PDA

View Full Version : Điểm mặt những dâm phụ Phan Kim Liên của Việt Nam



thanh_long
06-07-2013, 09:53 AM
Nhân chuyện tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa đưa đôi dâm phụ Văn Thị Thủy & Trần Thanh Tuấn ra xét xử với mức án kịch đường dzày xe lửa. Thanh_long cho rằng mức án trên là thỏa đáng và có sức răn đe đối với những kẻ đã gian dâm lại còn bạc ác, những con dâm thú đội lốt người. Những tưởng chúng ta cũng nên nhớ lại một số vụ việc do cái đám "gian dâm" bạc ác này gây ra trong những năm gần đây, nhất là những vụ hình án được tiến hành bởi những thủ đoạn hết sức tinh vi, tàn độc của các "lão bà bà" dành cho các đức "lang quân" đáng kính của mình.

Dưới đây, là phần tổng hợp của tác giả Nguyễn Đóa (kienthuc.net.vn) và của thanh_long. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


1. Dâm phụ Văn Thị Thủy - Sóc Trăng

Ngày 26/6/2013, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú) mức án tử hình, Văn Thị Thủy (32 tuổi) tù chung thân cùng về tội giết người.

Tại phiên tòa cả hai khai nhận trước khi thành kẻ sát nhân đã có quan hệ bất chính với nhau được 3 tháng. Mỗi khi chồng con vắng nhà, Thủy không ngại trao thân cho em họ của chồng là thanh niên kém mình 4 tuổi. Vì muốn nhổ cái gai trong mắt và tự do sống chung với nhau, cả hai bàn cách giết hại anh Trần Văn Nhân (38 tuổi, chồng Thủy). Vì biết chồng hay đau đầu Thủy nghĩ ra cách mua thuốc ngủ cho anh Nhân uống. Tuy nhiên, sau lần mưu sát đầu tiên bằng 8 viên thuốc ngủ nhưng anh Nhân không chết, Thủy tiếp tục lập mưu giết chồng bằng cách khác.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/cuop_hiep_de_xom/vn%20th%20thy.jpg
Đôi gian phu dâm phụ cúi gằm mặt nghe tòa tuyên án. Ảnh: Dân Việt

Sáng 5/1, Thanh sang nhà Thủy chơi khi anh Nhân đi vắng rồi về bằng cửa sau. Bị hàng xóm phát hiện, Thanh vờ hỏi Thủy mượn kìm rồi về nhà điện thoại cho người tình nói rằng "giá nào tối nay cũng phải giết anh Nhân". Thanh bảo Thủy xúi chồng đi đám cưới vào chiều cùng ngày để anh Nhân uống rượu. Thanh cũng nghĩ đến cách giết anh họ bằng cách đập đầu rồi buộc đá neo sông nên đi mua 2,2m dây dù và kêu Thủy ở nhà chuẩn bị vài bao đá. Ngoài ra, đôi gian phu dâm phụ còn chuẩn bị 3 chai thuốc ngủ dạng siro để giết anh Nhân.

Đúng như kế hoạch, sau khi anh Nhân đi đám cưới về, Thủy pha "siro" vào ly trà bí đao đưa cho chồng. Anh Nhân không uống, Thủy đưa cho 2 con uống để các bé ngủ say dễ bề hành động. Đến 21h30, thấy chồng ngủ say, Thủy mở cửa cho tình nhân vào và hỏi "làm không", Thanh trả lời "làm chứ". Lúc này Thủy chỉ Thanh 2 khúc cây chuẩn bị sẵn rồi chui vào màn, chuẩn bị tư thế nếu chồng kháng cự sẽ lao vào khống chế giúp người tình giết chồng cho bằng được. Tuy nhiên, Thanh đã không dùng cách này mà nghĩ đến cách xiết cổ anh Nhân nên về nhà gần đó lấy khoảng 20m để lấy dây dù. Thanh khai, sau khi cột xong thòng lọng thì Thủy chính là người dùng tay nâng đầu anh Nhân đưa vào con đường chết. Sợ nạn nhân giãy giụa, Thanh đưa Thủy sợi dây dù để trói hai chân rồi Thủy nhảy lên giường ngồi lên bụng chồng, dùng tay đè vào cổ người đã hơn 10 năm cùng mình đầu ấp tay gối.

Sau khi giết được anh Nhân, hai kẻ sát nhân bàn cách đưa cái xác đi thật xa, nên đã đưa ra sông Bún Tàu. Trên đường ra sông, Thủy cột xác anh Nhân cùng 2 cục bêtông. Sau khi đẩy xác xuống sông, Thủy ném kéo, dép và điện thoại của chồng (lấy trước lúc đi) xuống nước rồi cả hai quay về hiện trường vừa gây án. Điều đáng nói là sau đó cả hai còn quan hệ tình dục trên chính chiếc giường mà Thủy cùng người tình đã giết chồng mình.

2. Miền đất võ Tây Sơn với dâm phụ Nguyễn Thị Nghiệp

Một vụ việc khác cũng khiến dư luận tỉnh Bình Định được phen choáng váng. Vì những giây phút cuồng yêu mù quáng, Nguyễn Thị Nghiệp (31 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã đưa nhân tình là Nguyễn Ngọc Tiến (30 tuổi, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) về nhà để thực hiện âm mưu giết chồng. Tuy nhiên kế hoạch của Nghiệp đã không thành công.


http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/nguyendoa/20130628/giet-chong-2-kien-thuc.jpg
Nguyễn Thị Nghiệp đang phải sống những ngày đầy dằn vặt trong trại giam trước tội lỗi quá lớn với người chồng của mình.

Nghiệp có chồng là anh Bùi Thế Vĩnh (38 tuổi), là một người đàn ông chăm chỉ, hiền lành làm nghề thợ mộc và rất yêu thương vợ con. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của Nghiệp đang êm ấm bỗng "nổi sóng" từ khi Nghiệp gặp Nguyễn Ngọc Tiến. Dù biết là trái với đạo đức làm vợ, làm mẹ nhưng Nghiệp vẫn bỏ mặc tất cả để lao vào cuộc tình tội lỗi này. Bằng những tin nhắn qua lại rồi yêu thương nảy nở, Nghiệp đã ngã vào vòng tay Tiến từ lúc nào. Tuy vẫn dằn lòng mình phải thoát khỏi cuộc tình này nhưng những khát khao của người đàn bà lại trỗi dậy mỗi khi nghĩ đến Tiến, khiến Nghiệp không sao dứt khỏi.

Đến một ngày giữa năm 2012, anh Vĩnh phát hiện những tin nhắn yêu thương của Nghiệp và người tình, anh đã đi gặp Tiến và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính với vợ mình nhưng đôi tình nhân vẫn lén lút qua lại nhiều tháng sau đó. Tối 21/1/2013, Nghiệp nhắn tin bảo Tiến chuẩn bị hung khí để đánh chồng mình "để anh ta bớt ghen". Rạng sáng hôm sau, Tiến mang roi điện và gậy gỗ đến nhà người tình. Nghiệp mở cửa, dẫn gã này đến chỗ chồng ngủ. Tiến bật roi điện gí vào chân anh Vĩnh rồi liên tục phang gậy. Anh Vĩnh vùng vẫy chống cự, chạy trốn vào lùm cây nhà hàng xóm. Chưa vừa lòng, gã này còn truy sát anh Vĩnh khắp xóm giữa đêm khuya. Cuối cùng, vì anh Vĩnh trốn mất, Tiến cầm gậy đuổi theo nhưng không tìm thấy nên quay về.

Anh Vĩnh được gia đình hàng xóm đưa đi cấp cứu, mang thương tích 50%. Ngày 19/3, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Nghiệp và Nguyễn Ngọc Tiến về hành vi cố ý gây thương tích. Mới đây, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến 4 năm tù giam, Nguyễn Thị Nghiệp 2,5 năm tù giam về tội cổ ý gây thương tích. Nhiều người dự khán đã cho rằng, bản án trên là quá nhẹ.

3. Đất Trạng Quỳnh cũng sản sinh dâm Phụ Nguyễn Thị Thơm

Vụ án xảy ra cách đây khá lâu nhưng vẫn còn đọng lại trong kí ức những người dân xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội ác kinh hoàng của người đàn bà bàn với nhân tình giết chồng mình. Thủ phạm giết chết anh Lê Mạnh Hà (trú tại thôn 3, xã Hoằng Vinh) chính là Nguyễn Thị Thơm (SN 1978, vợ của nạn nhân) và Bùi Hữu Khuyến (SN 1971) ở tiểu khu 4, Bãi Lạng, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (người tình của Thơm)...

Trước đó, người dân đi chợ sớm qua Quốc lộ 10 thuộc địa phận thông Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa phát hiện anh Lê Mạnh Hà bị giết chết bên cạnh chiếc xe máy của anh. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đánh nhiều nhát vào đầu, mặt, vai bằng một hung khí rất nặng làm vỡ hộ sọ, não bật ra ngoài...

Sau hơn 1 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hoá đã có đủ căn cứ xác định thủ phạm gây án chính là Nguyễn Thị Thơm và người tình của Thơm là Bùi Hữu Khuyến.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/cuop_hiep_de_xom/thm_khuyn.jpg
Chân dung cặp "mèo mả gà đồng" - Thơm và Khuyến. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Tại cơ quan công an, đôi tình nhân này khai nhận: Trước đây, Thơm và anh Hà chung sống khá hạnh phúc và có với nhau 2 mặt con. Anh Hà là một người chồng hiền lành, chịu thương, chịu khó. Hàng ngày, vào khoảng 2-3 giờ sáng, anh Hà dùng xe máy đi các vùng lân cận mua rau, củ, quả về cho vợ bán. Sau đó, lại ở nhà trông quán bán hàng. Khoảng giữa năm 2007, Bùi Hữu Khuyến, làm nghề lái xe chở thức ăn gia súc từ Hà Nội vào Thanh Hoá bán cho các đại lý tại huyện Hoằng Hoá đã đến ở trọ tại nhà anh Hà.

Sự xuất hiện của người đàn ông này đã làm đảo lộn cuộc sống đang êm ấm của vợ chồng của anh Hà bởi sau đó, giữa Khuyến và Thơm nảy sinh tình cảm và quan hệ bất chính với nhau. Do nghiện ma tuý nặng, Khuyến còn kéo Thơm vào những cuộc “đi bay” (sử dụng thuốc lắc) thâu đêm, suốt sáng tại các nhà nghỉ. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ bất chính này, anh Hà đã nhiều lần khuyên can vợ cũng như Khuyến chấm dứt quan hệ; nhưng cả hai vẫn tiếp tục dan díu. Vì muốn được sống với người tình già, Nguyễn Thị Thơm đã bàn với Khuyến tìm cách giết hại anh Hà.

Còn tiếp...

thanh_long
06-07-2013, 09:58 AM
Điểm mặt những dâm phụ Phan Kim Liên của Việt Nam


Tiếp theo...

Đêm 18 rạng sáng 19/11/2009, Thơm bảo anh Hà đi lên thành phố Thanh Hoá mua rau quả về để bán hàng như thường lệ; sau đó gọi điện thoại báo cho Khuyến biết. Theo kế hoạch đã được bàn bạc từ trước, Khuyến đeo khẩu trang bịt mặt, đi xe máy từ Lương Sơn, Hoà Bình về Thanh Hoá theo đường Hồ Chí Minh. Đến Quốc lộ 1A (đoạn ngã ba thị trấn Tào Xuyên), Khuyến đứng đón đường chờ anh Hà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/cuop_hiep_de_xom/ghen.jpg
Hậu của dâm phụ. Ảnh minh họa của thanh_long

Trên đường anh Hà từ thành phố về Hoằng Hoá, Thơm liên tục gọi điện hỏi anh Hà đi đến đâu để thông báo cho "người tình" bám theo sau, tìm cách sát hại anh Hà. Khi phát hiện anh Hà từ thành phố Thanh Hoá về đến đoạn đường vắng trên Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hoá, Khuyến cho xe vượt lên trước và ép xe anh Hà dừng lại; rồi rút thanh sắt mang theo vụt liên tiếp vào đầu, mặt, người làm vỡ cả mũ bảo hiểm và vỡ hộp sọ khiến anh Hà gục xuống chết ngay tại chỗ.

Sau khi sát hại anh Hà, Khuyến vứt cây sắt xuống sông Tào Xuyên, tháo sim điện thoại vừa dùng, thay sim mới điện thoại, báo cho Thơm biết đã "làm xong" việc rồi đi về Lương Sơn, Hoà Bình. Còn Nguyễn Thị Thơm ở Thanh Hoá một mặt lo đám tang cho chồng, mặt khác liên tục thay sim điện thoại gọi cho "người tình" để thông báo tình hình và bàn cách đối phó với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, tội ác của đôi tình nhân “máu lạnh” này đã không thoát khỏi lưới pháp luật…

Ngày 30/9/2010, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Bùi Hữu Khuyến án tử hình, Nguyễn Thị Thơm 20 năm tù giam về tội giết người.

Những vụ việc trên không chỉ những tội ác gây nhức nhối xã hội mà còn để lại hậu quả đau lòng. Con mất bố, vợ chồng ly tán, tù tội. Hình phạt với họ dù có nặng thế nào nhưng những gì mà họ gây ra khó mà được tha thứ. Đặc biệt, những người vợ sát nhân này, dù có ra tù đi chăng nữa, cũng có chắc sẽ được sống những ngày còn lại thanh thản.

Còn nữa...