PDA

View Full Version : Tay không đấu dao găm



tieulinhvu
29-11-2011, 02:05 PM
Em hay đi làm thêm về khuya,
Phố vắng nên đôi khi cũng phát run khi có tiếng xe máy dồ ga từ phía sau, hoặc đôi khi thấy một vài thành niên to con đang chích hút, rất sợ các anh bất thình lình để ý và xin đểu.
Em quan tâm tới kỹ thuật chống dao găm, mã tấu và kiêm tiêm.
Tư vấn giúp em nên học thế nào? mất thời gian bao lâu em mới tự tin được.

CafeBMT
07-12-2011, 11:54 AM
Tạm thời bạn có thể học cấp tốc 3 chiêu thức hữu hiệu để chống dao là: La làng quyền, Ù té quyền và Báo chính quyền. "La làng quyền" là luyện "Khẩu" thật lanh lẹ, sẵn sàng hô hoán, tưởng thì dễ những nhiều người gặp chuyện lại sợ quá mà quên la lên, đợi chúng đi rồi mới ngớ người ra. "Ù té quyền" thì luyện dễ lắm, chạy bộ, leo cầu thang, vừa "Ù té chạy" vừa "la làng" là một sự kết hợp hiệu quả nhứt. Cuối cùng là chiêu chịu đấm ăn xôi, phải để tinh thần thật điểm tĩnh, nhìn thật kỹ đặc điểm nhận dạng đối phương, về nhà ngủ một giấc phủ phê sáng ra đồn CA "Báo". ^^!. Nghe giống đùa mà thật đấy bạn, đừng vội chống cự mà phải khôn ngoan, tối thiểu hóa thiệt hại là cách đơn giản khi ta chưa chắc ăn gỡ được đòn dao của bọn khùng khùng, cùng đường đói thuốc.
Còn về đòn thế phá dao, mã tấu thì bạn có thể ra công viên tập cùng bọn mình. 5:30' pm đến 7pm. Zui lém, cũng khá hiệu quả. Mình nhận thấy để phá được hung khí cần một số yếu tố như sau: bạn phải biết vài kỹ thuật chống căn bản; luyện tập thường xuyên theo kiểu đối luyện để tạo phản xạ, tạo cảm giác không sợ dao ^^(vì khi tập dùng dao gỗ); tập vài đòn đấm đá tự vệ cho chân tay lanh lẹ, mạnh mẽ.....Còn phần tự tin thì cũng nhiều kiểu, nếu nhìn đối phương cầm dao thì tập khoảng 2-3 hôm là bạn không còn cảm giác sợ sệt nữa đồng thời chân tay linh hoạt không bị "cơ cứng"^^, còn tự tin phá đòn dao thì....tùy từng người...đến nay mình không dám đi đâu về khuya vì không đánh được ai thì mình tạm thời tạo "hoàn cảnh" để chưa phải gặp ai me me đánh mình. ^^ Chúc bạn an toàn trên chặng đường đi làm nhé ^^.

Stephany Nguyen
07-12-2011, 09:33 PM
Like cái comment của CafeBMT :D

minh_anh
10-12-2011, 09:49 PM
Tạm thời bạn có thể học cấp tốc 3 chiêu thức hữu hiệu để chống dao là: Khẩu hình công, Bôn tẩu cước và Báo chính quyền. Khẩu hình công là luyện "Khẩu" thật lanh lẹ, sẵn sàng hô hoán, tưởng thì dễ những nhiều người gặp chuyện lại sợ quá mà quên la lên, đợi chúng đi rồi mới ngớ người ra. Bôn tẩu cước thì luyện dễ lắm, chạy bộ, leo cầu thang, vừa "Bôn tẩu" vừa la là một sự kết hợp hiệu quả nhứt. Cuối cùng là chiêu chịu đấm ăn xôi, phải để tinh thần thật điểm tĩnh, nhìn thật kỹ đặc điểm nhận dạng đối phương, về nhà ngủ một giấc phủ phê sáng ra đồn CA "Báo". ^^!. Nghe giống đùa mà thật đấy bạn, đừng vội chống cự mà phải khôn ngoan, tối thiểu hóa thiệt hại là cách đơn giản khi ta chưa chắc ăn gỡ được đòn dao của bọn khùng khùng, cùng đường đói thuốc.
Còn về đòn thế phá dao, mã tấu thì bạn có thể ra công viên tập cùng bọn mình. 5:30' pm đến 7pm. Zui lém, cũng khá hiệu quả. Mình nhận thấy để phá được hung khí cần một số yếu tố như sau: bạn phải biết vài kỹ thuật chống căn bản; luyện tập thường xuyên theo kiểu đối luyện để tạo phản xạ, tạo cảm giác không sợ dao ^^(vì khi tập dùng dao gỗ); tập vài đòn đấm đá tự vệ cho chân tay lanh lẹ, mạnh mẽ.....Còn phần tự tin thì cũng nhiều kiểu, nếu nhìn đối phương cầm dao thì tập khoảng 2-3 hôm là bạn không còn cảm giác sợ sệt nữa đồng thời chân tay linh hoạt không bị "cơ cứng"^^, còn tự tin phá đòn dao thì....tùy từng người...đến nay mình không dám đi đâu về khuya vì không đánh được ai thì mình tạm thời tạo "hoàn cảnh" để chưa phải gặp ai me me đánh mình. ^^ Chúc bạn an toàn trên chặng đường đi làm nhé ^^.

Rất bản lĩnh và cực kỳ hóm hỉnh. "Khẩu hình công" đúng như bạn nói quả là có nhiều người thân mang đầy "tuyệt kỹ" thật đấy nhưng khi hữu sự lại không thế nào sử dụng được. "Khẩu hình công" thực chất là chiêu "La làng quyền", mình đã từng được nghe người bạn trong đơn vị kể khi còn trong quân ngũ, nhưng anh bạn của mình phân tích nghe không khoái khẩu bằng CafeBMT. Anh bạn mình còn kể, tiếp sau "Khẩu hình công" phải là "Ù té quyền". Đề nghị CafeBMT cải chính lại cho đúng được không? Theo mình thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Còn chiêu "Báo chính quyền" thì mình chịu, bạn thử chuyển đổi nó sang tiếng Nôm hay Hán Việt như kiếm hiệp của Kim Dung xem, nếu được thì hay quá! Để nguyên thì nghe kỳ kỳ. Ủa bạn học võ của lớp này à? Nếu có dịp mình sẽ đến xin nhập môn và nhờ các bạn giúp mình luyện thêm món "Khẩu hình công" nhe! Món này mình cũng còn rất yếu.

CafeBMT
12-12-2011, 10:49 AM
Cảm ơn bạn đã cho mình biết chính xác tên của chiêu thức ^^. Mình cũng học võ tự vệ ngoài công viên Gia Định, có lần ngồi nghe thầy kể chuyện này nhưng lại không nhớ rõ tên chiêu thức hjhi.

phamtuan
03-01-2012, 10:15 PM
To tieulinhvu: Võ Thuật mà chỉ sơ sơ trên mạng mà nắm bắt được thì bạn đúng là thiên tài, nói thẳng bạn đừng buồn, nếu muốn bắt đầu thì hãy thực tế và chăm chỉ. Các kỹ thuật tay không "chơi" với tay không cũng khá lâu mới có thể thành thạo được, đó là trên lý thuyết, còn thực sự khi rơi vào tình huống như bạn "nghĩ" thì rất khó nói bạn ạ, tốt nhất là bạn hãy bắt đầu với các "kỹ thuật căn bản" với tinh thần chăm chỉ.
Chúc bạn vui.
Phạm Tuấn

thieutamthanh
16-02-2012, 01:38 AM
To tieulinhvu: Võ Thuật mà chỉ sơ sơ trên mạng mà nắm bắt được thì bạn đúng là thiên tài, nói thẳng bạn đừng buồn, nếu muốn bắt đầu thì hãy thực tế và chăm chỉ. Các kỹ thuật tay không "chơi" với tay không cũng khá lâu mới có thể thành thạo được, đó là trên lý thuyết, còn thực sự khi rơi vào tình huống như bạn "nghĩ" thì rất khó nói bạn ạ, tốt nhất là bạn hãy bắt đầu với các "kỹ thuật căn bản" với tinh thần chăm chỉ.
Chúc bạn vui.
Phạm Tuấn

Cảm ơn Phạm Tuấn,
Mình thích câu này "hãy bắt đầu với các "kỹ thuật căn bản" với tinh thần chăm chỉ".
Nó nên là kim chỉ nam của võ sinh, không chỉ áp dụng ngay từ đầu, trong quá trình học mà trong suốt ... hành trình.

Rồi từ sau đó mới tới đối luyện, đối kháng, tập tình huống và sau nữa là tự vệ (Có thể tự vệ được không đơn giản chút nào, nó là mức cao của người luyện võ).