Shaolaojia
26-07-2013, 10:00 PM
Đây là một thông tin hoàn toàn chính xác. Với thông tin này và nhìn vào các số liệu được ghi nhận trên tấm hình...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1084984_341192196012577_1545187629_o.jpg
Website của Liên Đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1008968_341192086012588_1522106679_o.jpg
Lượng truy cập của Website võ thuật Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1075441_341192146012582_514024409_o.jpg
Lượng người truy cập trong ngày, tuần, tháng... của Võ thuật Thiều Gia.
Có cái này, trông vậy chứ cũng có thể hỉnh cái mũi, vênh cái mặt lên được... hi hi.
Nói là nói vậy, chứ có vênh cũng chỉ vênh được một lúc thôi, vênh quá thiên hạ nó vả cho vẹo mõm, vả cho vênh luôn, vênh không thể trở lại "cái thủa ban đầu lưu luyến ấy" được nữa.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Luu_niem/thy%20thiu%20ngc%20sn%201.jpg
Hĩnh cái mũi, vênh cái mặt
Nhưng kệ, phàm ở đời, mưa lúc nào, mát mặt lúc đó. Nay nhân nước lụt lại đếch biết bơi thì chỉ biết mỗi lục bình là quí giá...
Vòng vèo ! À, thì cũng tại sướng quá nên mới "vòng vèo".
Tóm lại, sướng là vì cái diễn đàn của ta bé bằng cái mắt mèo, thế mà có khả năng cạnh tranh (lôi kéo số lượng độc giả) với diễn đàn Võ thuật của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, đây là sân chơi, nơi hội tụ của anh hào cả nước... Nhìn vào hình chụp, ta thấy lượng truy cập của diễn đàn mang tầm quốc gia lại cũng chỉ ngang ngửa với diễn đàn của Võ thuật Thiều gia.
Đấy là điều khiến ta vênh mặt nãy giờ. Thú phết
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1084984_341192196012577_1545187629_o.jpg
Website của Liên Đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1008968_341192086012588_1522106679_o.jpg
Lượng truy cập của Website võ thuật Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1075441_341192146012582_514024409_o.jpg
Lượng người truy cập trong ngày, tuần, tháng... của Võ thuật Thiều Gia.
Có cái này, trông vậy chứ cũng có thể hỉnh cái mũi, vênh cái mặt lên được... hi hi.
Nói là nói vậy, chứ có vênh cũng chỉ vênh được một lúc thôi, vênh quá thiên hạ nó vả cho vẹo mõm, vả cho vênh luôn, vênh không thể trở lại "cái thủa ban đầu lưu luyến ấy" được nữa.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Luu_niem/thy%20thiu%20ngc%20sn%201.jpg
Hĩnh cái mũi, vênh cái mặt
Nhưng kệ, phàm ở đời, mưa lúc nào, mát mặt lúc đó. Nay nhân nước lụt lại đếch biết bơi thì chỉ biết mỗi lục bình là quí giá...
Vòng vèo ! À, thì cũng tại sướng quá nên mới "vòng vèo".
Tóm lại, sướng là vì cái diễn đàn của ta bé bằng cái mắt mèo, thế mà có khả năng cạnh tranh (lôi kéo số lượng độc giả) với diễn đàn Võ thuật của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, đây là sân chơi, nơi hội tụ của anh hào cả nước... Nhìn vào hình chụp, ta thấy lượng truy cập của diễn đàn mang tầm quốc gia lại cũng chỉ ngang ngửa với diễn đàn của Võ thuật Thiều gia.
Đấy là điều khiến ta vênh mặt nãy giờ. Thú phết