PDA

View Full Version : Lỗ Ban Lộng Phủ...



thieugia
26-06-2013, 02:36 PM
Sáng hôm nay, lúc còn chưa tỏ mặt người bỗng thấy một thằng mặt như con chó rách, tư trang xộc xệch chẳng biết từ xó chó nào chạy đến, vứt ba lô (không biết nó nhét những thứ ma mãnh gì nhưng căng cứng) xuống giữa sân thế là ưỡn ngực, mặt vênh vênh như cái bánh đa, nó ngó mình rồi hất mặt hỏi:
- Chú có biết ở đây người ta tập Pháp luân công ở đâu không ?
- Biết, có biết. Ở công viên này người ta tập PLC vào buổi chiều tối. Mình trả lời.
Nghe mình nói thế, nó liền lại chỗ để cái balô, móc ra quyển sách, chỉ vào hình một người đàn ông trung niên, hỏi như quát:
- Biết ông này là ông nào không ?


http://phapluan.org/image/falun_page.png
Bìa cuốn sách...

- Không ! Không biết thằng này - tưởng gặp giang hồ truy sát nên ríu lưỡi, hoảng hồn, mình chối cãi - Thằng nào thằng ấy ?
- Lý tiên sinh, Lý chưởng môn, Lý Hồng Chí sư phụ... Vừa nói hắn vừa chỉ vào tấm hình trong cuốn sách.
Nghe giọng nói, lại nhìn cái vẻ mặt có vẻ thật thà, không có ác ý nên mình đánh bạo nhìn theo tay hắn chỉ.
Ừ nhỉ, người trong hình trông rất giống giống người zhong_guo_ren !
Thôi đúng rồi, Lý chưởng môn là người Trung Quốc, mình vẫn nghe thiên hạ nói thế mà... sao lúc nãy lại tưởng là đứa nào !!!.
Tệ thiệt, đúng là tuổi già mắt kém hay do quýnh quáng mà có chuyện nhầm lẫn gì chăng?
- Nhất đẳng Hồng Gia quyền - vừa nói, hắn vừa dùng tay phải chỉ vào ngực, tay trái kéo cái quần rộng ống để lộ một đường sẹo như dao rạch, dài ước 25cm từ giữa đùi lên đến háng rồi phán - đây là do luyện "vô ảnh cước" đấy.
- ???
- Trước sử dụng thành thạo ba tuyệt kỹ trấn môn của Hồng gia là Phục hổ quyền, hổ hạc song hình quyền, mà chú biết Hồng gia quyền do ai sáng lập không (tự nhiên hạ giọng rất dễ thương) ? Có biết Hồng Hy Quan không ? Có nghe Hoàng Phi Hồng không ?
Rồi không để cho mình nói, hắn độc thoại:



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_bien_vo_fu/img_0003.jpg
Nhất đẳng Hồng Gia quyền !

- Nay tui nghiên cứu qua Pháp Luân công... Ái dzà ! Đời bây giờ đúng là thời "Mạc pháp" (莫 法), đạo đức suy vi, lòng người rối loạn. Pháp Luân công có thể đem đến cho thiên hạ nhiều niềm vui an lạc...
- Sao lại nói là "mạc pháp" ! Mạc (莫)hay mạt (末)? Mình thắc mắc.
- Mạc (莫), vần cờ (C) ý. Mạc là cuối (?!). Mạc pháp là có nghĩa là...
- Thôi thôi thôi, đừng nói nữa - mình đề nghị - danh không chính thì ngôn không thuận, không biết thì ngậm cái mồm lại **.
- Chú... ! Ớ !...
Hắn trợn mắt ngó mình! Và có lẽ đến bây giờ, khi trời sáng tỏ hắn mới thấy mặt mình trông cũng hao hao giống Zhong_guo_ren, và nhất là mình đang mặc bộ võ phục taiji quan.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/dsc05783.jpg
Sợ đến tái mặt, ríu cả lưỡi... Sợ đến không biết Lý Chưởng môn là ai !?.

- Sư phụ... dạy môn gì á !

- Taiji quan
- À đây là môn của đạo lão (!?). Hôm nay đúng là gặp thầy rồi. Thảo nào... thôi để cho con luyện công một lúc.
Không cần chờ xem mình có ý kiến ý cò gì, hắn liện ngồi xếp bàng ngay ngắn, để quyển sách lên trên ba lô, tay phải móc cái quạt bằng cái lá mít nhẹ nhàng phe phẩy, rồi cứ thế, hắn đề khí luyện công.
Mãi lúc này, mình mới có dịp ngó trộm dung nhan của hắn. Đúng là cái loại người mặt oằn như cái bánh đa, trán rô mũi tẹt, mắt một mí môi thâm, đã thế giữa trán hắn lại còn dùng ống giác hơi giác một bãi tím thâm tím ngắt như bãi cứt gà ngay giữa trán (chắc nó thấy Phật có thiên nhãn nên bắt chước làm thêm một "phật nhãn" chăng ?)... tóm lại nhìn mặt thằng này như mặt "lão trư", rất ghét.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_bien_vo_fu/img_0004.jpg
Lỗ Ban Lộng Phủ !

- Này, nếu luyện công thì nên ngồi vào chỗ kín đáo luyện, đây là sân tập của võ thuật Thiều gia, tí nữa thôi, toàn là cao thủ võ lâm đến tập. Cậu ngồi luyện ở đây, có gì tớ không chịu trách nhiệm.
Vừa nghe mình dọa thế (mình chủ ý là dọa chơi vì buổi sáng tập toàn các ông bà già tập TCQ dưỡng sinh), hắn nhảy cẵng lên.
- Úi, ai lại thế ! Người tập võ ai lại làm thế. Vả lại còn có sư phụ mà.
- Ừ thì đúng ra là thế, nhưng mình đâu có biết được. Nhỡ đâu có thằng nào ngứa mồm gây sự (mình cố tình chua thêm)... Theo mình, người đã luyện công thì cũng nên khiêm tốn, kiếm chỗ kín đáo để luyện chứ ngồi đây dễ mếch lòng lắm.
- Vâng vâng, thôi để con kiếm chỗ kín luyện vậy.
Nói rồi hắn vơ vội cái balô rồi đi vào phía trong công viên.
Chẳng biết nó luyện như thế nào, chỉ biết đến 7h25' tất cả mọi người trong lớp vẫn thấy hắn nằm trên ghế đá, đầu gối lên cái balô phỡn bụng... luyện công nhưng ngáy "khò khò" !!!???.

Thật rõ là : Lỗ Ban Lộng Phủ !

--------------------------------
** Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tam giai giáo (sānjiē-jiào 三階教, ja. sankaikyō), là “Giáo lí dành cho ba loại căn cơ”, là một phong trào Phật giáo Trung Quốc được khởi dẫn bởi Tín Hành (信行, 540-594). Tam giai tương ưng với căn cơ khác nhau của chúng sinh, bao gồm:

- Căn cơ tu hành theo Nhất thừa, dành cho những người căn cơ tuyệt đỉnh;
- Căn cơ thực hiện Tam thừa, dành cho những người tuy không thực hiện được Nhất thừa, nhưng vẫn có khả năng phán đoán chân chính, phân biệt đúng sai, và
- Không có căn cơ, khả năng gì, hoặc căn cơ thấp kém nhất, phá giới, ôm ấp tà kiến.

Giáo lí dành cho hai loại căn cơ đầu được gọi là Biệt pháp (別法), giáo lí phân tích, phân biệt được chân ngụy và giáo lí dành cho loại căn cơ cuối được gọi là Phổ pháp (普法), lấy nguyên tắc “tất cả đều là Pháp thân” làm cơ sở, đặc biệt dành cho những chúng sinh căn cơ thấp kém, mù quáng từ lúc sinh ra (sinh manh 生盲), không có khả năng phân biệt thiện ác, chân ngụy.

Phái này chia giáo pháp của Phật ra ba giai đoạn:

- Giai đoạn Chính pháp, là lúc mọi người đều tuân thủ giáo pháp Phật, kéo dài khoảng 500 năm kể từ Phật nhập diệt;
- Giai đoạn Tượng pháp, là lúc pháp bị lẫn lộn đúng sai, kéo dài khoảng 1000 năm;
- Giai đoạn Mạt pháp, là lúc giáo pháp không còn ai tin và bị hủy diệt, giai đoạn này kéo dài 10.000 năm. Thời mạt pháp được xem là bắt đầu từ năm 550 sau Công nguyên và hiện nay còn kéo dài.

P/s: Bài viết không có ý đả kích võ phái Hồng Gia quyền và bộ môn Pháp Luân công vì Thiều gia cho rằng kẻ mà Thiều gia nhắc trên kia là kẻ "có vấn đề". Vậy có gì không phải mong quí vị võ lâm chớ cố chấp.

taothao
26-06-2013, 02:46 PM
Quả thật là "kỳ nhân dị sỹ" ngày nay không hiếm, chỉ là có duyên diện kiến hay không mà thôi. Thiều Lão Gia quả là người hữu duyên nên mới "đụng" vị kỳ nhân dị sỹ này.