PDA

View Full Version : Tin ANCT_TT & ATXH - Tin trộm cướp, giết hiếp... T6 !



fangzi
03-06-2013, 10:02 AM
Tin đầu tiên là tin: hiếp... hiếp ! ở Bình Phước

Thiếu nữ bị xâm hại trong chòi hoang
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 2/6/2013, 20:46 GMT+7


Nam kéo cô bạn mới quen vào căn chòi hoang nằm sâu trong nghĩa trang rồi thực hiện hành vi thú tính. Tại trụ sở công an, Nam thừa nhận đã làm "chuyện vợ chồng" với Trang nhưng "do cô ấy tự nguyện".

Ngày 2/6, Công an Đồng Phú (Bình Phước) đã bắt giữ Lê Hoàng Nam (20 tuổi) về hành vi giao cấu với trẻ em.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/50/f1/choi_hoang.jpg
Chòi hoang nơi bé gái bị hãm hại. Ảnh: Chế Bắc

Theo điều tra ban đầu, Nam và Trang (15 tuổi, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) nảy sinh tình cảm với nhau. Trang thường xuyên nhận được tin nhắn tán tỉnh và rủ đi chơi từ "người yêu".

Tối 30/5, biết Trang đi làm gần về tới nhà nên Nam gọi điện hẹn ra khu vực nghĩa trang xã Tân Phước để nói chuyện. Khi cô bé vừa tới nơi, Nam liền lôi vào trong đường hẻm sàm sỡ nhưng bị chống cự. Không từ bỏ ý định, hắn tiếp tục kéo Trang vào căn chòi bỏ hoang để thực hiện hành vi đồi bại. Dù chống trả quyết liệt và cắn vào người "yêu râu xanh" nhưng Trang không thoát được.

Về nhà, Trang đóng cửa phòng khóc lóc và đập đầu vào tường. Thấy con gái có biểu hiện khác thường, gia đình cô bé gặng hỏi rồi trình báo công an.

Chiều 31/5, khi bị đưa về trụ sở để lấy lời khai, Nam thừa nhận đã làm "chuyện vợ chồng" với Trang nhưng "do cô ấy tự nguyện". Sau đó thanh niên này giả vở xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn. Sáng 2/6, Công an huyện Đồng Phú đã bắt được Nam khi đang lẩn trốn ở Đăk Nông.

"Chúng tôi đang làm rõ có hay không việc Nam ép nạn nhân giao cấu ngoài ý muốn. Nếu có sẽ xử lý về tội Hiếp dâm trẻ em", một cán bộ điều tra cho biết.

Chế Bắc

bach_ho
09-06-2013, 08:44 AM
Đồng Nai

Nữ thượng úy công an chết trong khách sạn
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
09/06/2013 02:48
Ngày 8.6, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của thượng úy Nguyễn Thị Như Ngọc, công tác tại Đội Cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 7.6, thượng úy Ngọc đến thuê phòng tại một khách sạn thuộc TP.Biên Hòa để nghỉ. Đến 20 giờ cùng ngày, nhân viên khách sạn nghe mùi hôi nồng nặc bốc ra từ phòng nghỉ của Ngọc nên phá cửa vào xem, thấy Ngọc tử vong từ lúc nào, cạnh đó là 2 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng hết. Bước đầu cơ quan công an nghi vấn Ngọc đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Được biết, thời gian vừa qua, Ngọc bị nhiều đơn thư khiếu nại việc nợ nần với số tiền khá lớn và Thanh tra Công an TP.Biên Hòa đã tham gia giải quyết.

Kim Cương

thieugia
12-06-2013, 11:43 AM
Hải Phòng

Cụ ông bắn con rể vì nghi bị tiêm 'thuốc đểu'

Khi con rể là bác sĩ giải thích thuốc vừa tiêm cùng loại với những hôm trước, ông Trang không tin, bảo đã dùng tân dược "đểu" cho mình. Tức tối, ông cầm súng bắn con.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/55/04/cu-trang-250.jpg
Cụ Trang. Ảnh: Người lao động.

Gần 18h ngày 10/6, ông Lê Đức Trang (89 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) nảy sinh mâu thuẫn với con rể là anh Nguyễn Văn Huấn (48 tuổi). Nguyên nhân từ việc ông Trang tuổi già, lại có bệnh nên anh Huấn vốn là bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp thường xuyên đến chăm sóc. Như thường lệ, chiều 10/6, anh Huấn đến tiêm cho bố vợ.

Sau khi được tiêm, ông Trang phát hiện vỏ thuốc khác với các lọ thuốc trước đó liền tra hỏi. Anh Huấn giải thích đúng loại thuốc bác sĩ đã kê đơn nhưng ông Trang không tin, cho rằng con rể tiêm thuốc “đểu”.

Lời qua tiếng lại, bố con ông Trang xảy ra khẩu chiến. Ông Trang đuổi đánh làm anh Huấn bỏ chạy ra ngõ. Lát sau, thấy tình hình yên ắng, anh Huấn quay về nhà bố vợ lấy xe máy. Vừa ra khỏi cổng được vài mét, anh vứt xe máy bỏ chạy khi phát hiện bố vợ lăm lăm súng đuổi theo nhằm bắn.

Anh Huấn lĩnh trọn viên đạn với nhiều vết thương trên người. Cố chạy được vài chục mét, anh Huấn gục ngã. Lúc ông Trang nổ súng, chị Đàm Thị Lan (29 tuổi, ở đối diện nhà ông Trang) vừa đi làm về cũng bị dính 2 viên đạn chì vào đùi và sườn trái...

Tại hiện trường, công an thu một khẩu súng hoa cải dài 1,2m cùng 10 viên đạn và vỏ đạn.

Theo cơ quan công an, do ông Trang tuổi cao, là thương binh 1/4 (mất 81% sức khỏe), cán bộ tiền khởi nghĩa; anh Huấn chưa có đề nghị gì nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn với ông Trang.

Cơ quan công an đã tăng cường lực lượng 24/24h đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cũng như giám sát ông Trang.

Theo một người hàng xóm, ông Trang thường gây gổ, xích mích với hàng xóm nên cả xóm phố không ai muốn giao du. Mâu thuẫn với ai, ông Trang lại vác súng ra dọa bắn…

Theo Tiền Phong

thieugia
17-06-2013, 11:43 PM
Tử tù đất cảng qua đời trước ngày tiêm thuốc độc


Từng không ghê tay khi hạ sát một ông già, từng vào tù ra tội bởi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, cuối cùng, trong thời gian chờ thi hành án tử, Công “Giáp” lại chọn cái chết sớm…
Sáng 17/6, thi thể của tử tù Nguyễn Tiến Công (tức Công “Giáp”, 35 tuổi, nguyên quán xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã được người thân hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Ninh Hải (Hải Phòng).


http://static9.nguyentandung.org/files/2013/06/cong-giap-170613.jpg
Đối tượng Công "giáp" và tang vật giết người tại cơ quan công an. (Nguồn: ANHP)
Trước đó, tối 15/6, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục khám nghiệm pháp y, thi thể của tử tù Nguyễn Tiến Công đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Giáp – bố phạm nhân, trú tại số 8/326 Đường Thuyết, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng – để đưa về an táng.


http://static9.nguyentandung.org/files/2013/06/cong-giap-170613-2.jpg
Tử tù Nguyễn Tiến Công trong lần tiếp xúc báo chí trước đây (Ảnh Internet)

Theo tài liệu điều tra, Công bị kết án tử hình do phạm tội giết người. Cụ thể, vào 2/5/2010, Công dùng súng bút bắn chết nạn nhân Phạm Đề Kháng 62 tuổi, cán bộ hưu trí, trú tại ngõ 213 đường Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Trước khi gây ra vụ giết người, Công từng lĩnh hai tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”.


http://static9.nguyentandung.org/files/2013/06/cong-giap-170613-3.jpg
Cáo phó về cái chết của tử tù đất cảng.

Công “Giáp” được giới giang hồ đất cảng biết tiếng bởi là đàn em thân tín của Long “Tuýp”, kẻ bị Dung “đàn ông” bắn chết trong một lần thanh toán ân oán. Sau cái chết của đại ca, Công “Giáp” tiếp tục phò tá vợ Long “Tuýp” làm mưa, làm gió trong các phi vụ làm ăn “đen”, cho đến khi bị bắt và kết án tử.

Trong lần gặp gỡ báo chí khi Công đã là một tử tù, tay giang hồ này từng nhắn nhủ, khuyên răn những đàn em trẻ người non dạ rằng, hãy rời xa ma túy, rời xa kiếp đỏ đen nếu không muốn nhận kết cục bi thảm như y. Những ngày chờ thi hành án, Công tỏ ra vững vàng về tâm lý bởi nhận được sự quan tâm, thăm nuôi từ gia đình, vợ con. Nhưng bất ngờ, tử tù này lại chọn cho mình một cái chết sớm.

Thieugia theo Nguyễn Tấn Dũng Blog

thieugia
18-06-2013, 04:47 AM
Nữ sinh định tự tử ngất lịm trên tay hiệp sĩ SBC

Thứ hai, 17/6/2013, 10:27 GMT+7

Đang cùng đồng đội theo dõi nghi phạm, Hải SBC phát hiện nữ sinh định nhảy cầu tự tử đã lao đến kéo lại. Cô gái thoát chết nhưng đã ngất lịm trên tay hiệp sĩ.

Chiều 16/6, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng một thành viên trong đội theo dõi 2 nghi phạm trên đường Huỳnh Văn Cù (thuộc xã Chánh Mỹ). Khi đến giữa cầu Phú Cường, Hải SBC phát hiện một cô gái đang leo lên lan can cầu định nhảy xuống.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/57/14/nu_sinh_nhay_cau.jpg
Nữ sinh ngất lịm khi được hiệp sĩ SBC lôi ra khỏi lan can cầu. Ảnh: Nguyệt Triều

Hai hiệp sĩ lập tức lên tiếng gọi, dừng xe lao đến ngăn cản. Cô gái thoáng giật mình nhưng không tỏ vẻ chấm dứt ý định. Anh Hải ra sức thuyết phục cô gái không dại dột, nói về tình thương yêu của gia đình... Lúc này nhiều người dân đi ngang qua biết chuyện cũng dừng lại cùng hiệp sĩ khuyên can.

Thừa lúc cô gái hướng mắt về phía người khác, Hải SBC lao đến, nhanh tay kéo cô khỏi hành lang. Cô gái khóc nức nở rồi ngất lịm trên tay hiệp sĩ. Hải SBC được một lái xe ôm hỗ trợ đưa cô gái đến bệnh viện và tìm cách liên hệ với gia đình báo sự việc.

Tối cùng ngày, ở nhà với gia đình, cô gái đã gọi điện và nhắn tin cám ơn Hải SBC. Cô cho biết là sinh viên trường Đại học tại Bình Dương, vì buồn chuyện tình cảm nên định lên cầu Phú Cường nhảy xuống sông tự tử nhưng rất may đã được các hiệp sĩ ngăn cản kịp thời. “Anh là người đã cứu em, thật sự em rất cám ơn và em cầu chúc gia đình anh hạnh phúc và bình yên. Công việc của các anh thật tốt, cám ơn các anh”, nữ sinh gửi tin nhắn cho Hải SBC.

Theo người dân, đã có hàng chục người tìm đến cầu Phú Cường để tự tử. Trong đó, Hải SBC là người đầu tiên ngăn cản kịp thời một người có ý định tìm đến cái chết. Ở những vụ trước, dù người dân sớm phát hiện việc nhảy cầu, nhưng nỗ lực cứu người bất thành, thậm chí tính mạng của họ còn bị đe doạ bởi độ cao từ cầu đến dòng nước chảy xiết là hơn 20 mét

Thieugia theo Nguyệt Triều (VNEXPRESS)

minh_anh
22-06-2013, 10:45 AM
Quận Gò Vấp, Tp. HCM


Nổ lớn trong đêm, 1 người chết, 4 người bị thương

(VOV) -Vụ nổ khiến một phần căn nhà 150 Nguyễn Văn Công bị sập và 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Khoảng 21h ngày 21/6, nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP HCM, bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ số nhà 150 làm rung chuyển cả khu vực.

Vụ nổ khiến một phần căn nhà 150 Nguyễn Văn Công bị sập và 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Có mặt tại hiện trường chúng tôi chứng kiến tường của căn nhà bị đổ ngã, mái tôn bị thủng. Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ việc trong nhà có 5 người. Nạn nhân chết tại chỗ là anh Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc).


http://dantri4.vcmedia.vn/OlRTd1upOguwZHvZpzsc/Image/2013/06/can-nha-4b692.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ

Hai người bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu là: Nguyễn Thị Thao (26 tuổi) và Nguyễn Văn Thể (23 tuổi). Riêng chị Lê Thị Miền (42 tuổi) cùng con gái bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an Q.Gò Vấp đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, đồng thời thực hiện công tác cứu hộ và điều tra vụ việc. Vụ nổ khiến cả khu vực mất điện.

Theo nhiều người dân sống tại khu vực, ngôi nhà số 150 Nguyễn Văn Công do gia đình anh Tâm thuê lại để bán bong bóng bay.

Cách đây khoảng 1 tuần, tại ngôi nhà anh Tâm thuê gần đó xảy ra vụ xì bình hơi dùng để bơm bong bóng nên bị chủ nhà đuổi đi không cho thuê tiếp.

Chị Lan, một người hàng xóm kể lại: “Tôi đang nằm trong nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ rất lớn, hồi nhỏ giờ tôi chưa từng nghe thấy. Các đồ dùng trong nhà bị rung chuyển. Chạy ra thì thấy nhiều người xúm đến ngôi nhà số 150. Nhiều người đã vào nhà cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, gọi điện báo công an”. Đến khoảng 0h ngày 22.6, thi thể nạn nhân thiệt mạng đã được đưa đi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình hơi bơm bong bóng đang để trong nhà dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

Theo Công Nguyên/Thanh niên

bach_ho
22-06-2013, 10:00 PM
Tp. Hồ Chí Minh

Bắt nghi can giết cha mẹ ruột
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_phatthanh_vov.png
Cập nhật lúc: 16:11, 22/06/2013

Ngày 22/6, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Nghị (SN 1979, ngụ 650/15/19, Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân) để điều tra về hình vi giết người. Nạn nhân của Nghị không ai khác chính là cha mẹ ruột của y.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 21/6, nhiều người dân sống trong hẻm 650, bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà số 650/15/19. Mọi người chạy đến thì thấy căn nhà bị khóa phía trong nên lập tức báo với công an phường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi kêu gọi mọi người trong nhà, công an đã phá cửa xông vào nhà. Tại đây họ phát hiện hai vợ chồng ông Trần Văn Mực (SN 1931) và Tống Thị Tư (SN 1943) nằm chết ở nền nhà, trên người có nhiều vết đâm, bên cạnh hai nạn nhân là con dao dài khoảng 20cm dính máu.

Cùng lúc công an phát hiện đối tượng Nghị đang nấp trong nhà, trên cơ thể có nhiều vết máu và vết cắt trên tay. Ngay lập tức Nghị bị khống chế đưa về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Nghị vẫn không chịu khai báo nguyên nhân gây ra cái chết cho cha mẹ mình.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Bach_ho theo VOV Online

nha_que
24-06-2013, 08:07 PM
Hà Nội

24 giờ truy bắt nghi phạm dùng quả tạ đập chết người, cướp tài sản
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
24/06/2013 19:25

(TNO) Chiều 24.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết vừa phối hợp cùng Công an Q.Hai Bà Trưng khám phá vụ trọng án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận này.

Liên quan tới vụ trọng án kể trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Cường (31 tuổi, ở xã Thọ Thế, H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tại trụ sở công an, Cường khai nhận qua trang mạng xã hội Facebook đã làm quen với anh Nguyễn Vũ Vỹ (39 tuổi), thuê trọ tại số nhà 165 ngõ Trại Cá, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, từ tháng 9.2012, nhưng ít khi gặp nhau.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20136/HAAN/anhtrongbaiviet14793977.gif
Ngôi nhà nơi anh Vỹ thuê trọ - Ảnh: Hà An

Tới ngày 19.6, Cường lên Hà Nội tìm việc làm thêm và có liên hệ với anh Vỹ.

Trong thời gian ở Hà Nội, Cường được anh Vỹ đưa về nơi mình thuê trọ để cho ăn, ở. Và cũng chính trong lúc ở đây, thấy anh Vỹ có tài sản, Cường đã nảy sinh ý đồ giết người để cướp tài sản.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20136/HAAN/anhtrongbaiviet62433977.gif
Nghi phạm Cường - Ảnh: Hà An

Mờ sáng 22.6, Cường tỉnh giấc, lúc này anh Vỹ vẫn ngủ say. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để thực hiện ý đồ xấu, Cường lấy chăn trùm kín đầu và dùng hai quả tạ tập thể dục trong phòng đập liên tiếp vào đầu anh Vỹ, khiến anh này vỡ hộp sọ tử vong ngay tại chỗ.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20136/HAAN/anhtrongbaiviet293533977.gif
Chiếc xe máy của nạn nhân - Ảnh: Hà An

Biết anh Vỹ chết, Cường lục soát lấy 2 điện thoại di động, laptop hiệu HP và chiếc xe SCR của nạn nhân rồi đem bán tại một hiệu cầm đồ thuộc Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) được 11,5 triệu đồng, trước khi bỏ trốn.

Tới ngày 23.6, trong lúc đang lẩn trốn tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), Cường đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tin, ảnh: Hà An

thieugia
28-06-2013, 04:45 AM
Tp. HCM

Bàng hoàng chuyện 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao

Người dân khu chung cư 43 An Bình (đường An Bình, P. 6, Q. 5- TP HCM) sáng 27-6, vẫn còn bàng hoàng và kinh hãi kể về vụ Phan Xuân An (33 tuổi), một thanh niên hiền lành sống trong chung cư, đã ra tay đâm 11 nhát khiến 2 bé Lê Thành Phụng (2 tuổi) và Lê Trung Lợi (6 tuổi) bị thương nặng.

Trước đó, chiều 25- 6, trong lúc một nhóm trẻ đang vùi đùa trước hành lang tầng 2 chung cư An Bình, thì bất ngờ An từ dưới tầng 1 lao lên, cầm dao Thái Lan đâm tới tấp khiến 2 bé Phụng và Lợi bị thương nặng.


http://media.tinmoi.vn/2013/06/27/2bebidam3_47753.jpg
Hành lang ở tầng 2 khu chung cư, nơi xảy ra vụ án mạng

Bà Lê Thị Út (70 tuổi, sống trong chung cư) kể, khoảng 15 giờ lúc đó bà thấy tụi nhỏ đang vui đùa trên tầng hai, trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Xê (82 tuổi, bà nội 2 bé). Cùng thời điểm trên bà phát hiện Phan Xuân An (33 tuổi, tên thường gọi là Sơn) chở mẹ đi chợ về. Sau khi dựng xe máy An trèo lên tầng 2 rồi ra tay tấn công các bé.
“Tôi cứ tưởng là thằng Sơn nó lên thăm bà vú nuôi có ở tầng 2 chứ, chúng tôi không thể ngờ, một người hiền lành, học giỏi và sống trong một gia đình gia giáo như vậy lại nhẫn tâm ra tay tàn độc sát hại hai cháu nhỏ…”- bà Út thảng thốt kể.


http://media.tinmoi.vn/2013/06/27/IMG5316_cd101.jpg
Bé Phụng với chằng chịt vết đâm. Ảnh: Phạm Dũng

http://media.tinmoi.vn/2013/06/27/IMG5323_39478.jpg
Bé Lợi (6 tuổi) cũng bị thương khá nặng. Ảnh: Phạm Dũng

Anh Kiệt, con trai bà Út, vẫn chưa hết sợ sau khi chứng kiến sự việc, kể khi anh vừa bước ra hành lang thì phát hiện ở tầng hai chung cư một nhóm trẻ đang tháo chạy tán loạn, cầu cứu mọi người. Nhìn kỹ anh thấy một cảnh tượng kinh hãi, một cháu bé đang đứng bất động, một tay ôm bụng, máu đang chảy, còn tay còn lại đang tựa lấy cánh cửa khẽ gọi: “Bà nội ơi, cứu con với!”.
Chưa hết hoảng loạn, anh đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện một bé nhỏ hơn đang nằm gục trên nền hành lang, máu tuôn xối xả. “Lúc đó tôi hét lớn "thằng Sơn giết người bà con ơi, cứu người bà con ơi…”- anh Kiệt kể.
Tuy nhiên tên An với khuôn mặt đằng đằng sát khí vẫn tiếp tục lao đến đâm, bất chấp sự đau đớn, kêu gào van xin của cháu nhỏ. Chỉ khi nhiều người dân túa đến và la lên, An mới chịu rút dao tháo chạy lên tầng 3, định nhảy khỏi lan can xuống đất, tuy nhiên đã bị mọi người bắt giữ lại.


http://media.tinmoi.vn/2013/06/27/2bebidam2_ef3d7.jpg
Ngươi dân trong chung cư vẫn chưa hết hoàng hồn về việc một thanh niên đâm 2 cháu nhỏ

Theo bà Lê Thị Chung Hiếu (cô của 2 bé) cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc khu chung cư vắng người và bà Xê lại bị bệnh lãng tai nên không hề hay biết.
Sau đó hai cháu nhỏ nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, mất nhiều máu. “Thấy hai đưa nhỏ người đầy máu me tôi tưởng không qua khỏi. Nào ngờ giờ đã tỉnh lại…”- bà Hiếu vui mừng báo tin.
Nhiều người sống tại đây cho biết, An là con út trong gia đình rất gia giáo, bố là Đảng viên, có công với cách mạng, mẹ là một giáo viên dạy giỏi có tiếng. Bản thân An trước đây vốn rất chăm ngoan học giỏi. “An rất chịu học hỏi và hiền ngoan, chưa bao giờ tôi thấy An quậy phá hay đàn đúm cùng bạn bè”- bà Út nhận xét.
Được biết, trước kia An làm việc hành chính tại UBND P.5, Q.5, sau đó nghỉ việc và chuyển lên làm tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Q.5.
Cách đây khoảng 3 đến 4 tháng, An bất ngờ nghỉ việc và ở nhà với gia đình. Hàng ngày An chỉ có nhiệm vụ chở mẹ đi chợ, An không hề nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai trong chung cư.
Bà Út còn cho biết thêm, hàng ngày An có nhiều biểu hiện bất thường mặt cứ ngẩng lên trời và thỉnh thoảng nói lảm nhảm một mình.
Còn theo anh Kiệt, sau khi gây án, An tỏ ra rất bình thường như không hề có việc gì xảy ra. Thậm chí, An còn liên tục nói với người thân: “Con vừa đâm chết người, mẹ kêu công an tới bắt con đi”. Khi được đưa về trụ sở công an làm việc, An không khai bất kỳ điều gì.

Nguồn : Người Lao Động

thieugia
02-07-2013, 09:23 AM
Bé gái bị hãm hại kêu cứu trong lùm sậy
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 1/7/2013 16:32 GMT+7


Vờ mua vé số, nam thanh niên khoảng 30 tuổi khống chế cô bé đưa vào lùm sậy bịt miệng, trói tay để giở trò thú tính.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/07/01/mac-quan-1372669249_500x0.jpg
Người dân phải lấy vải che thân cô bé (áo xanh). Ảnh: Duy Khang

Khoảng 12h ngày 1/7, người dân phường 1, thị xã Vĩnh Châu đang nghỉ trưa bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ trong vườn dừa cách đường 30/4 khoảng 200 m. Vài phụ nữ chạy đến phát hiện bé Hương (12 tuổi) bị trói tay chân đang cố gắng bò ra khỏi đám sậy trong tình trạng hoảng loạn, không mặc quần.

Hương cho biết nhà em ở Cầu Chùa, hàng ngày bán vé số. Trưa nay một thanh niên khoảng 30 tuổi gọi em vào hẻm vắng hỏi mua 1 tờ. Cô bé hồn nhiên mời khách mua thêm liền bị tên này khống chế kéo vào lùm sậy.

Sau khi dùng dây rừng trói tay Hương ngược ra sau và lấy vải bịt miệng, "yêu râu xanh" thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn dục vọng, tên này trói chân bé Hương lại rồi nhanh chân tẩu thoát về hướng biển.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/07/01/noi-co-be-ban-ve-so-1372669249_500x0.jpg
Nơi anh dân phòng đứng là chỗ "yêu râu xanh" kêu cô bé vào mua vé số. Ảnh: Duy Khang

Nhận được tin báo của người dân, công an phường phối hợp với trinh sát điều tra truy lùng kẻ gây án nhưng chưa có kết quả. Nạn nhân run rẩy, được cảnh sát cởi trói.

Nhiều phụ nữ xung quanh giúp đỡ Hương rồi đưa vào một ngôi nhà gần hiện trường, chờ cha mẹ đến giám hộ để làm việc với cơ quan điều tra.

Duy Khang

fangzi
03-07-2013, 04:53 AM
Sắp Bắt Được Kẻ Hãm Hại Em Bé Bán Vé Số

Theo TTXTG - Sau một ngày đêm truy lùng, cơ quan điều tra tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa bắt được hung thủ bị cho là đã hãm hại bé Hương (12 tuổi) trong lùm sậy ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Tuy nhiên, trinh sát đã lần ra dấu vết và nhận diện được nghi phạm từ camera ghi hình của một đại lý vé số ở thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Được biết, sau khi thỏa mãn dục vọng, tên này xé vải quần trói chân nạn nhân để Hương không chạy được ra ngoài. Trước khi bỏ trốn, hắn lục chiếc túi da cô bé đeo bên mình để cướp hết xấp vé số khoảng 100 tờ với hơn 100.000 đồng Hương bán được từ sáng đến trưa.

"Trên đường tẩu thoát nghi can còn mời nhiều người dân Vĩnh Châu mua vé số rồi đón xe ôm xuống Bạc Liêu. Tại đây kẻ tình nghi vào đại lý bán xấp vé số cướp được với giá 5.000 đồng 1 tờ nhưng bị từ chối. Hình ảnh tên này thu được từ camera của đại lý đã được nạn nhân xác nhận là hung thủ", một cán bộ điều tra công an Sóc Trăng cho biết.
Như vậy, chân tướng kẻ đồi bại hiện đang ngày càng hiện rõ, chúng ta có thể yên tâm tin tưởng rằng Công an Sóc Trăng sẽ nhanh chóng tóm bắt thủ phạm để đem đi "nhập kho" nhằm làm trong sạch XH.

Fangzi.

fangzi
05-07-2013, 09:37 AM
Hà Nội

Từ chối khách, nhân viên mát xa bị bắn chết
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vit%20bo.gif
Thứ sáu, 05 Tháng bảy 2013, 07:03 GMT+7

Đến quán mát-xa yêu cầu được phục vụ vào lúc quá khuya, bị chị Xuân (nhân viên mát-xa của quán) từ chối, Đồng đã rút súng mang theo trong người bắn chết chị này...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/sng%20ngn.jpg
Bắn vì không chịu phục vụ. Ảnh minh họa

Ngày 4/7, Công an huyện Từ Liêm cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Đồng (SN1987, quê Bắc Giang) về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1975, ở Thanh Oai, Hà Nội), là nhân viên mát-xa tại 257 Phạm Văn Đồng (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Liên quan tới vụ án, Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Long (SN 1989, ở Thái Bình), Phạm Hồng Quỳnh (SN 1992, ở Yên Thế, Bắc Giang); Trần Ngọc Bản (SN 1991, ở Yên Thế, Bắc Giang) và Nguyễn Công Trứ (SN 1989, ở Phụng Hiệp, Hậu Giang) về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/7, khi quán mát tại 257 Phạm Văn Đồng đang chuẩn bị khóa cửa thì có một nhóm thanh niên gồm 5 người đi 2 xe máy đến yêu cầu được phục vụ thư giãn.

Do đã quá khuya nên chị Xuân, là nhân viên của quán đã từ chối. Bực mình, Đồng rút súng mang theo trong người bắn một phát vào ngực chị Xuân rồi cả bọn lên xe tẩu thoát.

Chị Xuân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu cấp nên đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, công an huyện Từ Liêm đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 2/7, cơ quan công an đã bắt được ba đối tượng Long, Quỳnh, Bản tại xã Lóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Cùng ngày Trứ cũng bị bắt ở xã Phú Diễn (huyện Từ Liêm).

Đến 22 giờ ngày 3/7, Bùi Văn Đồng - đối tượng trực tiếp sát hại chị Xuân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Tràng Minh (quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Công

Fangzi (theo Việt Báo)

Shaolaojia
17-07-2013, 05:17 AM
CSGT câu kết với côn đổ để "xử" dân ?!

Thanhnien Oline
15/07/2013 11:05


Thời gian gần đây, Báo Thanh Niên tiếp nhận nhiều đơn thư, phản ánh của người vi phạm giao thông bức xúc về việc họ bị xử “oan”, nhưng sau khi tranh cãi với CSGT thì đa phần là thua, thậm chí bị ăn đòn.

Phản ánh tới Thanh Niên, có người cho biết vụ việc của họ mới xảy ra gần đây; có trường hợp xảy ra cũng đã lâu, nhưng thấy báo chí đăng tải thông tin người vi phạm giao thông bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT xảy ra tại Q.Tân Phú, TP.HCM, nên bức xúc đi phản ánh.

Liên quan đến vụ đánh chết người vi phạm giao thông tại Q.Tân Phú, mặc dù 2 hung thủ đã bị bắt và vụ án đang trong vòng điều tra song dư luận không khỏi băn khoăn, thắc mắc vì sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Vụ việc, theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, diễn biến như sau: chiều 9.4, ông T.V.Hiền (42 tuổi) cùng hai người thân rủ nhau đi nhậu tại quán Phượng Cát trên đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú. Đến 21 giờ cùng ngày, khi cả 3 điều khiển xe gắn máy (mỗi người đi 1 xe) ra khỏi quán một đoạn thì ông Hiền bị CSGT thổi lại lập biên bản vi phạm về nồng độ cồn. Do bị tạm giữ phương tiện nên ông Hiền đã cự cãi với CSGT và dọa lấy ĐTDĐ chụp hình. Sau hơn 30 phút cãi nhau với CSGT, ông Hiền để xe lại, đón xe ôm về nhà, nhưng đi được khoảng 300 m thì bị Lê Thanh Bằng (36 tuổi, ngụ Bến Tre) và Lê Văn Tòng (18 tuổi, ngụ Tiền Giang) đi xe gắn máy đuổi theo đánh ông té ngã, đầu đập xuống đường. Người lái xe ôm hoảng sợ đã bỏ đi… Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Hiền không qua khỏi do bị chấn thương sọ não. Hơn 1 tuần sau, Bằng, Tòng ra đầu thú tại Công an Q.Tân Phú. Bước đầu, 2 người này khai do thấy ông Hiền cự cãi với CSGT nên bức xúc chặn đường đánh “dằn mặt” ông Hiền cho hả giận (?!)…


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20137/Thang/CSGT01.jpg;pv1e3357820fe32ce4
Người đàn ông to con đánh người vi phạm

“Mày chống đối à ?”

May mắn hơn trường hợp trên, anh Phùng Viết Cần (35 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) trực tiếp đến tòa soạn nhờ báo lên tiếng phản ánh anh cũng bị người lạ hành hung sau khi phản ứng lại CSGT. Theo anh Cần trình bày: vào cuối năm 2012, khi điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ hướng cầu Thủ Thiêm về cầu Sài Gòn), đến đường giao nhau ở gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), anh cho xe qua giao lộ này khi đèn tín hiệu vừa chuyển qua màu vàng ở giây đầu tiên thì bị 2 CSGT ra hiệu dừng xe với lỗi vượt đèn đỏ. Anh Cần chấp nhận để CSGT lập biên bản vi phạm, nhưng ghi vào phần ý kiến (của người vi phạm) là xe của anh vượt đèn vàng giây đầu tiên. Lập biên bản xong, CSGT yêu cầu anh Cần xóa 2 chữ “…đầu tiên…” nhưng anh không đồng ý. Viên CSGT đã tự tay lấy bút xóa, rồi yêu cầu anh Cần ký biên bản vi phạm nhưng anh vẫn cự tuyệt. Sau một hồi cự cãi, viên CSGT đã ném giấy tờ xe xuống đất. Anh Cần lượm lên bỏ đi thì bất ngờ CSGT xông vào giật chìa khóa xe và lấy ĐT gọi cho ai đó. Đợi 10 phút sau, anh Cần đến yêu cầu CSGT lập biên bản, nếu không thì trả chìa khóa lại để anh đi, nhưng viên CSGT vẫn không nói gì. Bức xúc, anh Cần rút ĐT gọi điện cho tổng đài xin số đường dây nóng của báo chí nhờ can thiệp. Nghe vậy, 2 CSGT này ném trả lại chìa khóa, lên xe bỏ đi.

“CSGT vừa đi, tôi đã bị một người đàn ông lạ xông vào giật ĐTDĐ của tôi, tháo pin vứt đi, rồi vừa đánh vừa nói: “Sao mày không chịu chung, mày chống đối à?”. Sau đó, người này yêu cầu tôi gọi ĐT xin lỗi 2 CSGT hồi nãy, nếu không sẽ bị đâm chết. Người này gọi cho ai đó nói: “Tao xử nó rồi. Bây giờ nó muốn xin lỗi…”. Nhưng khi tôi cầm máy định xin lỗi thì đầu dây bên kia cúp máy”, anh Cần nhớ lại.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20137/Thang/CSGT02.jpg;pvdc349bac669e71e3
Người đàn ông này cầm đá tấn công và ném anh Hùng

CSGT thờ ơ nhìn cảnh đánh người

Từ những phản ánh của bạn đọc về chuyện "bị đòn" sau khi cự cãi với CSGT, một nhóm PV Thanh Niên vào cuộc tìm hiểu hiện tượng này. Chọn cung đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1, TP.HCM), qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi phát hiện có một người đàn ông to con đi chiếc xe gắn máy màu đỏ thường bám theo một tổ CSGT lập chốt trên tuyến đường này, khi tổ CSGT di chuyển đến đâu thì người đàn ông nói trên đều theo đó.

Vào khoảng 10 giờ 20 ngày 28.6, chúng tôi thấy người đàn ông trên “sánh đôi” cùng tổ CSGT trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần cầu Thị Nghè II). 25 phút sau, tổ CSGT di chuyển đến gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng (Q.1) và người này cũng nhấn ga chạy theo. Hơn 1 giờ theo dõi, chúng tôi thấy người này không hề mời chào, chở khách đi xe ôm, mà chỉ đứng liếc ngang liếc dọc; thỉnh thoảng hỗ trợ xe gắn máy chở hàng quá khổ, cồng kềnh bị CSGT vịn lại.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20137/Thang/CSGT03.jpg;pv01b72f0b5f6bcac3
1 CSGT quay lưng, 1 CSGT đứng nhìn cảnh đánh nhau

Nghiêm trọng hơn, 11 giờ 42 cùng ngày, chúng tôi đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc người đàn ông này (đi xe gắn máy màu đỏ, mặc áo quần màu xanh) cùng một người đàn ông khác mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh đuổi đánh một thanh niên vừa bị thổi lại. Điều đáng nói, tổ CSGT đứng nhìn cảnh đánh nhau ngay trước mặt mình mà không hề có bất cứ phản ứng ngăn chặn hay can thiệp nào. Người đi đường vô cùng bức xúc trước hình ảnh phản cảm này. Vụ việc diễn ra khoảng 2 phút mới có CSGT vào can ngăn. Mặc dù CSGT can ngăn nhưng người đàn ông mặc quần áo màu xanh vẫn hung hăng, nhặt đá ven đường tiếp tục đuổi đánh và ném người vi phạm. Hoảng sợ, người thanh niên bị đánh băng qua đường tháo chạy một mạch về hướng đường Tôn Đức Thắng và không dám quay lại. Sau đó, CSGT đã trả giấy tờ cho người đi cùng xe với người bị đánh.

Tiếp xúc với chúng tôi, người thanh niên bị đánh cho biết tên là T.V.Hùng (29 tuổi, ngụ Nam Định, công tác tại một công ty xuất nhập khẩu ở Q.Bình Thạnh). Theo lời anh Hùng kể, sau khi đi giải quyết công việc ở cảng Tân Thuận về, anh điều khiển xe gắn máy (BKS: 49M1 - 007.6...) chở đồng nghiệp tên T.V.Tuấn (22 tuổi, ngụ Đà Lạt) lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, khi rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Cảnh thì bị CSGT thổi lại. Sau khi đưa giấy chứng nhận đăng ký xe, GPLX cho CSGT kiểm tra và được thông báo phạm lỗi không bật đèn xi nhan, anh Hùng không đồng ý và phản ứng gay gắt vì cho rằng anh có bật đèn xi nhan. Sau một hồi cự cãi, CSGT không lập biên bản vi phạm nhưng chỉ trả giấy chứng nhận đăng ký xe, không trả GPLX với lý do không giữ GPLX. Lúc đó, một cô gái khác bị thổi lại, cự cãi một hồi cũng được cho đi nhưng không thấy chìa khóa xe. Anh Hùng quá bức xúc nên mới nói với cô gái để anh gọi báo chí đến ghi nhận vụ việc. Nghe vậy, 2 người đàn ông nói trên xông vào đánh anh Hùng như đã trình bày ở trên và toàn bộ vụ việc hành hung này đã lọt vào ống kính của PV Thanh Niên.

Sau khi anh Hùng bị đánh và bỏ chạy, CSGT đã đưa trả GPLX của anh Hùng cho anh Tuấn (người đi cùng…


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20137/Thang/CSGT04.jpg;pvb441734fa777d325
Người đàn ông hay song hành cùng tổ CSGT - Ảnh: Nguyên Bảo - Mã Phong

Theo một người dân sống gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, hằng ngày họ đều thấy người đàn ông nói trên hay đi theo CSGT. Hễ thấy ai đến gần CSGT, nghi ngờ có ý đồ quay phim chụp hình là ông này tìm cách đuổi đi. Sau vụ việc đánh anh T.V.Hùng, 12 giờ 40 ngày 4.7, chúng tôi tiếp tục ghi được hình ảnh người này “tháp tùng” tổ CSGT ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đang chốt chặn thổi xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (giữa đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và cầu Thị Nghè), Q.1...

Nguyên Bảo - Mã Phong

thieugia
01-08-2013, 11:50 AM
Thanh Hóa

Nam thanh niên treo cổ ngay giữa trung tâm TP
THANHNIÊN
01/08/2013 08:44
Sáng sớm ngày 31.7, người dân TP.Thanh Hóa phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây phía sau tượng đài Lê Lợi (gần trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa).


http://img2.news.zing.vn/2012/08/11/5001.jpg
Treo cổ ngay trung tâm TP (hình minh họa)

Nạn nhân là Vũ Bá Duy (27 tuổi, ở P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa). Người thân nạn nhân cho biết, Duy đã bỏ nhà đi cách đây ít ngày, mang theo một số tiền lớn nhưng cơ quan chức năng không tìm thấy tài sản nào trong người nạn nhân.

Ái Châu

fangzi
04-08-2013, 09:19 AM
Kẻ cuồng tình thảm sát người trong mộng
http://ad-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-04-04/QR_CODE_468_240.gif

Chủ nhật, 04/08/2013, 08:36 AM (GMT+7)

Dù biết Hạnh đã có người yêu nhưng Phú vẫn nhất quyết theo đuổi. Ngày Hạnh chuẩn bị đi du học, Phú tìm đến trong cơn say, đập cửa đòi người tình trong mộng ra ngoài nói chuyện. Tuy nhiên, khi Hạnh vừa mở cửa thì gã cuồng tình đã xông vào dùng dao đâm liên tục khiến cô tử vong tại chỗ.


Yêu mù quáng

Phạm Văn Phú (SN 1989, ngụ Q.10, TP.HCM) có bộ dạng hiền lành nhưng tính tình lại cộc cằn. Học hành không đến nơi đến chốn nên cách đây khoảng 6 tháng, Phú xin vào làm nhân viên cho một tiệm game ở phường Bến Nghé (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Thấy Nguyễn Hiếu Hạnh (SN 1993) - em gái của chủ quán xinh xắn hay ghé chơi, sau nhiều lần nói chuyện rồi cảm mến, Phú đem lòng yêu thầm Hạnh lúc nào không hay. Dù biết Hạnh đã có bạn trai nhưng Phú vẫn không thể cầm được lòng mình.


http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2013/images/2013-08-04/1375580147_giet-nguoi-trong-mong.jpg
Hung thủ Phạm Văn Phú

Không quá khó để tìm được địa chỉ của nhà của Hạnh nên thỉnh thoảng Phú lại ghé qua rủ cô đi uống nước, xem phim. Vì đã có người yêu từ lâu nên trước mọi lời tán tỉnh ngọt ngào của Phú, Hạnh vẫn một mực từ chối. Tuy vậy, cô gái không hắt hủi mà chỉ giữ khoảng cách nhất định để xem Phú như một người bạn. Dù thái độ của Hạnh là rõ ràng và cư xử đúng mực nhưng cơn sóng tình đã khiến Phú không thể cưỡng nổi lòng mình, hắn vẫn nuôi hi vọng một ngày sẽ chiếm được lòng cô gái trẻ. Để củng cố tình yêu đơn phương của mình, Phú thường đi rêu rao với các bạn của Hạnh rằng hai người đã chính thức yêu của nhau, mặc cho Hạnh bao lần khó chịu phản đối.

Theo bạn bè, Hạnh là một cô gái hiền lành và có tính hay thương người, ai gặp khó khăn cô đều giúp đỡ một cách nhiệt tình. Vì vậy khi quen biết Phú một thời gian, dù không yêu nhưng Hạnh thường nghe Phú kể về hoàn cảnh gia đình bất hạnh, cha mẹ ly dị, từ nhỏ đến lớn anh em chỉ nương tựa vào mẹ mà thiếu tình thương của cha thì vẫn có sự thương cảm. Vì thương Phú nên mỗi khi được nghỉ học Hạnh lại sang nhà Phú chơi. Thậm chí Hạnh còn đi chợ, nấu ăn cùng mẹ Phú và dạy tiếng Anh cho em của Phú. Mẹ Phú cũng quý Hạnh, đối xử với cô như con cái trong nhà. Không ngờ những hành động vô tư ấy lại gieo vào lòng Phú sự hiểu nhầm, hắn ta nghĩ rằng đó là tình yêu mà Hạnh thực sự dành cho mình.

“Không ăn được thì đạp đổ”?

Cách đây hơn một tháng, Hạnh hoàn tất khóa học nghiệp vụ nấu ăn của trường Trung cấp du lịch & khách sạn Saigontourist, được sự hỗ trợ của cả gia đình người yêu tại Đan Mạch nên cô xin phép ba mẹ mình đi du lịch. Hạnh cũng có ý định khi sang đó sẽ xem xét và chọn trường để thỏa ước mơ du học. Niềm vui chưa kịp đến, thì mọi người đều bàng hoàng trước thông tin Hạnh bị giết. Từ những người hàng xóm đến mấy chị bán cafe đầu hẻm nhà Hạnh, ai cũng không khỏi thương xót cho cô gái trẻ, dễ mến. Bất ngờ hơn nữa, hung thủ lại chính là Phú, người vẫn tự nhận là hết mực yêu thương Hạnh từ lâu.


http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2013/images/2013-08-04/1375580136-giet-nguoi-trong-mong-1.jpg
Con hẻm số 2, nơi Phú ra tay dã man với người trong mộng. Ảnh: D.A

Ngày 18/7, Hạnh trở về sau chuyến du lịch ở Đan Mạch cùng với người yêu là một doanh nhân đang công tác tại đó. Biết Hạnh đã về Việt Nam, Phú gửi tin nhắn để hỏi thăm nhưng như nhiều lần khác, mọi cuộc gọi và tin nhắn của Phú đến Hạnh vẫn không có hồi âm. Ấm ức nghĩ về cảnh Hạnh cười nói bên người yêu rồi phớt lờ sự quan tâm của mình, Phú giải tỏa bằng cách gọi bạn đi nhậu. Trong lúc nhậu, Phú lại tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Hạnh, lần này thì cô bắt máy. Trong câu chuyện ngắn ngủi giữa hai người, Hạnh thông báo rằng cô sắp đi du học tại Đan Mạch. Quá thất vọng vì viễn cảnh sẽ mất Hạnh thật sự, lại có hơi men trong người nên Phú không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn liên tiếp văng tục, chửi thề qua điện thoại đe dọa khiến Hạnh không chịu nổi nên phải cúp máy.

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, trong đầu Phú chỉ có nỗi hận thù bao trùm với suy nghĩ “không ăn được phải đạp đổ”. Nghĩ là làm, Phú kiếm một con dao Thái Lan bỏ vào cốp xe gắn máy rồi chạy đến nhà Hạnh. Biết Hạnh không có nhà nên hắn dựng xe trước cửa đứng chờ. Một lúc sau Hạnh về đến nhà, Phú tỏ vẻ quan tâm hỏi han nhưng lại bị cô thờ ơ. Phú rất ấm ức nhưng lúc đó tại nhà Hạnh có khá đông người ra vào, ba mẹ Hạnh cũng có nhà nên Phú giả vờ bỏ đi. Đến khoảng 19h cùng ngày, Phú quay lại đập cửa kêu Hạnh ra ngoài nói chuyện cho rõ. Cô vừa mở cửa đi ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phú đã xông vào dùng dao đâm liên tục nhiều nhát vào người khiến cô gái bất hạnh tử vong ngay tại chỗ.

Nhớ về buổi chiều định mệnh ấy, chị Tố Uyên, hàng xóm của gia đình Hạnh kể: “Tôi đang đứng trước cửa nhà mình thì thấy một cậu thanh niên đang đánh một cô gái. Tời nhá nhem nên tôi không biết đó là bé Hạnh nên chỉ hô mọi người là có vụ đánh nhau”. Nghe tiếng tri hô thất thanh của chị Uyên, một bảo vệ công ty gần đó chạy lại thì thấy một thanh niên cầm dao đâm liên tục vào người cô gái liền hô hoán. Cùng lúc đó cha mẹ Hạnh nghe tiếng kêu la của hàng xóm nên chạy ra trước cổng thì thấy con gái mình đã gục xuống, trên người máu me bê bết. Vì bị Phú đâm nhiều nhát vào chỗ hiểm trên cổ nên nên Hạnh chỉ chớp mắt nhìn nhìn cha mẹ qua làn nước mắt lần cuối rồi ra đi tức tưởi mà không nói được một lời. Phú bị chính bố của Hạnh-vốn công tác trong ngành công an bắt ngay tại hiện trường.

Nghẹn ngào mơ ước dở dang

Những nhát dao định mệnh của gã trai cuồng tình đã cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ đang đầy sức sống với ước mơ du học và trở thành một nhà thiết kế tài giỏi. Trong hương khói của buổi tang lễ, ngồi bên di ảnh của đứa con gái tội nghiệp, cha Hạnh đau xót: “Bao nhiêu năm làm công an, tiếp xúc biết bao nhiêu vụ án nhưng giờ đây tôi lại chứng kiến án mạng của chính con gái mình. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, sao đau đớn quá”.

Ngồi bên cạnh cha, chị gái của Hạnh cũng héo hắt từng khúc ruột. Nhà chỉ có hai chị em, nên Hạnh và chị gái thân thiết như bạn bè, có chuyện gì cũng to nhỏ tâm sự cùng nhau. Nhưng khi em gái đi du lịch từ Đan Mạch trở về, vì bận việc chưa kịp gặp Hạnh nên người chị vô cùng nuối tiếc vì không có cơ hội để ngăn chặn thảm kịch. Nói rồi người chị hướng về di ảnh của em nấc lên nghẹn ngào: “Chỉ hai ngày nay mà cha tôi tóc đã bạc cả đầu. Thương em lắm Hạnh ơi, sao em ra đi khi ước mơ còn dang dở như vậy. Em mất đột ngột khi chị chưa kịp nhìn mặt em, muốn nắm tay em, muốn được ôm em mà không được nữa”.

Lặng lẽ ngồi một góc nhà đăm đăm nhìn vào tấm ảnh lạnh lẽo của người yêu, anh Nguyễn Tín như hóa đá trong suốt thời gian chúng tôi có mặt. Vừa trở về cùng Hạnh từ Đan Mạch, sáng hôm đó cả hai hẹn sẽ gặp nhau vào lúc 8h tối để đi xem phim. Anh chẳng chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng trong đời được nhìn thấy người yêu. Mới đây thôi, hai người đã có một kì nghỉ hết sức vui vẻ. Mọi tương lai dự định đang mở dần ra trước mắt thì tai họa bỗng ở đâu ập đến. “Lần về nước này, tôi muốn xin gia đình cho phép chúng tôi tổ chức đính hôn, rồi làm mọi thủ tục cho Hạnh sang Đan Mạch du học. Tôi không ngờ người thanh niên ấy lại hèn nhát ra tay như vậy”, anh Tín tâm sự.

Theo một số bạn bè và người thân thì dù chưa nhiều tuổi nhưng Hạnh tỏ ra là một cô gái khá chín chắn trong chuyện tình cảm. Hạnh gặp và nhận lời yêu của anh Tín từ cách đây 3 năm và suốt thời gian ấy cho đến nay cô vẫn chỉ chung thủy với một người. Thảo Oanh, cô bạn thân từ thưở nhỏ cho biết Hạnh có rất nhiều dự định ấp ủ mà vẫn chưa thực hiện được. Hạnh có năng khiếu vẽ nên cô muốn trở thành một nhà thiết kế. “Mỗi lần sang nhà Hạnh chơi, bạn ấy thường khoe những món quà được người yêu gửi từ Đan Mạch về tặng. Hạnh cũng tâm sự muốn có một căn nhà tuyệt đẹp do chính tay mình thiết kế. Trong ngôi nhà đó, Hạnh sẽ nấu những món ăn yêu thích cho người mình yêu và cùng nhau chăm sóc những đứa con của họ. Vậy mà những hoài bão, ước mơ của bạn ấy giờ chỉ là những ảo vọng…”, Thảo Oanh ngậm ngùi nói.

Theo Dương Anh (giadinh.net.vn)

thieugia
06-08-2013, 04:39 AM
Phú Yên

Ép con ruột làm "nô lệ tình dục" vì bị... trời hành
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Chủ nhật, 04/08/2013 09:57:42- Chuyên mụcPháp luật|Chân dung cuộc sống|

Người cha vô nhân tính lạm dụng, cưỡng hiếp con gái suốt 3 năm trời, vậy mà người vợ vẫn một mực bênh vực chồng với lý do "Tại ổng bị... trời hành".
Gần 3 năm trời, cô bé N.K.L (15 tuổi) cứ âm thầm, câm lặng để cho chính cha ruột của mình hãm hiếp, coi cô bé như một món đồ chơi tình dục hoàn toàn miễn phí.
Khi mọi việc vỡ lở, yêu râu xanh Nguyễn Văn Tài (SN 1969, trú xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã bị TAND Phú Yên tuyên án chung thân nhưng chính mẹ nạn nhân lại là người một mực xin kháng cáo cho chồng.


http://media.tinmoi.vn/2013/08/03/ep-con-ruot-lam--no-le-tinh-duc--vi-bi----troi-hanh-tinmoi.png
Bé L. và em trai một năm trước khi bị bố xâm hại dã man. Ảnh chụp năm 2006

Nổi tiếng là người ham ăn, ham chơi nhưng lười lao động, Nguyễn Văn Tài còn thường xuyên đánh đập, mắng chửi vợ con. Người vợ đầu của y không chịu đựng nổi, bỏ y ra đi biền biệt.

Đến năm 1993, Tài tái hôn với chị Đ.T.G (41 tuổi) và có với nhau được 3 mặt con. Tình hình kinh tế gia đình ngày càng trở khó khắn. Tháng 7/2007, chị G. buộc lòng phải một thân một mình vào Sài Gòn để xin đi bán vé số, dành dụm tiền gửi về nuôi chồng và 3 người con. Chị đi biền biệt, cả năm chỉ về nhà đôi ba lần, mọi việc trong nhà dồn hết lên đôi vai nhỏ bé của cô con cả là N.K.L khi ấy mới hơn 10 tuổi.
Thiếu thốn tình cảm và không được đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của người đàn ông, Tài càng trở nên hung hãn, thường xuyên đánh đập 3 đứa con nhỏ. Trong một lần vô tình nhìn trộm cô con gái lớn tắm, Tài bất ngờ khi thấy bé L. dù mới 10 tuổi nhưng đã phổng phao, xinh xắn như thiếu nữ đôi mươi. Những ý nghĩ đen tối nảy sinh trong đầu người cha bệnh hoạn từ đó…

Một ngày cuối năm 2007, Tài bắt L. không được đi học, ở nhà trông nhà. Không ngờ, khoảng một tiếng sau, y trở về nhà trong bộ dạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu. Thấy L. đang hì hụi nấu cơm ở dưới bếp, y nhẹ nhàng lẻn vào nhà, đóng chặt cổng và cửa, lao xuống bếp để giở trò đồi bại với chính cô con gái ruột.

Như một con thú hoang, y lao vào bịt mồm, sờ soạng khắp người bé L. Cô bé 10 tuổi sợ hãi, vừa khóc vừa van xin bố nhưng ngay lập tức bị ăn cú tát như trời giáng với lời đe dọa: "Mày liệu mà im mồm đi, kẻo tao đánh chết". Xong xuôi, hắn lên nhà, bỏ mặc L. nằm khóc tức tưởi, đau đớn khi lần đầu tiên bị mất đời con gái bởi chính người cha của mình.

Kinh tởm hơn, từ đó trở đi, L. bị biến trở thành nô lệ tình dục, buộc phải thay mẹ đáp ứng nhu cầu sinh lý quái đản của Tài. Lúc trong nhà tắm, khi dưới sàn nhà bếp, thậm chí khi có hai đứa em ở nhà, L. vẫn bị lôi vào để phục vụ Tài. Dã man hơn, những ngày "đèn đỏ", L. vẫn không được tha, phải để cha cưỡng hiếp cho tới ngất xỉu đi. Bù lại đó, Tài thi thoảng lại cho L. tiền mua quần áo, kẹp tóc…

Gần 3 năm như vậy trôi qua trong thầm lặng, bé L. sống trong đau đớn và hoảng loạn nhưng chẳng thế tiết lộ với ai, kể cả người mẹ. Mãi đến một ngày tháng 7/ 2010, khi L. đang nấu cơm dưới bếp thì Tài đi nhậu về và "lên cơn thèm". Bé L. từ chối với lý do: "Để nấu cơm cho em ăn đã" nhưng y không đồng ý, lôi xệch L. vào buồng tắm. L. vùng vẫy chạy thoát ra đầu ngõ, Tài liền đuổi theo. Quá sợ hãi, L. chạy thẳng vào nhà bà ngoại để trốn. Mọi chuyện vỡ lở từ đó.

Tòa án nhân dân Phú Yên tuyên án chung thân cho tên yêu râu xanh vô nhân tính Nguyễn Văn Tài, nhưng chính người vợ xa nhà lại một mực xin kháng cáo cho chồng.


http://media.tinmoi.vn/2013/08/03/ep-con-ruot-lam--no-le-tinh-duc--vi-bi----troi-hanh-tinmoi2.png
Đ.T.G, mẹ nạn nhân vẫn ra sức xin giảm án cho chồng.

"Lúc đầu nghe chuyện, tôi như sấm nổ bên tai, đầu óc choáng váng, hai chân đứng không vững. Phần vì bị hàng xóm cười chê, phần vì phận làm mẹ, thấy con mình bị người khác hãm hại cũng đã rất đau đớn, huống chi đây lại là bố đẻ của nó. Nhưng rồi theo thời gian, nỗi đau cũng nguôi dần. Cứ nghĩ toà chỉ xử vài năm cho yên chuyện, nào ngờ xét ổng án chung thân", chị G. tức tưởi nói.

Rồi cô G. nói tiếp: "Ở với nhau 3 mặt con rồi, tôi cũng hiểu ổng chứ. Thật ra ổng làm như vậy là có nguyên cớ. Chẳng là gốc bên nhà ổng làm thầy thuỷ (thầy pháp) nhiều đời, nhưng đến lượt ổng lại không chịu theo nghề, việc cúng bái, lễ lạc đều bị đoạn tuyệt nên giờ đây ổng phải lãnh hậu quả. Ổng bị hành đến mất tâm tính, không chịu làm lụng, suốt ngày uống rượu rồi sinh tật lúc nào không biết. Giờ ổng về, tui tha thứ hết, chỉ mong sao ổng tu chí làm ăn, giúp tui nuôi mẹ, nuôi con…"

Thế là chị khuyên bảo con gái cùng ký vào lá đơn xin kháng cáo cho chồng, cho bố, cho người đã cưỡng hiếp con gái mình thân tàn ma dại suốt 3 năm trời. Bé L. nghe lời, làm theo mẹ, nhưng cứ mỗi khi nhắc tới bố, nhắc tới cái tên Nguyễn Văn Tài lại rùng mình run sợ.

Tội ác của người cha vô lương ấy phải bị pháp luật trừng trị thích đáng để làm gương cho những người khác. Và dù có ở tù chung thân, liệu những tội ác mà người đàn ông vô nhân tính ấy gây ra có thể nào được xóa bỏ, cô con gái bị cha làm nhục từ bé liệu có thể quên đi nỗi đau ấy để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn hay không?

(Theo Công lý)

fangzi
17-08-2013, 04:55 PM
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Thứ Năm, 15/08/2013 16:54


BẮT GIÁM ĐỘC HIẾP DÂM NGƯỜI THỬ VIỆC

(NLĐO) - Ngày 15-8, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bắt Ngô Văn Tuân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Văn Thiên Kim, để điều tra hành vi hiếp dâm.


http://nld.vcmedia.vn/ciLAynugSRwE6T2fSjAC53Ycccccc/Image/2013/07/Untitled1_b4730.jpg
Giám đốc đồi bại Ngô Văn Tuân


Trước đó, ngày 5-8, chị N.T.T (SN 1992, trú huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đến nộp hồ sơ xin thử việc tại công ty của Tuân. Do nhà chị T. ở xa nên Tuân cho chị này ngủ lại công ty.

Tối 7-8, Tuân đi nhậu về và lừa chị T. vào phòng ngủ, sau đó hiếp dâm.

Lợi dụng lúc Tuân sơ hở, chị T. đã lẻn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho gia đình. Gia đình chị T. đã trình báo cơ quan công an bắt giữ Tuân.

Tin-ảnh: H. Thanh

thieugia
17-08-2013, 07:29 PM
Em trai vật vã ôm xác chị dưới gầm xe tải

Thứ 7, 17/08/2013 14:23:02- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |

Ôm chặt thi thể người chị ruột không còn nguyên vẹn nằm dưới gầm xe tải, nam thanh niên gào khóc thảm thiết; liên tục vẫy tay gọi xe chạy ngang xin chở chị mình đi cấp cứu.

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra lúc 16h ngày 16/8 tại ngã 3 Khu công nghệ cao trên xa lộ Hà Nội (đoạn thuộc phường Tân Phú, quận 9, TPHCM).


http://media.tinmoi.vn/2013/08/17/3-b010e.JPG
Anh Thịnh vật vã ôm xác chị bên đường

Ông Lê Văn Tâm (58 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân liên quan đến vụ tai nạn, cho biết: Vào thời điểm trên, ông Tâm điều khiển xe máy BKS 60S7-2630 lưu thông trên xa lộ Hà Nội từ ngã tư Thủ Đức về Suối Tiên. Khi đến ngã 3 Khu công nghệ cao, kính chiếu hậu trên xe ông Tâm vướng vào kính xe máy BKS 77F1-04943 của anh Nguyễn Văn Thịnh chở chị ruột là chị Nguyễn Thị Thuận (26 tuổi, quê tỉnh Bình Định). Cả 3 người đều ngã xuống đường.

Lúc này, xe tải chở đầy bia mang BKS 54V-5275 (chưa rõ tài xế) chạy cùng chiều từ sau lao đến, không xử lý kịp đã cán ngang đầu chị Thuận khiến nạn nhân chết tại chỗ; chiếc xe cũng cuốn ông Tâm vào gầm; riêng anh Thịnh may mắn văng ra ngoài thoát nạn.

Ông Tâm nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chứng kiến cái chết thảm khốc của chị, anh Thịnh vật vã ôm lấy thi thể chị Thuận, than khóc thảm thiết và liên tục vẫy tay nhờ xe chở chị mình đi cấp cứu; khiến ai chứng kiến cũng xót xa. Một số đồng nghiệp làm cùng công ty nạn nhân hay tin sau đó đã đến hiện trường động viên anh Thịnh.

Vụ tai nạn đang được Công an quận 9 điều tra, giải quyết.