PDA

View Full Version : Những cái chết lãng xẹt !!!.



thieugia
24-04-2013, 10:24 AM
1. Quảng Ninh

"Tống" bốn, bốn nữ sinh thiệt mạng dưới bánh xe tải

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
24/04/2013 06:00 (GMT + 7)


TT - Khoảng 11g30 ngày 23-4, trên quốc lộ 18 đoạn qua P.Đại Yên, TP Hạ Long (Quảng Ninh), bốn nữ sinh lớp 10B1 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 2) chở nhau trên một xe máy.
Khi đến đoạn qua P.Đại Yên chiếc xe chở 4 đã va quẹt với một xe đạp đi cùng chiều và ngã ra đường. Cùng lúc, một xe tải chở hàng đi phía sau lao lên cán qua làm cả bốn em thiệt mạng. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Danh tánh của các nạn nhân được xác định là Trương Thị Nga, Lê Thị Huyền Trang, Đào Kiều Trang và Vũ Thị Minh Thư - cùng sinh năm 1997. Cả bốn em cùng trú tại P.Đại Yên, TP Hạ Long. Theo thông tin ban đầu, trưa 23-4, khi bốn em cùng chở nhau đi học về, đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn đáng tiếc. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

GIANG LONG

thieugia
24-04-2013, 10:27 AM
2. Phú Yên:

Cắt tiết vịt, vịt hổng chết nhưng gia chủ thân vong


(Dân trí) - Đó là cái chết vô cùng hy hữu của bà Nguyễn Thị Mỹ H. (44 tuổi), trú xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Chiều 22/4, nguồn tin từ UBND xã Hòa Bình 2 xác nhận, bà Nguyễn Thị Mỹ H. đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên do bị dao đâm xuyên tim.


http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/04/chet-ae9e9.jpg
Đám tang bà H. tại địa phương

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 17h ngày 21/4, bà H. đem vịt ra vườn cắt tiết để làm món ăn đãi khách. Khi bà này vừa buông con vịt đã bị cắt tiết ra thì bất ngờ con vịt giãy đành đạch rồi vùng chạy, tiết vịt văng tung tóe khắp nơi. Bà H. cuống quýt cầm dao đuổi theo con vịt, không may vấp phải hòn đá, bị ngã và bị con dao đâm xuyên tim.

Nghe tiếng kêu thất thanh từ vườn sau, người nhà bà H. hốt hoảng chạy ra xem thì thấy bà H. nằm sấp, máu chảy đầm đìa. Người nhà vội vàng đưa bà H. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Theo các bác sĩ, lưỡi dao đâm trúng chỗ hiểm khiến bà H. tử vong do mất quá nhiều máu.

Nhã Lâm

Stephany Nguyen
25-04-2013, 07:01 AM
chết lãng xẹt :))

fangzi
26-04-2013, 09:20 AM
Quân Đội Nhân Dân

Xót xa tàu hỏa đâm chết 2 chiến sĩ quân đội

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20news.png
24/04/2013 11:24


Theo người dân chứng kiến, lúc 4h38 sáng nay (24/4), tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), 3 cán bộ, chiến sĩ quân đội xuống xe tại km 412, QL 1A để đón xe khác về đơn vị mới.

Trong lúc chờ xe, 2 người tạt qua đường ngang dân sinh tại km 270 + 900 để đi vệ sinh.

Đúng vào thời điểm trên, đoàn tàu số hiệu NA1 hành trình Hà Nội - Vinh vừa đến đã tông trực diện khiến cả 2 người tử vong tại chỗ.


http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/04/24/094901tauhoa.jpg
Địa điểm nơi xảy ra tai nạn. Ảnh Tuổi Trẻ

Ngay sau đó, chiến sĩ còn lại điện báo cho đơn vị biết. Giấy tờ của nạn nhân ghi một chiến sĩ là Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1988), quê Hà Nam và Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1987), quê Vĩnh Phúc. Họ đang trên đường đến nhận nhiệm vụ mới tại lữ đoàn 215, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hiện đơn vị đang tiến hành làm thủ tục đưa thi thể 2 chiến sĩ về quê an táng.

Trong ngày hôm qua (23/4) cũng xảy ra vụ tai nạn đường sắt khi tàu khách Hà Nội - Hải Phòng đâm thẳng vào xe container. May mắn vụ tai nạn chỉ gây hư hại về vật chất, không có ai thương vong.

P/s : Bộ đội là những người thường xuyên được trui rèn nên đại bộ phận các quân nhân thường có tác phong hết sức tinh nhanh, nhạy bén... Không hiểu sao, hai chiến sĩ này lại có thể bị tàu hỏa đâm chết ? Chuyện quả là hy hữu, hiếm thấy. Đúng là chết lãng xẹt.

backieuphong
26-04-2013, 02:36 PM
Long An

Đấu Rượu: Một Chết_Một Nhập Việnhttp://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo-bao-cong-luan.jpg
ngày 26/10/12 05:24 chiều




Việc 1 người chết, 1 người bất tỉnh nhân sự sau màn tỷ thí rượu ngày 23/10,2012 không làm những con “sâu rượu” miền Tây nao núng. 1 ngày sau vụ việc, sân nhà này lại rộn ràng, vẫn nhậu dù bạn chết sau màn 'đấu rượu' ở Long An

Trong lúc gia đình ông Phan Văn Ríp (47 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An, nạn nhân trong vụ “đấu” rượu hôm 23/10) lo đưa đám ông về nơi chín suối, thì ông Phan Văn Thắng (52 tuổi, ngụ cùng ấp), bạn cùng nhậu với ông Ríp vẫn phải nằm điều trị tại khoa nội bệnh viện đa khoa Bến Lức.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/26/img85563.gif
Ông Thắng còn đang nằm điều trị tại khoa nội bệnh viện đa khoa Bến Lức

Tiếp chúng tôi tại khoa nội bệnh viện đa khoa Bến Lức, bà Phạm Thị Lệ Phi (vợ ông Thắng) cho biết: "Rất may ông Thắng được cấp cứu kịp, nếu không ổng cũng như ông Ríp rồi. Hiện ông đã tỉnh hẳn, nhưng chân phải còn đau phải bóp dầu liên tục, chắc vài ngày nữa ông Thắng mới ra viện được".

Bồi hồi vì không thể về đưa tiễn người bạn “tâm đầu ý hợp” vừa ra đi vì uống cạn một hơi nửa lít rượu, ông Thắng chép miệng nhớ lại: "Cuộc so tài hôm 23/10, không chỉ có tôi và ông Ríp mà có tới 5 người gồm Phạm Minh Đạt, Lê Văn Quốc, Lê Văn Tài (đều ngụ ấp 2, xã Nhựt Chánh, Bến Lức). “Mồi” chỉ có mỳ tôm, bịch đậu phộng nhưng uống hết 1 lít rượu đầu mồi vẫn còn nên ông Ríp lấy xe đi mua thêm 2 lít nữa. Khi về ông Ríp rót ra làm 2 ca, mỗi ca nửa lít (còn lại 1 lít), tôi một ca ông Ríp một ca, cả hai cùng đưa lên uồng, tôi uống cạn trước để xuống, ông Ríp uống cạn sau. Sau đó đầu óc tôi quay cuồng té gục xuống băng đá. Khi tỉnh lại tôi mới hay mình ở bệnh viện và được gia đình cho biết là ông Ríp đã tử vong, tôi rất buồn". Nói đến đây ông Thắng trào nước mắt.

“Có thể khi tôi ngã gục xuống trước, ông Ríp cũng ngã theo nằm đè lên chân hơn 4 tiếng, nên chân mới đau, nhức như vậy", ông Thắng kể tiếp.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/26/gheda.gif
Chiếc ghế đá nơi ông Ríp, Thắng nằm gục sau khi uống hết mỗi người nửa lít rượu.

Còn theo ông Nguyễn Văn Ra (50 tuổi, ngụ cùng ấp 2, chủ nhà của ông Thắng) thì sau khi uống hết lít rượu đầu tiên, Đạt, Quốc, Tài nghỉ. Ông Thắng, Ríp tiếp tục “thách đố” với nhau uống tiếp 2 lít nữa rồi nằm ngủ tại băng đá trước nhà. Đến gần 14h ngày 23/10, mọi người mới phát hiện đưa ông Thắng đi cấp cứu, ông Ríp đã chết từ khi nào, lúc đó tay, chân, mình mẩy tím đen.

Cũng theo ông Ra, thường ngày ông Ríp “cõng 1 lít như chơi”. Một người bà con với ông Ríp cho biết, ông Ríp là con “sâu rượu”, công an từ TP. Tân An cho đến Bến Lức ai cũng biết “danh” ông, vì đã nhiều lần đi cấp cứu bởi uống rượu quá liều.

Một điều làm cho chúng tôi hết sức bất ngờ, là trưa ngày hôm sau ngày xảy ra sự việc đau lòng trên, cũng tại ngôi nhà mà ông Ríp, Thắng “đấu” rượu với nhau, khi chúng tôi đến tìm hiểu vụ việc thì lại tận mắt chứng kiến những bạn nhậu của ông Thắng, Ríp đang tiếp tục “gầy sòng” cũng với mấy lít rượu đế, những lon bia và đồ nhắm là ổ bánh mì, đĩa thịt heo kho, mớ là mít, lá xoài.

Backieuphong sưu tầm

backieuphong
26-04-2013, 03:09 PM
Bạc Liêu

Chết do nhậu với thầy Hiệu Trưởng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20news.png
VTC - 29/12/2011 06:20


(VTC News) - Bị chê là hiệu trưởng nhưng không giải được toán cấp 3 nên ông An bực bội không kiềm chế được nên cắt cổ 2 thuộc cấp làm một người chết.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/12/28/HieutruongThanhAn.jpg
Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thanh An bị phạt tù chung thân vì cắt cổ chết đồng nghiệp. Ảnh: Diễm Hằng
Chiều 28/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thanh An (36 tuổi) ngụ ấp Thọ Hậu, xã Phước Long (Bạc Liêu) là cựu Hiệu trưởng Trường Tiểu học C xã Phước Long về tội “giết người”.

Quá trình điều tra cũng như thẩm vấn tại tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy Thanh An dù là hiệu trưởng, bí thư chi bộ nhưng sau khi nhậu say đã không kiềm chế được bản thân gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra vào chiều 24/6, tại thư viện Trường Tiểu học C. Hôm ấy buổi sáng hiệu trưởng An trực hè với nhân viên văn thư Trần Việt Triều (29 tuổi) và Bùi Thanh Đẳng (41 tuổi) là chủ tịch Công đoàn trường.

Đến trưa ông An rủ hai thuộc cấp ở lại nhậu với cua biển hấp vì còn nửa két bia từ buổi tiệc hôm trước.

Uống hết bia, 3 người gọi thêm một két bia mới uống gần hết. Lúc này anh Triều đố ông An giải toán cấp 3 nhưng ông này “bí” nên Triều chê hiệu trưởng dở quá, không giải được toán cấp 3, không có bằng tốt nghiệp THPT mà chỉ có bằng bổ túc.

Bực mình, một lúc sau, ông An chộp lấy con dao cạnh bên túm đầu anh Triều cắt cổ đến chết trong chớp nhoáng.

“Tôi nghe thầy An nói "tao cắt cổ mày", tôi nhìn lên thấy thầy Triều bị cắt cổ chết ngay tại chỗ. Tôi hỏi: Sao thầy cắt cổ thầy Triều thì thầy An nói "Tôi cắt cổ thầy luôn" rồi quay sang túm đầu kê dao vào cổ tôi”, ông Đẳng khai.

Nhờ vùng vẫy kịp thời nên ông Đẳng thoát chết nhưng thương tật 21%. Tại tòa, vị chủ tịch công đoàn không đề nghị tăng hay giảm án mà chỉ yêu cầu xử theo pháp luật.

Còn mẹ của anh Triều đề nghị Hội đồng xét xử phạt án cao nhất theo điểm a, khoản 1, điều 93 Bộ Luật hình sự là tử hình.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy Hiệu trưởng An có thân nhân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng nên tuyên phạt án chung thân.

Tin khác

Diễm Hằng

backieuphong
26-04-2013, 03:42 PM
Tường trình của nạn nhân vụ hiệu trưởng cắt cổ nhân viên



Anh Triều nói: “Làm lãnh đạo quản lý mọi mặt mà bài toán cấp 3 giải không ra”. Thầy An đáp lại: “Bài toán nào?”. Bất thình lình thầy An cầm con dao đè đầu anh Triều xuống và cứa cổ, thầy Đẳng kể lại.
Sau gần 15 giờ lẩn trốn, tờ mờ sáng 25.6, ông Nguyễn Thanh An (36 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học C Phước Long, huyện Phước Long - tỉnh Bạc Liêu) đã bị công an bắt giữ khi đang tìm đường về nhà. Bước đầu, ông An đã khai nguyên nhân xuống tay sát hại ông Trần Việt Triều (29 tuổi, cán bộ văn thư của trường).

Án mạng kinh hoàng

Chiều 24.6, người dân tại ấp Phước Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long bàng hoàng khi thấy ông Bùi Thanh Đẳng tay ôm cổ, máu me đầy mình, từ trong Trường Tiểu học C Phước Long chạy ra đường kêu cứu.

Ông Nguyễn Văn Danh, nhà đối diện trường, kể lại: “Lúc đó khoảng 15 giờ, tôi đang đứng trước nhà thì thấy thầy Đẳng mình đầy máu từ trong trường chạy ra kêu cứu. Chạy được khoảng 50m thì thầy Đẳng hô to: “Thằng Triều bị thầy An cắt cổ chết rồi!”.

Chỉ nói được bấy nhiêu thì thầy Đẳng té xỉu. Mọi người vội vàng đưa ông đi cấp cứu. Tôi cùng 2 người nữa chạy vào trường, đến trước cửa phòng thư viện, tôi thấy anh Triều nằm chết trên giường, máu đọng thành một vũng lớn dưới nền gạch”.

Theo khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh Bạc Liêu, ông Triều tử vong do đứt động mạch chủ nơi cổ. Còn ông Đẳng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long cấp cứu và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đến chiều 25.6, sức khỏe của ông Đẳng đã hồi phục. Chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc, ông Đẳng kể lại: “Khoảng 9 giờ ngày 24.6, tôi cùng với anh Trần Việt Triều và thầy Nguyễn Thanh An tổ chức nhậu tại phòng thư viện trường.

Cuộc nhậu kéo dài cho đến khoảng 14 giờ, cả 3 người đều đã rất say, tôi lên võng nằm nghỉ trước. Trong lúc nhậu, giữa anh Triều và thầy An thách đố với nhau.

Anh Triều nói: “Làm lãnh đạo quản lý mọi mặt mà bài toán cấp 3 giải không ra”. Thầy An đáp lại: “Bài toán nào?”. Cứ thế giữa hai người vừa nói vừa cười nhưng bất thình lình thầy An cầm con dao đang để trên bàn nhậu đè đầu anh Triều xuống và cứa cổ.

Tôi bàng hoàng chưa kịp can ngăn thì bị thầy An quay sang túm đầu kề dao vào cổ tôi. Tôi chỉ kịp nói giữa tôi và thầy có xích mích gì đâu nhưng thầy An vẫn quyết cứa cổ tôi. Nhờ chống đỡ và bỏ chạy kịp thời nên tôi đã thoát chết”.

Theo ông Đẳng, giữa ông An và ông Triều trước đây từng có mâu thuẫn. Ông An từng cắt hợp đồng lao động đối với ông Triều nhưng sau đó ông Triều vào được biên chế và xin trở về công tác ở trường cũ.

Giết người vì bị chửi ngu

Thượng tá Mai Văn Phòng, Phó trưởng Công an huyện Phước Long, cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin vụ án, chúng tôi đã bố trí lực lượng xuống ngay hiện trường, đồng thời cử trinh sát chốt chặn các ngã đường.
Vì cả 3 người đều là dân địa phương nên thông tin về những người liên quan được nhanh chóng xác định. Sau gần 15 giờ khi vụ án xảy ra, nghi can chính là hiệu trưởng Nguyễn Thanh An đã bị bắt giữ khi đang trên đường về nhà”.

Theo lời khai ban đầu của ông An, ngày 24.6, ông cùng 2 đồng nghiệp là Trần Việt Triều và Bùi Thanh Đẳng tổ chức nhậu tại phòng thư viện của trường. Trong lúc nhậu, ông An không giải được câu đố của ông Triều nên bị ông Triều chê: “Hiệu trưởng mà ngu!”.

Tức giận vì câu nói của thuộc cấp, sẵn con dao gần đó, ông An đã lia một đường ngay cuống họng ông Triều. Vết cắt quá sâu khiến ông Triều gục chết tại chỗ. Ông Đẳng đang nằm võng thấy vậy nhào vô ôm ông An. Trong lúc giằng co, ông Đẳng cũng bị ông An cứa một nhát dao vào cổ nên bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, ông đã leo qua hàng rào bỏ trốn. Đến nhà ông Phạm Văn Hai, ông An hỏi mượn xe máy nhưng không có. Thấy chiếc xe đạp dựng bên đường, ông An leo lên chạy trốn. Trong gần 15 giờ bỏ trốn, ông núp trong các bụi cây sộp có tàn to, đến khuya thì lội qua các ao tôm để vào nhà một người quen cách nhà khoảng 1,5 km. Khoảng 5 giờ ngày 25.6, khi định tìm đường về nhà thì ông bị các trinh sát bắt giữ.

Khi bị bắt, trên cổ của ông An cũng có nhiều vết thương, các vết thương này được ông tự điều trị bằng cách nhai lá cây đắp lên để cầm máu.

Thượng tá Mai Văn Phòng cho biết: “Xét thấy sức khỏe của ông An không đáp ứng được công tác điều tra nên chúng tôi đã đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long để điều trị”.

Bác sĩ Trần Văn Sửa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, cho biết: “Khi được đưa vào bệnh viện điều trị, trên cổ của ông An có 4 vết cắt nhưng không sâu, không ảnh hưởng đến tính mạng”.

Thamtux (trích Theo Nld.com.vn)

minh_anh
27-04-2013, 08:28 PM
Nghệ An

Sét đánh 2 người đi xe máy chết tại chỗ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tinmoi.gif
Thứ 6, 26/04/2013 20:27:51



Trong lúc đang đi xe máy trên đường về nhà, ông Hoạt và bà Thủy bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Sáng 26/4, nguồn tin từ công an huyện Nam Đàn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm 2 người chết.


http://media.tinmoi.vn//2013/04/26/set-danh.jpg
Một vụ sét đánh làm 2 người tử vong. Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 15h chiều 25/4, ông Nguyễn Trọng Hoạt (SN 1957), xóm 5 Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh, chở bà Dương Thị Thủy (SN 1968), xóm 5 Trường Sơn, Đức Thọ đi từ xã Nam Kim, huyện Nam Đàn về Hà Tĩnh thì gặp mưa giông, sấm sét.

Khi xe máy của 2 người đi qua khu vực cánh đồng Nhà Bảo, thuộc xóm Tiền Láng, xã Nam Kim thì bị sét đánh trúng, ngã văng ra đường và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, CA Nam Đàn đã cử người xuống để tiếp nhận, xử lý vụ việc. Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn có đường dây 500 KV chạy qua.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, công an huyện Nam Đàn đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng.

thieugia
28-04-2013, 09:09 AM
Việt Nam: Những Cái Chết Lãng Xẹt
Đồng Nai
Bị bạn gái đâm chết vì... không chịu rửa bát
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
15/01/2013 09:15 GMT+7


Vụ việc cô gái đâm chết người yêu vì không rửa bát tiếp tục làm "nóng" tranh cãi về trách nhiệm của đàn ông trong công việc gia đình.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2013/01/15/09/20130115091856_ruabat19.jpg
Ảnh minh họa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20 ngày 13/1 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào thời gian trên, Huỳnh Thị Kim Hân (24 tuổi, quê Phú Yên, là nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ B.S) ăn tối với người yêu là anh Tạ Kế Hồng (28 tuổi, ngụ xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vì hai người đã sống chung với nhau. Sau khi ăn xong, anh Hồng nằm xem tivi không dọn chén, đĩa đi rửa khiến Hân bực tức mắng nhiếc dẫn đến mâu thuẫn, gây gổ. Bất ngờ Hân chạy lại bếp lấy con dao Thái Lan lao đến đâm người yêu 2 nhát vào đầu và tim khiến anh Hồng gục tại chỗ và tử vong ngay sau khi đến bệnh viện.

Thanh Hóa:

Tử vong vì giành trả tiền nhậu
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/cng%20an%20tp.%20hcm.jpg
CATPHCM - 27/09/2010


(CAO) Giành nhau trả tiền nhậu, Nguyễn Xuân Khánh cùng Đỗ Văn Giá lao vào ẩu đả lẫn nhau khiến ông Khánh bị đập mặt xuống đường nhựa và tử vong sau đó.

Công an xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết: Hai ông Nguyễn Xuân Khánh cùng ông Đỗ Văn Giá, cùng trú thôn Cách, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, vốn là bạn học, đồng đội cũ. Sáng 24-9, hai người rủ nhau đi ăn sáng và uống hết 6 lít bia hơi. Uống bia xong, cả hai người đều giành nhau để được trả khoản tiền mà cả hai đã ăn nhậu.

Không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại không xong, giữa hai người đã xảy ra xô sát. Trong lúc ẩu đả, ông Khánh bị ngã, đập mặt xuống đường nhựa, bất động và tử vong trong lúc được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đà Nẵng

Nhậu Không Trả Tiền Bị Đâm Chết
Đời quả thật là lắm chuyện và hết sức zdách việc, không biết đâu mà lần: Trên kia chúng ta đã thấy ở Thanh Hóa, chỉ vì tranh nhau giành cái quyền "được trả tiền" sau khi ăn nhậu mà dẫn đến cãi vã, xô xát rồi chết lãng lãng nhách thì... tại Đà Nẵng, có người sau khi nhậu, mặc dù chủ quán đã yêu cầu người nhậu thực hiện cái nghĩa vụ của mình sau khi ăn nhậu nhưng...



(Dân trí) - Sau nửa ngày nhậu nhẹt, khách không thanh toán tiền nên chủ quán đòi, dẫn đến mâu thuẫn. Hai bên xông vào đánh nhau, chủ quán dùng dao đâm chết một khách nhậu.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h30 ngày 19/9/2012, Nguyễn Thị Loan (SN 1976, trú phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng), Đồng Vũ Minh (SN 1991, trú phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Rim (SN 1993, trú phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Lê Thị Hồng Nga (SN 1995, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng ăn uống tại nhà hàng Seven Night (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng).

Sai đó, Loan gọi điện rủ thêm Phạm Văn Hùng (SN 1973, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đến chơi. Khi Hùng đến, Loan có nói với người dẫn chương trình văn nghệ của nhà hàng là chị Trần Thị Hồng (SN 1967, trú phường Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng) giới thiệu cho Hùng hát 1 bài. Chị Hồng có giới thiệu hai lần nhưng Hùng không hát.

Đến khoảng 21h30, Loan không thấy Hùng lên hát thì cho rằng chị Hồng không giới thiệu nên hăm dọa đánh chị Hồng. Loan đứng dậy đá ghế nhựa rồi gây sự bảo cả nhóm đi về và nói với chị Hồng không thanh toán tiền.

Khi Loan cùng với cả nhóm đi ra ngoài thì chủ nhà hàng là Nguyễn Bình Nghị (SN 1977, trú phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) ra yêu cầu thanh toán tiền.

Lúc này Loan nói sẽ quậy phá và đánh chị Hồng rồi chạy vào bếp tìm hung khí đánh nhưng được mọi người ngăn lại. Tuy nhiên, Loan lấy guốc đang mang ném vào người chị Hồng nhưng không trúng.

Trong lúc can ngăn Loan, Nguyễn Bình Nghị và Đồng Vũ Minh xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Nghị vào nhà bếp lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi ra ngoài tiếp tục yêu cầu Loan thanh toán tiền.


http://dantri4.vcmedia.vn/mZ4CmU0ghSWg7wdoD7ro/Image/2012/12/DSC_0072-5561a.jpg
Nguyễn Bình Nghị tại tòa

Khi thấy Nghị từ trong nhà đi ra yêu cầu Loan thanh toán tiền, Đồng Vũ Minh xông đến đánh nhưng Nghị né được và rút dao từ trong túi ra đâm một nhát. Nghĩ là không có vấn đề gì nên cả nhóm Minh đưa về nhà nhưng bố của Minh phát hiện con mình đã tử vong.

thieugia
28-04-2013, 09:51 AM
Tp. HCM

Đã Đái Bậy Còn Đánh Người Gây Chấn Thương Sọ Não


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/ai_bay%20.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dan%20tri%20logo.jpg
Ngày 23.11.2012

(Dân trí) - Thấy có người đứng tiểu bậy trước nhà, ông Mai liền ra nhắc nhở. Khoảng vài phút sau, đối tượng này kéo theo 10 tên quay lại ném đá vào nhà, đánh cháu ông Mai chấn thương sọ não.

Công an quận Bình Tân đang truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ đánh người gây thương tích nặng. Nạn nhân là anh Đoàn Vũ Luân (17 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Theo tường trình của ông Phạm Văn Mai (48 tuổi, người địa phương), đêm 20.11.2012, ông Mai thấy một thanh niên đứng tiểu bậy trước nhà mình nên đi ra nhắc nhở. Sau đó, người này bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, đối tượng này quay trở lại cùng với 10 người khác cầm theo gậy gỗ, gạch đá ném vào nhà ông Mai.

Cùng thời điểm này, cháu ông Mai là anh Đoàn Vũ Luân đi ra lập tức bị bọn côn đồ đánh “hội đồng” gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Luân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, khá nguy kịch.
Trung Kiên

Quảng Trị

Chết vì... Đái Bậy (!?).
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_baodatviet.bmp
Cập nhật lúc 15:55, 24/02/2013

(ĐVO) - 1 người chết, 4 người bị thương sau một vụ ẩu đả do tiểu bậy trước nhà ông Hồ Văn Lương (thôn Rơ Viêng– xã Thanh – huyện Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị).

Tin từ công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h, ngày 23/2.


http://www.baodatviet.vn/dataimages/201302/original/images1188650_tieu_bay_baodatviet.vn1.jpg
2 trong 4 thanh niên bị thương đang được điều trị tại bệnh viện

Sau khi ăn cưới về, anh Hồ Văn Phai (30 tuổi) và một số người bạn cùng trú bản 9 (xã Thanh, H.Hướng Hóa) dừng lại tiểu tiện trước nhà ông Hồ Văn Lương (trú cùng địa phương), sau đó rú ga xe máy rồi xảy ra xích mích với gia đình Lương.

Sau một hồi cự cãi, hai bên lao vào nhau, dùng thuổng, gậy gộc đánh đấm túi bụi. Hậu quả, anh Phai bị đánh dập não chết tại chỗ, 4 người khác (chưa rõ danh tính) bị thương đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Hướng Hóa cấp cứu.

Trả lời báo chí, lãnh đạo của Công an H.Hướng Hóa cho biết, vụ việc đã được chuyển giao cho Đội trọng án (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hỷ Nguyên (tổng hợp)

thieugia
28-04-2013, 10:09 AM
Tp. Hồ Chí Minh

Sai Dọn Cơm Cho Chồng Không Dọn... Giết !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/bao%20sai%20gon%20giai%20phong.jpg
13/01/2012


(SGGP)- Ngày 12-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhỏ tử hình về tội giết người.

Theo hồ sơ, Nhỏ và chị G. sống chung với nhau như vợ chồng ở nhà chị G. Tháng 1-2008, sau khi uống rượu về, Nhỏ yêu cầu chị dọn cơm ăn nhưng thấy Nhỏ say nên chị G. bực mình bảo tự đi lấy cơm nguội ăn. Sau khi bị Nhỏ tát hai cái vào mặt, chị G. im lặng bỏ đi qua nhà hàng xóm. Nhỏ tiếp tục phá đồ đạc trong nhà rồi lấy con dao phay chạy qua nhà hàng xóm chém chết chị G. Tiếp đến, anh ruột chị G. nghe tiếng la hét chạy sang cũng bị Nhỏ đuổi chém. Trong lúc chạy, người anh nhặt được cây tre dài quay sang đuổi Nhỏ. Thấy không ổn, Nhỏ bỏ trốn. Năm 2011, Nhỏ bị bắt theo lệnh truy nã.


http://farm6.static.flickr.com/5240/5860018491_63c19cb898.jpg
Sai dọn cơm - không dọn...

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính quyết liệt, côn đồ và quyết tâm thực hiện đến cùng nên cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội.

HAN THƯƠNG


Sinh viên: Bảo Bạn Dọn Cơm Ăn Không Dọn - Giết

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/cng%20an%20tp.%20hcm.jpg
CATPHCM - 25/08/2009 08:11


(CATP) Cảnh sát điều tra Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ngụ thôn Xuân Phương, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, sinh viên năm thứ hai khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM) về hành vi “giết người”.


http://plxh.vcmedia.vn/3NCUx6SWmxMOl0W3fVRqKDA4wvoAn/Image/2012/02/mamen_9d978.jpg
Mày có đi dọn cơm không ???

Khoảng 19 giờ ngày 22-8, Toàn và Vũ Đình Ngân (SN 1991) cùng một số người bạn cùng quê tổ chức nhậu tại phòng trọ số 71 đường Nam Cao, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9. Nhậu xong, Ngân và người bạn tên Hạnh đang ngồi chơi cờ tướng trong phòng, Toàn bảo Ngân ngừng chơi dọn cơm ăn. Ngân trả lời “ăn thì dọn mà ăn”, lập tức Toàn nổi cáu đập bể nồi cơm và một số vật dụng trong phòng. Thấy Toàn say rượu nên mọi người dắt xe ra tới phòng trọ khác ngủ. Ngân vừa ra tới cổng, bất ngờ Toàn cầm con dao Thái Lan chạy theo đâm một nhát vào cổ Ngân. Mọi người chạy lại can ngăn nhưng Toàn vẫn cầm dao đâm túi bụi. Ngân đã chết trên đường đưa đến bệnh viện.

thieugia
01-05-2013, 10:12 PM
Điện Biên

Chồng giết vợ vì bị chê... xấu trai !?
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20.jpg
Ngày 3.6.2010


Vào một ngày đầu tháng 6, bà con dân tộc Thái bản Mường Pồn II, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh rồi yếu dần phát ra dưới ánh đèn dầu le lói từ gia đình chị Lò Thị Âu (SN 1965). Khi nghe thấy sự ồn ào lạ thường từ nhà chị Âu, hàng xóm liền chạy sang thì thấy dưới sàn nhà, chị Lò Thị Âu đã bất tỉnh, xung quanh toàn là máu bởi nhiều vết đâm trên cơ thể. Vụ việc chị Lò Thị Âu bị sát hại nhanh chóng được bà con dân bản thông tin cho công an huyện Điện Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Điện Biên).


http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui4_08_07_6/3.jpg
Ta mà xấu trai á...

Căn cứ tài liệu vụ án, cơ quan công an xác định, hung thủ là Quàng Văn Nỏ (SN 1964, chồng chị Lò Thị Âu). Sau khi thực hiện hành vi giết vợ xong, Quàng Văn Nỏ nhanh chóng tẩu thoát nhưng y đã bị lực lượng công an tóm gọn khi đang tìm đường lẩn trốn vào rừng.


http://dantocviet.vn/userfiles/image/2013/cay%20khen%201.jpg

Tại cơ quan công an, Quàng Văn Nỏ, khai nhận: Tối ngày 31/5, sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng ngồi xem ti vi, nói chuyện, Nỏ buông lời đùa cợt vợ “Em dạo này xinh thế”. Chị Lò Thị Âu đáp lại: Xinh thì ghen à, mày có gì cho tao đâu mà khen”. Nghĩ về lời nói của vợ, Nỏ trằn trọc mãi không sao ngủ được, cho rằng bị vợ chê xấu trai. Rạng sáng ngày hôm sau, thấy chị Âu dậy đi vệ sinh, Nỏ cũng dậy đi theo, đến gần bếp Nỏ đưa tay quàng qua cổ vợ liền bị chị Âu đẩy ra. Uất ức vì bị vợ từ chối tình cảm, Nỏ liền vào nhà lấy con dao dùng để đi rừng chém và đâm liên tiếp vào người vợ. Khi chị Âu ngã vật xuống sàn, Nỏ tiếp tục dùng cây gậy dài khoảng 1,5m vụt liên tiếp vào người, sau đó cầm theo hung khí bỏ chạy vào rừng.

thieugia
01-05-2013, 10:20 PM
Tp. HCM

Chết lãng xẹt vì khen người khác... đẹp trai !?
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/cng%20an%20tp.%20hcm.jpg
Ngày 16.5.2010


Được một người cùng giới nhìn và khen đẹp trai, cựu vận động viên wushu đã để bụng thù hằn, sau đó dùng dao giết người trước cửa vũ trường.


http://dantri4.vcmedia.vn/xFKfMbJ7RTXgah5W1cc/File/2011/wushu1_8d5d9.JPG
Ngô Đại Nam từng là vận động viên tuyển quốc gia môn Wushu.

Khuya ngày 15-5-2010, Ngô Đại Nam cùng Lê Minh Hoàng (25 tuổi, ngụ Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, ngụ Bến Tre) chở 3 cô gái đến vũ trường Gossip số 79 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM để tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm.

Tại đây, ở bàn bên cạnh của nhóm Nam là nhóm của Dương Bửu Long, Nguyễn Trọng Hiệp, Công Tuấn AliAbdallah, Phan Trung Thảo cùng một số người bạn đang ngồi ăn trái cây và uống rượu.

Trong lúc ngồi uống rượu thì Phan Trung Thảo nhìn qua bàn của Ngô Đại Nam và khen nhóm Nam đẹp trai. Cho rằng Thảo muốn giở trò nên Nam tỏ vẻ bực tức.

Tàn cuộc vui, sau khi tính tiền, Nam tiến đến chỗ Thảo đứng tát vào mặt Thảo rồi đi thẳng ra ngoài đợi lấy xe. Lúc này, nhóm Thảo cũng tính tiền ra về. Gặp nhóm của Nam đứng ngoài, Long hỏi ai đã đánh Thảo thì Nam vỗ ngực khẳng định đã đánh Thảo đồng thời đánh luôn Long.

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Nam bị xô ngã xuống đường nên chạy lại mở cốp xe máy của mình lấy một con dao lê dài 45 cm đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào lưng khiến Long chết trước khi đến bệnh viện.

Nam học đến lớp 9 thì nghỉ. Do được học wushu từ nhỏ nên năm 2004 Nam được nhận vào thi đấu cho đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa. Không lâu sau đó, Nam gia nhập thi đấu wushu cho đội tuyển quốc gia. Khi chưa có được thành tích nào đáng kể thì Nam bị chấn thương lưng nên phải từ giã sự nghiệp.

Chán nản, Nam rong ruổi khắp nơi và quyết định vào TPHCM lập nghiệp. Tuy nhiên, khi gặp lại các “chiến hữu”, Nam đã trượt dài trên con đường ăn chơi.

thieugia
01-05-2013, 11:52 PM
Tp. HCM

Chết do nói... quá nhiều !?



Lưu Huỳnh Tây (sinh năm 1990 ở Thị trấn An Định, huyện Trà Cú, Trà Vinh) gặp và dọn về sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987 ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp)tại nhà trọ ở quận 7, Tp. HCM. Tưởng là hạnh phúc sẽ mãi mãi bền vưỡng nhưng chỉ được một thời gian phần do “no xôi chán chè”, phần do ngán ngẩm cảnh “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” cho nên chị Thúy "chê" Tây và có ý muốn cặp kè với người đàn ông khác.

13h ngày 2/6/2012, sau một buổi bốc vác thuê trở về, thấy “ vợ” không nấu cơm cho mình ăn còn lo trang điểm để đi chơi với ai đó, hai người cãi cọ rồi Tây bỏ ra ngoài.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Tây về, thấy Thúy ở nhà. Sau khi ăn cơm khuya xong, hai “vợ chồng” giăng màn đi ngủ. Nghĩ tới việc lúc trưa, “cô vợ” tức anh ách nên bắt đầu "gây sự" với Tây.


http://webdata.vcmedia.vn/k:webdata/100/176b8e609e6cimages672542baingo/bop-co-vo-den-chet-chi-vi-vo-noi-nhieu.jpg
Lưu Huỳnh Tây tại tòa

Mâu thuẫn càng lúc càng tăng, cô gái bắt đầu tuôn ra những lời lẽ thô lỗ. Tây “xuống nước” nhẹ nhàng khuyên giải, van xin “vợ” "bớt bớt cái mồm" để ngủ sáng mai còn đi làm sớm. Nhưng Thúy nói lớn hơn, nhiều hơn, thô thiển hơn.

Tây tát Thúy, cô gái cũng lao tới đánh Tây. Tây kẹp cổ Thúy, bịt mồm lại và bóp cổ “vợ” ...

Sau khi biết “vợ” đã chết, Tây tìm cách tự tử nhưng không đủ can đảm chết. Tây kéo xác Thúy vào phòng tắm, dọn đồ của vợ đưa ra bụi cây cách nhà khoảng 50mvứt vào đó rồi gọi điện báo cho cha và anh trai mình biết sự việc. Được người thân khuyên can, khoảng 3h hôm sau (3/6), Tây đến Công an Quận 7 đầu thú.

thieugia
07-05-2013, 04:57 AM
Chết vì bị cầu thủ... đấm
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin_trung_quoc.jpg
Thứ hai 06/05/2013 14:43


Trọng tài người Mỹ Ricardo Portillo qua đời do bị sưng não nặng sau khi một cầu thủ tuổi teen tấn công ông trong trận đấu cuối tuần trước.

Khi trọng tài Portillo đang tham gia điều khiển một trận bóng dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên tại thành phố Salt Lake (Mỹ), ông rút thẻ vàng phạt một cầu thủ 17 tuổi vì phạm lỗi với đối phương. Không hài lòng vì bị thổi phạt, anh chàng thủ môn trẻ tuổi này lập tức đấm cực mạnh vào đầu Portillo.

Bị tấn công bất ngờ nhưng Portillo vẫn chưa cảm thấy vấn đề gì quá nặng. Lúc sau ông thấy chóng mặt và nôn ra máu. Lập tức Portillo được chuyển vào bệnh viện và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Tại trung tâm y tế Intermoutain, trọng tài Portillo được chẩn đoán là bị sưng não nặng. Dù các bác sỹ cố gắng nhưng ông Vua áo đen 46 tuổi này không thể qua khỏi.

Cái chết của ông Portillo gióng lên hồi chuông cảnh báo vì tình trạng bạo lực ở nền bóng đá Mỹ hiện nay. Tất cả đều sốc trước sự ra đi của Portillo, đặc biệt là gia đình của vị trọng tài này.

Hiện tại, kẻ tấn công Portillo đã bị bắt giữ để phối hợp điều tra.

TAM PHONG - Bongdaplus.vn

bach_djen
07-05-2013, 03:41 PM
Chết bẹp do bị cảnh sát quá béo ngồi lên người
07/05/2013 | Chuyên mục: Chuyện lạ



Để bắt giữ nghi phạm, cảnh sát xử lý bằng mọi cách và làm mọi hành động, kể cả ngồi ghì lên người kẻ tình nghi. Nhưng cũng không đến nỗi gây tử vong như trường hợp hi hữu của chàng cảnh sát Nhật quá béo đã vô tình giết chết người phụ nữ quá khích do ngồi lên người cô ta. Anh cảnh sát này hiện tại đang bị nhà chức trách điều tra.


http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2013/images/2013-05-06/1367834721-1.jpg
Cảnh sát “sumo” – ảnh minh họa

Sự cố đã xảy ra ở Sakia, tỉnh Osaka ngày 9, tháng 11 năm 2012, khi chàng cảnh sát nặng 100kg đang tìm cách trấn giữ người đàn bà quá khích.

Vào lúc 7h sáng ngày xảy ra sự cố đáng tiếc, cảnh sát địa phương đã nhận được cuộc gọi báo cáo có một người đàn bà đang gây mất trật tự công cộng. Bà ta quăng ném đồ đạc và la hét. Chàng cảnh sát nặng cân nhận được cuộc gọi đã cùng đồng đội tới ngay hiện trường và thấy người đàn bà quá khích vẫn đang trong trạng thái không kiểm soát được.

Các sĩ quan cảnh sát lập tức giữ ghìm người đàn bà vào sát tường nhằm trấn tĩnh cô ta trong khi chàng cảnh sát “sumo” giúp sức bằng cách ngồi lên lưng người phụ nữ. Chẳng mấy chốc, cô ta đã bất tỉnh và phải được đưa vào bệnh viện. Năm ngày sau, cô ta chết vì bị ngạt và thiếu oxy trong máu.

Cuộc điều tra chính thức vừa mới được thực hiện nhằm xác minh liệu anh cảnh sát nặng cân có sử dụng quá mức độ lực cho phép trong sự cố này không. Một bản cáo trạng “sơ suất nghề nghiệp gây tử vong cho người tình nghi” đã được gửi lên các công tố viên.

Shaolaojia
15-05-2013, 05:51 AM
Nữ sinh chết khi "làm chuyện ấy" quá bạo !!!
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
14.05.2013 11:00 » Nữ sinh


Một nữ sinh đại học 17 tuổi đã tử vong vì chảy máu quá nhiều trong lần đầu tiên quan hệ với bạn trai vào ngày 12/5.

Tờ The Times of India đưa tin sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ bạn trai của cô gái này.

Cảnh sát thành phố Ranchi, ông PN Singh cho biết cậu bé 16 tuổi đã thú nhận quan hệ tình dục với người bạn gái, học trường cao đẳng Ranchi ở nhà nghỉ vào tối thứ bảy. “Có vẻ đó là lần đầu tiên quan hệ của hai người, cô gái đã chết một cách đáng tiếc vì chảy máu quá nhiều. Trong phòng ngủ, tấm ga trải giường ướt đẫm máu. Khám nghiệm thi thể, cơ quan pháp y không phát hiện những vết bầm tím do bị đánh đập trên cơ thể nạn nhân”, cảnh sát Singh chia sẻ.



http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/quanhetinhduc01sohatt12513-1368354764371.jpg
Quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến những tình huống khó lường- Ảnh minh họa

Trong khi đó, nam thanh niên thừa nhận thi thể chết trong nhà nghỉ là bạn gái của mình. Cậu ta cho biết họ đã yêu nhau được năm năm và muốn tiến xa hơn nữa. Cả hai đều đến từ Gomia, Bokaro nhưng họ muốn hẹn hò ở Ranchi vì cách nhà khoảng 120 km. Như vậy nơi đây sẽ rất an toàn và gia đình sẽ không biết chuyện họ “ăn cơm trước kẻng”.

Được biết cô gái vào ký túc xá hơn một năm nay trong khi đó cậu ta mới đỗ đại học trong năm nay. Vào ngày 11/5, tức sáng thứ bảy tuần trước, cậu ta đặt phòng 202 ở nhà nghỉ Lalpur. Sau đó, cô gái đến khách sạn và đặt một phòng kế bên (203). “Khoảng 2h ngày chủ nhật, cậu ta lẻn vào phòng người yêu và cả hai “làm chuyện ấy” đầy khao khát, đam mê. Nhưng sau đó, hai người tỏ ra rất lo lắng vì cô gái bắt đầu chảy máu. Cậu ta cố lấy khăn mặt thấm máu cho bạn gái nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích”, nhân viên nhà nghỉ kể lại.

Ông Mahadeo Viswakarma, cha nạn nhân cho biết gia đình ông đã nộp đơn tố cáo hành vi cưỡng hiếp và giết người đối với người thanh niên đã gây ra cái chết đau thương cho con gái mình.

thieugia
16-05-2013, 05:28 AM
Tp. Hồ Chí Minh

Chết vì chê đối phương nhậu... yếu !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tinmoi.gif
Thứ 4, 15/05/2013 20:33:53


Ngày 15-5, CQĐT Công an quận 5-TPHCM cho biết đã bắt được Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1986, tạm trú quận 8) để điều tra hành vi giết người.

Giết người vì bị chê “uống nhấp môi”

Theo thông tin ban đầu, khuya 12-5, vợ chồng Sơn cùng một số người bạn nhậu tại quán 142, Trần Hưng Đạo (phường 7, quận 5 - TPHCM). Trong lúc nhậu, giữa Sơn và một người trong bàn nhậu xảy ra mâu thuẫn vì người này chê Sơn không biết uống bia, chỉ “uống nhấp môi” lấy lệ.


http://media.tinmoi.vn//2013/05/15/uong%20ruou.png
Bị chê nhậu yếu Nguyễn Hoàng Sơn nổi nóng cự cãi rồi đâm chết người

Tức mình, Sơn chửi bới, cãi vã với những người trong bàn nhậu. Anh Lê Quốc Khởi (SN 1985, quê TP Cà Mau) lên tiếng giảng hòa thì bị Sơn bất ngờ dùng dao đâm vào người. Anh Khởi được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện. Sau khi gây án, vợ chồng Sơn bỏ trốn.

Từ lời khai của những người liên quan, công an đã bắt Sơn tại một ngôi nhà trọ trên đường Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8). Tại CQĐT, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

nha_que
17-05-2013, 11:28 AM
Thụy Điển

Chết vì 'sex' với... tổ ong
Báo Tiền Phong Oline ngày 08:42 | 17/05/2013 đưa tin



TPO - Một người đàn ông đã chết sau khi cố “làm chuyện ấy” với tổ ong bắp cày trên chính trang trại của mình tại Ystad, Thụy Điển.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=325717&Width=460
Loài ong bắp cày đốt Hasse tới chết (Ảnh: Ibtimes).

Theo Ibtimes, người đàn ông này tên Hasse, 35 tuổi. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết, cơ thể Hasse có tới 146 nốt ong đốt, trong đó có 54 nốt ở bộ phận sinh dục.

Một người hàng xóm phát hiện thi thể Hasse. Anh ta cho biết, cơ thể Hasse bị phồng lên khiến lúc đầu anh ta nhầm tưởng là xác cá voi.

Lúc được tìm thấy, Hasse còn bất tỉnh nhưng một giờ sau đó, anh ta tử vong.

Cảnh sát cũng cho biết, họ tìm thấy tinh dịch của Hasse trên xác chết của một số con ong bắp cày cũng như lối vào tổ ong.

Thậm chí, dấu vân tay của anh ta cũng được tìm thấy trên tổ ong. Với những kết quả phân tích trên, cảnh sát đưa ra kết luận, Hasse đã cố “làm chuyện ấy” với tổ ong nên bị ong đốt đến chết.

Phạm Linh
Theo Ibtimes

Shaolaojia
26-05-2013, 08:31 AM
Bình Định

Chết Vì Chở Đến Hai... Người Đẹp !?.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/an%20th%20.jpg
Ngày 26/5/2013

Trước đó 20/5, Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1992, trú ở Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định, chở 2 bạn gái là Lê Thị Trang Nhung và Nguyễn Thị Nga My ở Hoài Thanh Tây ( Hoài Nhơn) đi chơi.


http://tinnhanh.vn/User_folder_upload/giabao2710/images/24-5/21_7_1347351134_08_100912_phap-luat_xien-chuot_dan-viet%20_1_.jpg
Đoạn đường xảy ra tai họa

Thấy Tình chở 2 “người đẹp” ở xã mình đi chơi, đang có hơi men trong người, Nguyễn Hoàng Trọng, sinh năm 1994, trú ở xã Hoài Thanh Tây, đã tìm một tuýt sắt chặn đường đánh Tình.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viên ngay sau đó nhưng không qua khỏi vì bị chấn thương nặng ở đầu.

Công an huyện Hoài Nhơn đang truy bắt Nguyễn Hoàng Trọng. Được biết trước đó nạn nhân và hung thủ không hề có mâu thuẫn gì.

Shaolaojia, theo An Ninh Thủ Đô

bach_ho
22-06-2013, 10:05 PM
Quảng Trị

Xe ôtô lao vào sân nhà, một người bị đè chết
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
22/06/2013 20:52 (GMT + 7)

TTO - Chiều 22-6, trên tuyến QL9 đoạn qua khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, một chiếc xe tải đã lao thẳng vào sân nhà dân và đè chết một người.

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=641661
Xe ôtô đè chết người được người dân lật lên để đưa tài xế đi cấp cứu - Ảnh: Quốc Nam

Xe ôtô tải do tài xế Phạm Xuân Việt (SN 1979, ở thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa điều khiển chạy theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, khi đến địa điểm trên thì lao sang làn đường bên đối diện đâm gãy một cột mốc rồi lao xuống sân của một nhà dân.

Chiếc xe này bị lật úp khiến phụ xe Bùi Trung Vũ (SN 1982, trú tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) rơi ra ngoài và bị xe đè lên gây tử vong. Tài xế bị thương nặng.

Người dân đã nhanh chóng lật chiếc xe lên để đưa tài xế đi cấp cứu. Thời điểm tai nạn xảy ra trời mưa to, đường trơn và xe chạy với tốc độ khá cao.

Hiện CSGT Công an huyện Hướng Hóa đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

QUỐC NAM

thieugia
29-07-2013, 05:12 AM
Đến tuổi chết (hạn 53) một Việt kiều ngồi trong nhà vẫn chết !?

Bình hơi phát nổ, bay qua 7 nhà làm một Việt kiều chết

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/bo%20lao%20ng.jpg
(LĐO) - Thứ bảy 27/07/2013 14:52


http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquocbao/2013_07_27/bomhoi001.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
Quả “bom hơi” bay cầu vồng qua 7 căn nhà trước khi rơi xuống nhà hàng karaoke An An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 27.7, ông Phạm Văn Thắng (42 tuổi, quê Hà Tĩnh) thuê nhà của bà Nguyễn Thị Lan (176A, KP1, P.Trảng Dài) tổ chức đun bình hơi để sản xuất bánh tráng thì bất ngờ bình phát nổ, bay cầu vồng qua 7 căn nhà (chiều dài khoảng 40m-50m, trong đó có một căn nhà 5 lầu) và rơi xuyên qua mái tôn nhà hàng karaoke An An (135A, KP1, P.Trảng Dài), rơi trúng ông Nguyễn Hữu Nhân (53 tuổi, Việt kiều Mỹ) khiến ông bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.


http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquocbao/2013_07_27/bomhoi003.jpg
Dây chuyền sản xuất bánh tráng do ông Thắng tự chế.

Theo cơ quan chức năng, hệ thống sản xuất bánh tráng bằng bình hơi của ông Thắng là tự chế, không có giấy phép, đã làm bánh tráng được khoảng 1 tháng.

thieugia
19-10-2013, 10:53 PM
Thanh Hóa

Diễu quan tài trên quốc lộ 45
http://vov.vn/App_Themes/Default/Images/logo-trans.png
Cập nhật lúc: 17:47, 19/10/2013

Như VOV online đã thông tin về vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, trú tại xã Thiệu Phúc huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) chết tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa vào sáng 18/10. Trước cái chết tức tưởi của nạn nhân, ngay trong sáng 18/10, hàng trăm người đã đến Bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Xuân.

Ngay sau đó, ngành Y tế Thanh Hóa đã cử cán bộ và phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Đồng thời, Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa cũng đã dừng công tác ca trực để phục vụ điều tra.

Đến 11h trưa nay (19/10), xe chuyên dụng của Công an huyện Thiệu Hóa được lệnh chở thi hài chị Xuân về quê mai táng. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cổng Bệnh viện, người nhà nạn nhân tiếp tục gây áp lực và yêu cầu người này chở quan tài diễu khắp các con phố ở thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa).
Hàng nghìn người phủ khắp đường và khu vực khi xe chở quan tài dừng lại tại nhà riêng của ông Lê Văn Định - Phó giám đốc Bệnh viện


http://vov.vn/Uploaded/laithin/2013_10_19/san-phu3.jpg

Khi xe chở quan tài của chị Xuân đi đến trước cửa căn nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà) thì dừng lại.

Lúc này, nhiều người thân vì quá bức xúc đã liên tục đánh trống, rải vàng mã, thả vòng hoa trước nhà vị Phó giám đốc Bệnh viện. Không dừng lại ở đó, nhiều người lao vào trong nhà tìm ông Định để “xử”, vì cho rằng ông này là người phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết tức tưởi của sản phụ Xuân.

Khi vào được trong nhà thì không tìm thấy bác sỹ Định, nhiều người đã dùng gạch đá đập phá đồ đạc trong nhà, làm hư hại nhiều đồ dùng.
Giao thông bị ách tắc


http://vov.vn/Uploaded/laithin/2013_10_19/san-phu1.jpg

Công an huyện, thị trấn đã phải huy động lực lượng đến để đảm bảo an ninh, tránh những hành động quá khích của đám đông. Sự việc diễn ra đến khoảng 13h30, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mới thuyết phục được người dân đưa thi hài chị Xuân về quê ở xã Thiệu Phúc an táng.

Như trước đó đã thông tin, chiều 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Sau khi thăm khám, y bác sĩ ở đây kết luận, thai nhi và sản phụ khỏe mạnh bình thường.

Nửa đêm, chị Xuân đau bụng dữ dội, người nhà chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng họ nói “cửa mình chưa mở, tiếp tục chờ”. Vài giờ sau, thấy sản phụ đau đớn có biểu hiện nguy kịch đến tính mạng, người thân tiếp tục đề nghị y bác sĩ bệnh viện mổ đẻ.
Hàng nghìn người dân tò mò kéo đến khiến giao thông ách tắc nhiều giờ


http://vov.vn/Uploaded/laithin/2013_10_19/san-ohu4.jpg

Cho đến 3h ngày 18/10, thấy sản phụ có triệu chứng bất thường, nên các bác sỹ trực tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa mới gấp rút đưa sản phụ Xuân lên bàn đẻ. Tuy nhiên, cho đến hơn 5h, chị Xuân vẫn chưa được bác sỹ tiến hành phẫu thuật. Khoảng 5h45, gia đình được phía Bệnh viện thông báo, sản phụ Xuân và thai nhi đã tử vong.

Hiện Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ và phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ca trực của Bệnh viện huyện Thiệu Hóa cũng đã bị dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra./.

thieugia
21-10-2013, 09:25 AM
Đào hố chui xuống hướng dẫn sòng bạc ở trên, chết ngộp
http://tuoitre.vn/App_Themes/TuoiTre/images/logo.jpg
21/10/2013 08:52 (GMT + 7)

TT - Ngày 20-10, CSĐT Công an huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 người trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi) cầm đầu, khiến một người tử vong.


http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/03102013/162/1518798/xac_chet_loa_the_trong_treo_lo_lung_len_cay_2.jpg

Trước đó, Thành cùng Bì Văn Trung (24 tuổi) và Ngô Vũ Trường Hải (21 tuổi) đào một hố sâu hơn 1m trong rẫy cao su, sau đó dùng gỗ ván gác lại, lấp đất lên ngụy trang. Trên miệng hố, Thành và đồng bọn rủ rê người tới cờ bạc, người bên trong hố (dưới chiếu bạc) sẽ sử dụng các thiết bị điện tử thu phát sóng điều khiển nhằm mục đích gian lận trong trò chơi xóc đĩa.

Trưa 19-10, Trung được phân công chui xuống hố, các con bạc kéo đến sát phạt. Đến 18g cùng ngày, khi sòng bạc tan Hải mở nắp và thấy Trung đã chết.

NHẬT LỆ

fangzi
03-05-2014, 04:36 AM
Sét đánh, một phụ nữ chết ngay trước mặt chồng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo-tinnhanh.jpg
22:45 PM, 02-05-2014

Thấy trời chuyển mưa, bà Hằng cùng chồng đã chạy ra sân để đậy những khuôn gốm. Bất ngờ sét đánh trúng bà Hằng, khiến nạn nhân gục xuống, dẫn đến tử vong.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/Tan_dzoc/set_danh_1.jpg
Ảnh minh họa.

Khoảng 13 giờ 40, ngày 2/5, tại Lò gốm Thành Công, tổ 18, ấp An Hòa, xã Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ sét đánh gây chết người.

Nạn nhân là bà Trần Thị Tuyết Hằng, sinh năm 1967, thường trú tại tổ 18, ấp An Hòa (xã Hóa An). Ông Huỳnh Thanh Liêm (chồng bà Hằng) kể, lúc đó hai vợ chồng đang cùng làm việc tại lò gốm Thành Công, thì trời chuyển mưa, nên bà Hằng cùng chồng đã chạy ra sân để đậy những khuôn gốm và bất ngờ bà Hằng bị sét đánh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Liêm và những người chứng kiến đã đưa bà Hằng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng các bác sĩ tại đây cho hay, bà Hằng đã chết trước khi nhập viện. Hiện bà Hằng đã được gia đình đưa về lo an táng.

fangzi

fangzi
29-07-2014, 04:29 AM
Phi cơ đâm chết người trên bãi biển

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo-tinnhanh.jpg
Thứ hai, 28/7/2014 | 11:14 GMT+7

Vụ việc xảy ra vào giữa chiều qua trên bãi biển Gulf Coast ở thành phố Venice, bang Florida. Chiếc phi cơ hạng nhẹ Piper Cherokee trong lúc hạ cánh xuống bãi biển đã đâm vào hai cha con đang đi dạo phía dưới.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/07/28/085235-75d38a84-15f2-11e4-af9d-5852-9224-1406518697.jpg
Phi cơ Piper Cherokee đâm chết người trong lúc hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: AP.

"Một người đàn ông thiệt mạng và một bé gái, khoảng 10 tuổi, đang trong tình trạng rất nguy kịch", ABC News dẫn lời Wendy Rose, phát ngôn viên cảnh sát địa phương, nói. Bé gái được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng. Danh tính các nạn nhân không được công bố. Phi công cùng hành khách trên phi cơ không bị thương trong vụ việc. Tuy nhiên, một phụ nữ ở gần đó cũng phải nhập viện do đau tim sau khi chứng kiến tai nạn. "Phi công thông báo qua hệ thống vô tuyến rằng anh ta không thể lái máy bay về sân bay. Người này muốn thử hạ cánh xuống bãi biển", bà Rose nói và cho biết tai nạn xảy ra ngay sau đó.

Theo thị trưởng Venice John Holic, người từng là nhân viên kiểm soát không lưu, phi cơ có thể gặp sự cố và đang tìm cách hạ cánh xuống khu vực thông thoáng hoặc sân bay Venice gần đó. "Một trong những điều đầu tiên phi cơ phải học là luôn chú ý xung quanh, đồng thời xác định nơi có thể hạ cánh trong trường hợp gặp sự cố. Bãi biển là một địa điểm khả thi", ông nói.

Các nhà điều tra thuộc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang phối hợp với Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để làm rõ vụ việc.

Fangzi

thieugia
21-08-2014, 09:34 PM
Chạy bộ tông chết người

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/viet%20nam.jpg
Thứ Năm, ngày 21/8/2014 - 05:50

Đang khệ nệ khiêng máy trộn bê tông vừa ăn trộm thì Nguyễn Minh Khoa và đồng phạm ở xã Đông Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) bỏ của chạy lấy người vì bị phát hiện.

Trời tối, quá sợ nên Khoa chạy nhanh và tông vào ông Lê Văn Nh. đang chạy bộ theo chiều ngược lại. Hậu quả, ông Nh. ngã đập đầu xuống đường chết. Mới đây, tòa phạt Khoa 30 tháng tù tội vô ý làm chết người. Lâu nay tai nạn giao thông thường là giữa xe cộ với người đi đường chứ chạy bộ mà tông nhau đến chết hiếm gặp.

NGUYỄN TRẦN

thieugia
25-08-2014, 05:36 AM
Án mạng do vào nhầm phòng hát karaoke

Đêm ngày 21/10/2012, tại quán karaoke của anh Phùng Văn Thanh (Phú Xuyên) xảy ra vụ giết người, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vì nhầm phòng và nhìn đểu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là Trương Hình Sự (SN 1982, ở Nam Cường, Thường Tín). Tối 21/10, nhóm của Tiến gồm đến quán karaoke của anh Thanh hát đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm hát của anh Sự. Tiến về nhà lấy dao kiếm đến trả thù. Thấy nhóm của anh Sự, các đối tượng dùng dao chém 2 nhát vào cổ và ngực anh Sự, làm anh Sự chết tại chỗ. Phòng CSHS - CATP Hà Nội điều tra, bắt giữ 6 đối tượng liên quan để làm rõ, gồm: Hoàng Văn Dũng (SN 1992), Nguyễn Đăng Sơn (SN 1990), Nguyễn Phúc Tiến (SN 1973), đều trú tại thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên; Phùng Văn Thắng (SN 1975, trú tại Văn Nhân, Phú Xuyên); Phan Văn Bình (SN 1993, trú tại Nam Triều, Phú Xuyên); Dương Văn Tấn (SN 1986, trú tại thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà).


Bị đánh chết vì dừng xe ...không tắt máy

a. Ngày 17/2/2013, đang trên đường về nhà, anh Cương dừng lại nghe điện thoại trên đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, mà không tắt máy xe, một nhóm thanh niên ngồi nhậu gần đó thấy khó chịu, lên tiếng chửi rủa, 2 bên cự cãi qua lại, anh Cương bỏ về, cất xe.
Chị Trần Thị Tuyết Nhung là vợ của anh Cương cho biết sau khi về nhà cất xe, chồng chị đi bộ ra khỏi nhà (do chồng chị bị đau lưng nên buổi tối anh thường đi bộ cho dễ ngủ). Nhưng khoảng 30 phút sau thì chị nhận được tin anh Cương bị nhóm thanh niên ngồi nhậu khi nãy khống chế giữ chặt tay chân dùng gậy ba vuông đánh cho vỡ sọ và dùng dao chém nhiều nhát vào người, khiến anh Cương tử vong trước số nhà 211/1 đường Trần Tế Xương. Người dân gần đó cho biết, giết hại anh Cương xong, nhóm thanh niên kia quay lại chỗ cũ và tiếp tục ngồi nhậu cho tới khi công an tới bắt.

Nhận được tin báo công an phường 7, công an quận Phú Nhuận đã xuống khám nghiệm hiện trường, và tiến hành bắt giữ 3 người trực tiếp tham gia đánh chết anh Cương để điều tra. Trong số các nghi can có Võ Hoàng Tân sinh năm 1996 cũng ngụ tại phường 3, quận Bình Thạnh.

b. Theo kết luận điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/10/2012, Nguyễn Nhật Anh (SN 1993, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy mang biển số 54V5-2256 đi ngang qua tiệm xe máy tại số 175/5, đường 1, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM thì thấy Ngô Minh Tâm (SN 1993, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM) đang ngồi chờ sửa xe trước tiệm nên rú ga, nẹt pô trêu chọc nên bị Tâm nhắc nhở.


http://media.tinmoi.vn/2014/08/24/chem-nguoi-vi-b%E1%BB%8B-nhac-nho.jpg
Nguyễn Nhật Anh (SN 1993, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai)

Được thể, Nhật Anh khiêu khích: “Thích thì nẹt thôi làm gì tao ?”. Máu "nóng" nổi lên, Tâm lấy xe Wave của một người bạn đuổi theo và ép xe Nhật Anh vào lề đường rồi rút dao bấm ra đe dọa. Nhật Anh rồ ga cho xe leo lên lề đường bỏ chạy về nhà trên đường An Nhơn, phường 17 quận Gò Vấp "thủ" con dao nhọn đi tìm Tâm. Quay trở lại tiệm sửa xe, đối tượng này rút dao đâm liên tiếp vào Tâm khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án Nhật Anh vứt con dao dính máu trên đường Lê Văn Lượng, về nhà thay quần áo bỏ trốn cho đến khi bị công an truy xét bắt khẩn cấp.


Án mạng vì giành chỗ bán nước mía

Ngày 9/8, Tống Quang Tiến (32 tuổi, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người, cố ý gây thương tích.
Sau khi lấy vợ, Tiến nghỉ nghề lái ôtô và mở quán nước mía ở gầm cầu vượt phố Văn Cao. Trong thời gian kinh doanh, giữa Tiến và anh Lê Chí Tiến (Tiến “Ma”, 31 tuổi, quận Ba Đình) có mâu thuẫn vì tranh chấp chỗ bán hàng.

Ngày 12/2/2011, Tiến “Ma”, cùng Lê Ngọc Hà (28 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (28 tuổi) đánh gây thương tích phải cấp cứu ở bệnh viện. Hơn 10 ngày sau khi ra viện, Tiến nảy sinh ý định “phục thù”. Chiều 23/2/2011, anh ta tới phố Đội Cấn, tìm nhóm Tiến “Ma”. Gặp đối thủ ngồi uống nước ở đầu ngõ 279 Đội Cấn cùng bạn gồm Nguyễn Văn Điệp, Trịnh Tiến Hoàn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Hà và Hoàng Quốc Đạt đang ngồi uống nước. Tiến đi về phía những người này, rút 2 con dao và giơ lên để chém. Thấy vậy, Điệp cầm điếu cày vụt vào đầu Tiến một cái, Hà ném ghế nhựa chống trả rồi cả nhóm bỏ chạy. Tiến đuổi theo, cầm dao chém ngang người Điệp nhưng nạn nhân tránh được, chỉ bị rách áo khoác ngoài. Tiếp đó, Tiến lao về phía Tiến "Ma" dùng dao chọc tiết lợn cầm ở tay phải đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Đâm xong, thấy Hoàn đang bỏ chạy ra đầu ngõ bị vấp ngã, nằm ra đường, Tiến dùng dao chém vào khuỷu tay và cẳng chân gây thương tích. Bị tấn công bất ngờ, người bạn của Tiến “Ma” cầm điều cày vụt vào đầu Tiến, người khác ném ghế nhựa rồi tất cả bỏ chạy. Tiến đuổi theo, đuổi kịp Tiến “Ma” đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Sau đó, thấy bạn của Tiến “Ma” vấp gã, kẻ này chạy tới chém liên tiếp vào tay và chân. Dũng nhặt 2 viên gạch ném về phía Tiến nhưng không trúng. Sau đó, Tiến cầm dao bỏ chạy sang phố Vạn Phúc, bỏ áo khoác, mũ và 2 con dao vào thùng rác rồi bỏ trốn. Trong khi đó, anh Tiến "Ma" đã bị tử vong. Sau gần 3 tháng trốn truy nã, Tiến được gia đình động viên ra đầu thú trước pháp luật.

Trước khi bị đưa ra xét xử, việc Tiến bị nhóm Tiến “Ma” chém đứt gân tay đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Hồ sơ và tại phiên xử, Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Gia đình đã bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại, nhưng do Tiến từng có một tiền án tội Cướp tài sản nên HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu. Tòa đã tuyên phạt Tiến tổng cộng 21 năm 3 tháng tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Bị cáo còn phải chu cấp hàng tháng cho mẹ nạn nhân 300.000 đồng.


Chê nhạc "dở ẹc", bị đâm vào chỗ hiểm đến chết!

Ngày 19-1, đối tượng Võ Hùng Hậu (SN 1986, ngụ quận 3) đã bị Công an quận 3-TPHCM bắt khẩn cấp do có hành vi giết ông Nguyễn Đông Phương (SN 1957, ngụ phường 4, quận 3).


http://media.tinmoi.vn/2014/08/24/cai-chet-nham-nh.jpg
Đối tượng Võ Hùng Hậu tại cơ quan công an.

Trước đó, ông Phường sang nhà Hậu chơi. Hậu đang treo bạc để dọn hàng bán và có mở nhạc xập xình. ông Phương nhận xét: “Nhạc dở ẹc mà cũng nghe, đã vậy còn mở lớn nữa”. Nghe vậy, Hậu lớn tiếng chửi lại ông Phương rồi cả hai xảy ra ẩu đả. Trong lúc nóng giận, Hậu chụp cây kéo gần đó đâm nhiều nhát khiến ông Phương gục tại chỗ. Thấy ông Phương bị đâm, một số người nhào vô can thì cũng bị Hậu gây thương tích.

Ông Phương được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm vào chỗ hiểm nên ông trút hơi thở lúc 19 giờ cùng ngày. Khi biết ông Phương chết, Hậu nhanh chân bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn

fangzi
25-08-2014, 06:25 AM
Chết Vì Dâm & Tham Khi Muốn Bạn Trai Để Lại Sản Phẩm !

Vào hồi 9h30 ngày 3/8 khi đang cùng cả nhà xem tivi, chị Thái Thị Mai (sinh năm 1993, trú tại xóm Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; sinh viên vừa tốt nghiệp một trường trung cấp ở Dĩ An, Bình Dương) nhận được điện thoại nên ra ngõ nghe. Từ đó, người thân trong gia đình không liên lạc được với chị Mai.

Ngày 21/8, người dân thấy thi thể nạn nhân sau 19 ngày mất tích tại Truông Mung, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn. Không lâu sau, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, truy tìm kẻ gây án. Qua đấu tranh, đối tượng Phạm Đình Đương, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn đã bị bắt. Tại cơ quan công an, Đương đã đã thừa nhận hành vi, khai rõ quá trình quen biết của hung thủ với nạn nhân Thái Thị Mai. Hai người quen nhau qua Facebook trước đó vài tháng và thường xuyên qua lại, hẹn hò trong thời gian gần đây. Vào khoảng 19h30 ngày 3/8, hung thủ đã đến nhà của nạn nhân ở xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) để đón người yêu đi chơi ở khu vực dốc Truông Mung, thuộc xóm 2, xã Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tại khu vực đó, hai người đã "quan hệ" với nhau. Sau đó, Mai lại đề nghị Đương quan hệ để lại "sản phẩm" nhằm buộc gia đình đồng ý cho hai người cưới nhau nhưng Đương không làm theo nên đã bị Mai tát vào mặt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/t%20th%203.jpg

Bức xúc trước thái độ của người yêu, hung thủ đã dùng áo siết chặt cổ người yêu, nhưng do Mai vẫn tỉnh nên hung thủ đã dùng đá đập nhiều lần vào đầu nạn nhân cho đến chết rồi kéo vào một bụi cây bên đường.

Theo Đời sống & Pháp luật.

Shaolaojia
06-09-2014, 09:08 AM
Ngăn cô gái lao theo bạn trai xuống sông Sài Gòn
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
19:52 PM, 05-09-2014

Sau một hồi cự cãi, nam thanh niên trèo qua lan can cầu Thủ Thêm gieo mình xuống sông Sài Gòn. Người nữ định nhảy theo nhưng rất may người dân giữ lại…


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/357/2014/9/5/song-sai-gon.jpg
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nam sinh viên nhảy sông mất tích. Ảnh Văn Minh.

Khoảng 16h chiều 5/9, một đôi nam nữ chạy đến giữa cầu Thủ Thêm (nối từ quận Bình Thạnh sang quận 2) dừng xe lại cãi vã. Sau đó, người nam trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn. Người nữ có ý định nhảy theo thì được người đi đường giữ lại được.

Nhận được tin báo, hàng chục người nhái thuộc Đội cứu nạn, cứu hộ (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) xuống hiện trường lặn tìm kiếm nạn nhân nhảy cầu mất tích. Hàng trăm người đi đường hiếu kì dừng xe lại xem khiến giao thông qua đây ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên nhảy sông mất tích tên là Bùi Trọng Hiếu (21 tuổi, quê Thái Bình, trạm tú quận Bình Thạnh), hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học GTVT TP.HCM.

Tại hiện trường, cô gái ngồi gục xuống khóc nức nở và mong chờ lực lượng cứu hộ tìm thấy người bạn trai bên cạnh chiếc xe máy. Đến 18h cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được lực lượng cứu hộ khẩn trương làm việc.

THEO TIỀN PHONG

bach_djen
07-09-2014, 09:49 AM
Hàng chục người nhái tìm bé trai bị nước cuốn xuống cống

Tắm cùng nhóm bạn trong cơn mưa lớn, bé trai 9 tuổi rơi vào miệng cống và bị dòng nước cuốn trôi trong sự bất lực của nhiều người.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/07/be-trai-bi-nuoc-cuon-1-9236-1410025305.jpg
Trên tuyến đường có khả nhiều cống không nắp đậy. Ảnh: Nguyệt Triều

Khoảng 17h ngày 6/9, cháu La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) cùng 2 trẻ khác tắm mưa trên tuyến đường 22/12, thuộc khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Trời mưa rất lớn, đường bị ngập sâu, nước chảy xuống cống cuồn cuộn.

Trong lúc đùa giỡn với bạn, Tỷ bị rơi vào miệng cống thoát nước rộng khoảng 2 m2 trên vỉa hè. Một số người dân phát hiện lao đến cứu, song nước chảy xiết đã cuốn bé trai sâu xuống cống.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/07/be-trai-bi-nuoc-cuon-5-3496-1410025305.jpg
Hàng chục người nhái thay phiên tìm bé trai dưới cống. Ảnh: Nguyệt Triều

Anh Nguyễn Văn Hùng sống tại khu vực cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc đường ngập cả mét, như sông. Các tấm đan đậy cống đã bị lực nước đẩy trôi dạt sang bên cạnh, tạo thành những cái bẫy đầy nguy hiểm. "Thấy các cháu tắm trên đường, một số người đã nhắc nhở nhưng không lâu sau thì xảy ra tai nạn", anh Hùng nói.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục chiến sĩ tham gia tìm kiếm cháu Tỷ. Tuy nhiên, đến 23h30 người ngái vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Theo một số người dân, khả năng bé trai đã bị dòng nước cuốn ra rạch Chòm Sao gần đó.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/07/be-trai-bi-nuoc-cuon-3-4957-1410025305.jpg
Đã hơn 6 tiếng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy cháu Tỷ. Ảnh: Nguyệt Triều

Trước đó, chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ vớt được thi thể bé trai 7 tuổi cũng bị rơi vào miệng cống tại thị xã Tân Uyên.

Nguyệt Triều

trai_xu_doai
12-09-2014, 07:56 AM
Bồn nước rơi đè chết 2 học sinh

Vào 14h chiều nay (11/9) tại trường Tiểu học xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 học sinh tử vong và 1 học sinh bị thương.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/357/2014/9/11/bon_nuoc.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo các thầy cô giáo trong trường, vào thời điểm trên khi lớp chưa vào học thì bỗng nghe một tiếng rầm lớn liền chạy ra thì thấy 3 học sinh lớp 5 đang nằm bất động. Trong đó có 2 em tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Tiến Phi (2004, trú xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) và em Trương Tiến Mạnh (SN 2004, trú xóm 8, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu. Em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004, trú ở xóm 7, xã Diễn Tháp) bị thương được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/357/2014/9/11/bon_nuoc1.jpg
Bồn nước đè chết 2 học sinh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ban Công an xã đã bảo vệ hiện trường để chờ cơ quan công an huyện về khám nghiệm. Các thầy cô cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc là do bồn nước tự đổ hay do các em đùa nghịch leo lên nên mới xảy ra vụ việc trên. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

THEO VOV

fangzi
23-09-2014, 07:58 AM
Thấy Chết Không Cứu: 4 Người Trong Một Gia Đình Đành Ngậm Ngùi Cỡi Hạc Vân Du

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ hai, 22/9/2014 | 19:39 GMT+7

Đến chiều 22/9, người dân ven quốc lộ 62 thuộc địa bàn ấp 5, xã tân lập huyện Mộc Hóa (Long An) vẫn xôn xao về vụ ôtô lao xuống ao nước (không phải kênh như thông tin ban đầu) làm bốn người thiệt mạng rạng sáng nay. Đoạn đường thẳng tắp không một vết ổ gà, hai bên đường là những tán cây xanh mướt đã không còn bình lặng như thường ngày khi vài người đến cắm những nén nhang tại vị trí chiếc ôtô 4 chỗ bị lật.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/22/lat-xe-1-6734-1411388578.jpg
Vị trí xe gặp nạn cách nhà anh Tuấn không xa nhưng anh không thể cứu các nạn nhân. Ảnh: Linh Nguyễn

Trong tai nạn này, ngoài tài xế Đặng Anh Thi (30 tuổi), ba người còn lại là vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang (48 tuổi) và em ruột Đặng Thị Tuyết Trinh (45 tuổi) đều ngụ khu phố 1, thị xã Kiến Tường, Long An.

Ngồi thừ trong căn nhà cách hiện trường một đoạn ngắn, anh nông dân Trương Văn Tuấn, người đầu tiên phát hiện tai nạn kể, 4h30 sáng, đang lui cui trong nhà anh bỗng nghe tiếng rít rất khủng khiếp. Sau đó là một âm thanh lớn như có vật gì rơi xuống ao nước. "Chạy ra xem tôi thấy đèn xe nhấp nháy dưới ao nước ven quốc lộ. Một mình không thể làm được gì, tôi lấy đèn ra giữa lộ để tìm người cứu giúp", anh Tuấn nhớ lại.

Thấy chiếc ôtô đầu tiên chạy đến, anh quơ đèn và hô lớn “có người bị nạn, làm ơn cứu giúp” nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại. Bà Nguyễn Thị Lài ở gần đó hay tin chạy đến cũng gắng sức kêu các xe dừng lại để hỗ trợ cứu các nạn nhân nhưng không được nên chạy khắp nơi gọi bà con. Ông Sáu Hồng cũng ở gần hiện trường cho biết: "Nghe tiếng hô hoán tôi chạy đến nơi thì chiếc xe đang lật ngửa, chỉ còn phần đuôi nổi trên mặt nước. Tôi nghe có tiếng kêu cứu yếu ớt trong xe nhưng lúc ấy không biết làm gì để cứu họ”.

“Đến gần 30 phút sau tôi lại thấy có chiếc xe chạy tới, lần này thì bác tài đã dừng lại”, anh Tuấn kể.

Trong khi ông Hồng cùng vài người khác kéo chiếc xe nghiêng sang một bên thì người tài xế tốt bụng lấy cây sắt trong xe khách chạy xuống cùng những người còn lại phá kính ôtô 4 chỗ kéo các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, cả 4 người đều đã tử vong. Nhiều người đã kêu lên thảng thốt, rơi nước mắt khi nhận ra các nạn nhân là gia đình bác sĩ Giang. Ông là vị bác sĩ mà người dân miền sông nước Long An cho là “lương y như từ mẫu”.

"Bình thường ở ao đó rất ít nước, giờ là mùa nước nổi mới ngập sâu như thế. Nếu như chiếc ôtô đầu tiên chịu dừng lại có thể vợ chồng bác sĩ Giang sẽ được cứu vì đuôi xe vẫn còn nổi trên mặt nước", anh Tuấn nói bằng giọng xót xa.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/22/lat-xe-ok-jpeg-9083-1411388578.jpg
Chiếc xe mất lái khoảng 30 mét trước khi lao xuống ao nước. Ảnh: Linh Nguyễn.

Buổi chiều tại thị xã giáp biên giới Tây Nam của vùng Đồng Tháp Mười mây đen vần vũ. Đây cũng là lúc thi thể ba người xấu số trong gia đình bác sĩ Giang được đưa từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười về nhà. Căn nhà nằm bên hông chợ Mộc Hóa (cũ) của vợ chồng vị bác sĩ đông nghịt người đến chia buồn. Trong tiếng khóc nghẹn của gia quyến, nhiều phụ nữ còn bế cả con đến xin được nhìn mặt bác sĩ Giang lần cuối.

Bác sĩ Giang sinh ra và trưởng thành tại Mộc Hóa, anh là học sinh giỏi của huyện, sau đó thi đậu Đại học y Cần Thơ. Công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện một thời gian thì anh bị thoát vị đĩa đệm nên xin nghỉ, mở phòng mạch tư tại nhà. Nổi tiếng mát tay lại hiền lành, bác sĩ Giang được nhiều người dân tại thị trấn Mộc Hóa cũ, nay là thị xã Kiến Tường yêu mến.

Nức nở nhìn chị gái Phan Thị Ngọc Liên nằm cạnh anh rể nhợt nhạt, anh Thành khóc ngất, miệng không ngớt kêu trời. Anh cho biết, chị Liên đang học bác sĩ chuyên khoa 2 tại ĐH Y dược TP HCM, cuối tuần chị về thăm chồng rồi sáng thứ hai trở lại để học. Sáng nay, bác sĩ Giang có việc lên thành phố, chị Trinh (em bác sĩ Giang) cũng lên Sài Gòn lấy quần áo về bán nên họ thuê chiếc xe 4 chỗ đi cho tiện. "Nào ngờ mới đi được hơn 20 km thì tai nạn xảy ra", anh Thành nói trong nước mắt.

Còn chị Phan Thị Ngọc Liên cũng là một bác sĩ giỏi của huyện Mộc Hóa, hiện là trưởng khoa Nội bệnh viện đa khoa khu vực Đổng Tháp Mười (bệnh viện đa khoa Mộc Hóa cũ). Xót xa trước sự ra đi của Liên, nhiều đồng nghiệp cũng có mặt đón thi thể chị.

"Chị Liên là bác sĩ tận tình với bệnh nhân và với đồng nghiệp. Chị ấy mới bắt đầu lớp chuyên khoa 2 từ tháng 9. Nhập học chưa được bao lâu thì chuyện không may ập đến", một bác sĩ chia sẻ.

Đi cùng xe với anh trai và chị dâu, chị Đặng Thị Tuyết Trinh bị tổn thương đầu trước khi chiếc xe chìm xuống nước dẫn đến tử vong cũng được đưa về tư gia ở khu Bàu Kén thuộc phường 1, thị xã Kiến Tường cách nhà anh trai chừng 1 km. Hay tin dữ, con gái lớn của chị đang học đại học ở TP HCM tất tả đón xe đò về quê.

"Thật không thể tin được. Tội nghiệp, nó hiền lắm, buôn bán mấy chục năm chưa hề lớn tiếng với. Thấy học sinh nghèo không có tiền mua quần áo, nó bán thiếu mà không bao giờ mở miệng đòi", một tiểu thương bán hàng chung với chị Trinh ngậm ngùi.

Theo Linh Nguyễn - Trung Hào/VnExpress

thieugia
16-10-2014, 10:34 PM
Nghệ An: Phó công an xã bị rắn cạp nong cắn chết

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/banner.jpg
14:31 PM, 16-10-2014

Ông Lương Văn Phan, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, tối 15/10, trong lúc đang xem tivi, anh Lô Văn Toản (37 tuổi, ở bản Xiêng Hương) nghe đứa con đầu gọi phát hiện con rắn cạp nong đang nằm cuộn tròn ở bờ rào vườn nhà. Anh Toản chạy ra cùng con hợp sức bắt bằng cách bảo con dùng khúc gỗ đè lên thân rắn, còn mình dùng tay trùm đầu để bắt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/x%20cha.jpg

Tuy nhiên, do không nắm trúng đầu nên anh bị rắn cắn vào bàn tay trái. Sau đó, hai cha con đập chết rắn đưa vào nhà. Nghĩ vết cắn chỉ gây xước tay nên anh Toản chủ quan không đến bệnh viện mà tự mình nặn máu độc ra rồi rửa tay và tiếp tục vào nhà tiếp tục xem tivi. Khoảng hơn một giờ sau, nạn nhân bất ngờ có dấu hiệu buồn nôn, khó thở, tức ngực, chân tay sưng dần lên. Người nhà vội nhờ hàng xóm mang theo con rắn chở đi bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu. Sau gần 1 giờ vào viện nạn nhân đã tử vong.

“Anh Lô Văn Toản là Phó trưởng công an xã Xá Lượng, có vợ và 2 con. Chiều nay gia đình và chính quyền địa phương sẽ tổ chức mai táng cho nạn nhân”, ông Phan cho biết thêm./.

bach_ho
30-10-2014, 08:48 PM
Cà Mau: "Thi" uống rượu, một người chết, một người nhập viện

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/ng%20vn.jpg

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, chiều 29/10, ông Tạ Thanh Vũ - chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ một người chết, một nhập viên cấp cứu do nhậu quá nhiều.

Theo đó, vào khoảng 14h cùng ngày, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi tiếp nhận 2 bệnh nhân công tác tại Ban quản lý chợ thị trấn Đầm Dơi bị ngộ độc do uống rượu. Bệnh nhân là ông Nguyễn Trung Dũng (54 tuổi) tắt thở trước khi nhập viên. Ông Võ Chí Hòa (58 tuổi) đang cấp cứu trong tình trạng nôn ói, loạn nhịp tim...

Chiều 29/10, công an huyện Đầm Dơi hoàn tất các thủ tục cho gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Trung Dũng. Phía gia đình nạn nhân đề nghị không mổ tử thi để khám nghiệm, và Công an huyện Đầm Dơi chấp thuận. Trong khi đó, ông Võ Chí Hòa đã qua cơn nguy kịch.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/sau-suou.jpg

Tin tức trên báo Tiền Phong cũng cho biết, trước đó vào lúc 11h ngày 29/10, ông Nguyễn Trung Dũng và ông Võ Chí Hòa cùng bốn người khác tham gia cuộc nhậu tại nhà Trưởng ban quản lý chợ Đầm Dơi. Khi gần hết rượu, ông Dũng và ông Hòa thách đố nhau nhậu thi, ai thua mua mồi và rượu để nhậu tiếp. Trong quá trình nhậu thì hai bên thi: ai nhậu mạnh hơn (uống bằng chén).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/say.jpg

Sau cuộc "đấu tửu" tốn hết 2 lít rượu, ông Nguyễn Trung Dũng lên võng nằm nghỉ. Đến khoảng 13h30, mọi người gọi ông Nguyễn Trung Dũng dậy đi làm thì thấy ông này bất tỉnh. Trong khi đó, ông Võ Chí Hòa bị nôn mửa, loạn nhịp tim. Ông Dũng sau đó, đã tắt thở trên đường tới bệnh viện. Còn ông Hòa nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu.

HÀ LINH (T.H)

bach_ho
12-11-2014, 10:57 AM
Nhiều lần nhậu 'ké' không hùn tiền bị đâm chết

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
09/11/2014 09:00

Sau 2 ngày xét xử, ngày 6.11, TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) buộc phải hoãn phiên tòa sơ thẩm để HĐXX xem xét lại tội danh của các bị cáo liên quan. Do tại phiên tòa, gia đình và luật sư bảo vệ cho bị hại không đồng ý với tội danh mà Viện KSND đã truy tố.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201411/Hoang_Nam/8.11/bi-cao.gif;pva5d91c674d1af9a3
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Mai Trâm

Theo cáo trạng, 6 bị cáo gồm: Huỳnh Sang Trọng (19 tuổi), Nguyễn Trương Hồng Thái (20 tuổi), Phan Thanh Qui (21 tuổi), Phạm Hoàng Duy (19 tuổi, cùng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ), Đinh Văn Táng (20 tuổi), Huỳnh Quang Vinh (17 tuổi, cùng làm thuê) bị Viện KSND Q.Ninh Kiều truy tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo khoản 3 điều 104 bộ luật Hình sự.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 8.10.2013, Qui, Thái cùng nhóm bạn đi nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.Ninh Kiều). Một người trong nhóm điện thoại rủ Nguyễn Hữu Dũng (21 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) tới nhậu. Đến 23 giờ 30, bàn của Qui nhập chung với bàn kế bên gồm Táng, Trọng, Vinh, Duy và một số người khác. Trước đây, do anh Dũng thường nhậu chung nhưng không hùn tiền để trả, nên Qui và Thái nói với nhau nếu hôm nay Dũng về trước không hùn tiền để trả thì sẽ đánh để dằn mặt. Khoảng 10 phút sau, khi anh Dũng ra về mà không hùn tiền nhậu, Vinh cầm ghế nhựa đánh nhưng không trúng. Anh Dũng bỏ chạy ra đường thì Táng, Trọng, Vinh và cả nhóm rượt đuổi theo nên Dũng chạy vào quán đối diện bên kia đường trốn, do vậy cả nhóm kéo nhau về lại quán nhậu tiếp. Một lúc sau, Vinh và Táng quay lại tìm và phát hiện Dũng đang trốn dưới gầm ghế đá bên đường; Táng dùng kéo đâm 4 nhát vào bụng và lưng khiến anh Dũng gục xuống đường. Điều đáng nói, khi nghe Táng tri hô nơi Dũng đang trốn thì nhóm còn lại chạy tới tiếp tục dùng tay, chân đấm đá vào người đến khi thấy Dũng ra nhiều máu cả bọn mới dừng tay, tiếp tục kéo nhau về quán nhậu. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng đến ngày 3.11.2013, anh Dũng tử vong.

Kết luận giám định cho thấy Dũng chết do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc bởi viêm đa nội tạng sau hậu phẫu vết thương thủng ruột non do vật nhọn gây ra. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã cáo buộc và đồng ý bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, đại diện cho gia đình và luật sư bảo vệ bị hại đã không đồng ý quan điểm của Viện KSND truy tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người mà đề nghị phải truy tố tội giết người mới đúng với hành vi côn đồ của các bị cáo.



Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn luật sư TP.Cần Thơ) cho rằng qua xem xét toàn cục của vụ án cho thấy, việc các bị cáo có hành vi côn đồ đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng (không phải là vùng hiểm) nạn nhân, sau đó còn tiếp tục xông vào đánh khi thấy nạn nhân ra nhiều máu mới chịu bỏ đi về bàn nhậu tiếp, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Tuy nhiên, gần một tháng sau nạn nhân mới tử vong và nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiễm trùng của vết thương. Như vậy, việc đâm nhiều nhát vào bụng của nạn nhân không phải là nguyên nhân chính gây tử vong cho nạn nhân mà là nguyên nhân trong mối quan hệ nhân quả. Về nguyên tắc, nếu lỗi cố ý gián tiếp thì hậu quả đến đâu sẽ xử lý đến đó. Từ đó cho thấy việc Viện KSND truy tố các bị cáo tại khoản 3 điều 104 bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người với tình tiết tăng nặng là có cơ sở.


Mai Trâm

thieugia
04-01-2015, 05:14 AM
Dân làng vây đánh 2 người đàn ông vì nghi trộm chó

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/viet%20nam.jpg
Thứ bảy, 3/1/2015 | 12:33 GMT+7

Nghi ngờ hai người đàn ông đi xe máy vào làng trộm chó, hàng trăm người ở xã An Sinh (Đông Triều, Quảng Ninh) đã tri hô, chặn bắt rồi vây đánh hội đồng khiến một người chết, một người bị thương nặng.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/01/03/anh-3-JPG-4717-1420260918.jpg
ảnh 3: Chiếc xe máy của hai nghi phạm trộm chó bị người dân đốt cháy, đã được Công an thu giữu để phục vụ điều tra. Ảnh: Minh Cương

Chiếc xe máy của 2 người đàn ông bị đốt cháy, đã được công an thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Minh Cương.
Khoảng 20h ngày 2/1, phát hiện hai người đi xe máy cùng các dụng cụ bắt chó tại thôn Bãi Dài, nhiều người dân xã An Sinh đã rượt đuổi theo. Sau gần một km, 2 người này ngã xe và bị dân làng vây bắt.

Cả trăm người đã quây lại, đánh hội đồng khiến Trần Văn Kha (35 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện Đông Triều) chết tại chỗ. Người bị thương là Bùi Đình Đăng (42 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều).

Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ một khẩu súng hoa cải, một cuộn dây thép được cho là vật dụng của 2 người đàn ông.

Theo ông Ngô Quang Khải, Phó trưởng Công an huyện Đông Triều, bước đầu xác định có ít nhất gần 100 người dân tham gia vây bắt, đánh hội đồng. Chiếc xe máy của ông Đăng và ông Kha đã bị người dân mở bình xăng châm lửa đốt cháy.

Người dân xã An Sinh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng trộm chó trên địa bàn xảy ra liên tục nên dân làng rất bức xúc.

Minh Cương

minh_anh
16-03-2015, 04:15 AM
Chết vì bị diều khổng lồ cuốn lên trời !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/tuoi_tho_du_doi/diu%20giy.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 15/3/2015 | 20:27 GMT+7

Chiều 15/3 cậu bé khoảng 6 tuổi đang chơi tại cánh đồng diều nằm sát quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, đã bị con diều to khoảng 20 m cuốn lên trời. Khi ở độ cao hơn chục mét cậu bé bị tuột ngã xuống đất và tử vong.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/tuoi_tho_du_doi/diu%20cun%20b%20trai.jpg
Con diều to gần 20 mét gây tai nạn cho bé trai. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Hóc Môn (TP HCM), con diều gây tai nạn của một câu lạc bộ đang diễn tập, chuẩn bị tham dự lễ hội diều ở Vũng Tàu. Bé trai được cho là đã đến gần con diều khi các thành viên câu lạc bộ căng diều, chờ gió đẩy lên.

Mọi người chỉ phát hiện khi bé trai đã bị dây cuốn vào chân, kéo lên cao. Ở khoảng cách hơn chục mét, nạn nhân bất ngờ bị rơi xuống đất. Dù được đưa vào bệnh viện huyện Hóc Môn ngay sau đó nhưng bé trai không qua khỏi.

Theo chị Quyên bán nước ở khu vực này, dây diều cuốn bé trai lên trời to bằng nửa ngón tay cái. "Lúc đầu nhìn thấy cậu bé lơ lửng trên không trung, tôi còn tưởng là gấu bông. Đến khi nghe tiếng kêu thét của nạn nhân mới phát hiện là em bé. Có rất đông người chạy theo đưa tay hứng thằng bé nhưng không được", chị này cho biết.

Thời gian gần đây hàng nghìn người thường tìm đến bãi đất trống nằm sát quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn) mỗi chiều để thả hoặc ngắm nhìn những cánh diều chao lượn trên không trung. Cánh đồng này rộng vài ha, hoạt động từ 16h đến 18h hàng ngày. Nhiều người từ các quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận... cũng tìm đến đây để thả diều, thưởng ngoạn, đông nhất là những ngày cuối tuần.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trung Sơn - Nhật Vy - Phạm Duy

thieugia
14-04-2015, 05:01 PM
Chết vì bắt hổ chúa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dspl.png
15:03 PM, 14-04-2015

Sự việc xảy ra lúc khoảng vào khoảng 11h ngày 8/4 ở xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai). Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng L. (27 tuổi, ngụ ở ấp 8, xã Gia Canh). Anh L. cùng em trai là Nguyễn Thành Tài đi bắt bò cạp ở khu vực ấp 9, xã Gia Canh. Anh L. phát hiện một con rắn lớn đang chui vào ụ mối gần đó, lập tức anh chụp giữ lấy phần đuôi rắn trong khi phần đầu rắn đã chui vào ụ mối. Thấy rắn quá to, anh L. kêu em trai điện thoại gọi cha và anh Nguyễn Văn Tấn ngụ gần nhà đến hỗ trợ. Anh L. cùng cha nắm phần đuôi rắn kéo ra được hơn 1,5m thì bất ngờ con rắn bung ụ mối, nhoài lên cao khoảng 1m cắn vào tay trái của anh L.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/411/2015/4/14/ran-ho-mang-chua.JPG

Mọi người lập tức đưa anh L. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh đã tử vong ngay sau đó vì con rắn cắn anh là rắn hổ chúa, một loại rắn có nọc kịch độc.
Trước đó, theo nguồn tin từ bệnh viện Bắc Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết trên báo Tri thức trực tuyến, vào ngày 11/12, anh Hồ Văn C. (31 tuổi, trú xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) tử vong do bị rắn hổ chúa cắn.

Quảng Nam, rắn chui vào nhà cắn chết gia chủ

Khoảng 4h ngày 11/11, hàng xóm của anh C. tên Mai Thị T. thức dậy nấu ăn thì nghe tiếng động lạ dưới gầm giường. Anh Th., chồng chị T., lấy đèn pin rọi xuống thì phát hiện một con rắn hổ chúa màu đen, to như cổ tay… đang nằm khoanh tròn. Hoảng sợ, anh Th. gọi điện cho anh C. sang trợ giúp bắt rắn.

Khoảng 10 phút sau, 2 người đàn ông này cùng khống chế bắt được con rắn hổ chúa dài gần 3 mét. Tuy nhiên, khi bỏ rắn vào bao tải thì bất ngờ nó quay đầu lại cắn vào tay phải của anh C.. Lập tức, mọi người dùng dây thun buộc chặt phần cổ tay phải rồi đưa đến bệnh viện huyện Bắc Trà My cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cách sơ cứu kịp thời cho bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn

Các loại rắn như hổ mang, rắn ráo... (loại Colubridae) có độc tố thần kinh. Chỗ rắn cắn không đau lắm nhưng chân tê bại, mệt mỏi cao độ, buồn ngủ, muốn ngất, nấc, nôn, tối loạn cơ tròn... Mạch yếu, huyết áp hạ, khó thở, hôn mê rồi tử vong sau 6 giờ.

Bước 1: Băng ép (garô): Phải nhanh chóng buộc garô (nơi nào có thể garô được) ở phía trên vết cắn 3-5cm. Garô bằng mọi thứ dây tự có tại chỗ như: dây thun, dây chuối, dây quai nón... Chú ý khi garô phải dùng dây bản to để giảm tổn thương nơi garô.

Bước 2: Tẩy nọc bằng cách rửa sạch vết rắn cắn, sau đó đến cơ sở y tế rửa lại bằng thuốc tím 1‰, cồn iốt 2%.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/x%20cha.jpg

Bước 3: Rạch nhẹ vết cắn hình chữ thập (+). Độ sâu qua da đến cơ chảy máu là được, rạch rộng dài khoảng 1-2 cm. Trước khi rạch rộng phải sát trùng để tránh nhiễm trùng, tránh rạch đứt dây thần kinh, mạch máu và dây chằng.

Bước 4: Hút máu tại chỗ rắn cắn để đưa bớt độc tố ra khỏi cơ thể nạn nhân. Hút đến khi thấy máu đỏ tươi chảy ra thì dừng lại.

Bước 5: Rửa lại vết cắn rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế mà ở đó có điều kiện cấp cứu hồi sức.

MINH SANG (Tổng hợp)

fangzi
09-11-2015, 08:49 PM
Chết vì đòi tiền con khô mực

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 9/11/2015 | 16:41 GMT+7

Rạng sáng 9/11, Nguyễn Trọng Vũ (28 tuổi), mới ra tù 2 ngày về tội trộm cắp, cùng 5 thanh niên đến nhậu ở khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Vũ qua quán kế bên của bà Mai (57 tuổi) mua con mực nướng.

Lúc sau, thấy nhóm khách ra về mà quên tính tiền, bà Mai qua đòi. "Cô gái duy nhất trong nhóm định rút tiền trả nhưng những người nam cản lại. Họ liền lao vào đánh tôi đến ngất xỉu", bà Mai kể.

Nhiều người đi đường và chủ quán kế bên chạy đến can ngăn thì Vũ rút khẩu rulô bắn liên tiếp hai phát nhưng không trúng ai. "Anh ta bóp cò phát thứ ba nhưng do đạn lép nên không nổ", một nhân chứng cho biết.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Binh_khi/rulo.jpg

Khi nhóm Vũ định bỏ đi thì bất ngờ bị toán thanh niên khác ập đến cầm mã tấu truy sát. Vũ bị chém nhiều nhát, gục tại chỗ. Những thanh niên kia nhanh chóng tẩu thoát. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu khẩu súng rulô còn ba viên đạn bên trong.

Vụ việc đang được Công an TP Vũng Tàu điều tra.

Xuân Thắng