PDA

View Full Version : Thông báo về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối kẻ phản thầy lừa bạn Lê Đình Nghĩa...



fangzi
03-04-2013, 03:21 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_HLV/nh%20i%20din%20.jpg fangzi


Chiều qua và sáng nay (ngày 2 – 3/4/2013), tại địa chỉ thaicucthieugia@gmail.com liên tục nhận được thư của Lê Đình Nghĩa, kẻ vong ân bội nghĩa, đứa ăn cháo đá bát, thằng phản thầy lừa bạn gửi tới với những lời lẽ phản cảm và khiếm nhã đối với thầy, võ sư Thiều Ngọc Sơn người đã hết lòng truyền thụ võ công cho Nghĩa và để bây giờ Nghĩa vênh váo…

Thừa lệnh thầy và cũng là đáp ứng lời thỉnh cầu của Lê Đình Nghĩa, Fangzi sẽ đăng một số tin, bài, tài liệu, hình ảnh có liên quan đến hành vi phản phúc, thái độ xấc xược, khoác lác khoe khoang của phản đồ Lê Đình Nghĩa, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về chàng kỹ sư từng tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, gốc Quảng Xương Thanh Hóa này.

1. Trích thư trao đổi và thông báo nội dung, hình thức kỷ luật sẽ được thieugia áp dụng với phản đồ Lê Đình Nghĩa

a. Nội dung:



http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shaolaojia
- Tôi đã rất nhân nhượng anh nên đã cố tình lồng tên tôi vào (mặc dù tôi không hề dạy VLTK) và cảnh báo sẽ đuổi học. Tôi cũng đã cảnh báo rõ cho anh thông qua lời khuyên chân thành : Hãy bớt cái mồm lại kẻo vạ vào thân !!! ", đúng không? Nhưng anh đã không thức tỉnh mà còn tỏ ra cứng đầu và thách thức:"nói như dọa trẻ con".... rồi tiếp tục chửi.

- Liên tục trong chuỗi sự việc này (VLTK) tôi đã phải liên tục cảnh báo anh bằng các bài viết mang tính nhắc nhở "Khen và chê", rồi phải dùng đến bài trả lời của stephan nguyen để cảnh báo cho anh biết là thầy đã biết các nisk trong diễn đàn là ai và cũng để giúp cho anh tỉnh ngộ mà ngưng ngay các hành động ngông cuồng và hợm hĩnh của mình.

- Tôi rất buồn vì thực sự không muốn tin đó là sự thật. Tôi đã phải gửi mail cho anh vào lúc gần 5g sáng, nếu là người thông minh người ta sẽ nhận ra tính cấp bách (vì giờ đó lẽ ra thầy phải có mặt ở ngoài sân) của thông điệp và nội dung của thông điệp cũng đã quá rõ ràng khi một lần nữa nhấn mạnh việc có một số thằng mất dạy cố tình chọc phá... và trong đó có nhấn mạnh một từ "Mày". Một người giỏi ngôn ngữ như anh lẽ ra phải nhận thấy ẩn ý sâu xa sau câu nói ấy mới phải ?!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/dsc03660.jpg
Lê Đình Nghĩa (đai xanh) tại lễ giỗ tổ võ lâm Tân Khánh Bà Trà năm 2011

- Tôi không muốn tin nên tính toán mãi mới nghĩ ra giải pháp là phải để cho chính anh viết bài phản hồi (ẩn ý là để anh tự vả vào mồm đấy) nhưng anh vẫn không hiểu mà lại còn bắt bẻ thầy trong việc viết chữ "bổn cô nương", đã thế anh lại còn đá xéo khi bảo tôi là :"đã xưng người Trung, lại đọc Thiên long ... thì không được sai phạm?! ... ".
Anh đã bắt lỗi về ngôn ngữ sao lại dành những lời nói đểu cho thầy của mình !!!

Trơ tráo đến thế là cùng !?.

Thế nhưng, tôi vẫn nhún nhường khi giải thích cặn kẽ cho anh về cách dùng từ trong trường hợp này. Và đến trưa anh lại tiếp tục truy sát tôi khi cố tình đưa tôi vào bẫy qua câu chuyện mà thầy Đạt bằng những câu văn mơ hồ (cái này anh làm rất tốt, vì tôi có hướng dẫn cho anh cách phản hồi. Anh Hải cũng cần coi lại xem thầy có nói câu [Tránh dùng những câu mơ hồ dễ gây hiểu lầm] không nhé? ). Và ngay lập tức anh đã dùng nick taijihn giết cho chết ông thầy....

- Tôi nghĩ anh cũng đang ân hận vì đã chót gởi cho tôi " -Việc phân trần lát nữa con sẽ để tieulyphitieu và lytieuho689 làm, đợi sau khi thằng taijihn offline cho chắc ăn." nói rõ thân phận mình và đã chót gởi (cũng giống như đã lỡ: Con đang nói Huỳnh sư phụ, lại gõ lầm vào Thiều sư phụ, sai xót, Nhưng để thằng kia nó vào ngay mất rồi. Thật đáng trách......... có thật anh không sửa được không? Tối qua trước sự chứng kiến của mọi người, anh còn sửa được cả bài của thằng lanhhuyet mà không hề để lại dấu vân tay hay vết tích gì kia mà...) Tôi nghĩ việc gửi cho tôi mail này mới thật sự gây khó cho anh vì không có cách gì lấy lại được. Cái này mới thật sự là cẩu thả, mới thật sự là "đáng trách" đây này, đúng không?

Anh yên tâm!
Tối qua tôi có tổ chức một cuộc họp, đưa vấn đề ra để mọi người phân tích và mổ xẻ (đến gần 2g sáng). Tôi có đề nghị Liêm trích lục lại toàn bộ hồ sơ đăng nhập của các nick trong QL của administrator (để xác định họ đăng nhập với thân phận ntn? ai là ai, sự liên quan giữa họ, địa chỉ đăng ký, nơi đăng ký... ) và trước sự chứng kiến của anh Hải, Tình, Liêm, không ai có thể tin nổi. Mọi người đều sợ và không muốn tin dù biết rằng đó là sự thật. Anh Hải và em Tình còn cứ nằng nặc khuyên thầy nên tổ chức giáp mặt để cho thật khách quan...

Tối hôm qua tôi cũng có đưa ra 2 hình thức kỷ luật (trong đó có hình thức như tôi đã cảnh báo trong diễn đàn). Nhưng trước mắt, mọi người cũng thống nhất là sẽ áp dụng hình thức 1 "đình chỉ thi chuyển cấp trên sở đợt này" (tôi đã đưa bản danh sách ký sẵn để tuần này các em nộp lên hội mà không có tên anh cho mọi người xem).

Với quan điểm "đánh kẻ chạy đi" tối hôm qua mọi người thống nhất là chỉ ngừng thi chứ chưa nên đuổi học vì muốn để cho anh có cơ hội làm lại "quay lại là bờ" và thật lòng tôi vẫn quí anh, xem anh như con cháu trong nhà (còn đang hẹn anh đến thứ 4, thứ 5 đến ăn giỗ nhà các bác nữa kia mà) và muốn anh phát triển.
Sáng hôm nay tôi lên cơ quan để triển khai theo ý của mọi người, tức sẽ mail cho anh, thông báo cho biết hình thức kỷ luật sẽ áp dụng:

Hình thức kỷ luật: "Cấm thi trên sở" tạm thời là đợt này.
Lý do áp dụng:
- Tự động đem chuyện thầy ra khoe trên mạng mà không được phép của thầy.
- Cẩu thả khi đưa tin và bịa chuyện thầy hay quay fim "Thiều sư phụ rất chịu khó ghi hình để cho võ sinh tham khảo, tinh thần ấy cũng đáng khích lệ mới phải chứ!" Lần sửa cuối bởi maihoadao; Hôm qua lúc 03:24 PM. Anh nói anh sửa nhưng đến giờ này (11g45' ngày 30/3) anh vẫn để câu văn trên (mà lẽ ra anh phải cắt nó đi và ngay lập tức anh phải giải thích và thanh minh rõ là ý anh nói thầy Đạt ngay trong bài viết của mình để tránh hiểu lầm ... chỉ cần anh nói: xin lỗi mọi người, tôi nói thầy Đạt quay fim lại để.... chứ không phải nói thầy Sơn. Bạn taijihn xin chớ có hiểu lầm.... cái này anh thừa sức hiểu và thừa sức làm nhưng anh đã cố tình không làm cốt để cho họ hiểu........... lầm.

- Dùng lối văn mơ hồ khiến cho người đọc hiểu lầm về thầy... và hậu quả là có thằng taijihn (thằng con đẻ của maihoadao, anh của thằng taijihcm) nó ngồi bên cạnh chờ anh post là chửi liền.

Việc tiếp theo và cũng theo yêu cầu của mọi người là tôi sẽ thông báo cho anh biết là anh cần phải giải trình rõ, thuyết phục về những việc làm đó. Đồng thời phải hứa sẽ chấm rứt ngay lập tức những hành vi không tốt đẹp này.

Tôi vẫn tiếp t để anh theo học và để anh có điều kiện trau dồi thêm về cái đạo làm người, đạo của đứa học trò, đạo của người luyện võ.

Anh có biết hình thức thứ hai mà tôi sẽ áp dụng nó sẽ ghê gớm như thế nào không?

Về hình thức kỷ luật:
" Trục xuất khỏi sư môn" và thông báo trước võ lâm quần hùng và cư dân trên các mạng, thông báo cho CLB thái cực Vũng tàu.

Anh biết đấy, hiện nay trình độ lên mạng của tôi cũng tương đối khá, tôi đã tham gia và viết rất nhiều bài trên các diễn đàn như TGVH, VLVN, VLĐTA, Kiến thức học tập suốt đời... với nick Shaolaojia


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha.jpg
Chân dung kẻ phản thầy lừa bạn Lê Đình Nghĩa
Nhưng hôm qua tôi cũng có trao đổi với mấy anh em, trong trường hợp mà Nghĩa không nhận thức ra được thì đây là biện pháp cuối cùng nhưng cách thức vận dụng thì có linh hoạt:

- Thông báo bằng mail cho biết hình thức sẽ bị áp dụng của "bổn phái".
- Đề nghị bí mật dời khỏi sư môn (không đi tập được vì lý do bận công tác).
- Rút tất cả các nick ra khỏi diễn đàn của Thiêu gia.
- Chỉ có năm người Sơn, Hải, Nghĩa, Liêm và Tình là biết chuyện do vậy mọi người phải có trách nhiệm bảo mật thông tin.

Hôm nay, với việc tự tin khẳng định mình (với nick tieulyphitieu) trong việc sẽ có trách nhiệm viết "bài phân bua cho thầy" đã là chứng cứ cuối cùng và hoàn toàn thuyết phục. Một lần nữa, tình tiết này đã góp phần khẳng định tất cả những gì mà tối qua bốn thầy trò ta không dám tin thì hôn nay nó đã chính thức trở thành "sự thật".

Kết luận:

- Thầy yêu cầu mọi người thực hiện đúng như nội dung trên tức sẽ áp dụng hình thức kỷ luật 2
- Nghĩa nghiêm túc chấp hành môn qui của bản môn.
- Bài trả lời này sẽ được gởi cho Hải, Liêm, Tình và Nghĩa (như đã nêu ở trên kia) và một bản lưu tại Thieugia.
- Mọi người nghiêm túc chấp hành như đã thỏa thuận.

fangzi
03-04-2013, 03:36 PM
b. Phần phúc đáp của phản đồ:



Tam Thanh Thiều thaicucthieugia@gmail.com
13:29 (43 phút trước)
tới tôi, phongtinh1987, liem, Thanh
Thầy kính mến,

Nghĩa bái phục thầy luôn, tâm phuc và khẩu phục.
Nghĩa đã sai và tất nhiên không biện bạch gì nữa,
Cuộc họp kín của hội đồng tối qua là cần thiết,
Nghĩa rất hoan nghênh việc thành lập hội đồng.

Nghĩa xin nhận lỗi và sửa chữa.

Tất cả đã nằm trong dự liệu của con (đã có xác định: đi đêm lắm sẽ gặp ma) . Việc sẽ có người nt tối qua cũng là dự liệu trước của con.
Nhưng mọi người tìm ra nhanh như vậy thì Nghĩa không ngờ tới (việc lieulyphitieu thay vì tieulinhvu).
Còn tại sao chưa sủa lại Chữ Huynh bằng chữ Thiều (thực sự là gõ sai). Vì phải chờ, chờ cho tới sáng. Và cân nhắc.
Còn về lý do vì sao lại thế: Sẽ có buổi họp có tất cả các thành viên của buổi họp đầu tiên hôm qua + Nghĩa nữa.


Và tiếp tục



Vào 18:26 Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Tam Thanh Thiều <thaicucthieugia@gmail.com> đã viết:

Thấy kính mến,

Thầy đã gửi email cho mọi người, và Gởi cho mọi người bài này là cốt để thấy Nghĩa là người như thế nào...
Nghĩa sẵn sàng chấp nhận, chấp nhận nhưng thực ra nghe câu này rất đau và cay (dù biết thầy còn cay và đau nhiều, rất nhiều hơn nữa).
Email trưa nay thầy gửi cho con, con đã in ra và sẽ luôn để vào giỏ đựng laptop để tự răn và để thường xuyên thấy nó.
Con phản bác lại sâu cay, nhưng lòng con còn đau biết bao sau mỗi bài viết, tại sao gần đây con không ra được buổi sáng cũng vì đau không ngủ được.
Giữa con với thầy như vậy, lẽ ra phải không có những việc như vậy, nhưng cái không nên đã xảy ra. Thầy có thể có cách khéo léo hơn nữa để xử lý tình huống, nhưng thầy đang bấn loạn tâm can nên làm như vậy là nhẹ nhàng và khoan dung với con lắm rồi.
Nghĩa đang là tội nhân thì lẽ ra không nên có ý kiến và than thở mới phải.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%202.jpg
Tin nhắn của phản đồ vào chiều ngày 30/3...
http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%201.jpg
được lưu trong điện thoại của Thiều gia.


Trước đây con làm điều gì thì không cần ai phải hiểu. Bây giờ thì có lẽ yếu đuối hơn, nên cũng cần chia sẻ. Nếu không sẽ rất nặng nề và thêm tức ở lồng ngực, lồng ngực bên trái.
Đọc tin nhắn thầy vừa nhắn qua điện thoại con đã khóc, giờ vẫn đang khóc. Khóc vì ....vì thầy phải rơi nước mắt vì một thằng tráo trở (điều này có lẽ chưa/không ai có thể hiểu được, ngày đó xem ra xa quá, và không biết có thành hiện thực được không?).

Với con thầy mãi vẫn là thầy. Người thầy kính mến!
Lê Đình Nghĩa

fangzi
03-04-2013, 04:09 PM
C. Thông báo cho CLB thái cực quyền TP. Vũng Tàu biết về việc áp dụng hình thức kỷ luật "Trục xuất khỏi sư môn" đối với phản đồ Lê Đình Nghĩa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%20.jpg
Chân dung kẻ khoác lác khoe khoang, kẻ Vô ơn bội nghĩa, Phản thầy lừa bạn...

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vào sáng ngày 26/2/2013, Võ sư Thiều Ngọc Sơn đã trực tiếp gọi điện thoại và trao đổi với bác sĩ Trần Thanh Tịnh, đại diện cho nhóm TCQ dưới thành phố Vũng Tàu, trong cuộc điện đàm, võ sư Thiều Ngọc Sơn đã thông báo trực tiếp cho bác sĩ Tịnh biết về những hành vi và thái độ xấc xược, tráo trở và hỗn hào của Lê Đình Nghĩa đối với thầy và các sư huynh đệ trong môn phái. Và thầy cũng chính thức thông báo cho TCQ Vũng Tàu biết việc võ phái Thiều gia đã chính thức đuổi phản đồ Lê Đình Nghĩa ra khỏi sư môn (lần 1 vào 30/3/2012 và lần 2 vào 29/8/2012). Dưoới đây là trích meil thầy đã gởi cho TCQ Vũng Tàu.



Shao jia <thaicucthieugia@gmail.com>
26 / 2 / 2013
tới thanhtinh, Tiến

Kính gửi:
- BS. Trần Thanh Tịnh, Đt: 0988683521 Email: Tran_thanhtinh@yahoo.com
- Mr. Tiến –HLV Aikido, Đt: 0989115531 Email: tidus2805@yahoo.com
Thaicucthieugia xin thông báo cho anh Tịnh và anh Tiến cùng toàn thể lớp Thái cực quyền Vũng Tàu biết về việc thầy, Võ sư Thiều Ngọc Sơn đã quyết định kỷ luật với hình thức "Trục xuất khỏi sư môn" đối với võ sinh Lê Đình Nghĩa.

Xin vui lòng theo dõi tại:

http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1538-H%E1%BB%93-s%C6%A1-tuy%E1%BB%87t-m%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7a-taiji-thieugia-ph%C3%A1i&p=6664#post6664

Và:

http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1036-quot-Ph%E1%BA%A3n-Ph%C3%BAc-quot-!-Ph%E1%BA%A3n-ph%C3%BAc-l%C3%A0-g%C3%AC-Th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-th%C3%AC-b%E1%BB%8B-coi-l%C3%A0-ph%E1%BA%A3n-ph%C3%BAc&p=6614#post6614

Vậy thầy xin thông báo để mọi người được biết và mong mọi người hiểu và thông cảm cho thầy./.

Thầy: Thiều Ngọc Sơn.

trai_xu_doai
03-04-2013, 10:57 PM
Tôi có theo dõi cái vụ này, tôi thấy cái thằng Nghĩa này là cái đéo gì mà mấy người cứ nói qua nói lại mãi thế. Địch mẹ nó , cái thằng mất dạy ấy, nó là gì mà mấy người cứ phải nể nang nó nhỉ? Tôi nghĩ võ phái các vị nên cho người lên đập cho nó chết mẹ nó đi, tiếc gì cái loại chó đó mà cứ lèo nhèo mãi vậy.

fangzi
04-04-2013, 08:39 AM
Tôi có theo dõi cái vụ này, tôi thấy cái thằng Nghĩa này là cái đéo gì mà mấy người cứ nói qua nói lại mãi thế. Địch mẹ nó , cái thằng mất dạy ấy, nó là gì mà mấy người cứ phải nể nang nó nhỉ? Tôi nghĩ võ phái các vị nên cho người lên đập cho nó chết mẹ nó đi, tiếc gì cái loại chó đó mà cứ lèo nhèo mãi vậy.

Bạn nóng rồi ;). Thằng này võ vẽ thì chẳng có gì nhưng nó chém thì thiên hạ nhiều người không biết tưởng nó tài nên cứ hả họng ra nghe, nó không chỉ to mồn nổ giỏi mà còn có thái độ nhâng nháo, mặt trơ trán bóng... vả lại theo bên võ phái chúng tôi tuy gọi là võ nhưng thầy lại chủ trương "Động khẩu bất động thủ". Mà cũng phải, bạn không biết chức bên võ phái chúng tôi có món "Khẩu Hình Công" là món công phu "hộ phái" rất lợi hại, thường trong môn phái có chuyện gì thì chủ trương dùng khẩu để giải quyết, rất ít mà có thể nói là cực hiếm khi dùng "thủ" để giải quyết vấn đề. Riêng đối với thằng Nghĩa thì thầy cấm mọi người không được động thủ mà thầy bảo với Nghĩa chỉ dùng "khẩu Hình Công" là nó đủ chết rồi. Cái chết từ từ, chết trong cô đơn, chết vì sự ghẻ lạnh của mọi người, chết nhục nhã... :).

fangzi
04-04-2013, 11:04 AM
Phản ứng từ cộng đồng face taiji Thiều Gia Phái...



http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia
Letranduynhat Pro và A. Duy... các con thấy đấy, không phải thầy không tha mà tại cái thằng óc phẳng này nó quá mất dạy nên đành lòng không đậu, bởi vậy lại đưa tiếp câu chuyện ra mọi người càng hiểu rõ bản chất của vấn đề hơn.
Hôm qua lúc 4:54 · Thích

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/l%20duy%20nht%20.jpg Letranduynhat Pro
sao vậy thầy
Hôm qua lúc 7:44 · Thích

Letranduynhat Pro
Giờ mà còn ngỗ nghịch đến mức đó nữa sao.
Hôm qua lúc 7:44 · Thích

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/tran_ha_son.jpg Trần Hà Sơn
Thằng mất dạy, vô ơn ,loại có học mà vô văn hóa
Hôm qua lúc 8:56 thông qua di động · Thích

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/vu%20bang.jpg Vu Bang
Con hết lời nói rối. cái tên này giớ đã không phải la người nữa rôi, nó đã không còn nhân , lễ , nghĩa, trí, tín. bậc làm thầy coi như la ngang với bậc lam cha mẹ mà nó còn chửi láo như thế hốn chi là cha mẹ hắn đó la bất nhân , bất hiếu. Anh em sư đồng môn mà không biết kính trên nhường dưới hiếu hòa làm một vô ơn với nhửng điều được chỉ dạy là bất nghĩa. Thầy và sư huynh trên dưới đã tha cho mà không biết lấy điều đó làm bài hoc mà trí óc ngông cuồng ăn nói ngạo mạn đó là bất trí. được gao cho lòng tin mà không chịu giữ mà lạm dụng dựng lên chuyện hoang đường , ngang xương đòi hơn thầy ( tôi nói cho anh biết từ cái thủa tạo thiên lập địa đến giờ làm sao mà trò hơn thầy được, có học hêt chữ của thầy may ra mới bằng thầy được) đó là bất tín. những đạo nghĩa đơn giản như vậy ma lam không được thì hổ cho hai chữ làm người.
15 giờ trước · Bỏ thích · 2

Vu Bang
Nếu tên nảy còn dám xúc phạm Thầy một lần nữa thì anh em chúng con quyết thanh lý môn hậu , dù không đánh lại cũng đánh, dù còn một hơi thở cũng đánh.
14 giờ trước · Đã được chỉnh sửa · Thích · 1

bach_ho
05-04-2013, 08:40 AM
Vào 18:26 Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Tam Thanh Thiều <thaicucthieugia@gmail.com> đã viết:

Thấy kính mến,

Thầy đã gửi email cho mọi người, và Gởi cho mọi người bài này là cốt để thấy Nghĩa là người như thế nào...
Nghĩa sẵn sàng chấp nhận, chấp nhận nhưng thực ra nghe câu này rất đau và cay (dù biết thầy còn cay và đau nhiều, rất nhiều hơn nữa).
Email trưa nay thầy gửi cho con, con đã in ra và sẽ luôn để vào giỏ đựng laptop để tự răn và để thường xuyên thấy nó.
Con phản bác lại sâu cay, nhưng lòng con còn đau biết bao sau mỗi bài viết, tại sao gần đây con không ra được buổi sáng cũng vì đau không ngủ được.
Giữa con với thầy như vậy, lẽ ra phải không có những việc như vậy, nhưng cái không nên đã xảy ra. Thầy có thể có cách khéo léo hơn nữa để xử lý tình huống, nhưng thầy đang bấn loạn tâm can nên làm như vậy là nhẹ nhàng và khoan dung với con lắm rồi.
Nghĩa đang là tội nhân thì lẽ ra không nên có ý kiến và than thở mới phải.



Tin nhắn của phản đồ vào chiều ngày 30/3...

được lưu trong điện thoại của Thiều gia.


Trước đây con làm điều gì thì không cần ai phải hiểu. Bây giờ thì có lẽ yếu đuối hơn, nên cũng cần chia sẻ. Nếu không sẽ rất nặng nề và thêm tức ở lồng ngực, lồng ngực bên trái.
Đọc tin nhắn thầy vừa nhắn qua điện thoại con đã khóc, giờ vẫn đang khóc. Khóc vì ....vì thầy phải rơi nước mắt vì một thằng tráo trở (điều này có lẽ chưa/không ai có thể hiểu được, ngày đó xem ra xa quá, và không biết có thành hiện thực được không?).

Với con thầy mãi vẫn là thầy. Người thầy kính mến!
Lê Đình Nghĩa

Không còn lời nào để nói .

nha_que
05-04-2013, 08:56 AM
Loại người như thằng mất dạy này, ở quê em chỉ đem ra chấn nước cho nó chết ngạt cho rồi, sống làm gì cho chật đất.

thanh_long
07-04-2013, 11:29 PM
Cũng vậy bạn ơi! Trấn nước cho nó ngạt, sau đó cũng vác đi chôn thì cũng rứa. Nó sống khiến cho chật đất thì khi nó chất đất vẫn chật. Chi bằng mua thêm tí dầu, chiên nó lên rồi đổ cho chó nó ăn.

fangzi
29-08-2013, 02:51 PM
Hôm nay là 29/8/2013, như vậy là tròn 1 năm ngày phản đồ Lê Đình Nghĩa bị "trục xuất khỏi sư môn".

Với mục đích "ôn cố tri tân" nên fangzi sẽ mở các topic liên quan đến "phản đồ" để các võ sinh trong lớp có thể vào đọc và tự do phát biểu cảm xúc của mình. Thiển nghĩ sự việc trên tuy sảy ra đã một năm và là chuyện nội bộ của võ phái nhưng chúng tôi cho rằng rất cần thiết phải nhắc lại, thực sự hữu ích nếu được nhắc lại. Đây là câu chuyện có tính minh định nhất về giá trị, về phạm vi và giới hạn của Lễ và Đức; đây có thể được coi là bài học sâu sắc nhất cho bất kỳ ai có ý thức coi nhẹ, khinh thường các giá trị đạo đức truyền thống đặc biệt là các giá trị mang tính nhân văn trong võ thuật...
Việc mở topic này cũng là dịp để các võ sinh có dịp nhìn lại mình và trau dồi thêm võ đức.

Thay mặt BQT diễn đàn
fangzi