PDA

View Full Version : Gào khóc vì đi thi muộn - Ngất xỉu vì thấy đề...



thieugia
11-07-2013, 04:15 AM
Đi muộn quá thời gian quy định không được vào phòng thi, xe chết máy trên đường đến trường thi, ngất xỉu khi thấy đề Toán là những sự cố đáng tiếc xảy ra vào ngày đầu thi đại học đợt 2.

Hôm nay (10/7), các sĩ tử khối B, C, D sẽ làm bài thi môn cuối cùng. Cùng điểm lại những sự cố đáng tiếc đã xảy ra với các thí sinh trong ngày đầu tiên của kỳ thi đại học đợt 2.

Xe chết máy, cảnh sát giao thông chở thí sinh đến trường thi

Sáng 9/7, tại chốt giao thông ngã năm Ô Chợ Dừa tổ công tác gồm thiếu uý Nguyễn Anh Tuấn và thượng sĩ Bùi Xuân Điệp đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực này thì thấy một cô gái loay hoay với chiếc xe chết máy giữa ngã năm.

Lại gần hỏi thăm thì các anh được biết, nữ sinh đang trên đường đi thi tại ĐH Đại Nam nhưng khi đến ngã năm Ô Chợ Dừa thì xe tự nhiên chết máy.
Ngay lập tức Thiếu uý Nguyễn Anh Tuấn đã liên hệ về chỉ huy đội xin tăng cường thêm người đồng thời chở nữ sinh này đến địa điểm thi. Chiếc xe máy của nữ sinh được thượng sĩ Bùi Xuân Diệp đưa về bốt và sau đó mang đi sửa chữa.


http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2013/07/10/14/04/gao-khoc-vi-di-thi-muon-ngat-xiu-vi-thay-de-toan_1.jpg
Thí sinh Lê Thanh Lê cùng thiếu uý Nguyễn Anh Tuấn và thượng sĩ Bùi Xuân Điệp.

Cũng trong sáng 9/7, vào khoảng 6h45 tại ngã tư Núi Trúc – Kim Mã, tổ công tác của thượng sĩ Phùng Đức Hiếu – Đội CSGT số 2 (công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông thì thấy một người phụ nữ chở thí sinh đang hoảng hốt hỏi đường về trường tiểu học Kim Đồng. Đó là em Nguyễn Thuỳ Linh (Thạch Định, Thạch Thành, Thanh Hoá), người chở là cô của Linh.

Thấy đã sát giờ thi, thượng sĩ Phùng Đức Hiếu đã gọi về đơn vị xin ý kiến chỉ thị. Sau đó, anh đã chở Linh đến trường thi.
Trước đó, lúc 6h15, tại ngã tư La Thành – Hoàng Cầu, thiếu uý Lê Xuân Linh – Đội CSGT số 3 (công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại địa điểm trên thì có một nam sinh đi bộ đến hỏi đường ra trường tiểu học Thịnh Hào. Sau khi trò chuyện, anh Linh biết được chàng trai này là Phạm Văn Duy (SN 1995, quê ở Vĩnh Lộc – Thanh Hoá) dự thi tại trường ĐH Y Hà Nội tại hội đồng thi trường tiểu học Thịnh Hào. Duy đi một mình, không nhớ đường nên đến ngã tư này thì mất phương hướng.


http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2013/07/10/14/04/gao-khoc-vi-di-thi-muon-ngat-xiu-vi-thay-de-toan_2.jpg
Thiếu uý Lê Xuân Linh – Đội CSGT số 3 và em Phạm Văn Duy.

Sau tìm hiểu xong, thiếu uý Lê Xuân Linh đã gọi điện về ban chỉ huy đội CSGT số 3 xin người đến trực thay và dùng xe đưa thí sinh này đến địa điểm thi cho kịp giờ.

Không chỉ đưa Duy đi thi, đến trưa nay, thiếu úy Linh còn đến trường đón nam sinh này về nhà trọ của em ở khu vực Nguyễn Chí Thanh.

Đi muộn, không được vào phòng thi

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, ngụ tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), dự thi vào khốc D1, ngành Ngôn ngữ Anh văn, muộn 17 phút kể từ thời gian tính giờ làm bài.
Nhung cho biết, sáng 8/7 khi đi làm thủ tục, do không nghe rõ cán bộ phổ biến quy chế nên sáng nay em ngỡ 8h mới vào thi, khi đến nơi cổng trường đã khóa kín cửa. Cán bộ coi thi phía ngoài thông báo lúc này đã làm bài được 17 phút nên theo quy chế thi em không được vào khu vực thi.


http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2013/07/10/14/04/gao-khoc-vi-di-thi-muon-ngat-xiu-vi-thay-de-toan_3.jpg
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ảnh: Giáo dục thời đại.

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại hội đồng trường THCS Khương Đình (Hà Nội). Do đến trường vào lúc 7h18, quá thời gian quy định nên thí sinh này đã không được vào phòng thi.

Ông Nguyễn Văn Kim - Phó hiệu trưởng đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho biết mặc dù không được vào làm bài nhưng thí sinh này vẫn ở lại cổng trường khóc nức nở, lực lượng an ninh, bảo vệ phải đưa ra khỏi khu vực thi.

Ông Kim cũng khẳng định dù rất thương bạn học sinh này, nhưng theo đúng quy chế đã ban hành bất kỳ thí sinh nào đến muộn so với thời gian quy định đều không thể vào phòng thi.

Đây cũng là một bài học cho những thí sinh trong mùa thi ĐH, khi ôn luyện căng thẳng, thức khuya học bài rất dễ ngủ quên. Đó cũng là nguyên nhân khiến không ít thí sinh đi muộn dẫn đến việc không được vào phòng thi.

Thí sinh ngất xỉu khi thấy đề thi Toán

Ông Trần Đình Lý - Trưởng phòng đào tạo ĐH Nông lâm TP.HCM - cho biết tại điểm thi 40 của trường tại cụm Qui Nhơn, một thí sinh ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, không thể dự thi.

Thí sinh này là em Đặng Thị Mỹ Thu, dự thi khối D1, sau khi nhận được đề thi môn Toán thì… ngất xỉu. Mặc dù được sơ cấp cứu tại điểm thi nhưng sau đó bác sĩ yêu cầu phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an, cán bộ y tế đã theo xe đưa thí sinh này đi cấp cứu, cách ly thí sinh theo qui định. Em này đã không thể quay lại dự thi môn toán.

Vừa vào viện vừa thi

Đó là thí sinh Lê Thị Lan (xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thi khối D1 vào ngành sư phạm tiểu học ĐH Sư phạm Huế. Lan đã phải vào bệnh viện mổ cấp cứu viêm ruột thừa vào cuối chiều 9/7, ngay sau buổi thi thứ hai.


http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2013/07/10/14/04/gao-khoc-vi-di-thi-muon-ngat-xiu-vi-thay-de-toan_4.jpg
Thí sinh Lê Thị Lan đang cấp cứu tại bệnh viện ĐH Y dược Huế ngay sau khi thi môn toán sáng 9/7. Ảnh Tuổi Trẻ.

Sáng 9/7, mới bước vào điểm thi Chu Văn An (Huế), Lan đau bụng. Bác sĩ khám và cho uống thuốc để Lan thi tiếp với lời dặn nếu tiếp tục đau thì báo ngay. Đến khoảng 8h30, Lan đau dữ dội nên được chuyển đi cấp cứu. Để tránh lộ đề, một giám sát viên và một công an được cử đi kèm.

Tại phòng cách ly của bệnh viện ĐH Y dược Huế, Lan được chẩn đoán bị viêm ruột thừa. Lẽ ra phải mổ gấp nhưng vì bệnh nhân quá tha thiết với việc thi ĐH nên các bác sĩ tạm thời truyền dịch, làm giảm đau rồi cho xe cấp cứu đưa Lan trở lại tiếp tục làm bài thi, sau khoảng 60 phút gián đoạn. Lan tiếp tục được điều trị như thế để thi xong môn thứ hai vào buổi chiều.

Theo Zing.vn/Infonet

minhnhat
11-07-2013, 10:50 AM
nay mới thấy mấy tay CSGT này cũng lịch sự đấy chứ !!!
Mong rằng việc tốt này cứ mãi như thế, đừng bữa đực bữa điếm ;).