ngochai
20-08-2013, 01:03 AM
Vụ "nhân bản" kết quả xét nghiệm: Giám đốc Sở Y tế “chịu trách nhiệm” nếu người tố cáo bị trù úm
Chiều 18.8, tại toà soạn Báo Lao Động, Ban Biên tập Báo Lao Động đã tổ chức gặp cảm ơn và tặng quà cho 3 bạn đọc tố cáo vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) gồm các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông.
Đây là 3 người quyết tâm không rút đơn, tố cáo tới cùng hành động ''nhân bản'' vô lương tâm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, bất chấp sự đe doạ, trù úm... của những người có liên quan.
Tham dự buổi gặp mặt còn có TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc; PGS-TS Nguyễn Văn Yên - Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc và ông Trần Ngọc Tụ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Hà Nội.
Tại buổi gặp mặt, ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Báo Lao Động - thay mặt Ban biên tập cảm ơn các chị đã tin tưởng và chọn Báo Lao Động để cung cấp thông tin về vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Loạt bài về vấn đề này trên Báo Lao Động thời gian qua đã gây được tiếng vang lớn, đã đoạt được giải “Vành khuyên” (giải nhất) do Diễn đàn Nhà báo trẻ bình chọn.
“Chúng tôi rất hạnh phúc vì các chị đã tin tưởng, chọn Báo Lao Động” - ông Trần Duy Phương nói.
Cả 3 chị Nguyệt, Định và Đông đều rất xúc động vì sự quan tâm của Báo Lao Động. “Chúng tôi vô cùng biết ơn vì các phóng viên Báo Lao Động thời gian qua đã không quản ngại khó khăn để đồng hành cùng chúng tôi. Nếu không có Báo Lao Động vào cuộc thì vụ việc sẽ không đi đến được kết quả như hôm nay” - chị Nguyệt nói.
Theo chị Nguyệt, ngoài những phóng viên luôn theo sát vụ việc, chị còn nhận được nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đến từ nhiều bạn đọc của Báo Lao Động. “Thông qua Báo Lao Động, tôi muốn gửi lời tri ân đến những bạn đọc, đặc biệt là ông Vũ Quốc Hùng - cán bộ hưu trí của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng - người đã nhắn tin, điện thoại để động viên tôi hằng ngày...” - chị nói.
Chị Nguyệt cũng gửi đến lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nguyện vọng: Mong rằng thời gian tới, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Hoài Đức - đặc biệt là những người dám dũng cảm viết đơn tố cáo - sẽ không bị trù úm, được làm việc trong môi trường bệnh viện trong lành, thân thiện. Đặc biệt, nhân dân Hà Nội nói chung và Hoài Đức nói riêng sẽ được khám-chữa bệnh trong một môi trường thân thiện, giàu y đức...
http://laodong.com.vn/Uploaded/ledinhduc/2013_08_19/tang-chu1.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
Suốt cuộc gặp gỡ, chị Định cứ ôm mặt khóc rưng rức. Mãi đến cuối buổi, chị mới ngừng khóc để nói: “Những ngày đầu tố cáo, chúng tôi lo lắng vô cùng bởi đồng nghiệp, bạn bè, người thân ai cũng ngăn chúng tôi. Mọi người nói ''kiến không cắn được voi đâu''. Với lại, đơn tố cáo của mình đi đến đâu, người ta sẽ mang tiền đi mua đến đó nên chẳng ăn thua gì đâu. Bởi vậy chúng tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng khi cuối cùng, mọi chuyện cũng được lôi ra ánh sáng.
Càng vui và bất ngờ hơn, chúng tôi còn được Sở Y tế tặng giấy khen, được Báo Lao Động tặng hoa và quà (mỗi người 2 triệu đồng)”. Nói đến đây, chị Định lại ôm mặt khóc. Chị giàn giụa: “Tôi thấy tủi thân vô cùng vì hôm kia, khi trao giấy khen, Sở Y tế Hà Nội chẳng có lấy một bó hoa, trong khi Báo Lao Động ngoài hoa, chúng tôi còn có cả quà...”.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cảm ơn Báo Lao Động đã tổ chức cuộc gặp gỡ rất có ý nghĩa này cũng như đã có loạt bài phản ánh, chỉ ra những sai phạm ở Bệnh viện Hoài Đức; cảm ơn 3 chị Nguyệt, Định, Đông đã dũng cảm tố cáo tới cùng những sai phạm. “Đây là thời điểm tốt nhất để ngành y tế chấn chỉnh một cách toàn diện hoạt động của ngành” - ông Hiền nói.
Ông Hiền cũng tiếp thu nguyện vọng của 3 chị và hứa: “Các đồng chí hoàn toàn yên tâm. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi đảm bảo các chị sẽ có môi trường làm việc tốt nhất và chắc chắn sẽ không có chuyện bị trù úm hay ngược đãi các chị”.
http://laodong.com.vn/Uploaded/ledinhduc/2013_08_19/IMG_6204.jpg
Ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Báo Lao Động - hỏi lại: “Các anh có hứa chắc là sẽ không có chuyện trù úm, sẽ bảo vệ 3 người dám viết đơn tố cáo đang ngồi đây?”. Ông Hiền khẳng định lần nữa: “Khẳng định với các anh là 3 chị sẽ không bị trù úm”. “Nhưng nếu có thì sao?” - ông Trần Duy Phương hỏi lại. “Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” - ông Hiền trả lời không do dự.
Tiếp lời ông Hiền, PGS-TS Nguyễn Văn Yên - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - nói “trù úm sẽ muôn hình vạn trạng, những người trù úm ở trong bóng tối, còn chúng ta ở ngoài ánh sáng nên sẽ rất khó khăn”. Tuy nhiên, ông Yên “khẳng định lần nữa” là “sẽ không có chuyện trù úm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có phương án bảo vệ tốt nhất cho 3 chị.
Ông Yên nói: “Đây (3 chị) là những tấm gương trong việc chống để xây của ngành y tế Hà Nội. Qua việc này, mọi người trong ngành nên noi gương 3 chị để mạnh dạn đấu tranh cho ngành mình trong sạch hơn”.
Nguồn: www.laodong.com.vn (http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Giam-doc-So-Y-te-chiu-trach-nhiem-neu-nguoi-to-cao-bi-tru-um/133505.bld)
Chiều 18.8, tại toà soạn Báo Lao Động, Ban Biên tập Báo Lao Động đã tổ chức gặp cảm ơn và tặng quà cho 3 bạn đọc tố cáo vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) gồm các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông.
Đây là 3 người quyết tâm không rút đơn, tố cáo tới cùng hành động ''nhân bản'' vô lương tâm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, bất chấp sự đe doạ, trù úm... của những người có liên quan.
Tham dự buổi gặp mặt còn có TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc; PGS-TS Nguyễn Văn Yên - Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc và ông Trần Ngọc Tụ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Hà Nội.
Tại buổi gặp mặt, ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Báo Lao Động - thay mặt Ban biên tập cảm ơn các chị đã tin tưởng và chọn Báo Lao Động để cung cấp thông tin về vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Loạt bài về vấn đề này trên Báo Lao Động thời gian qua đã gây được tiếng vang lớn, đã đoạt được giải “Vành khuyên” (giải nhất) do Diễn đàn Nhà báo trẻ bình chọn.
“Chúng tôi rất hạnh phúc vì các chị đã tin tưởng, chọn Báo Lao Động” - ông Trần Duy Phương nói.
Cả 3 chị Nguyệt, Định và Đông đều rất xúc động vì sự quan tâm của Báo Lao Động. “Chúng tôi vô cùng biết ơn vì các phóng viên Báo Lao Động thời gian qua đã không quản ngại khó khăn để đồng hành cùng chúng tôi. Nếu không có Báo Lao Động vào cuộc thì vụ việc sẽ không đi đến được kết quả như hôm nay” - chị Nguyệt nói.
Theo chị Nguyệt, ngoài những phóng viên luôn theo sát vụ việc, chị còn nhận được nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đến từ nhiều bạn đọc của Báo Lao Động. “Thông qua Báo Lao Động, tôi muốn gửi lời tri ân đến những bạn đọc, đặc biệt là ông Vũ Quốc Hùng - cán bộ hưu trí của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng - người đã nhắn tin, điện thoại để động viên tôi hằng ngày...” - chị nói.
Chị Nguyệt cũng gửi đến lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nguyện vọng: Mong rằng thời gian tới, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Hoài Đức - đặc biệt là những người dám dũng cảm viết đơn tố cáo - sẽ không bị trù úm, được làm việc trong môi trường bệnh viện trong lành, thân thiện. Đặc biệt, nhân dân Hà Nội nói chung và Hoài Đức nói riêng sẽ được khám-chữa bệnh trong một môi trường thân thiện, giàu y đức...
http://laodong.com.vn/Uploaded/ledinhduc/2013_08_19/tang-chu1.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
Suốt cuộc gặp gỡ, chị Định cứ ôm mặt khóc rưng rức. Mãi đến cuối buổi, chị mới ngừng khóc để nói: “Những ngày đầu tố cáo, chúng tôi lo lắng vô cùng bởi đồng nghiệp, bạn bè, người thân ai cũng ngăn chúng tôi. Mọi người nói ''kiến không cắn được voi đâu''. Với lại, đơn tố cáo của mình đi đến đâu, người ta sẽ mang tiền đi mua đến đó nên chẳng ăn thua gì đâu. Bởi vậy chúng tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng khi cuối cùng, mọi chuyện cũng được lôi ra ánh sáng.
Càng vui và bất ngờ hơn, chúng tôi còn được Sở Y tế tặng giấy khen, được Báo Lao Động tặng hoa và quà (mỗi người 2 triệu đồng)”. Nói đến đây, chị Định lại ôm mặt khóc. Chị giàn giụa: “Tôi thấy tủi thân vô cùng vì hôm kia, khi trao giấy khen, Sở Y tế Hà Nội chẳng có lấy một bó hoa, trong khi Báo Lao Động ngoài hoa, chúng tôi còn có cả quà...”.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cảm ơn Báo Lao Động đã tổ chức cuộc gặp gỡ rất có ý nghĩa này cũng như đã có loạt bài phản ánh, chỉ ra những sai phạm ở Bệnh viện Hoài Đức; cảm ơn 3 chị Nguyệt, Định, Đông đã dũng cảm tố cáo tới cùng những sai phạm. “Đây là thời điểm tốt nhất để ngành y tế chấn chỉnh một cách toàn diện hoạt động của ngành” - ông Hiền nói.
Ông Hiền cũng tiếp thu nguyện vọng của 3 chị và hứa: “Các đồng chí hoàn toàn yên tâm. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi đảm bảo các chị sẽ có môi trường làm việc tốt nhất và chắc chắn sẽ không có chuyện bị trù úm hay ngược đãi các chị”.
http://laodong.com.vn/Uploaded/ledinhduc/2013_08_19/IMG_6204.jpg
Ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Báo Lao Động - hỏi lại: “Các anh có hứa chắc là sẽ không có chuyện trù úm, sẽ bảo vệ 3 người dám viết đơn tố cáo đang ngồi đây?”. Ông Hiền khẳng định lần nữa: “Khẳng định với các anh là 3 chị sẽ không bị trù úm”. “Nhưng nếu có thì sao?” - ông Trần Duy Phương hỏi lại. “Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” - ông Hiền trả lời không do dự.
Tiếp lời ông Hiền, PGS-TS Nguyễn Văn Yên - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - nói “trù úm sẽ muôn hình vạn trạng, những người trù úm ở trong bóng tối, còn chúng ta ở ngoài ánh sáng nên sẽ rất khó khăn”. Tuy nhiên, ông Yên “khẳng định lần nữa” là “sẽ không có chuyện trù úm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có phương án bảo vệ tốt nhất cho 3 chị.
Ông Yên nói: “Đây (3 chị) là những tấm gương trong việc chống để xây của ngành y tế Hà Nội. Qua việc này, mọi người trong ngành nên noi gương 3 chị để mạnh dạn đấu tranh cho ngành mình trong sạch hơn”.
Nguồn: www.laodong.com.vn (http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Giam-doc-So-Y-te-chiu-trach-nhiem-neu-nguoi-to-cao-bi-tru-um/133505.bld)