PDA

View Full Version : Lạnh người với những vụ cướp hiếp kinh điển & hành vi tàn độc thời @



thieugia
23-06-2013, 04:55 AM
Giả Công an xả súng cướp 400 lượng vàng tại Tp.HCM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ ba, 17/3/2009, 22:51 GMT+7


Ngày 17/3, Cảnh sát TP HCM đã quyết định khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Huỳnh Hữu Nhân (53 tuổi), kẻ khoác áo cảnh sát, xả súng hòng cướp 400 lượng vàng để điều tra về 5 tội danh.

Đó là các hành vi: giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dạng; giả mạo chức vụ cấp bậc. Trước đó, cảnh sát đã khởi tố vụ án cướp 400 lượng vàng để điều tra.

Chiều ngày 7/3, 6 nhân viên và bảo vệ tiệm vàng Tân Kim Hiếu đem 400 lượng vàng SJC tới căn số 49 đường số 53, phường Bình Thuận, quận 7 để giao theo đề nghị của Nhân.

Xuất hiện trong trang phục cảnh sát Nhân mời 4 nhân viên tiệm vàng lên lầu 1, rồi bất ngờ rút khẩu súng K54 bắn một phát vào bụng nhân viên Nguyễn Quốc Cường, khiến người này gục xuống. Thấy vậy, 3 nhân viên còn lại lao vào giật khẩu súng, ngay lập tức tên cướp rút tiếp khẩu súng AK rồi bóp cò làm một nhân viên khác bị thương ở tay. Trong lúc giằng co, một nhân viên tiệm vàng giật được khẩu súng AK từ tay Nhân, chĩa lưỡi lê đâm làm tên cướp gục ngã.

Tại hiện trường, ngoài 2 khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn, 12 viên đạn K54, cảnh sát thu giữ 25 vỏ đạn, cùng 400 lượng vàng.

Sau khi nằm điều trị tại bệnh viện Nhân đã được chuyển qua bệnh viện thuộc trại tạm giam Chí Hòa để phục vụ điều tra.

Hiện cảnh sát vẫn đang lấy lời khai của Nhân để điều tra về nghi can thứ 2.

An Nhơn

thieugia
23-06-2013, 05:14 AM
TPHCM

Cướp có vũ khí tấn công xe chở tiền ngân hàng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tun%20tin%20tc.jpg
Cập nhật ngày 04/07/2007 lúc 06:38'(GMT+7)

Khoảng 8 giờ 25 sáng 3-7-2007, tại TPHCM lại xảy ra vụ cướp có vũ khí, lần này “con mồi” mà bọn cướp nhắm đến là xe chuyên dụng của ngân hàng vận chuyển tiền từ kho bạc về trụ sở giao dịch. Theo nguồn tin ban đầu, vào thời điểm trên nhân viên bảo vệ tên P. của Phòng Giao dịch An Dương Vương thuộc Chi nhánh Sài Gòn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (số 295 An Dương Vương, phường 3, quận 5) đang đẩy bao tiền (khoảng 4 tỷ đồng) từ trên xe chuyên dụng vào trụ sở thì bất ngờ có hai thanh niên đeo khẩu trang đi xe gắn máy trờ tới, tên ngồi sau lập tức rút súng bắn thẳng vào người nhân viên bảo vệ.

Rất may phát đạn đầu tiên bị lép nên không gây thương vong. Tên cướp bắn tiếp phát thứ hai nhưng lần này đạn lại rớt ra ngoài. Thoát nạn trong gang tấc, anh P. ôm vội bao tiền lao nhanh vào trong, cùng lúc này nhân viên bảo vệ khác và một số người dân quanh đó tri hô khiến tên cướp bỏ ý định cướp tiền, vội nhặt ngay viên đạn bị rơi leo lên xe đồng bọn đang chờ sẵn tẩu thoát. Tại hiện trường còn lại một vỏ đạn (nghi là vỏ đạn súng K59).

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp bất thành, Công an quận 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng. Vỏ đạn của kẻ gây án ngay lập tức được đưa về bộ phận giám định, truy tìm nguồn gốc. Chiều qua, nguồn tin từ Công an quận 5 cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được công an quận này chuyển lên PC14 Công an TPHCM để cơ quan này khởi tố vụ án, điều tra theo thẩm quyền.

Ngay trong ngày 3-7, Tổng giám đốc BIDV Trần Bắc Hà đã có công điện khẩn yêu cầu các chi nhánh tiếp tục tăng cường, đề cao cảnh giác và tuân thủ chặt chẽ các quy định về giao/nhận vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý. Tổng giám đốc BIDV cũng đã có quyết định khen thưởng đối với các cán bộ, bảo vệ đã có hành động dũng cảm bảo vệ tài sản ngân hàng.

Đây là vụ cướp thứ 6 có vũ khí xảy trên địa bàn TPHCM từ đầu năm đến nay.

L.C.Q. - H.Y

thieugia
23-06-2013, 05:22 AM
Thủ Đức

Tên cướp bị chủ tiệm vàng chém gục

Dân Việt - Trong quá trình giằng co giữa hai bên, anh An đã giật được dao của tên Sang rồi chém lại. Tên cướp chống cự yếu đuối đã phải gục xuống sàn nhà.

Rạng sáng 18.1, một vụ cướp kinh hoàng đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Kim Tuyến nằm trên quốc lộ 1A (KP.3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Tên cướp hung hãn chém nhiều nhát khiến ông chủ tiệm vàng này là anh Lê Thành An (37 tuổi, thường trú tại P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) bị thương khá nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh An cùng vợ là chị Bùi Thị Kim Tuyến (37 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương) đang ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà thì nghe có tiếng động lạ bên dưới.


http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_manhluc/180113_phap-luat_cuop-tiem-vang_dan-viet.jpg
Hung thủ tại bệnh viện

Cảm giác có điều gì đó bất thường, chị Tuyến thức dậy phát hiện một đối tượng đang đột nhập vào nhà chị qua cửa sổ tầng 2. Chị Tuyến lập tức la lớn, liền bị đối tượng đột nhập xông đến trên tay cầm con dao tấn công chị Tuyến.

Rất may, chị Tuyến kịp cầm lấy chiếc gối chống đỡ nên không bị thương. Ngay lập tức, chồng chị Tuyến là anh An cũng bật dậy liền bị tên cướp dùng dao chém như điên loạn vào người anh. Kết quả, anh An bị chém 4 nhát vào đầu, 1 nhát vào vai và nhiều vết chém vào tay. Dù bị thương nặng nhưng anh An vẫn quyết chống trả lại tên cướp hung hãn.

Trong quá trình giằng co giữa hai bên, anh An đã giật được dao của tên Sang rồi chém lại. Tên cướp chống cự yếu đuối đã phải gục xuống sàn nhà. Cả hai vợ chồng anh An chị Tuyến lập tức chạy ra ngoài mở cửa tri hô mọi người đến hỗ trợ bắt cướp. Khi hai vợ chồng này vừa mở cửa ra thì tên cướp gắp gượng chạy ra khỏi nhà hòng tẩu thoát nhưng chỉ chạy được 1km thì đã bị công an P.Linh Xuân bắt gọn.

Hung thủ được xác định là Nguyễn Vũ Sang (18 tuổi, ngụ tại H.Tánh Linh, Bình Thuận), khi đột nhập vào tiệm vàng có mang theo con dao dài 28cm.

Anh An được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng còn tên cướp cũng được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu dưới sự kiểm soát của lực lượng công an quận Thủ Đức. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra mở rộng.

Linh Đan

Shaolaojia
23-06-2013, 08:31 AM
Cướp tiệm vàng bị người làm công mưu trí chém gục tại chỗ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tun%20tin%20tc.jpg
Ngày 17/06/2008, 06:46

Lúc 18h15 ngày 18/6 đã xảy ra vụ dùng súng cướp tài sản tại tiệm vàng Hùng Vỹ thuộc Doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ (chuyên mua bán vàng, gia công trang sức, thu đổi ngoại tệ, số 16 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, do bà Chu Thị Quỹ, 37 tuổi, làm chủ).


http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/4/17/36/imagegalleryimgid3376944ampt1312799878614133463175 5.jpg

Thời điểm trên, trong tiệm có bảy người, bất ngờ có hai thanh niên đi xe Wave biển số 51T6 – 7642 mặc áo mưa, đeo khẩu trang, mang bao tay cầm hai khẩu súng xông vào tiệm. Một tên khống chế bà chủ tiệm, một tên khống chế những người còn lại và yêu cầu đóng cửa tiệm lại để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Một nhân viên của tiệm vàng là anh Hoàng Văn Chính (34 tuổi, quê Bình Định) lợi dụng lúc hai tên thanh niên sơ hở đã lén thoát ra bằng cửa sau, trèo vào một căn nhà bên cạnh lấy dao rồi vòng ra trước cửa tiệm vàng. Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, chúng dí súng yêu cầu người nhà mở cửa tiệm để tẩu thoát.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/vng%20hng%20v.jpg
Anh Hoàng Văn Chính, người dũng cảm hạ gục tên cướp.

Khi hai tên cướp vừa bước ra cửa thì một tên bất ngờ bị anh Chính đứng chặn trước cửa tiệm dùng dao chém tới tấp vào đầu và cổ làm tên cướp này bất tỉnh. Riêng tên cướp còn lại đã bỏ xe, chạy ra đường Lý Tự Trọng tẩu thoát về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám, dùng khẩu súng uy hiếp những người đuổi theo.

Nhận được tin báo, Công an phường Bến Thành và cảnh sát 113 đã đến hiện trường hỗ trợ khống chế tên cướp bị chém, thu giữ tang vật gồm một khẩu súng K59, 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng), 2 điện thoại di động, 1 đôi găng tay, 1 xe Wave.

Theo thông tin ban đầu, tên cướp bị chém tên là Nguyễn Đức Cảnh (sinh năm 1980, quê Nghệ An), đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện trường khu vực tiệm vàng Hùng Vỹ đã được công an phong tỏa để khám nghiệm điều tra. Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt tên cướp còn lại và điều tra làm rõ vụ việc.

Shaolaojia - theo TTXVN

Shaolaojia
23-06-2013, 08:48 AM
Tp. HCM

Chặt lìa tay, chỉ để cướp Iphone "Tàu" !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
18/12/2012 09:24 GMT+7


Đang nói chuyện điện thoại với vợ trước cửa nhà, anh Đào liền bị 2 đối tượng áp sát, vung mã tấu chém gần lìa tay trái để cướp chiếc điện thoại iPhone Trung Quốc mà anh mới tậu với giá 600.000 đ.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/12/18/09/20121218092658_cuop.jpg
Anh Đào với cánh tay trái bị nhóm cướp chém gần đứt lìa (Ảnh: Người lao động)

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT, Công an quận 8 vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ một vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn vào tối 14/12/2012

Nạn nhân là anh Bùi Như Đào (21 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, khoảng 20h tối 14/12, sau khi ăn tối xong, anh ra vỉa hè trước cửa nơi ở và nơi làm việc tại số nhà 813 Tạ Quang Bửu (P.5, Q.8, TP.HCM) để nói chuyện điện thoại với vợ.

Khi đang nghe máy, anh thấy có 2 người đàn ông đi bộ lại gần. Bất thình lình, một trong 2 người đi bộ rút mã tấu dài khoảng 50cm chém mạnh vào tay trái anh khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Nhanh như cắt, 2 đối tượng nhặt chiếc điện thoại rồi chạy ra đường, nhảy lên xe máy biến mất.

Do quá choáng váng, anh Đào chỉ kịp lết vào kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM ngay sau đó trong tình trạng cánh tay trái đứt lìa 60%, toàn bộ gân cơ duỗi và dây thần kinh bị đứt toàn bộ.

Ca phẫu thuật nối gân đã được tiến hành thành công. Hiện sức khỏe anh Đào đã bước đầu hồi phục, song vẫn sẽ phải tiếp tục điều trị, theo dõi trong thời gian dài.

Được biết, chiếc iPhone bị cướp là điện thoại Trung Quốc, được anh Đào mua với giá 600.000 đồng.

Vụ cướp táo tợn trên khiến nhiều người liên tưởng đến vụ chặt tay cướp xe SH xảy ra trên đoạn đường gần cầu Phú Mỹ (TP.HCM) vào cuối tháng trước.

Đ.Tâm
---------------------------------------

Bắt được kẻ chém lìa tay người để cướp iPhone rởm
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/cng%20an%20tp.%20hcm.jpg
Ngày 11/01/13 04:00 chiều

Các trinh sát bắt được Đại khi hắn đang lang thang tìm chỗ mua ma túy. Đại vốn nghiện “hàng đá” rất nặng từng đi tù về tội “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Ngày 11/1, cơ quan CSĐT công an quận 8, TP.HCM vừa bắt khẩn cấp Trần Chính Đại (27 tuổi, ngụ phường 1, quận 10) và Nguyễn Hữu Long (16 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình). Hiện cảnh sát cũng đang truy bắt tên đồng phạm còn lại là Trần Minh Tuấn (tức “Bờm”, 17 tuổi ngụ, quận 10).

Hai đối tượng khai nhận, vào tối 14/12, do hết tiền ăn xài nên Đại thủ theo mã tấu rồi cùng Tuấn đi gặp Long để bàn kế hoạch cướp tài sản. Cả 3 đi xe máy đảo nhiều vòng để “tìm mồi”. Khi đến trước số 815 Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), bộ ba này phát hiện anh B.N.Đ (21 tuổi, quê Thanh Hóa) đứng gọi điện thoại ngay trước nơi làm việc.
cuop

Lúc này Đại nhảy xuống áp sát chém vào tay cầm điện thoại của anh Đ. Bị dính nhát dao, tay nạn nhân gần như rụng rời ra. Long chạy đến nhặt “chiến lợi phẩm” rồi cả 3 nhanh chóng rồ ga xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Riêng nạn nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng cánh tay trái gần đứt rời. Anh Đ. cho biết chiếc điện thoại bị cướp là loại điện thoại iPhone của Trung Quốc mà anh mới mua với giá 600 ngàn đồng.

Các trinh sát vào cuộc bắt được Đại khi hắn đang lang thang tìm chỗ mua ma túy. Đại vốn là đối tượng nghiện “hàng đá” rất nặng từng đi tù về tội “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Sau đó cảnh sát tiếp tục bắt được Long khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Tân Trụ (phường 15, quận Tân Bình).

Shaolaojia sưu tầm

Shaolaojia
23-06-2013, 09:00 AM
Chém lìa tay cô gái để cướp xe SH
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
25/11/2012 15:38 GMT+7

Vụ cướp kinh hoàng diễn ra vào đêm 24/11 tại đường vành đai phía Đông, thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

Khoảng 19h40 ngày 24/11, chị Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1984, ngụ Q.2) điều khiển xe gắn máy từ Q.7 hướng về Q.2. Khi qua cầu Phú Mỹ khoảng 500m, bất ngờ từ phía sau có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy xông đến, ép sát xe và đạp ngã chị T.


http://img2.news.zing.vn/2012/11/26/1-2.JPG
Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc T đã được phẫu thuật nối lại cánh tay phải

Vừa té xuống đường, biết là gặp cướp, chị T. đã truy hô, cầu cứu. Lập tức một đối tượng cầm mã tấu chém đứt lìa bàn tay của chị T. Các tên còn lại cướp túi xách và xe gắn máy hiệu SH định tẩu thoát.

Nạn nhân T. xác nhận, thời điểm chị bị nhóm cướp tấn công, trên đường Vành đai phía Đông có rất nhiều xe gắn máy, ô tô qua lại, chiếu đèn pha, thấy rõ vụ việc nhưng không một ai can thiệp, ứng cứu cho chị. Chỉ có một người đi đường là anh Đặng Văn N. tình cờ thấy vụ việc một phụ nữ bị vây hãm bởi 4 thanh niên có hung khí nên quay lại hỏi. Bất ngờ các đối tượng phản ứng, vung mã tấu truy sát anh N. làm anh này phải chạy đến chốt dân phòng gần đó cầu cứu, can thiệp…

Thấy bị động, 4 đối tượng cướp giỏ xách của chị T. bên trong có 5 triệu đồng, bỏ lại chiếc xe SH của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Anh N. đã đưa chị T đi cấp cứu bằng xe gắn máy trong tình trạng bàn tay phải bị đứt lìa. Sau đó nạn nhân T. được phẫu thuật nối lại cánh tay.

Đàm Đệ
----------------------------------------------


Đã bắt 4 tên cướp chém đứt tay cô gái để cướp xe SH
Cơ quan CSĐT công an huyện Nhà Bè, TP.HCM đã kết hợp với công an huyện Bình Chánh tóm gọn 4 tên cướp hung ác chém lìa tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ quận 2) đêm 24/11 để cướp chiếc xe SH chỉ sau vài giờ gây án kinh hoàng.

Bốn đối tượng gồm Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng 19 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú quận Tân Phú), Trần Văn Luộng (24 tuổi) và Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT quận 2 ngay trong đêm xảy ra vụ án để tiếp tục điều tra. Bước đầu, các đối tượng khai nhận chính là hung thủ gây ra vụ vụ chém người kinh hoàng trên. Ngoài ra, chúng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp khác để lấy tiền ăn chơi.

Trước đó, tối 24/11, sau khi đi đám cưới về, chị Thúy lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 về quận 2. Khi đang đổ dốc cầu thì có hai đối tượng đi trên chiếc xe máy áp sát từ phía bên phải. Bất ngờ đối tượng ngồi sau rút mã tấu chém vào tay phải của chị Thúy.

Dù sự việc xảy ra bất ngờ nhưng chị kịp nhận ra mình gặp phải những tên cướp hung ác, nên dù rất đau đớn, chị vẫn giữ tay lái xe vừa tri hô cướp để cầu cứu mọi người giúp đỡ. Không ngờ khi bị truy hô, hai tên cướp không bỏ chạy mà vẫn tiêp tục dùng mã tấu chém vào cánh tay bị thương của chị đến gần như lìa.


http://img2.news.zing.vn/2012/11/26/2-3.JPG
Hiện trường nơi chị Thúy bị bọn cướp chém đến sáng vẫn còn vương vãi vết máu.

Những cú chém độc ác liên tiếp khiến chị ngã vật xuống đường. Dù gần ngất xỉu nhưng chị vẫn cố gắng bỏ chạy, được một đoạn thì gặp hai đối tượng khác giả vờ hỏi “gặp cướp hả em” rồi giật luôn giỏ xách chị mang trên người có 5 triệu đồng bên trong.

Do không nổ máy được chiếc xe SH của nạn nhân nên chúng đứng canh chừng tại hiện trường, tay lăm lăm mã tấu sẵn sàng tấn công người đi đường nào muốn can thiệp, trong khi chờ đồng bọn đang loay hoay mở khóa. Bên cạnh là nạn nhân máu chảy đầm đìa.

Lúc này trên cầu có nhiều người lưu thông qua hiện trường nhưng trước sự hung hãn của bọn cướp nên không ai dám can thiệp. May mắn một lúc sau, ông Đặng Văn Nở (42 tuổi, ngụ quận 2) thấy cố gái trẻ nằm bên đường với cánh tay đầy máu, biết rằng đây là vụ chém người cướp của nên ông tìm cách cứu chị Thúy. Khi vừa dừng lại gần hiện trường, ông N. lớn tiếng hỏi: “Tụi bây làm gì đó” để dọa chúng sợ mà bỏ chạy, nhưng không ngờ ngay lập tức bị một trong 4 tên xách mã tấu đuổi chém. Biết không thể một mình đương đầu với những tên cướp máu lạnh, ông cho xe chạy đi vừa tránh sự truy sát của chúng, vừa tìm thêm người quay lại cứu cô gái tội nghiệp đang gặp nguy hiểm về tính mạng. Thấy đông người đến, bốn tên cướp hoảng sợ bỏ chạy, để lại chiếc xe SH nhưng lấy đi 5 triệu đồng trong túi xách. Ông Nở nhanh chóng dùng chiếc áo của mình băng bó cánh tay đứt lìa của chị Thúy rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ban đầu chị Thúy được ông Nở đưa vào bệnh viện quận 2, sau đó chuyển qua bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi tiếp tục là bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu và phẫu thuật nối lại cánh tay. Hiện tình trạng sức khỏe của chị Thúy đã ổn định

Về bọn cướp, sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường thì quay về hướng quận 7 đi huyện Bình Chánh. Chúng thuê một phòng tại một khách sạn thuộc địa phận huyện Bình Chánh. Trước đó, trên đường về huyện Bình Chánh, các biểu hiện của bọn cướp không qua được mắt các chiến sỹ thuộc tổ tuần tra công an huyện Nhà Bè. Các chiến sỹ công an âm thầm theo dõi hành tung của bọn cướp.

Sau khi xác định được chúng đang ở trong một khách sạn tại huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng xông vào bắt giữ và bàn giao cho công an quận 2. Các đối tượng khai nhận, chúng đã từng thực hiện nhiều vụ cướp có hung khí, đặc biệt chúng có thực hiện một vụ chém người cướp tài sản cách không xa vị trí mà chúng chém đứt lìa tay chị Thúy tối 24/11.

Lời kể của cô gái bị cướp

Theo Tuổi Trẻ, tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, sau khi phẫu thuật đưa sang phòng Hồi sức cấp cứu, nạn nhân đã tỉnh táo và kể lại sự việc.


Theo chị, sau khi đi đám cưới một người bạn tại quận 7, chị Thúy chạy xe SH về nhà. Đang đổ dốc cầu Phú Mỹ hướng về quận 2 thì có hai thanh niên đi xe máy chạy song song, tên ngồi sau mặc áo đen vung dao chặt thẳng vào khuỷu tay phải chị. Chị la lên “cướp cướp” thì tên cầm dao nói “còn la nữa” rồi chặt tiếp hai nhát vào khuỷu tay phải, khiến chị ngã xuống đường. Tay trái cầm tay phải gần như đứt lìa, chị vẫn cố chạy, vừa chạy vừa la “cướp” để cầu cứu người dân.

Ngoái nhìn lại, thấy tên cầm dao đang đẩy xe SH của chị nổ máy nhưng không thành. Sau đó có hai thanh niên khác đi xe máy chạy đến gần nói “cướp hả em” rồi giật luôn túi xách nhỏ chị mang trên người (trong túi xách có 5 triệu đồng) rồi bỏ chạy. Lúc này, ông Nỡ chạy xe tới nhìn thấy, mới lao đến can thiệp nên bọn cướp vất xe bỏ chạy.

Shaolaojia - Trường Nguyên (Zing NewS)

Shaolaojia
23-06-2013, 09:06 AM
Gia Lai

Cưỡng hiếp cả bà già
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/bo%20lao%20ng.jpg
Thứ Năm, 19/05/2011 08:26

(NLĐ) - Thông tin từ công an phường Hội Thương (TP Pleiku - Gia Lai) cho biết Công an TP Pleiku vừa bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Hoàng (33 tuổi, trú tại phường Hội Thương) về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản của một bà lão 69 tuổi.
Trước đó, vào chiều 16-5, Hoàng mời một bà lão 69 tuổi (trú tại TP Pleiku) vào nhà chơi. Sau đó tên này đóng kín cửa rồi giở trò đồi bại với bà.

Thực hiện hành vi xong, tên này còn bắt bà lão này đưa tiền, nếu không sẽ giết. Quá hoảng sợ, bà lão đã móc sạch túi được 70.000 đồng đưa cho tên Hoàng. Nhận tiền xong, Hoàng mới mở cửa cho bà lão về.

N. Linh

Shaolaojia
23-06-2013, 09:16 AM
Hà Tĩnh

3 tên cướp trẻ con hiếp cả cụ bà 90 tuổi
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/bo%20lao%20ng.jpg
Thứ ba 22/02/2011 11:06

(LĐ) - Tối ngày 17/2, tại xóm Quang Thanh, xã đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, một cụ bà 90 tuổi đang ngủ một mình tại nhà riêng bị cướp vào nhà cướp 3 chỉ vàng, hơn 8 triệu đồng tiền mặt.

Cụ Nguyễn Thị S, 90 tuổi, cho biết: Khoảng 20h, ngày 17/2, cụ đang nằm ngủ một mình tại nhà riêng, bỗng có người vào giường và xưng cháu ruột. Khi cụ phát hiện đó không phải cháu mình thì bị nó lấy khăn bịt mặt cụ lại, dùng 2 con dao khống chế. Tên cướp đòi cụ đưa tiền, cụ bảo không có, chỉ có ít tiền mừng tuổi có lấy thì trừ lại cho cụ vài trăm. Nhưng nó không đồng ý bắt đưa tiền hết trong nhà cho nó.

Cụ không đồng ý nên tên cướp đã đẩy cụ xuống nền nhà, bóp cổ, gí dao vào cổ, cụ lấy tay giữ dao nên bị đứt tay, và sau đó cụ ngất lịm đi không còn biết gì nữa.

Đến khoảng 22h đêm cụ tỉnh dậy, thấy trên người không còn mặc quần, máu ra nhiều, chân không thể đi nổi, bà bò sang nhà con trai gần đó để kêu cứu và báo cơ quan chức năng.

Bước đầu xác định cụ S. bị cướp đi 3 chỉ vàng và gần 9 triệu đồng tiền mặt, đồng thời tổn hại về mặt sức khỏe và tinh thần rất lớn.

Đến ngày 20/2, công an huyện Vũ Quang đang tạm giữ 3 đối tượng tham gia trong vụ cướp là Cao Ngọc Ánh (SN 1992), Phạm Minh Thông (SN 1992) và Trần Đại Vương (SN1992) ở xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn.

Shaolaojia - Theo Laodong

Shaolaojia
23-06-2013, 09:26 AM
Hà Nội

Giả danh công an đi cướp - hiếp !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/an%20th%20.jpg
Thứ năm, 23/5/2013, 10:26 GMT+0700

Theo cơ quan công an, đêm ngày 21/5, chị Hoàng Mai A (SN 1994, ở Văn Lãng, Lạng Sơn), hiện trú KCN Yên Phong, Bắc Ninh đi xe máy tới KCN Yên Phong chơi. Có 2 đối tượng giả danh công an, yêu cầu kiểm tra xe của chị A. Sau đó, chúng yêu cầu chị A lên xe, chở về cánh đồng xã Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn.

Tại đây 2 tên hiện nguyên hình là kẻ cướp dùng dao đe dọa, rồi thay nhau hiếp dâm chị A. Thực hiện xong hành vi đồi bại 2 tên cướp xe máy và lấy của nạn nhân 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, rồi bỏ trốn.

Shaolaojia - theo ANTĐ

minhnhat
25-06-2013, 08:41 PM
DƯ KIM LIÊN GIẾT CHỒNG


"Chuyên vui tính và phóng khoáng lắm, vậy mà cô ta dám nói với tòa là nhiều lần bị em tôi đánh đập. Cô này vốn xấu tính, gian xảo, dù chỉ ở nhà nội trợ nhưng hết trộm cắp lại vay nợ chỗ này chỗ kia khiến em tôi phải khổ sở giải quyết hậu quả biết bao lần. Nhưng em tôi nghĩ đến chuyện vợ chồng, con cái nên nó vẫn cố gắng chịu đựng mọi thứ. Ai ngờ lại ra nông nỗi như vậy", ông Trần Xuân Hậu, anh ruột của trung tá Trần Xuân Chuyên - người bị chính vợ mình tiêm thuốc sâu giết chết, đau đớn chia sẻ.

Tìm cách ra tay trong ba ngày liên tiếp

Ông Trần Xuân Đoàn - anh trai cả của ông Chuyên (SN 1962, trung tá Đội CSGT Phú Lâm - Phòng CSGT đường bộ-đường sắt TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, ông Chuyên vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc từ năm 1979. Có hiếu và sống rất tình cảm với gia đình, nên ai cũng quý Chuyên và anh cũng luôn tâm sự mọi điều với gia đình.

Sau khi ông Chuyên xây dựng gia đình với bà Dư Kim Liên (45 tuổi) rồi sinh hai đứa con trai, tưởng rằng cuộc sống sẽ vui, nhưng với bản tính không ngoan, bà Liên ngày càng đổ đốn, khiến vợ chồng ông Chuyên luôn lục đục mâu thuẫn, dù ông Chuyên hết lần này đến lần khác phải đích thân giải quyết những chuyện quấy quả của vợ. Năm 2007, Liên từng bị kết án hơn một năm tù về tội trộm cắp tài sản nhưng được hưởng án treo. Dù rất muối mặt và khổ sở, nhưng ông Chuyên cũng phải ra sức kìm nén và hàn gắn để cuộc sống vợ chồng không đổ bể.

"Tôi đã quyết liệt ngăn cản không cho Chuyên cưới cô này. Nhưng có lẽ do duyên số. Sau đó, Chuyên tâm sự với tôi, nhiều lần muốn ly dị vợ. Nhưng cứ mỗi lần như thế cô vợ lại khóc lóc, năn nỉ nên Chuyên lại không nỡ vì nó không muốn mang tiếng bỏ vợ hay gia đình tan vỡ", ông Đoàn đau đớn cho biết.

Bình thường, toàn bộ số tiền chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình đều do một tay ông Chuyên gánh vác, lo liệu vì Liên không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà nội trợ. Và qua quá trình gom góp lâu dài và vay mượn, ông Chuyên đã xây cất được căn nhà khang trang ở đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 để cả gia đình có nơi ở đàng hoàng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/du_kim_lien.jpg
Dư Kim Liên trước vành móng ngựa.

Tưởng rằng sau khi bị kết án tù treo và nhiều lần được chồng tha thứ, Liên sẽ phải thay đổi, sống tốt hơn. Vậy nhưng Liên vẫn tiếp tục khiến chồng phải khổ sở đi khắc phục những hậu quả mà mình gây ra. Với bản tính thích cờ bạc, ăn chơi, Liên đã tiếp tục vay nợ số tiền 1,3 tỷ đồng. Vì muốn có tiền trả nợ, Liên đã bàn với chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ, nhưng ông Chuyên nhất quyết không đồng ý và dọa sẽ ly dị. Với số tiền vay nợ khá lớn và sức ép liên tục từ chủ nợ, Liên thấy sợ hãi và nảy sinh ý định đầu độc, giết chồng để tiện việc mang giấy tờ thế chấp căn nhà, có tiền trả nợ.

Theo kết quả điều tra, ngày 11/3/2012, biết chồng sẽ đi uống rượu, Liên đến tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ, một xilanh y tế và một đôi bao tay. Khoảng 21h cùng ngày, Liên tán 10 viên thuốc ngủ hòa tan với sữa rồi đưa cho ông Chuyên uống. Sáng hôm sau, thấy chồng vẫn còn thở, Liên đã đến Đội CSGT Phú Lâm xin phép cho chồng nghỉ một ngày rồi vào tiệm thuốc mua tiếp năm viên thuốc ngủ, một ống tiêm mang về nhà. Sau đó, Liên tiếp tục tán thuốc ngủ hòa với nước rồi đổ vào miệng chồng.

Đến 20h cùng ngày, thấy có vẻ thuốc ngủ không giúp đạt được ý đồ đen tối, Liên đã đi mua hai gói thuốc trừ sâu dạng bột về hòa với nước, rồi dùng xilanh tiêm thuốc vào hai bên mông của ông Chuyên. Tới 8h ngày 13-3-2012, thấy vẫn chưa đạt được ý định, Liên tiếp tục đi mua một chai thuốc trừ sâu dạng lỏng rồi mang về tiêm vào mông và bơm vào miệng chồng. Một tiếng sau, anh Chuyên chết!

Ngay sau đó, Liên gọi điện báo tin cho hai con trai rằng cha đã chết do đột quỵ và hối thúc người thân nhanh chóng làm lễ mai táng cho ông Chuyên. Tuy nhiên, phát hiện dấu hiệu bất thường trong cái chết của nạn nhân nên cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy ông Chuyên chết do ngộ độc chất Methidathion nên cơ quan điều tra đã mời Liên lên lấy lời khai. Tại đây, Liên đã khai nhận hành vi phạm tội hết sức dã man của mình.

Vụ án được khám phá đã khiến dư luận bàng hoàng và kinh sợ vì sự dã man trong cách giết chồng của người vợ - trong ba ngày liên tiếp người vợ đã lần lượt cho chồng uống thuốc ngủ pha với sữa, sau đó tiếp tục mua thuốc sâu về chích vào người nạn nhân với số lượng khá lớn khiến người chồng xấu số tử vong. Điều đáng sợ là người vợ độc ác này còn tiếp tục tìm cách che giấu sự thật khi liên tục phản đối việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vì sợ sự việc mình đầu độc, giết chồng sẽ bại lộ.

"Lấy tính mạng chồng để thương lượng trả nợ"?!

Trong cái nắng gay gắt, sáng 29/3/2013, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Nhà thiếu nhi quận 6 (đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6) để theo dõi phiên xử lưu động của TAND TP Hồ Chí Minh đối với bị cáo Dư Kim Liên. Trong suốt phiên tòa, những người tham dự tỏ thái độ phẫn nộ trước những câu trả lời của bị cáo.

Với giọng nói rất nhỏ, pha chút nghẹn ngào, mệt mỏi, Liên thừa nhận toàn bộ nội dung bản cáo trạng. Đề cập tới những mâu thuẫn trong gia đình, Liên cho rằng do phải sống phụ thuộc vào chồng nên nhiều lần bị ông Chuyên chửi bới, thậm chí đánh đập nhưng không cho các con biết.

Lý giải về động cơ sát hại chồng, Liên bảo do quá áp lực vì chủ nợ đòi gắt gao trong khi lại bị ông Chuyên chửi bới, dằn vặt nên đã nảy sinh ý định giết chồng từ mười ngày trước. Liên khai: "Mười ngày trước khi gây án, bị cáo đã có ý định phạm tội nhưng đến giờ bị cáo không nói rõ được. Bị cáo đã năn nỉ rất nhiều nhưng chủ nợ không cho khất, bị cáo nghĩ nếu chồng chết sẽ có lý do để năn nỉ người ta cho nợ thêm một thời gian". "… Vậy nếu người ta không đồng ý cho khất nợ thì sao? Chẳng lẽ bị cáo định lấy mạng chồng để trừ nợ?". "Dạ, không…", Liên cúi mặt trả lời.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/d%20kim%20lin%201.jpg
Phiên tòa đã thu hút rất đông người dân theo dõi.

Về khoản nợ 1,3 tỷ đồng, Liên cho rằng bản thân không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ nên phải vay tiền để giúp đỡ cha mẹ nghèo lại bệnh tật, rồi phải trả tiền nợ sau khi vợ chồng dồn tiền xây nhà. Ngay lập tức lời khai của Liên bị tòa bác bỏ. Tòa phân tích, bị cáo khai vay tiền để chữa bệnh cho cha mẹ nhưng cha bị cáo mất năm 2004, mẹ bị cáo mất từ năm 1996, làm sao có thể nói vay nợ để lo cho cha mẹ? Là người vợ, bị cáo không lo thu vén cho gia đình mà lại ăn chơi, tiêu xài quá mức dẫn đến nợ nần, anh Chuyên là chồng la mắng bị cáo cũng là chuyện thường tình, sao bị cáo có thể vạch ra kế hoạch giết chồng tàn độc như vậy? Lúc này, Liên cúi đầu im lặng.

Ngồi ở hàng ghế đại diện cho phía bị hại, cụ Trần Thị Út (76 tuổi) là mẹ của ông Chuyên, ngồi lặng lẽ giữa hai đứa cháu nội bất hạnh. Nghe con dâu khai nhận hành vi đầu độc con trai mình, thỉnh thoảng cụ lại cầm khăn tay lau nước mắt. Cụ Út không yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chỉ yêu cầu pháp luật xử đúng người đúng tội.

"Khoảng 10h30 hôm đó (13/3/2012) con trai cả ở Hà Nội gọi điện nói là Chuyên chết rồi, tôi như chết điếng, bủn rủn tay chân, nhưng cũng chẳng thể nào tin được ngay vì con tôi đang khỏe mạnh mà, mùng 8/3 nó còn gọi điện chúc mừng tôi và hẹn là đến ngày giỗ bố tháng sau sẽ về quê, nên không thể có chuyện nó chết đột ngột được mà chắc chắn phải có tình tiết khác thường. Khi mẹ con tôi tức tốc bay vào Sài Gòn thì lúc đó Chuyên đã được đưa đi khám nghiệm, nhưng nói thật lúc đó tôi đã nghi con dâu dính dáng đến cái chết của con mình vì tôi biết nhiều lần cô này không được "đẹp" (ý là có nhiều lỗi lầm) lắm. Con tôi đang chức đang quyền bỗng dưng bị giết một cách rùng rợn, thê thảm như vậy, nên tôi mong tòa cứ xử đúng người đúng tội", cụ Út thẳng thắn bày tỏ.

Nghe mẹ chồng nói, Liên gần như òa khóc và la lớn: "Xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ. Mẹ cứu con đi mẹ ơi...". Nhưng không như mong đợi của Liên, người mẹ chồng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Cụ Út vừa dứt lời, gần như cả phiên tòa vang lên tiếng vỗ tay như muốn ủng hộ những lời nói của người mẹ già tội nghiệp. Trong khi đó, hai con trai của Liên đều nói rất ngắn gọn là xin tòa giảm án cho mẹ.

Tòa tuyên phạt Dư Kim Liên mức án tử hình. Án đã tuyên, Liên không tỏ thái độ gì, còn cụ Út lại khóc nấc nghẹn từng hồi. Có lẽ nó giống như một điều gì đó khiến cho cụ giải tỏa được phần nào đó nỗi đau mất con quá lớn của mình!

minhnhat (Theo Cảnh Sát Toàn Cầu)

fangzi
05-07-2013, 03:15 PM
Án tử hình cho kẻ giết anh họ để được... ở với chị dâu


Coi chồng như “cái gai” trong mắt, cần phải trừ khử để được tự do yêu đương, kế hoạch sát hại chồng tàn độc được Thủy cùng tình nhân vốn là em họ của chồng vạch ra và ra tay hết lần này đến lần khác...


http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/xuanthang/06.13/26.6/260613_pl_gietah1_dan-viet.jpg
Thủy và Thanh nghe tuyên án

Ngày 26.6, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa lưu động tại huyện Mỹ Tú xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, cùng huyện Mỹ Tú) về hành vi “giết người”. Hàng ngàn người dân đã về đây theo dõi phiên tòa với lời nguyền rủa đôi tình nhân loạn luân nay…

"Lửa gần rơm" nảy tình loạn luân

Theo hồ sơ vụ án: Chiều 8.1.2013, người dân sống ven bờ kinh 1-5, ấp Tân Thành, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) thấy có mùi hôi thối, khác thường. Đến gần, mùi thối càng bốc nồng nặc, một chiếc bao vàng nổi lờ đờ mặt nước. Xác người trong chiếc bao nổi trên sông được người dân ấp Tân Thành trình báo với Công an xã Long Hưng, Công an xã Mỹ Tú (Sóc Trăng).

Đến khoảng 15 giờ ngày 9.1.2013, Văn Thị Thủy (32 tuổi, ở ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) đến Công an huyện Mỹ Tú trình báo về việc chồng mình là ông Trần Văn Nhân bị mất tích đã mấy ngày nay.

Nhận tin báo chồng mất tích của bà Văn Thị Thủy, Công an huyện Mỹ Tú đã giữ giấy chứng minh nhân dân của ông Trần Văn Nhân. Qua kiểm tra, vân tay trên giấy chứng minh nhân dân của ông Trần Văn Nhân trùng hợp với người đàn ông xấu số đã nổi lên một ngày trước. Những vật dụng, dây vải, dây dù…phát hiện với xác người đàn ông xấu số trùng khớp với lời trình bày của bà Văn Thị Thủy khi chồng rời khỏi nhà.

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông Trần Văn Nhân và bà Văn Thị Thủy làm ăn khá giả, đất đai rộng rãi, chăm chỉ làm ăn và hai con trai 12 tuổi và 9 tuổi, đều học giỏi. Đầu năm 2012, vợ chồng trẻ này mua máy suốt lúa, làm thuê cho vùng lúa Mỹ Tú cũng kiếm thêm khá khá.

Nhà có hai con nhỏ, Trần Văn Nhân không muốn vợ vất vả nên bàn với Thủy thuê người khác làm để vợ ở nhà chăm sóc gia đình. Sau nhiều lần bàn tính, anh quyết định thuê người em họ tên Trần Tuấn Thanh, một thanh niên chưa vợ, trả tiền công 120 nghìn đồng/ngày.


http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/xuanthang/06.13/26.6/260613_pl_gietah2_dan-viet.jpg
Tra tay vào còng nhận án phạt nặng

Là thanh niên chưa vợ, Thanh không ít lần nhìn chị dâu bằng “con mắt mang hình trái tim”, đắm đuối, đưa tình. Ngược lại, Thủy khai thấy cậu em họ có khuôn mặt thư sinh nhưng thân thể cường tráng, những khi mồ hôi nhễ nhại là lòng trỗi dậy những “cảm xúc lạ thường”. Hình ảnh chàng trai đó cứ ám ảnh, quẩn quanh trong đầu óc Thủy khiến cô ta không thể nào…yên được. Đến một hôm, cô ta gửi lòng mình qua những dòng tin bày tỏ lòng nhung nhớ tới Thanh, rồi tin nhắn từ đó qua lại đều đều.

Nhà cách nhau một khu vườn, khi chồng vắng nhà, con cái đi học, Thủy lại gọi cậu em họ sang “tâm sự”. Nhiều lần thành quen rồi cảm tưởng như sống không thể thiếu nhau, có tối đang ngủ với chồng, Thủy vẫn nhắn tin hẹn bạn tình ra phía sau nhà để “quan hệ”.

Thói đời, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra”. Nhân biết vợ ngoại tình với người em họ, anh khuyên giải la mắng đủ kiểu nhưng không làm vợ thay tâm chuyển ý. Chán nản, Nhân mượn rượu để giải sầu.

Quyết "khử" chồng đến cùng để... tự do yêu đương

Đến thời gian cuối năm 2012 đầu năm 2013, Thủy coi chồng như “cái gai” trong mắt, cần phải trừ khử để được tự do yêu đương. Kế hoạch sát hại chồng tàn độc được cặp tình nhân vạch ra.

Khai tại cơ quan công an, Thủy kể rõ: Ngày 20.12.2012 Thủy nhắn tin cho người tình sang tâm sự rồi bàn kế hoạch giết chồng. Đến ngày 5.1.2013, chồng đi dự đám tiệc xóm bên về kêu đau đầu, Thủy gọi điện cho Thanh ra chợ mua 10 viên thuốc ngủ mang về cho Nhân uống. Nhân uống thuốc xong nhưng không chết.

Kế hoạch lần này thất bại, đôi tình nhân biến thái Thủy - Thanh vẫn không từ bỏ ý định giết người. Chiều tối cùng ngày, Nhân tiếp tục đi dự đám tiệc nhà hàng xóm. Lần này Thủy gọi tình nhân đến bày cách “khử” bằng được người chồng tội nghiệp. Để kế hoạch thêm chắc chắn, Thủy gọi tình nhân trên đường đến mua hai lọ thuốc gây ngủ và 3 sợi dây dù.

Khoảng 19 giờ, Thanh chạy xe máy đến, lúc này chỉ có Thủy ở nhà. Sau khi cho con uống thuốc ngủ, hai đứa trẻ ngủ say như chết không biết gì, đôi tình nhân tội lỗi bàn phương án hại người rồi tranh thủ "quan hệ", đợi nạn nhân về để thực hiện tội ác. Khoảng 21 giờ, Nhân dự đám tiệc về say khướt, cô vợ mở cửa sau cho tình nhân ra ngoài đợi, đồng thời ngon ngọt khuyên chồng ngủ sớm.

Khi thấy chồng chìm vào giấc ngủ ngon, Thủy gọi điện thoại rồi mở cửa sau cho tình nhân vào, lôi ra một cây gỗ dưới gầm giường: “Anh đập đi, “nó” say khướt không biết gì rồi”. Cầm gậy trong tay nhưng Thanh không dám hành động mà bàn với Thủy lấy dây dù xiết cổ. Thủy liền dùng dây dù buộc hai chân và hai tay chồng lại, rồi ngồi lên bụng để nạn nhân không giãy giụa được; đồng thời khi ấy Thanh dùng dây xiết cổ. Thấy Thanh run tay, Thủy liền hợp sức siết cổ chồng cho đến khi mắt nạn nhân trợn ngược, tắt thở mới thôi.

Xong xuôi, Thủy lấy gạch sau nhà đựng đầy một bao tải, dùng dây dù buộc miệng bao lại chắc chắn, tháo hai cái võng trong nhà buộc hai tay chân người xấu số. Trong đêm tối, đôi tình nhân độc ác khiêng thi thể nạn nhân xuống xuồng rồi chèo đi khoảng 20km, đến đoạn sông Bún Tàu (thuộc địa phận ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) mới vứt xác nạn nhân đã được buộc chặt với bao tải gạch xuống lòng sông, vứt bỏ điện thoại với đôi dép của nạn nhân rồi bơi xuồng về nhà. Trời gần sáng, Trần Tuấn Thanh kêu đói bụng, Thủy nấu mì cho ăn. Hai người tâm sự đên rạng sáng 6.1 thì ai về nhà nấy.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Văn Thị Thủy cũng nói lời xin lỗi và mong gia đình bên chồng tha thứ cho hành vi của thị. Trong khi đó, người thân của bị hại Trần Văn Nhân rất phẫn nộ, còn người dân yêu cầu tử hình kẻ mất nhân tính nói trên.

Kết thúc phiên tòa, Hội đổng xét xử đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án “Tử hình”; Văn Thị Thủy nhận án tù “Chung thân”. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi tháng 1.050.000 đồng/hai cháu.

Phiên tòa kết thúc trong sự đồng tình của hàng ngàn người tới dự phiên tòa.

fangzi sưu tầm