PDA

View Full Version : Nghe lén - Võ lâm bàn tán về thầy & trò lớp TCQ tập tại sân bóng đá Tao Đàn, Tp. HCM



fangzi
02-01-2013, 11:19 AM
Trước nay, fangzi tui có nghe trong làng võ cứ râm ran đồn rằng đã có "cao nhân" về taiji (thái cực) xuất hiện ở thành phố HCM. Nghe tin có "cao nhân" xuất hiện, fangzi tui tuy không dzành về taiji nhưng thiệt lòng cũng mừng, mừng vì có thêm người là thêm mạnh, góp gió thành bão mà ! Thường nhân đi tập thái cực quyền, mọi người còn mừng húm lên như thế huống hồ đây lại là "minh sư" (!?). Nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để cho đám taiji phất lên đây, mấy ông thày dạy taiji quèn xưa giờ chỉ ngổi xua ruồi ngáp vặt nay sắp có cơ hội ngồi xé bao thư (có nhiều học trò đến học)... nghĩ đến cảnh tượng như thế, lòng fangzi tui cũng thầy mừng mừng.
Cuối cùng thì rồng không còn ẩn "tại điền"(long tại điền) nữa mà đã lộ diện, nói chính xác là vị "minh sư" này đang thị phạm cho đám con nhang đệ tử vào giấc trưa ngày Chủ nhật (chỉ riêng ngày CN) tại sân bóng đá Tao Đàn, số 01 đường Huyền Trân Công Chúa, Q1, Tp. HCM.
Do lo sợ hết năm Nhâm Thìn (sang năm là Quí Tỵ) e rằng "Rồng" bị lép vế trước mãng sà tinh nên đúng vào trưa ngày Chủ Nhật vừa qua, cái ngày được coi là "ngày cùng tháng tận" có rất đông đảo võ lâm bằng hữu kéo đến sân bóng đá Tao Đàn vừa để chiêm ngưỡng dung nhan của "thầy", vừa nghe "minh sư" thuyết pháp.
fangzi tôi vì có chuyện riêng nên không đi được, lòng cứ hậm hực, cứ băn khoăn, tự trách số vô duyên, số chẳng có căn gặp thầy...
Cả đêm không ngủ, đúng 4 giờ sáng của ngày "Tận tháng cùng" tức thứ 2 ngày 31 tháng 12 năm 2012 vừa qua, fangzi tui mò ra chỗ Giang hồ tụ tập cốt nghe lén đám võ lâm đi giao lưu trưa hôm qua xem họ ca tụng về "thây" như thế nào ? Thôi thì - lòng cứ tự an ủi - hổng đi được thì "hóng hớt" cho nó "mãn cái lỗ nhĩ"...
Vì không còn cơ hội để nghe được những lời vàng ngọc trực tiếp nhả ra từ miệng "minh sư" nên đành phải nghe thông qua lời của Võ lâm_Giang hồ. Và vì vậy mà fangzi tui cố tình đem máy lén ghi lại lời của Võ lâm_Giang hồ tán tụng về công đức, sự uy vũ của thầy... những tưởng sẽ lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc để trau dồi phẩm hạnh, trau dồi võ đức...


Dưới đây là toàn bộ nội dung mà Võ lâm_Giang hồ bàn luận về minh sư Nguyễn Quang Thái sau buổi đi giao lưu gặp mặt trưa ngày 30/12/2012.



http://www.youtube.com/watch?v=YNprwzyNxMc

nha_que
02-01-2013, 12:51 PM
Ủa sao hổng nghe thấy cái gì vậy cà ???.

fangzi
02-01-2013, 01:12 PM
Ha ha... do trục trặc kỹ thuật nên đến giờ taị hạ vỡn chưa bật máy được ! mong mọi người chịu khó đợi tí,chớ sốt ruột.

taothao
02-01-2013, 05:55 PM
Ha ha... do trục trặc kỹ thuật nên đến giờ taị hạ vỡn chưa bật máy được ! mong mọi người chịu khó đợi tí,chớ sốt ruột.

Sốt ruột chớ, fangzi nhanh nhanh up lên coi cái nào.

thanh_long
02-01-2013, 09:35 PM
Ồ ! Tưởng ai, đây là ông "thầy" Thái, người trong giang hồ kêu lão là Thái "Lựu đạn" !!!! Đặc điểm của ông thày này là đụng đâu quăng đó, quăng lung tung, quănng không cần biết hậu quả thế nào. Mọi người không cần phải nóng ruột làm gì, để tui nói cho biết, đại loại là ngày xưa ổng học võ ở ngoài Bắc sau đó vào trong Nam (ổng dân Bắc 54), 18 tuổi đã mở võ đường dạy võ; từng hạ gục 15 cao thủ trong đoàn lân của võ phái Hồng Gia quyền chỉ trong vòng 30 giây, mọi người nên nhớ là theo lời ổng thì cả 15 cao thủ Hồng Gia Quyền này lúc bấy giờ trong tay đều lăm lăm mã tấu nhá (khiếp quá đi); Ổng khoe, trong một lần ổng đi tán gái bị một thằng Biệt Động Quân trong chế độ cũ bắt nạt, dám cướp bồ của ổng vậy là chỉ trong 1 giây ổng ra 18 cú đấm khiến gã Biệt Động Quân kia phải lộn cổ xuống kênh Nhiêu Lộc chết tốt; lại nữa, một võ sĩ taekwondo của Đại Hàn nghe tiếng phải bỏ ra 10.000 USD bái ông cả tuần ông mới nhận làm đồ đệ để truyền nghệ...
Đại loại là những chuyện khoác lác như vậy, tui nghĩ hổng hiểu sao mấy thày bên Hồng Gia quyền lại để cho "Thái lựu đạn" khoác lác như thế mà hổng dám ra tay !? Chắc là sợ bị lão cho lộn xuống kinh Nhiêu Lộc chăng ?!
Một lũ khùng điên bịnh hoạn chứ thầy bà gì mà mọi fangzi phải tôn làm "minh sư". Tui thiết tưởng Thái Lựu Đạn là kẻ khoác lác, bị bịnh hoang tưởng, vậy đề nghị không up bài lăng xê cho ổng làm xấu hổ võ lâm, gây ngộ nhận cho mọi người, khiến kẻ kia lại càng đắc ý.

taothao
03-01-2013, 10:39 AM
Ông Thái này hóa ra giỏi quăng "nựu đạn" chứ không phải cao thủ võ lâm sao? Hay là ngày trước dùng "nựu đạn" dọa Hồng Gia quyền trong Sài Gòn khiến 15 cao thủ đó chạy bạt mạng và thúc thủ chịu trói nhỉ.

Rồi cái vụ Biệt Động Quân, hóa ra vì tranh giành Người Đẹp mà ông phạm tội Sát Nhân. Hổng biết sau đó ông có đi thăm Chí Hòa không ta?

Có ai biết thêm thông tin gì nữa không nhỉ?

minh_anh
03-01-2013, 01:56 PM
Úi giời ơi... con lạy mấy thày! Nổ quá, nổ quá.
Nếu thày Thái nói đúng như mấy người đang nói thì nước Việt ta có nhờ rồi, ai khó đẻ, ai ung thư cứ lên thầy Thái cần chó gì phải nhập thuốc làm gì cho tốn kém.

bach_djen
03-01-2013, 10:47 PM
Nghe nói trưa hôm đó có một cao thủ đến thách đấu bị võ sinh của câu lạc bộ này đánh cho rách mắt phải đi cấp cứu... hổng bít có pải không?

we00037890
03-01-2013, 11:12 PM
nghe giang hồ đồn đại là phải anh ạ :D
máu me be bét, thảm lắm, có người nói phải nhập viện mấy ngày + mấy chai nước biển nữa cơ ;)

muonketban2525125
04-01-2013, 12:19 AM
nghe nói bố này có thể chữa nhiều bệnh... e thì có vài bệnh nặng lắm....
Vd: ghét chém gió, ghét mấy thằng chơi xấu, hơi bì khùng ko bít trời đất là gì"
có a em nào hảo tâm dẫn mình lên cho gặp xếp Thái với..
mà đặc biệt a mà có tài đánh vào mắt ấy

tranhason1705
04-01-2013, 11:05 AM
Ông Thái Lựu Đạn chữa bệnh bằng cách vuốt tay-đau chỗ nào chỉ cần sờ +vuốt là khỏi, em tò mò không biết ông ý có chữa được vài bệnh phụ khoa ko ?Mà đúng là ông đó có tài vuốt+sờ thật,ai ko tin thì chù nhật lên sân bóng Tao Đàn nhìn đám đệ tử của ông ý vuôt ve cho mấy em sồn sồn mà coi, ko biết có sướng ko nhưng em thấy mấy em đó cười thỏa mãn lắm.Khi thấy họ làm thế kì kì, em hỏi thì ông Thái cho biết đó là món "thôi thủ của Dương gia"

nha_que
04-01-2013, 12:02 PM
Em có con nhỏ bồ bị viêm, ngứa, lở loét cái chỗ... khó nói đó hoài, thuốc men cũng đủ cả mà không thấy thuyên giảm gì. Nay em nghe nói thế em cũng muốn đưa bồ em lên cho thầy Thái vút, sờ tí xem thế nào, liệu có khỏi được chăng? Nhưng em lại sợ lỡ ổng làm bậy thì biết làm thế nào? Vả lại, nghe ổng nói thế chứ chưa biết thực hư thế nào....

Theo các huynh, em có nên đưa bồ em lên cho thầy Thái chữa hay không?

we00037890
04-01-2013, 12:14 PM
chữa xong có khi hôm sau bồ anh khỏi nhưng thầy lại bị ngứa ;)

Doancongtu
04-01-2013, 01:27 PM
Em có con nhỏ bồ bị viêm, ngứa, lở loét cái chỗ... khó nói đó hoài, thuốc men cũng đủ cả mà không thấy thuyên giảm gì. Nay em nghe nói thế em cũng muốn đưa bồ em lên cho thầy Thái vút, sờ tí xem thế nào, liệu có khỏi được chăng? Nhưng em lại sợ lỡ ổng làm bậy thì biết làm thế nào? Vả lại, nghe ổng nói thế chứ chưa biết thực hư thế nào....

Theo các huynh, em có nên đưa bồ em lên cho thầy Thái chữa hay không?
Sao lại có ông này nữa nhỉ. Đúng là nha_que hết bít, chuyện tào lao thế cũng tin được sao ? Chớ có đem bồ cho ổng sờ... Ổng mà sờ rồi thì còn mẹ gì mà chữa nữa hả trời ?

taothao
04-01-2013, 03:17 PM
chữa xong có khi hôm sau bồ anh khỏi nhưng thầy lại bị ngứa ;)

Hi hi, có khả năng này đó. Bồ có khỏi hay không thì không chắc nhưng ổng Thái bị ngứa là cái chắc.


Ông Thái Lựu Đạn chữa bệnh bằng cách vuốt tay-đau chỗ nào chỉ cần sờ +vuốt là khỏi, em tò mò không biết ông ý có chữa được vài bệnh phụ khoa ko ?Mà đúng là ông đó có tài vuốt+sờ thật,ai ko tin thì chù nhật lên sân bóng Tao Đàn nhìn đám đệ tử của ông ý vuôt ve cho mấy em sồn sồn mà coi, ko biết có sướng ko nhưng em thấy mấy em đó cười thỏa mãn lắm.Khi thấy họ làm thế kì kì, em hỏi thì ông Thái cho biết đó là món "thôi thủ của Dương gia"

Không khéo lại thành Thôi Đủ thì mệt lắm.

Conan
04-01-2013, 07:23 PM
nghe nói bố này có thể chữa nhiều bệnh... e thì có vài bệnh nặng lắm....
Vd: ghét chém gió, ghét mấy thằng chơi xấu, hơi bì khùng ko bít trời đất là gì"
có a em nào hảo tâm dẫn mình lên cho gặp xếp Thái với..
mà đặc biệt a mà có tài đánh vào mắt ấy

Ừa, có bạn nào hảo tâm dẫn mọi người lên đó tham quan tí nhẩy?

Conan
04-01-2013, 07:34 PM
http://www.youtube.com/watch?v=YNprwzyNxMc

Há há, mắc cười quá đi mất thôi. Lên Tao Đàn tìm hiểu cái nào.

Mà ổng nào mà chọc vào mắt người ta thế nhỉ? Giống bán Thuốc Cao mãi võ quá đi, chọc mắt người ta bị thương rồi sau đó "vuốt tay" chữa mắt chăng?

bach_djen
05-01-2013, 05:23 PM
Em có con nhỏ bồ bị viêm, ngứa, lở loét cái chỗ... khó nói đó hoài, thuốc men cũng đủ cả mà không thấy thuyên giảm gì. Nay em nghe nói thế em cũng muốn đưa bồ em lên cho thầy Thái vút, sờ tí xem thế nào, liệu có khỏi được chăng? Nhưng em lại sợ lỡ ổng làm bậy thì biết làm thế nào? Vả lại, nghe ổng nói thế chứ chưa biết thực hư thế nào....

Theo các huynh, em có nên đưa bồ em lên cho thầy Thái chữa hay không?

Cứ đem bạn gái đi theo bạn ạ ! Lỡ may chữa khỏi thì đỡ biết bao, trong trường hợp không khỏi cũng chẳng mất mát gì.
Hình như mai chủ nhật rồi, không biiết có ai đi lên Tao Đàn không ? Em cũng muốn đi nhưng ngán quá.

backieuphong
06-01-2013, 05:12 PM
To =>> Bach_djen:


Sao bach_djen lại xúi bậy như thế. Nghe băng ghi âm mấy người bàn tán như vậy cũng biết đây là ông thầy có vấn đề về khả năng "tư duy", khả năng "nhận thức"; là người có thể nói là "có vấn đề", là "không bình thường" rồi :). Vậy còn đem bạn gái lên làm gì, lỡ có chuyện gì có phải là lại ân hận không?.
Sao bạn không nghĩ là tìm xem trong đám bạn "đực rựa" của mình, nhất là mấy thằng bạn trai trong đám sinh viên sống ở ký túc xá ấy, có ối thằng bị lang ben, hắc lào, ghẻ lở, có khối thằng bẹn mốc, bẹn khoang... sao không rủ mấy thằng đó lên cho thầy Thái sờ, thầy vút ve, thầy chữa cho chúng nó... vừa an toàn (có nhột tí cũng không sao, chúng chịu được, mà có khi chúng nó lại còn thích ấy chứ vì lâu lắm không có ai "sờ" chúng cả :D) và quan trọng nhất là nếu chúng nó khỏi thì thầy cũng được tiếng là làm ơn tích đức;), mình cũng được ghi là tận tâm giúp đõ bạn bè :p .

thanh_long
11-01-2013, 09:15 AM
Trong chỗ ông thày này có mấy sư huynh rất dẻo và hơi bị "ẻo" đặc biệt là vị đại đệ tử, anh này trông cứ như hai phai "xăng pha nhớt" nhất là cái dáng thôi thủ của ảnh... giống lém. Do vậy, các ông cũng đừng có đem mấy bạn sinh viên lên, lên em nào là chết luôn em ấy đấy ! Không những không khỏi bịnh lở háng mà không khéo lại thành pê đê hết thì bỏ mẹ.

taothao
11-01-2013, 10:34 AM
Trong chỗ ông thày này có mấy sư huynh rất dẻo và hơi bị "ẻo" đặc biệt là vị đại đệ tử, anh này trông cứ như hai phai "xăng pha nhớt" nhất là cái dáng thôi thủ của ảnh... giống lém. Do vậy, các ông cũng đừng có đem mấy bạn sinh viên lên, lên em nào là chết luôn em ấy đấy ! Không những không khỏi bịnh lở háng mà không khéo lại thành pê đê hết thì bỏ mẹ.

Thiện tai, thiện tai.

Không khéo giới thiệu địa điểm này cho Chị Pháp Định và Thím Đàm là được đó.