PDA

View Full Version : Tâm sự của võ sinh...



thieugia
27-05-2013, 04:46 PM
Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2013

Gửi thầy Sơn

Thầy ạ cũng hơn một tháng rồi thầy nhĩ! Không biết dạo này thầy có khỏe không? Còn lớp võ chắc tiến triển mạnh chứ thầy, con có lên wep của lớp thấy huynh đệ “tương tàn” như vậy chắc chẳng bao lâu nữa nội công ai cung “thâm hậu” thiên hạ vô địch thầy nhỉ! Trên thì có Thiên dưới Địa còn ở giữa thì thầy trò ta lại “trảm phong” thì cuộc đời này còn j sung sướng hơn nũa cơ chứ . hj.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/chin%201.jpg
Nguyễn Văn Chiến tại công viên Gia Định, Tp.HCM

Con khỏe công việc thì cũng tạm ổn thôi, lương 3 tháng đầu thử viêc mỗi tháng được 1tr5 mới nhận lương hôm kia. Tiền ăn uống 1 tháng hết 1 tr con dư đươc 5 trăm thôi, sáng sớm con đi bộ đi làm khoảng 6 km tối lại lọc cọc đi về, vậy là mỗi tháng con tiết kiệm được 200k tiền xăng, mà chân cẳng lại dài thêm, đúng là một công đôi việc thầy nhĩ!

Giờ con mới thấm thía……………hic hic.

Thầy ạ chỗ con ở cũng có 1 lớp võ hôm con ra xin hoc để cho khỏi ngứa ngáy chân tay thì…….. hôm đó trong túi con có 200k ấy vậy mà cũng chẳng đủ học phí 1 tháng nữa. Ông thầy nói học thì cũng đươc nhưng phải đóng học phí mỗi tháng 500k nhưng thôi thấy mày đang ở trọ thì lấy 300k vậy, con lại nói với thêm, thế để cuối tháng cháu nhận lương rồi cháu đóng được ko? Câu trả lời thẳng thừng là "ko được, cuối tháng đóng rồi hãy học vẫn chưa muộn”. Làm như thể là…….. nếu thế thi con dí…..vào nhá. hic.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/chin.jpg

Lúc đó con nt cho thầy là “thầy ơi con nhớ thầy quá” mà chẳng thấy thầy nt lại hu hu hu hu.

Thầy lại nợ con rồi nha thầy!

Giờ mới thấy lớp THÁI CỰC THIỀU GIA là số 1 thôi, còn cái bọn võ “biền” này thì ……. Con nhớ thầy và lớp thật nhiều.

Lúc chia tay thầy con đã cố nuốt lệ vào trong mà khóe mắt vẫn cứ cay cay thế ko biết! hic.

CHÚC THẦY NGỦ NGON
Học trò Nguyễn Văn Chiến

tranhason1705
27-05-2013, 09:54 PM
Lâu rồi không gặp anh Chiến, nhớ đòn đá tạt của anh !
mà võ gì mà những 500K một tháng,ghê thế ?

thanh_long
28-05-2013, 08:20 AM
Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2013
Gửi thầy Sơn


https://lh6.googleusercontent.com/-ysXwXrGz9Fk/UaQIjtFmFdI/AAAAAAAAEWs/zGOi2epzjzc/w640-h480-no/DSC06496.JPG
Nguyễn Văn Chiến (áo đỏ)...

Thầy ạ cũng hơn một tháng rồi thầy nhĩ! Không biết dạo này thầy có khỏe không? Còn lớp võ chắc tiến triển mạnh chứ thầy, con có lên wep của lớp thấy huynh đệ “tương tàn” như vậy chắc chẳng bao lâu nữa nội công ai cung “thâm hậu” thiên hạ vô địch thầy nhỉ! Trên thì có Thiên dưới Địa còn ở giữa thì thầy trò ta lại “trảm phong” thì cuộc đời này còn j sung sướng hơn nũa cơ chứ . hj.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/chin%201.jpg
Nguyễn Văn Chiến tại công viên Gia Định, Tp.HCM

Con khỏe công việc thì cũng tạm ổn thôi, lương 3 tháng đầu thử viêc mỗi tháng được 1tr5 mới nhận lương hôm kia. Tiền ăn uống 1 tháng hết 1 tr con dư đươc 5 trăm thôi, sáng sớm con đi bộ đi làm khoảng 6 km tối lại lọc cọc đi về, vậy là mỗi tháng con tiết kiệm được 200k tiền xăng, mà chân cẳng lại dài thêm, đúng là một công đôi việc thầy nhĩ!

Giờ con mới thấm thía……………hic hic.


https://lh3.googleusercontent.com/-OCZt5xR4ZYE/UaQIktJnG_I/AAAAAAAAEXA/MTNRUhD5RlQ/w640-h480-no/DSC06501.JPG

Thầy ạ chỗ con ở cũng có 1 lớp võ hôm con ra xin hoc để cho khỏi ngứa ngáy chân tay thì…….. hôm đó trong túi con có 200k ấy vậy mà cũng chẳng đủ học phí 1 tháng nữa. Ông thầy nói học thì cũng đươc nhưng phải đóng học phí mỗi tháng 500k nhưng thôi thấy mày đang ở trọ thì lấy 300k vậy, con lại nói với thêm, thế để cuối tháng cháu nhận lương rồi cháu đóng được ko? Câu trả lời thẳng thừng là "ko được, cuối tháng đóng rồi hãy học vẫn chưa muộn”. Làm như thể là…….. nếu thế thi con dí…..vào nhá. hic.


https://lh6.googleusercontent.com/-v7DHxOGTOiQ/UaQIkjYe6TI/AAAAAAAAEW8/mQjdESB4UCg/w640-h480-no/DSC06500.JPG

Lúc đó con nt cho thầy là “thầy ơi con nhớ thầy quá” mà chẳng thấy thầy nt lại hu hu hu hu.

Thầy lại nợ con rồi nha thầy!

Giờ mới thấy lớp THÁI CỰC THIỀU GIA là số 1 thôi, còn cái bọn võ “biền” này thì ……. Con nhớ thầy và lớp thật nhiều.

Lúc chia tay thầy con đã cố nuốt lệ vào trong mà khóe mắt vẫn cứ cay cay thế ko biết! hic.

CHÚC THẦY NGỦ NGON
Học trò Nguyễn Văn Chiến



Đi xa nhớ là lẽ thường nhưng có lẽ ông này nhớ là vì chỗ kia thu học phí quá cao đấy thôi. Ây za ! Đụng đến tiền là lại nhớ đến thầy nghĩ cũng lạ... hic hic.

taothao
28-05-2013, 10:18 AM
Hì hì, càng trải nghiệm nhiều trong cuôc sống, càng thấy Thiều Lão Gia có nhiều điểm đáng trân trọng lắm.

Tưởng rằng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.

fangzi
15-07-2013, 09:38 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/trang%20minh%20.jpg Trang Minh

V là đã hơn 1 tháng hè wa đi và cũng đồng nghĩa e cũng học võ đc hơn 1 tháng r...Có thể nói cảm xúc ngày đầu tiên vào lớp với bây h` thì khác nhau hoàn toàn..Ko còn sự bỡ ngỡ, rụt rè nữa..Thay vào đó là sự hòa đồng, vui vẻ vs tất cả mọi người..Tất cả các anh chị đều giúp đỡ e ngay từ ngày đầu e đi học, ko xa lánh mà còn xem e như e gái nữa...Thật sự e rất cám ơn mọi người vì điều đó.Tại vì đối vs e, hòa nhập vs 1 cộng đồng rất khó, trog đó có bík bao nhiu con ng`,mỗi ng` 1 kỉu thì chuyện có ng` ko thíc hay nói xấu e là chuyện bt`...Nếu đc e sẽ theo học lớp võ này lâu dài vì ngoài sự vui vẻ e còn học đc nhìu điều mà trog sách vở ko có...Tất cả mọi ng` đều là idol của e hết :x:X:x -->Love All — tại Công Viên Gia Định.

Bỏ thích · · 13 giờ trước tại Ho Chi Minh City ·