PDA

View Full Version : Võ thuật là gì ???



nha_que
10-06-2013, 03:56 PM
Chào các bạn, đây là bài viết của bạn Ryuji được đăng ở Yahoo (phần Hỏi & Đáp) mà mình thấy hay, ý nghĩa nên post vào đây để cả nhà tham khảo.
Lời nói đầu là cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài đầu của tôi viết.
Ngày trước tôi còn là một thằng nhóc, thích đánh đấm và hay tìm đối thủ để đấu đá , xem thắng thua không quan trọng nhưng chỉ thích tìm ra được từ nghĩa đúng cả 2 từ Võ và Thuật .
Trong thời đại súng ống này , võ thuật được nhìn nhận là một môn thể thao và ít được quan tâm hơn là ngày xưa . Ngày xưa ông tôi có nói " Cháu đi học võ đi " - Còn giờ đây đa số các bậc phụ huynh , cha mẹ đều khuyên cơn đi học tiếng anh , đàn , hát , bơi ...vv
Do là một người đang dần tu chỉnh lại bản thân và nghiên cứu võ thuật tôi rút ra được nhiều điều qua 2 năm tu chỉnh thì đối với tôi - Võ thuật là đỉnh cao của thể thao và sự nghiệp tương lai .
Tại sao ?
Các bạn có thể cảm nhận được mình học võ để làm gì : đập cái thằng hôm qua táng lên đầu mình , đá cái thằng hôm qua chửi mình , đục vào mặt cái thằng vênh váo la lối là tao biết võ , hay học để có thể nói với nhỏ bạn gái rằng mình biết võ ? Hay là đam mê lão Lý Tiểu Long , mấy anh đánh võ trong phim Hồng Kông ?
Nói thật Tôi ngày xưa học võ để trả thù cái thằng hôm qua đám đạp tôi cắm đầu vào tường !!
Nhưng sau những ngày học võ từ anh của mình . Tôi dần hết có ý nghĩ đó . Ngày đó và bây giờ tôi học võ để tịnh tâm . Và môn võ tôi học là gì ? Tôi cũng không biết .
Tại sao Lý Tiểu Long học võ : Vì anh ấy muốn đánh những người cản đường anh ấy - Nhưng những ngày bên Diệp Vấn lớn lên và rời Hồng Kông tiếp xúc với thế giới bên ngoài anh ấy đã thấy Người da trắng xem thường người da vàng chúng ta và anh ấy đã thay đổi mục tiêu - Anh ấy học võ để cho mọi người biết người Trung Quốc - Người Da Vàng - Người Châu Á chúng ta không phải là Đông Á bệnh phu .
Diệp Vấn - Lý Tiểu Long đều viết ra và nói ra những khẩu quyết của mình và tôi học võ theo những cách đó - Có thể nói tôi học Vịnh Xuân Quyền . Cũng có thể nói tôi không học võ . Các bạn có thể xem Wiki về Khẩu quyết Vịnh Xuân Quyền và những lời trong Wiki Triệt Quyền Đạo .
Tôi không cần biết tôi học võ gì - Tôi cứ tập thể chất đều đặn mỗi ngày - Tôi cứ sống theo con đường đạo của phật giáo dù tôi là đạo Thiên Chúa .
Tôi hay la cà đến các võ quán , các trung tâm thể dục thể thao ngồi cả tiếng để xem cách ông thầy dạy cho học trò mình .
Và hỏi : Hiện nay có ai dành cho mình 2 - 4 tiếng tập một ngày - Hiện nay có ai mang giầy chạy ra đường mưa sáng sớm lạnh buốc xương vì giờ đó là giờ chạy bộ ?
Cả tôi cũng chưa thể làm được nhưng những người tôi biết .
Võ thuật Việt Nam có nhiều người học võ và tự nhận mình là mình biết võ , mình học võ này võ kia sau 2 3 tháng ở trung tâm - Nhìn chung 1 ngày 2 tiếng - 1 tuần tập 3 ngày như vậy 3 tháng chỉ có 72 giờ tập mà đã kêu là võ . Còn có những người thầy ( đến đai đen tam đẳng Teawonk hay karatedo ) xưng hô với thầy trò Thầy - Con / em . Nhưng có những người học võ 4 5 năm liền nhưng vẫn nói mình chưa học võ và có những người thầy học trên 10 mấy năm vẫn dạy và kêu chú - con hay anh - em .
Nhiều bạn online trên trang này nói : Võ này hay , Võ kia vô đối , Võ đó đó mới ghê .
Nhưng có bao nhiêu bạn nhớ câu : Núi này cao có núi kia cao hơn ?? Người này giỏi có người kia giỏi hơn ??
Hay nhớ đoạn phim Lý Tiểu Long tự phụ bị một người Anh đánh bại , anh ấy nói tại sao người ấy không tham gia thi đấu mà lại đến đây đấu với anh ấy - Người đó trả lời tôi đến đây dạy cho anh cảm giác lạnh và nói với anh đừng tự phụ !!
Và kết của những câu nói trên tôi muốn gửi đến các bạn yêu võ thuật như anh Love vovinam , Thanh Nam và toàn bộ các bạn đã và đang tham gia những bài viết trên đây :
Võ thuật là kết cấu của Sự Luyện Tập và Cách sống , Sự tự nhiên , Niềm yêu thích ...
Võ là Đạo ( Đường ) Dẫn con người đến lối sống tốt và tự tin hơn về bản thân ...
Võ là cả một quá trình sống - Nếu bạn cảm thấy tĩnh tâm như tôi hiện nay bạn sẽ cảm thấy võ là gì .
Bạn - Tất cả các bạn - Hãy giúp nhau để Võ thuật Việt Nam phát triển tốt hơn - Đừng hỏi mình đang học võ gì - Chỉ cần hỏi mình đã sống đúng hay chưa để có thể học võ . Đừng hỏi học võ ở đâu - Võ có thể học ở căn phòng của bạn .
Học võ để nuôi chí - Học chữ để nuôi tương lai - Học và luyện tập mỗi ngày để có ngày mai tươi sáng ...
Học võ là học cách làm người - cách sống !! Luyện võ chỉ đơn giản là luyện thể chất.

bach_djen
10-06-2013, 11:45 PM
Ùi, cái này thì mỗi người mỗi ý. Tùy quan điểm của mỗi người mà có cái ứng dụng khác nhau, học tập cũng khác nhau. Có người cho rằng võ là để đánh lộn, cũng đúng vì thực chất có quá nhiều người (kể cả xưa và nay) ức chế vì bị kẻ cường quyền, bọn lưu manh chèn ép trong cuộc mưu sinh hằng ngày nên cay cú mà đến với võ; lại có người cho rằng võ là loại hình vận động nhằm rèn luyện thân thể, luyện cá tính, rằng học võ chủ yếu để cho khỏe mạnh !? Nghe như thế thấy có lý thế nhưng nghĩ kỹ thì thấy đây là cách nói lập lờ, ngụy biện. Võ đâu có cốt yếu ở cái chỗ rèn luyện thân thể, nếu chỉ cốt khỏe sao không tập đá banh, đá cầu, chạy bộ hoặc cầu lông bóng bàn... cứ gì phải võ. Đấy, rõ ràng là vừa muốn khỏe nhưng cũng khoái đánh nhau ;) ; lại có người cho rằng võ là tổng hợp tất cả những gì cao thượng, tốt đẹp nhất... thôi ythì tùy hỉ, ai muốn hiểu sao cũng được.

thieugia
11-06-2013, 11:14 AM
Liên quan đến chuyện võ vẽ này, Thiều gia xin được đăng ý kiến của bạn Phi Hùng (nick trong facebook Hội những người yêu thích võ cổ truyền Việt Nam). Dưới đây là tâm sự của Phi Hùng:

Phi Hùng:
AD thấy thương cho những người ngoại đạo. biết là học võ nước ngoài không có j xấu mà ngược lại rất tốt. giao lưu học giỏi được nhiều thứ, có thể bổ sung cho nhau. nhưng tại sao lại quay lại môn võ Việt truyền thống mà nói không hay. Những người đó hay suy nghĩ xem? bao đời ông cha chúng ta dùng Võ j để dựng nước và giữ nước? Đâu phỉ Karate? đâu phải silat? đâu phải Akido? đâu phải Boxing? trước khi nói hãy xem mình ở đâu? từ đâu và phát triển như thế nào? Lấy cái ngoại lai làm cái căn bản thì bạn đã làm mất đi chính mình. Có bao giờ bạn đã tiềm hiểu Việt Nam có môn võ nào đặc thù mà có lịch sử hào hùng như vậy? nguồn gốc nó đâu ra? Võ trong nước chúng ta mù tịt sao chuyện bên tận trời Tây mà rành thế? chuyện võ ở đất nước mặc trời mọc sao mà hào hùng thế? bạn có biết bao nhiều vị tướng của dân tộc của nước mình được tôn Vinh? nhưng nơi bạn hiểu rõ đó lại kính trọng mình 1 bậc....
Kết thúc lời chia sẽ này AD muốn chia sẽ 1 câu danh ngôn mà AD tâm đắc: Những cái mình có bên mình thường không thấy quý, đến khi mất đi thì hối tiếc quá muôn màng!!! Hãy nhìn lại.
-----------------------------------------------
Và đây là phần Commen của Thieugia:

Shao Lao Jia:
Nói hay lắm... Phi Hùng !
Ghóp thêm với bạn nhé....
Võ Tàu, võ Nhật, võ Boxing hay võ gì gì cũng là võ. Võ nào cũng có cái hay, cái không hay. Học võ nước ngoài rồi biết chắt lọc tinh hoa của họ về làm cái sở đoản của mình cũng là một cách học tốt, là sự cầu thị, cầu thị để phát triển chứ không phải cứ mãi bó buộc trong cái bộ đồ nâu nhàu nát thì đấy chắc chắn sẽ không phải là kẻ thức thời, là không phát triển, không hợp với xu thế thời đại. Nhưng, kẻ học võ ngoại lai rồi thì về chê võ của cha ông là thế kia, thế nọ... thì cũng không đúng. Hãy nhìn lại lịch sử của dân tộc thì ắt biết, cả thế giới này đều nghiêng mình bái phục trước một dân tộc Việt, tuy là nghèo nàn, nhỏ bé nhưng nghị lực, ý chí thì không nhỏ bé chút nào. Tất cả những kẻ mạnh nhất trên thế giới như Nguyên Mông, Pháp, Nhật, Mỹ và cả cái đám Ba Tàu chẳng đã từng ngậm ngùi, cay đắng, nuốt hận vào lòng trước những ngón hiểm đòn cay, võ công hiển hách của dân tộc Việt đó là gì ? Tất cả những cái đó người ta gọi là võ. Võ không chỉ là đánh tay bo mà võ là mưu là lược; võ không hẳn là dụng sức bởi ai đã từng học võ thì đều hiểu rõ câu "song quyền nạn địch tứ nhân"(một người khó đánh bốn người), vậy để chiến thắng kẻ thù lớn mạnh, người luyện võ, biết võ người ta dụng mưu chứ không dụng sức, dụng sức là của đám võ phu, võ biền (quân tử dụng mưu, tiểu nhân dụng lực là vậy). Dụng mưu là cách tránh thực kích hư, là biến không thành có, là dĩ dật đãi lao, hư trung sinh hữu... đấy mới chính là võ công, võ công thượng thừa. Đừng tưởng học được ba cái món cẩu quyền của zhongguo rồi về tưởng to; đừng lầm khi có ba chiêu của Đại Hàn thế là tưởng ta đã quá vĩ đại... Ba Tàu, Nhật Bản, Hàn xẻng nọ kia, thực lòng họ cũng chẳng là gì nhưng họ hơn mình vì biết chăm chút cho cái "tôi" của họ, cái "bản ngã" của họ. Còn người Việt ta thì ngược lại, cứ gần thối xa thơm :) .
11 phút trước · Thích

Conan
11-06-2013, 01:00 PM
Đây là một đề tài rất hay để mọi người cùng thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này.

Conan thấy, ý của bác bach_dien và ý của thieugia đi với nhau rất "chỉnh" và đủ ý. Hai vế đó rất quan trọng, đi song song với nhau, thiếu 1 trong hai vế đó đều là khiếm khuyết. Một cần, một đủ, "cần đủ" tương tế.

Thiển nghĩ:

- Ý bach_dien nêu là yếu tố "cần" của võ thuật. Đó là bản chất nền tảng quan trọng nhất của võ thuật. Thử hỏi, nếu không có nó, những luận bàn cao siêu khác về võ thuật há chẳng phải là lời nói suông ?

- Ý của thieugia đã nêu là yếu tố đủ, không có nó, võ thuật sẽ khó thăng hoa lên mức "tu thân", tính "đạo" hay tính triết lý của võ thuật (triết lý làm người)... Thử hỏi, nếu không có nó, người học võ há chẳng chỉ dừng lại ở cái gọi là võ biền ?

bach_ho
19-08-2013, 05:11 PM
Võ thuật được hiểu là một bộ môn nghệ thuật, nghệ thuật sử dụng quyền cước kết hợp với các loại binh khí như đao thương côn kiếm vào mục đích rèn luyện thân thể, kiện thân tráng cốt và vệ quốc phòng thân.
Hết.