PDA

View Full Version : Sưu Tập Những Bài Viết Hay, Tếu Táo của Võ Sinh Thiều Gia...



Shaolaojia
04-03-2013, 12:11 PM
Không đơn giản chỉ là những câu chuyện phiếm, chuyện chuyên dành để xả stress mà những câu chuyện của các võ sinh (nhóm facebook Taiji Thiều gia phái) dưới đây thực sự là những phản ánh rất tinh tế về nhiều khía cạnh của cuộc sống đương đại. Đặc biệt, thông qua phản ánh (những mẩu chuyện, hình ảnh) là những cảm xúc, nhìn nhận và đánh giá hết sức tinh tế về các chủ trương, quyết sách của nhà nước trước những vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước và cách thức xử lý, hướng giải quyết các vấn đề trên của những người "có trách nhiệm".
Một góc nhìn tinh tế về tất cả các khía cạnh trong xã hội được phản ảnh qua những mẩu chuyện tưởng không còn gì có thể tếu táo hơn... !?.
Đây sẽ là một topic rất thú vị trong diễn đàn của võ phái Thiều Gia.

1. Chuyện Sinh Con Trai - Con Gái & Trợ Cấp Cho Ai "Đẻ Con Một Bề" (!)


Trần Hà Sơn

Nhớ lúc vừa chui từ bụng mẹ ra, mệt mệt là, bỗng thấy có con mụ áo trắng hô ầm lên, con trai rồi, rồi mụ ẵm mình lên, sờ trym mình, cười như trúng số độc đắc .

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/lich_su.jpg
Sờ trym mình, cười như trúng độc đắc (hình minh họa do thieugia lấy từ internet)
Hooo,ẵm từ trạm xá về,bố mình nói thích con gái hơn, bà nội mắng luôn :"gái là gái thế nào,một trăm đứa con gái ko bằng trứng dái thằng ku ,anh biết ko ?" .Vậy là ngay khi sinh đc 2 ngày,mình biết đang sở hữu một thứ ảnh hưởng đến dòng họ .
....
Vô nhà trẻ, mình đi tè ,thấy một số bạn ko giống mình,mình thì đứng,các bạn lại ngồi.Hỏi cô giáo,cô nói do các bạn ko có chim cúc ku như mình,mình bỗng thương các bạn ý, và có lẽ vì vậy nên giờ mình khá galang với gái gú chăng.....


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/anh_haihuoc/coi%20g.jpg
Thấy mình hổng giống ai... (hình minh họa do thieugia lấy từ internet)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/anh_haihuoc/ai%20.jpg
Mình thì đứng... trong khi các bạn lại ngồi !!! (hình minh họa do thieugia lấy từ internet)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/anh_haihuoc/ai%20day.jpg
Và từ nay, chính phủ sẽ hỗ trợ tiền cho những ai đẻ được con "đái ngồi" !?

Mình vẫn tự hào cho đến ngày hôm qua, triều đình loan báo từ nay trở đi coi trọng bím,ko coi trọng trym nữa vì trym nhiều qúa rồi,rằng từ giờ đứa nào đẻ ra cứ ko có trym sẽ đc trọng thưởng....
Và ấm ức hơn nữa,người đề ra quy định này là một kẻ có trym,hic,mình căm thù hắn .
Đã thế,mình sẽ là kẻ đi đầu chống lại chính sách này. Sau này lấy vợ,cứ sinh đc trym,mình sẽ boa gấp đôi triều đình....

thieugia
04-03-2013, 04:06 PM
TIN BÃO KHẨN CẤP... "KHÔNG LỜI" !

Theo nguồn tin từ Cục Khí tượng thủy văn cho biết:



http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544278_461603977244347_1700511168_n.jpg

Tin báo bão của nick Nhật Minh

Lời bàn của Shaolaojia:

Thông tin trên có thể là "tin vịt", tin không chính xác, tin còn chờ xác minh... Tuy nhiên, nội dung tin có cảnh báo mức độ tàn phá và hậu quả khôn lường cơn bão có thể gây ra, đồng thời cũng hướng dẫn cách trú ẩn, cách thức phòng chống rất chi tiết và rõ ràng, minh xác.
Với một chút kinh nghiệm "tình trường" trong quá khứ và với phương châm "Phòng bịnh hơn chữa bịnh" Shaolaojia khuyên mọi người cũng nên cảnh giác, "Chủ động phòng ngừa" nhằm giảm thiểu những "thiệt hại" không đáng có nếu thực sự cơn bão xảy ra ;).

trai_xu_doai
04-03-2013, 04:20 PM
1. Tếu Táo Chuyện Đời Thường


http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/644171_273029896162141_829147331_n.jpg
Mình thì đứng... trong khi các bạn lại ngồi !!! (hình minh họa do thieugia lấy từ internet)

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/576035_273029912828806_1176805612_n.jpg
Và từ nay, chính phủ sẽ hỗ trợ tiền cho những ai đẻ được con "đái ngồi" !? (hình minh họa do thieugia lấy từ internet)



Nhìn hai cái hình trên, và nếu đúng như thông tin mà anh Hà Sơn cung cấp thì em cho rằng chính phủ ta lại "Đầu tư không đúng chỗ" rồi !!!!
Ha ha ha !!!

taothao
04-03-2013, 05:46 PM
Nhìn hai cái hình trên, và nếu đúng như thông tin mà anh Hà Sơn cung cấp thì em cho rằng chính phủ ta lại "Đầu tư không đúng chỗ" rồi !!!!
Ha ha ha !!!

Cái này gọi là : "Quá thấp, quá nguy hiểm".

tranhason1705
04-03-2013, 10:01 PM
http://1.bp.blogspot.com/--m3UE5Cc4iw/URDSX0iCOlI/AAAAAAAACQA/SSKTk1R33Bg/s1600/61e8a1fdt89452fe5861a&690.gif

Em nghĩ cái quy định thưởng tiền cho ai sinh bím chả khác gì chính sách xẻo trym, vô cùng lố bịch, coi thường phụ nữ ,đậm tính phân biệt đối xử .Cứ như các cụ ngày xưa ý, cũng trọng trym khinh bím ,nhưng tỉ lệ trym và bím rất cân đối, cả nghìn năm mà có mất cân bằng đâu =====> Do đó hãy học các cụ ý, để quy luật tự nhiên chi phối ,thế là xong .

NguyenManh
04-03-2013, 11:01 PM
http://1.bp.blogspot.com/--m3UE5Cc4iw/URDSX0iCOlI/AAAAAAAACQA/SSKTk1R33Bg/s1600/61e8a1fdt89452fe5861a&690.gif

Em nghĩ cái quy định thưởng tiền cho ai sinh bím chả khác gì chính sách xẻo trym, vô cùng lố bịch, coi thường phụ nữ ,đậm tính phân biệt đối xử .Cứ như các cụ ngày xưa ý, cũng trọng trym khinh bím ,nhưng tỉ lệ trym và bím rất cân đối, cả nghìn năm mà có mất cân bằng đâu =====> Do đó hãy học các cụ ý, để quy luật tự nhiên chi phối ,thế là xong .

Cách nghĩ của bạn rất hay đấy ^^ nhưng mà nghĩ cho kỹ lại thì nó lại chưa chuẩn xác lắm đấy. Bởi hai lý do sau:
Thứ nhứt các cụ xưa coi trời sinh voi ắt sinh cỏ, cứ thế mà xồn xồn tắt đèn thì thi nhau đẻ. Đói cũng đẻ mà ngứa trim cũng đẻ ^^. Thế nên cái quy luật tự nhiên mới làm cho cân bằng giới tính. Còn ngày nay đẻ mà nuôi hông nổi thì ra đường cắt cỏ công viên cũng bị bắt chứ nói gì trời sinh cỏ. Thế nên sinh ít là quy luật, xã hội càng phát triển thì người ta càng sinh ít đi, đó cũng là cái mặt nhân văn của xã hội tiến bộ, người ta trọng về chất hơn. Bởi thế nên đâu thể cứ thít thì phọt bậy được ^^.
Cái lý thứ hai là thời cổ, trời cho con giai thì mừng mà đùn cho con gái thì buồn còn thời nay người ta mới 1,2 tháng đã dùng công nghệ để biết trai gái hjx. Còn cả thích trai hay gái cũng được.....thế nên mới có cái gọi là mất cân bằng giới tính chứ. Đấy các bác thấy đấy đâu thể cứ thế là xong mà được.
Tuy nhiên cái này cũng chỉ đánh cái ngọn cây tre mà thôi, theo mình căn bản là cái suy nghĩ của người dân cơ. Cần phải suy nghĩ táo bạo hơn thì quy luật tự nhiên mới làm việc vốn dĩ của nó được. Chỉ một điều thôi là mọi việc tự đâu khắc vào đó, đó là người phụ nữ cũng được thờ cúng tổ tiên như nam giới. Các bác cho phát ý kiến xem thế nào ^^.

fangzi
05-03-2013, 12:25 AM
Ôi giời ơi ! Có ai đi kêu hay điện thoại cho bác sĩ một tiếng dùm coi, sao mọi người cứ đứng ngây ra mà coi bác Hà Sơn cưa cu thế nhể?
Bác Hà Sơn, bác hạ đao xuống, bình tĩnh em nói bác nghe! Bác chớ nàm thế, nàm thế chỉ có thiệt thân bác thôi, mà làm gì mới nói có tí thế mà bác đã "vác dựa ra cưa trym" thế kia cơ chứ! Thế bác lại quên trách nhiệm của mình với họ hàng rồi à ? Bác có biết câu "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại"(trong ba tội bất hiếu, tội không con nối dõi là lớn nhất) không hề ?! Em khuyên bác chớ có làm cái chuyện ngu ngốc thế, thay vì "cắt" bác nên bỏ ít tiền ra mua ... "cái gì đó" bồi bổ cho trym nó "hay ăn chóng nhớn", bác cứ chịu khó chăm bẵm, tha cho nó lần này... vừa làm vui lòng bà con dòng tộc ;) mà biết đâu, sau này thể nào cũng có lúc hữu dụng đấy bác ạ ! Bác đếch biết chứ xưa có ối ông vinh hiển cũng là nhờ cái thằng trym đấy ạ :).
Gởi bác Mạnh !
Thứ nhất, em ủng hộ ý kiến của bác Sơn là phản đối việc nhà nước bỏ tiền đầu tư và trợ giá cho "pím", làm thế là không công bằng, là sai lầm chiến lược.
Thứ hai, theo em cứ để cho "pím" nó phát triển tự nhiên, chính phủ chơ có mó tay vào, chớ có gượng ép nó vì gượng ép (hỗ trợ tiền) dễ làm chúng phát triển không theo đúng với qui luật tự nhiên và như thế sản phẩm sẽ không đạt về chất lượng, hoặc giả có phát triển nhưng không cân xứng, méo mó, không đồng đều... và vì phát triển quá nhanh, lại ồ ạt dễ khiến chính phủ mất quyền kiểm soát chăng?
Thứ ba, em không đồng ý cho phụ nữ được quyền thờ cúng tổ tiên... vì bác thấy nếu ta cho ho cái quyền ấy, mai mốt họ sang bên Hàn, bên Đài Loan, sắp tới là đám Ănggola, Thổ Nhỉ Kỳ... xa xôi thế ông vải đi thế đếch nào được.

tranhason1705
05-03-2013, 10:00 AM
Bàn truyện trym bím, em lại nhớ chuyện ông bác ở quê, cụ làm trưởng ban văn hóa xã, ngày nào cụ cũng ra rả trên loa phường rằng thì là thời nay khác rồi, không còn trọng nam kinh nữ nữa, trai gái đều quý cả.......Chắc tài hùng biện của ông bác em thấu đến trời cao chăng, nên phù hộ cho cụ sinh một lèo 5 cô gái ,thành ra mồng 8 / 3, thiên hạ chỉ mình ông bác em được tặng hoa. Một hôm cụ đến nhà em nhậu, khi rượu đã thấm ,cụ mới bộc bạch với ba em :
-Bác thật có phúc, sinh những ba thằng con trai .Uống rượu còn có thằng nó cà kê với, em chán lắm, đến nhà nhìn cái dây phơi quần áo (ở quê hay làm cái dây trước sân treo áo phơi khô), tỉnh mắt mới thấy cái quần sịp của minh .

http://phunu.info/images/901/180376.jpg

Tỉnh mắt mới thấy.....đồ của mình
Ba em khiêm tốn :
-Ui giời, sung sướng gì bác, con trai nghịch như quỷ sứ ,ăm cũng lắm ,ỉa cung nhiều ,chả được tích sự gì !
Ông bác lại thở than :
-Bác đừng nói vậy, bác mai già ,rồi khi đưa "ra đồng" còn có thằng chống gậy đi giật lùi, còn em thì cứ tiến lên thôi, đời em thế là hết bác ah.

Nói xong cụ khóc như trẻ lên ba .
Bẵng đi một thời gian, tết vừa rồi cụ khoe với ba em ,cụ mới "đánh quả lẻ " được thằng ku, có vẻ hanh phúc lắm .Cụ còn điên khoe cả với em, rằng đừng tưởng mình bố mày đẻ được trym, tao cũng làm được, trym nó chả kém gì mày ...Em hỏi :"Thế nó giống ai ?" Lập tức điếc cả lỗ tai :"Ý mày là sao, giống của tao thì phải giống tao chứ ? cái mũi to kia ko của tao thì của ai"
http://www.anhp.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2010/8/24/201082410923_thang2.jpg

Lỡ nó là con Quang Thắng....... ?

Hơi choáng một chút, em định thần lại, mới nghĩ ra năm nay cụ cũng gần 80 rồi ,có khi nào có thằng nó mũi to hơn cụ nó " bắn lén " cụ thì sao ?

bach_djen
05-03-2013, 12:06 PM
em không đồng ý cho phụ nữ được quyền thờ cúng tổ tiên... vì bác thấy nếu ta cho ho cái quyền ấy, mai mốt họ sang bên Hàn, bên Đài Loan, sắp tới là đám Ănggola, Thổ Nhỉ Kỳ... xa xôi thế ông vải đi thế đếch nào được.

Em cũng không đồng ý với cách làm của chánh phủ, làm như thế là "Trọng nữ khi nam", "Trọng L khinh C". Em cho rằng, chả ai khôn hơn các cụ cả (kể cả mấy cha bên chánh phủ) vậy nên đừng có làm cái chuyện "Trứng khôn hơn vịt". Xưa, các cụ người người ta trọng Nam vì Nam ngoài việc "phối nhân giữ giống", họ còn phải thay mặt gia đình, dòng tộc để gánh vác chuyện giang sơn... chiến tranh, lao dịch, vất vả triền miên. Trong khi ấy, các bác có thấy đám đàn bà con gái nó có làm gì đâu, chiến tranh ư ? Mặc kệ, ai sống ai chết cóc cần... hễ chồng về, sáng ưỡn ngực cong mông chứng minh hàng "chính chủ"; tối tụt quần khoe còn "nguyên kiện nguyên đai"... rồi thì tỉ tê tố chuyện mẹ chồng, chuyện bà cô, khiến gia phong cứ nháo nhào nhào. Theo các cụ có kinh nghiệm xưa thì "Pím" thuộc loại "xấu đa hảo thiểu" (xấu nhiều tốt ít), pím có lúc gây đại họa cho quốc gia ! Chư hầu, thiên tử nhiều lúc đánh nhau chẳng qua cũng chỉ vì tranh nhau cái pím ấy đấy... đấy là nguyên do vì sao các cụ ta lại trọng trym khi pím.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/lich_su.jpg
Hết cái thời "trong nam khinh nữ" zòi em ạ, đừng có mà tự hào ... Bây giờ... !...

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/576035_273029912828806_1176805612_n.jpg

... Bây giờ là cái thời cả xã hội sẽ "trọng bím khinh trym" (!?).

Đấy là chuyện xưa, ngày nay đám "pím đen" ý đã biết xô bồ theo thời thế, chúng lợi dụng tự do dân chủ để đòi phần hơn, đánh Pháp chúng hổng tham gia, tay cứ phất qua phất lại, mông hẩy hẩy, nói "mấy anh cứ yên tâm đi đánh giặc, chúng em ở nhà... !?". Hừm ! Ở nhà chúng nó buồn thế là chúng rủ nhau đi đóng fim "Sóng ở đáy sông"; đánh Mỹ, đánh Tàu đánh mấy o ý cũng cứ "bài cũ em chơi" lại "Chúng em tay yếu chưn mềm... thôi thì các anh cứ yên tâm đi tróc tặc..."... lại động viên các anh lên đường; gần đây nhất là chuyện Hoàng Sa, Trường Sa... mấy "O" ý tuy có xuống đường biểu tình chống Trung Quốc thật đấy nhưng sau đó là về làng... cả làng rủ nhau sang Hàn xẻng, taiwan để lấy chồng...
Đấy, các bác coi: hễ có chuyện đầu rơi máu chảy, khó khăn khổ ải chi đó là đổ tất vô đầu con "ku ku"!? Còn kinh tế khó khăn là y rằng lại làm cái trò kinh doanh "vốn tự có". Cứ thế trời Âu trời Ý, trời Mỹ, pháp, Canada, gì gì đó là các em phi tới... chuyện nhà lại để mấy "ku" gánh vác hỉ.
Bậy ! Chính phủ bậy hết sức. Chính phủ đang bỏ tiền đầu tư vào nhầm địa chỉ. Em phản đối !

bach_djen
05-03-2013, 12:09 PM
Anh tranhason1705 ơi! Sao trên face em nghe nói tối qua anh làm cái gì ý kia mà ????

Shaolaojia
05-03-2013, 12:28 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia
2 giờ trước


Sáng, chờ mãi chẳng thấy Trần Hà Sơn đâu. Sốt ruột quá mình mới đt cho hắn nhưng đầu giây bên kia không nghe tiếng trả lời, chỉ mỗi âm thanh tò te tí. Linh cảm như có chuyện gì chẳng vui vẻ, mình bèn bấm đt cho Đông hỏi nó đang ở đâu, chỉ thấy hắn:
- Con đang ở bệnh viện Nhân dân Gia Định - giọng Đông mếu máo - khổ quá, hôm trước không biết có ai nói cái gì mà tối qua anh Sơn nhà con ảnh vác dao ra ảnh... bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu đấy ạ.
Thôi chết mẹ nó rồi ! Hỏng hết rồi. Nào có ai nói nặng nói nhẹ gì nó đâu, rõ khổ !
Sơn là đứa có tính "năng sầu", chuyện gì cũng có thể khiến hắn sầu được, đã vậy hắn lại còn nhiễm cái căn bịnh xã hội, bịnh "đa suy nghĩ". Hôm kia, nghe đâu bên nhà đài công bố cái quyết định rằng từ nay gia đình nào sinh con gái sẽ được chánh phủ trợ giúp về tiền bạc và nghe đâu còn có hàng loạt loại hình ưu đãi, khuyến mãi khác nữa. Bởi vậy mà em buồn, rồi làm chuyện dại dột chăng???


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/485980_273494639449000_1718574680_n.jpg
Vết máu tại hiện trường trong đêm 04/3/2013 (ảnh do Trần trung Đông cung cấp).
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/530981_273494626115668_1532753390_n.jpg
Vì không chịu nổi đau đớn nên Trần Hà Sơn đã bỏ dao lại hiện trường.
- Kinh lắm thầy ạ ! Giọng của Đông vẫn còn hốt hoảng - Tối hôm qua khi con qua phòng của ảnh thì thấy máu me bê bết, tay thì nắm chặt, mắt trợn trừng, người nằm một nơi mà cây dao thì lăn ở dưới đất... con sợ quá hét toáng lên...!!!!????
... ... ... ...
Vì sao Trần Hà Sơn lại làm thế ? Xin mời vào đọc bài viết trong website và cũng nói luôn cho mọi người biết, ai có lên thăm Hà Sơn thì chớ có hỏi han gì nhiều, mọi người nên giữ thái độ im lặng và cầu mong cho em nhanh chóng bình phục "vết thương" nhá ! ;).

Stephany Nguyen
05-03-2013, 04:04 PM
hèn gì sáng tới h không gọi đc cho bạn Sơn, hóa ra muốn làm sự ưu tiên của chính phủ . ăn tốt ngủ tốt để lấy lại sức khỏe nhé. trời định là thế cố gắng làm gì không biết,

thieugia
05-03-2013, 05:25 PM
Những Lời Nhắn Nhủ, An Ủi Động Viên Trần Tiên Sinh Từ face



http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/trng%20tn%20t.jpg Trương Tấn Đạt
Trần Hà Sơn: Sao em lại cạn suy nghĩ và nông nổi thế ?
Có xảy ra chuyện gì thì cũng còn thầy, còn bạn và còn gia đình anh em nữa chứ ... haizzzzz
Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh ko biết nói gì hơn là chúc em mau bình phục sức khoẻ để học hành làm ăn, xây dựng cuộc sống và chăm sóc bố mẹ nhé!
3 giờ trước · Thích

Sáng nay, sau khi đăng bài, shaolaojia nhận được rất nhiều cuộc đt từ phía cộng đồng face, từ bạn bè bằng hữu, huynh đệ đồng học, đồng liêu, đồng môn đồng khóa gọi đến để hỏi thăm bịnh viện mà Hà Sơn tiên sinh đang nằm, đang điều trị. Đặc biệt có rất nhiều người dù biết trong thông báo laogia có nhắc nhở nhưng đại đa số vỡn muốn biết Hà tiên sinh dụng dao cứa vào chỗ nào mà máu me khủng khiếp thế? Muốn biết vết thương sâu hay nông, dài hay ngắn, nhất là mấy bạn nữ (đặc biệt những bạn học thời cấp 3, mấy em sinh viên Bách khoa) nhiều người trong số họ rất muốn được tự mình chăm sóc "vết thương" cho Hà Sơn, muốn "vỗ về", "bù đắp" cho Hà Sơn vì theo họ, trong thời gian qua đã có lúc họ quá xem nhẹ và đối xử không tốt với Trần Tiên Sinh...
Shaojia nghĩ, đời còn ối người tốt tốt là, ối người đã phải "xót xa", rơi lệ vì "vết thương" của tiên sinh. Vậy mong tiên sinh "bảo trọng" hỉ !.
Chúc tiên sinh mau lành ! ;)
Thầy.

tranhason1705
06-03-2013, 10:10 AM
Nhiều người lo ngại rằng nếu quy định này đi vào đời sống ,lỡ An Nam dần biến thành Tây Lương Nữ quốc thì sao, lúc đó An Nam sẽ quay về chế độ mẫu hệ vì lúc đó sẽ là chồng của chị em chúng ta.....

Rồi khắp các quán xá ,cảnh đàn ông nhâu sẽ đi vào truyền thuyết, các món pín hổ, pín dê ...cũng sẽ tuyệt chủng giống như "người Hà Nội gốc" hiện nay ,thay vào đó sẽ là bím....

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/mon_la.jpg

thieugia
06-03-2013, 03:09 PM
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/r270/483870_272713482860449_1767006065_n.jpg

Trần Hà Sơnh - nhân vật chính trong sự kiện 4/3
Sáng sớm ngày hôm nay, một số người khi ra lớp đã hết sức ngạc nhiên khi thấy Trần Hà Sơn vẫn hướng dẫn cho cả lớp tập khí công như thường. Sau khi Hà Sơn tập xong, một số bạn liền lao vào thăm hỏi Hà Sơn, kẻ nắm trym, người sờ chân... khiến Hà Sơn vô cùng ngượng ngịu.


http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/r270/581753_272713499527114_459411150_n.jpg
Trần tiên sinh đang hướng dẫn lớp tập Khí công

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/226456_273029909495473_1846017018_n.jpg
Một số bạn còn... "mắt thấy mới tin"!.

Trước mắt mọi người là một Hà Sơn khỏe mạnh, tươi tắn. Người thế kia sao có thể là vai chính trong sự kiện tối 4/3 ?! Mọi người bán tín bán nghi nên thi nhau xăm soi sờ mó, mấy bạn gái còn kéo Hà Sơn ra góc khuất rồi đề nghị anh cho ngó "tận mắt mới tin"... tất cả đều không tin nhưng đấy lại là sự thật. Hỏi thì Hà Sơn chỉ thủng thỉnh trả lời:
- Đây là một thắng lợi lớn của ngành Y thuật Việt Nam.


http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/r270/577322_272713459527118_1715312783_n.jpg
Thắng lợi lớn của ngành Y thuật Việt Nam

thieugia
06-03-2013, 11:47 PM
2. Hâm Nóng Tình Yêu


https://lh4.googleusercontent.com/-Noj4OQ5SBmI/UTdxxaZ3i-I/AAAAAAAABQo/-6umeKyJmSM/s273/Ch%E1%BB%AF+H%E1%BB%89.jpg


Nick Ngọa Long Tiên:
Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà :
-Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé.


https://lh6.googleusercontent.com/-OqNIucAyajM/UTds48x3psI/AAAAAAAABPU/4Yo2_3cU_Xc/s480/Th%E1%BB%9Di+%C3%A1o+tr%E1%BA%AFng.jpg
Hương vị thuở ban đầu...
Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : "7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé"

https://lh6.googleusercontent.com/-30ECo577rYA/UTds5lJe1OI/AAAAAAAABPg/iW3KklqTSIM/s800/T%C3%ACnh+gi%C3%A0.jpg
Chúng mềnh hẹn nhau ở cầu Chà Và em nhá...
6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà. 7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : " sao bà không ra"
Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : má không cho em đi

https://lh3.googleusercontent.com/-KhJOKNFWK-Q/UTdwutVC2aI/AAAAAAAABQQ/E-fjfcVAxZo/s480/c%E1%BB%A5+b%C3%A0mg.jpg
Má hổng cho em đi !
keke....

thieugia
08-03-2013, 01:20 PM
3. Chúc Mừng Ngày 8/3

Nhân dịp 8/3, ngày quốc tế phụ nữ. Thiều gia xin gửi đến các mẹ, các chị, các em lời chúc sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Chúc mọi người mãi mãi xinh tươi nhá !

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/542763_254774204658140_803401848_n.jpg


Tuyệt Thế Toản

Định bụng 12h sẽ nhắn tin chúc mừng 8.3 toàn thể phụ nữ trong danh bạ...mở đt ra mới nhớ mất hết số rồi...đành lên FB vậy:
" Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8.3.2013 "
Chúc bà, mẹ, các cô dì ngày càng khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Chúc các chị em luôn trẻ đẹp và vui vẻ.
Chúc mấy chú gay ko bị kì thị về giới tính nữa ( Trung Trần , Ricardo Izecson Santos Thanh , Quang Duy , Duong Bang , Lọ Lịch Lãm .... )
Chúc người con gái tui yêu mau tìm được đường ra gặp tui, trốn đâu mà kỹ dữ..trốn vậy hoa và quà a biết tặng ai đây.
Thích · · 13 giờ trước gần Go Vap ·

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/trng%20tn%20t.jpg Trương Tấn Đạt

Bạn bè trên face ai cũng nói tui mắc cái bệnh "cuồng like" ...
Mà nghĩ lại cũng đúng thiệt, tui hay có cái thói quen là khi đọc bài viết hoặc xem hình ảnh của bạn bè xong, thấy hay, thấy đẹp là nhấp nút like ngay. Nhấp like là để công nhận bài viết đó hay, hình ảnh đó đẹp, phù hợp với suy nghĩ và tâm trạng của mình.
Nhưng đặc biệt hôm nay, riêng ngày hôm nay tui lại rất ít sử dụng cái nút đó, ít sử dụng ko phải là hôm nay mình bị "vô cảm", mà vì hôm nay là ngày đặc biệt dành cho các cô, các chị, các em gái, nếu mình mà "cuồng" như mọi ngày á, có khi mọi người nói mình ........ "giành" của chị em thì khổ ! há há :))
Bỏ thích · · Chia sẻ · 4 giờ trước ·
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia


Mềnh thì khác, rất ít like cho ai... tính mềnh xưa nay vốn được coi là xỉn lận (bạn bè oánh giá rứa, biết rứa chứ chưa chắc à nha !). Mà xỉn lận thì đã sao ? Hê hê !...
Nhưng hôm nay lại khác ! Hôm nay là một ngày hổng giống ngày bình thường! Hôm nay là ngày 8/3 vậy ta cũng nên huếnh với chị em một tí, galang với mấy mẹ một tẹo... 8/3 là ngày của đàn bà, ngày của mấy mẹ, mấy chị và của cả thế giới nhà…bím . Đảng và nhà nước rất quan tâm đến mấy mẹ, cả xã hội đang hướng về mấy mẹ! Một mẹ ho là cả nước giật mình, một mẹ đau (đẻ) là cả tàu bỏ cỏ, cả nước sẽ gồng mình lo lắng xem mẹ “đau trai” (đẻ) hay đau gái để biết đường trợ cấp tiền bạc, làm bảo hiểm y tế, bảo hiểm giáo dục, cho vay không lấy lãi để các mẹ có điều kiện dung dưỡng “vốn tự có” cho các em… Cả nước hướng về ngày 8/3 vậy thì tiếc gì mà ta không like cho thiên hạ một cái nhỉ...
Hành động (like) ngày hôm nay, có thể được coi là khùng, dở hơi, là rồ... là dại gái ! Tiếng xỉn lận mà ta cố công gìn giữ xưa nay có thể mất vì ngày của "chị em"… nhưng ta “tình nguyện” và kể cả nếu phải chết, ta rất muốn chết vào cái ngày hôm nay, chết vì ngày 8/3, chết vì ngày của đàn bà !?
Vậy thì còn chần chừ gì nữa là không like cho bạn một cái nhỉ ?!
28 phút trước · Thích

Shaolaojia
14-03-2013, 01:03 PM
Ngày 14/3/2013:

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/tran_ha_son.jpg Trần Hà Sơn


Sự đời lắm cảnh bất công
Thằng thì nhiều gái, thằng không con nào...

Bỏ thích · · Chia sẻ · 36 phút trước thông qua di động ·
Bạn và 2 người khác người khác thích điều này.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/zhuangzhu.jpg Zhuangzhu Shao

- Ối ối… ôi ! Trần Hà Sơn ôi.
Đời còn ối cái bất bình chẳng hạn như chuyện vừa qua: chánh phủ ta chỉ vì thấy trym phát triển quá ư là rầm rộ, quá ư là “bồng bột”, đã thế hễ cứ một “thằng” trym ra đời là cả dòng họ lại cứ nhâng nhâng vui như “địa chủ được mùa”, cả làng Đông lại vểnh râu cười xéo, chửi đểu thôn Đoài… khiến chánh phủ không ưa, chuyển từ yêu sang ghét: “ghét trym - thích bím” !? Bỏ mặc trym, coi trym như rẻ dzách...
Cả nước quay qua tập trung tiền bạc nhằm trợ giá cho “bím” phát triển.


https://lh6.googleusercontent.com/-ZLmZ22QAG9Q/UTdtCKYreNI/AAAAAAAABP8/ZSG24gKUKHA/s450/hinh-vui+2012.jpg
Nguyên do ghét... và bị bỏ mặc

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/576035_273029912828806_1176805612_n.jpg
Chuyển sang thích "bím"... !!!.

- Ôi ôi ! Trần Hà Sơn ôi !
Đời còn ối cái bất công, tỉ như:


Tú tài sáng tối bán giày
B,C nó quát: Làm hay không mày ?!
6 phút trước · Thích

thieugia
16-03-2013, 10:03 PM
Hôm nay mới phát hiện trong diễn đàn có một bài viểt khi bàn về các chiêu thức của võ phái Long Hổ Hội khá hóm hĩnh, Thieugia nghĩ đây là một nhận xét rất hay, rất độc đáo lại tế nhị, không những chuyện của võ lâm mà tác giả còn đề cập đến cả trào lưu của xã hội thông qua việc vấn đề ăn uống. Thiều gia xin phép đưa bài viết vào trong topic này nhằm góp phần làm phong phú thêm nội dung của topic.


15-02-2013 11:22 PM #22
trai_xu_doai
trai_xu_doai đang ẩn
Junior Member

Tham gia ngày
Dec 2012
Bài gửi
28
Thanks
4
Thanked 8 Times in 4 Posts
Nguyên văn bởi we00037890

thế cuối cùng là bổ củi bằng rìu hay dao ạ .....

https://lh3.googleusercontent.com/-AqUNPBbUvx8/UUSEsbqBphI/AAAAAAAAAtw/dkEk9VWarVg/w735-h451-p-o-k/Ch%25E1%25BA%25B7t%2Bc%25C3%25A2y.gif

https://lh4.googleusercontent.com/-lm1yojgOTmU/UUSEtFZe6EI/AAAAAAAAAts/k0FxqXHhTUw/s550/Th%E1%BA%A1ch+Sanh.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-9ShUcmoYbtE/UUSFFNkSiOI/AAAAAAAAAuk/MgJ19ZvR2yc/w654-h466-p-o-k/coi-xay%2B4.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-fRIyS99lgUY/UUSEsa9nA1I/AAAAAAAAAtQ/jvKxIl8uLkU/w777-h435-p-o-k/Ch%25E1%25BA%25B7t%2Bc%25C3%25A2y%2B1.jpg
Chặc cây, bổ củi, xay lúa, giã gao...
Chặt cây, Bổ củi, Xay lúa, Giã gạo... là những việc thường ngày của nhà nông. Vâng, em thấy ở quê em ba cái món này người ta làm hoài, rất bình thường là đằng khác ấy vậy mà (những việc nông gia) khi đến tai cụ Kim Doong bên Tàu nó lại thành: Giao long giảo trụ, Tiều phu trảm sài, Lão phụ chủng miêu... cái cây gậy nhà quê chúng em dùng để đảo rơm, lật rác, đánh chó đuổi mèo thì mấy bác võ phu các bác kêu là Côn thuật, là roi Thuận Truyền; cái kẹp ở quê chúng em dùng đập lúa thì các bác kêu là Lưỡng tiết côn (đám Nhựt kêu là nunchaku); cái ngoõng, ở làng chúng em dùng để cho mấy mẹ đoòng, bà nạ xay bột, xay lúa thì các bác kêu là Quải trượng, là Tông pha (tonfa, tiếng Nhựt)... tương tự như rứa, rau lang, rau ngổ, điên điển, bông so... chúng em dùng để nuôi heo nuôi bò thì mấy bác ở thành phô tranh nhau ăn rồi nâng cấp lên thành "đặc sản".
Tóm lại, bổ củi bằng dao, rìu, phủ... cũng tùy nhãn quan và sở khoái của mỗi người các bác ợ !

thieugia
05-05-2013, 07:01 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/tran_ha_son.jpg Trần Hà Sơn

Đất nước dạo này lắm chuyện lạ!
-Ngoài biển: tàu lạ của nước lạ đuổi ngư dân ta như đuổi vịt thả dồng
-Trong nước: bệnh lạ, con cá, ông chó, ông bò cũng lạ, hòn đá ở đền thờ ông Hùng cũng lạ....
Lạ đéo gì mà lạ lắm thế đất nước ơi !

Bỏ thích · · Chia sẻ · 22 giờ trước thông qua di động ·

Bạn, Dong Tran Trung và Tuyet Thy Nguyen thích điều này.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia

Lạ là vì nó khác cái không lạ, tức cái bình thường. Tất cả những cái nằm trong "phạm trù lạ" không những nó khác cái bình thường, nó chẳng những chẳng giống ai... mà nó còn có đặc trưng là ít, hiếm (phải như thế mới là lạ chứ lạ mà "lắm thế" thì đâu có lạ nữa) và điều đặc biệt là phải mới mẻ và mang tính kịp thời (lạ mà cũ rồi thì... éo lạ)...
"Lạ đéo gì" cũng là một cái lạ ! ;)

3 phút trước · Thích

fangzi
06-05-2013, 09:38 AM
Ngày 06.5.2013...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/tran_ha_son.jpg Trần Hà Sơn

Hôm rồi giở chứng đi xe buýt ra công viên, mẹ khỉ, xe chật như nêm, đứng trước ngay sát mình là gái rât xinh mặc váy ngắn, mải ngắm nó rồi "chào cờ" lúc nào ko hay, cái ấy cọ vào mông em nó...

Gái mắng, trông cái mặt rõ tử tế mà đểu giả qúa trời...

Mình bẽn lẽn,thanh minh,anh mới lĩnh lương,để củ tiền đằng sau sợ bị móc mất nên để trước cho an toàn thôi,lương it nên vo tròn vào nó vậy, hehehe...

Gái im một lúc lại la toáng lên,sao lương anh tăng nhanh thế....

Hic, ngượng điếu chịu được...
...
Lần sau đi xe buyt ông sẽ ngồi, đéo đứng nữa.

Thích · · Chia sẻ · 33 phút trước thông qua di động ·

fangzi
05-06-2013, 01:26 PM
Thèm được sống như mày !?


Trần Hà Sơn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/choitoiben.jpg

Lâu rồi mới gặp lại bạn xưa, trông y thật thảm hại.
Nhớ lại hồi năm hai, mình đang học thì y thông báo sắp cưới vợ. Hào sảng lắm, y lên lớp với mình :
-Không nên hoãn cái sự sung sướng lại mày ah, lấy vợ về nó hầu hạ, chả sướng. Mày cũng học hành ít thôi, kẻo tinh hoa nó dồn hết lên não, chim cò chả lớn được đâu.
Mình cười và cổ vũ y nhiệt liệt, căn dặn rằng nuôi giống lợn đỏ đít này khó lắm, ngày hầu mồm trên tối hầu mồm dưới, lại hay kêu éc éc suốt ngày... Tao chả có gì, chỉ chúc mày chân cứng, lưỡi mềm thôi.
....


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/anh_haihuoc/nht%20%20v%20nh.jpg

...
Bẵng 4 năm, giờ trông y xơ xác như gà chọi vừa thua trận, còn con vợ phây phây béo tốt. Mình khen mày nuôi lợn giỏi chả kém Hồ Giáo nuôi bò nhỉ. Y mồm cười như mếu, nói chán lắm rồi mày ah, giờ tao lại thèm được sống như mày !!!

bach_djen
05-06-2013, 02:20 PM
Hay, rất hay ! :)

trai_xu_doai
06-06-2013, 09:17 AM
Phải công nhận bác này độc miệng thiệt ;).'

Nói nhát nào chết nhát ý :)

minh_anh
06-06-2013, 09:39 AM
Thèm được sống như mày !?


Trần Hà Sơn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/choitoiben.jpg

Lâu rồi mới gặp lại bạn xưa, trông y thật thảm hại.
Nhớ lại hồi năm hai, mình đang học thì y thông báo sắp cưới vợ. Hào sảng lắm, y lên lớp với mình :
-Không nên hoãn cái sự sung sướng lại mày ah, lấy vợ về nó hầu hạ, chả sướng. Mày cũng học hành ít thôi, kẻo tinh hoa nó dồn hết lên não, chim cò chả lớn được đâu.
Mình cười và cổ vũ y nhiệt liệt, căn dặn rằng nuôi giống lợn đỏ đít này khó lắm, ngày hầu mồm trên tối hầu mồm dưới, lại hay kêu éc éc suốt ngày... Tao chả có gì, chỉ chúc mày chân cứng, lưỡi mềm thôi.
....


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/anh_haihuoc/nht%20%20v%20nh.jpg

...
Bẵng 4 năm, giờ trông y xơ xác như gà chọi vừa thua trận, còn con vợ phây phây béo tốt. Mình khen mày nuôi lợn giỏi chả kém Hồ Giáo nuôi bò nhỉ. Y mồm cười như mếu, nói chán lắm rồi mày ah, giờ tao lại thèm được sống như mày !!!

Xét ở góc độ nào đó, đây là bài viết rất hay, hóm hỉnh nhưng theo mình cần bổ xung và chỉnh sửa một vài chữ cho đoạn văn thật hoàn chỉnh và rõ nghĩa như sau:
- Xóa chữ “sắp” thì câu văn mới thể hiện sự nôn nóng, vội vàng, tính hấp tấp và hậu quả của việc lấy vợ sớm… và đúng như sau này khi y thốt lên rằng: thèm được sống như mày.
- Thay cụm từ “hào sảng” bằng cụm từ khác chẳng hạn như: Ra chiều đắc ý, y lên lớp với mình hoặc từ hồn nhiên, sôi nổi… “hào sảng” dùng trong ngữ cảnh này e không hợp cách.
- Xóa từ “chả” trước từ sướng và thêm từ “lắm” ngay phía sau từ sướng để nhấn mạnh lợi ích của việc “lấy vợ” sớm.
- Từ “căn dặn” thường là của người trên nói với người dưới vì vậy dùng trong trường hợp này là không thích hợp. Vậy nên thay từ “căn dặn” bằng “Lại ghé tai bỏ nhỏ y rằng: tao nghe nói nuôi giống lợn đỏ đít này khó lắm...”.

Vài lời trao đổi, có gì mong tiên sinh bỏ quá.

tranhason1705
06-06-2013, 10:06 PM
Cảm ơn bác minh_anh đã đóng góp, em xin tiếp thu để lấn sau chém mạnh hơn

Shaolaojia
11-06-2013, 12:12 PM
MINH TRIẾT !!!

Tác giả: Trần Hà Sơn

Con mụ hàng xóm bên hữu: Nhà có mỗi đứa con gái, lúc chơi, lúc học đều cha mẹ đi kèm...thế mà vừa thi tốt nghiệp xong nó chửa lúc nào ko hay !
.....
Lão trưởng khu phố đá đểu :
- Cả phố có mày và thằng em mày là trai dậy thì hoàn chỉnh, mày có phát biểu gì ko ?
Mình chỉ vào cái cửa sổ nhà mụ kia rồi minh triết :
- Chuyện nó cũng thường thôi mà, như bọn liền bà ý, đêm nằm ôm chồng nhưng mông lại chổng ra ngoài cửa sổ. Mà cái cửa sổ nó lại đối diện nhà bác....
- !!! ... !!! ... !!!

Shaolaojia
11-06-2013, 12:19 PM
CHỬI ĐỂ LẤY TIỀN... TRẢ NỢ !?.

Tác giả: Trần Hà Sơn

Nghe nói từ giờ trở đi, cứ anh nào mở mồm chửi bậy nơi công cộng sẽ bị phạt 100K-200K.
Tính vui thế này, mỗi thằng dân An Nam chúng ta đều đang gánh 1,4 triệu đồng tiền nợ của anh Vinasin. Hôm nào đó ngứa lợi, đứng nơi công cộng chửi :"Địt mẹ bọn Vinasin" - kiểu Bắc kì, hoặc "Đù má bọn Vinasin", sẽ bị phạt 200K, mỗi người chửi 7-10 lần như vậy là đủ trả nợ cho các loại Vina rồi...
Vậy nên, từ giờ trở đi, đề nghị toàn dân chửi bậy nhiều vào, cứ nhè nơi công cộng mà chửi, ...để có tiền trả nợ.
Thiết nghĩ đây cũng là công dụng của cái mồm vậy.

Shaolaojia
11-06-2013, 12:33 PM
Zhuangzhu Shao:

Đừng có nghe Hà Sơn xúi bậy. Phải đọc lại cho thật rõ ràng chứ không là không ổn đâu. Coi kỹ xem người ta qui định phạt từ 100k - 200k là cho một lần chửi hay một câu chửi ? Một câu chửi thì qui định bao nhiêu từ, mỗi từ chịu mức phạt bao nhiêu? Từ tục bao nhiêu, từ không tục bao nhiêu, phản cảm nữa... rồi từ nối, từ chỉ mang tính phụ họa...
Cái gì cũng phải rạch giòi, làm như thế để thiên hạ biết mà vận dụng cho đúng, cho linh hoạt chớ không vừa mở mồm ra một cái là nó trừ đểu hết mẹ nó tiền... kiểu như bọn bên Mobifone, bon Viettell là không được.
Đề nghị tính lại cho kỹ vào kẻo vừa mất tiền oan mà vẫn không được chửi.
Hô Hô ...

trai_xu_doai
11-06-2013, 07:01 PM
MINH TRIẾT !!!

Tác giả: Trần Hà Sơn

Con mụ hàng xóm bên hữu: Nhà có mỗi đứa con gái, lúc chơi, lúc học đều cha mẹ đi kèm...thế mà vừa thi tốt nghiệp xong nó chửa lúc nào ko hay !
.....
Lão trưởng khu phố đá đểu :
- Cả phố có mày và thằng em mày là trai dậy thì hoàn chỉnh, mày có phát biểu gì ko ?
Mình chỉ vào cái cửa sổ nhà mụ kia rồi minh triết :
- Chuyện nó cũng thường thôi mà, như bọn liền bà ý, đêm nằm ôm chồng nhưng mông lại chổng ra ngoài cửa sổ. Mà cái cửa sổ nó lại đối diện nhà bác....
- !!! ... !!! ... !!!

Hô hố... nhà lão trưởng thôn nằm ở cửa sổ bên phải, còn nhà bác thì ở cửa sổ bên trái của ba mẹ con nhà kia...
Đúng rồi ! Bác giận gì ông ý mà bác chửi thằng trưởng thôn ác thế ?

thieugia
13-07-2013, 06:18 PM
Liên quan đến kiến nghị cấm đẻ, đái...
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/tran_ha_son.jpg Trần Hà Sơn
Anh hoàn toàn ủng hộ kiến nghị rằng phụ nữ 33 tuổi đổ lên ko được sinh con của các ông nghị An Nam.

Trước hết, đây là một kiến nghị hết sức nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến nhân dân.Hic, xúc động qúa đi chứ, mấy ngàn năm lịch sử, lần đầu tiên tử cung với lị phụ khoa của chị em ta được đem ra nghị trình.

Vua ,quan...hay bần nông thì cũng đều từ đó mà ra cả, nên đem "phụ khoa" ra nghị trình giữa lúc căng thẳng kinh tế biển đảo là hợp lí. Nghĩ mà xem, muốn tạo ra một thế hệ khỏe mạnh, bớt ngu hơn thì phải làm tốt ngay từ cái " chỗ chui ra ".Đầu vào thì hiện nay làm tốt rồi, dân ta ko ngu như thời vua Hùng nữa, đã biết dùng dái Dê,bín Hổ, sừng Tê...để kéo dài chuyện ấy .Lại còn đang dẫn đầu thế giới về xem Sex qua Google. Ai cũng biết sung sướng thì lo gì con không khôn, có phỏng ?.Mà con cháu nó khôn thì nó ắt tự biết đòi lại nhà cửa và trả nợ cho cha anh.Yên tâm đi !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/gi%20xinh%20.jpg
Hàng trông xinh, ngon vậy nhưng là hàng quá đát, hàng 8X đời đầu, hàng chỉ để thờ...(hình chỉ co GT minh họa)

Thế tại sao lại cấm từ 33 đổ lên, theo các ông nghị và chuyên gia An Nam, phụ nữ ở tuổi đó hết sức rặn rồi, thoái hoá mọi chỗ, rặn cố lỡ rách oạc ra thì ...lấy đầu gối mà vui chơi với chồng hay nhân tình ah !Ko được,Cấm tiệt !

Vậy cho nên các bạn đừng ném đá các ông Nghị nữa, hãy ủng hộ họ.Nghĩ mà xem,tất cả vì con em chúng ta mà....

Shaolaojia
22-07-2013, 09:22 AM
Vì gì mà cãi nhau ?!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia

Giờ mới nhớ, quên chưa chửi... ai xốn tai đừng nghe nhé !
....


Lồn bà nó !...
Chiều đi nhậu, gặp cái giải "Vô đị quốc gia"* vòng mười mấy (hình như là mười sáu, mười bảy chi đó...). Trong đám (nhậu) có một thằng xứ Nghệ, nó bảo:
- Mần răng thì tau cụng thắng mi nờ !
- Lồn què, chó cậy gần nhà ! Thắng vào chỗ mô ?
Nó bảo, riêng đá sân nhà thì dân Thanh Hóa nhà bay vứt…
Khiếp !
Vãi.
Chủ quan, duy ý chí. Đéo biết thế nào là dân “Đây Thanh Hóa Anh Hùng”?! Ngu như bò !
Nhưng nó nói đúng, bởi chưa hết trận đã thấy Nghệ An – Thanh Hóa, tỉ số 2 : 0.
Giận.
Chửi !
Chửi vì “màu da tiếng hót”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/mu%20da%20ting%20ht.jpg
Chửi vì màu da, tiếng hót ?! (hình chỉ có giá trị minh họa)

Lồn bà nó, tưởng gì. Ngó kỹ lại, thấy đội Thanh Hóa có một thằng “mũi lõ, mắt xanh” trong khi đó đội Nghệ An cũng có một thằng có màu da tối đen như “âm hộ”.
Chợt nghĩ, không biết nãy giờ vì cái gì mà chúng mình lại cãi lộn lẫn nhau ???
Màu da chăng?
Tiếng hót chăng ?!
----------------------------
* Giải Vô địch quốc gia vửa diễn ra vào tối qua, 21.7.2013 tại sân Vinh giữa hai đội Nghệ An & Thanh Hóa

Shaolaojia
16-08-2013, 03:50 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/zhuangzhu.jpg Zhuangzhu Shao
Hôm qua lúc 9:42 gần Ho Chi Minh City ·

Mình đã rốt tiếng Anh, nửa chữ cũng ko đọc được vì vậy ko tài nào hiểu được ai ấy ai ơi đó nói những gì. Nói huỵch toẹt ra là "ngu" Ấy, cũng vì thế lại mới thấy càng ngu càng lắm bạn, càng ngoọng càng nhận được nhiều lời mời tỉ như tham gia hội thảo này, hội thảo nọ; trò chơi này trò chơi kia kiểu như mời bạn chơi Candy Crush saga, Pet Rescue saga v.v.
Nhiều bạn quá, nhiều quan hệ quá lại đâm ra hoảng vì không sao kiểm soát được các phiên giao dịch, các lần "quan hệ" của mình !
Vãi phết

Thích · · Bỏ theo dõi bài viết · Chia sẻ

Tào Lao Cốc Chủ, Ngochai Tcq và 2 người khác thích điều này.

------------------------------------------------------

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/tran_ha_son.jpg Trần Hà Sơn
- Khủng hoảng "quan hệ", hihihi
Hôm qua lúc 9:54 thông qua di động · Thích · 1

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/nhat_minh.jpg Loi Tran
- hihi. Thầy nói chuyện teen miễn bàn.
Hôm qua lúc 13:36 · Thích

Nguyen van Nhut
- chung quy xoay quanh vấn đề tuổi bác đã cao nhưng quan hệ bừa bãi thế hỉ??
17 giờ trước · Bỏ thích · 1

Shaolaojia
23-09-2013, 12:38 PM
Quan Điểm...
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/logo%20hon.jpg Trần Hà Sơn

Vừa mở mắt, tiếp tục công cuộc nhặt thóc nhằm duy trì sự sống. Còn chưa mở hàng, thì gặp anh Già, nhìn tướng đến dáng đi hãm lắm, ko muốn bắt chuyện. Cũng thông cảm thôi, mãn kinh mà gặp khí thu, như ai đó nói rồi :


Sáng ra nước đái vàng khè
Giật mình trời đã chuyển hè sang thu .
.....
Chán lắm ! Định lủi đi nhưng quá muộn ....
Anh già xẵng giọng :

- Mày chém facebook ghê nhỉ? Đcm, văn thơ mênh mông lênh láng.

- Ờ thì, thời buổi đói kém , khi tiền bạc rỗng túi thì cái mồm cùng ngôn từ lên ngôi ngay. Khối thằng rỗng túi, toàn dụng văn câu gái mà quanh năm phong lưu no đủ đấy. Đừng đùa !

- Xưa thôi em, giờ phải nhiều xiền như anh đây nài, không có chó nó theo. Nhất là độ thu này, gái khó tính lắm ...

-Mịa, nhiều tiền như bác mà LIỆT... Xin lỗi nhá, gái nó cũng bỏ ngay. Nuôi gái chỉ tổ tăng can xi mọc sừng.
------------------
P/s: Tựa đề là do Shaolaojia đặt

fangzi
24-09-2013, 04:44 PM
NGỐC

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/lap_hoa_tau.jpg Lập Hoa Tấu

Khi thương nhau, người ta hay muốn gọi người mình yêu là: "Đồ ngốc" hoặc kèm từ "ngốc" để chỉ đối phương trong câu nói.
Thực ra em/anh ấy không hề ngốc, thậm chí còn thông minh, tinh tế hơn cả người nói.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/hc%20tr%2044.jpg
Khi "thương nhau"

"Ngốc", chỉ cần hiểu đơn giản là một từ biểu đạt sự yêu thương, là để "gọi yêu" em/anh ấy. Không hề là "ngu", "dại", "stupid", "thiếu iode"..., không theo nghĩa đen của những từ đó.
Rứa mà có nhiều người vẫn không chịu hiểu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/lu%20but%2011.jpg
"ngốc" ! "ngốc" ơi !!!!

Chừ mình đang muốn gọi một người một tiếng "ngốc ơi", nhưng ai biết tình ai, ai cho mà gọi...
Cũng muốn được em ấy kêu là "ngốc", vì vốn dĩ trước mặt em ấy mình vụng về, luống cuống hết cả lên, nhưng...

Bỏ thích · · Chia sẻ · Hôm qua lúc 12:23 thông qua di động ·
---------------------------------------------

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia

- Họ gọi "ngốc", "ngốc ơi" ấy là gọi thử, gọi tạm, gọi dạm ý xem đối phương phản ứng như thế nào... chứ thực ra mọi người gọi, là gọi cho sau này (trong tiếng Việt nó thuộc vào thì... tương lai).

Một điều hết sức thú vị là: năm 2009, một cuộc điều tra độc lập của tổ chức FIA của Mỹ cho thấy có tới 95% những người được gọi "ngốc", "ngốc ơi" đều tỏ ra thích thú và rất muốn người yêu thương của mình duy trì cách gọi ấy thật "bền vững".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/choitoiben.jpg
"Ngốc". "ngốc " ơi là ngốc !!! (là Dt, Tt trong... tương lai)

Thật chẳng biết phải nói như thế nào

27 phút trước · Thích

fangzi
26-09-2013, 03:56 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/logo%20hon.jpg Trần Hà Sơn


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/nam%20sinh.jpg

Một năm,kể từ ngày rời đại học, ta đã thành một con người khác hoàn toàn.
- Ít nhất thì cũng không phải là kẻ yếu đuối, nhút nhát....
- Ít nhất thì cũng tự thấy mình mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ một ai đó...
- ...
- Sống có trách nhiệm hơn, yêu đời hơn....


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Vo_lam/ho_he_hn.jpg
ta đã thành một con người khác hoàn toàn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Trung_quoc/v%20ang%201.jpg
Không còn nhút hát...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/que_choa/thanh-hoa.jpg
Yêu đời hơn

- ....
- Chém gió giỏi hơn...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/trai_tai_gai_dam/trai_tai/qun%20hn.jpg
Coi như lấy vợ lần hai....
- ...
Và giờ, lại lọ mọ quyết tâm quay lại ĐẠI HỌC ! Coi như lấy vợ lần hai....

fangzi
15-10-2013, 11:56 AM
Bạn cũ


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/v.jpg

Tình cờ gặp anh,( anh trọ cùng mình hùi cấp ba, hơn mình hai tuổi) biết anh đã lập gia đình, nhà cao cửa rộng, mừng lắm lắm...
Anh rót rượu mời, đang nâng li hồi hởi thì có một cô bước ra, trông cũng trạc tuổi mẹ mình,đoán là phụ huynh của anh.Phải lễ phép chứ, khoanh tay chào :
-Cháu chào bác ạ.
Anh bỗng khựng lại, đứng chết trân, cốc rượu trên tay rơi vỡ tan xuống đất , lắp bắp :
-ĐM mày, vợ tao đấy,...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/v%20hong%20vit.jpg
ĐM mày, vợ tao đấy,...

Ồ dê, lưỡi mình thụt mịa xuống đan điền,cấm khẩu luôn, há há.
-----------------------
Trần Hà Sơn

thieugia
06-11-2013, 12:07 PM
Gái Xinh "sờ" Túi !?


http://ktx.vnuhcm.edu.vn/Portals/0/anh%20tin/Thang%20may%203.jpg

Trần Hà Sơn
Lên thang máy, 1 em xinh đẹp sờ soạn móc túi mình.
Hơhơ! DM mày,túi bố đúng là có tiền, nhiều là khác, bố ngu gái thật, nhưng ko mù đâu con ạ. Túi nhiều tiền nó gần chỗ "chân phụ" cơ, chứ cứ chăm chăm chân chính thì chỉ có ăn phân thôi...


http://tourviet247.com/images/stores/2013/08/07/T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20%E1%BA%A3nh%20girl%20 xinh%20l%E1%BB%99%20h%C3%A0ng%20h%E1%BB%9F%20ng%E1 %BB%B1c%203.jpg
Đẹp thế sao lại đi móc túi em nhỉ !?

Đẹp thế sao lại đi móc túi em nhỉ, giá em làm Cave hay cái gì đó tương tự anh còn thương, có khi ...há há, thành bạn hàng thân thiết.
Bố khỉ , đầu tháng đến giờ gặp toàn gái dở hơi, ăn cám lợn!!!


http://tuimua.vn/upload/2012/04/28/quan-lung-nam-han-quoc-ma-nl0001-den_1335610241.jpg
tiền nó gần chỗ "chân phụ" cơ

Bỏ thích · · Chia sẻ · 3 giờ trước thông qua di động · Đã chỉnh sửa ·

thieugia
03-03-2014, 09:11 AM
ĐẤU TỐ.....

Èo, dạo này anh bận tối mắt, đến thời gian để vệ sinh răng miệng cũng ko... mồm thối kinh, nên chả dám phát biểu gì. Và anh ăn năn rằng hình như mình dơ dáy nhất An Nam thì phải ? Nhưng hôm nay khi anh đảo qua tình hình khắp báo chí 1 lượt, anh nhận ra mồm mình thơm chán.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Tenan_xahoi/n%20my%204.jpg
Đến thời gian để vệ sinh răng miệng cũng ko... mồm thối kinh

Đầu tiên là màn đấu tố ông bác anh, một cựu Bao Công liêm khiết ghê gớm, thương dân như con. Đùng 1 cái, khi về hưu, ko biết thế nào, mà bọn Người Cao Tuổi chim teo cà lủng lại tìm ra được bác anh có vài cái biệt thự to tổ bố. Bác anh cũng ngu, bác không nói thì có ai bảo bác câm đâu, nhưng bác cãi với bọn Già Làng rằng mấy nhà đó là do anh em họ thương ông nghèo nên xây cho...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/tham_quan/biethu.jpg

Bọn kia ngu hơn ông bò, bắt ông khai ra anh em nào. Hỏi thế khác mịa gì đánh đố, vì khi làm quan to, anh em nhiều vô kể, khắp nước là anh em, mọi tỉnh đều có nhà....ý quên, là nhà ! Đến Họ mạc còn chả nhớ xuể, sao nhớ hết anh em kết nghĩa kiểu ruột thừa gần cuống đít.

Trần Hà Sơn

admin
17-12-2014, 07:56 AM
Đẻ Thế Lên CNXH Sao Được !?
<><><>
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/ln%20ging.jpg


Hình như cái hội học sinh cấp hai và cấp 1 của mình cưới gần hết thì phải, nếu kể cả bọn ăn dầm nằm dề ị đùn cùng mình ở mẫu giáo còn hãi hơn. Nghe nói có đứa đẻ nhanh và nhiều tới mức chồng bị kỉ luật Đảng và chi hội phụ nữ thôn nó mất bằng khen cơ . Mình hỏi bụng mày bằng đéo gì mà khỏe thế ? Nó bẩu tại nhà nhiều chuột, với lị cố thằng ku .

Hã hã, nhẽ thế gian này đa phần chả may đc sinh ra là do đêm dậy...đuổi chuột.

Mà kể đến nhà thằng nào đông con qúa cũng sợ, nhất là dịp tết, nhi đồng nhà chúng nó xếp hàng rồng. Không biết, hỏi con hàng xóm nữa à ? Ko, con tao hết đấy. ĐM, rút bóp lì xì mà tay run run...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/ng%20con.jpg


Đảng kỉ luật là phải, Đảng còn hãi nữa là mình. Cứ đẻ thế thì tiến lên XHCN sao đc.....

Trần Hà Sơn

thieugia
01-02-2015, 04:53 AM
Thị Thành & Quê !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/rau%20mung%20xo%20ti.jpg

Hôm qua đi nhậu, nhìn thực đơn thấy ghi 70.000 VNĐ một dĩa khổ qua xào trứng, rau muống xào tỏi 60.000 đ.

Khi nhân viên mang rau ra. Nhìn dĩa rau xanh mởn, nghào ngạt hương thơm nhưng rốt cuộc lại thấy đắng. Không phải không ăn được, mà có cảm giác mắc nghẹn nơi cuống họng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/img_2077.jpg

Nghĩ thương mẹ, thương các chị ở quê ghê !.

Tp.HCM, ngày 31.1.2015
Thiều Ngọc Sơn