PDA

View Full Version : Tin giật gân, tin mới nhận !



Shaolaojia
23-07-2013, 04:08 PM
Trần Hà Sơn bị người lạ mặt đâm nát đùi khi đang ngồi đan vợt...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/an%20vt%20.jpg
Đan vợt tennis, công việc sinh nhai thường ngày của Trần Hà Sơn.

Sáng nay (ngày 23.7.2013), khoảng 9g30' tức ngay sau khi vừa dứt cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đầu teo (đưoợc biết nôi dung cuộc điện thoại chủ yếu là ông BT phàn nàn về tình trạng "phát dục" sớm của các em HS và xu hướng không chịu "mãn kinh" trong các thầy cô giáo), khi Trần Hà Sơn chuyển sang ngồi đan vợt tennes cho khách hàng thì có một người bịt mặt không rõ từ đâu lao ra dùng kiếm Nhật đâm nát cả đùi và lạm cả vào phần đít của Trần tiên sinh. Sau khi đâm xong, hung thủ đã leo lên chiếc xe do đồng bọn chờ sẵn, sau đó chúng rồ máy bỏ chạy về hướng xa lộ Đại Hàn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/ninjia%2015.jpg
Nhiều người khẳng định: hung thủ cải trang Ninjia tay cầm kiếm Nhật đâm nát đít Hà Sơn... !?

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên nhiều người dân tuy đứng gần nhưng không kịp phản ứng. Trần tiên sinh ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết vết tại mông tuy sâu, mất nhiều máu nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng, đến dây thần kinh "sung sướng" và đặc biệt, không ảnh hưởng đến khả năng "trảm phong chém gió" của tiên sinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/m%20vo%20i.jpg
Trần tiên sinh ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện...

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án. Theo Trần tiên sinh, vụ thanh toán này có khả năng liên quan đến nội dung cuộc điện đàm.

Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi giữa Trần Hà Sơn và vị BT Bộ Giáo dục Đầu teo:


Đang ngồi đan vợt thì Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đầu Teo alo than vãn, bẩu dạo này mấy đứa bên Bộ tao quản lí không biết ăn phài cái gì mà phát dục ghê gớm lắm, cứ nhè đám học trò ra mà hiếp .Lại còn đem điểm rả ra làm mồi câu nữa, Lạ lắm !

-Ờ thì , cái đám tin tin giờ nó cũng mỡ màng mà, ngon từ thịt,ngọt từ xương, ai chả thích .
-Nhưng mà chúng nó làm thầy, mặt nở con chữ, làm thế còn ra thể thống gì. Mày có cách gì ko ?

-Thì bắt tất cả đem đi thiến hết, giống như anh Đinh Thăng đang làm ý .

-Nói thế thì ai còn dám học sư phạm nữa, óc mày chỉ nghĩ được thế thôi ah ?

-Vậy thì thế này, bắt tất cả các thầy hằng ngày ba bữa ăn rau RĂM, ăn cho đến khi mãn kinh thì thôi, được chưa.

-Uhm, mày nói thế nghe được, anh sẽ cho áp dụng ngay.THế nha, anh cúp máy đây !!!
........
........
-Ơ anh ơi, từ từ đã, để em nghĩ cách khác, sang năm em thi sư phạm mà,....blabla


Chúng tôi sẽ theo dõi và có thông tin sớm nhất cho các bạn về vụ việc... hi hi.

bach_djen
23-07-2013, 04:26 PM
Trần Hà Sơn bị người lạ mặt đâm nát đùi khi đang ngồi đan vợt...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/an%20vt%20.jpg
Đan vợt tennis, công việc sinh nhai thường ngày của Trần Hà Sơn.

Sáng nay (ngày 23.7.2013), khoảng 9g30' tức ngay sau khi vừa dứt cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đầu teo (đưoợc biết nôi dung cuộc điện thoại chủ yếu là ông BT phàn nàn về tình trạng "phát dục" sớm của các em HS và xu hướng không chịu "mãn kinh" trong các thầy cô giáo), khi Trần Hà Sơn chuyển sang ngồi đan vợt tennes cho khách hàng thì có một người bịt mặt không rõ từ đâu lao ra dùng kiếm Nhật đâm nát cả đùi và lạm cả vào phần đít của Trần tiên sinh. Sau khi đâm xong, hung thủ đã leo lên chiếc xe do đồng bọn chờ sẵn, sau đó chúng rồ máy bỏ chạy về hướng xa lộ Đại Hàn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/ninjia%2015.jpg
Nhiều người khẳng định: hung thủ cải trang Ninjia tay cầm kiếm Nhật đâm nát đít Hà Sơn... !?

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên nhiều người dân tuy đứng gần nhưng không kịp phản ứng. Trần tiên sinh ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết vết tại mông tuy sâu, mất nhiều máu nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng, đến dây thần kinh "sung sướng" và đặc biệt, không ảnh hưởng đến khả năng "trảm phong chém gió" của tiên sinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/m%20vo%20i.jpg
Trần tiên sinh ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện...

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án. Theo Trần tiên sinh, vụ thanh toán này có khả năng liên quan đến nội dung cuộc điện đàm.

Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi giữa Trần Hà Sơn và vị BT Bộ Giáo dục Đầu teo:



Chúng tôi sẽ theo dõi và có thông tin sớm nhất cho các bạn về vụ việc... hi hi.

Chắc chắn là vạ miệng rồi: Chửi như thế mà không bik chém mới lạ ;)

fangzi
23-07-2013, 04:39 PM
Tin giật gân, tin mới nhận:

"Đang ngồi đan vợt"… !
Có đúng là ngồi ở ngã ba Tân Thới Hiệp không nhể !? Nghe quen lắm ! Hình như là sau đó bị thằng nào đó cầm giáo hay kiếm gì đó đâm vào đùi đến chảy cả máu mà không biết gì !? Đúng không ?

Á...À !... mà không phải. Đấy là chuyện xảy ra cách nay cả thiên niên kỷ rồi, chuyện của nhà Trần….


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/phm%20%20ng%20lo.jpg
Chuyện của nhà Trần...

Mà đúng rồi, tôi đoán ra rồi. Cái thằng đâm tiên sinh lúc sáng không liên quan gì đến cuộc điện thoại trao đổi giữa tiên sinh và ông Bộ trưởng bên “đầu teo” gì đó đâu. Nó là thằng cháu của ông Đinh La Thăng (thằng này ngay từ nhỏ tôi đã biết nó rất thích chơi cái trò này). Gớm ! Nó thấy tiên sinh ngồi đan vợt ở ngã ba Tân Thới Hiệp, nó cho rằng tiên sinh cản chở giao thông, lấn chiếm lòng lề đường của ông “nội” nó, thế là nó cố tình nó chơi tiên sinh đấy, chư không phải cái đám bên Giáo dục Đầu teo chơi như tiên sinh nghĩ đâu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/ninja%20.gif
Thằng cháu của Đinh Bộ Trưởng...
Mong tiên sinh chóng khỏe ! Hôm sau, nếu có trở lại mưu sinh cũng chớ có bắt trước cụ Phạm tướng công nhà Trần. Xin tiên sinh lưu ý, nên kiếm chỗ ngồi đan cho nó đàng hoàng, chớ lấn lòng đường kẻo lại mang vạ vào thân.

Kính !

minhnhat
28-10-2013, 04:43 AM
Nhiều mảnh kim loại 'lạ' từ không trung rơi xuống nhà dân

http://vov.vn/App_Themes/Default/Images/logo-trans.png
Cập nhật lúc: 08:44, 27/10/2013

Ngày 26/10, phóng viên có mặt tại xã Thuận Quý và trụ sở Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Hàm Thuận Nam để quan sát và ghi nhận “hiện tượng lạ” sau tiếng nổ “long trời” vào trưa ngày 25/10.

Bà Nguyễn Thị Tư (46 tuổi, nhà ở thôn Thuận Cường, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) kể lại: Hai mẹ con tôi đang làm thanh long, bỗng nghe một tiếng nổ rất lớn trên không, cứ tưởng là có máy bay, nhưng nhìn lên không thấy gì”.

Anh Bảy, một người chạy xe ôm khu vực các resort du lịch Thuận Quý cho biết: “Cứ tưởng có tiếng nổ vỏ xe ô tô ngay sát chỗ gần đây. Nhưng bạn tôi đi cùng xe lại nói có khi xảy ra động đất thì phải. Sau đó, người dân trong xã nói có miếng kim loại rớt xuống thủng cả mái tôn, thì chúng tôi nghĩ ngay đến nổ máy bay thì phải”.


http://vov.vn/Uploaded/vietduc/2013_10_27/no2.jpg
Một mảnh kim loại "lạ"

Vậy vật kim loại lạ này đến từ đâu? Một lãnh đạo BCHQS Hàm Thuận Nam khẳng định “Chắc chắn không phải từ bất cứ một máy bay nào rớt xuống. Vì máy bay bay qua vùng này là máy bay nào chúng tôi biết hết”.

Theo quan sát của phóng viên, tại trụ sở của BCHQS Hàm Thuận Nam, có khoảng 16 miếng kim loại "lạ", dày chừng 2-3 mm. Có miếng rộng khoảng 40 cm, dài 2,5 đến 3m.

Tất cả đều màu xám và có vẻ như kim loại vừa bị cháy, gõ vào nghe tiếng kêu rất trong và âm thanh phát ra rất to (giống như gõ vào miếng hợp kim nhôm pha gang). Có một miếng gắn rất nhiều cục như tụ điện nhưng đã bị cháy sém (hình trên). Đáng chú ý là không có bất cứ chữ gì in trên những miếng kim loại này./.

Vụ nổ kho pháo hoa ở Phú Thọ: 26 người tử vong
Lòng đất phát nổ, 1 bé trai tử vong trước cửa nhà

Theo Quế Hà/Thanh niên

thieugia
24-01-2015, 03:55 PM
Ấn Độ:

Kinh ngạc cậu bé dùng lưỡi chạm dòng điện 11.000V

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
23/01/2015 23:00 GMT+7

Tất cả mọi người đều phải kinh ngạc khi chứng kiến cảnh một cậu bé Ấn Độ dùng lưỡi chạm trực tiếp vào lõi đồng của dây điện mà không hề hấn gì.

Một thiếu niên Ấn Độ có tên Deepak Jangra có thể chịu được dòng điện 11.000 Vôn đi qua cơ thể. Cậu thiếu niên 16 tuổi này dường như “miễn nhiễm” với lượng điện áp cần thiết cho 500 ngôi nhà, và thậm chí có thể cho tay vào một xô kim loại đầy nước chứa toàn dây điện trần.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/01/23/17/20150123170243-24e7d9ed00000578-2919960-electrifying-deepak-can-touch-live-wires-with-his-tongue-and-fee-a-5-1421928068772.jpg
Deepak Jangra có thể liếm lõi dây điện mà không hề hấn gì. (Ảnh: Cover Asia Press)

Cậu cho biết: "Tôi từng rất sợ điện, nhưng giờ đây tôi cảm thấy tự tin. Tôi đã thử đi thử lại, nhưng chưa từng bị thương. Tôi có thể chạm lưỡi vào lõi dây điện mà không sợ hãi gì."

Khả năng kì lạ này của Jangra được phát hiện một cách tình cờ cách đây ba năm khi cậu bé sửa lò sưởi cho mẹ. Khi đó, Jangra vô tình chạm vào lõi dây điện, nhưng cậu cho rằng đang xảy ra sự cố mất điện nên không có chuyện gì xảy ra.


Tuy nhiên sau đó 2 tuần, Jangra lại một lần nữa chạm vào dây điện trần khi tháo máy DVD và cậu bé phát hiện khả năng kì lạ của mình.

Kể từ đó, Deepak đã thử nghiệm với nhiều điện áp khác nhau. Từ 110 Vôn, 240 Vôn, 440 Vôn và đỉnh điểm là khi cậu chạm vào dây điện cao thế 11.000 Vôn. Tất cả dân làng và mẹ của Deepak đều hoảng sợ, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu bé vẫn hoàn toàn bình thường và không hề tổn thương.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/01/23/17/20150123170619-24e7d9bf00000578-2919960-image-a-8-1421928105634.jpg
Đeo và chạm vào dây điện mà không hề hấn gì. (Ảnh: Cover Asia Press)

Điều đáng quan tâm là với một người bình thường, dòng điện 50 Vôn cũng đã đủ gây giật. Theo các chuyên gia, sức mạnh của dòng điện 11.000 Vôn là rất khủng khiếp, nếu đứng cách dòng điện này 5 mét, con người ta vẫn có thể bị đốt cháy và bỏng đến chết, còn nếu chạm trực tiếp thì sẽ gây ra cái chết ngay lập tức.

Kinh ngạc trước khả năng của Deepak, các chuyên gia y tế đã làm nhiều xét nghiệm kiểm tra tình trạng sức khỏe và cơ thể của cậu bé, nhưng họ không có phát hiện nào khác thường.

Lan Phương

nhan_voky
25-04-2015, 09:11 PM
Lương Cường “đô la” thấp hơn lương... “ô sin"

Trong nhiều năm trở lại đây, dư luận không còn “sốc” với mức lương mà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) - Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhận được. Sau một năm lao động quần quật, Cường đô la chỉ được trả 36 triệu đồng/năm, tương đương 3 triệu đồng/tháng.

2014 cũng vậy, Cường đô la và các lãnh đạo cấp cao của Quốc Cường Gia Lai không hề được tăng lương. Theo báo cáo thường niên 2014 của Quốc Cường Gia Lai, mặc dù kiêm nhiệm cả chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Cường đô la vẫn chỉ nhận được 3 triệu đồng/tháng.

Cùng nhận mức lương bèo bọt 3 triệu đồng/tháng như Cường đô la là ông Lại Thế Hà, thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, ông Hà Việt Thắng, bà Đặng Phạm Minh Loan, hai thành viên Hội đồng quản trị và bà Đặng Thị Bích Thủy, Trưởng ban kiểm soát.

Hai thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Diệu Phương, ông Nguyễn Đa Thời thậm chí còn nhận mức lương thấp hơn chỉ 2 triệu đồng/người/tháng.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Doanh_nhan/cng%20%20la.jpg
Cường đô la

Là người đứng đầu công ty Quốc Cường Gia Lai khi kiêm nhiệm hai vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhưng thù lao mà bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường đô la nhận được còn khiêm tốn hơn mức lương trung bình của nhân viên ngân hàng nhỏ.

Cụ thể, trong năm 2014, thù lao của bà Như Loan chỉ là 7 triệu đồng/tháng, tương đương 84 triệu đồng/năm.

Nhan_voky, theo Internet