PDA

View Full Version : Cảm nhận sau buổi đi tập đầu năm *...



thieugia
07-01-2013, 02:22 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/lap_hoa_tau.jpg Lập Hoa Tấu

Sáng hôm nay (04.01.2013 - TG) trời đẹp!
Ra khỏi nhà lúc 4h15, vừa chạy vừa đi dạo từ Chu Văn An qua công viên Gia Định, vừa đi vừa gật gù vì tối qua đến giờ không ngủ, thấy nhà thờ giáo xứ Mân Côi hôm nay treo đèn lấp lánh đẹp ghê, dù hôm nay đã qua Giáng sinh và mình cũng chẳng theo đạo =P~

Tới công viên lúc 5h đúng, đã qua tháng 10 mà trời vẫn lâu sáng thật, đèn công viên bật đến tận 5h30 mới tắt. Thầy vẫn chưa đến, khởi động một chút và ngồi mắt nhắm mắt mở dưỡng thần, cũng may trên đường đi và hiện tại xung quanh phảng phất hương hoa nên đỡ buồn ngủ =P~. 5h15 thầy đến ♥ Lâu quá không gặp thầy, có nhiều chuyện muốn hỏi quá, 2 thầy trò ngồi nói chuyện từ đầu buổi đến cuối buổi, để mọi người tự tập, thấy áy náy ghê á :D
8h25 về, trời mát, gái xinh đầy đường =)) Mình đi đến đâu, hoa nở đến đấy :)) Đoạn Cao Thái Sơn, à nhầm Nguyễn Thái Sơn, hoa bằng lăng tím nở, rất thích, cười tí tửng. Đoạn Nguyễn Trung Trực, ngước lên một đống hoa giấy, hoa mai, hoa hoàng anh nở rộ hàng rào 2 bên đường, hế hế ;)) Lần nào đi cũng được ngắm hoa hết ♥
Kết một câu, mùa này mát mẻ, đỡ ra mồ hôi, tinh thần sảng khoái, trời mát làm da chị em trắng trẻo ra, rất hợp cho việc tập thể dục buổi sáng và ngắm các chị em ♥

Hahaha !

* Tiêu đề do Thieugia đặt

ngochai
07-01-2013, 09:00 PM
Mình đi đến đâu, hoa nở đến đấy...

Hi hi, nghe đầy chất thơ đó chớ.