PDA

View Full Version : Lấy được chết liền... (?!).



Shaolaojia
21-08-2012, 02:15 PM
Trước khúc quẹo và nhà mềnh có hai cái thang cứ nằm “Trơ gan cùng tuế nguyệt”.


http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305031_189020517896413_489775087_n.jpg
Hai cái thang cứ "trơ gan cùng tuế nguyệt"

Mềnh không biết là của ai và ai lại nỡ quên chúng ở đây, ai vứt chúng chỏng chơ có đến tận "ngũ thiên" (năm ngày) mà chẳng có đoái hoài, chẳng lên tiếng nhận sự tắc trách của mềnh. Chẳng phải của mềnh nhưng mềnh vốn tánh thiệt thà, lại cứ có cái kiểu nghĩ “Tứ hải giai huynh đệ”, “lòng vả chắc cũng giống lòng sung”… bởi vậy mới nghĩ: dưới gầm trời ni, ngoài ta ra thì chỉ có bạn ta, đồng chí của ta, “con em” của ta , đồng bào ta… chớ nào có kẻ thù (?!). Nghĩ, của thiên hạ là của mềnh mà đã là của mềnh thì “Của đau con xót”… (!) Miên man nghĩ thế và nghĩ sao thì làm thế (?!) Thế là ra vác về… :D. Nào ngờ… dù đã cố gắng nhưng mềnh “không sao vác đi được” !


http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/391533_189020567896408_964401699_n.jpg

Nghĩ: của thiên hạ là của mềnh...

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/574858_189020471229751_1284383157_n.jpg

"Của đau con xót" ... thế là vác về... Nào ngờ...


Có ai giúp mềnh với không ?

taothao
21-08-2012, 04:16 PM
Hì hì, mình cưa một phát ngay chỗ có xích, xoay nhẹ một cái, tháo ra, thế là xong. Đấy là nói chuyện mang đi.

Nếu không muốn mang đi, mình cưa vài phát dọc khắp theo thân cây tre. Cái này học từ chiêu ngày xưa ở Hà Nội khi xử lý vấn đề mặc quần ống "loe" hay xử lý vấn đề tóc dài của nam nhi thời đó.

Làm thế để thấy rằng thiên hạ "nhiều người xấu lắm" chứ không Người để thang ở đó lại nghĩ là thiên hạ không có ai.

Hì hì, vui chút, xin Lão Gia đừng trách nhé.