PDA

View Full Version : Các bài quyền!!!!!



longqua69
09-12-2011, 08:29 AM
Hôm nay là lần đầu em đi buổi sang, đi về thấy tinh thần sảng khoái nên lập topic này để các anh vào đây ôn lại các bài quyền bằng cách là viết tên thức ra. hi vọng là sẽ có nhiều bài đóng góp vì em nghĩ trước sau cũng có người lập topic dạng này nên em lập luôn.

TieuLong
09-12-2011, 09:44 AM
hay quá...mong bạn có nhiều đóng góp hơn nữa...chúc vui vẻ với lớp :d

thieutamthanh
21-12-2011, 02:23 PM
Hôm nay là lần đầu em đi buổi sang, đi về thấy tinh thần sảng khoái nên lập topic này để các anh vào đây ôn lại các bài quyền bằng cách là viết tên thức ra. hi vọng là sẽ có nhiều bài đóng góp vì em nghĩ trước sau cũng có người lập topic dạng này nên em lập luôn.

Hi boy,
Các võ sinh học tcq bài nào thì thầy cũng cho "bí kíp" để học mà, nếu em chưa có, em lại xin thầy một bản nha. Cuốn Display book của thầy có nhiều lắm.
Viết ra đây chỉ e mất thời gian lắm em.
Em có hứng thú thì hãy là người đầu tiên khơi mào heng!

Regards,
Tam Thanh

thieutamthanh
21-12-2011, 02:26 PM
hay quá...mong bạn có nhiều đóng góp hơn nữa...chúc vui vẻ với lớp :d

TieuLong rất chịu khó đóng góp, tại hạ mong túc hạ có nhiều đóng góp hơn nữa.
Ah, nhưng chú ý tập trung nhiều vào việc học văn hóa đó nha boy. Võ thuật cuốn hút lắm đó.

TieuLong
26-12-2011, 04:01 PM
TieuLong rất chịu khó đóng góp, tại hạ mong túc hạ có nhiều đóng góp hơn nữa.
Ah, nhưng chú ý tập trung nhiều vào việc học văn hóa đó nha boy. Võ thuật cuốn hút lắm đó.
hì hì cám ơn anh đã quan tâm em...em thấy em đã bị võ thuật cuốn hút từ nhỏ rồi anh...giờ thấm vào xương tuỷ muốn thoát ra cũng khó lém :P..
chúc thầy và các sư huynh tỉ đệ muội ở lớp dồi dào sức khoẻ

minh_anh
01-01-2012, 09:12 AM
hì hì cám ơn anh đã quan tâm em...em thấy em đã bị võ thuật cuốn hút từ nhỏ rồi anh...giờ thấm vào xương tuỷ muốn thoát ra cũng khó lém :P..
chúc thầy và các sư huynh tỉ đệ muội ở lớp dồi dào sức khoẻ

Năm nay bao nhiêu mà thấm vào xương tuỷ rồi, nói ghê quá (sặc mùi võ thuật). Mê vùa vừa thôi kẻo lại "mê võ mất vợ" đấy! Tui thấy mấy ông thầy dạy võ toàn bị vợ chê không hà!!!!!!!

taichihcm
16-02-2012, 02:03 AM
Năm nay bao nhiêu mà thấm vào xương tuỷ rồi, nói ghê quá (sặc mùi võ thuật). Mê vùa vừa thôi kẻo lại "mê võ mất vợ" đấy! Tui thấy mấy ông thầy dạy võ toàn bị vợ chê không hà!!!!!!!

Hehe, Mê võ sẽ bị mất đi nhiều cơ hội, nhiều thứ khác, ... và có thể bị vợ chê là vô tâm. Nên người mê luyện võ thực sự thường rất kén chọn bạn gái và nhất là làm sao tìm được người có thể làm vợ được.
Nếu lỡ rồi thì phải làm sao thu xếp việc gia đình và lo đủ tiền gửi ngân hàng đúng số lượng và kỳ hạn là được.
Điều quan trọng là làm sao cho vợ/người luôn nở nụ cười. Đó là cái tài mà người luyện võ cần phải có. Khi đó người luyện võ cần có chút cái thuật nhé.