PDA

View Full Version : Phản đồ lê đình nghĩa - kẻ khoác lác khoe khoang !?



backieuphong
27-02-2013, 01:05 PM
CHÂN DUNG LÊ ĐÌNH NGHĨA

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%208.jpg
Lê Đình Nghĩa kẻ phản thầy lừa bạn

Backiieuphong một đời ngang dọc, bôn tẩu khắp giang hồ, từ Nội Mông đến Tân Cương, Ninh Hạ; từ Giang Tô cho đến Thiểm Tây... sống chung với đủ thành phần người. Từ Tiên Ti, Hung Nô, Nữ Chân, Đột Quyết, ở Việt Nam thì Mường Mán, Dao, Nùng cho đến Ê Đê, Hơmong V.V, chưa đâu là chưa từng ghé đít ngó qua.
Sự giàu nghèo thì mỗi nơi mỗi khác, phong hóa cũng có chỗ nọ chỗ kia, nhận thức trong nhân dân cũng còn nhiều bất cập. Dân tuy ít học nhưng bản tánh hiền lành, nhân phẩm cao thượng, tuy "thế sự" có lúc thăng trầm, nhân gian khổ ải nhưng họ sống có thủy có chung, tinh thần hướng thượng. Kieuphong cả đời bôn tẩu, từng chứng kiến nhiều sự thi phi trong thiên hạ nhưng chưa thấy có đứa phản đồ nào như thằng Lê Đình Nghĩa của bản môn. Kieuphong thô lậu nhưng cũng thừa hưởng được chút ít phẩm hạnh cao quí của Á Đông; tuy có lúc sử chiêu "Phản tân vi chủ", "Ốc thượng trừu thê", những thủ đoạn của đám hạ lưu nhưng chưa bao giờ dám làm cái chuyện "Phản thầy lừa bạn", làm "Thương gia bại tổ" như đứa phản đồ này.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha.jpg

Sáng, tui vào website đọc thấy nêu chuyện có anh Tình hỏi thăm về việc sao lại hỗn láo với thầy ? Đã không nhận ra "lỗi phải" đằng này, nó còn "dày mặt" đọc câu:


Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.

Đọc mà tức ói máu, đúng là cái thằng mất dạy !
Có câu: "Lộ ngộ bất bình - bạt đao tương trợ" (thấy chuyện bất bình thì rút đao tương trợ) ấy là bản tính của Kieuphong. Nay thấy đứa bất nhân bất nghĩa, cái đứa hỗn hào, phản trắc lại huênh hoang khoác lác, vỗ ngực ta đây nên Kieu mỗ tôi nghĩ cũng nên góp cục đá ném cho nó về đất "Quảng Xương" nhà nó chứ nó mà ở đây, e "ô uế" đất Sài Gòn.

1. Nguy hiểm


Nghĩa đến với võ phái Thiều gia vào ngày 27/7/2009, nhằm đứng vào ngày "Thương binh - Liệt sĩ" (kể cũng thuộc ngày độc). Khi nhập môn, một miếng võ bẻ đôi cũng không biết.

Tôi vốn thích võ từ khi còn nhỏ nhưng ở quê chẳng ai dạy mà học, có chăng thấy thế võ nào hay trên phim là ghi nhớ lấy và tự luyện. /Nhớ về lớp TCQ Gò Vấp...
Hai năm sau, trong dịp giỗ tổ môn phái VLTK (năm 2011) để giao lưu biểu diễn võ thuật cùng VLTK, thầy giao cho Lê Đình Nghĩa soạn một tình huống tay không "một chống một" để diễn cùng với Tình, Nghĩa không thể nào làm được buộc thầy phải vào cuộc...

Chỉ là võ sinh cấp 9 với bậc hướng dẫn viên "sơ cấp" tức "vở lòng" và nói theo kiểu đánh cờ là "chưa sạch nước cản" !? Một thế đao không biết, một thức gậy chưa rành thế nhưng Lê Đình Nghĩa có thể giới thiệu về mình: "Lên Sài Gòn thì tập với thầy Thiều, xuống dưới Vũng Tàu thì làm Sư Phụ" (?!). Và :

- Học Thiếu Lâm Bắc phái - Thanh Hóa ????!!!!!!
- Vịnh Xuân - Vũng Tàu ???!!!!
- Sa Long Cương - Vũng Tàu ???!!!!
Và Tổ chức võ thuật tham gia : Liên Đoàn Võ thuật Cổ truyền Tp. HCM*** ???!!!!



http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/phn%20%204.png
Ảnh chụp từ face của Lê Đình Nghĩa vào lúc 11h18' (26/2/20113)

*** Ở Tp. HCM, từ xưa tới nay chưa hề tồn tại một tổ chức nào có tên là "Liên Đoàn Võ Cổ truyền Tp. HCM".


Đúng là như vậy, từ xưa tới nay ở Tp. HCM chưa bao giờ tồn tại một tổ chức nào có tên như trên, có chăng chỉ là "Hội Võ thuật Cổ truyền TP.HCM"
Mà tóm lại, trên hội toàn những thầy như "cây đa cây đề " không hà. Cái loại người như nó (cấp đai 9/18) thì làm gì được tham gia mà dám khoe là... nếu có lên trên sở cũng hổng dám ngửng cái mặt chứ đừng nói nọ kia.
Tui nghe nói, thằng này khi lên thi bài "khởi quyền" với "tứ linh đao" còn quên nọ quên kia chứ có đâu mà khoác lác.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/dsc03660.jpg
Lê Đình Nghĩa với đai xanh (võ sinh cấp 9/18) tại buổi giao lưu giỗ tổ môn phái Võ lâm Tân Khánh Bà Trà

KL: Đúng là "Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm"

2. Khoe khoang



tìm chỗ học võ thái cực quyền tại Tp Hồ Chí Minh
________________________________________
chào Taichichuan,
Mình hôm nay mới quay lại diễn đàn.
Hiện tại mình làm việc ở cả SG và Vũng Tàu,
Lên Sg thì học tiếp với sư phụ Thiều Ngọc Sơn ở công viên Gia Định (Phú Nhuận-Gò Vấp).
Về Vũng tàu thì làm sư phụ
Mình và một số bạn trẻ yêu tcq đang xây dựng clb Thái cực quyền Vũng Tàu

Lịch học: 17h30÷19h00 các ngày T2, T4, & T6
Địa điểm: Khán đài – Cột cờ công viên Bãi Trước
Đối diện Nhà văn hóa thanh niên (160 Hạ Long, F. 2, Tp. Vũng Tàu)
Liên hệ: Thiều Tam Thanh
Thái cực quyền Thiều Gia – Tp. Vũng Tàu
Hp: 0988125047 Tel: 064 3584528
Email: thaicucthieugia@gmail.com
Yahoo: thaicucthieugia


P/s: Thực ra Lê Đình Nghĩa là ai, người như thế nào? Để biết đích xác về chàng trai xứ Thanh, người luôn vỗ ngực tự hào là dân Bách Khoa Hà Nội, chàng Kỹ sư Hóa chất đầy triển vọng của "nước nhà" rốt cuộc là người như thế nào?. Mời mọi người vào đọc loạt bài trong chuyên mục "Hồ Sơ Tuyệt Mật của Taiji Thieugia Phái" - Địa chỉ :

http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1538-H%E1%BB%93-s%C6%A1-tuy%E1%BB%87t-m%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7a-taiji-thieugia-ph%C3%A1i

nha_que
27-02-2013, 08:55 PM
Thưa các anh các chị ! Em có theo dõi các bài viết, thông tin về nhân vật Thích Tâm An tức Thiều Tam Thanh của võ phái, em không đồng tình cái lối hành xử của anh Thanh tức anh Nghĩa. Nói thật, người như anh Nghĩa em khinh, loại người ấy chúng ta cũng đừng nhắc đến cho bẩn diễn đàn...
Em có một điều muốn hỏi, cái câu mà anh Nghĩa nhắc ở trên kia nghĩa là gì ạ ? Em nghĩ mãi mà không ra, mong các anh chị có thể giải thích giúp được không ạ.

minh_anh
27-02-2013, 09:41 PM
Thưa các anh các chị ! Em có theo dõi các bài viết, thông tin về nhân vật Thích Tâm An tức Thiều Tam Thanh của võ phái, em không đồng tình cái lối hành xử của anh Thanh tức anh Nghĩa. Nói thật, người như anh Nghĩa em khinh, loại người ấy chúng ta cũng đừng nhắc đến cho bẩn diễn đàn...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/9.jpg

Em có một điều muốn hỏi, cái câu mà anh Nghĩa nhắc ở trên kia nghĩa là gì ạ ? Em nghĩ mãi mà không ra, mong các anh chị có thể giải thích giúp được không ạ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/gmail_ngha%207.png
Email nhận tội của Lê Đình Nghĩa gửi cho thầy khi biết thầy đã phát hiện ra và tổ chức họp để kỷ luật Nghĩa.

Bạn nha_que thân mến !
Chắc ý em muốn nói 2 câu thơ mà vị Kỹ sư Lê Đình Nghĩa nhắc khi trả lời anh Tình đúng không ? Ý là hai câu:

Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%202.jpg
Tin nhắn của phản đồ Lê Đình Nghĩa khi nghe tin thầy đuổi học

Đây là hai câu thơ được kỹ sư Nghĩa rút ra trong bài thơ "Ngất Ngưỡng" của Bình Tây Đại Tướng Quân Nguyễn Công Trứ đấy em ạ. Chắc vị phản đồ này định ví mình như Đại tướng quân Nguyễn Công Trứ chăng ? Nếu đúng như thế thì thật đúng là đồ ngông cuồng thật rồi, đồ vọng tưởng. Đồ khùng ! Điên !?

muonketban2525125
27-02-2013, 10:20 PM
ở đời ai cũng có sai lầm.... thôi người ta có gì cũng tha qua cho rồi,,,
trách gì cũng vậy ah,,,,
đó cũng là kinh nghiệm để cho ai nhận để tử sau này
giang hồ bít mặt ko bít lòng
chia bn sâu sắc cũng võ phái

trai_xu_doai
28-02-2013, 05:20 PM
ở đời ai cũng có sai lầm.... thôi người ta có gì cũng tha qua cho rồi,,,


Em nghĩ đánh loại người này cũng giống như đánh rắn, đánh chó vậy đấy. Không đánh thì thôi đã đánh thì đánh cho đập đầu, cho nó chừa hẳn kẻo không nó lại đi cắn bậy cắn bạ, không cắn được chỗ này hắn lại đi cắn người khác.

Doancongtu
28-02-2013, 08:45 PM
các anh các chị ! Em có theo dõi các bài viết, thông tin về nhân vật Thích Tâm An tức Thiều Tam Thanh của võ phái, em không đồng tình cái lối hành xử của anh Thanh tức anh Nghĩa. Nói thật, người như anh Nghĩa em khinh, loại người ấy chúng ta cũng đừng nhắc đến cho bẩn diễn đàn...
Em có một điều muốn hỏi, cái câu mà anh Nghĩa nhắc ở trên kia nghĩa là gì ạ ? Em nghĩ mãi mà không ra, mong các anh chị có thể giải thích giúp được không ạ.

Bạn nha_que thân mến !
Đúng như bạn minh_anh đã trả lời, đây đích thị là hai câu thơ trong bài thơ "Bài Ca Ngất Ngưỡng" của cụ Nguyễn Công Trứ đấy. Mình copy cho bạn bài này để bạn thâm khảo nhé.



Doancongtu thân mến !
Thỉnh theo y/c của backieuphong, bài viết trao đổi giữa bạn với nha_que đã được chúng tôi chuyển ra chuyên mục "Cổ Học Tinh Hoa" với topic mới cho phù hợp. Vậy xin thông báo để bạn biết và tiện theo dõi. Rất mong sự cảm thông của bạn!

TM. BQT
fangzi

backieuphong
28-02-2013, 10:29 PM
Ôi ôi ôi ! Em mời các bác vào là nói chuyện khác chứ đâu có mời các bác vào đây để bình thơ !!!! Đúng là thơ với thẩn ;)

backieuphong
28-02-2013, 10:30 PM
Đề nghị admi chuyển đề tài thơ với thẩn ra ngoài chỗ khác ạ.

fangzi
28-02-2013, 11:08 PM
bác thông cảm, xong rồi đấy ạ.

trai_xu_doai
01-03-2013, 01:39 PM
Bạn nha_que thân mến !
Chắc ý em muốn nói 2 câu thơ mà vị Kỹ sư Lê Đình Nghĩa nhắc khi trả lời anh Tình đúng không ? Ý là hai câu:

Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.

Đây là hai câu thơ được kỹ sư Nghĩa rút ra trong bài thơ "Ngất Ngưỡng" của Bình Tây Đại Tướng Quân Nguyễn Công Trứ đấy em ạ. Chắc vị phản đồ này định ví mình như Đại tướng quân Nguyễn Công Trứ chăng ? Nếu đúng như thế thì thật đúng là đồ ngông cuồng thật rồi, đồ vọng tưởng. Đồ khùng ! Điên !?

Nguyễn Công Trứ (chữ Hán: 阮公著, 1778 – 1858), tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận đại.
Cuộc đời ông là cả một sự thăng trầm, 42 tuổi ông mới đỗ "Giải Nguyên", làm đến chức Thượng Thư, Tổng Đốc, Bình Tây Đại tướng quân. Là văn quan nhưng khi cầm quân ông chẳng khác Hàn Tín của Lưu Bang, đánh đâu thắng đó; 80 tuổi nằng nặc xin vua cho tòng chinh đánh giặc, chí chẳng khác nào Lã Vọng của nhà Chu.
Cuộc đời ông là hàng trăm giai thoại bi hùng, tuy có lúc "lên voi xuống ngựa" nhưng lợi danh ông chẳng màng, cả đời lo cho dân cho nước, ra sức bài trừ bọn tham quan ô lại, lũ dốt nát khoe khoang...
Ngất Ngưỡng của Nguyễn Công Trứ là sự "ngất ngưỡng" của bậc "thần nhân" (ông được nhiều nơi tôn làm Thành Hoàng), người "chính nhân quân tử", của con người siêu phàm đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bạc tiền, cái cõi lợi danh của thế tục.

Ông coi:


Lợi danh như phấn thổ
Nhân nghĩa tợ thiên kim


Và vì thế ông mới:


Được mất dương dương người thái thượng
Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.

Nay tôi thấy Nghĩa chỉ là cai đứa học trò tuy khoe khoang khoác lác, vỗ ngực xưng là dân Bách Khoa Hà Nội nhưng tôi thấy trình độ nhận thức lại ngu si dốt nát chẳng bằng đứa trẻ lên 3. Vỗ ngực tự phong là "Sư Phụ" dạy TCQ ở Vũng Tàu thế mà Phẩm hạnh lại xấu xa, hủ bại. Vỗ ngực với thầy khoe là Kỹ sư mà lại có văn hóa ứng xử như một thằng vô lại....
Nghĩa quả đúng là đứa vô ơn, là thằng bội nghĩa. Kẻ trâng tráo nói không biết ngượng mồm... tôi đọc mấy cái thư mà Nghĩa trao đổi với ông thầy Sơn mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vì thế hệ chúng tôi, những người may mắn được sinh ra trong mảnh đất yên bình, được gia đình và xã hội tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng, được các thầy cô ra sức chỉ bảo.... thế mà sao, sao lại nứt đâu ra kẻ hỗn xược như thế này.

Nghĩa, thực tình tôi không biết anh, chỉ biết anh qua mấy ngày gần đây nhưng tôi nghĩ anh chẳng hơn gì loài cầm thú. Không hơn được, vì sao tôi nói thế ? Chắc anh cũng có nghe câu "thố tử hồ bi" tức vật thương kỳ loại (thỏ chết cáo buồn) vậy nên tôi nói anh không bằng được cái lũ "súc sinh" chứ ở đâu mà ví mình như ông "Ngất Ngưỡng".

Vài lời chia sẻ, những mong anh tỉnh ngộ và nói như ông thầy Sơn nói khi trao đổi với ông nào đó trong diễn đàn là "vẫn mong anh tỉnh ngộ mà làm lại cuộc đời".

backieuphong
11-03-2013, 09:28 PM
Liên quan đến việc phản đồ Lê Đình Nghĩa, tại chuyên mục "Hỏi Gì Đáp Nấy" có bạn hỏi:


Thưa thầy, hình thức kỷ luật của môn phái dành cho anh Nghĩa là: "Trục xuất khỏi sư môn", thông báo cho võ lâm quần hùng, cho TCQ Vũng Tàu... sao nghe giống bên quân đội quá. Bên quân đội em thấy có hình thức rất khủng khiếp đó là: Tước quân tịch, đuổi về địa phương... phải chăng đây cũng là hình phạt tương ứng ???


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_vole/2008.jpg
Chữ "Lễ": Bất Học Lễ Vô Khả Lập (người không có lễ thì không có chỗ trú chân trong XH).


Và phần giải đáp của võ sư Thiều Ngọc Sơn:



Quả đúng như em nói. Trong quân đội, hình thức "Tước quân tịch, đuổi về địa phương" được coi là hình thức kỷ luật đau đớn nhất vì nó liên quan đến "sinh mạng chính trị" đối với người "quân nhân". Với người luyện võ, và những người "dĩ võ chi đạo" (dạy và truyền thụ võ nghê) thì hình thức "trục xuất khỏi sư môn & Thông báo cho toàn thể võ lâm đồng đạo" là một trong những hình thức được coi là khủng khiếp và tệ hại nhất. Chỉ có những võ sinh có phẩm hạnh đạo đức kém, nhân phẩm không ra gì hay nói như dân gian thường nói đấy chính là loại người tráo trở, phản phúc, loại người có tâm địa hiểm ác, thứ phản thầy lừa bạn thì mới bị áp dụng hình thức này.
Trong môn qui qui định của võ phái Thiều Gia cũng có nêu rõ người võ sinh có 9 điều không được phép (cửu Bất Khả) đó là:

1. Bất khả khinh sư
2. Bất khả vong nghĩa
3. Bất khả vô lễ (khiêm nhượng nhân từ, cung kính người trên, bậc trưởng bối, tôn trọng các huynh đệ tỉ muội)
4. Bất khả khi nhân (phải tôn trọng mọi người, không được ngạo mạn vô lễ, coi người khác không ra gì)
5. Bất khả hảo đấu (không được phép đánh nhau, ỷ đa hiếp quả, ỷ mạnh hiếp yếu)
6. Bất khả sính cường (khoác lác khoe khoang)
7. Bất khả đỏ bác (bài bạc)
8. Bất khả hú tửu (không nhậu nhẹt bê tha...).
9. Bất khả háo sắc...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_vole/thieugia_l.png
Khiêm nhượng nhân từ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_vole/2012.jpg
Bất khả vô lễ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_vole/2004.jpg
Bất khả khi sư...

Đối chiếu với môn qui, ta thấy có 9 điều cấm thì võ sinh Lê Đình Nghĩa vi phạm đến 6 điều (trừ 3 điều cuối) mà lại toàn điều cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định đến nhân cách, phẩm hạnh của người võ sinh.
"Trục xuất khỏi sư môn" rồi "Thông báo cho toàn thể võ lâm đồng đạo biết" là một hình thức kỷ luật xưa nay ít ai áp dụng vì thông thường chỉ trường hợp nào tối đặc biệt, khẩn cấp hoặc quá quắt lắm như đã nói ở trên thì các thầy mới áp dụng. Nghĩa là một trong trường hợp cá biệt, hiếm hoi đó.
Trên thức tế, sau khi đuổi Nghĩa lần thứ nhất, do thầy vẫn còn thương và nghĩ Nghĩa sẽ ăn năn hối cải, nghiêm túc sửa mình bởi vậy khi Nghĩa ra năn nỉ thầy đã chấp nhận cho Nghĩa trở lại sinh hoạt với lớp lần 2. Thế nhưng, không như thầy mong muốn, Nghĩa thực sự là kẻ "vong ơn bội nghĩa", kẻ "vô pháp vô thiên"... bởi vậy nên thầy đã buộc phải đuổi học lần 2 (29/8) đối với Nghĩa. Vào ngày 03/9/2012, ngay sau đuổi Nghĩa được mấy ngày thầy có đăng một bài viết, phân tích rất thấu đáo, minh xác về các cụm từ "Thế nào hành vi là phản phúc"; "thế nào là hành vi phản đồ", thế nào là kẻ thất phu vô lễ... trên trang chủ, trong đó có chỉ ra rất rõ những việc cần làm và cần nghiêm cẩn giữ mình thủ lễ.

Mời các bạn đọc lại bài này trên trang chủ:

http://thaicucthieugia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:lm-ban-v-hai-ch-qphn-q&catid=13:thieu-gia-tap-su-luc&Itemid=19

fangzi
15-03-2013, 09:29 PM
HÌNH THỨC KỶ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHẢN ĐỒ LÊ ĐÌNH NGHĨA


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/dsc03660.jpg
Thiều Tam Thanh tức Thích Tâm An (Lê Đình Nghĩa, đai xanh) tại lễ giỗ tổ VLTK - 2011

HỒ SƠ VÕ SINH (Trích trong hồ sơ lưu của Thiều Gia)

Họ tên: Lê Đình Nghĩa
Sinh: 1982

Bút danh, Nghệ danh, và giả danh: Thiều Tam Thanh; Thích Tâm An, Cao Thái Dương, Tiểu Long, Mai Hao Đào, Tieulyphitieu, Tieulinhvu, Lanhhuyet, Mai Hoa Đào 11, Taijihn; Taijihcm; Bulongocvit, Quachxungthien, Yencongtu ...

Quê quán: Quảng Xương - Thanh Hóa

Trình độ học vấn: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Bộ môn: Công nghệ Hữu Cơ - Hóa dầu - Chemical Technology Engineer

Nhập môn: ngày 27/7/2009

Ngày bị đuổi:

- Lần thứ 1: 29/3/2012

Hình thức đuổi học: "Trục xuất khỏi sư môn" và thông báo trước võ lâm quần hùng, cư dân trên các mạng, thông báo cho CLB thái cực Vũng tàu.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%202.jpg
Tin nhắn của Nghĩa gửi cho thầy Sơn ngay sau khi nhận được thông báo đuổi học

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%203.jpg

Lý do áp dụng:
- Nhân phẩm kém
- Bất nhân bất nghĩa
- Vi phạm môn qui


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/phn%20phc.jpg
Thầy phải muối mặt đến dự SN Lê Đình Nghĩa.

Vì sợ lãnh đạo Cty, bạn bè nghĩ xấu về Y, thầy phải muối mặt cùng với Ngọc Hải, HLV Bùi Thanh Liêm đến dự SN Nghĩa vào ngày 10/6 (làm lui lại 3 ngày vì bận). Và dưới đây là email của Nghĩa gửi đến Võ sư Thiều Ngọc Sơn cảm ơn sự quan tâm của thầy và các huynh đệ đồng môn sau buổi dự SN.

Chúc Mừng Sinh Nhật !!! 恭喜 !!!.. 恭喜 !!!...
Hộp thư đến

Tam Thanh Thieu <thieutamthanh@gmail.com>

13/06/2012

tới tôi

Thầy kính mến,

Cảm ơn thầy, Hải sư huynh và Liêm sư đệ đã đến chung vui với Tam Thanh tối qua.

Hôm nay như có gì thôi thúc, và đúng như con nghĩ: thầy sẽ tung hình ảnh trong buổi của Tam Thanh diễn đàn.

Và đúng thế thật, điều con vui hơn hôm nay là đọc được lời chúc mừng sinh nhật của thầy từ ngày 07/06/2012.

P/S: Con sinh năm 1982, thầy khai gian cho con một tuổi rồi, mai này làm to thì sẽ được về hưu muộn một năm.

Cảm ơn anh Hải đã gửi tặng bài thơ "Dưỡng Thân".

Bùi tiên sinh cho anh xin password của nick thieutamthanh để có thể vào diễn đàn cảm ơn các sư đệ sư muộn đã gửi lời chúc mừng nhật được không?

Kind Regards,

Lời bàn của fangzi:
Lẽ ra sau khi bị đuổi lần thứ nhất Nghĩa phải nhận thức được các hành vi sai quấy của mình nhưng, trái với mong muốn của thầy và các huynh đệ đồng môn, Nghĩa không những không nhận ra những hành vi cản dở mà ngày càng khoác lác khoe khoang, ngày càng tỏ ra ngạo nghễ,... Và, với những hành vi càn dở, phản trắc khôn lường của Lê Đình Nghĩa, buộc Võ sư Thiều Ngọc Sơn đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật "Trục xuất khỏi sư môn" lần thứ 2 đối với võ sinh Lê Đình Nghĩa:
- Lần thứ 2: Ngày 29/08/2012.

fangzi
15-03-2013, 09:45 PM
Nguyên văn bởi bach_ho:

Quần Hùng Tróc Nã Phản Đồ Lê Đình nghĩa
Mười giờ trưa nay (27/02/2013), bác sĩ T (Chủ nhiệm CLB thái cực quyền Thiều gia tại Tp. Vũng Tàu) gọi điện thông báo cho Bach_ho: Hôm qua, sau khi nhận được Email và điện thoại trực tiếp từ Võ sư Thiều Ngọc Sơn thông báo cho CLB thái cực quyền Tp. Vũng Tàu biết về việc Thiều Gia đã thực hiện quyết định “Trục xuất khỏi sư môn” đối với phản đồ Lê Đình Nghĩa do vi phạm môn qui, có những hành vi bất nhân bất nghĩa, vô lễ - phản trắc… bị thầy tống cổ khỏi sư môn từ ngày 29/8/2012. Nay do Nghĩa lại có những lời nói xúc xiểm đến thầy, đến võ lâm đồng đạo nên thầy thông báo cho các đơn vị có liên quan, cho bạn bè cùng toàn thể võ lâm bằng hữu biết để có biện pháp cảnh giác và phòng ngừa đối với phản đồ Lê Đình Nghĩa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/cu%20u%20ao.jpg
Cẩu Đầu Đao (trong cùng) của Thiếu Lâm Thanh Hóa dùng để tróc nã phản đồ

Bác sĩ T cũng cho biết, do Nghĩa huênh hoang khoác lác trên mạng rằng mình là võ sinh của Sa Long Cương – Vũng Tàu, võ sinh Vịnh Xuân đất cảng ?! Và vì thế, CLB thái cực quyền Tp. Vũng Tàu đã thông báo cho các bộ môn có liên quan cùng cử người lên Tp. HCM để tìm hiểu vụ việc và truy sát phản đồ.

Rốt cuộc thì võ lâm và quần hùng đã tróc nã phản đồ Lê Đình Nghĩa như thế nào, dùng binh khí gì để tróc nã...
Mời mọi người vào đường link phía dưới đây để xem chi tiết:

http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1567-Qu%E1%BA%A7n-H%C3%B9ng-Tr%C3%B3c-N%C3%A3-Ph%E1%BA%A3n-%C4%90%E1%BB%93...

fangzi
20-03-2013, 04:54 PM
CẦU ĐƯỢC - ƯỚC THẤY

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/google.%20com%202.%20png.png

Chỉ cần gõ chữ "Lê Đình Nghĩa" là trên google sẽ có trách nhiệm cung cấp mọi thông tin !?





http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia

Ở đời có nhiều kẻ vì không có danh, không có tiếng nên rất thèm danh và thèm được nổi tiếng ! Chúng không hiểu được rằng để có danh, có tiếng cũng chẳng khác gì chuyện trồng cây, tức phải có gieo mới có gặt, phải có trồng, có tu đắp bồi bổ mới có ngày hưởng thụ thành quả do chính mình làm ra; chúng không hiểu được rằng để có danh có tiếng, người ta phải khổ công tu dưỡng, nghiêm cẩn giữ mình, khiêm cung thủ lễ, mỗi lời thốt ra phải "tam tư tứ cật", lời nói phải hợp với việc làm, hành vi cư xử phải phù hợp với các qui tắc ứng xử trong xã hội, hợp chuẩn đạo đức...

Không gieo không trồng, vô công mà đòi hưởng lộc là tư tưởng của những kẻ háo danh khát tiếng, những kẻ bất tài vô dụng, kẻ khoác lác khoe khoang, bán trời không văn tự...
Vừa qua trong môn phái có kẻ rất khao khát có danh, khao khát được nổi tiếng... Tuy thiên hạ cũng rộng lượng từ bi, giàu llòng bác ái. Vả lại, ông bà thường có câu: ông trời cũng không nỡ triệt đường khao khát của thằng khoác lác... và ta đây cũng không nỡ ngăn mơ ước của kẻ cuồng danh.
Lê Đình Nghĩa chẳng qua cũng chỉ là kẻ tài hèn đức bạc, "học thì ngắn mà cắn thì dài" lại không tự lượng sức...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/qun%20hng%20trc%20n.png

Chỉ là kẻ tài hèn đức bạc, học ngắn cắn dài...

Nay Nghĩa thích có danh thì trên google.com đã có danh. Mọi tổ chức, cơ quan, công ty xí nghiệp hay bất kỳ cá nhân nào muốn tuyển dụng, chiêu mộ, hoặc cần tìm hiểu thông tin về Lê Đình Nghĩa, chỉ cần gõ họ tên là ắt có danh: "Kẻ phản đồ", "kẻ khoe khoang khoác lác", kẻ đang bị "quần hùng truy nã"... đấy chính là cầu gì được nấy, "mơ gì trúng đó". Âu là "Thích của nào trời trao của đó", nổi tiếng thì nay đã có tiếng (!).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/google.com%20.png

Mọi tổ chức, cơ quan, công ty, xí nghiệp... chỉ cần gõ họ tên là ắt có danh: "kẻ Phản Đồ"...

Thiều gia xin có lời chúc mừng
Xin chúc mừng !


P/s: Bài viết của Võ sư Thiều Ngọc Sơn đăng trên facebook taiji Thiều Gia Phái

bach_djen
29-08-2013, 02:05 PM
Nguyên văn bởi bach_ho:

Quần Hùng Tróc Nã Phản Đồ Lê Đình nghĩa
Mười giờ trưa nay (27/02/2013), bác sĩ T (Chủ nhiệm CLB thái cực quyền Thiều gia tại Tp. Vũng Tàu) gọi điện thông báo cho Bach_ho: Hôm qua, sau khi nhận được Email và điện thoại trực tiếp từ Võ sư Thiều Ngọc Sơn thông báo cho CLB thái cực quyền Tp. Vũng Tàu biết về việc Thiều Gia đã thực hiện quyết định “Trục xuất khỏi sư môn” đối với phản đồ Lê Đình Nghĩa do vi phạm môn qui, có những hành vi bất nhân bất nghĩa, vô lễ - phản trắc… bị thầy tống cổ khỏi sư môn từ ngày 29/8/2012. Nay do Nghĩa lại có những lời nói xúc xiểm đến thầy, đến võ lâm đồng đạo nên thầy thông báo cho các đơn vị có liên quan, cho bạn bè cùng toàn thể võ lâm bằng hữu biết để có biện pháp cảnh giác và phòng ngừa đối với phản đồ Lê Đình Nghĩa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/cu%20u%20ao.jpg
Cẩu Đầu Đao (trong cùng) của Thiếu Lâm Thanh Hóa dùng để tróc nã phản đồ

Bác sĩ T cũng cho biết, do Nghĩa huênh hoang khoác lác trên mạng rằng mình là võ sinh của Sa Long Cương – Vũng Tàu, võ sinh Vịnh Xuân đất cảng ?! Và vì thế, CLB thái cực quyền Tp. Vũng Tàu đã thông báo cho các bộ môn có liên quan cùng cử người lên Tp. HCM để tìm hiểu vụ việc và truy sát phản đồ.

Rốt cuộc thì võ lâm và quần hùng đã tróc nã phản đồ Lê Đình Nghĩa như thế nào, dùng binh khí gì để tróc nã...
Mời mọi người vào đường link phía dưới đây để xem chi tiết:

http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1567-Qu%E1%BA%A7n-H%C3%B9ng-Tr%C3%B3c-N%C3%A3-Ph%E1%BA%A3n-%C4%90%E1%BB%93...

Người như tên này chỉ có chạy lên núi... bà đen thôi :)

nha_que
13-11-2013, 04:15 PM
Nguyễn Công Trứ (chữ Hán: 阮公著, 1778 – 1858), tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận đại.
Cuộc đời ông là cả một sự thăng trầm, 42 tuổi ông mới đỗ "Giải Nguyên", làm đến chức Thượng Thư, Tổng Đốc, Bình Tây Đại tướng quân. Là văn quan nhưng khi cầm quân ông chẳng khác Hàn Tín của Lưu Bang, đánh đâu thắng đó; 80 tuổi nằng nặc xin vua cho tòng chinh đánh giặc, chí chẳng khác nào Lã Vọng của nhà Chu.
Cuộc đời ông là hàng trăm giai thoại bi hùng, tuy có lúc "lên voi xuống ngựa" nhưng lợi danh ông chẳng màng, cả đời lo cho dân cho nước, ra sức bài trừ bọn tham quan ô lại, lũ dốt nát khoe khoang...
Ngất Ngưỡng của Nguyễn Công Trứ là sự "ngất ngưỡng" của bậc "thần nhân" (ông được nhiều nơi tôn làm Thành Hoàng), người "chính nhân quân tử", của con người siêu phàm đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bạc tiền, cái cõi lợi danh của thế tục.

Ông coi:


Lợi danh như phấn thổ
Nhân nghĩa tợ thiên kim


Và vì thế ông mới:


Được mất dương dương người thái thượng
Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.

Nay tôi thấy Nghĩa chỉ là cai đứa học trò tuy khoe khoang khoác lác, vỗ ngực xưng là dân Bách Khoa Hà Nội nhưng tôi thấy trình độ nhận thức lại ngu si dốt nát chẳng bằng đứa trẻ lên 3. Vỗ ngực tự phong là "Sư Phụ" dạy TCQ ở Vũng Tàu thế mà Phẩm hạnh lại xấu xa, hủ bại. Vỗ ngực với thầy khoe là Kỹ sư mà lại có văn hóa ứng xử như một thằng vô lại....
Nghĩa quả đúng là đứa vô ơn, là thằng bội nghĩa. Kẻ trâng tráo nói không biết ngượng mồm... tôi đọc mấy cái thư mà Nghĩa trao đổi với ông thầy Sơn mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vì thế hệ chúng tôi, những người may mắn được sinh ra trong mảnh đất yên bình, được gia đình và xã hội tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng, được các thầy cô ra sức chỉ bảo.... thế mà sao, sao lại nứt đâu ra kẻ hỗn xược như thế này.

Nghĩa, thực tình tôi không biết anh, chỉ biết anh qua mấy ngày gần đây nhưng tôi nghĩ anh chẳng hơn gì loài cầm thú. Không hơn được, vì sao tôi nói thế ? Chắc anh cũng có nghe câu "thố tử hồ bi" tức vật thương kỳ loại (thỏ chết cáo buồn) vậy nên tôi nói anh không bằng được cái lũ "súc sinh" chứ ở đâu mà ví mình như ông "Ngất Ngưỡng".

Vài lời chia sẻ, những mong anh tỉnh ngộ và nói như ông thầy Sơn nói khi trao đổi với ông nào đó trong diễn đàn là "vẫn mong anh tỉnh ngộ mà làm lại cuộc đời".

Thank ! Bài viết rất hay.

nha_que
13-11-2013, 04:28 PM
CẦU ĐƯỢC - ƯỚC THẤY


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/google.%20com%202.%20png.png
Chỉ cần gõ chữ "Lê Đình Nghĩa" là trên google sẽ có trách nhiệm cung cấp mọi thông tin !?

Ở đời có nhiều kẻ vì không có danh, không có tiếng nên rất thèm danh và thèm được nổi tiếng ! Chúng không hiểu được rằng để có danh, có tiếng cũng chẳng khác gì chuyện trồng cây, tức phải có gieo mới có gặt, phải có trồng, có tu đắp bồi bổ mới có ngày hưởng thụ thành quả do chính mình làm ra; chúng không hiểu được rằng để có danh có tiếng, người ta phải khổ công tu dưỡng, nghiêm cẩn giữ mình, khiêm cung thủ lễ, mỗi lời thốt ra phải "tam tư tứ cật", lời nói phải hợp với việc làm, hành vi cư xử phải phù hợp với các qui tắc ứng xử trong xã hội, hợp chuẩn đạo đức...

Không gieo không trồng, vô công mà đòi hưởng lộc là tư tưởng của những kẻ háo danh khát tiếng, những kẻ bất tài vô dụng, kẻ khoác lác khoe khoang, bán trời không văn tự...

Vừa qua trong môn phái có kẻ rất khao khát có danh, khao khát được nổi tiếng... Tuy thiên hạ cũng rộng lượng từ bi, giàu llòng bác ái. Vả lại, ông bà thường có câu: ông trời cũng không nỡ triệt đường khao khát của thằng khoác lác... và ta đây cũng không nỡ ngăn mơ ước của kẻ cuồng danh.
Lê Đình Nghĩa chẳng qua cũng chỉ là kẻ tài hèn đức bạc, "học thì ngắn mà cắn thì dài" lại không tự lượng sức...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/qun%20hng%20trc%20n.png
Chỉ là kẻ tài hèn đức bạc, học ngắn cắn dài...



http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/google.com%20.png
Mọi tổ chức, cơ quan, công ty, xí nghiệp... chỉ cần gõ họ tên là ắt có danh: "kẻ Phản Đồ"...

Nay Nghĩa thích có danh thì trên google.com đã có danh. Mọi tổ chức, cơ quan, công ty xí nghiệp hay bất kỳ cá nhân nào muốn tuyển dụng, chiêu mộ, hoặc cần tìm hiểu thông tin về Lê Đình Nghĩa, chỉ cần gõ họ tên là ắt có danh: "Kẻ phản đồ", "kẻ khoe khoang khoác lác", kẻ đang bị "quần hùng truy nã"... đấy chính là cầu gì được nấy, "mơ gì trúng đó". Âu là "Thích của nào trời trao của đó", nổi tiếng thì nay đã có tiếng (!).

Fangzi
...................

Bài học cho những kẻ phản đồ

minhnhat
12-01-2015, 05:04 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%208.jpg
Phản đồ Lê Đình Nghĩa

Hôm nay trên face của ba Sơn lại có bạn nhắc đến anh này, sư huynh Thiều Tam Thanh :) Nghĩ cũng tội, không biết bây giờ đang chui, nhủi ở đâu.

bach_ho
28-01-2015, 08:42 AM
Nghe nói hiện nay y lại vừa bị đuổi khỏi công ty ở dưới quận 12 rồi, hiện đang lang bang đâu bên quận 7. Nói thực, loại người phản phúc như thằng này đi đến đâu cũng thế thôi, không bị đuổi trước cũng đuổi sau à.

nhan_voky
28-01-2015, 01:23 PM
Đã lâu lắm rùi, có lẽ mọi người cũng đã quên cái thằng phản đồ Lê Đình Nghĩa rùi, ấy vậy mà đùng một cái, vào chiều tối ngày 20.1.2015, thằng khốn nạn này lại còn dám gởi cho thầy một là thư (nội dung xin mọi người coi phía dưới đây). Rõ ràng thằng này hiện là hết thuốc rồi ! Vô phương cứu rồi ! Tính thôi không nói nhưng có lẽ cũng phải bày rõ cái quan điểm của mình trước hành vi đâm càn cắn bậy của một thằng khốn nạn mang mác Kỹ sư !


Trích lá thư của thằng mất dạy gửi thầy:


Lechem <lechemtech@gmail.com>
20 thg 1 (8 ngày trước)

tới Hai, Thanh, liem, tôi
Hôm nay mới đọc lại một số email Shao jia gửi 2014. Tội choShao jia chờ phản hồi!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/l%20nh%20ngha.jpg
Chân dung kẻ Phản Đồ Lê Đình Nghĩa

Từ giờ tao gọi mày là thằng nhé Thiều Ngọc Sơn.
Mày rảnh thật!
Khá khen cho thằng già rất chịu khó lén lút liên lạc với bạn bè của tao. Cái chăm chỉ của mày là 01 trong 03 điểm tao khen mày.

Cũng có mấy người bạn của tao, cũng gọi lại cho tao và mỗi lần như vậy tụi tao lại được một trận cười. Nếu mày còn trẻ thì có lẽ cũng không đáng cười như vậy đằng này mày già rồi ngũ tuần đến nơi mất rồi, tu luyện tcq cũng lâu rồi, cũng làm ngành văn hóa, ...

Vì mày mà tao muốn cỗ vũ cho phong trào võ thuật. Tao đã từng xem mày như tấm gương mẫu mực.
Và cũng vì có cái giống thầy chó mà như mày mà tao vứt bỏ.

Khi mày bảo tao đăng các video tcq của Việt Nam lên để thấy sự nổi trội của tc Thiều Gia.
Tao đã nghi ngờ mày tầm thường. Mày còn đá đểu cả ông thầy của mày nữa đấy! Thằng thầy già phản phúc nhỉ? Tôn sư trọng đạo của mày đấy! Và tao biết thêm 01 thằng công an Văn hóa nữa. Mày hãy xem lại chủ đề " Thái cực quyền 42 thức". Cái thằng Doancongtu kia! Mày cư xử với ông thầy mày từng học như vậy đó à?

Hiểu biết tcq của mày cũng chỉ được một góc thôi, vì nó là một phạm trù quá lớn, mày không đáp ứng được nhu cầu tìm tòi nghiên cứu của đa số người học. Được cái nọ thì mất cái kia. Nên tất yếu người ta phải đi học thêm nơi khác.

Tao muốn quảng bá TC thiều gia xuống Vũng Tàu, lúc đó thằng nào cổ xúy đấy nhỉ, thằng già nào ủng họ và tung hô đấy?
Tạo muốn để tên Thái Cực Thiều Gia Vũng Tàu nhưng các anh em dưới đó không đồng ý. Vì có sự góp sức của họ.

Thời điểm public webstie, mày có mấy huấn luyện viên? Sao mày để khống và giới thiệu nhiều HLV thế?
Tao tạo ra Section Ban Huấn Luyện là để hối mày chú tâm lo đào tạo nhân lực.
Tao chẳng hứng thú gì bằng cấp. Nếu quan tâm thì tao đã bỏ chút thời gian rồi.

Dạy như mày mà đòi con người ta tự vệ được sau khóa học?

Vẫn có một số người gọi cho tao, tao tư vấn thỏa đáng và họ ra lớp.
Họ hỏi thầy Tam Thanh, mày đã lộ cái mặt ghen ăn tức ở ra đấy.

Tại sao tao đính vào chữ Thiều trước Tam Thanh. Vì sợ mày là cái thằng ghen ăn tức ở đó. Có lẽ cái đầu bã đậu của mày chưa hiểu được ngay đâu.
Tao nhắc lại tao tham giá Tcq chỉ muốn tranh thủ quảng bá, truyền bá tcq vì tao lấy bản thân mình trải nghiệm và tao thấy nó có ích cho sức khỏe.

P/S: Ah, Lúc 04 đứa học trò của mày đi thi lần đầu. Chỉ có tao đi trơn tru không quên bài nhé, tao không phải đi lần hai hoặc bài thứ 2 nhé.
Mày phát ngôn cẩn thận nhé. Thằng già ăn cháo đá bát.

Regards,
Tam Thanh


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/20%20thng%201.2015%20ab.png
Thư của người cựu sinh viên Đai học Bách khoa, Kỹ sư Lê Đình Nghĩa gửi thầy



Phản Đồ Lê Đình Nghĩa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/phn%20%20l%20nh%20ngha%202.jpg
Trời in trên cổ vết loang – bớt chàm !


Thơ: Tặng riêng cho phản đồ Lê Đình Nghĩa

Phản đồ Lê Đình nghĩa,
Kẻ khoác lác khoe khoang
Thằng này tướng chẳng đàng hoàng
Trời in trên cổ vết loang – bớt chàm !

Bớt chàm trên cổ tím cam,
Hỗn hào, láo xược, gian tham - tính người.
Loại này chẳng khác đười ươi.
“Ăn rồi đá bát” thứ người bất nhân.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/dsc02930.jpg
Lê Đình Nghĩa cùng mọi người trong gia tộc họ Thiều

Người này đến chó, chả gần (!)
Dân đen Nhật Bản ném phân lên đầu.
Loại này sang sống bên Tàu
Coi như chó ngựa có đâu trưng dùng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/lim.jpg

Thằng này dân Bắc miền Trung
“Nghĩa” lồn gì nó ! Thứ khùng, hâm, điên.

Tp.HCM vào ngày 28.1.2015 |19:00|
Nhan_Voky

doancongtu
28-01-2015, 01:57 PM
Thằng chó chết này lại cắn càn nữa !

thieugia
28-01-2015, 02:10 PM
Đã lâu lắm rùi, có lẽ mọi người cũng đã quên cái thằng phản đồ Lê Đình Nghĩa rùi, ấy vậy mà đùng một cái, vào chiều tối ngày 20.1.2015, thằng khốn nạn này lại còn dám gởi cho thầy một là thư (nội dung xin mọi người coi phía dưới đây). Rõ ràng thằng này hiện là hết thuốc rồi ! Vô phương cứu rồi ! Tính thôi không nói nhưng có lẽ cũng phải bày rõ cái quan điểm của mình trước hành vi đâm càn cắn bậy của một thằng khốn nạn mang mác Kỹ sư !


Trích lá thư của thằng mất dạy gửi thầy:




Phản Đồ Lê Đình Nghĩa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/phn%20%20l%20nh%20ngha%202.jpg
Trời in trên cổ vết loang – bớt chàm !


Thơ: Tặng riêng cho phản đồ Lê Đình Nghĩa

Phản đồ Lê Đình nghĩa,
Kẻ khoác lác khoe khoang
Thằng này tướng chẳng đàng hoàng
Trời in trên cổ vết loang – bớt chàm !

Bớt chàm trên cổ tím cam,
Hỗn hào, láo xược, gian tham - tính người.
Loại này chẳng khác đười ươi.
“Ăn rồi đá bát” thứ người bất nhân.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/dsc02930.jpg
Lê Đình Nghĩa cùng mọi người trong gia tộc họ Thiều

Người này đến chó, chả gần (!)
Dân đen Nhật Bản ném phân lên đầu.
Loại này sang sống bên Tàu
Coi như chó ngựa có đâu trưng dùng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/lim.jpg

Thằng này dân Bắc miền Trung
“Nghĩa” lồn gì nó ! Thứ khùng, hâm, điên.

Tp.HCM vào ngày 28.1.2015 |19:00|
Nhan_Voky

Đây có lẽ là một sai lầm lớn nhất của tui.

trai_xu_doai
06-02-2015, 05:38 PM
Học nhiều quá có khi nào bị ngộ không mọi người ?

thanh_long
18-02-2015, 10:10 AM
nhan_voky
Đã lâu lắm rùi, có lẽ mọi người cũng đã quên cái thằng phản đồ Lê Đình Nghĩa rùi, ấy vậy mà đùng một cái, vào chiều tối ngày 20.1.2015, thằng khốn nạn này lại còn dám gởi cho thầy một là thư (nội dung xin mọi người coi phía dưới đây). Rõ ràng thằng này hiện là hết thuốc rồi ! Vô phương cứu rồi ! Tính thôi không nói nhưng có lẽ cũng phải bày rõ cái quan điểm của mình trước hành vi đâm càn cắn bậy của một thằng khốn nạn mang mác Kỹ sư !

Thơ: Tặng riêng cho phản đồ Lê Đình Nghĩa

Phản đồ Lê Đình nghĩa,
Kẻ khoác lác khoe khoang
Thằng này tướng chẳng đàng hoàng
Trời in trên cổ vết loang – bớt chàm !

Bớt chàm trên cổ tím cam,
Hỗn hào, láo xược, gian tham - tính người.
Loại này chẳng khác đười ươi.
“Ăn rồi đá bát” thứ người bất nhân.

Người này đến chó, chả gần (!)
Dân đen Nhật Bản ném phân lên đầu.
Loại này sang sống bên Tàu
Coi như chó ngựa có đâu trưng dùng.

Thằng này dân Bắc miền Trung
“Nghĩa” lồn gì nó ! Thứ khùng, hâm, điên.

Tp.HCM vào ngày 28.1.2015 |19:00|
Nhan_Voky

Lâu lắm rồi...

nhan_voky
07-03-2016, 03:17 AM
Lâu rồi đọc vẫn thấy nguyên giá trị :)

nha_que
10-11-2016, 05:13 PM
Thằng này chắc mạt đời chẳng bao giờ lớn được.

thanh_long
20-03-2017, 10:47 PM
Há há há...