PDA

View Full Version : Kung Fu & Dance



bulongocvit
09-03-2012, 09:49 PM
Có video đưa lên mọi người cùng xem

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=ybReER9yt_E

Hội tụ rất nhiều anh tài trong giới Wushu của Trung Quốc.

maihoadao
09-03-2012, 10:45 PM
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng quá khó. Thích hợp với giới trẻ thôi.
Mình cũng khoái món này nhưng có chút tuổi rồi làm không nổi (lực bất tòng tâm). Xem các video kiểu này là máu lại sôi lên.
Chỉ có chút time tranh thủ tập thái cực quyền để dưỡng sức, và giữ cái form cho nó manly chút.

nosay
09-03-2012, 10:46 PM
Có video đưa lên mọi người cùng xem

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=ybReER9yt_E

Hội tụ rất nhiều anh tài trong giới Wushu của Trung Quốc.

rat la hay!

lanhhuyet
09-03-2012, 11:15 PM
Có rất nhiều gương mặt quen thuộc của Wushu taijiquan, đăc biệt là Wu Yanan và Zhou Bin.
Kỹ thuật biểu diễn này rất khó, và rất kung fu nhưng khi đã thích thì mê nó hơn là mê gái (có thể vì lo tập mà quên đón bạn gái), ...và nó rất thách thức con người ta. Muốn làm cho bằng được.

Trong clip này kỹ thuật biểu diễn của môn wushu là chính đòi hỏi sức bật, dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng. Các chiêu thức thái cực quyền rất ít và chủ yếu múa cho đẹp, chỉ như là các động tác kết nối, và để điều hòa cơ thể sau một động tác mất nhiều năng lượng. Và cũng là để có nhu có cương trong bài múa vậy thôi.

Các bạn đừng tự tập theo, nên có người hướng dẫn. Hoặc đến trung tâm dạy wushu để học cơ bản trước.

lenhhoxung
09-03-2012, 11:23 PM
Dàn dựng rất kung fu. Và đúng là kung fu!
Ở Việt Nam mình em thấy có anh Thanh Tùng biểu diễn thái cực quyền wushu cũng đẹp ghê, anh chị cùng xem:

http://www.youtube.com/watch?v=eE7x5d67ZWY

Và nữa là thái cực kiếm nè:

http://www.youtube.com/watch?v=kVFl4_-4DZE

tieulyphitieu
10-03-2012, 10:46 AM
Hehe,
Chỉ là múa biểu diễn,
Múa nhiều hơn là võ. Nhưng phải nói là tuyệt đẹp. Tính nghệ thuật rất cao.
Bác bulongocvit có học cả wushu?
Mà bác ở địa bàn nào vậy ta? Em ở chợ Tân Bình.

maihoadao11
12-03-2012, 10:12 AM
Tui thích cái cô chân dài múa quạt. Cô ấy có đôi chân thiên thần.

thieugia
12-03-2012, 10:18 AM
Kung Fu & Dance

Có video đưa lên mọi người cùng xem
Tuyệt vời! Trình độ võ thuật của Trung Quốc quả đáng khâm phục. Không những thế, ngay ý tưởng đã cho thấy họ hơn ta rất nhiều. Cảm ơn Bulongocvit nhiều lắm.
Shaolaojia.

langtuthaicuc
12-03-2012, 04:35 PM
Rất nghệ thuật, vừa dũng mãnh lại mềm mại mượt mà. Bay rất cao nhảy rất xa.
Thể hiện sức sống của tuổi trẻ. Ước gì mình được như các anh ấy!

taichihcm
12-03-2012, 04:55 PM
Trung Quốc đầu tư rất tốt cho Wushu, ở Việt Nam mình đầu tư rất ít, hình như mỗi bóng đá là tàm tạm, còn các môn thể thao khác đầu tư rất kém. Hiện tại vẫn có nhiều vận động viên không đủ tiền về quê ăn tết (thậm chí chỉ là từ Hồ Chí Minh về tỉnh lẻ Miền Tây).
Hơn nữa, những ai gắn bó với võ thuật đều phải chịu thiệt thòi rất lớn (trên truyền hình thấy các vận động viên wushu của mình bày tỏ vậy, phải tạm gác lại ước mơ để cống hiến cho võ thuật).

lenhhoxung
13-03-2012, 08:44 AM
Trung Quốc đầu tư rất tốt cho Wushu, ở Việt Nam mình đầu tư rất ít, hình như mỗi bóng đá là tàm tạm, còn các môn thể thao khác đầu tư rất kém. Hiện tại vẫn có nhiều vận động viên không đủ tiền về quê ăn tết (thậm chí chỉ là từ Hồ Chí Minh về tỉnh lẻ Miền Tây).
Hơn nữa, những ai gắn bó với võ thuật đều phải chịu thiệt thòi rất lớn (trên truyền hình thấy các vận động viên wushu của mình bày tỏ vậy, phải tạm gác lại ước mơ để cống hiến cho võ thuật).


Ý bác muốn nói, do vậy nên hiện nay người Việt mình dành tâm huyết do Võ thuật rất ít?
Cũng phải thôi, phải lo cái ăn cái mặc, vợ con nheo nhóc, sao ông thầy có thể dành tâm huyết nhiều nhiều được, học trò thấy thầy nghèo thành ra cũng nản! Sợ, sợ mai kia sẽ nghèo giống thầy.

saulebong
13-03-2012, 02:23 PM
thanks bạn bulongocvit nha,
Rất đẹp,
ah, cái tên nghe ốc vít quá bu lông quá. hì hì

saulebong
13-03-2012, 02:26 PM
Thanks bạn bulongocvit nha,
Ah, tên của bạn xấu thế có lẽ xấu trai lắm, nghe rất ốc vít bu lông.
Mình 23 tuổi rồi, giờ học múa võ được không nữa?

saulebong
13-03-2012, 02:28 PM
Sorry mới vào diễn đàn không biết thao tác nên post 2 bài cùng nội dụng lận.

Doancongtu
13-03-2012, 04:16 PM
Sorry mới vào diễn đàn không biết thao tác nên post 2 bài cùng nội dụng lận.
Trong hai người này, nhìn về hình thức: Bulongocvit là một chàng trai mạnh bạo, cương cường, kỹ lưỡng nhưng tính hơi thô thô (ý là ít nói); Saulebong là một nàng công chúa có khuôn mặt dễ coi, da trắng nhưng có đôi mắt hơi buồn buồn!!!!!!!!!!! chả biết tại hạ đoán đúng hay không?

lytieuho689
14-03-2012, 08:51 AM
Ý bác muốn nói, do vậy nên hiện nay người Việt mình dành tâm huyết do Võ thuật rất ít?
Cũng phải thôi, phải lo cái ăn cái mặc, vợ con nheo nhóc, sao ông thầy có thể dành tâm huyết nhiều nhiều được, học trò thấy thầy nghèo thành ra cũng nản! Sợ, sợ mai kia sẽ nghèo giống thầy.

Dù có được đầu tư nhưng người thầy không có tâm cũng chẳng hơn bao nhiêu.
Với người thầy dạy võ có tâm, nếu cuộc sống mà còn dư dật chút đỉnh thì mới có thể chuyên tâm sáng tác, sáng tân, và mong xỉn dương được.

Có ít người thầy vẫn hoạt động võ thuật dù bận trăm công nghìn việc. Đó là vì tâm huyết. Phải lo giàn xếp mọi thứ cho hài hòa mới có thời gian dành cho võ thuật.

Cuộc sống hiện tại khiến nhiều người thầy phải bỏ nghề. Và chỉ xem võ thuật như hoạt động thư giãn và nhằm giản gân cốt để giữ sức khỏe ->làm việc/công tác cho hiệu quả.
Nhiều ông bà mẹ sẵn sàng cho con đi học lớp nọ lớp kia với học phí siêu cao, nhưng con xin đi học võ để rèn luyện sức khỏe với học phí very khiêm tốn thì ...phải chờ duyệt đơn.

tieulinhvu
14-03-2012, 01:00 PM
Dù có được đầu tư nhưng người thầy không có tâm cũng chẳng hơn bao nhiêu.
Với người thầy dạy võ có tâm, nếu cuộc sống mà còn dư dật chút đỉnh thì mới có thể chuyên tâm sáng tác, sáng tân, và mong xỉn dương được.

Có ít người thầy vẫn hoạt động võ thuật dù bận trăm công nghìn việc. Đó là vì tâm huyết. Phải lo giàn xếp mọi thứ cho hài hòa mới có thời gian dành cho võ thuật.

Cuộc sống hiện tại khiến nhiều người thầy phải bỏ nghề. Và chỉ xem võ thuật như hoạt động thư giãn và nhằm giản gân cốt để giữ sức khỏe ->làm việc/công tác cho hiệu quả.
Nhiều ông bà mẹ sẵn sàng cho con đi học lớp nọ lớp kia với học phí siêu cao, nhưng con xin đi học võ để rèn luyện sức khỏe với học phí very khiêm tốn thì ...phải chờ duyệt đơn.

hehe,
Các bậc phụ huynh lo chuyện con em đi học võ thì dễ gây oánh lộn đó mà.

Đi đá cầu, chơi cầu lông hoặc đá banh thì được, ba má sẽ yên tâm hơn. Nhưng thiết nghĩ đá banh cũng được đấy, nhưng chi phí đá sân mini giờ cao quá, trả tiền mỗi người/giờ hoặc người/(trận = 90 phút), cao quá.
Nếu thanh niên mà chỉ có biết đá cầu, đánh cầu lông hoặc đá banh không thôi, khi có chuyện bất bình chỉ có nước là nhu mì khéo léo giàn xếp, nếu đối phương không biết lý lẽ thì sao? họ lại thích động chân tay thì sao? Có lẽ áp dụng sở trường đá banh là chạy thật nhanh!?

Có nhiều môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, nhưng theo tôi tham gia học võ vẫn là cách rèn luyện sức khỏe, sức dẻo dai hay nhất.

saulebong
14-03-2012, 04:41 PM
Trong hai người này, nhìn về hình thức: Bulongocvit là một chàng trai mạnh bạo, cương cường, kỹ lưỡng nhưng tính hơi thô thô (ý là ít nói); Saulebong là một nàng công chúa có khuôn mặt dễ coi, da trắng nhưng có đôi mắt hơi buồn buồn!!!!!!!!!!! chả biết tại hạ đoán đúng hay không?

Chào Đoàn huynh -công tư si tình.
Muội không đẹp như Dương cô nương nhưng rất khoai mì, wên nhu mì.
Hiền quá hay bị bắt nạt, muốn đi học võ để bắt nạt lại người hay bắt nạt.
Công tử có chiêu Lục mạch thần kiếm & Nhất dương chỉ thì chỉ cho muội nha. hì hì,...
và Lăng ba vi bộ nữa, chiêu này mới hay. Áp dụng thường xuyên để khỏi đến lớp muộn.

tieulyphitieu
14-03-2012, 05:00 PM
Chào bạn saulebong,

Mình cũng là người thích kung fu Trung Quốc.
Quý danh cô nương là gì? Và cô nương đang ở địa bàn nào vậy?
Mình đang học Thái cực trần gia (tại trường Nguyễn Gia Thiều địa chỉ 272 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình).
và cả Wushu (Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ-219 Lý Thường Kiệt , phường 15 - Quận 11).

Có chi liên hệ với mình qua email: tieulyphitieu12@gamil.com

Thân chào,
Lý Tầm Hoan

saulebong
14-03-2012, 10:47 PM
Hỏi chi, dzô duyên. Có wen chi đâu ta?
Hông sao cả. Bổn cô nương đang muốn có thêm vài người bạn biết kung fu.
Có gì chát qua gmail.com nha. Email của bạn phải là: tieulyphitieu12@gmail.com.
Lý thám hoa hậu đậu wa!

langducaca
15-03-2012, 10:42 AM
Tôi cũng rất muốn học wushu. Tôi đã 27 tuổi có nên chăng đi học thêm kỹ thuật của wushu?
Trông các vận động viên dẻo dai khỏe khoắn và đấy sức sống. Kỹ thuật tốt, nhẹ nhàng thanh lịch và uyển chuyển, không đao búa cục mịch như một số môn võ khác. Very SPORT.
Ông Lý Tầm Hoan và bà saulebong đều là dân nghiền phim kiếm hiệp?

saulebong
16-03-2012, 11:29 AM
Muội thích xem phim kiếm hiệp, thích đọc truyện kiếm hiệp của Cổ Long và Kim Dung very very nhiều.
Thích không phải vì thích xem người ta bay nhảy múa may mà thích vì tình tiết ly kỳ. Thích phong cách hào sảng của các hiệp sĩ và sự thủy chung của nữ nhân xưa.

Nghe người ta nói học wushu phải hoc từ nhỏ, cơ thể còn mềm dẻo, 27 tuổi như huynh thì nên chọn môn khác nhẹ nhàng chút.

backieuphong
17-03-2012, 11:03 PM
cảm ơn cái khỉ mốc gì! Tôi gõ cả tiếng đồng hồ, tự nhiên mất sạch. Cụt hứng luôn! Xin lỗi bulongocvit, hôm sau có hứng sẽ quay lại đàm đạo về clip của bạn.

Doancongtu
17-03-2012, 11:29 PM
Chào Đoàn huynh -công tư si tình.
Muội không đẹp như Dương cô nương nhưng rất khoai mì, wên nhu mì.
Hiền quá hay bị bắt nạt, muốn đi học võ để bắt nạt lại người hay bắt nạt.
Công tử có chiêu Lục mạch thần kiếm & Nhất dương chỉ thì chỉ cho muội nha. hì hì,...
và Lăng ba vi bộ nữa, chiêu này mới hay. Áp dụng thường xuyên để khỏi đến lớp muộn.
Chào Sau cô nương! Cô nương không đẹp cũng chẳng sao. Đoàn mỗ xưa nay không thấy ai xấu bao giờ, đối với tại hạ thì trên thế gian này không có người đàn bà nào xấu cả, chỉ có một số người không biết làm đẹp mình mà thôi! Hiện nay, Đoàn mỗ không được rảnh rỗi cho lắm phần phải lo đèn sách và phần vì Đoàn lão gia đang công cán ở ngoài. Do vậy, công fu của Đoàn gia thực lòng là tại hạ luyện chưa được chu đáo. Tại hạ nghe nói công phu "Khẩu hình công" của Thiều gia rất lợi hại nhưng không biết thật hư thế nào? Tại hạ cũng có nhã ý đến Thiều gia nhằm nâng cao kiến thức đặc biệt muốn nhờ Thiều sư phụ chỉ giáo thêm về "lăng ba vi bộ" vì nghe nói trong "khẩu hình công" của họ Thiều cũng có liên quan ít nhiều đến "lăng ba vi bộ" của nhà Đoàn mỗ ? Phụ thân của tại hạ cũng muốn Tại hạ theo Thiều lão gia để luyện thêm về "khẩu hình công" sau đó sẽ chuyên tâm vào cái món sở trường của Đoàn gia. Nói nhiều như thế là để cô nương hiểu cho Đoàn mỗ, công fu của Đoàn mỗ thực không đáng để cô nương quan tâm... vậy mong cô nương lượng thứ!
Đoàn công tử.

bulongocvit
20-03-2012, 10:43 AM
cảm ơn cái khỉ mốc gì! Tôi gõ cả tiếng đồng hồ, tự nhiên mất sạch. Cụt hứng luôn!

cảm ơn cái khỉ mốc gì!
Câu này, em không hiểu ý của hynh là gì?

Tôi gõ cả tiếng đồng hồ, tự nhiên mất sạch. Cụt hứng luôn!
Em cũng hay bị như vậy.

backieuphong
20-03-2012, 11:14 AM
cảm ơn cái khỉ mốc gì!
Câu này, em không hiểu ý của hynh là gì?

Tôi gõ cả tiếng đồng hồ, tự nhiên mất sạch. Cụt hứng luôn!
Em cũng hay bị như vậy.
À! Xin lỗi Bulongocvit vì hôm đó tui có viết bài bàn về phong cách của các võ sinh Trung quốc nhưng khi viết xong muốn post lên thì lại bắt đăng kỹ lại và khi đăng ký vào lại thì toàn bộ bài bị mất sạch. Sau khi đăng ký vào đước thì web có câu "cảm ơn" vì đang bực mới nói vậy ấy mà. Không có gì, bạn chớ hiểu nhầm. Đến hôm nay vẫn chưa có hứng để viết lại bài bình luận về clip trên.

taijihn
27-03-2012, 11:55 AM
Tôi cũng rất muốn học wushu. Tôi đã 27 tuổi có nên chăng đi học thêm kỹ thuật của wushu?
Trông các vận động viên dẻo dai khỏe khoắn và đấy sức sống. Kỹ thuật tốt, nhẹ nhàng thanh lịch và uyển chuyển, không đao búa cục mịch như một số môn võ khác. Very SPORT.
Ông Lý Tầm Hoan và bà saulebong đều là dân nghiền phim kiếm hiệp?

Bạn nhận xét rất đúng,
27 tuổi học wushu vẫn ok, một số kỹ thuật rất khó thực hiện ở độ tuổi này, nếu căn bản võ thuật, sức khỏe không tốt, tinh lực không dồi dào thì không nên làm.
Rất dễ bị trấn thương nặng, không/khó hồi phục.
Thân mến,
Tran Hung Cuong
Tai Chi - Chen Style

lanhhuyet
28-03-2012, 03:07 PM
Bạn nhận xét rất đúng,
27 tuổi học wushu vẫn ok, một số kỹ thuật rất khó thực hiện ở độ tuổi này, nếu căn bản võ thuật, sức khỏe không tốt, tinh lực không dồi dào thì không nên làm.
Rất dễ bị trấn thương nặng, không/khó hồi phục.
Thân mến,
Tran Hung Cuong
Tai Chi - Chen Style

To: langducaca/tajihn,
27 tuổi vẫn có nhiều kỹ thuật Wushu có thể làm tốt, tùy theo sức mà làm,
Nhớ là tuổi đó nếu lỡ bị chấn thương thì rất dễ gãy xương và lâu hồi phục.
Vậy langducaca có thực sự thích thì cũng phải cân nhắc.
Độ tuổi này thì nên lo nhiều cho việc phát triển sự nghiệp và tập luyện môn nào đó nhẹ nhàng có lợi cho bồi bổ tinh - khí - thần và an toàn.
Thể thao hiện nay có nhiều móm thú vị để học kia mà đâu nhất thiết phải wushu.
Lý Kiếm Hoa

Stephany Nguyen
28-03-2012, 05:11 PM
hơ hơ, thấy cái bài này post lên lâu rồi nhưng giờ mới coi. đúng là rất uyển chuyển, ý tưởng rất độc đáo, khâm phục...thích nhất là chị áo vàng múa quạt ý. nhìn chị ấy uyển chuyển như tiên ^^
thỉnh thoảng đâu đó thấy 1 vài động tác gọi là "quái chiêu" mà sư huynh Tam Thanh hay tập, hì hì

Stephany Nguyen
28-03-2012, 05:16 PM
Chào Sau cô nương! Cô nương không đẹp cũng chẳng sao. Đoàn mỗ xưa nay không thấy ai xấu bao giờ, đối với tại hạ thì trên thế gian này không có người đàn bà nào xấu cả, chỉ có một số người không biết làm đẹp mình mà thôi! Hiện nay, Đoàn mỗ không được rảnh rỗi cho lắm phần phải lo đèn sách và phần vì Đoàn lão gia đang công cán ở ngoài. Do vậy, công fu của Đoàn gia thực lòng là tại hạ luyện chưa được chu đáo. Tại hạ nghe nói công phu "Khẩu hình công" của Thiều gia rất lợi hại nhưng không biết thật hư thế nào? Tại hạ cũng có nhã ý đến Thiều gia nhằm nâng cao kiến thức đặc biệt muốn nhờ Thiều sư phụ chỉ giáo thêm về "lăng ba vi bộ" vì nghe nói trong "khẩu hình công" của họ Thiều cũng có liên quan ít nhiều đến "lăng ba vi bộ" của nhà Đoàn mỗ ? Phụ thân của tại hạ cũng muốn Tại hạ theo Thiều lão gia để luyện thêm về "khẩu hình công" sau đó sẽ chuyên tâm vào cái món sở trường của Đoàn gia. Nói nhiều như thế là để cô nương hiểu cho Đoàn mỗ, công fu của Đoàn mỗ thực không đáng để cô nương quan tâm... vậy mong cô nương lượng thứ!
Đoàn công tử.

trời, hay vị trò chuyện như kiểu trong phim kiếm hiệp ấy???? lời lẽ của doancongtu sặc mùi phim trung quốc cổ, chắc tui cũng phải học tập theo mới được :))

lanhhuyet
28-03-2012, 08:58 PM
hơ hơ, thấy cái bài này post lên lâu rồi nhưng giờ mới coi. đúng là rất uyển chuyển, ý tưởng rất độc đáo, khâm phục...thích nhất là chị áo vàng múa quạt ý. nhìn chị ấy uyển chuyển như tiên ^^
thỉnh thoảng đâu đó thấy 1 vài động tác gọi là "quái chiêu" mà sư huynh Tam Thanh hay tập, hì hì

"Quái chiêu"??? Lý mỗ thấy tò mò quá, mong Nguyen cô nương chỉ giáo!
Lý Kiếm Hoa

Doancongtu
28-03-2012, 09:00 PM
Khẩu dụ của Đoancongtu nước Đại Lý:
Tại hạ đang sầu đời vì hôm rồi ghé vào trong website của các bạn, thấy mọi người trong đó đang cãi nhau chí chóe, phần đang nhàn rỗi lại rảnh mồm, lại nữa vì tại hạ thấy diễn đàn này rất nghiêm túc nên có sáp mỏ xen vào vài ý kiến (tại hạ quen tật cứ bắt chước giống người anh em kết nghĩa là Backieuphong), nào ngờ mọi người phản ứng thái quá làm tại hạ cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Do sinh ra trong gia đình "vọng tộc" nên tại hạ cũng thường trộm nghe lõm đám võ quan dưới trướng của phụ thân bàn về trận mạc; Vì xuất thân trong Đoàn thị nên từ nhỏ Đoàn mỗ đã bị các sư phó thay nhau ức hiếp và ép thúc Đoàn mỗ học chữ thánh hiền, vì biết chút ít chữ của thành hiền mà Đoàn mỗ cũng thường trộm nghe và hiểu đôi chút các quan văn lạm bàn chuyện xã hội... Tuy xuất thân trong danh gia vọng tộc thế nhưng Đoàn mỗ vẫn thường cảm thấy xấu hổ vì kiến thức của mình so với võ lâm, đặc biệt là người anh em kết nghĩa thì tại hạ thật cũng ví như người "tọa tĩnh quan thiên", rõ là đồ “khi thế đạo danh”… bởi thế Đoàn mỗ vẫn thường lấy làm xấu hổ lắm.
Do hành tầu giang hồ không nhiều bằng người anh kết nghĩa nên nhận thức bên ngoài còn nhiều thiển cận, hành xử đôi khi thô lỗ khó ưa, thật chẳng khác nào đám “điếc không sợ súng” (yểm nhĩ đạo ling), bởi thế hôm rồi mới lỡ mồm, xúc phạm đến một số bằng hữu võ lâm... thôi thì cũng tiện đây xin cho Đoàn mỗ có lời cáo lỗi.
Nói gì thì nói, Đoàn mỗ tuy sinh ra ở vùng rừng rú (Vân Nam) nhưng cũng hiểu biết đôi chút văn hóa của người Việt. Người Việt có câu “nói đi thì cũng phải có nói lại”, Đoàn mỗ tuy ngu si vậy chớ cũng có chút hiểu biết đấy. Theo kinh nghiệm của mấy bữa trốn nhà, vân du Nam hạ (có ghé một số website Võ thuật của Việt Nam) thì Đoàn mỗ thấy, thực ra trang website Thiều gia của các bạn chỉ có vài cái nick là thường xuyên ghé và tranh luận trong diễn đàn, có bài viết và viết rất chất lượng, có trách nhiệm như: Tieulong, Phuonglam, Lanhhuyet, Ngochai, bulongocvit … và bạn nữa, còn đại đa số toàn là dùng nick ảo, họ vào nhằm chọc phá, chỉ cốt để cãi nhau mà thôi. Có một số nick theo tại hạ là cùng một lũ "đâm bị thóc chọc bị gạo" - tuy tên gọi thì khác nhưng thực ra chỉ một người - đang tìm cách chọc ngoáy võ lâm, chia rẽ nội bộ. Theo ngu ý của tại hạ thì chúng đang cố tình cổ súy cho một âm mưu nào đó... Vậy nên tiện đây Shtephany cô nương cũng nên nhắc cho lão chủ của bản môn biết.
Cảm ơn Stephany cô nương có lòng quan tâm tới tại hạ. Thực lòng là đang buồn, bỗng đâu cô nương khen một câu làm tại hạ thổn thức nãy giờ. Thực lòng mà nói, khi nghe bổn cô nương nói: sặc mùi fim Trung Quốc… tại hạ là người Trung do vậy mới ngọng ngịu vậy đấy mà! Có gì bổn cô nương thứ lỗi… hi… hi …!!!.
Tại hạ lắm mồm mong cô nương thứ lỗi và bảo trọng!

Stephany Nguyen
28-03-2012, 09:17 PM
"Quái chiêu"??? Lý mỗ thấy tò mò quá, mong Nguyen cô nương chỉ giáo!
Lý Kiếm Hoa

chắc huynh đài nên đến thiều gia 1 chuyến xem sư huynh tập để thấy "quái chiêu" của huynh ấy ^^

Stephany Nguyen
28-03-2012, 09:22 PM
Khẩu dụ của Đoancongtu nước Đại Lý:
Tại hạ đang sầu đời vì hôm rồi ghé vào trong website của các bạn, thấy mọi người trong đó đang cãi nhau chí chóe, phần đang nhàn rỗi lại rảnh mồm, lại nữa vì tại hạ thấy diễn đàn này rất nghiêm túc nên có sáp mỏ xen vào vài ý kiến (tại hạ quen tật cứ bắt chước giống người anh em kết nghĩa là Backieuphong), nào ngờ mọi người phản ứng thái quá làm tại hạ cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Do sinh ra trong gia đình "vọng tộc" nên tại hạ cũng thường trộm nghe lõm đám võ quan dưới trướng của phụ thân bàn về trận mạc; Vì xuất thân trong Đoàn thị nên từ nhỏ Đoàn mỗ đã bị các sư phó thay nhau ức hiếp và ép thúc Đoàn mỗ học chữ thánh hiền, vì biết chút ít chữ của thành hiền mà Đoàn mỗ cũng thường trộm nghe và hiểu đôi chút các quan văn lạm bàn chuyện xã hội... Tuy xuất thân trong danh gia vọng tộc thế nhưng Đoàn mỗ vẫn thường cảm thấy xấu hổ vì kiến thức của mình so với võ lâm, đặc biệt là người anh em kết nghĩa thì tại hạ thật cũng ví như người "tọa tĩnh quan thiên", rõ là đồ “khi thế đạo danh”… bởi thế Đoàn mỗ vẫn thường lấy làm xấu hổ lắm.
Do hành tầu giang hồ không nhiều bằng người anh kết nghĩa nên nhận thức bên ngoài còn nhiều thiển cận, hành xử đôi khi thô lỗ khó ưa, thật chẳng khác nào đám “điếc không sợ súng” (yểm nhĩ đạo ling), bởi thế hôm rồi mới lỡ mồm, xúc phạm đến một số bằng hữu võ lâm... thôi thì cũng tiện đây xin cho Đoàn mỗ có lời cáo lỗi.
Nói gì thì nói, Đoàn mỗ tuy sinh ra ở vùng rừng rú (Vân Nam) nhưng cũng hiểu biết đôi chút văn hóa của người Việt. Người Việt có câu “nói đi thì cũng phải có nói lại”, Đoàn mỗ tuy ngu si vậy chớ cũng có chút hiểu biết đấy. Theo kinh nghiệm của mấy bữa trốn nhà, vân du Nam hạ (có ghé một số website Võ thuật của Việt Nam) thì Đoàn mỗ thấy, thực ra trang website Thiều gia của các bạn chỉ có vài cái nick là thường xuyên ghé và tranh luận trong diễn đàn, có bài viết và viết rất chất lượng, có trách nhiệm như: Tieulong, Phuonglam, Lanhhuyet, Ngochai, bulongocvit … và bạn nữa, còn đại đa số toàn là dùng nick ảo, họ vào nhằm chọc phá, chỉ cốt để cãi nhau mà thôi. Có một số nick theo tại hạ là cùng một lũ "đâm bị thóc chọc bị gạo" - tuy tên gọi thì khác nhưng thực ra chỉ một người - đang tìm cách chọc ngoáy võ lâm, chia rẽ nội bộ. Theo ngu ý của tại hạ thì chúng đang cố tình cổ súy cho một âm mưu nào đó... Vậy nên tiện đây Shtephany cô nương cũng nên nhắc cho lão chủ của bản môn biết.
Cảm ơn Stephany cô nương có lòng quan tâm tới tại hạ. Thực lòng là đang buồn, bỗng đâu cô nương khen một câu làm tại hạ thổn thức nãy giờ. Thực lòng mà nói, khi nghe bổn cô nương nói: sặc mùi fim Trung Quốc… tại hạ là người Trung do vậy mới ngọng ngịu vậy đấy mà! Có gì bổn cô nương thứ lỗi… hi… hi …!!!.
Tại hạ lắm mồm mong cô nương thứ lỗi và bảo trọng!

đọc cái comment của doancongtu cứ ngỡ là đọc truyện Kim Dung. hà hà, tài viết văn của doancongtu thật đáng khâm phục, sự góp ý của doancongtu tất nhiên stephany sẽ chuyển đến Sư phụ. Cảm ơn về sự góp ý chân tình của doancongtu rất nhiều!!! chúc doancongtu một đêm tốt lành.

langtuthaicuc
28-03-2012, 09:30 PM
ACE dạo này xem phim và đọc truyện kiếm hiệp nhiều quá!
Mai kia lại có đầy người viết chữ tàu lên diễn đàn mất thôi. Xin đừng nha, em không học nổi chữ tàu đâu.

Stephany Nguyen
28-03-2012, 09:49 PM
ACE dạo này xem phim và đọc truyện kiếm hiệp nhiều quá!
Mai kia lại có đầy người viết chữ tàu lên diễn đàn mất thôi. Xin đừng nha, em không học nổi chữ tàu đâu.
1 ít tiếng anh thì chắc đọc đươc nhỉ :D. mình hay từ như comment, reply ấy. không bit langtuthaicuc có chấp nhận không đây???

thieutamthanh
29-03-2012, 12:55 AM
hơ hơ, thấy cái bài này post lên lâu rồi nhưng giờ mới coi. đúng là rất uyển chuyển, ý tưởng rất độc đáo, khâm phục...thích nhất là chị áo vàng múa quạt ý. nhìn chị ấy uyển chuyển như tiên ^^
thỉnh thoảng đâu đó thấy 1 vài động tác gọi là "quái chiêu" mà sư huynh Tam Thanh hay tập, hì hì

Huynh biết sư muội nói đến cái chiêu gì rồi. Gọi nó là "quái chiêu" cũng được. Noproblem!
Nó là Yết bộ cầm đả biến tướng thôi, có biến tướng nên có thể gọi là "quái chiêu" vậy. Võ vẽ gì cái động tác ấy. Gọi là vẽ thì được. Các vận động viên wushu biến đơn giản thành phức tạp, từ dễ biến thành khó để ít người làm được. Vậy là các ông/bà ấy được dịp phô diễn kỹ thuật giữ thăng bằng và mềm dẻo thôi.
Động tác này cái ông Wu Yanan làm rất nhiều trong biểu diễn.
Tập động tác này cũng có cái hay. Các bộ pháp liên quan sẽ làm một cách nhẹ nhàng.

Stephany Nguyen
29-03-2012, 08:19 AM
Huynh biết sư muội nói đến cái chiêu gì rồi. Gọi nó là "quái chiêu" cũng được. Noproblem!
Nó là Yết bộ cầm đả biến tướng thôi, có biến tướng nên có thể gọi là "quái chiêu" vậy. Võ vẽ gì cái động tác ấy. Gọi là vẽ thì được. Các vận động viên wushu biến đơn giản thành phức tạp, từ dễ biến thành khó để ít người làm được. Vậy là các ông/bà ấy được dịp phô diễn kỹ thuật giữ thăng bằng và mềm dẻo thôi.
Động tác này cái ông Wu Yanan làm rất nhiều trong biểu diễn.
Tập động tác này cũng có cái hay. Các bộ pháp liên quan sẽ làm một cách nhẹ nhàng.

hì hì. gọi "quái chiêu" bởi lúc đó chỉ thấy sư huynh tập động tác đó thui mà ^^

nha_que
08-08-2013, 03:35 PM
Có video đưa lên mọi người cùng xem

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=ybReER9yt_E

Hội tụ rất nhiều anh tài trong giới Wushu của Trung Quốc.

đúng là tuyệt tác thiệt, cảm ơn bulongocvit !

trai_xu_doai
09-08-2013, 08:56 PM
Khẩu dụ của Đoancongtu nước Đại Lý:
Tại hạ đang sầu đời vì hôm rồi ghé vào trong website của các bạn, thấy mọi người trong đó đang cãi nhau chí chóe, phần đang nhàn rỗi lại rảnh mồm, lại nữa vì tại hạ thấy diễn đàn này rất nghiêm túc nên có sáp mỏ xen vào vài ý kiến (tại hạ quen tật cứ bắt chước giống người anh em kết nghĩa là Backieuphong), nào ngờ mọi người phản ứng thái quá làm tại hạ cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Do sinh ra trong gia đình "vọng tộc" nên tại hạ cũng thường trộm nghe lõm đám võ quan dưới trướng của phụ thân bàn về trận mạc; Vì xuất thân trong Đoàn thị nên từ nhỏ Đoàn mỗ đã bị các sư phó thay nhau ức hiếp và ép thúc Đoàn mỗ học chữ thánh hiền, vì biết chút ít chữ của thành hiền mà Đoàn mỗ cũng thường trộm nghe và hiểu đôi chút các quan văn lạm bàn chuyện xã hội... Tuy xuất thân trong danh gia vọng tộc thế nhưng Đoàn mỗ vẫn thường cảm thấy xấu hổ vì kiến thức của mình so với võ lâm, đặc biệt là người anh em kết nghĩa thì tại hạ thật cũng ví như người "tọa tĩnh quan thiên", rõ là đồ “khi thế đạo danh”… bởi thế Đoàn mỗ vẫn thường lấy làm xấu hổ lắm.
Do hành tầu giang hồ không nhiều bằng người anh kết nghĩa nên nhận thức bên ngoài còn nhiều thiển cận, hành xử đôi khi thô lỗ khó ưa, thật chẳng khác nào đám “điếc không sợ súng” (yểm nhĩ đạo ling), bởi thế hôm rồi mới lỡ mồm, xúc phạm đến một số bằng hữu võ lâm... thôi thì cũng tiện đây xin cho Đoàn mỗ có lời cáo lỗi.
Nói gì thì nói, Đoàn mỗ tuy sinh ra ở vùng rừng rú (Vân Nam) nhưng cũng hiểu biết đôi chút văn hóa của người Việt. Người Việt có câu “nói đi thì cũng phải có nói lại”, Đoàn mỗ tuy ngu si vậy chớ cũng có chút hiểu biết đấy. Theo kinh nghiệm của mấy bữa trốn nhà, vân du Nam hạ (có ghé một số website Võ thuật của Việt Nam) thì Đoàn mỗ thấy, thực ra trang website Thiều gia của các bạn chỉ có vài cái nick là thường xuyên ghé và tranh luận trong diễn đàn, có bài viết và viết rất chất lượng, có trách nhiệm như: Tieulong, Phuonglam, Lanhhuyet, Ngochai, bulongocvit … và bạn nữa, còn đại đa số toàn là dùng nick ảo, họ vào nhằm chọc phá, chỉ cốt để cãi nhau mà thôi. Có một số nick theo tại hạ là cùng một lũ "đâm bị thóc chọc bị gạo" - tuy tên gọi thì khác nhưng thực ra chỉ một người - đang tìm cách chọc ngoáy võ lâm, chia rẽ nội bộ. Theo ngu ý của tại hạ thì chúng đang cố tình cổ súy cho một âm mưu nào đó... Vậy nên tiện đây Shtephany cô nương cũng nên nhắc cho lão chủ của bản môn biết.
Cảm ơn Stephany cô nương có lòng quan tâm tới tại hạ. Thực lòng là đang buồn, bỗng đâu cô nương khen một câu làm tại hạ thổn thức nãy giờ. Thực lòng mà nói, khi nghe bổn cô nương nói: sặc mùi fim Trung Quốc… tại hạ là người Trung do vậy mới ngọng ngịu vậy đấy mà! Có gì bổn cô nương thứ lỗi… hi… hi …!!!.
Tại hạ lắm mồm mong cô nương thứ lỗi và bảo trọng!

Khẩu khí thiệt !
;).