PDA

View Full Version : Cô nàng bỏ đại học, thu nhập hơn 200 triệu một tháng.



taothao
17-08-2013, 11:17 PM
Bùi Thị Phương hiện sở hữu 4 trung tâm Anh ngữ , 1 nhà hàng Pizza và quán ăn sinh viên.Bỏ ngang ĐH Ngoại thương khi chỉ còn ít thời gian nữa là tốt nghiệp, Bùi Thị Phương quyết tâm đi theo con đường kinh doanh không bằng cấp. Suy nghĩ táo bạo của cô gái trẻ đã gây sửng sốt cho rất nhiều người.

Phương đã chứng minh quyết định của mình là đúng khi hiện tại bạn đang sở hữu chuỗi cơ sở kinh doanh với thu nhập thuộc “khủng” mỗi tháng. Phương còn ước mơ trở thành nữ tỷ phú Bill Gates của Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/08/09/10/20130809101648-phuong.jpg

Hi Phương, từ đâu bạn lại có niềm đam mê kinh doanh lớn như vậy?

- Từ năm nhất đại học. Mình ghét cảnh lên trường chém gió, mình cũng không thích nói chuyện phiếm linh tinh cho vui. Mình dành thời gian nhiều để gặp gỡ những người lớn tuổi hơn mình, đã ra trường và hỏi về sự thật của việc học đại học.

Không có một câu trả lời nào rõ ràng mà mình nhận được. Chỉ có một sự thật là chính các anh chị ấy cũng rất khốn khổ với công việc hiện tại hoặc chưa tìm được việc làm. Mình quyết định tự lo cho bản thân từ khi đó mà không quan trọng hóa cái danh đại học nữa. Dù FTU lúc đó là cả một sự tự hào.

- Quyết định không lấy bằng đại học để kinh doanh của bạn nhận được phản ứng như thế nào?

- Một môn học trên trường của mình lấy mất của mình 3 tiếng: lúc chém gió, lúc nghe vật vờ, lúc nghĩ linh tinh, lúc ngủ… mình chả học được gì nhiều. Nhưng với 3 tiếng đó gặp một người trưởng thành, mình có thêm bao nhiêu kinh nghiệm dùng được. Mọi người đều nói cố mà học nốt, phí, tiếc nhưng mà đi học mất thời gian của mình thì còn tiếc hơn.

Khi mới kinh doanh bố mẹ mình rất sốc, chửi mắng tơi bời kiểu “nuôi cho mày ăn học tử tế, đã từng làm rạng danh cả họ, giờ đi làm con buôn xấu mặt tao’’. Mình đã ngồi tâm sự với ba mẹ về lý do mình từ chối lấy bằng đại học nhưng không tác dụng nên vẫn quyết âm thầm làm. Bố mẹ cắt luôn tiền chu cấp đi học là 2,5 triệu/tháng. Lúc đó, mình cũng không sợ vì mình biết mình có thể tự nuôi lấy thân.

- Công việc kinh doanh hiện tại của bạn phát triển thế nào?

- Hiện tại mình tập trung vào lĩnh vực đào tạo là chính. Trung tâm ngoại ngữ của mình thành lập vào năm 2012 và hiện tại có 4 cơ sở ở Hà Nội. Trong 2 tháng tới mình sẽ xây dựng thêm trong Sài Gòn. Mục tiêu của mình là xây dựng trung tâm ở 63 tỉnh thành trong cả nước trong vòng 3-5 năm tới.

Hiện mình cũng đang sở hữu một nhà hàng Pizza, mỳ Ý và quán cơm gần trường ĐH Ngoại thương.

- Với rất nhiều trung tâm tiếng Anh lớn và uy tín như hiện tại, bạn làm gì để tạo nên sự khác biệt?

- Mình định hướng trung tâm theo hướng đào tạo phát âm chuẩn và giao tiếp bài bản không TOEIC không IELTS. Đặc biệt hơn tụi mình cam kết bằng văn bản hoàn lại 100% học phí nếu không đạt kết quả đầu ra.

Mình chú trọng xây dựng văn hóa thân thiện, các học viên đi học phải vui, học được nhiều thứ, để xả stress chứ không phải học theo kiểu gồng mình. Hiện tại mình cũng tổ chức những lớp học ngữ pháp miễn phí và lớp học miễn phí cho sinh viên nghèo.

- Thu nhập hàng tháng của bạn thế nào nhỉ?

- Cũng ở mức khá mà thôi. Mình cũng không có con số chính xác nữa, có tháng được 7-10 ngàn đô nhưng có tháng được tới 15 ngàn đô.

Mình có mong muốn sẽ giúp được nhiều người và làm từ thiện nên việc thu nhập này cũng góp một phần vào mong muốn ấy của mình.

- Người ta vẫn bảo, kinh doanh cần có sự mạo hiểm. Với bạn thì sao?

- Những người luôn sợ thì sẽ nghĩ là mạo hiểm. Người không sợ lại nghĩ là chẳng có gì mạo hiểm cả. Còn với mình, học đại học để ra trường không biết làm gì mới là mạo hiểm. Nhiều lúc thất bại cũng là một bài học, kinh nghiệm quý giá cho bạn về sau.

- Là một người trẻ thành công, bạn chia sẻ gì với bạn bè đồng trang lứa?

- Mình muốn nói cho các bạn thế hệ 95, nếu muốn được làm gì đó to tát thì hãy gạt bỏ hết quá khứ, coi như mình không có gì. Đừng quan trọng quá vào tấm bằng đại học vì nó sẽ vô hình ngăn cản con đường đi của mình.

Hãy học hỏi, trải nghiệm và biến nó thành kỹ năng của mình. Đây là giá trị vô giá mà có thể dùng bất cứ đâu. Đừng sợ sai, đừng hoang mang về con đường phía trước. Các bạn giỏi hơn những gì mình nghĩ, chỉ cần tự tin nhìn thế giới với cái nhìn rộng mở và không ngừng học hỏi thì các bạn sẽ có được cái mình muốn.

- Bạn nghĩ sao khi những bạn nam lo ngại về người nữ giỏi hơn mình cả về công việc lẫn tài chính?

- Việt Nam 86 triệu dân, gần 1 nửa là nam giới. Lo gì không có người giỏi hơn mình (cười). Với lại tới một mức nào đó cái sự giỏi hơn không được đo bằng số tiền kiếm được, quy mô kinh doanh nữa mà là sự đồng điệu về trí tuệ, suy nghĩ mới là quan trọng.

- Ngoài kinh doanh bạn có niềm đam mê nào khác?

- Mình đam mê làm từ thiện.

Mình đam mê một gia đình. Thực ra là dù tham vọng lắm lắm nhưng mình vẫn đặt gia đình là số 1. Người ta kiếm tiền chỉ để mua cái sự vui vẻ, thoải mái mà chung quy lại là hạnh phúc. Có tình yêu và hạnh phúc là sẽ có nhiều nhiều cái tiếp theo nữa. Gia đình là bệ phóng mà. Mình không nghĩ cứ đơn phương độc mã tới 28 -30 tuổi là sẽ thành công và giàu có hơn.

Ước mơ trở thành một tỷ phú như Bill Gates của bạn hình thành như thế nào vậy?

- Thực ra nó xuất phát từ mong muốn làm từ thiện, cụ thể là xây trường mồ côi. Từ nhỏ mình đã bị trẻ con hấp dẫn và mình tin những đứa trẻ mồ côi là những đứa trẻ đặc biệt. Mình muốn xây mái ấm cho chúng nó.

Bất kì điều gì khác thường một chút sẽ bị nói là quái dị, ngông cuồng thay vì dùng từ cá tính. Mình chả quan tâm ai đó nghĩ gì lắm. Tập trung làm việc của mình ngày càng tốt hơn chứ việc gì cứ phải sống uốn mình theo dòng chảy của xã hội.

- Dự định sắp tới của bạn?

- 2 tháng tới là thời điểm mình dự định đưa cơ sở kinh doanh mới vào Sài Gòn. Mục tiêu của mình từ giờ tới cuối năm sẽ xây ít nhất 2 cơ sở trong đó.

Ngoài ra mình dự tính sẽ xuất bản cuốn sách đầu tay vào cuối năm. 2 năm nữa sẽ thực hiện dự án mình đã ấp ủ lâu nay đó là trường dạy kỹ năng.

Lý lịch trích chéo:

Tên đầy đủ: Bùi Thị Phương

DOB: 22/6/1989

Sở thích: Lang thang một mình; Nghe nhạc không lời.

Quan điểm sống: Sống là phải tạo được giá trị cho bản thân và cho xã hội.

Theo Ione

taothao
17-08-2013, 11:31 PM
Nói thật, bài báo đưa tin phiến diện một chiều và đã làm cho "hiện tượng" này thành trò "cổ tích" nhảm nhí thảm hại. Sau đây là trích đăng một số comment của pàkon. (Mình phê bình bài báo này chứ không phải phê bình Nhân Vật trong bài viết nhé)


Sau khi đọc xong bài báo này mình thiết nghĩ tác giả nên tiếp tục làm tiếp 1 bài báo nói về quá trình thành công của cô sv này như thế nào thì mới xứng đáng với những gì tác giả ca tụng. Thực tế là đọc xong bài báo này mình thấy cô sv này chưa có gì đáng để gọi là 1 Bill Gates của VN cả? Bởi vì nhìn lại những Bill Gates và Mark Zuckerberg khiến tôi khâm phục họ bởi vì tuy chưa học hết đh nhưng họ đã trở thành tỷ phú bởi vì những sản phẩm và dịch vụ họ làm ra mang tính sáng tạo và đột phá trong cuôc sống. Còn việc mở trung tâm Ngọai Ngữ và mấy quán ăn mà tác giả đem lên đây làm 1 tấm gương để ca tụng thì thử hỏi đã biết bao nhiêu bạn trẻ vì suy nghĩ rập khuôn bỏ học đi kinh doanh trà chanh, trà sữa, quần áo... để rồi thất bại và cơ nhỡ việc học đầy ra đấy thì sao ko thấy nói?


2,5triệu / tháng tiền học mà bố mẹ cho bị cắt vì bố mẹ không đồng ý cho bạn ấy bỏ học đi buôn thì bạn ấy lấy tiền ở đâu là trong thời gian ít ỏi đó lại có nguồn vốn để làm việc đó nhỉ? Mà vốn đâu phải ít?


Đọc xong bài báo này mình thấy nó giống trong truyện cổ tích quá, thật sự một người giỏi thì có ý tưởng rất nhiều nhất là trong kinh doanh, nhưng để kinh doanh thì điều bắt buộc là bạn phải có vốn, cái này thì không phải ai cũng may mắn có vốn trong tay nhất là đối với sinh viên hằng ngày lo cái miệng ăn đã khó khăn, cộng thêm việc bỏ học đại học gia đình phản đối .......chắc có lẽ tác giả chém gió hơi quá rồi ^^


Đọc kỹ bài báo thấy có gì không ổn, kinh doanh lĩnh vực này đâu có dễ dàng ngon như vậy ? Thời gian quá ngắn cho sự thành công như trong bài viết


Tôi chúc mừng cháu. Mỗi người có một qquan điểm, điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Hãy linh hoạt hơn với cuộc sống, nhưng không phải tất cả ai cũng làm theo bạn Phương đâu nhé nếu không Việt Nam sẽ không còn Trường ĐH nào tồn tại và cũng toàn "Bill Gates" không bằng cấp làm việc theo kiểu ăn may


Có tiền mấy làm được như vậy thôi, nếu ko có điều kiện các bạn nghĩ cô ấy có làm được như vậy ko? các bạn đang học dh đừng vì vậy mà nản chí. Ai cũng có hoàn cảnh của mình hết. cố gắng hết mình là được.


trong cuộc sống không phải ai cũng làm đc như vậy và chưa chắc nói như thế nhưng làm thì không đc như thế đâu cho mình hỏi bạn là trong quá trình gian nan như vậy bạn tự lập bằng 2 đôi tay của bạn hay có người zúp bạn vây?

taothao
17-08-2013, 11:50 PM
... tiếp theo, các comment của cư dân mạng...


Bạn là một người năng động trong làm ăn. Thật khó tìm được người trẻ nào năng động, dám nghĩ dám làm như bạn. Tôi thật khâm phục bạn. Tuy nhiên, việc học hành đến nơi đến chốn nhiều khi còn hỗ trợ cho việc làm giàu chứ có gây trở ngại gì đâu. Nhìn nhận việc học đại học không làm nên trò trống gì e rằng còn có điểm đáng tiếc. Chúc bạn luôn thành công.


đồng ý với bạn Trần Ngọc Hân. có lẻ trường hợp bạn Phương là cá biệt và bạn gặp may mắn trong làm ăn, không thể áp dụng rộng rãi được cho mọi người


Tôi khâm phục thành công của bạn. Nhưng tôi e rằng theo triết tý của bạn (tạm gọi như vậy) thì những học viên đến học ở các trung tâm anh ngữ của bạn để làm gì cho mất thời gian vì nếu họ đam mê và có ý chí thì họ có thể học hỏi tiếng anh bên ngoài đâu cần trường lớp.


Chào Phương! Bạn có cho rằng việc BẠN BỎ HỌC GIỮA CHỪNG rất mâu thuẫn với việc BẠN đã rất cố gắng trong những năm học ở Phổ thông để đến với TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠN ĐÃ HỌC, ngay từ buổi nhập học đâu tiên: Tâm trạng của Bạn thế nào? Lúc đó Bạn có ý tưởng này không? Hay là sẽ nỗ lực để có một ngày ra Trường như Các Bạn cùng Khóa? Là một người kinh doanh, Tôi chúc Bạn có được thành công ban đầu, đồng thời chúc Bạn có chiến lược phát triển kinh doanh bền vững đóng góp nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho xã hội. Song, với tư cách là Người lớn tuổi hơn Bạn cũng là người HỌ BÙI...Tôi chân thành khuyên Bạn dù thế nào đi chăng nữa...: BẠN hãy chứng tỏ Mình là MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG ĐI HỌC. Bạn có đồng ý với Tôi không? Cái gì cũng phải CÓ TRƯỚC mới CÓ SAU Bạn ạ!


Bạn Phương ơi ! chúc bạn thành công trên con đường kinh doanh của bạn, nhưng bạn đừng quên rằng không phải việc bỏ qua việc học hành mới được như ngày hôm nay như báo chí đưa tin nghe bạn ! Mình thấy rõ ràng bạn kinh doanh ngay cả lĩnh vực bạn đã bỏ ngang đấy thôi.


cần xem xét lại trước khi đăng bài viết này


kinh doanh thì kinh doanh....nhưng ít nhất cũng phải có chút kiến thức gì đó chứ....bạn này sắp tốt nghiệp rồi, tôi không tin là hơn 3 năm ngồi trên ghế giảng đường bạn không học được chút kiến thức nào.....làm kinh doanh thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà....nếu như tất cả bỏ đại học để đi kinh doanh thì làm sao được.....Mỗi con đường luôn mang lại những giá trị khác nhau mà....nhưng dù sao đi nữa thì con đường bạn đi cũng đã thành công...chúc bạn ngày càng thành công hơn.....Nhưng tôi thì vẫn nghĩ...."Những người thành công xung quanh ta nhiều lắm, học hỏi là một điều tốt nhưng điều quan trọng là chúng ta không nên nhìn vào thành công của người ta để rồi thay đổi mình vì để thành công được như thê họ đã đánh đổi nhiều thứ lắm....chúng ta nên nhìn lại bản thân mình để biết điều thực tại ở trong ta, năng lực, kiến thức, ý tưởng, tiền bạc..... để rồi chúng ta chọn được con đường phù hợp cho mình...đi theo nó cũng với đam mê, mạo hiểm và những gì đã có...


cho mình hỏi là trc khi bạn bỏ học đại học, bạn làm gì để có 1 khoản tiền lớn giúp bạn xây dựng mạng lưới kinh doanh của bạn vậy. Đây mới là điều mà mình quan tâm. Thân.


Trước tiên chúc mừng bạn, nhưng tôi ko ủng hộ việc dừng học hành và đánh giá chủ quan về học tập như bạn này, bạn mới chỉ là bắt đầu trong kinh doanh. Người viết bài cũng nên lựa chọn cách viết để tránh tạo hiệu ứng xấu cho lớp trẻ. Việt nam cũng có những người phát tiết tinh hoa sớm tự tin sớm quá sau đó cũng ko đến đâu cả, bạn nên tiếp tục học lên . Chúc bạn thành công


Em có thể bỏ học nhưng vẫn thành công, tôi đánh giá cao khả năng của em! Nhưng em đừng lấy việc bỏ học giữa chừng để tự hào_làm nền cho thành công của em lúc bấy giờ! Thử hỏi nếu như lớp trẻ bây giờ lấy "tấm gương" của em ra để đi theo thì xã hội sau này sẽ ra sao? Đất nước sẽ ra sao khi đã có tư tưởng " bỏ học nhưng vẫn thành công "??? Em đừng nói rằng sau này con cái của em cũng giống như mẹ nó "bỏ học nhưng vẫn thành công"??? Chắc chắn rằng đằng sau em có một sự hậu thuẫn nào đó! Em có thể thật thà mà bật mí không? Nguồn tài chính ở đâu ra với một cô bé vẫn còn đang phụ thuộc vào trợ cấp của gia đình???

taothao
18-08-2013, 12:00 AM
... tiếp theo, các comment của cư dân mạng...


Bạn ấy giỏi, thông minh, chăm chỉ, năng động là điều không bàn cãi. Dám nghĩ dám làm, gặt hái được một số thành công bước đầu là sự thật. Có điều đọc thông tin về bạn ấy tôi thấy số phần trăm "nổ" ở đây là tương đối lớn, chắc khoảng 40-50%. Tôi từng làm trung tâm tiếng anh, nay đã sang nhượng lại, thu nhập 1 tháng của 1 trung tâm quy mô như trung tâm của bạn không thể quá 200tr trong tháng cao điểm. Bạn trẻ và tài năng, tôi không phủ nhận, nhưng có lẽ bạn chưa học hành đến nơi đến chốn nên chưa kiểm soát được phát ngôn. Muốn thành công, phải học hỏi, khi học hỏi thì đừng nổ.


bạn kinh doanh lớn như vậy thì bạn lấy tiền ở đâu mà đầu tư nếu ban k có người hậu thuẩn, mình k tin bạn ấy: tay trắng+trí tuệ=thành công như vậy


nhưng sao không nói rõ là bạn đã làm gì để kinh doanh thành công như thế, vì chắc chắn sẽ không dễ dàng! chỉ xoay quanh 7 -10 ngàn, 15 ngàn USD/tháng thì dễ làm các bạn trẻ thấy mọi chuyện thật đơn giản đạt được!


Hi, bạn này tuổi trẻ mà chí lớn. Nhưng mà không biết với thu nhập như vậy bạn đóng thuế TNCN thế nào nhỉ, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra ngay có khi ....


Thông tin thì không rõ ràng, mở trung tâm dạy tiếng anh là trung tâm nào, bạn ấy đã có những bằng cấp gì về tiếng anh để phục vụ cho trung tâm...báo chí chỉ toàn nhìn về một phía, chỉ đưa những bề nổi huy hoàng. Cái chúng tôi muốn thấy là những thất bại, những bài học kinh nghiệm từ việc làm giàu, chứ không phải là những câu nói suôn không số liệu...


Em giỏi quá, nhưng anh không biết em lấy tiền đâu ra để làm vốn mở các Trung tâm ngoại ngữ, trong khi hàng tháng em vẫn nhận viện trợ từ gia đình 2,5 triệu/đồng khi em còn đi học??? Và SV nào cũng bỏ học nửa chừng như em thì các trường Đại học sẽ như thế nào nhỉ??? Tôi nghĩ em đang chém gió, em này không hiểu gì về kinh doanh. Em đang làm công việc kinh doanh nhưng em lại không có tiền. Em không có tiền nhưng em lại có nhiều cơ sở kinh doanh..ở đâu ra.


Bùi Thị Phương hiện sở hữu 4 trung tâm Anh ngữ , 1 nhà hàng Pizza và quán ăn sinh viên<<<< Ko tiền đố mày làm nên =)),bạn ý ko học ĐH nhưng có vốn khủng,các bạn SV bình thường có làm nổi ko?


Bạn ấy chắc có mối quan hệ tốt, được gia đình hay ai đó giúp đỡ chứ không thể tay không bắt giặc! Nhưng bạn ấy nổ quá! Hãy học tính cách của người Nhật đi các bạn trẻ Việt! Ở trong Sài Gòn có đầy bạn không học đh nhưng kiếm tháng 3-400 triệu mà chẳng cần nổ như thế! Tôi thấy bạn đã chứng minh cho mọi người thấy thành công không nhất thiết phải có bằng đại học và tôi tin bạn sẽ tiếp tục thành công. Điều tôi muốn hỏi bạn là bạn đã lập nghiệp ra sao và như thế nào khi mà gia đình không ủng hộ và bạn k có số vốn nào trong tay?


Bạn nghỉ học vì một lý do nào đó, thật đáng tiếc cho bạn. Những người trẻ nhiều lúc ngông cuồng và cho bằng cấp, học vấn ở trường không quan trọng.Đó là cách nói nguỵ biện và tự động viên mình. Bạn đừng lấy đó là niềm tự hào. Bạn còn trẻ và hăng máu nên bạn nói vậy, sau này bạn sẽ nhận ra. Dù sao tôi đáng giá bạn là năng động, có lửa nhưng thiếu khiêm tốn. Mình cũng là doanh nhân năm nay 32 tuổi và thấy kinh doanh không đơn giản như suy nghĩ của cô bé sinh năm 89.

thanh_long
18-08-2013, 09:25 AM
Bạn ấy lấy vốn tự có để đi thuyết phục thiên hạ kinh doanh làm giàu, thuyết thiên hạ liên doanh, liên kết theo thế "hợp tung" nhằm phát triển ngành nghề, mở mang sự nghiệp. Bạn ấy cực tài. Bạn của em cực giỏi...

thanh_long
18-08-2013, 09:27 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/08/09/10/20130809101648-phuong.jpg

Nhìn bạn này miệng rộng điều đấy chắc chắn mồm bạn ý to, "mồm to" thì khi phát ngôn thường phải vận nhiều "sinh khí" bởi vậy trong thần học người ta nói rằng những người mồm rộng thường hợp với công việc trảm phong chém gió, vì mỗi lần chém là khí vàng khí đỏ thổ ra ào ào, lời nói đanh thép.

Em tin sự nghiệp của bạn còn dài dài phát triển. Ước gì các bạn gái nhà ta, ai cũng như bạn ý, cũng trắng trẻo, nõn nà, cũng tự tin vào tiềm năng sẵn có, cũng thiệt tài như bạn ý :)

ngochai
18-08-2013, 08:17 PM
Một hiện tượng lạ, thành công nếu có thật thì cũng là điều đáng mừng.

Tuy vậy, bài báo dễ gây ra những ngộ nhận mang tính lan truyền "cảm tính" rất nguy hiểm cho các bạn trẻ. Thành công - dù ở bất cứ mức độ nào, không phải tự nhiên mà đạt được. Những điều ẩn sau sự thành công của "người đẹp bỏ học" này cũng là điều mà bài báo không đề cập tới. Mà thực ra, đó mới là điều quan trọng mang tính cốt lõi.

Đầu tiên, VỐN để làm ăn kinh doanh ở đâu mà có? Không có "Đầu Tiên" thì muôn thủa vẫn chỉ là luẩn quẩn trong câu hỏi: Tiền đâu ??? Vốn là yếu tố cốt lõi đầu tiên để khởi nghiệp. Vả chưng, những nghi vấn theo kiếu Tú Xương mà thanh_long nêu ra là sự thật...
Bạn ấy lấy vốn tự có để đi thuyết phục thiên hạ kinh doanh làm giàu, thuyết thiên hạ liên doanh, liên kết theo thế "hợp tung" nhằm phát triển ngành nghề, mở mang sự nghiệp. Bạn ấy cực tài. Bạn của em cực giỏi...

Thứ hai, với tư cách làm Chủ thì kỹ năng điều hành và quản trị rất quan trọng: một người còn quá trẻ (kinh nghiệm sống, trải nghiệm xã hội còn non nớt), học hành không tới nơi tới chốn (học vấn còn nhiều hạn chế), chưa từng trải qua các vị trí quản lý nào trước đó (kỹ năng làm việc, quản trị hạn chế)... thử hỏi - có thể cáng đáng được khối lượng công việc làm Chủ khổng lồ như vậy không? Có lẽ, người chủ thực sự và người điều hành thực sự của hệ thống Business nêu trên là (những) người khác - dấu mặt, cô nàng ngổ ngáo họ Bùi nêu trên chỉ là "bùi nhìn" mà thôi.

Thứ ba, ý của thanh_long nêu ra rất xác đáng...
Nhìn bạn này miệng rộng điều đấy chắc chắn mồm bạn ý to, "mồm to" thì khi phát ngôn thường phải vận nhiều "sinh khí" bởi vậy trong thần học người ta nói rằng những người mồm rộng thường hợp với công việc trảm phong chém gió, vì mỗi lần chém là khí vàng khí đỏ thổ ra ào ào, lời nói đanh thép.


Thứ tư, xin lỗi, một người có năng lực thực sự thì phong cách hành xử và lời lẽ phát ngôn sẽ có "chất" hơn nhiều chứ không theo cái lối "tự cao tự đại, dương dương tự đắc" như cô nàng ngổ ngáo họ Bùi tâm sự trong bài báo. Nghe cô nàng tâm sự thì chúng ta cũng đã thấy khả năng thực sự của nàng tới đâu rồi - nguyên liệu "nổ" chắc cũng phải cỡ bom Nguyên Tử chứ chẳng phải chơi. Rồi cái cách mà cô nàng gán gép hình ảnh của mình ngang tầm Bill Gates - xin lỗi - nàng chưa đủ tuổi đâu nhé.

Sẽ ra sao nếu giới trẻ mải mê ngộ nhận mà chạy theo "mô hình" thành công siêu tốc của cô nàng Bùi Nổ này?

taothao
18-08-2013, 08:43 PM
Điểm này là điểm hớ chết người theo kiểu "cháy nhà ra mặt chuột" của cô nàng Bùi Nhìn:


- Thu nhập hàng tháng của bạn thế nào nhỉ?

- Cũng ở mức khá mà thôi. Mình cũng không có con số chính xác nữa,...

Làm kinh doanh mà không biết chính xác con số hàng tháng số Tiền chảy vào trong "túi" mình là bao nhiêu? Con số đơn giản như vậy mà còn nói một cách mơ hồ thì các vấn đề phức tạp khác trong Quản trị Kinh doanh - Bùi Nhìn làm kiểu gì hả Bùi Nổ?

thieugia
19-08-2013, 05:08 AM
Bùi Thị Phương hiện sở hữu 4 trung tâm Anh ngữ , 1 nhà hàng Pizza và quán ăn sinh viên.Bỏ ngang ĐH Ngoại thương khi chỉ còn ít thời gian nữa là tốt nghiệp, Bùi Thị Phương quyết tâm đi theo con đường kinh doanh không bằng cấp. Suy nghĩ táo bạo của cô gái trẻ đã gây sửng sốt cho rất nhiều người.

Phương đã chứng minh quyết định của mình là đúng khi hiện tại bạn đang sở hữu chuỗi cơ sở kinh doanh với thu nhập thuộc “khủng” mỗi tháng. Phương còn ước mơ trở thành nữ tỷ phú Bill Gates của Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/08/09/10/20130809101648-phuong.jpg

Hi Phương, từ đâu bạn lại có niềm đam mê kinh doanh lớn như vậy?

- Từ năm nhất đại học. Mình ghét cảnh lên trường chém gió, mình cũng không thích nói chuyện phiếm linh tinh cho vui. Mình dành thời gian nhiều để gặp gỡ những người lớn tuổi hơn mình, đã ra trường và hỏi về sự thật của việc học đại học.

Không có một câu trả lời nào rõ ràng mà mình nhận được. Chỉ có một sự thật là chính các anh chị ấy cũng rất khốn khổ với công việc hiện tại hoặc chưa tìm được việc làm. Mình quyết định tự lo cho bản thân từ khi đó mà không quan trọng hóa cái danh đại học nữa. Dù FTU lúc đó là cả một sự tự hào.

Lý lịch trích chéo:

Tên đầy đủ: Bùi Thị Phương

DOB: 22/6/1989

Sở thích: Lang thang một mình; Nghe nhạc không lời.

Quan điểm sống: Sống là phải tạo được giá trị cho bản thân và cho xã hội.

Theo Ione

Thế này này:

- Còn rất nhiều điều ở phía trước vậy nên EM đừng có ngông cuồng ngạo mạn kiểu như chỉ thấy Cách mạng tư sản pháp, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công mà không thấy cái "hậu" của cuộc cách mạng tháng "Mười"; chỉ thấy nhà thằng Bá Kiến giàu mà không thấy được ngày nay con cháu ly tán và cái nhà ấy bây giờ chỉ là một căn nhà bỏ hoang và chỉ để cho bàn dân thiên hạ nó đến nó coi sau đó là ra vườn mỗi người đái bãi nước đái rồi về; chỉ nghe cha con "công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Trạch không những dám đi vào con đường cấm "chó của người bản địa" mà còn dám vào thẳng Hãng bán xe hơi ngay ngã tư Charner - Bonard (ngã tư Nguyễn Huệ - Lê Lợi, quận 1, TPHCM ngày nay) và sau một hồi ngắm ngắm nghía nghía ông già nhà quê giở chiếc mo cau đếm tiền rồi chỉ vào chiếc ô tô “Huê Kỳ” hiệu Chevrolet (loại mới nhập cảng ở Mỹ, chưa ai có ở Nam Kỳ) sau đó bảo thằng con lái thẳng về nhà khiến cho mấy thằng tây vô cùng kinh hãi... Thế nhưng người đời ít ai, hoặc chưa thấy thằng cháu nội của ông hội đồng Trạch là Trần Trinh Đức phải chạy xe ôm, làm cò mồi bán băng đĩa sex ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Tp. HCM; lại như ("lại" lại như), mới đây thôi... có nghe, thấy cái vụ thằng đại gia "Phố Núi" cầm vàng, nhẫn kim cương ném xuống sông Thanh Đa chứ EM chưa biết vừa rồi mẹ của chàng đại gia Phố Núi ấy phải chường cái mặt lên trên báo chí để kể khổ và thú nhận rằng cứ mỗi một tháng nhà nó có một đến hai căn biệt thự đội nón ra đi... Thế nhá, đời còn dài lắm con ranh ạ, đừng có nổ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/Van_ve/nha_ba_kien12.jpg
Nhà của Bá Kiến, giở chỉ để cho bàn dân thiên hạ...

- Đừng trảm phong chém gió quá sớm mà hãy biết ngậm cái mồm lại. Mới tí tuổi mà nổ thế kia thì đúng là thuộc vào loại "bà Tưng", loại mặt dày, loại điếu biết gì. Định bắt chước con Tưng chăng ? Định trảm phong chém gió nhằm lăng xê, quảng bá thương hiệu chăng ?

Đúng là loại Bà Tưng ngu dốt điếu biết gì !?

Nghe này Tưng:

- Ở cái đất An Nam này, muốn làm giàu khó lắm em ạ. Có mấy kiểu như thế này này, đại loại:

+ muốn giàu thì phải là con nhà vai vế tóm lại là "bố làm to".

+ phải có thực tài, có học và học đến nơi đến chốn tức có bằng cấp.

+ có của trời ban và biết tận dụng ưu thế của nó để phát triển ngành nghề, mở mang sự nghiệp.

Ở cái xứ An Nam ta, nhiều đứa công thành danh toại, sự nghiệp rực rỡ, uy danh lộng lẫy là nhờ ở cái kiểu thứ ba tức ở chỗ biết phát huy, biết tận dụng ưu thế hút hồn thiên hạ của loại "UFO" nhân tạo này đấy. Tức là thành công được là nhờ vào "đĩa", em muốn làm giàu thì cũng không nằm ngoài cái qui luật đó "Tưng" ạ, tức là vẫn phải nhờ đến UFO nhưng nhớ là phải loại dày, chứ hàng mỏng rất dễ vỡ và khi đã vỡ thì... "Tưng" biết rồi đấy, hậu quả khôn lường lắm. Mà anh mách nhỏ cho "Tưng" biết nhá: riêng cái khoản này cũng lắm chuyện, tỉ như có đứa cứ đem từng cái tua của UFO ra nhử và đánh đổi với thiên hạ, cứ "mỗi cái mỗi xiền" thế mà được việc... hê he ! Trong khi đó có đứa ngu dốt lại để cho thiên hạ nó ăn không, đã thế có đứa còn ngáo ngổ đái ỉa cả vào UFO mà rốt cục khổ chủ cũng chẳng thu hoạch được gì... he he.

Đấy, đời nó cũng sòng phẳng phết đấy "Tưng" ạ ! Anh điếu tin là Em "Tay không bắt giặc" !!!

"Tưng" còn trẻ mà giàu thế, không biết Em làm giàu theo cách nào trong ba cách tui vừa kể ở trên ?

taothao
19-08-2013, 03:29 PM
Ở cái xứ An Nam ta, nhiều đứa công thành danh toại, sự nghiệp rực rỡ, uy danh lộng lẫy là nhờ ở cái kiểu thứ ba tức ở chỗ biết phát huy, biết tận dụng ưu thế hút hồn thiên hạ của loại "UFO" nhân tạo này đấy. Tức là thành công được là nhờ vào "đĩa", em muốn làm giàu thì cũng không nằm ngoài cái qui luật đó "Tưng" ạ, tức là vẫn phải nhờ đến UFO nhưng nhớ là phải loại dày, chứ hàng mỏng rất dễ vỡ và khi đã vỡ thì... "Tưng" biết rồi đấy, hậu quả khôn lường lắm.

Hình ảnh UFO rất hay và cũng đầy bất ngờ, ví von rất sinh động. Bái phục thật.

trai_xu_doai
19-08-2013, 03:58 PM
Em nài chắc nổ, chém gió đấy mà !
Đời giờ lăm bà Tưng ghớm.

we00037890
21-08-2013, 10:38 AM
Em nó ăn đc tiền thì các bác cứ để em nó nổ tý đi, cái kiểu kinh doanh bịt mũi nhảy xuống sông thế này dân kinh doanh còn lạ gì nữa ... Vay mượn lung tung rồi lao đầu vào vách tường, may mắn thì có cái để nổ với thiên hạ, còn xui thì có quần đùi áo bó ra ngã tư mà đứng thôi

Trước đây cũng là cái đám báo (hại) đói cơm viết bài về thằng ranh nào đấy vẽ ảnh bán cho người ta kiếm 50 triệu/ tháng , khi vỡ lẽ ra thì giờ em nó đang phải đi làm công nhân bốc vác để kiếm tiền trả nợ vì lỡ nổ không biết kiềm chế