PDA

View Full Version : Thiều gia thi văn tuyển tập lục



Trang : [1] 2

thieugia
09-09-2013, 11:41 AM
Tình Đầu !!!
http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/them/sach.jpg

Sáng, ngồi sắp xếp lại đống tài liệu, bới ra ngay được cuốn lưu bút thời cấp ba. Cái thời ấy, mình trong sáng thánh thiện, ngắm gái chỉ ngắm mặt, chứ ko bao quát mông vú như giờ... Âu cũng tại tuổi, càng già thì... càng mất nết một cách hợp lí.
.....
Lật trang đầu, gián đái nát cả chữ, chỉ còn sót lại dòng: "I LOVE YOU". Bồi hồi phết, lại nhớ tình đầu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/them/i%20love%20you%201.jpg

Sự quen gái cũng rất lạ kì, ấy là vào mùa thu lớp 12. Một bữa mình lên cơn hâm muốn ra biển tắm và lựa đúng chỗ đông gái mà hướng đến. Trời ghét tính tà dâm, tạo sóng to đánh tụt quần mình cuốn ra biển. Mịa, làm sao đây ? Hai tay che chim chạy lên bờ - không được; gọi to cho đám trai làng - vô phương. Thế là mình cứ nhún nhẩy theo sóng và hàng họ cũng cứ thế dập dềnh theo.
Cứ thế, ngâm mình dưới nước cả tiếng và lúc này, mặt trời cũng sắp lặn mà thủy triều càng lúc càng dâng cao.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/tm%20tin%202.jpg
cứ thế mà nhún nhảy theo sóng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/trng%20m.jpg
Trời càng lúc càng tối...

Lạnh!
Da bắt đầu nhăn nheo, chim cò cũng thế, bé lại như ớt tiêu, cứ thế này thì... chẳng lẽ mình chết khỏa thân thế này sao ? Không được, mạng sống là quan trọng, xấu hổ đéo gì !? Đắn đo mãi, mình quyêt định lên bờ.
Mình căn cái phòng thay đồ phía dưới và cứ thế, nhắm mắt lao thẳng vào phòng. Lúc này, chim cò phấn khởi phần phật theo những bước chân.
Chợt nghe đánh "uỳnh" một cái và giọng một đứa con gát rú lên...
Mình hai tay che hạ bộ và cúi người Xin Lỗi. Tính mình vậy, lịch sự cả trong lúc....khỏa thân, nguy cấp (!) Trong khi Gái cứ đứng trân trân ngó vào tay mình.
...
Đấy, mối tình đầu của mình bắt đầu như thế.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/nam%20sinh%20khoe%20hng%201.jpg
Đấy, mối tình đầu của mình bắt đầu như thế...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/hc%20tr%2044.jpg
... và những ngày sau (!)

Trần Hà Sơn

thieugia
10-09-2013, 09:36 AM
1. Thực hảo ma ?

Ăn có ngon không?

Tg: Backieuphong

Việt Nam Trung Hưng năm thứ 68 ở Nam phương có lão già họ Lê tên Mỗ trước cũng có tiếng là "bụng đầy chữ nghĩa". Thân tuy về trí sĩ và tuổi cũng đã thất tuần thế nhưng không hiểu vì sao càng về già lão lại càng lầm lẫn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/dsc03855.jpg
Lê mỗ xưa cũng có tiếng là "bụng đầy chữ nghĩa" !?

Một bữa bệnh, chẳng biết nghĩ ngợi như thế nào, lão bèn giở quyển “kinh”, thứ bảo bối (cái cái quyển xưa nay lão vẫn cho là báu vật, vẫn tự hào chỉ mình mới có, vẫn cứ gối ở đầu giường và thao thao “đàm thiên thuyết địa” với bạn bè, bằng hữu mỗi khi có ai đó đến thăm), vật “bất khả ly thân” ra rồi cứ thế mà đào bươi moi móc, tính tính toán toán. Rồi thì chẳng biết lão nghĩ như thế nào mà lại tụt quần rồi ị cả vào cuốn kinh. Vừa ị, lão còn luôn mồm hỏi “ăn có ngon không?”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/moitinh/dsc02502.jpg

Chỉ thấy mây đen vần vũ, sấm đùng đùng, chớp loằng nhoằng từ bốn phương ập đến, rồi thì cứ nhè vào lão mà phóng tới. Mỗ hoảng sợ vội kéo quần bỏ chạy nhưng chạy đến đâu, sấm sét truy đến đó.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/sm%20.jpg
Chỉ thấy mây đen vần vũ...

Lão chạy mãi, chạy mãi đến một cái chỗ có cái thế đất cao cao, khí hậu buốt lạnh, dân tình rặt một lũ mắt xanh mũi lõ, người đầy lông lá, tiếng nói như chim. Lê mỗ mặt tái xanh tái xám, hổn hển không ra tiếng lọ mọ vào xin ở trọ. Trọ được ba bữa thì mắc cái chứng bệnh són phân ra quần rồi cứ thế lấy tay bốc ăn, mồm lại tự hỏi “Ngươi ăn thấy ngon không?”, ăn xong lại són, són xong lại bốc ăn. Dân bản xứ thấy thế đều kinh hãi và xa lánh. Cũng có kẻ thương hại cho mời đại phu đến bắt mạch nhưng các thầy đều lắc đầu và phán “Bệnh ác khẩu tâm đố, đã thấm sâu vào óc, không chữa được”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/moitinh/dsc02475.jpg
Chẳng biết sắp tới sức khỏe của Lê mỗ sẽ ra sao?

Lê mỗ vừa són vừa ăn tính đến nay cũng đã hơn chục bữa. Bệnh trạng như thế, chẳng biết còn kéo được mấy ngày.
---------------------------------------------

Thiều gia: Xét bài viết trên (của Backieuphong) đăng trong mục "Tạp lục truyện" không mấy phù hợp, vậy chúng tôi xin nhập chung vào chuyên mục này của thieugia, trước nhằm làm cho bài vở có sự hệ thống, bài bản; sau là giúp cho những ai quan tâm có cái sự thoải mái trong quá trình theo dõi, tìm hiểu những bài viết, chuyên đề mà mình ưa thích.

Shaolaojia
17-09-2013, 11:37 AM
Em là...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Co_su/c%20th%201.jpg

Em đến với ta trong thời lãng đãng
Lúc quá mộng mơ em chẳng cần tiền
Qua tháng ngày cọ sát cùng cơm áo
Em nghĩ rằng ta chỉ là một thằng điên


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Lieu_trai/cng%20sinh%20vit.jpg

Thế nên:
Em lôi ta như lôi một con trâu ra tòa ly dị
Tình yêu ta gặp phải thiên tai
Khi biết tẩy em là con 8 bích
Em cú cái gì mà dám tố đời ta ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Ho_so_vu_an/b%20co%20nhn.jpg

Khi nỗi buồn của em cũng man khai theo lý lịch
Em là sợi dây gì mà dám buộc đời ta
Kỷ niệm trong em trôi nhanh như từng tờ lịch
Em là cái Kìm gì mà dám kẹp đời ta.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Ho_so_vu_an/tp%20lu%20l%20tng.jpg

thieugia
18-09-2013, 04:48 AM
Sáng sớm đang ngồi có một thằng chạy đến nói:
- Nhìn thần thái của thầy thiệt tiêu dao tự tại, tiên phong hạc cốt, chắc là Trương Tam Phong giáng trần đem âm dương, ngũ hành, bát quái và thái cực đạo gia truyền dạy cho chúng con, cứu nhân độ thế.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Day_ve_sy/dsc02847.jpg
Thần thái tiêu dao !?

Nhà đệ tử nghèo, lễ lạt chẳng có vậy để tử xin được trả góp cho thầy mỗi ngày 10 nghìn đồng, lễ tuy bạc nhưng lòng thành... Kính mong thầy thu nhận, coi như lễ ra mắt nhập môn và cho phép đệ tử được làm đồ đệ để theo thầy học đạo...

... ... ...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/img_0459.jpg
Là thằng nài đây, đồ đệ mới ?!!!

Trên đây là câu chuyện vừa mới xảy ra sáng sớm nay, ngày 23.7.2013 (ngày 23.7 chứ không phải ngày 27.7) và thật 100%. Giờ ngỗi nghĩ lại lại thấy mắc cười, lớp tôi không biết là có duyên hay do tập ở công viên nên cứ một hai tháng lại có một... đệ tử như thế này.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_bien_vo_fu/img_0004.jpg
Lớp tôi không biết là có duyên hay...

Theo các bạn, tôi nên vui hay buồn !
-----------------

Xin đọc thêm bài này: http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?2698-L%E1%BB%97-Ban-L%E1%BB%99ng-Ph%E1%BB%A7

thieugia
18-09-2013, 04:50 AM
Nick Gà Đại Ca viết:


Shao lao jia đầu năm gặp rủi
Nhưng trong rủi luôn có cái may
May ở chỗ là nhờ như vậy
Biết lòng người rõ đục rõ trong
*
* *
Loại người ăn ở hai lòng
Thì thôi, “loại bỏ” chứ trông mong gì!
May ở chỗ là nhờ như vậy
Biết ra ngay mặt kẻ vong ân
Loại người sống ở dương trần
Vong ân phụ nghĩa, sao mà sống đây?
*
* *
Một ngày nữa chữ cũng Thầy
Không Thầy thì đố sao mày làm nên!
Loại người này đà gieo "nhân" xấu
Quả báu sau, dù có chạy Trời.


Con gửi Thầy đôi lời tâm sự
Mừng cho Thầy đã cắt bỏ "mục ung"!
Con chúc mừng Thầy đã bỏ được cái "mục ung". Loại này phát hiện sớm, bỏ đi càng sớm thì càng tốt hé Thầy!

ngochai
18-09-2013, 08:20 AM
Bài thơ "Em là..." ở phần trên rất hay.


Em đến với ta trong thời lãng đãng
Lúc quá mộng mơ em chẳng cần tiền
Qua tháng ngày cọ sát cùng cơm áo
Em nghĩ rằng ta chỉ là một thằng điên

Đoạn thơ này thể hiện tính triết lý thiệt hay. Tình yêu thủa ban đầu đầy mộng mơ tuyệt đẹp, nhưng qua thời gian đã bị "kim tiền" giết chết. Trong thực tế hiện nay, hiện tượng này rất phổ biến. Đặc biệt, các bạn trong giới sinh viên có cơ hội trải nghiệm nhiều nhất.


Em lôi ta như lôi một con trâu ra tòa ly dị
Tình yêu ta gặp phải thiên tai
Khi biết tẩy em là con 8 bích
Em cú cái gì mà dám tố đời ta ?

Hình ảnh con Trâu thể hiện nhiều ý nghĩa ẩn dụ: sự chăm chỉ, cần cù, lỳ lợm và đôi khi ... ngu ngốc. Phải chăng "em" coi ta như một con Trâu (với đầy đủ tính cách của loài Trâu-một con vật)... để "em" lôi xềnh xệch ra pháp đình.

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy lá bài 8 Bích có ý nghĩa: thất bại, chia lìa, dối trá, điên đảo...

thieugia
18-09-2013, 10:49 AM
Thiệt đúng là: Thơ hay bởi tại người "bình" vậy. Hi hi.

bach_djen
18-09-2013, 01:46 PM
Lê Láo Ngộ Hình

Tác giả: Bach_djen

Lê láo hành nghề mãi võ, dạy võ kiếm ăn. Một bữa, đang ngủ trưa bỗng thấy hai người vận quần áo đen xộc thẳng vào chỗ Láo đang nằm rồi xốc cổ kéo đi. Láo xưa nay ngang bướng, thường cao đạo dạy người nay thấy thế thì vùng vằng gây chuyện. Khốn nỗi, càng giãy càng đau, càng cố níu lại lại càng bị hai kẻ áo đen lôi đi xềnh xệch, mất cả tư cách. Láo nghĩ, thế này thì còn ra thể thống gì nữa, xưa nay chỉ có ta hoạnh họe hù người chứ nào có ngày lại rơi vào tình cảnh thế này, không lẽ còn có đứa khỏe hơn ta chăng ? Xét thấy tình hình có vẻ bất lợi, láo nói:
- Các vị huynh đài, có gì thì từ từ nói hả.
Chỉ thấy hai người kia, mặt vẫn hằm hằm, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lôi Láo đi xềnh xệch. Láo ngó kỹ thấy hai người mặt mày ghớm ghiếc, đoán là người cõi âm, trong lòng thấy sợ, chân tay bủn rủn, ngọng líu ngọng lô.
- Nhị vị bằng hữu, xin thủ hạ lưu tình ! – Láo nhỏ nhẹ nhưng thấy không có gì thay đổi, bèn đề nghị – Trong nhà còn vài lượng bạc nay xin biếu nhị vị gọi là tiền chè rượu… xin nhị vị nhận cho !
- Chúng tao là người cõi âm chỉ “chiếu mệnh hành sự” chứ lấy làm điếu gì mấy đồng tiền bất nghĩa của ngươi. – một trong hai người nói – Xét thấy ngươi cũng là đứa biết điều nên bọn ta nói cho ngươi biết. Hai đứa ta là Lục Đinh, Lục Giáp vâng mệnh Diêm vương bắt ngươi xuống âm ty để đối chất.
Lê Láo nghe nói đến âm cung có lệnh đòi mình xuống đối chất thì tâm thân bấn loạn, mặt cắt không ra máu, chỉ líu ríu đi theo.
Láo để tâm quan sát, thấy cả ba đi vào con đường ngầm tối xọm, ngột ngạt thở chẳng ra hơi, cả ba người cứ thế lầm lũi bước đi. Rồi đột nhiên trời bừng sáng, Láo thấy cả ba đi vào địa giới hoàn toàn xa lạ, không khí mát mẻ, đường xá thênh thang, ngựa xe nườm nượp chẳng khác chi trên cõi phàm trần. Nhưng lạ, để ý kỹ lại thấy người ngựa tuy đông đúc nhưng lành ít què nhiều. Hỏi thì được biết đại đa khi sống trên phàm trần làm toàn điều ác nên chết xuống địa phủ bị Diêm vương trách phạt, thành thử chẳng mấy kẻ thân hình nguyên vẹn. Láo nghe bọn Lục Đinh, Lục Giáp nói thế thì sợ lắm.
Đi chừng một quãng thấy có vị đầu đội mũ chuồn tay phe phẩy cái quạt mo, thần thế hiên ngang. Láo ngó kỹ thấy trang phục như quan phục triều Nguyễn bèn hỏi bọn Đinh Giáp thì được chúng cho biết đấy là quan Binh Bộ Thượng Thư Nguyễn Công Trứ. Nghe thế, Láo bất thình lình vung mạnh thoát khỏi tay Đinh Giáp, Láo chạy ùa tới túm lấy gấu quần quan Thượng thư rồi dập đầu xin cứu mạng.


https://lh4.googleusercontent.com/-dYPtH2Ohc-8/UjlJR8dwswI/AAAAAAAAAZE/eWnkT2jqcPM/w465-h542-no/t9.jpg

Quan lớn Thượng hỏi bọn Lục Đinh, Lục Giáp thì chúng thưa:
- Nó là thằng Lê Láo, người làng Trạng thuộc tổng Tào Lao. Là võ sư và hiện đang có chân trong Liên Đoàn Võ thuật Việt. Láo trước kia, khi còn là võ sinh thì hiền lành chất phác, chăm chỉ tập tành. Từ ngày thầy cho mở lớp dạy riêng thì y bỗng đổi thay tính nết, sống phóng túng, thích chuyện giao hoan, lại thường vỗ ngực huênh hoang, khoa trương khoác lác, dạy ít hù nhiều chủ yếu là lừa người nhẹ dạ lấy tiền ăn chơi, nuôi gái. Chú… úng…
Quan Thượng Thư ra hiệu cho Đinh Giáp im lặng. Ngài đưa tay ra bấm bấm tính tính rồi phán:
- Đcm mẹ mài! Mài đúng là đứa thích khoác lác khoe khoang, học ngắn cắn dài. Tao bẩu mài nhé: chúng mày vốn loại người trần mắt thịt chứ có phải người tiên, người âm phủ như bọn tao điếu đâu mà đòi thiên biến vạn hóa. Cái gì cũng có mức độ của nó chứ lấy đâu ra mà “Mình đồng da sắt” tức là hễ nóng thì cũng thấy rát lưng mà lạnh thì cũng buốt da nhức thịt. Đến ngay như ông đây văn võ toàn tài, trước chỉ vì nói đểu có mấy câu mà bị Minh Mạng phạt đánh 7 hèo vãi cả xương cả thịt, đau điếu chịu được. Đcm chúng mài, người chứ có phải là máy điếu đâu mà mài dám “nổ” là chạy nhanh hơn chó, bay như chim, nhảy cao hơn sóc hơn chồn – ngài liếc qua bọn Đinh Giáp rồi tiếp tục – Trời có tứ phương Đông Tây Nam Bắc, khí có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông trong đấy Âm Dương vi chủ thể, tác động đến vạn vật, làm cho vạn vật thay đổi chuyển vần theo đúng cái “đạo” vốn có của nó. Cổ người chứ có phải "cổ" lợn đâu mà có đứa dám bẩu là dao đâm không lủng ?! Mài xem nhá: http://www.nguoiduatin.vn/di-nhan-kungfu-ky-la-tiet-lo-bi-mat-ve-than-vo-dao-a71712.html Đcm ! Mài có thấy báo chí đăng tin cái ông họ Trần gì đó không ? Luyện nội kình cả mấy mươi năm, tao tưởng đầu ông phải cứng như đá thế mà vửa hôm roài thằng con xác nhận với báo chí rằng bố nó té va đầu vào cạnh tủ chết đứ đừ đừ, chết không kịp đưa nhà thương cấp cứu. Mày không tin thì xem tại đây nài: http://thethao.tuoitre.vn/tin/2011/02/22/cac-mon-khac/vinh-biet-lao-vo-su-tran-tien/6652.html
Lại như cụ tổ Hà Châu của chúng mài đó… À ! Mà phải rồi, mài có biết vì sao ổng bị xe tải cán đứt nửa bàn chân không ? Đcm, cũng vì “nổ” qúa nên Diêm vương gia gia ghét, sai thằng xe tải cán cho chừa. Có điều sai đúng thằng mất dạy, bảo nó cán xong rồi đứng lại đưa ổng đi cấp cứu, đã nói rõ thế rồi mà cái thằng chó ý nó thấy đường vắng đêm khuya, sợ tốn tiền thế là lợi dụng Hà Châu đang đau điếng lại thấy "xong việc" là hắn liền vọt mất dạng. Đcm chỉ tội cho cái thằng đệ tử người Anh, nó phải cung phụng, chu cấp nuôi thày có đến nửa năm, tốn bạc triệu chứ chả chơi đâu con ạ. Đây, mày vào đây mà đọc nè: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2010/1/66702.cand?Page=2 Đấy, có những chuyện như thế đấy mài giải thích như thế nào? Nói tao nghe thử.

Còn nữa...

bach_djen
18-09-2013, 02:23 PM
Lê Láo Ngộ Hình

Tiếp theo...


https://lh6.googleusercontent.com/-ESjUl0a0EMg/UjlH-flY1hI/AAAAAAAAAXk/hNsjJzgneJ0/w508-h542-no/Di%25C3%25AAm+V%25C6%25B0%25C6%25A1ng+2.jpg
Địa phủ...

- Dạ bẩm cụ ! – Lê Láo lắp bắp – Cụ dạy thế cũng phải. Nhưng sao cụ…
- Mài ngậm ngay cái mồm hôi thối của mài lại ! Đcm, mài định bảo sao ông văng tục hử ? – mắt cụ Thượng Thư sáng lên, cụ tiếp – Ông nói tục là bản tính ông ngang, xưa đến giờ rồi, “điếu” sửa được. Bởi thế trong triều ít kẻ ưa mà nhiều người không thích. Nay tuy “thối hưu dưỡng lão” nhưng đi điếu đâu cũng có mấy con ma “văn hóa” nó đi kèm, chả phải chúng thương tiếc điếu gì ông đâu, chúng đi theo cốt là rình xem ông có hở háng, hớ huênh gì không để mà qui chụp đấy !?. Ngay như mài thấy mấy thằng lúc nãy theo tao đấy, mài tưởng kẻ hầu người hạ đấy phỏng ? Đcm, điếu phải đâu. Cảnh vệ đấy ! Chiếu theo tiêu chuẩn thì Binh bộ Thượng thư, Phủ Doãn Thừa Thiên như ông đi đâu cũng có Cảnh vệ theo “hầu” nhưng như mài thấy đấy, những thằng được cử đến bảo vệ ông toàn là lũ dặt dẹo, đứa hoặc bị kỷ luật, hoặc đang chờ nhận sổ hưu… Bảo vệ cái con mẹ gì ? Có chúng, khi có con gà buồng chuối do bà con vì mến mà biếu mình… chệch chệch – ông tặc lưỡi rồi hạ giọng – điếu khi nào tao hưởng trọn mài ạ.
Bổng ông quay qua quát:
- Lục Đinh, Lục Giáp ! Chúng mài nghe đây, số thằng Láo tuy bạc nhưng chưa hết phước vậy hẵng cứ kéo cổ nó ra kia đánh 20 hèo cho chừa cái tội láo khoét, nói điêu sau đó thả cho nó về. Nếu Diêm vương gia gia có hỏi, chúng mài cứ bảo quan Thượng Thư thả nó về rồi. Thế nhá ! Nhá ! Có gì tao chịu trách nhiệm.
Lê Láo còn đang há hốc mồm nghe ngóng, chưa kịp tạ ơn thì Lục Đinh, Lục Giáp sấn vào, lôi Láo xềnh xệch ra ngoài, chúng bắt Láo nằm trên cái ghế ngựa, mặt úp vào ghế nệm tráng men nhưng khi Láo nhìn kỹ lại hóa ra nằm úp mặt lên cái bàn cầu. Lục Giáp đứng đếm còn thằng Lục Đinh phạt hèo, chúng đánh đến gậy thứ mười tám thì Láo đau quá, đéo chịu được, la toáng lên thế là tỉnh.
Láo mở mắt, chỉ thấy vợ con láo ngáo, nước mắt dưng dưng. Đứng ngấp nghé ngoài cửa là con bé hàng xóm, cái con bé cứ hễ vắng người là lẻn sang bàn chuyện hợp hoan với Láo. Đcm, bao nhiêu tiền bạc Láo lừa phỉnh lấy được từ đám học trò, cuối cùng cũng vào tay thị hết. Hôm nay, chắc thị cũng sang nghe ngóng xem Láo sức khỏe thế nào !? Đám đệ tử thì mặt dzáo hoảnh, miệng thì thầm, có lẽ chúng đang bàn tán về chuyện thầy của chúng có tài chết đi sống lại (cải tử hoàn sinh).


https://lh4.googleusercontent.com/-KlEzcxAj7EA/UjlUeFlOiUI/AAAAAAAAAbM/vivzY8YZKWE/w717-h499-no/L%25C3%25AA+L%25C3%25A1o.jpg
Lê Láo và trận đòn chí tử

Thấy Láo tỉnh, vợ chồng con cái mừng mừng tủi tủi, Láo kể lại chuyện gặp cụ Thượng Thư, mọi người không tin cho là kỳ quái. Vạch quần ra coi, quả là mông có vết lằn do roi đánh bèn đỡ Láo dậy thì Láo đi không nổi.
Láo bị liệt con mẹ nó nửa người kể từ bữa đó.
-------------------------------------------------------

**

Theo báo Tuổi Trẻ
Vĩnh biệt lão võ sư Trần Tiến
THỨ BA, 22/02/2011 (GMT+7)

Anh Trần Trung Thành, con lão võ sư Trần Tiến, cho biết ngày 16-2-2011, ông bất ngờ bị chóng mặt và té, đầu đập vào tủ nên bị chấn thương sọ não. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã không thể qua khỏi.
Lễ nhập quan sẽ diễn ra lúc 7g45 ngày 24-2 và lễ viếng sẽ bắt đầu từ 9g ngày 24-2 tại Nhà tang lễ TP.HCM. Lễ động quan lúc 11g45 ngày 26-2. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Tác giả: T Phúc.

thieugia
19-09-2013, 10:29 AM
Đi chừng một quãng thấy có vị đầu đội mũ chuồn tay phe phẩy cái quạt mo, thần thế hiên ngang. Láo ngó kỹ thấy trang phục như quan phục triều Nguyễn bèn hỏi bọn Đinh Giáp thì được chúng cho biết đấy là quan Binh Bộ Thượng Thư Nguyễn Công Trứ.

Nói cụ Thượng cầm quạt mo thì rõ đúng với cái bản chất "ngang tàng" của cụ:

Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả, trả vay
Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể...
Đồng ý với cách miêu tả trên nhưng ảnh minh họa lại là cầm cái Hốt. Nếu thay đợc cái hình thì đẹp biết bao.

P/s: Xin phép tác giả được đăng bài trên trang chủ

bach_djen
19-09-2013, 05:07 PM
Ho ho...
Quả đúng là như thế đấy ạ. Điều kiện thầy đưa ra quả rất khó. Chỉ có thằng Bờm mới có quạt mo chứ quan thì làm sao lại cầm cái thứ ý hả thầy. Em cũng có ý tìm nhưng không kiếm được.
Thank thầy.

fangzi
20-09-2013, 12:00 AM
Mua Một Tặng Ba

Đang ngồi uống cafe với Lợi, người bạn thâm giao của tôi, hiện làm giám đốc một công ty TNHH thì thấy chuông điện thoại của anh réo:
- Alô ! Dạ thưa, em là Thừa, Thừa đây sếp ạ.
- Ờ ờ, mà có gì không anh Thừa nhỉ ?
- Dạ, em đang gần nhà sếp mà chẳng nhớ ngõ nào vào, sếp nói địa chỉ cho em vào biếu sếp hộp bánh trung thu.
- Thôi thôi thôi, không trung thu trung thiếc gì đâu Thừa nhé. Mình không nhận đâu, cậu đem về đi.
- Không, thưa anh đây là bánh của chị Hội chứ không phải của em.
- Hội nào ?
Lợi gắt.
- Dạ! Chị Hội, cơ Hội ý ạ.
- Hội nào cũng thế, cậu đem về đi ! Nói với cô ý là tôi không lấy, ba cái thứ trung thu rau câu ý chứ gì. Mịa, đến bánh Phong Lan, Hàn Xẻng còn ỉa chết mẹ chứ lại còn rau với chả câu. Cậu đem về đi.
Lợi nói thế rồi cúp máy cái rụp.


http://c0.f24.img.vnecdn.net/2012/09/27/banhdeo4-765330-1368281109_500x0.jpg
Trung thu rau câu...

Thấy hiện tượng lạ, vì xưa nay tôi ít khi thấy anh từ chối ai cho cái gì. Tôi tò mò hỏi:
- Ủa sao vậy, sao hôm nay mày chảnh quá ta.
- Hây zà, hôm nay mười mấy ?
- Rằm ! Chính Ngọ luôn.

Và rồi hắn kể:
Hôm nay mười rằm, hôm qua mười bốn có người biếu nó hộp bánh, nó mới tí tởn cầm về, gào toáng lên:
- Vợ, vợ ơi !
Vợ đang trong nhà vệ sinh gắt vọng ra:
- Tui đã chết điếu đâu mà ông gào lên ghê thế ? Có gì từ từ... mịa.
- Ô hay !
Đcm đúng là ngữ đàn bà, quanh năm nó bán xôi đầu hẻm nên điếu hiểu gì về thời thế. Cái thứ tiểu buôn bán ý mà cũng đòi lên mặt dạy chồng. Lợi chửi thầm nhưng hắn lại chợt nghĩ, sao nó trong toalet lâu thế hử. À phải rồi, chắc cái bịnh kiết tái phát ỉa điếu ra nên cáu bẳn đấy mà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/ngi%20bn%20cu%20.jpg
Sao nó trong toalet lâu thế hử ?

- Gì ! Gì mà gào toáng lên thế ?
- Lại có người cho hộp bánh trung thu mẹ nó ạ.
Vừa nói, hắn vừa lôi trong ba lô ra hộp bánh Phong Lan. Vừa nhìn thấy hộp bánh, con vợ hắn đã hét toáng lên:
- Ối giờ ơi ! Ông vứt ngay cái con mẹ hộp bánh ý đi. Vứt ngay cho tôi nhờ ! Sáng giờ tôi đang khổ với nó đây...
- Sao thế vợ ?
- Đcm, ông không thấy tôi đang phờ phạc cả người ra đấy à. Sáng ăn có một miếng, ỉa suốt trưa tới giờ, mười bốn lần rồi. Vứt, vứt ngay cho tôi !
- Nhưng người ta có lòng mình sao nỡ làm thế em.
- Lòng, có mà lòng lợn. Đcm - vẫn cái giọng con buôn, vợ hắn quay qua tính toán - Lòng điếu gì. Có lòng không chờ đến hôm nay. Nhá !
- Hôm nay thì sao ? Chưa đến trung thu mà vợ.
- Đcm. Ông làm lãnh đạo mà ngu cũng vừa vừa thôi, có tham cũng tham vừa vừa thôi, hộp bánh còn tham thế chứ cái khác (!). Điếu mịa nó, cứ như thế có ngày lại nhập kho.
- Vợ nói gì anh không hiểu ?
- Này nhé ! Hôm bữa mười hai, đứa nào đó nó cho hộp bánh.
- Chú Cường.
Lợi cướp lời vợ.
- Ừ đúng, thằng Cường - vợ hắn xác nhận - Hôm ý bánh trung thu chúng nó bán một tặng một, tui cúng một ngày, sáng ra tui cạp một miếng mà ỉa còn thiếu chết. Đcm, nói đến lại dựng lông, rùng cái con mẹ nó mình - vợ hắn rùng mình thật - Đấy, mua một tặng một mà còn thế huống hồ hôm nay, hôm nay mua một tặng mấy ?
- Một tặng hai.


http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/4/files/2012/09/Chua-den-ram-banh-trung-thu-da-mua-1-tang-2_Tin180.com_005.jpg
Ngày mười hai mua một tặng một...

http://dantri4.vcmedia.vn/ZIBfP10h1bNGDgMRbGR/Image/2012/08/banhtrungthu_18.9.2012.1-0cc2d.JPG
Hôm mười ba mua một tặng hai...

- Sai rồi ba ơi - con bé con học lớp bốn nãy giờ nghe mẹ nói nay chõ cái mõm vào - một tặng ba.
- Đấy, ông thấy chưa ? Một tặng một ăn vào ỉa còn thiếu nước hụt hơi chứ một tặng ba thì thế nào ? Thế nào hử ? Chưa hết, nó mua hai cái, sáu chục một cái vị chi trăm hai. Có một trăm hai mươi nghìn mà được hai hộp, nó đem tặng ông một hộp, tặng chú Lý (cấp phó của Lợi) một hộp, đcm ! Chỉ trăm hai mua đứt hai thằng lãnh đạo.
- Bà... bà... !!!.
- Bà gì, nói không phải hử ? Vứt, có vứt không thì bẩu ?
Hắn líu ríu làm theo.
...

fangzi
21-09-2013, 07:25 AM
Địt mẹ thằng phọt_ phẹt !!!

Hôm trước đọc trên mạng một bài viết lạ đăng trên Blog của người tên là phọt_phẹt. Tuy nói là văn nhưng toàn cứt với đất sét và vì có liên quan đến ba nuôi của tui (ông thầy Sơn là Công an), tính in ra đưa cho ba đọc lại lần khần vì sợ ba tui buồn, ổng mắc cỡ.

Tối qua nhân ngồi tếu táo vụ côn đồ đi theo bảo kê cho CSGT đánh người (trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận nhất, Tp. HCM) và nhân lúc đang tửu hứng mình mới móc bài viết ra, nói:

- Ba, có chuyện này cũng hay lắm nè, ba coi coi thế nào !

- Vụ gì đây, đâu đưa tao coi.



THẰNG CÔNG AN & CHÚ BỘ ĐỘI
Được đăng bởi phot_phet vào lúc 16:32
Hôm nay nghe được chuyện này! Động chạm đến ai thì đcm tao đéo xin lỗi, nhá!
Một chú công an đi tuần thì gặp một thằng chọi đang ngồi nặn tượng ven đường rất say sưa. Chú công an mới nổi tính tò mò lại gần hỏi:
- Ê cu! Mày làm gì đấy?
- Dạ em nặn anh công an ạ!
- Ừ, tốt! Nhưng mày nặn bằng gì thế?
- Dạ em nặn bằng cứt ạ!
- Á, thằng này láo! Tao cấm mày nặn chú công an bằng cứt nhá! Tao đi một vòng quay lại mà mày còn tiếp tục là tao bắt mày lên đồn đấy.
Lát sau, chú công an quay lại vẫn thấy thằng chọi kia miệt mài nặn nặn.
- Ê thằng kia! Lúc nãy tao bảo thế nào? Sao mày vẫn ngồi đây nặn?
- Dạ, em có nặn anh công an nữa đâu? Em nặn chú bộ đội rồi.
- Ừ, tốt! Thế mày nặn chú bộ đội bằng gì?
- Dạ, em nặn chú bộ đội bằng đất sét ạ!
- Ừ, nhưng sao mày không nặn chú bộ đội bằng cứt?
- Dạ không được đâu anh! Em cứ dùng cứt để nặn thì lại ra anh công an ạ!

Há há há@ chuyện của đồng chí Kua gửi cho.

Ông đưa tay đón tờ giấy và rồi... ông chửi toáng lên:

- Đcm cái thằng phọt_phẹt. Thằng mất dạy, láo đến thế là cùng.

- Ý, ba lại nóng rồi !

- Nóng nóng cái gì. Con đĩ mẹ cái thằng chó đó – mắt ba tôi vằn lên – nó nói thế là nó chửi tao, là đem cứt đắp vô mặt công an, vô mặt tao. Vậy mà mày bảo không nóng sao được.

Nói rồi ông vùng vằng đứng dậy, tôi nói:

- Ba đi đâu đấy !

- Vô toa lét kiếm chai dầu thơm rửa mặt chứ đi đâu. Mịa, nó đem cứt trát vô mặt mà còn không mau đi rửa, định để mà ngửi à.

Nói xong, ông đi thẳng xuống nhà dưới. Chờ mãi không thấy ba ra thế là mấy anh em tôi cũng đành tan tiệc rượu.

Sáng nay coi lại mới thấy văn của lão đúng là “thở thôi đã thối”, mà có ngồi ngẫm kỹ mới thấy lão phọt_phẹt thâm. Địt mịa ! Đểu đến thế là cùng.

Đăng bởi: fangzi

bach_djen
23-09-2013, 11:12 AM
Chuyện võ sinh Lý Tầm Hoan và con ma “sâu róm”


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/m%20nam.jpg
Lý Tầm Hoan

Tầm Hoan quê Long An lên thành phố trọ học. Hoan sáng học đại học mở, chiều và tối học võ thuật Thiều gia. Nhà Tầm Hoan thuê trọ ở ngay cạnh khu Miếu Nổi (Miếu Nổi thuộc địa bàn phường 5, quận Gò Vấp, Tp. HCM), một căn nhà tương đối rộng rãi, thoáng mát, có cả khu vườn rộng phía sau và nằm sát ngay bên bờ sông Vàm Thuật (một nhánh của sông Sài Gòn).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/Dia_danh/miu%20ni.jpg
Khu vực Miếu Nổi, nơi Lý Tầm Hoan thuê trọ.

Hoan thích võ, nghiện võ từ nhỏ. Đối với Hoan không có gì hơn võ thuật. Võ thuật có thể giải quyết được tất cả các mọi vấn đề. Hoan quan niệm “Chân lý thuộc kẻ mạnh”. Bởi vậy, ngoài giờ lên giảng đường, Hoan tập trung hết cho võ thuật. Hoan có sức khỏe, lại đẹp trai nên nhiều gái thích, gái bám theo Hoan cả bầy nhưng Hoan từ chối tất cả, chỉ chăm chắm trau dồi võ nghệ. Hoan gan dạ và liều (ngay từ khi còn sống dưới quê, Hoan đã nổi tiếng là thằng “liều lĩnh”. Hoan đánh và dám đánh tất cả những đứa nào bằng trang phải lứa kể cả mấy đứa đô con học trên Hoan mấy lớp, miễn là chúng dám miệt thị Hoan hay trêu chọc mấy người bạn của Hoan). Tầm Hoan có lối đánh trực diện, hiểm hóc đặc biệt là các đòn đấm thẳng, đòn đạp tống, Hoan phóng tay đấm thẳng nhanh như máy khâu, dồn dập như tiếng trống trận khiến đám bạn tập trong võ phái hết sức khiếp sợ mỗi khi phải đối đầu.

Một tối, khi Tầm Hoan đang ngả người vào cái ghế mây, mông lung mơ tưởng. Bỗng Hoan phát hiện cặp mắt của ai đó đang trộm ngắm dung nhan của mình. Và Hoan thấy một cô gái rất xinh tuổi chừng mười tám, dung nhan kiều diễm, trên tay cầm quyển sách đang tựa lưng vào gốc tre và nhoẻn miệng cười với Hoan. Hoan hơi chột dạ không hiểu, cửa đã đóng thế thì vì sao cô gái lại vào được trong này ? Nhưng trước cái nhoẻn cười của người đẹp làm Hoan mê mẩn tâm thần. Đêm hôm khuya khoắt, có người đẹp ngồi bên vậy còn mong gì hơn thế nữa. Hoan nghĩ thế và một luồng khí nóng chạy sượt qua người Hoan, dừng lại ngay huyệt hạ bộ, trym Hoan bỗng dưng giật giật…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Co_su/c%20th.jpg
Tay cầm quyển sách đang tựa lưng vào gốc tre và nhoẻn miệng cười

Tầm Hoan ghìm lòng, nhoẻn miệng cười đáp lại. Cô gái cũng cười duyên và chằm chặp nhìn vào huyệt hạ bộ của Hoan. Thế là chúng lao vào giao hoan và lấy làm vô cùng sung sướng lắm. Chúng quấn quýt suốt đêm mà vẫn không nỡ rời nhau... Trời gần sáng thì cô gái xin phép ra về. Kể từ đêm đó, tối nào cũng vậy cứ độ chín mười giờ khuya là cô gái lại đột ngột bước vào. Tầm Hoan cậy có sức khỏe, lại cũng chỉ cốt cầu hoan nên cũng không mấy quan tâm chuyện đến đi của cô gái.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Lieu_trai/liu%20trai%20ch%20d%207.jpg
Chỉ cốt cầu hoan nên cũng không mấy quan tâm chuyện đến đi của cô gái.

Một bữa, thấy lâu lắm không thấy Tầm Hoan ra lớp tập, Thiều lão gia bèn gọi điện thì được Hoan cho biết Hoan đang bận tập trung làm đồ án tại nhà. Nghe giọng của Hoan thấy có cái gì đó không ổn, thầy Thiều bèn gọi Long điên đến xem sự thể như thế nào.

Khi Long đến, đập vào mắt Long là Hoan với tấm thân gầy sơ xác, mới chín ba hai bảy ngày không gặp mà Hoan trông tiều tụy như một ông già. Dò hỏi mãi, cuối cùng Hoan kéo Long vào trong nhà thì thầm to nhỏ. Hoan kể cho Long nghe chuyện kín giữa hai người. Long ngờ vực bởi Long từng nghe nhiều người nói đến chuyện ma con gái, chúng hay hóa thành những nàng tiên mê hoặc đám trai tơ. Hoan cũng lấy làm ngờ vì mỗi lần nàng đến và đi, hành tung vô cùng kỳ bí, Hoan có hỏi thì cũng chỉ ậm ờ, nói thiếp vốn là con gái nhà hàng chài, nay đây mai đó, vì mỗi lần chèo ghe ngang qua thấy chàng siêng năng tập luyện, nghĩ người siêng năng như thế nếu mình gởi thân sau này chắc là êm ấm nên mới đến cùng chàng cầu chuyện hợp hôn đấy thôi ! Lại nghĩ, mỗi khi giao hợp, Hoan lấy làm đau rát lắm, lạ cái nếu càng nhấp nhanh thì càng không có vấn đề gì nhưng hễ cứ nằm im thì đau rát tợn, bởi vậy mỗi lần gặp nhau, giao hợp xong là Hoan muốn hụt hơi, nằm thở dốc như bò bị cắt tiết. Nay nghe Long nói thế, Hoan lại càng thấy nghi ngờ bèn nhờ Long thử kiểm tra xem hư thực thế nào.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/lien_quan_vo_thuat/ninja%2014.jpg
Nhờ Long thử kiểm tra xem hư thực thế nào.

Đêm hôm ấy, Long đến trước và nấp vào một chỗ kín. Tầm chín giờ thì cô gái xuất hiện, Hoan và cô gái sau đó lại mê mẩn làm chuyện phòng the, Long ngồi ngoài quan sát, thấy cô gái thân trắng nõn nà, ba vòng đạt chuẩn, đẹp chẳng kém hoa hậu Mỹ Xuân, Ngọc Trinh, hay Hot girl Khả Ngân người đẹp quyến rũ nhất làng boxing Việt…

Long đê mê theo dõi và rồi đũng quần Long ướt nhẹm tự lúc nào.

Khi gái ra về, Hoan có hỏi thì Long bỏ nhỏ “con nhỏ này hành tung đúng là bí ẩn, chưa thể xác minh được ngay”. Cứ thế, đêm nào Long cũng đến để “điều tra”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/trai_tai_gai_dam/Gai_dam/kh%20ngn.jpg
Khả Ngân Hot girl quyến rũ nhất làng boxing Việt. (ảnh chỉ có giá trị minh họa)

Một bữa sau khi lâm sự xong, lúc Hoan còn nằm thở dốc như bò thì cô gái đi ngang qua chỗ Long ngồi, nhìn Long mắt nhắm lim rim tay đang cầm con trym cứng ngắc. Cô gái cười, nhẹ nhàng kéo Long dậy và ghì chặt vào lòng. Long sung sướng như người nằm mộng bèn tụt quần cô gái để tính chuyện giao hoan. Nhưng gái cản lại nói: Chàng đánh đòn đạp hậu giỏi (ý là đòn đạp lái, đòn hổ vĩ cước) nên em muốn dành riêng cái lối “tập hậu” ấy cho chàng. Nói xong thì tụt quần, quay mông cho Long tha hồ đánh. Long là đứa mới lớn, vừa qua tuổi dậy thì. Xưa nghe, thấy chuyện gái trai là do đám đàn anh kể hoặc xem trộm trên Internet mỗi khi bố mẹ vắng nhà chứ nào đã có lúc nào được thực hành. Vả, cứ theo đám đàn anh đồn thổi thì nếu muốn thực hành cũng phải nhịn ăn sáng cả năm may ra mới đủ tiền chơi năm mười phút (!) Về cái khoản này thì Long “chả”, Long nói tao thà nhịn “chơi” chứ không thể thiếu ăn… Nay bỗng dưng có người cho không (?) Thật “mỡ để miệng mèo” không ăn cũng thiệt. Nghĩ thế, Long lao vào, làm hùng hục cũng chẳng cần làm rõ chuyện “trước, sau”, miễn sao sướng là được.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/trai_tai_gai_dam/trai_tai/t%20th%20giao%20hp.jpg
Chẳng cần làm rõ chuyện “trước, sau”

Còn nữa…

bach_djen
23-09-2013, 04:14 PM
Chuyện võ sinh Lý Tầm Hoan và con ma “sâu róm”
Tiếp theo…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/Dia_danh/miu%20ni%202.jpg
Toàn cảnh ngôi Miếu Nổi thuộc phường 5, quận Gò vấp, Tp. HCM

Thế là Long cũng nghỉ tập, đêm đêm xin phép gia đình đến nhà Hoan để thực nghiệm “điều tra”. Cứ như thế “thằng tống trước kẻ đạp lái phía sau”, cả ba đứa lấy chuyện đó làm hoan hỷ lắm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/ang%20hng.jpg
Mới chín ba hai bảy ngày không gặp mà Hoan trông tiều tụy như một ông già !

Lại nói chuyện ông thầy Thiều. Chờ mãi mà tin Long, Hoan càng ngày càng vô âm tín. Ông nóng ruột vì giải Vô địch toàn thành chỉ còn mấy bữa nữa là khai mạc trong khi hai đứa học trò cưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Quá nóng ruột, ông bèn hạ lệnh đặc triệu Hoan và Long vào kiến diện.
Ông hoảng hốt khi thấy hai đứa học trò cưng trước kia to cao, đẹp trai khỏe mạnh nay bỗng chốc hóa thân tàn ma dại. Ông truy vấn thì chúng kể lại toàn bộ câu chuyện rồi sụp lạy xin thầy cứu mạng. Nghe xong ông lẩm bẩm: đứa con gái đó không phải là người, dứt khoát nó là yêu tinh. Ông bấm bấm tính tính rồi bảo hai thằng cứ làm như mọi ngày có gì đến bảy bảy bốn chín thì ông sẽ có cách. Lại rặn phải làm như thế… như thế… rồi rằng: Cái quan trọng là các con phải hết sức cẩn trọng, không để cho nó biết mà hỏng việc.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/vo_ve/t%20sn%20tam%20hu.jpg
Ông hoảng hốt khi thấy hai đứa học trò cưng trước kia to cao, đẹp trai khỏe mạnh nay bỗng chốc hóa thân tàn ma dại...

Sang ngày thứ bốn chín, buổi sáng Thiều lão gia kêu riêng Long đến và rặn: Đêm nay Khi lâm trận, con nhớ phải xong việc trước, cứ để cho con yêu đó đè trên người thằng Hoan. Việc của con như thế là hoàn thành, phần còn lại cứ để đấy thầy lo. Lại nhắc đi nhắc lại “xong việc” là phải lẩn ra ngay, không được chần chừ. Long điên cứ thế líu ríu vâng lời.

Đúng như lời thầy dặn, đêm hôm ấy lúc cả ba đứa đang quần hôn thì Long điên chủ động rút ra trước. Khi cô gái còn đang lõa lồ đè lên người Tầm Hoan thì thầy Thiều xuất hiện. Chỉ thấy ánh thép của cây “trảm tà đao” vung lên, tiếp theo đó là tiếng rú thất thanh của cô gái. Long điên núp ở xó nhà nhì trộm, chẳng thấy người đẹp đâu, chỉ thấy nằm trên bụng Tầm Hoan là một con sâu róm với đủ màu sặc sỡ. Nhìn kỹ thấy trên mình con sâu, một vết chém ngang lưng gần như chia nó ra làm hai đoạn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/su%20rm.jpg
Chỉ thấy nằm trên bụng Tầm Hoan là một con sâu róm với đủ màu sặc sỡ...



Câu chuyện mà tôi kể trên kia là do một đại đệ tử của Thiều gia kể lại. Tôi không cho đó là chuyện thật, bèn cật vấn thì anh nói: Tin hay không là quyền của ông nhưng đối với người luyện võ nếu không biết tiết chế, kìm hãm cái món “nữ sắc” ấy thì cho dù đó là ma hay người, cũng thế thôi ! Chúng rút hết tinh khí, cũng làm cho thân hình kiệt quệ, sự nghiệp nhân đó chẳng bao giờ thành.


---------------- Hết -------------------

thieugia
23-09-2013, 10:45 PM
Thiều gia xin kính báo: Câu chuyện của bach_djen kể trên là chuyện không có thực và hoàn toàn mang tính bịa đặt. Chuyện này có thể được liệt vào loại "dâm thư" nhưng Thiều gia cũng phải công nhận sự "dâm" của tác giả là rất khéo và có lý, có tình.

tranhason1705
23-09-2013, 11:13 PM
Đọc truyện này lại nhớ đến anh Cù con, đúng là
Tất cả là tại cái Ồn (L)
Vì mày tao phải vô đồn công an

Anh hùng như ông bạn Tư Hải,rồi bao ông khác ngã ngựa , suy cho cùng ,cũng là do ""sâu róm "

nhan_voky
24-09-2013, 11:12 AM
Đúng là "dâm thư". Câu chuyện ấn tượng, hình ảnh minh họa độc đáo. Luyện võ mà có ma xinh như thế ở bên cạnh thì mình cũng thích có "ma"... ha ha.

bach_djen
29-09-2013, 12:09 AM
Hữu Khai Ngộ Nạn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/DanhNhan/Nhung_nguoi_noi_tieng/index.jpg
Chủ tịch tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai

Ngày hai ba tháng tư năm Quý tỵ tức năm Tư Sang thứ ba (Tư Sang là bí danh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), khi đang làm việc tại văn phòng thì chủ tịch Tập đoàn Đông Nam Dược Bảo Long thấy có cơn gió ùa vào phòng. Ngay sau đó ông nhìn thấy hai người một cao một thấp tay lăm lăm giáo mác từ ngoài đại sảnh xồng xộc xông vào. Chủ tịch Nguyễn Hữu Khai bèn đứng dậy, ông bước ra nghênh tiếp. Còn chưa kịp giơ tay và hỏi thăm danh tính ông đã bị người cao gầy trở cán giáo đập thẳng vào mặt. Cú đánh bất ngờ trúng ngay vào gò má trái khiến vị lương y, võ sư không kịp trở tay. Ông hoảng hốt nói:
- Sao các vị lại đánh tôi ?
- Đánh đánh, đánh thì sao hả ?

Người cao gầy nói. Sau đó y lướt về trước, giở chiêu hoành tà kích, kích mạnh mũi giáo vào huyệt thái dương của Nguyễn Hữu Khai. Hữu Khai hối hả thối lui một bước về sau, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Còn chưa kịp trụ bộ, ông đã bị người cao gầy chuyển giáo phang mạnh đốc giáo từ trên xuống dưới, nhưng khi cán giáo còn cách đầu chừng mươi phân bỗng người này biến chiêu dùng chân tống thẳng không thương tiếc vào bụng của vị Lương y. Chỉ nghe đánh “hự”một tiếng, thầy Nguyễn nhà ta loạng quạng lộn ngửa về phía sau, sau đó thì thầy ngồi bệt vô xó nhà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vua_chua_xua/Vua_chua/v%20quan%20triu%20nguyn.jpg
Hai võ quan triều Nguyễn

Hữu Khai đau điếng, nước mắt ngắn dài, mồm mếu máo, nói:
- Em có tội tình gì mà các vị đánh em ?
- Tội à, khối ra đấy. Mịa !
- Thôi, xách cổ nó đi.
Người thấp hơn nói.
- Đi đâu, các vị định bắt em đi đâu?
- Bộ mày không biết hả?
- Dạ thưa, em không.
Hữu Khai lắp bắp.
- Chúng tao đây là người bên dinh Tả Quân (tức tả quân Lê Văn Duyệt, Tổng Trấn thành Gia Định), ngài có lệnh bắt ngươi về thẩm vấn.
Nãy giờ, phần quá bất ngờ, phần do quá đau nên Hữu Khai không để ý, nay nghe hai người nói thế ông mới quan sát kỹ thấy hai người quả là vận quan phục võ quan triều Nguyễn. Hữu Khai lấy làm kinh hãi lắm, ông lắp bắp:
- Bắt em vì tội gì ?
- Tội gì á ! Này nhá, có ba thằng ở Mỏ Cày Bến tre, hai đứa ở Long An, một thằng ở Châu Đốc và nghe đâu còn có mấy đứa ở Bắc Hà… tất cả chúng nó bắt chước mày “nuốt kim vận khí”. Kim nuốt vào thì dễ cơ mà một khi đã vào rồi nó mới chạy lung tung đâm hết bộ phận này, xuyên qua bộ phận khác. Đau mà điếu biết nó nằm ở chỗ mô, kịp đem được lên Chợ Rẫy thì cơm, phân, mật, dịch tràn khắp cả ổ bụng. Chết điếu kịp hiểu vì sao.



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LU6YJr6JLqQ#t=1
Thày Hữu Khai đang biểu diễn nuốt kim, công phá tường

- Thôi chết rồi. Sao chúng ngu thế nhỉ ? Quan anh nghĩ mà xem, dạ dày người chứ có phải dạ dày con hà mã đâu mà bẩu sực cái gì vào cũng biến thành cứt. Chúng có học mà ngu như con bò, ngay từ lớp bảy, lớp tám người ta đã nói rồi, làm gì có chuyện dạ dày lại thông ra rún…, em diễn là diễn bịp, em lấy lưỡi vo đầu chỉ lại rồi nhét vào kẽ răng, em giữ cái kim nằm trong cuống họng. Biểu diễn xong là chạy đi đái liền, căn cái lúc vắng người không ai để ý em túm đầu chỉ lôi cái kim ra. Đúng là một lũ ngu hơn lợn. Diễn võ giống như diễn ảo thuật, cũng phải nhanh mắt nhanh tay. Em, em…
- Thôi, mày ngậm cái mồm lại. Chưa hết đâu, cái đám Ba Tàu chợ lớn nó cũng có đơn nó kiện mày đấy.
- Kiện em á, em thì liên quan gì đến bọn Ba Tàu Chợ Lớn. Nó kiện em về cái gì?
- Kiện mày về chuyện “phát minh – sáng chế; tác phẩm – tác giả”.
- Tức “tác quyền” ấy à. Về thuốc hả?
- Không. Chuyện thuốc giả thuốc thật nói làm điếu gì. Nó kiện về võ kìa. À mà phải rồi, nói đến thuốc tao lại nhớ, thế cái bịnh “gút” của mày đã khỏi hẳn chưa?
- Ủa, chuyện đó sao quan gia cũng biết.
- Có cái điếu gì mà che mắt được người âm. Ngay cái việc mày bỏ ra mười mấy ngàn đô để mua mấy ống chích của thằng sư điểu Lê Quốc Hồ ra sao tao biết tuốt.



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Cgwyi10FLqg#t=327

Còn nữa...

bach_djen
29-09-2013, 12:26 AM
Hữu Khai Ngộ Nạn

Tiếp theo...

- Dạ dạ, quả là không có gì giấu được người cõi âm. Em với quan gia đều là người An Nam, quan gia cho em hỏi bọn Hoa kiều chúng kiện em về cái tội gì để nhỡ tí ông cụ có hỏi thì em còn có cái để trả nhời. Đây là chuyện có liên quan đến “quốc thể” quan gia nhể.
- Chúng kiện mày về cái tội dám lấy bài quyền 82, bài đơn nhân thôi thủ của chúng nó rồi nói là bài quyền của Bảo Long Y võ.
- Đcm ! Có thế thôi mà cũng kiện, quan trọng hóa vấn đề. Chuyện ăn cắp bản quyền thì thằng nào chả có. Rõ là dzách việc.
- Thôi, nói lắm chỉ tổ tốn hơi mau đói. Kéo nó đi thôi.
Người thấp hơn giục.
- Ừ ừ. À mày là võ sư !
- Vâng, em là Phó Chủ tịch liên đoàn VTCTVN, là Hà Tây bang chủ đấy ạ (chủ tịch hội võ thuật cổ truyền tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2007 – 2013).
- Ấy yzà, ghớm nhể. Cơ mà tao bẩu, sao lúc nãy tao táng nguyên cái cán giáo vào mặt mà chả thấy mày có phản ứng gì là thế nầu.
- À, lúc ý em tưởng các quan gia là khách nên em đâu có đề phòng. Vả lại quan gia ra đòn nhanh như Đông Phương giáo chủ thế thì em đỡ sao được.
- Hà hà hà… người cao cao nghe Khai nói thế thì cười đắc chí - Ừ, bất ngờ thì… thôi không tính, nhưng tao đánh đòn chân mà mày cũng có đỡ được đéo đâu ? Đã thế còn rống lên như bò bị cắt tiết…
- Mịa, nhắc đến lại tức – Khai đưa tay lên xoa ngực – Thì em cũng là người chứ có phải trâu bò đâu mà bảo không đau.
- Hóa ra cũng đau à ! Sao thiên hạ nó đồn mày giỏi nghề lắm, nội công hùng hồn đấm lủng cả tường kia mà.
- Giỏi gì. Em làm nghề y lại mang danh tiến sĩ nên thiên hạ chúng nghĩ em chắc tinh thông kinh lạc, giỏi châm chích bởi thế chúng kinh, chúng sợ em điểm huyệt, hì hì. À mà này, em bẩu thật chứ lúc nãy quan anh đá kiểu gì mà lẹ và lạ thế ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Karate_taewkon/karate%203.jpg
Nãy quan anh đá kiểu gì mà lẹ và lạ thế ?

- Trung đẳng Mae-Geri Kekomi (Đá tống trước bằng ức bàn chân) của Karatedo đấy.
- Quan bác cũng biết Karatedo nữa sao ?
- Xời, mày ngu bỏ mẹ ! Mấy ông thầy bên võ cổ truyền xưa đình đám là thế, nay xuống âm ty ngồi ngáp dài dài. Khắp địa phủ chỗ nầu cũng có Karatedo, Taewkondo – quay qua người thấp – cũng chèo kéo mời chào chẳng khác chó gì trên địa giới ông nhể.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Karate_taewkon/karate%204.jpg
Khắp địa phủ chỗ nầu cũng có Karatedo, Taewkondo...

- Nói vậy ở dưới đấy cũng…
- Cũng mở cửa, cũng đổi mới. Hỏi ngu bỏ mịa, dương sao âm thế.
- Hèn gì !
- Là sao?
- Em dù sao cũng có tí chức tí quyền, chả phải khoe chứ có danh như em nhiều thằng cả đời nằm mơ cũng không có. Ấy vậy mà khi nói chuyện với em các vị cứ một tiếng thằng, hai tiếng thằng là sao ? Cùng là hạng công chức với nhau mà các vị văng tục phát kinh lên được.
Hữu Khai phân trần.
- - Á ! Mẹ cái thằng này. Láo! Xét về tuổi tác tao ngang với ông tổ ông sơ nhà mày nhá. Về danh bọn tao cũng "ngũ phẩm" hưởng lộc của triều đình chứ chẳng lèng mèng như mày. Mày thân tuy là chủ tịch, ấy là chủ tịch cái hội võ, cái tổ chức, bang hội xã hội mày ợ. Xin lỗi mày, nói điếu đứa nầu nó nghe ! Mày sao danh gia vọng tộc như bọn ông đây được. Còn cái chuyện nói tục, ừ mày nói phải đấy. Cái này là bọn tao sai nhưng dcm quen rồi, đấy là hậu của tiến trình mở cửa, hội nhập, giao lưu văn hóa đấy… Dcm mày lý sự cho lắm vào.
- Giải nó đi đi, nói đéo gì cho tốn nước bọt.
Người thấp hơn lên tiếng.
- Dạ dạ…
Hữu Khai líu ríu bước theo.
- Thế mày không vào từ biệt vợ con à ? Không định đem chăn gối mùng mền theo à?
- Đi tí về, có gì mà quan trọng.
- Ối xời ơi ! Còn khuya con nhá. Tao nghe cái đám Bộ Khoái (tên gọi các viên lại làm việc tại bộ hình xưa, chuyên nghề điều tra, truy tầm tội phạm… tương đương các điều tra viên, trinh sát hình sự ngày nay) nó kháo rằng Bắc Hà Tổng trấn thành Thăng Long Hoàng Diệu cũng sắp sức trát bắt mày đấy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Quantruong_tieucuc/quan_lai_xua/tongdochoangdieu.jpg
Bắc Hà Tổng trấn Thăng Long thành: Hoàng Diệu

- Bắt em á ! Bắt về tội gì nữa…
- Làm ăn kinh tế. Quả này vào trỏng tha hồ luyện công nhá ! Mà này, tường nhà giam nó trét tuyền si măng Nghi Sơn chứ không như cái tường đểu nhà mày đâu con nhá. Coi chừng lành thành què.

Hữu Khai nghe thế, hồn phách thăng thiên, hét lên một tiếng. Máu ra cả thau rồi lăn đùng bất tỉnh.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/DanhNhan/Nhung_nguoi_noi_tieng/nguyn%20hu%20khai.jpg
Nguyễn Hữu Khai bị "Bộ Khoái" Hà thành di lý ra Hà Nội (trong ảnh Nguyễn Hữu Khai đã dùng áo khoác để che giấu cái còng)

Quái lạ !
Điều mà hai vị võ quan triều Nguyễn nói quả là linh. Nửa tháng sau, vào đúng ngày 15/6/2013, khi đang làm việc tại trụ sở của tập đoàn ở huyện Hóc Môn thì Nguyễn Hữu Khai bị các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra công an Hà Nội đến đọc lệnh bắt, khám xét sau đó di lý ông ra Hà Nội.
--------------------------------------

Bach_djen: Sau khi viết xong bài này, Bach_djen có tham khảo ý kiến thầy Thiều. Dưới đây là quan điểm của thầy Thiều về thầy Hữu Khai :

"Trong hàng ngũ thương nhân doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Hữu Khai có thể được coi là một bậc kỳ tài. Cuộc đời của thầy Khai sách báo đã nói nhiều rồi, nó như một thước phim trong đấy có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi xuống ngựa nhưng con người thầy là con người của ý chí và nghị lực, của sự phấn đấu vươn lên. Việc thầy Khai gặp kiếp nạn ấy là do sai phạm về kinh tế chứ không liên can gì đến chính trị, đến chuyên môn. Thầy Khai đã vi phạm như thế nào trong lĩnh vực làm ăn kinh tế thì đã có pháp luận chứng minh. Có điều mình nhắn nhủ với các cậu như thế này, làm kinh tế thì rất dễ xảy ra sai phạm...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_viet/v%20thut%20bo%20long.jpg
Trường phổ thông võ thuật Bảo Long của thầy Nguyễn Hữu Khai

Riêng chuyện võ, luyện võ các cậu cần hiểu như thế này: Thầy Khai là người cũng rất có tâm với võ thuật, bao nhiêu năm nay Đông Nam Dược Bảo Long đã ra sức tài trợ, quảng bá cho sự phát triển võ thuật Việt, xây cả trường phổ thông võ thuật. Võ cũng có lúc này lúc khác, cũng uyển chuyển chứ không phải lúc nào cũng ngay thẳng như cây côn, cứng như cây phủ cây việt. Luyện võ là luyện tâm, luyện ý chí sắt đá. Võ giúp cho ta sức khỏe, sự mạnh mẽ, sự tự tin. Có như thế nên người ta mới nói là “võ thuật”, các cậu nên chú ý đến chữ “thuật” nhé ! Chữ "thuật" ở đây là nói nghệ thuật sử dụng quyền cước, cái phương pháp, cách thức vận dụng võ thuật, đem võ thuật vào phục vụ đời sống.

Võ cũng có lúc thăng lúc trầm và vẫn biết các cậu "mượn ma để nói người, nói chuyện xưa mà cốt nhắc nhở chuyện đời nay" thế nhưng khi viết về các bậc tiền bối, về các võ phái cũng cần có cái nhìn công tâm, đúng đắn và tích cực ".

Vâng, bản thân người viết cũng rất tán đồng quan điểm của thầy Thiều sẽ để ý lưu tâm về vấn đề này. Thưa tất cả các bạn, những bài viết của Bach_djen luôn mang hơi hám ma mỵ của Liêu Trai, văn phong trào lộng của dân gian và như lời của Thiều sư phụ nói ấy là: "mượn ma để nói người, nói chuyện xưa mà cốt nhắc nhở chuyện đời nay". Tuy nhiên, các bài viết thể hiện quan điểm, sự nhìn nhận riêng của tác giả và còn đang mang tính thử nghiệm do đó sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Vậy Bach_djen xin kính báo và mong được sự góp ý của mọi người.

nhan_voky
03-10-2013, 07:22 AM
Xiển Bột Trị Bịnh Cho Vua

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Huyet_vi/Dong_Y/thay-lang%20.jpg

Xiển làm thuốc, cho nên vua thường vời vào kinh chữa bệnh. Một hôm, vua đang nô đùa cùng bầy cung phi, thì thấy Xiển bước vào. Vua ngạc nhiên hỏi có việc gì. Xiển đáp:

- Hạ thần nghe nói Hoàng thượng mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo mà sách gọi là “tứ chứng nan y,” nên vội vàng vào thăm Hoàng thượng.

Vua khó chịu nói:

- Thiên hạ ác miệng nói càn như vậy, chứ lâu nay Trẫm vẫn khỏe mạnh, có việc gì đâu! À thế “tứ chứng nan y” là những bệnh gì?

Xiển tâu:

- Dạ “tứ chứng nan y” họ nói đó là què, mù, câm điếc.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Huyet_vi/Dong_Y/thay-lang%201.jpg
Thần nghe nói Hoàng thượng mắc "tứ chứng nan y" !

Vua nổi giận:

- Ðộc ác đến mức ấy là cùng! Trẫm mà biết kẻ nào bịa chuyện phao đồn ra đầu tiên thì Trẫm sẽ cắt lưỡi chứ không tha!

Xiển nói:

- Hạ thần nghe thiên hạ đồn như vậy. Bây giờ mới biết là sai. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì lại thấy là có nguyên do cả đấy ạ!

Vua hỏi:

- Nguyên do như thế nào?

Xiển giả bộ rụt rè:

- Xin Hoàng thượng tha tội kẻ hạ thần mới dám nói.

Vua bằng lòng. Xiển nói:

- Thiên hạ thấy Hoàng thượng suốt năm chỉ quanh quẩn trong cung điện nên họ lầm tưởng là ngài què. Nước sắp mất mà Hoàng thượng vẫn ung dung vui thú, nên họ lầm tưởng là ngài mù. Trước cảnh núi sông bị quân giặc dày xéo mà Hoàng thượng cứ ngồi im, nên họ tưởng là ngài câm. Khắp nơi người ta đều kêu Hoàng thượng là kẻ hèn yếu, khiếp nhược nhưng ngài vẫn làm ngơ ký hòa ước hàng giặc, nên họ lầm tưởng là ngài điếc.

Vua biết Xiển chửi mình, tức uất người nhưng không đủ lý lẽ để bắt tội được.

trai_xu_doai
05-10-2013, 04:44 AM
Vua bây giờ thì quá nhiều mà Xiển lại quá ít... Tiếc thay !

fangzi
14-10-2013, 11:49 AM
Vua bây giờ thì quá nhiều mà Xiển lại quá ít... Tiếc thay !

Qua đám tang của bác Giáp (ngày hôm qua) mới biết đúng là Vua nước ta xưa nay nhiều quá, ngoại trừ bác Hồ ra còn toàn vua đểu, chết chẳng mấy ai thương. Dân mình ghớm ghê thiệt, thương_ghét rất phân minh.

fangzi
14-10-2013, 04:54 PM
Cảnh giác (1)

Tác giả: Shaolaojia
Sáng, có tay nhà báo đến xin quay fim, chụp hình mấy mạ tập thái cực quyền trong công viên. Nó nói rằng chụp để đưa lên báo, quay là đưa lên Youtube nhằm cổ lệ tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện thân thể phòng chống béo phì, suy dinh dưỡng... đại loại nghe na ná như kiểu Tinh Thần Thể Dục của Nguyễn Công Hoan hay ông Ngô Tố Tố gì đó.


https://lh3.googleusercontent.com/-iojbPtOVeVY/UgtgMxfGqhI/AAAAAAAACSQ/awGgpc0wcz8/w800-h450-no/IMG_0034.JPG
Kiểu Tống giang...

Nghe nó nói thế, biết thế chứ cũng chưa hẳn là đúng và chưa chắc đã sai. Có điều, chỉ sợ nói một đằng làm một nẻo tỉ như đăng lên facebook sau đó tán phát sang bên Tàu, bên Hàn Xẻng, Taiwan chi chi đó cho cái đám dư dương hụt âm chúng coi hình bắt bóng giống chương trình "Kén vợ từ xa" của đài tiếng nói Quảng Châu, TQ hay làm. Ấy là mình cũng mới nghe fà con trong tổ dân phố người ta xì xào đồn đãi nên cảnh giác đấy thôi.


https://lh5.googleusercontent.com/-ztDJaqfb0DY/UgtgNOJ_e7I/AAAAAAAACSU/FZowB4-Ba1E/w800-h450-no/IMG_0036.JPG
Chụp kiểu Lâm Xung...

Mà cũng phải... cái đám phóng viên bây giờ cũng ba chớp ba nhoáng lắm, tin thế chó nào được. Nghĩ thế đâm hoảng, liền lại nhắc tay phóng viên:
- Lớp ta tuyền em đẹp, nếu đăng tin quảng bá cho TDTT trong nước thì được, là nhứt hoặc giả như có chuyển cho đám bên Tàu cũng phải tính tiền đô chứ chẳng phải tiền ria, tiện tệ. Mà này, mình là người Việt không có tiếp tay, giúp sức cho đám bên Tàu, đám Hàn xẻng... cứ để cho chúng phát cuồng vì "Âm dương bất xứng", chúng chém giết lẫn nhau vì "đứa có đứa không" chớ chú mày quay, chụp rồi tán phán lên mạng hoặc bán fim ảnh cho chúng, tạo điều kiện cho chúng Cơm no ngựa cưỡi là có tội với đồng bầu, với tổ quắc; là... biển đông còn phức tạp dài dài. Ta cảnh cáo, nhắc nhở và chỉ cho chú quay theo kiểu Tống Giang, chụp kiểu Lâm Xung, Trương Tuấn thôi nhá.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/lich_su.jpg
Quay mang tính cục bộ, vùng miền...

Tay nhà béo đếch hiểu, quay sang nói:
- Thế nào là quay kiểu Tống Giang, chụp kiểu Trương Tuấn ?
Mình đâm gắt:
- Tưởng chú mày nhiều văn lắm chữ thì biết chớ, thế ra chú mày nỏ biết gì à.
- Không, không biết.
Tay nhà báo nhanh miệng nói.
- Kiểu Tống Giang nghĩa là quay ngay quay ngắn, quay trực diện, quay đường hoàng còn như nằm dưới đất mà hất ống kiếng lên để quay, lại chỉ quay theo lối địa phương tức là không mang tính toàn diện; chỉ chăm chắm quay kiểu vùng miền, khu vực... quay như thế gọi là quay kiểu của thằng Tây Môn Khánh, cha con thằng Cao Cầu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/nhiep-anh-1.jpg
Kiểu của Tây Môn Khánh

- Úi giời, con lạy bố ! Bố giỏi tưởng tượng thiệt !
- Có đếch đâu, tao thì nghĩ được đếch gì ? Ấy là do thiên hạ người ta nhồi nhét tao đấy !

fangzi
14-10-2013, 05:02 PM
Cảnh Giác (2)


Tác giả: Shaolaojia

Chiều hôm qua (ngày 16.6.2013), có đứa nhắn tin cho mình thế này :

Em thật ngưỡng mộ thầy khi thầy không dấu diếm và không tiếc lời để khen người khác (một vị tổ sư đã khuất núi). Chứng tỏ thầy cũng là một bậc Hào Kiệt, em thật sự thán phục thầy. Em mong sẽ có duyên sớm nhất được làm đệ tử Thiều Gia. Em là người đã gặp thầy cách đây ba hôm tại công viên Gia Định, đã từng học qua thầy Hà Trọng Ngự. Chúc thầy an lành !




http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Ham_mo_nguong_mo/ngng%20m%201.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Ham_mo_nguong_mo/ngng%20m%202.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Ham_mo_nguong_mo/ngng%20m%203.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Ham_mo_nguong_mo/ngng%20m%204.jpg

Ấy zdà !
Có thằng bạn nói với mình là "đời như cứt" ! Mình rất ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm cơ đấy. Hỏi sao lại nói vậy, thằng ấy trả lời đấy là nói chuyện ngày xưa. Ngày xưa thì đúng như cục cứt vì có trước có sau còn đời bây giờ không bằng cứt... Lại hỏi vì sao thì được trả lời là "sống có trước mà chẳng có sau" !?
Hế hế, càng ngẫm càng thấy thằng cha đó nói có lý.
... ... ...
Phàm ở đời ai cũng thích được "khen" hơn là được "chê".
Trước kia mình cũng vậy, thích khen hơn chê nhưng từ ngày gặp phải thằng đệ tử mất dạy, thằng phản thầy lừa bạn Lê Đình Nghĩa ** thế là tự dưng cụt hứng. Chẳng còn thích khen nữa. Bởi vậy, hôm qua nhận được tin nhắn như đã trình bày trên, tối về nằm ngủ cứ giựt mình thon thót.

Chẳng phải không thích được khen nữa mà chỉ sợ lại mắc hỡm, lại bị lừa, lại khen trước chửi sau coi nhau như... cứt, nên cảnh giác đấy thôi.
-----------------------------------------------------

P/s: Thiều gia không dám nhận là người "hào kiệt". Nhân đây cũng thành thật xin lỗi bạn vì đã công khai số đt và đăng câu chuyện này, nhưng như Thiều gia đã nói, âu cũng chỉ là cảnh giác, cảnh giác với người chẳng thật lòng chứ nào cảnh giác với người tử tế.

** Xin xem thông tin tại đây:
http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1538-L%C3%AA-%C4%90%C3%ACnh-Ngh%C4%A9a-K%E1%BA%BB-Ph%E1%BA%A3n-Th%E1%BA%A7y-L%E1%BB%ABa-B%E1%BA%A1n
Hoặc
http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1562-Ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%93-l%C3%AA-%C4%91%C3%ACnh-ngh%C4%A9a-k%E1%BA%BB-kho%C3%A1c-l%C3%A1c-khoe-khoang-!

bach_djen
16-10-2013, 10:24 AM
Tệ Nạn & Giải Pháp

Sau giải phóng, Sài Gòn có thể được coi là cái nôi dung dưỡng của đám cave, đĩ điếm. Ngoại trừ ban ngày, khi màn đêm buông xuống thì khắp các ngả đường như Phạm Hồng Thái, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thông, Trương Định, Huyền Trân Công Chúa… đâu đâu cũng tràn ngập tệ nạn xã hội, gái điếm đứng chật cả đường, chuyện trò, ngả giá rôm rả như chợ Bình Tây !?.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/ng%20ng.jpg
Chuyện trò, ngả giá rôm rả như chợ Bình Tây !?.

Để góp phần giảm thiểu và từng bước tiến đến xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn xã hội, hằng đêm các nam sinh trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tỏa ra khắp các ngả đường gom đám ca ve, gái điếm về trường. Các nam sinh quây quần lại, bắt đám ca ve, gái điếm tuột hết áo quần... tất cả mọi người đồng lòng nhổ nước miếng vào bộ phận sinh dục lũ cave gái điếm, sau đấy đưa cho mỗi người năm chục ngàn bảo mặc quần áo, rồi cho họ về nhà...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/sex%202.jpg
Bắt đám ca ve, gái điếm tuột hết áo quần...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/sex%203.jpg
Mọi người đồng lòng nhổ nước miếng vào bộ phận sinh dục lũ cave gái điếm...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/nh%20cha%20b%20anh.jpg
Cứ như thế, chưa được một trăm ngày, cả thành phố có bói cũng tìm không ra bóng một ả cave, gái điếm.

Cứ như thế, chưa được trăm ngày, cả thành phố, bói cũng tìm không ra bóng một ả cave, gái điếm.
--------------------------------------

Bach_djen: Đây là chuyện do một cựu sinh viên của trường kể và thề rằng lão có chép trong sổ lưu niệm khi về dự kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường (27.10.1976 – 27.10.2006). Mình không tin. Và không cho đây là câu chuyện có thật.

fangzi
18-10-2013, 09:29 PM
Mình cũng thích cái cách làm này ;) Hay, mới lạ và hiệu quả đấy chứ.
Sao bây giờ không áp dụng nữa nhỉ... ;)

nhan_voky
19-10-2013, 08:49 PM
Bây giờ cái đám cave, gái gú nhiều quá trong khi kinh tế lại khó khăn, cái ăn còn vất vả thì sao có thể sản sinh ra nước miếng mà nhổ.
Đề nghị mọi người nghĩ cách khác đi !

trai_xu_doai
24-10-2013, 09:56 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/sex%202.jpg

Em này chắc là sài thuốc Đào Hồng Đơn, loại thuốc nở ngực hiện rất thịnh hành tại Hà nội.

thieugia
31-10-2013, 12:47 PM
Bạn cũ


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/v.jpg

Tình cờ gặp anh,( anh trọ cùng mình hùi cấp ba, hơn mình hai tuổi) biết anh đã lập gia đình, nhà cao cửa rộng, mừng lắm lắm...
Anh rót rượu mời, đang nâng li hồi hởi thì có một cô bước ra, trông cũng trạc tuổi mẹ mình,đoán là phụ huynh của anh.Phải lễ phép chứ, khoanh tay chào :
-Cháu chào bác ạ.
Anh bỗng khựng lại, đứng chết trân, cốc rượu trên tay rơi vỡ tan xuống đất , lắp bắp :
-ĐM mày, vợ tao đấy,...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/v%20hong%20vit.jpg
ĐM mày, vợ tao đấy,...

Ồ dê, lưỡi mình thụt mịa xuống đan điền,cấm khẩu luôn, há há.
-----------------------
Trần Hà Sơn

thieugia
31-10-2013, 12:57 PM
Bịnh Jì ???


Shao Lao Jia

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/nm%20ng.jpg

Ai yêu ai ghét mặc lòng
Duỗi chân nằm ngủ thong dong bên đời !

Buổi chiều đi học, dù đã được ngủ trưa nhưng cứ hễ nghe "thày cất tiếng hót" là y như rằng "con tim em" lại buồn ngủ (?!).
Không biết bịnh gì?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/trn%20trung%20ng%201.jpg
Hễ nghe "thày cất tiếng hót" là y như rằng "con tim" em ...

Tối cũng rứa, không cách gì để ngủ. Già thì không nói, đằng này năm nay mềnh cũng chỉ bước vào cái tuổi "tiền hoa râm" . Đâu đã là già...!. Vậy mà vẫn mất ngủ.
Lại bịnh gì chăng ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/nm%20c%20sch.jpg
Tối cũng rứa...

2g15' nghĩ quẩn nghĩ quanh, đem sách "triết" ra đọc...
Lạ, quái lạ... !
Vừa ngó thấy cuốn triết, mắt đã híp lại, bao toan tính bỗng đâu tan biến...
Lại bế tắc !.
Trời tối đen như... mực !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/nm%20ng%202.jpg
Quái lạ vừa ngó thấy... !?.

Không đoán ra, mình bị bịnh gì ?

trai_xu_doai
01-11-2013, 03:45 PM
Bạn cũ


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/v.jpg

Tình cờ gặp anh,( anh trọ cùng mình hùi cấp ba, hơn mình hai tuổi) biết anh đã lập gia đình, nhà cao cửa rộng, mừng lắm lắm...
Anh rót rượu mời, đang nâng li hồi hởi thì có một cô bước ra, trông cũng trạc tuổi mẹ mình,đoán là phụ huynh của anh.Phải lễ phép chứ, khoanh tay chào :
-Cháu chào bác ạ.
Anh bỗng khựng lại, đứng chết trân, cốc rượu trên tay rơi vỡ tan xuống đất , lắp bắp :
-ĐM mày, vợ tao đấy,...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/v%20hong%20vit.jpg
ĐM mày, vợ tao đấy,...

Ồ dê, lưỡi mình thụt mịa xuống đan điền,cấm khẩu luôn, há há.
-----------------------
Trần Hà Sơn

Họe họe !!!

thanh_long
05-11-2013, 03:52 PM
Cái này gọi là : "Phi công trẻ, lái máy bay bà già" !!!!

Shaolaojia
12-11-2013, 11:55 AM
Shao Lao Jia


Nguyên Khí của Quốc Gia !!!

Hồi năm ngoái, cũng tầm này, tức đang mùa chào mừng ngày 20/11 (chẳng ăn nhập gì với câu chuyện kể dưới đây) có cục "tài nguyên đất nước" (Lớp 11, U 17) nó hỏi mình "Thầy, con hỏi tí ! Âm hộ là cái gì ?".

Ôi chúa ôi ! Con lạy chúa! Thằng ranh con, thằng ba que sỏ lá, thằng mất nết... nó hỏi cái gì không hỏi, tự dưng đem cái "khỉ gió" ấy ra hỏi làm mặt mình tím tái không nói lên lời. Thấy mình chết trân nó nói thầy giống má con (ý nó nói là mình cũng chẳng biết cái gì).

Phải một hồi vòng vo giải thích, cuối cùng nó nói câu: Thế á ! .


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/Tao_lao/th%20%202.jpg
Thế á !

Hôm qua, ngày 11/11 (lại nhăm dịp 20/11 và cũng chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện dưới đây) lại có cục "Nguyên Khí quốc gia" (lớp 12, U18 nhá) nó đến xin học võ.

Cuối buổi học, sau một hồi trảm phong chém gió giảng giải cho thầy nghe cái tài của Trương Lương, của Gia Cát; cái Dũng của Triệu Tử Long, Mã Siêu, của Tào Nhơn Tào Hồng; sự gian thần của Tào Thừa tướng... Hết Hán thư, Tam Quốc, nó quay qua bàn về nhân phẩm của Trương Vô Úy, Ngụy Bất Cần, Bắc Kiều Phong cũng như sự lợi hại của món Giáng long thập bát chưởng, Lục mạch thần kiếm, Cửu dương thần công... Vẫn biết hắn nổ, quăng bom nhưng chuyện nào hắn ta cũng tỏ ra rành rẽ, bác lãm hơn người khiến mình bỗng dưng dưng đâm thẹn và đem lòng kính nể.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/n.jpg
chuyện nào hắn ta cũng tỏ ra rành rẽ, bác lãm hơn người...

Không khí buổi ra mắt thật ấn tượng. Trước lúc chia tay, bổng cục Nguyên Khí của quốc gia quay qua mình hỏi nhỏ: Thầy! Con hỏi khí không phải, có đúng 1 lít bằng 1000 ml không ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/1%20lt.jpg
Con hỏi khí không phải, có đúng 1 lít bằng 1000 ml không ?

Hặk... hặk...

Hai mẩu chuyện xảy ra ở hai thời điểm khác nhau nhưng đều phản ảnh sức vươn lên, sự trỗi dậy mãnh liệt của những "mầm non" của đất nước, của các thế hệ lãnh đạo trong tương lai (?!). Và phải chăng đó chính là thành quả phấn đấu, sự nỗ lực vươn lên của ngành Giáo dục trong lĩnh vực "trồng người" !?!?!.

Hai mẩu chuyện chẳng liên quan gì đến võ nhưng lẽ nào mình cũng "tụ thủ bàng quan", ngậm miệng không nói ? Càng ngẫm lại càng thấy giận những người đang ngày đêm vun bồi kiến thức cho những "thế hệ lãnh đạo" tương lai. Càng ngẫm lại càng giận cho cái sự thờ ơ, sự đánh trống bỏ rùi của những người có trách nhiệm, của cơ quan công quyền.


http://img.baicadicungnamthang.net/images/editors/20130806151441-em-la-mam-non-cua-dang.jpg?w=500&mode=crop
Em là mầm non của Đảng

Phải chăng nền giáo dục Việt Nam đương đại đã không muốn chú trọng đến việc bồi bổ con người? Không còn phù hợp với...

Vãi với "tài nguyên đất nước". Vãi với "nguyên khí quốc gia" !

trai_xu_doai
13-11-2013, 02:37 PM
Chỉ mấy thằng ở thành phố mới "Thế á!" thầy ơi chứ ở quê chúng em đứa nào chẳng biết ;)

thieugia
19-11-2013, 04:23 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/logo%20hon.jpg Trần Hà Sơn


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/xm.jpg

Học hành căng thẳng, lôi xe đi chơi xuống ông cậu, lại gặp ngay thằng ku cùng quê mới đi tù về. Haha, chả biết trong tù có sướng không ? Thấy nó béo ra .

Hỏi nó trong tù mày có học được món gì hay ko, dạy anh với . Nó bẩu :"Báo cáo anh, em học được mấy cách xăm mình, thú ra phết. Nếu anh có nhã, thì bữa nào em tặng anh qủa rồng đeo ngực cho hoành."


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/hinh-xam-vung-kin.jpg

Phì cười, lại nhớ đến tụi chọi bây giờ, yêu nhau đến mức xăm hình nhau lên chỗ kín. Nghĩ dại, với các gái, cứ đến tháng, hay lúc bị khai bẹn, thì thằng người yêu cứ gọi là nồng nàn hương tình phải biết.

Ấy là mình còn chưa nói đến khoản đại tiểu tiện đấy. Hờ hờ.

Mẹ cha cái đời, sao ngợm giờ nó nhiều thế, hay là xu thế nó vậy ?

Shaolaojia
19-11-2013, 05:01 PM
Điền Mạnh Truyện


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Dong_chu/ng%20vng.jpg
Điền Thứ Sử lúc đương quan

Vào tiết Trùng Cửu (ngày 9/9 âm lịch) năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 99, Cựu Thứ sử Ninh Nam là Điền Mạnh thường ngày khỏe mạnh bỗng bỏ ăn lăn đùng ra bệnh. Người gầy đét, hom hem, lưng mỗi ngày mỗi còng sát đất. Đã sai gia nhân cho mời các đại fu đến kiểm tra bốc thuốc, tìm đủ mọi cách từ “tứ chẩn” (gồm vọng chẩn tức quan sát bệnh nhân; văn chẩn, lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân; vấn chẩn, hỏi bệnh nhân ; thiết chẩn, tức dùng tay sờ, nắn; máy móc kiểm tra) đến “diện chẩn”, “mô cốt” nhưng rốt lại vẫn không tìm ra bệnh chứng gì. Điền thị gia tộc vô cùng lo lắng không biết cầu cứu vào đâu.

48 ngày trôi qua, Điền Mạnh ngày càng kiệt quệ, nghĩ chẳng sống được lâu nên hễ Điền thèm gì thì lập tức sai gia nhân đi mua cho bằng được.

Đùng một cái, vào đúng cái ngày thứ 49 (ngày Tiểu Tuyết, 28 tháng 10 năm Tân Mão), sáng sớm có lão già người tộc Nữ Chân xưng Nỗ Nhĩ Cáp Háp đến xin diện kiến, lại nói rằng sẽ thăm mạch, bốc thuốc chữa bệnh cho Điền Mạnh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/tap_luc_truyen/tap_luc/d%20nhn%20.jpg
Nỗ Nhĩ Cáp Háp

Sau khi dùng “tứ chẩn” không truy ra bệnh, Nỗ Nhĩ Cáp Háp liền xử chiêu “Hoa Đà diệu thủ mô cốt chảo” (bàn tay sờ nắn kỳ diệu của Hoa Đà), tay trái lão dùng quyền án tại lợi khẩu của Điền Mạnh, tay phải biến chưởng từ huyệt Khí hải bất ngờ thò thẳng vào đũng quần của Điền Mạnh. Khi bàn tay của Nỗ Nhĩ Cáp Háp luồn vào háng của Điền Mạnh thì phái hiện từ huyệt vị “Trung cực” cho đến gò “Khúc cốt” trống hơ trống hoác, tan hoang như nước Nhật gặp trận sóng thần (!). Cái vị trí của cái “linga” một thời hoành tráng nay được thay thế bằng một sợi dây thịt bèo nhèo, trông quăn queo, nhầy nhụa và bốc mùi tanh tưởi như "thực khí" của đám… “vịt giời”( 野鸭).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/zhongji.gif
Vị trí huyệt Trung Cực

Nỗ Nhĩ Cáp Háp sau khi thăm khám thì kê toa bốc thuốc, lại dặn Điền thị cũng chớ nên lo lắng. Dặn xong ông khạc khan mấy tiếng, nhổ toẹt bãi nước bọt rồi chẳng nói chẳng rằng cắp đít ra đi. Điền gia giữ cách mấy cũng không ở lại.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/khc%20ct.jpg
Vị trí huyệt Trung Cực và Khúc Cốt (hai điểm chấm cuối cùng)

Sau khi lão thầy thuốc tộc Nữ Chân bỏ đi, đám đại fu bên Nội Y viện bèn xúm quanh bàn tán, giở khắp các sách y thuật ra tra nhưng vẫn không thấy sách nào nói về bệnh chứng của Điền Mạnh. Phải đến khi đọc tới sách “Lao gia Phòng trung bí thuật 嫪家房中必术”(sách dạy chuyện phòng the của nhà họ Lao, chính là Lao Ái [嫪毐], một kẻ bề tôi của Tần Thủy Hoàng biên soạn) trong đấy ghi đấy là chứng “Tâm Trung Úc Muộn – Áp Thực Hà Nhân”, lại chỉ rõ “Hưởng dương quá bách” (sống thọ trên tram) và giải thích:
- Với thường nhân mà hoang dâm tửu sắc thời gối mỏi lưng còng;
- Với "hoang quan" (tức quan lại hoang dâm) trong lòng phiền muộn mà làm chuyện phòng the, sắc giới quá độ thì tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng càng quan hệ trym càng teo tóp, gối mỏi lưng còng (虾人hà nhân = hà là tôm, lưng cong như tôm) và điều cực kỳ nguy hại ấy là trym sẽ biến thành dây thịt thừa như trym của vịt trời (áp thực鸭殖), trym không chỉ biến dạng mà còn thường rỉ ra nước xanh vàng tanh tưởi, vô cùng đau rát…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/trung%20cc.jpg
Vị trí Trung Cực của giới nữ

Được biết Điền Thứ sử khi đương nhậm chức làm nhiều điều sằng bậy. Thích lũ xu nịnh, xa lánh người hiền; chính sự hà khắc, chuyên chế độc tài. Lũ lính lác dưới quyền dựa hơi bòn rút, trộm cắp như rươi, cáo kiện như nấm… Lòng người chán ghét, thế cuộc suy vong.

Kịp ngày đáo hạn hồi kinh, Điền Mạnh bèn nhân đó nhượng quyền thoái vị, quăng ấn từ quan qui vườn dưỡng lão. Nhưng khi trở về với thân hương, nhìn cảnh dân tình đói rách, Điền biết ấy là bởi do lỗi nơi mình, nên trong lòng thường hoảng loạn, ngày đêm lo sợ, ăn ngủ không yên. Rốt lại Điền Mạnh nghĩ chỉ có tuẫn nạn vì quốc may ra mới chuộc lại lỗi lầm.

Chết thì chết nhưng họ Điền lại không muốn chết vì hòn tên mũi đạn, nơi miền biên ải. Hoặc giả thịt nát xương tan nơi hải giác sơn nhai. Tính toán mãi thấy kiểu “Nịch trung tửu sắc” 溺中酒色 (Chết đắm chết chìm trong rượu chè, nữ sắc) của Tín Lăng quân** là cái chết sung sướng nhất, bèn theo cách ấy, đêm ngày ăn chơi vô độ, đắm chìm trong tửu sắc, Điền ngủ cả với đứa ở con hầu.
...
Còn nữa.
--------------------------------------
** Tín Lăng quân (信陵君) tên thật là Ngụy Vô Kỵ (魏无忌, ?-243 TCN), là con út vua Ngụy Chiêu Vương, em cùng cha khác mẹ với Nguỵ An Ly Vương. Năm 277 TCN, Ngụy Chiêu Vương chết, An Ly Vương nên ngôi, phong Ngụy Vô Kỵ là Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ được đánh giá là một vị công tử nhân hậu, trọng người hiền, khiêm tốn với kẻ sĩ và biết nghe lời kẻ sĩ khuyên bảo.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Dong_chu/phm%20li.jpg

Tín Lăng Quân tuy còn ít tuổi nhưng đã có tiếng tăm là người trọng kẻ sĩ. Ông chơi thân với Mạnh Thường quân nước Tề và Bình Nguyên quân (Triệu Thắng) nước Triệu. Chuyện rằng khi nước Triệu lâm nguy, để cứu nước Triệu, Tín Lăng quân đã nghe lời Hầu Doanh sai Chu Hợi giết Đại tướng Ngụy là Tấn Bỉ để trộm binh phù cứu Triệu. Nguỵ Vô Kỵ biết vua Ngụy giận mình ăn trộm binh phù lại lừa giết Tấn Bỉ, nên sau khi đã đuổi quân Tần, cứu được nước Triệu, ông sai các tướng đem quân trở về nước Ngụy, còn mình ở lại nước Triệu. Tần nghe tin ông ở Triệu, sai tướng là Mông Ngao ngày đêm đem binh về hướng Đông đánh Ngụy. Vua Ngụy lo lắng, sai sứ đến mời ông về. Ban đầu Tín Lăng quân sợ vua Nguỵ giận nên không muốn về. Mao Công và Tiết Công đến gặp ông khuyên rằng:

Sở dĩ công tử được trọng ở Triệu, nổi danh khắp chư hầu, là vì có nước Ngụy. Nay Tần đánh Ngụy, Ngụy nguy cấp mà công tử không lo đến. Nếu nước Tần phá thành Đại Lương, san phẳng tôn miếu của tiên vương thì công tử còn mặt mũi nào mà đứng trong thiên hạ?

Tín Lăng quân hiểu ra, lập tức lên đường về nước. Vua Ngụy thấy công tử, hai người cùng khóc. Nguỵ vương trao cho ông ấn thượng tướng quân. Năm 247 TCN, ông sai sứ báo khắp các chư hầu, chư hầu nghe ông làm tướng, đều sai tướng đem quân cứu Ngụy. Tín Lăng quân cầm quân cả năm nước đánh tan quân Tần ở Hà Ngoại. Tướng Tần là Mông Ngao bỏ chạy. Nguỵ Vô Kỵ thừa thắng đuổi quân Tần đến ải Hàm Cốc, chẹn đường quân Tần, quân Tần không dám ra. Kể từ trận đó uy thế của ông nổi khắp các nước chư hầu.

Tín Lăng quân được thiên hạ ngưỡng mộ. Khách các nước chư hầu dâng binh pháp, Tín Lăng quân đem soạn lại và chiếm lấy làm của mình, cho nên thế tục gọi là Ngụy công tử binh pháp.

Tần Chiêu Tương vương lo lắng, bèn cho người đem một vạn cân vàng sang nước Ngụy, tìm người khách của Tấn Bỉ, khiến người này gièm ông với Ngụy Vương rằng: Công tử trốn ra nước ngoài đã mười năm nay làm tướng nước Ngụy, chư hầu đều theo. Chư hầu chỉ nghe nói Ngụy công tử không nghe nói đến vua Ngụy. Công tử nhân lúc này muốn quay mặt về hướng Nam làm vua. Chư hầu sợ uy công tử cũng muốn cùng nhau lập công tử.

Nước Tần mấy lần sai phản gián, giả mừng Tín Lăng quân được lập làm Ngụy Vương. Vua An Ly Vương nước Ngụy ngày nào cũng nghe lời gièm pha cuối cùng tin theo, sai người khác thay ông làm tướng. Ông biết mình vì gièm pha mà bị phế truất bèn trao trả ấn tín, cáo bệnh từ quan, ngày đêm sa vào tửu sắc. Bốn năm sau, năm 243 TCN, ông vì tửu sắc mà qua đời.

Shaolaojia
19-11-2013, 05:48 PM
Điền Mạnh Truyện

Tiếp theo...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/lu%20dung.jpg
Tể tướng lưng gù - Lưu Dung, một nhân vật nổi tiếng sống vào đời nhà Thanh

Không những thế, họ Điền còn bắt trước vua Bình Vương nước Sở*** cưới tranh vợ của con. Cứ thế ngày đêm hoang dâm.

Mấy tháng sau vẫn không thấy chết, Điền Mạnh lại càng hoang dâm bởi vậy, chỉ thấy Mạch Đốc bị đứt, đầu rụt lưng còng, người khô đét, co quắp như con tôm, bộ phận sinh dục bị biến đổi…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/cng.jpg
Mạch Đốc bị đứt, đầu rụt lưng còng, người khô đét, co quắp như con tôm...

Bản thân Điền Mạnh cũng tự biết nội tình bệnh trạng nên ngày đêm chỉ vắn dài than thở, lặng im không nói tiếng nào. Hễ có khách đến thăm, họ Điền thường rỉ mắt khóc, nói: Ta cứ tưởng ở đời chết là dễ nhất bởi thế ta mới “Vị quốc quên thân”, muốn tuẫn tiết cho thơm cái danh nhưng muốn cũng chẳng được !!!. Hây zya ! Đã thế trong y thư nó lại bẩu ta “sống thọ quá trăm”, sống mà như kẻ chết rồi thì sống làm gì… !. Thế có nhục ta không chứ !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/t%20sn%20tam%20hu.jpg
Sống mà như kẻ chết rồi thì sống làm gì… !

Chuyện này là do người bạn đồng liêu với ta làm bên Cẩm Y Vệ nói cho ta nghe. Ta chỉ biết gia thêm, nêm nếm chút cho nó có vị đậm hương thơm chứ cũng không nhất thiết phải đúng như sự thực.

Kể lại nhân tiết Hiến chương các “lão Sư” (老师thầy giáo), 20/11.
Shaolaojia
----------------------------------------------------
*** Sở Bình Vương


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Dong_chu/tn%20thy%20hong.jpg

Sở Bình vương(chữ Hán: 楚平王, trị vì 529 TCN-516 TCN[1][2], nguyên tên là Hùng Khí Tật[1] (熊弃疾), sau khi lên ngôi đổi là Hùng Cư (熊居), là vị vua thứ 31 của nước Sở, chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Sở Bình vương nghe nói con gái của Tần Ai Công đẹp bèn sai thiếu phó của thái tử là Phí Vô Cực sang nước Tần cầu hôn Bá Doanh cho con là Thái tử KIến. Nhưng khi Bá Doanh về đến Sở, Sở Bình vương nghe lời sàm nịnh của Phí Vô Cực, lại thấy nàng Bá Doanh đẹp bèn cưới tranh vợ của con rồi đuổi thái tử Kiến chạy lên miền biên quan.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Co_su/c%20th.jpg
Sở Bình vương thấy nàng Bá Doanh đẹp bèn cưới tranh vợ của con

Sở Bình vương sau bị Ngũ Tử Tư đào mộ đánh đòn để báo thù cho cha (tức Thài phó Ngũ Xa bị Sở Bình vương giết) vào năm 506 TCN.

Shaolaojia
20-11-2013, 03:16 PM
Nhá & Tu ?!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/phn%20phc.jpg

Chiều qua trên đường đi làm về, mình ghé sân tập, có mấy đứa học trò rủ:
- Mai thầy nhớ ra sân nhá !
- Có chuyện gì thế ? Hỏi thì hỏi thế chứ mình biết mịa nó ngày mai là ngày gì rồi.
- Thì thầy cứ nhớ ra là được. Nhá… nhá…

Nói rồi, mấy đứa học trò đá xéo mắt nhìn nhau, cười khúc khích.
À hiểu rồi… chiều mai là ngày Nhà giáo, chúng góp tiền tính mời mình đánh chén một bữa đây mà. Bởi thế chúng mới nhấn mạnh động từ “nhá, nhá”. Nhìn ánh mắt của chúng mình cũng hiểu thông điệp chúng gởi tới mình không chỉ có từ “nhá”** mà còn có cả động từ “tu”, ý chúng muốn nhắn nhủ rằng mai có cả tu và nhá và… thể nào chúng em cũng cho thầy chết.

Ừ! Trước kia, ấy là nói cỡ mươi năm trước khi ngực còn căng, răng còn chắc thì chửa chắc ai chết. Mà cũng phải, nay do tuổi cao sức kém, ăn chẳng bi nhiêu, uống giỏi lắm cỡ chục chai là hết đất. Mà không, không đến thế đâu, tu hết chục chai bia Sài Gòn thì chỉ có nước đi bằng đít. Tám chai thôi, tám chai là ngất ngưởng. Tám chai hết tám chục cộng mười lăm ngàn bạc nhắm, vị chi vẫn chửa hết một trăm - kiến thức 12 năm chăm chỉ luyện công dưới mái trường XHCN cách nay hơn ba mươi năm nay chợt ùa về… nó tính với ta như thế rồi còn mách: mười thằng mỗi thằng chín ngàn rưỡi, một năm học võ chúng đóng “xâu” có bi nhiêu vậy mà vẫn đủ vật chết một ông thầy to vật vã cỡ ông. Đến cuối nó lại đề nghị, anh ơi chớ dại !
Ừ nhỉ ! Mày không nói chắc anh không nghĩ ra, bọn này thâm hớm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/Hieu_Le/2008.jpg

- Nhá, thầy nhớ mai ra sân nhá, nhá…
Đang lăn tăn chợt nghe tiếng nhá nhá của mấy đứa võ sinh thời @ khiến mình cảm thấy phân vân, không biết có nên đi “nhá… nhá…” với chúng hay tự mình đi “tu... tu...” ?


Viết tại tiết Hiến Chương
Shaolaojia

-------------------------
** "Nhá" trong ngôn ngữ của người miền Trung được hiểu là "nhai".

minh_anh
21-11-2013, 09:06 AM
师 寻弟子难
Sư Tầm Đệ Tử Nạn !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hieu_Le/bi%20s.jpg
弟子寻师易
Đệ tử tầm sư dị
师 寻弟子难
Sư tầm đệ tử nan !

Sáng ra công viên sớm quét sân sạch sẽ. Hôm nay 20 tháng 11 !
Chờ đến 6h20 quanh quẩn chỉ có một mình, chợt nhớ bài thơ "Bất Ngờ" của Đinh Thu Hiền trong đó thích nhất câu "Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ" ! Đúng là đầy bất ngờ, nhất là vào một ngày như hôm nay, ngày 20/11.

Bất Ngờ !
Xin gửi lại chút lòng kiêu hãnh
Nụ cười ai ám ảnh suốt tuổi thơ
Ta bé quá mà sân trường rộng quá
Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ ?
...
Đinh Thu Hiền

Hôm nay ngày 20/11. Không hiểu thường ngày lũ học trò chúng căn cứ vào đâu mà hễ mở miệng ra là chúng nói: Chúng con rất kính thầy !?
Xạo !
Võ fu.
Đĩ mồm.
Đạo đức giả !...

Bon chen với đời nhiều lúc khiến mình hụt hơi, già trước tuổi... Nay lại thêm cái đám "đĩ mồm" nhiều lúc khó chịu ghớm !!!!

Shaolaojia

nhan_voky
21-11-2013, 08:58 PM
Đệ tử tầm sư di
Sư tầm đệ tử nan.
Quả là chí lý. Đây chẳng phải là câu thành ngữ rất hay đấy sao?

Shaolaojia
27-11-2013, 09:59 AM
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CON ĐĨ & VỊ QUAN TÒA


Tác giả: Shaolaojia


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Co_su/c%20th%201.jpg
Nghiền ngẫm kinh luân...

Đang ngồi lai rai và gật gù khen món “pím trâu xào hoa khế” do thằng bạn chiêu đãi, chợt con cháu gái chạy sang túm gấu áo kéo về, bảo:
- Cậu về sang nhà cháu can ngăn chứ không thì mẹ cháu đánh chết chị hai.
- Mình bảo sao thế ? nó nói:
- Cậu về thì biết.
Về đến nơi, chỉ thấy bà chị cùng đứa cháu mỗi người mỗi góc tay ôm mặt khóc ngất. Chị tôi mếu máo:
- Nhục lắm cậu ạ, thế này thì còn mặt mũi nào nữa cơ chứ. Mặt mũi nào mà nhìn tổ nhìn tông…

Nhắc đến tổ tiên, chị tôi lại gào nức lên. Gặn hỏi, đứa cháu mếu máo nó tốt nghiệp đại học đạt loại ưu, nghĩ học tiếp lấy cái bằng Thạc sĩ rồi đi làm, mai mốt khỏi phải học nào ngờ lấy được cái văn bằng khi đi xin việc, chẳng có ma nào nhận. Thạc sĩ kinh tế, chẳng nhẽ lại về úp mặt vào đít trâu ?! Nó nhứt quyết không chịu về, cố bám víu ở thành phố vì nghĩ thế nào cũng có cơ hội cống hiến. Hai năm trời, sáng nó đi xin việc, chiều rửa chén bát cho tiệm phở, tối ăn mỳ tôm nghiền ngẫm kinh luân vẫn không xin được việc. Để độ nhật, nó đành bắt chước mấy đứa bạn đi bán cái ngàn vàng cho đám đại gia. Thế nhưng, do bị cắt khoản viện trợ của gia đình, phần vì tiền điện nước, tiền nhà liên tục gia tăng khiến nó chuyển hẳn sang cái nghề bán thân kiếm gạo lúc nào không hay. Hôm trước nghe người làng xì xầm nên mẹ nó điện bảo về, nó thực tình thú tội thì bị mắng chửi, đánh đập thậm tệ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/quan%20h.jpg
Cháu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người ?! (ảnh chỉ có giá trị minh họa)

Mình còn chưa biết phải khuyên giải như thế nào thì nó nói: Cậu tính đi, làm đĩ thì có gì là xấu. Để có miếng ăn, làm đĩ cũng phải lao động cật lực, cũng phải quên mình, cũng phải đem con tim, khối óc, đôi bàn tay và khi cần là cả cái lưỡi nữa mới mong câu được miếng cơm (!?) Vừa nói, nó vừa lè lưỡi, vừa đưa tay lên chỉ vào cái miệng.

Rồi nó kể lể: Để có tiền cháu cũng phải lao tâm khổ tứ, phải suy xét cặn kẽ mới kiếm được đồng tiền chứ nào có ai cho không ai cái gì bao giờ. Ở đời hễ có hô tất có ứng, có cung tất có cầu do vậy đĩ cũng phải được coi và nhìn nhận là một ngành nghề. Đã là nghề thì cũng nên đối xử và có cái nhìn bình đẳng như các ngành nghề khác. Làm đĩ cũng có cái đạo của người làm đĩ ?! Cháu làm đĩ nhưng cháu không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không kênh kiệu như đám chân dài mà báo đài thường nêu ấy là thường cặp kè đám đại gia, kẻ lắm tiền rồi đi chê bai người nghèo khó... Cháu không như thế, cháu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, coi mọi người như là đối tác làm ăn bền vững, khách hàng thân thiết và thường xuyên có các chương trình khuyến mãi đối với khách hàng của mình; không lợi dụng sự say sỉn của khách hàng mà móc bóp, móc điện thoại; không tự động nâng giá, hay tự động phá giá khi chưa có công văn điều chỉnh tăng giá điện, giá xăng dầu của nhà nước; không đầu cơ, tích trữ nhằm làm lợi cho bản thân mình mà gây bất lợi cho người; thân cháu tuy nhơ nhớp nhưng còn trinh bạch hơn đám cẩu quan bòn rút của công, đám CSGT ăn chặn tiền người đi đường, đám Thanh tra GT, Thanh tra xây dựng ăn bẩn, làm thất thoát tiền của nước của dân, đám lâu la cậy thế cậy quyền chèn ép người cô thế… nó dông dài lu loa. Chợt nó quay qua, mắt long lên nói không chừng còn đạo đức hơn cả ông Thiếu tá công an như cậu đấy !
- Mịa sư con đĩ !
Mình chửi yêu con cháu một câu rồi bỏ đi lai rai tiếp món “pím trâu xào hoa khế”, món yêu thích và khoái khẩu nhất của mình.

Còn nữa...

Shaolaojia
27-11-2013, 10:09 AM
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CON ĐĨ & VỊ QUAN TÒA


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/t%20th%2011.jpg
Xem tất cả đều là khách hàng thân thiết ?! (ảnh chỉ có giá trị minh họa)

Tiếp theo...

Tuần sau khi hết phép có dịp ngồi với vị chuyên sống bằng cái nghề Phán quan (quan tòa), mình đem chuyện con cháu ra kể. Nghe xong ông nói:
- Thân nó tuy là đĩ nhưng là con “đĩ” có học chứ không phải loại “dĩ” thường. Đĩ này là thứ đĩ do chính chúng ta tạo nên. Cháu ông nói đúng đấy ! Đĩ cũng là một nghề, cũng phải lao động mới mong có miếng cơm để ăn – ông tợp ngụm nước rồi tiếp – Để có miếng ăn, các “chính trị gia” ban hành chủ trương quyết sách để chèn ép dân đen, bắt kẻ khác phải phục tùng mình, loại người hành nghề này người ta gọi là nghề “chính khách”; Đám sư sãi bên chùa triền, Linh mục bên Thiên Chúa, Mục sư bên Cao Đài dùng tín ngưỡng, tâm linh để mê muội chúng sinh. Loại người này chính quyền người ta kêu là nghề Sư Sãi, chức sắc tôn giáo; Đĩ điếm dùng sắc dục, hay cái trời cho để mê muội thiên hạ, loại người hành nghề này trong dân gian người ta kêu là nghề “Bán chôn nuôi miệng”… Âu cũng chỉ kiếm miếng cơm mà thôi! Ngay như tôi đây, sống được cũng là nhờ vào các “quyết sách” như đã nói trên kia, nhờ nỏ mồm, nhờ nước bọt, nhờ… ông nháy mắt rồi cười tít, nói: Không thế thì có mà ăn cứt. Đcm, đạo đức cái “***ồn” dzề.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Co_su/m%20vn%20quan.jpg

Ông biết không, “Đạo đức” là một phạm trù rộng lớn – ông hùng hồn – có kẻ cha chết bó chiếu chôn xuống đất cho côn trùng nó ăn thì cho rằng đấy là đạo đức; dân tộc Tiên Ti, Đột quyết, Hung Nô bên Trung Quốc khi cha mẹ chết lại đem gia giảm sau đó băm viên rồi mời chim đến ăn thì cho như thế là hợp; lại có kẻ cha mẹ chết không những không tỏ thái độ buồn thương mà còn “Phóng hỏa phần quan” và cho như thế mới là “đạo đức”, hợp với xu thế thời đại… xét như thế để thấy muốn có “đạo” và “đức” xem ra không dễ chút nầu.
- Thế rốt cuộc theo ông thế nào mới phải ?
- Đéo biết. Thấy người ta nói thế thì mình cũng nói thế thôi chứ thật ra tôi cũng đéo biết dzề !
- !!!

Tp. HCM, viết vào ngày hạ tuần tháng 10. AL
Shaolaojia

thieugia
29-11-2013, 11:05 AM
NHÌN XUỐNG & NHÌN LÊN


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/tin.jpg

Sáng nay đi đường nhặt được cọc tiền, đứng lại đếm thấy được 1 triệu mốt năm mươi. Cũng có ý trả nhưng nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy ai đành bỏ vào túi và tiếp tục... hành trình. Vừa đề xe bỗng có thằng cũng hơi nhơn nhớn (đứng tuổi) trông cũng tươm tươm đứng ách ngay đầu xe bẩu tiền của em, cho em xin. Mình bẩu nỡm, đồ thúi cứt. Cút mịa đi hay muốn nếm thử món lẩu kungfu ?. Nó bẩu em nói thiệt mà, vừa nói vừa lượn quanh mình một vòng sau đó không hiểu vì sao chẳng nói chẳng rằng nó biến đi thẳng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhgiag_ho/xam_gh.jpg

Nghĩ thằng này chắc lại nhìn thấy đít mình thấy "xanh"*** nên sợ !? Hố hố... thiệt đấy, tính mình rất nóng mà hễ nóng lên là "xanh đít", nhiều thằng thấy thế là vãi, biến lun điếu tranh cãi dzề. Thế mới lạ.

Lên cơ quan kể, mọi người bảo bác hên. Mình bẩu hên mịa gì, chẳng qua là tao đi đâu cũng có tính "nhìn xuống" thế mới có lộc... chớ đâu có cái kiểu "nhìn lên" kiêu căng, vênh váo như lũ chúng mày. Chúng mày ra đường mặt cứ vênh lên kênh kiệu, thiên hạ ngó thôi đã thấy ghét rồi bảo sao nó không cho nếm món quyền tái tranh, chưởng trảo xào lăn, chưn giò nướng lụi, rồi thì trỏ nướng kiểu Hồng Công, gối Thái... Nhìn lên chẳng những không nhặt được tiền mà thậm chí còn hay giẫm phải "bom" !!!

Mấy đứa trong cơ quan nghe xong, bẩu bác nói rất đúng từ nay mỗi khi ra đường nhất định chúng em sẽ nhìn xuống. Theo chúng nhìn xuống để tránh "bom", tránh món quyền cước chua cay, món trỏ Hồng Công, gối Thái... và điều quan trọng nhất ấy là: "nhìn xuống để kiếm lộc".
-----------------------------
*** "Đít" ở đây là mình nói đít xe. Xe mình đi là xe biển số xanh chứ mình mặc hai cái quần, gân đâu nổi ghê thế !!!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/xe%20cng.jpg

thieugia
11-12-2013, 01:07 AM
Bàn về "Hán Tự" trong thành nhà Hồ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/Nha_Ho/v%20s%20thiu%20ngc%20sn.jpg
Võ sư Thiều Ngọc Sơn trước cổng thành nhà Hồ


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/zhuangzhu.jpg Zhuangzhu Shao

Thăm di tích nhà Hồ, phát hiện một số bản dịch các ký tự trong di chỉ như gạch, văn bia (để tại phòng trưng bầy trong bảo tàng thành nhà Hồ) bị dịch sai, dịch bỏ sót, dịch không nhất quán...
Ví dụ:
Trong bài thơ của Thiên Nam Động Chủ (tức vua Lê Thánh Tông) đề tại bia trong thành nhà Hồ, phần phiên âm Hán Việt dịch sai chữ “chuy” thành chữ “chùy”; chữ “thắng” viết thành “thăng”; chữ “vọng cùng” tức ngó, nhìn khắp… viết thành “vọng cung”; và sai sót đặc biệt nghiêm trọng ấy là thiếu mất chữ “vô”, điều này khiến cho bài thơ bỗng trở nên… cụt lủn !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/Nha_Ho/vn%20bia%20nh%20h%202.jpg
Ảnh chụp tại phòng trưng bày trong bảo tàng

Nguyên văn phần Hán tự (do Zhuangzhu shao dịch):

Thần chuy quỉ phác vạn trùng san
Hư thất cao song vũ trụ khoan
Thế thượng công danh đô thị mộng
Hồ trung nhật nguyệt bất thắng nhàn
Hoa Dương long hóa huyền châu trụy
Bích lạc tuyền lưu bạch ngọc hàn
Ngã dục thừa phong lăng tuyệt đỉnh
Vọng cùng vân hải hữu vô gian.

Bản dịch tại bảo tàng:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/Nha_Ho/vn%20bia%20nh%20h%204.jpg

Thần chùy quỉ phác vạn trùng san
Hư thất cao song vũ trụ khoan
Thế thượng công danh đô thị mộng
Hồ trung nhật nguyệt bất thăng nhàn
Hoa Dương long hóa huyền châu trụy
Bích lạc tuyền lưu bạch ngọc hàn
Ngã dục thừa phong lăng tuyệt đỉnh
Vọng cung vân hải hữu gian.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/Nha_Ho/vn%20bia%20nh%20h%204b.jpg
Những chỗ dịch sai, thiếu...

Thôn Văn Bắc, ngày 10.12.2013
Bài và ảnh: Võ sư Thiều Ngọc Sơn

thieugia
11-12-2013, 10:43 PM
Tản Mạn Chuyện... Nhà Quê !!!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/Anh_Que_Shao/dsc00831.jpg

Có về quê mới thấy quê khác xưa ghê lắm. Cái gì cũng lạ lẫm, lạ từ chuyện mấy ông bà già cho đến mấy đứa gái còn lún phún sợi tóc mai.
Với các cụ, ngay từ khi chưa nhớn mình đã ghét, người thì cong queo, mặt hốc hác chẳng có sanh khí cái con mịa dzề. Đã thế, cụ nầu cụ nấy lại mắc mấy cái chứng háo danh, giáo điều, lễ nghĩa... Nhớ nhiều bữa, chẳng tội tình cái con mịa dzề vỡn bị nhéo tai, đá đít... vì can tội "sao thấy các ông" mà không chịu chào ! Mịa, phép nhà luật tục như thế là đúng nhưng mình có phải là đứa bất tiếu đâu, chẳng qua mắt tuy nhanh mà mồm lại chậm nên tiếng là thấy trước nhưng nào đã kịp chào. Lần nầu cũng thua, cay lắm nhưng nỏ biết làm dzề ! Mãi giờ mới biết các cụ hơn cũng cốt ở cái chỗ "sống lâu" !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/Nha_Ho/dsc00964.jpg
"Hơn nửa đời suôi ngược con lại về úp mặt vào sông quê..."

31 năm nay về quê cũ, còn chửa nhận ra ai đã nghe "Mày về đấy hả Sơn !". Hô hô... mối hận mấy mươi năm tưởng một chiều ta xóa sạch, nào ngờ đâu lại cứ thua hoài. Tiếng nói nghe có vẻ già nua, người vẫn cong queo, lèng mèng, mặt hốc hác thế. Thế mà nay, các cụ vỡn mắt tỏ tai tường... Trong khi lũ trai làng xưa nay vạm vỡ, hùng khí mãn thiên, "hoành" là thế, thế mà nay thay nhau ra nằm ở nghĩa địa làng. Thật không thể hiểu lúc nào mình mới hơn các cụ ?!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/Anh_Que_Shao/img_0297.jpg
Lũ trai làng xưa nay vạm vỡ...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/Anh_Que_Shao/img_0303.jpg
Hùng khí mãn thiên...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/Anh_Que_Shao/dsc00797.jpg
"hoành" là thế, thế mà nay thay nhau ra nằm ở nghĩa địa làng.

Ý là các cụ, còn đám loai choai, cái lũ gà tơ mới nhớn ý. Các em nay tuy vỡn bé nhưng "khí" rất hoành. Hở một cái đã thấy chúng hô "Địt mẹ thằng tê !". Ngay như sáng hôm kia, trời mù sương mình nhìn người còn chưa tỏ thế mà tai nghe có đứa réo "Ố bay ơi, đít con tê trắng lắm bay ạ !". Hỏi mới biết vữa có một gái mặc váy cỡi xe đạp đi qua. Tuổi trẻ có khác, nhanh mắt ghớm, văn minh, tiến bộ. Tuy là chọc gái thôi nhưng vẫn đầy tính nhân văn !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/hotgirl.jpg
Ố bay ơi !

Ngay đứa cháu (4 tuổi) nhưng mới sáng sớm, khi khí trời còn lạnh ngắt nhưng vừa tụt khỏi giường nó đã nhào vào tìm cái thúng (ở quê tôi, Thanh Hóa ý cái gì người ta cũng đựng vào thúng, mủng thôi) rồi lôi ra đủ thứ từ siêu nhân, ô tô, thậm chí còn có cả mấy bộ bài. Khi bị mẹ quát, nó quay qua gắt "Mẹ có im đi không, không con không đi học nữa bây giờ". Chiều, đứa cháu hàng xóm qua chơi, hai đứa tranh nhau quả bóng chợt mình nghe "Địt cái con mẹ mi, răng mi lấy đồ chơi của tau...!!!".

Đất nước thái bình, xã hội văn minh nhưng văn minh như kiểu quê tôi thì kể cũng là lạ (!?).

thieugia
11-12-2013, 11:48 PM
Tản Mạn Chuyện... Nhà Quê !!!

Chiều, gặp một lão nông. Lúc trà dư lão kể "Bác điếu biết, trưa này em mới nhậu ngoài phố, nốc bia đến đứt mịa cả cúc quần phải lấy sợi bì gai (tức sợi giây đay mà ở quê người ta dệt thành các bao để đựng thóc, gạo) buộc lại để nhậu tiếp"...

Mình khoái chí cười, lão lại bẩu "Bác cười cái mịa gì, các bác trong Sài thành đừng tưởng bở, điếu là cái gì đâu? Em đây trông lèng mèng nhưng oách phết đới, rượu cứ gọi là mềm môi, ngày ba cử. Đcm, đời nhiều lúc như tiên !". Nói rồi lão cười... hô hố, trông rất chi là sảng khoái.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/Anh_Que_Shao/qu%202.jpg
rượu cứ gọi là mềm môi, ngày ba cử...

Ngẫm lão có lý, mình thân tuy nhàn hạ nhưng hổng có xiền, thành thử có nằm hả miệng ba ngày chả có con ruồi nào thèm đáp. Ở trong Nam, một tuần tửng lắm cũng chỉ được mỗi buổi CN, trong khi các lão ý ngoài này cứ đều đều ngày 3 cữ nâng lên hạ xuống. Hình dáng tuy có tí lèng mèng nhưng ở đời người ta vẫn quí cái "ấm cật" chứ nào ai thích tốt nước sơn (!).

Rất thèm được “ấm cật”
Thèm được cười cái kiểu cười vô tư, hô hố như lão “Nông chi điền” !!!

Thanh Hóa ngày 11.12.2013
Zhuangzhu Shao

thieugia
20-12-2013, 02:44 PM
CHUYỆN ANH SƠN “BA BÚA, MỘT CHÀY” !

Tác giả: Vs Thiều Ngọc Sơn


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/qun%20i.jpg
Sơn "ba búa" khi còn trong quân ngũ (hình minh họa)

Trong dịp ra Hà Nội công tác (đầu tháng 12/2013 vừa qua), tôi tranh thủ tạt qua Hà Đông ghé thăm anh…, anh Sơn “ba búa”.

Theo chỉ dẫn, nhà anh ở gần cuối phố nhưng khi đến đầu ngõ rẽ thấy hàng quán ken kín khiến tôi không sao phân định được dãy nhà nào. Đang lần khần chợt thấy thằng bé cỡ mười bốn mười lăm đi lại nên hỏi:
- Cháu ơi! Cho chú hỏi nhà chú Nam Sơn là nhà nào thế nhể ?
- Chú hỏi ai cơ ? – thằng bé ngạc nhiên hỏi lại – Nam Sơn á ?
- Đúng đúng, chú hỏi nhà chú Nam Sơn, Lê Nam Sơn.
- Ở đây không có ai là Nam Sơn cả chú ạ.
Thằng bé lễ phép đáp.
- Ấy ấy… Khánh ơi! Chắc là ông Sơn “Ba búa một chày”, bố thằng cu Anh Minh đấy cháu ạ.

Tiếng bà bán nước chè đầu hẻm nói.
- Ba búa một chày ! Tôi ngạc nhiên.
- Chắc đúng đấy. Khánh! Cháu dẫn chú ấy vào, cái nhà có dàn hoa lý cổng xanh trong kia kìa. Ông ấy cũng vửa đi chợ về đấy.
- À, dạ vâng ạ – thằng bé chợt hiểu ra – để cháu dẫn chú vào.

Nói rồi nó nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Tôi theo sau nhưng trong lòng rất thắc mắc, ngạc nhiên không hiểu sao người dân ở đây lại biết biệt danh “ba búa” của anh, đã thế họ còn phong thêm cho cho hai chữ “một chày” thành thử anh có cái hỗn danh thật hoành tráng!

- Cháu không biết ạ! Thằng bé phân trần khi nghe tôi gợi hỏi – lúc nãy chú bảo gặp chú Nam Sơn thì đúng là cháu không biết vì dân ở đây người ta kỵ húy, không kêu tên cúng cơm của cha mà toàn kêu tên con thay cho cha ạ. Anh Minh là con cả của chú ấy bởi vậy dân ở đây thường gọi chú là ông Minh hay bố thằng cu Minh chú ạ.
- À, thì ra thế ! Ủa mà sao lại gọi ông “Minh” là ông “ba búa một chày” ?
- Ba búa thì cháu không biết còn một chày thì…

Một chày

Đại khái theo thằng bé hôm ấy anh đi dự tiệc cưới về, thấy thằng An (em của Minh, con út của vợ chồng anh Sơn, nay 17 tuổi, học lớp 11) đang đứng trước giá mộc nhân luyện Vịnh Xuân quyền. Bình thường chắc chẳng có chuyện gì nhưng vì bữa đó có tí rượu lại nhìn thấy giá mộc nhân nên anh đem lòng ấm ức. Anh ấm ức không hẳn vì tiếc tiền đã bỏ ra non mười triệu mua mộc nhân cho con tập, mà anh ấm ức vì thằng An thuộc hạng người “sính ngoại”. Võ của cha (tức võ của CAND) tuy nó là môn sinh sau đẻ muộn nhưng đã được trui rèn trong lửa đạn của hai cuộc chiến tranh, vào sinh ra tử với nhiều chiến công… hay như thế mà nó chê, nó bảo võ gì mà khô khan như đít ngựa! Theo nó, võ là nghệ thuật mà đã là nghệ thuật thì có lúc phải cương mãnh nhưng đôi khi cũng phải ướt át lâm ly. Nó khoái cái phong cách của đám ủ su bên Tàu vì võ Tàu có lúc rất mãnh liệt, khi thì dịu dàng mềm mại mà đặc biệt là võ gì cũng có, từ võ chó cho đến võ mèo, võ xà võ vịt, võ tỉnh võ say… đại khái sài lang hổ báo thứ gì cũng có chứ không như cái võ của cha nó, khô khan cộc lốc. Nó không học.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Binh_khi/mc%20nhn%203.jpg

An chê võ của cha đòi học võ Tàu nhưng phái nào cũng chỉ theo được răm tháng nửa năm rồi lại dè bỉu đòi theo phái khác. Thành thử tuy vóc dáng to lớn và thường xuyên được cha phụ đạo nhưng quyền cước đánh đấm vẫn chẳng ăn nhập vào đâu. Đấy là nguyên do nhiều khi khiến anh ngứa mắt và thường hay xía vào việc tập luyện của con. Hôm ấy cũng vậy, sau khi giảng giải cho thằng con nghe về cái đạo của người luyện võ, anh kéo quần, giơ chân ra bảo thằng An : Đây mày xem, như bố mày đây, một đời luyện võ nay chân cứng như đá. Thằng An nghe bố nói biết chắc đã có mấy quai rồi. Nhẽ thường nó cũng không chấp bố nhưng nhìn xuống thấy cái ống chân gầy như xe điếu toàn lông đen xì thì bật cười. Bố thấy thế lại bảo mày không tin thì cầm cái chày thử đập mà coi. An nghe nói thế lại càng cười khẩy. Tưởng con không dám anh bèn thách thức Tao nói thật đấy, đập mà coi !.


Bấy giờ là những ngày gần tết, nhà đang gói giò chạy chợ. Sẵn cái chày giã giò thằng An cầm chày lên, phần vì tò mò muốn biết nội công của cha thâm hậu thế nào, phần cũng muốn gõ một cái thật đau để cảnh cáo cái tội hay nổ của cha ! Và… sự cố đã xảy ra. Đáng lẽ phang vào bắp chân như anh giao kèo nhưng khi giơ chày lên nó nhìn thấy mấy ngón chân của cha cứ ngọ nguậy như khiêu khích, gọi chào thế là nó đổi ý cầm chày gõ mạnh một phát vào các ngón chân. Chỉ thấy cha rú lên một tiếng rồi ngã vật ra sân. Cả nhà nháo nhào gọi taxi đưa anh đi cấp cứu. Kết quả bị bác sĩ cắt bỏ 3 ngón chân.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/b%20bt.jpg
Kết quả bị bác sĩ cắt bỏ 3 ngón chân

Nghe Khánh kể, tôi cũng chợt phì cười… và thầm nghĩ, đúng là dân làng võ thô lỗ và cục cằn , gần 30 năm vẫn chứng nào tật ấy !?

còn nữa...

thieugia
20-12-2013, 03:26 PM
CHUYỆN ANH SƠN “BA BÚA, MỘT CHÀY” !

Tiếp theo...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/choitoiben.jpg

Ba Búa

Hơn hai mươi năm trước anh là sỹ quan thuộc bộ phận huấn luyện của Trung đoàn tôi (thuộc lực lượng Cảnh sát đặc biệt đóng tại địa bàn Tp. HCM). Anh người Hải Dương, mặt vuông mày ngài, cao to kiện tráng, nước da bắc trắng hồng, trông anh chẳng khác nào tài tử đến từ Hồng Kông. Ăn nói tục tằn, bắt chước giọng Nam hở một tiếng là đù mịa, địk cha nhưng anh sống chân thành, tình cảm nên bấy giờ đám lính trẻ chúng tôi thường quí anh lắm lắm.

Cũng xin nói thêm vào thập kỷ 80 thế kỷ cũ, cỡ sỹ quan đa tài lại điển tướng như anh thì gái Sài thành đeo như đỉa đói. Hổng biết anh hổng khoái gái tha phương hay hổng có duyên mà bao nhiêu em xinh em tươi chẳng lấy lại lấy ngay một gái người HÀ ĐÔNG họ Lý tên Thu Thảo. Chị lấy anh nhưng vì không nghề nghiệp nên bán nước mía trong khu Mả Lạng đường Cống Quỳnh (quận 1, Tp. HCM) và nguyên do, gốc gác của biệt danh “ba búa” gắn liền với “hậu vương” Thu Thảo (chị chỉ là cùng họ tên chứ không phải là Hoa hậu Lý Thu Thảo) hành nghề bán nước mía này như sau:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_Quandoi_Congan/c%20nhim.jpg
Anh là giáo viên dạy chiến thuật, võ thuật...

Anh là người đa tài, tuy là giáo viên dạy chiến thuật, võ thuật nhưng anh có cái lối đập bóng chuyền như ném gạch vào sân. Anh là cây cầu công trong đội tuyển bóng chuyền của Trung Đoàn, bóng anh đập rất lắt léo toàn găm trong vạch khiến đối phương chẳng biết đâu mà chắn. Anh không chỉ giỏi về bóng chuyền mà còn đặc biệt giỏi và am tường về triết lý võ công. Tính anh rất khỉ, chỉ khi có tí rượu ngà ngà anh mới nói những chuyện thâm sâu, nhiều điều áo bí, những chuyện thư hùng, những giai thoại võ lâm… khiến tôi vô cùng thích thú nên thường xuyên tìm mọi cách để được hầu rượu anh. Theo anh, học võ cũng giống như người theo nghiệp tăng ni, hay người muốn theo nghề làm linh mục. Tất cả đều phải có cái tâm, đức tín cùng với sự kiên trì, đó là điều kiện cần. Ngoài ra, người học võ cần phải dặc biệt chú trọng đến việc luyện tinh bổ thần, điều chỉnh khí huyết. Anh giải thích, tinh xung thì thần mãn, thần có mãn thời khí huyết thông sướng từ đấy mới dẫn đến tinh lực dồi dào. Luyện võ cốt ở chỗ đó, một khi tinh khí thần xung mãn thì mắt tinh quyền lẹ, quyền cước tự như, đó chính là quyết yếu của võ công. Cũng theo anh, người có võ công cao cường thì khi lâm trận, ngộ địch mà vận kình thời đao kiếm chém không đứt thịt; mâu thương đâm không lủng được da; mình đồng da sắt, chân cứng đá mềm, là bất khả xâm phạm…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_Quandoi_Congan/cong%20an.jpg
Đặc biệt giỏi và am tường về triết lý võ công.

Bữa đó, nhân dịp lễ thành lập ngành (19/8). Cả Trung đoàn được phép đánh chén một bữa thật no say. Đám lính trẻ như chúng tôi như trâu xổ chuồng, lũ gà chọi xổ củi nên la cà chúc hết ban này sang bộ phận khác. Uống từ 11h trưa kéo nhau đi lòng vòng khắp doanh trại đến mãi 22h đêm khi nhòe nhoẹt mới chịu trở về phòng. Anh cũng bét nhòe, bí tỉ, vừa mò vào nhà thì bị chị chửi như té nước vào mặt, sẵn có tí men anh liền xáng cho chị vợ mấy cái tạt tai vì… can tội phỉ bang chồng. Theo lập luận của kẻ say, chị phỉ báng anh tức là phỉ báng người nhà nước, là phỉ báng chế độ?! Hành vi ấy là hành vi không thể chấp nhận bởi vậy cần phải nghiêm khắc trừng trị.

Phần tức tối vì để kiếm tiền nuôi con, chị suốt ngày phơi nắng bán nước mía ngoài đường trong khi anh lại tối ngày ham vui nhậu nhẹt. Những tưởng nói ra thì anh tu chí nào ngờ lại bị đòn oan nên khi nhìn thấy cây búa để cạnh tường chị liền vơ vội tính hù dọa để anh thôi không được làm càn… Thấy chị cầm búa anh cậy mình võ giỏi, quát:

- Á ! Đm con này, mày dám chống lại bố mày hử ?
Bị kích động chị trợn tròn mắt. Anh được đà hù tiếp.
- Đm, mày định đánh nhau với bố hả. Bố là bố đập chết mẹ mày bây giờ.
Thấy chị đứng đơ người, tưởng chị sợ anh liền cúi xuống chìa đầu rồi bảo:
- Đây, đầu bố mày đây, tao thách mày đánh đấy!.
Đợi một lúc vẫn không thấy vợ đánh anh liền giục:
- Đánh đi, đm mày đánh đi… !
Chỉ thấy bộp… bộp… bộp… đúng 3 phát, sau đấy mọi người nghe đổ cái rầm (phòng anh chị hồi ấy ở sát phòng tập thể chúng tôi) rồi tiếng chị thất thanh la mọi người sang đưa anh đi cấp cứu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/tot%20u.jpg
Đây ! Đầu bố mày đây, tao thách mày đấy !

Anh sẽ là người sĩ quan đa tài, tận tụy, một võ sư nổi tiếng nếu như không có cái đêm quá ư nông nổi và hồ đồ. Sau trận đó, đúng là anh nổi tiếng thật và cũng từ đó cái tên “ba búa” nó vận mãi vào cuộc đời anh. Đây cũng là lý do khiến anh phải chuyển ngành (lý do sức khỏe) để rồi cuộc đời đưa đẩy khiến anh phải về cư trú tại quê vợ HÀ ĐÔNG.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/nm%20vin.jpg
Sơn "ba búa" đang điều trị tại bệnh viện 30-4

Kết:

Sau màn bắt tay chào hỏi, lúc trà dư tôi đem chuyện thằng Khánh kể cật vấn. Vừa nghe xong, anh gắt:
- Đcm, đứa nào nói thế? Đù má, bậy bạ hết sức.

Tôi bật cười vì thấy tính anh vẫn thế, gần 30 năm nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Anh tuy làm toáng lên nhưng vẫn kịp chêm vào hai phương ngữ rất đặc trưng của người vùng Nam bộ. Đúng là dân “làng võ”: thô lỗ và cục cằn (!).

Anh thanh minh, anh vì chén rượu nên khi thấy thằng An tập thì ngứa mắt, phần vì muốn chứng minh cho con thấy cái công lực thâm hậu của mình, phần vì tửu hứng (lại tửu) không kiềm chế nên anh tuột dép giở chân sút nguyên một cước vào cây mộc nhân. Chỉ nghe cái “rầm” mộc nhân không đổ nhưng chân anh thì be bét máu bởi vậy gia đình mới kêu taxi đưa anh nhập viện 198 của bộ Công an. Theo anh, đáng lý phải đá vào phần nệm trên cây mộc nhân và nếu có bầm cũng chỉ bầm ở chỗ xương ống chân nhưng do tửu nhập không căn chuẩn khoảng cách, đã thế lại phát hết mười phần công lực nên hậu quả mới nặng nề.

- Đù má ! (lại tục tằn) Tuy anh ra Bắc cách nay cũng đã ngót 10 năm trời nhưng cái giọng “đù” của anh vẫn rất chi điệu nghệ – Chú điếu biết đâu, dân ở đây họ phịa chuyện giỏi lắm, một tấc lên trời !.
- Nhưng cưa chân là chuyện có thật à!
- Thật.

Anh khẳng định
- Bị dập gẫy và phải tháo khớp 3 ngón chân nhưng là do bệnh tiểu đường. Tôi bị tiểu đường biến chứng týp 2 (tiểu đường nhiễm trùng nên tháo khớp).
- Nhưng lúc anh thách thằng An đánh anh đã vận công rồi mà. Sao còn như thế?

Tôi thắc mắc.
- Mịa, chú ngu bỏ mịa. Tôi hỏi chú mình cũng loại người trần mắt thịt, máu đỏ da vàng chứ có phải tiên phật điếu gì đâu mà mình đồng ra sắt, chân cứng đá mềm… Lúc trước tôi chủ yếu khoác lác với các chú tí cho vui chứ đánh đấm điếu gì.
- Tại bác già, bác bệnh nên mới thế chứ như ngày trước thì đâu có như thế?
Tôi vùng vằng vẫn không cho lời nói của anh là thật.
- Ha… ha… ha! Anh cười sảng khoái rồi tiếp – Xạo đấy ông ơi, các cụ xưa đã nói rồi “Song quyền nạn địch tứ nhân”. Mình có giỏi võ thì cũng chỉ đến một địch 4 đứa là cùng chứ lấy điếu đâu ra một lúc mà hạ gục luôn cả mấy chục người.
- !!! …

Nghe anh thanh minh tôi cũng muốn tin nhưng tôi cũng ngờ rằng anh đang “xạo” với tôi. Phàm ở đời cái gì đã có lần một thì thể nào cũng có lần sau. Trước anh đã “xạo” tôi thì bây giờ có khi anh vẫn đang “xạo”; trước kia anh đã từng dại dột khi cúi người rồi chìa đầu cho vợ đánh thì nay chuyện giở chân cho con phang vẫn có thể xảy ra.

“Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Tôi cũng rất muốn tin anh nhưng chuyện cháu Khánh kể ngẫm ra cũng "có lý" !.

Câu chuyện trên là chuyện hoàn toàn có thật. Thật đến 90% có sai chăng là sai Họ và địa chỉ nhà, đơn vị mà thôi. Và thưa các bạn, đến bây giờ tôi vẫn còn một điều rất áy náy, còn một câu mà tôi quên péng không hỏi là: "Nếu còn khỏe mạnh, và trong một tình huống cụ thể không biết anh có còn dám chìa đầu hoặc thò chân ra thách thức nữa không?". Theo các bạn, anh sẽ trả lời sao?

Tp. HCM, những ngày cuối cùng của năm 2013
Shaolaojia
-------------------------------------

Shaolaojia
03-01-2014, 02:09 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia

Hiền & Ác


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hieu_Le/nhn%205.jpg
NHân giả tất hữu Dũng. Dũng giả bất tất hữu Nhân

Ở hiền gặp lành ?
Ở hiền gặp lành ?!
Ở hiền chắc chắn gặp lành ?

Mình chẳng hiền nhưng hôm nay có người dúi cho 500K bảo cầm đi nhậu. Vô công tự dưng thụ lộc ? Mình không nhận, đặc biệt là loại bạc bất tường về gốc gác. Bảo, đây không phải là tiền bất nghĩa, tiền bất minh. Vậy tiền gì, tiền trúng số. Ồ, vậy là nhận nhưng không nhậu mà đi mua sữa cho con tu.

Kết luận: không nhất nhất cứ ở hiền mới gặp lành.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hieu_Le/ngha%205.jpg
Thủ Nghĩa thành Nhân kim nhật sự, thế gian biến chủng tự do hoa

Ở ác sống lâu ?
Ở ác sống lâu ?!
Ở ác, chắc chắn sống lâu.

Lúc nhỏ có ông già nhà bên cạnh, mỗi lần đánh vợ ông thường đánh bằng đòn càn đòn xóc; vợ phạm lỗi, ông bắt vợ quỳ trong xó bếp cả ngày và đôi khi tửu hứng ông còn nhận cả mặt vợ vào nồi cám lợn...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hieu_Le/nhn%20ngha%208.jpg
Sở dĩ được gọi là người ấy là bởi có Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín.

Mười năm trước mình về quê ông đã 85 tuổi, chân tay lẩy bẩy, thằng đích tôn thấy thế bảo ông sống làm cái đéo gì mà dai thế hở ông ? Ông chỉ cười hiền. Hôm rồi về, nghe làng xóm bảo ông bị ung thư vòm họng đã 4 năm nay. Nói phải sang hỏi ông về bí quyết sống lâu. Láng giềng nghe thế bảo: Đéo nói được nữa rồi, mà có đéo gì đâu phải hỏi, "ăn bẩn sống lâu, ở hiền không thọ ".

Kết luận: Ở ác, chắc chắn sống lâu.

thieugia
06-01-2014, 03:37 PM
Anh Hùng !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/anh%20hng%20llvt.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shaolaojia
Đêm qua không biết ông chồng nhà kia làm gì nên tội mà sáng ra, khi ta đi ngang qua (đoạn đường rày xe lửa ngay Nguyễn Trọng Tuyển - phường 8 Phú Nhuận) nghe giọng người vợ chửi:
- Anh... Hùng !!! "Anh Hùng" **ồn gì mày ! Đcm, loại người có ít sít ra nhiều, loại vừa éo vừa run như mày thì anh hùng đéo gì mà lúc éo nào cũng vỗ ngực ta đây "Anh Hùng" !
- Đm mày ! Tao có ít sít ra nhiều thì cũng vẫn là có chứ tao không như mấy thằng "Anh Hùng" đểu, "Anh Hùng" khai man lý lịch !? Loại "Anh Hùng" đấy mới là "Anh Hùng" như mày nói nhá... Tao nói là tao làm, mày có tin tao đập nát cái mặt mẹt của mày ra không ?
...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/vai/anh%20hng.jpg
Đm mày ! Mày có tin...

Không thấy tiếng người đàn bà đáp trả, chắc thị sợ.
Tưởng thế là thôi nào ngờ một lúc sau ta bỗng nghe thị chửi:
- Đm - Anh Hùng rơm !

Shaolaojia
13-01-2014, 01:17 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/zhuangzhu.jpg Zhuangzhu Shao


BA KHÔNG PHẢI TUỔI NGỌ !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Sang_tac/Chuyen_tao_lao/nhung_dieu_co_ban.jpg

Tết !
Tết ! Tết ! Tết ! Tết đến zùi !
Tết... tết... tết... tết đến zùi !
...
Mịa, nghe mấy cái tiếng ý phát ra từ các quán cefe mà thấy ghét. Tiên sư nó, sao nó không bật những bản nhạc yêu đương, những tình khúc mùa hè nóng háng, hay như những bản lỡ làng dang dở... ca cái gì không ca, cắc cớ gì vào mấy ngày cuối năm lại cứ ca nhạc "tết" ?! Đúng là thúi, ngu ! Điếu biết gì.
Chúng làm như tết đến thì thiên hạ vui lắm chắc ? Mịa, chổng đít làm cả năm được mấy đồng chẳng bõ nhét vào mồm ngựa, trét kẽ răng chó !?.
Vẽ !
Dưng mà... Hình như tết đến thiệt. Đến zùi, đến thiệt mịa nó zùi !!!

Thật đấy, sáng đi trực thì không thấy dưng mà chiều vữa về đến ngõ đã thấy tết đến cận nhà (chính xác là còn khoảng 5 căn nhà nữa là tổ dân phố mắc đèn đến ngay cửa nhà).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Sang_tac/Chuyen_tao_lao/img_2297.jpg
còn khoảng 5 căn nhà nữa là "TẾT" đến ngay cửa nhà...

"Sướng" !
Sướng phát điên lên được !.

Vào nhà thấy hai đứa con cứ ú ớ, miệng cứ hả ra không khép được môi, tay thì chỉ ra ngoài như muốn nói tết đến rồi, tết đến rồi ba ạ... Và sao ba "trực" về mà chẳng mang được cái gì "về" thế !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Sang_tac/Chuyen_tao_lao/img_2296.jpg
Tay chỉ ra ngoài như muốn nói tết đến rồi, tết đến rồi ba ạ...

Không biết trả lời thế nào cho con hiểu. Nghĩ mãi bèn động viên "Xin lỗi các con ! Ba không phải tuổi Ngọ, tuổi "con ngọ" con ạ !".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Sang_tac/Chuyen_tao_lao/hi%20m%203.jpg
ba không phải tuổi Ngọ...

thieugia
16-01-2014, 12:18 PM
NỔ !!!


Tác giả: Trần Hà Sơn


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/n.jpg

Thiết nghĩ rằng xã hội có pháp luật văn minh cũng có cái dở của nó, đó là sản sinh ra những thằng "Nổ"...

Cần phải làm rõ lai lịch và nghĩa của từ nổ. Ban đầu, trên mảnh đất An Nam đau thương này, từ đó chỉ mang ý nghĩa là chỉ sự vận động của những qủa bom, khẩu súng. Hòa bình lập lại, thì những cái mồm nó làm nhiệm vụ thay cho qủa bom ."NỔ" là hành động ba hoa, nói dóc, tán láo qúa lên, đôi khi qúa khả năng của mình, chém gió tạo bão...dân gian thường đánh đồng là bốc phét, quăng bom...

Loại người "Nổ" cũng rất đa dạng, từ phu hồ, xe ôm..đến trí thức đại tầm như nhà khoa học, chính trị gia. Hiệu qủa của việc này cũng tùy, ko nhất thiết là cứ phải gào cái mồm lên, có khi thẽ thọt, nhỏ nhẹ nhưng nổ vang chả kém bom hạt nhân .

Điểm chung của phần lớn dân thích nổ là thường kém tài, ảo tưởng,thích nổi trội trong đám đông, lúc nào cũng muốn làm trung tâm .Đi đâu, ngồi đâu cũng chả mấy khi để cơ mồm nó nghỉ .Làm kẻ nghe cứ phải cong cơ đít, thít cơ mông, mình gồng, mồm há khô hết mép..hoặc nhũn như chi chi vì..."trúng gió".

Nó đa phần tai hại thế sao ko cấm hay bỏ tù những thằng "Nổ" .Ko đc, vì xã hội văn minh nó tôn trọng quyền tự do của con người .Chả vậy, mà vừa rồi có bạn nhà văn Chip Huyền gì đó, bảo đặt chân hết trái đất, chỗ nhẹ thì đánh dắu bằng bãi nước đái, nặng thì vài bãi phân...ghê lắm, làm dân gian tốn bao thời gian lao động lao vào cãi nhau, lôi cả vị giáo sư lắm chữ vào cãi. Khiếp qúa !

Rồi làng võ cũng chả thiếu, bay qua ngọn cây, húc đổ tường,1 chưởng diệt vi khuẩn, hấp thu thái dương năng chả kém tế bào quang điện...Thât kinh!

Thiết nghĩ, ta nên quay về chế độ phong kiến, pháp trị tuy tàn nhẫn nhưng nhân gian nó yên ắg, thanh bình và có hàng lối hơn. Vì thằng nào nổ là sẵn sàng bị kẻ khác đến thách đấu ngay, có khi còn bị chém ba họ....

Nhẽ nên thế chăng ?

thieugia
03-02-2014, 10:41 PM
学吹笛
Tập Thổi Sáo


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Luu_niem/Ky_vat/img_0093.jpg
Kỷ vật

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia

Có người cho cây sáo, đếch biết thổi nhưng chẳng nhẽ lại để chưng ! Vậy là đem ra tập thổi. Thổi hết hơi không ra tiếng thì gặp ông tướng đi qua, tưởng quả này thể nào cũng chết thế nhưng nhầm ! Ổng bảo mình thế nài:
- Mày thổi như cứt, thôi vứt mẹ nó đấy, lại đây chụp với tao tấm hình làm kỷ niệm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Luu_niem/Ky_vat/hc%20thi%20so.jpg
thổi như cứt...

Ừ, chụp thì chụp sợ gì, bẩu:
- Thế bác không sợ à ?
- Sợ gì ?
- Thì sợ đứng gần em... thổi... c...

- Mịa, đúng là nói thôi cũng thấy thối. Mà kệ nó, thối cũng được, chú cứ đứng vào đây chụp với anh tấm hình...
- Vơng ! Em lại liền.
...
-----------------------------------
Thích · · Bỏ theo dõi bài viết · 9 phút trước

2 người đã xem
Trần Hà Sơn, Tuyet Thy Nguyen và Lập Hoa Tấu thích điều này.

minhnhat
05-02-2014, 04:41 PM
LAN MAN CUỐI TUẦN

Trần Hà Sơn

http://image.eduvision.vn/news/2012/20120801/fckimage/Nhung/10.jpg

Mình quên cái qúa khứ học Bach Khoa đã lâu, đóng hòm chôn sống đã 2 năm. Chưa đến giỗ lần hai, thì có thằng hỏi: Kinh nghiệm học đại học của anh là gì ?

Mịa, học 4 năm đại học thì thời gian ngủ gật trên lớp hết 2 năm. Hai năm còn lại tỉnh, thì lăn ra ốm. Có 1 cái bí hiểm, mình ko sao giải thích đc, là cứ môn nào mình ngủ gật nhiều thì môn đó ắt điểm rất cao .
Mà thời đại học, dễ nuôi cực, trưa nằm trên ghế chênh vênh ngủ, mà chả bao giờ té lộn cổ, thế mới tài. Cái sự ăn nó cũng cầu kì, như uống trà đạo của phat xit Nhật ý. Mình nhớ mãi cái bát phở Can tin Bách Khoa, gắp miếng thịt ăn ko dám thở mạnh, vì thở mạnh là thịt... bay mất. Cái thú ở cái Cantin ấy, là dưới gầm bàn lúc nào cũng sẵn chó. Thật, chả khác gì mô hình VAC, trên bàn nuôi sinh viên, sinh viên thải ra đem nuôi chó, rồi cuối cùng đem chó đi bán nuôi người.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/hinh14.jpg

Rồi hiến máu, đm, sinh viên mấy thằng béo đâu, nhưng xe hiến máu chạy loanh quanh suốt, như chó hóng tát ao ý. Nhiều lúc, mình đề nghị các bạn ý phóng xe ra Ba Đình, chỗ Quốc Hội ý, khu đó nhiều ông béo, lắm máu. Thằng bác sĩ nói nhỏ: nhưng máu xấu, nhiều mỡ và cồn lắm, hị hị… Nói chung là máu ko sạch....


http://www.nihbt.org.vn/Uploads/thanhhang/2013/8/13/xe%20bus%20KCN.jpg

Thế mới biết, thịt và máu thời sinh viên là thơm ngon bổ dưỡng nhất .Chậc chậc....
Thích • • Chia sẻ • 10 giờ trước • Đã chỉnh sửa •

them_mot
06-02-2014, 04:38 PM
Tuyệt vời, cảm ơn bạn

them_mot
06-02-2014, 05:24 PM
Cái này hay này...

thieugia
07-02-2014, 07:44 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia

Để ý kỹ, thấy có nhiều đứa ăn không ngon cũng lên face chê cha mẹ nghèo khó. Lại có nhiều thằng ngủ không được cũng lên phê bút nói tổ tiên thất đức nên con cháu đành phải thức đêm.

...

Hỏi mấy giáo sư bên Đại học KHXH&NV họ nói chúng tôi cũng không hiểu vì sao !
Hỏi mấy người làm nghề bên "thú y" họ nói chó mèo bây giờ cũng vậy .

...

1Thích · · Chia sẻ
Ngochai Tcq, Tuyệt Thế Toản và Trần Hà Sơn thích điều này.
-------------------------------------

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shao Lao Jia
8 giờ trước



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/1-1.jpg

Lại để ý kỹ thấy trên face người ta chỉ thích súc vật như trâu bò, chó lợn, mèo mả gà đồng; chỉ thích hô hô, hố hố hoặc thích kẻ nào đó ngồi hở đít lòi mông... đại đa những chuyện như vậy thì thiên hạ tỏ ra thích (like) rất nhiều. Còn như ai đó bị đói rách, bị phụ bạc, bị hắt hủi hoặc giả là nghèo hèn... đại đa số rất ít kẻ bấm like.

1Thích · · Ngừng nhận thông báo · Chia sẻ

Dong Tran Trung thích điều này.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/tran_trung_dong.jpg Dong Tran Trung

Thiên hạ nó vậy thầy ạ, bọn nít nít bây giờ hơn bọn cùng lứa cái ngực, cái mông là nó khoe, và cuộc đời này từ khi có cái face nó sinh ra lắm thứ dở hơi: nhiều đứa chả biết nó tâm trạng hay gặp chuyện gì nó viết mỗi chứ "chán..." thế mà người ta vào like ầm ầm, chán rồi thì kiếm mấy cái ảnh chu mỏ lên, chụp từ cao xuống cho thấy cái ngực tròn tròn trắng trắng...lại like ầm ầm, mà đôi khi like chả biết vì lí do gì cả...xàm vô độ.

8 giờ trước · Thích

Shaolaojia
09-02-2014, 04:14 PM
Ăn Cả Phần Con Trẻ (?!)

Năm vừa qua (2013) phần do làm ăn thất bát, phần bị lũ tham quan xà xẻo hết tiền khiến dân tình nhiều gia đình rơi vào cảnh lầm than, nhiều nhà không có tết.
Đứa em mình cũng thế, tết đến nó mua cho con được mỗi miếng vải che phía trên, còn phía dưới nó cứ để con nó tô hô như vậy. Bảo thì nó nói mấy lão tham quan ăn hết tiền của con em rồi...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Anh_gia_toc/img_0143.jpg
Cứ để con tô hô như vậy !

Mịa, đúng là cái lũ tham quan, ăn hết cả phần con trẻ, ăn cả giày lẫn vớ.

nhan_voky
01-03-2014, 04:56 PM
Ăn Cả Phần Con Trẻ (?!)

Năm vừa qua (2013) phần do làm ăn thất bát, phần bị lũ tham quan xà xẻo hết tiền khiến dân tình nhiều gia đình rơi vào cảnh lầm than, nhiều nhà không có tết.
Đứa em mình cũng thế, tết đến nó mua cho con được mỗi miếng vải che phía trên, còn phía dưới nó cứ để con nó tô hô như vậy. Bảo thì nó nói mấy lão tham quan ăn hết tiền của con em rồi...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Anh_gia_toc/img_0143.jpg
Cứ để con tô hô như vậy !

Mịa, đúng là cái lũ tham quan, ăn hết cả phần con trẻ, ăn cả giày lẫn vớ.



Cay phết !

thieugia
09-03-2014, 08:50 PM
Quái Thủ
怪手


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/danhcon.jpg

Mới sáng sớm có thiếu niên mắt một mí lót, mặt trông cũng sáng sủa ăn vận đoàng hoàng, vai khoác chiếc áo gió hiệu DICKIES ghé sân tập của Thiều gia tự xưng là hậu duệ đích truyền của thầy Chích* tên Hữu Nghệ (有 艺), hiệu là Tiểu Thâu (小偷) muốn xin ta được nhập học lớp thái cực Thiều gia. Nhìn bộ dạng, khẩu khí và cách chém gió của vị thiếu niên ta biết y đích thị là kẻ được thụ hưởng công fu chân truyền !? Kẻ có nội công vô cùng thâm hậu chứ dứt khoát không phải loại thường nhân.

“Nhân toán như thần”, chỉ tập trong chốc lát Hữu Nghệ xin ta cho phép gã được ngồi ghế để quan sát thật kỹ sự “ảo diệu” trong các chiêu thức của bộ môn thái cực quyền. Nói rằng ngồi quan sát ta dạy nhưng bàn tay trái của Hữu Nghệ (được sự che chắn bởi chiếc áo khoác hiệu DICKIES) không ngừng lần mò kiểm tra giỏ đựng đồ của các học viên. Khi Hữu Nghệ định lấy cái bóp đựng tiền và điện thoại của nữ sinh Phạm Thư thì ta từ từ tiến lại, làm như không để ý đến hành động của Hữu Nghệ, ta mở tay nãi của mình, lấy hộp phấn viết xuống nền gạch hai chữ “quái thủ”, sau đó vờ như không biết ta tiếp tục dạy thái cực cho mọi người. Có lẽ do không hiểu ý nghĩa của thông điệp mà ta viết dưới nền gạch hoặc cũng có thể vì thấy cái tay nải của ta có quá nhiều tài vật nên mờ cả mắt ? Hoặc giả Hữu Nghệ nhầm tưởng ta không biết nên… càng nôn nóng thực hiện bằng được hành vi trộm cắp của mình, đặc biệt y không ngừng quan sát ta và mọi người cốt yếu để tìm cơ hội mọi người sơ hở sẽ tó mấy cái máy quay fim, chụp hình của ta.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/Tao_lao/img_2419.jpg
Quái thủ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/Tao_lao/img_2418.jpg
Cái tay nải của ta có quá nhiều tài vật...


Nghĩ Hữu Nghệ đúng là kẻ “Tiểu hài bất phạ hổ” (trẻ con không sợ cọp) vả cũng nên kết thúc cuộc chơi (vì một khi hành vi phạm tội đã xảy ra tất phải bắt đối tượng giao cho Công an trong khi ta không nỡ bắt Hữu Nghệ bởi y còn quá nhỏ), nên ta tiến lại chiếc ghế viết thêm một hàng chữ Hán. Đúng như dự đoán, thấy ta viết thêm chữ, Hữu Nghệ giả vờ tò mò nói:

- Thầy viết chữ gì vậy ?

- Chữ Quái Thủ.

- Nghĩa là sao thầy ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/Tao_lao/img_2421.jpg
Viết thêm một hàng chữ Hán: 你 是怪手啊

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/Tao_lao/img_2414.jpg
Nỉ thị quái thủ a ?


Hữu Nghệ hỏi. Ta nhân mới giải thích:

- Quái là lạ, kỳ lạ, nghĩa là không bình thường. Thủ là tay, tức là tay không bình thường.

- Thế hàng chữ kia ạ ? Hữu Nghệ hỏi.

- À, hàng chữ ấy là NỈ THỊ QUÁI THỦ A ?!.

- Nghĩa là sao thầy?

- Nghĩa là ta hỏi “Mày là quái thủ hả?”.

Hữu nghệ nghe ta nói, bất chợt rùng mình, túa mồ hôi hột… Ta nhân đó nói thêm “Phàm cái gì cũng vậy, đều có cái sự ức chế lẫn nhau, tiêu trưởng lẫn nhau tỉ như đã có sinh tất có tử, có kiến tất có cá, vỏ quýt dày tất hữu móng tay nhọn, cũng như đã có tội phạm thì tất có công an… ấy là cái lẽ màu nhiệm của trời đất. Có làm tất có ăn, lẽ ấy không có gì lạ nhưng nếu không làm mà mong hưởng lộc e rằng trái với lẽ tự nhiện chăng” ?

Hữu Nghệ nghe ta giải thích xong chợt đánh bạo hỏi:

- Nói thế… thầy chắc là Công an ?

- Công an thì sao ? Ta hỏi:

- Dạ ! Thầy là Công an, lính của bác Ngọ. Con lạy thầy !

- Sao thế ? Lính của bác Ngọ thì sao?

- Con không biết, chỉ nghe các bậc tiền bối trong bang phái nói: Hễ gặp lính bác Đồng bác Giáp, bác Phạm Hùng, bác Phiêu, thì có thể “hành sự duy sinh” (trộm để duy trì cuộc sống) chứ gặp lính bác Ngọ thì chỉ có “lạy”chứ tuyệt đối không được ra tay.

- Sao thế ? Ta đâm ra ngạc nhiên hỏi – Sao gặp lính bác Ngọ lại không được phép ra tay động thủ ?

- Dạ, con có hỏi nhưng các bậc trưởng bối không nói, đã thế lại còn chửi con rằng “Tự suy nghĩ lấy chứ cái đầu tăm tối như mày có nói cũng $$éo biết”. Hỏi mấy đứa đồng bang, chúng cũng bảo “$$éo hiểu ra làm sao?”…

- Dạ ! Dạ dạ, con không dám ! Con lạy thầy ạ !!!

- ????

Mình còn chưa kịp hiểu cho ra môn ra khoai thì thấy Hữu Nghệ chấp tay vái mấy vái rồi bất ngờ vọt mất dạng.

韶家装庄主
Shaojia zhuangzhu
-----------------------------------------

* Đạo Chích (盜跖) còn gọi là Kiệt Chích (桀跖), là tên một nhân vật tương truyền sống cùng thời với vua Nghiêu đời thượng cổ. Đạo Chích được hậu thế tôn xưng là tổ của nghề vô lại và trộm cắp.

Cũng có sách nói Đạo Chích sống cùng thời với ông Khổng Khâu nước Lỗ. ách Trang Tử, Nam Hoa kinh, trong thiên “Đạo Chích” chép: Khổng Tử là bạn của Liễu Hạ Quý*. Liễu Hạ Quý có một người em tên là Đạo Chích. Đạo Chích cầm đầu chín ngàn bộ hạ hoành hành trong thiên hạ, xâm đoạt các nước chư hầu, đào tường khoét vách, lùa ngựa bò, bắt cóc vợ và con gái người ta, tham lợi tới quên cả thân thích, không đoái hoài tới cha mẹ anh em, không cúng giỗ tổ tiên. Họ qua nơi nào, là nước lớn thì cố giữ thành, là nước nhỏ thì núp sau luỹ, dân tình khốn khổ.

*Liễu Hạ Quý tức là Liễu Hạ Huệ (720 TCN – 621 TCN), hậu duệ của con trai Lỗ Hiếu Công là công tử Triển, nên lấy Triển làm họ. Ông có tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, thụy là Huệ, phong ấp là Liễu Hạ [1] ở miền bắc nước Lỗ, thường được gọi là Liễu Hạ Huệ. Vì thế Đạo Chích còn được gọi là Liễu Hạ Chích. Câu chuyện của Trang Tử mang tính ngụ ngôn (vì Liễu Hạ Huệ và Khổng Tử không sống cùng thời đại), nhằm đả kích tính giả tạo và dối trá của đạo Nho, khẳng định chủ trương quay lại với nguồn cội, thuận theo lẽ tự nhiên của đạo Lão.

han_chungly
10-03-2014, 08:32 AM
Giống tiểu thuyết Trung Hoa :)

thieugia
12-03-2014, 12:23 PM
HỮU PHƯỚC
(有 福)
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_co_truyen/Kha_Ngan/kh-ngn%209.jpg

Lạ thật ! Đám học trò của mình tuyền thằng tài, kỳ tài và rất... "thính tai".

Nhớ hôm trước mình có đăng bài thơ trong ý đại loại mình có nói:

Lớp mình có mấy em xinh,
Nhưng mà xinh nhất chỉ mình em Hương...
...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_co_truyen/Kha_Ngan/trn%20th%20%20kim%20ngn%202%20.jpg
Nhưng mà xinh nhất chỉ mình em Hương

Trong đấy có ý nói rằng: "Em Hương giờ đã là bồ của Qui". Đám "bạch thủ" chưa bồ trong lớp nghe em Hương có chủ đều tiu ngỉu... thế là chẳng đứa nào thèm ra sân.

Thực lòng chúng cũng chỉ mong ngóng, hy vọng, chờ đợi hoặc rình cơ hội là ra tay "cướp" em Hương giống tập tục của đám người Hơ Mông, Cồn Lào (tập tục cướp vợ của đồng bào người dân tộc vúng cao)... Nhưng nay biết Hương đã có "chủ" vả chúng cũng biết Qui, "chủ" của Hương quả là hơi bị "gai" nên chẳng đứa nào dám "cướp".

Vửa hôm kia mình thông báo "có một bé xinh ơi là xinh", mới vào đăng ký học và em nó có phàn nàn hiện rất cô đơn, có nhã ý muốn được giao lưu kết bạn với mọi người để học hỏi và nhằm tăng cường khả năng, kỹ năng trong khi "quan hệ"; đa dạng hóa các mối giao tiếp

Chỉ trông và cầu có thế. Sáng sớm hôm nay, ta bỗng giật mình khi thấy lũ trai "bạch thủ" trắng tay kéo ra lớp ầm ầm. Có đứa cả đời chả bao giờ dậy trước bảy giờ vậy mà nay, mới 5h15 cứ để nguyên cái mồm hôi thối như thế mà phóng đến công viên; Có đứa tận Nhà Bè, Thủ Đức nghe tin, không kịp kéo khóa quần... rồi cứ thế chúng hồ hởi kéo về... Đặc biệt chỉ nghe phong phanh thế thôi vậy mà có thằng từ Đà Nẵng xa sôi cũng cầng cẫng nhảy tàu cả đêm... để kịp sáng nay ra mắt người đẹp.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Chung_ca/tm%20qun%208%20b.jpg
Từ Nhà Bè qua...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Chung_ca/phm%20cao%20nguyn.jpg
Từ Phú Nhuận lại...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Chung_ca/tn%20dm%203.jpg
Người về từ Đà Nẵng...

Quả là "hữu phước" khi có lũ học trò đáng yêu như thế
-----------------------
Dưới đây là một số gương mặt điển hình...

thanh_long
16-03-2014, 11:15 AM
Thông Báo:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_say/ty%20quyn%202.jpg

Trưa mai (ngày 16/3), vào lúc 11h30' tại Thiều gia trang sẽ trang trọng tổ chức Đại hội Võ lâm Quần hùng với chủ đề : Bàu Đá & Anh hùng. Vậy Thiều gia Zhuangzhu xin thông báo cho mọi người được biết và mời quần hùng đặc biệt là những người có khả năng Ẩm tửu như đổ vào hang cua, Dụng đũa gắp mồi nhanh hơn rút đao ra khỏi vỏ; Khẩu khí hùng hồn, Mở mồm thiên hạ không dám cãi, vung tay nghe tiếng gió, uy lực át nhân...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_say/ty%20quyn%205.jpg

Shaojia Zhuangzhu (Thiều gia trang chủ) xin trân trọng thông báo và kính mời.
-----------------------------------


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_say/ty%20quyn%204.jpg
Không mang theo tài liệu

Chú ý: Không mang theo tài liệu khi đến tham dự Đại hội.

fangzi
17-03-2014, 11:59 AM
Theo thông báo chính thức của ban tổ chức:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_thuat/quan_hung/img_1554.jpg
Toàn cảnh thập đại anh hùng...

Sau 4 tiếng tỉ thí, 10 vị anh hùng đại diện cho Võ lâm các phái có 4 vị rớt đài (trong đấy một vị hôn mê sâu). 6 vị còn lại, tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng có nhiều biểu hiện đáng ngờ như:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_thuat/quan_hung/img_1547.jpg


Miệng lảm nhảm nói lời vô nghĩa,
Chân liêu siêu như kẻ không nhà.
...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_thuat/quan_hung/img_1550.jpg

Kết quả: vẫn chưa tìm ra Ai mới đích thị là Võ lâm “Minh chủ” ?!
----------------------------------------
Phụ lục:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_thuat/quan_hung/img_1555.jpg
3 trong 4 vị anh hùng đã "chết vật" sau một hồi oanh oanh liệt liệt :)


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_thuat/quan_hung/img_1559.jpg
Shao Lao Jia Trao bằng ghi nhận đã: Có nhiều công lao, đóng góp cho sự phát triển & phổ biến "Bàu Đá" ?!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_thuat/quan_hung/img_1561.jpg
Phan Văn Tình, tự hào vì những đóng góp to lớn của mình cho sự nghiệp phát triển rượu bia cuối cùng đã được mọi người công nhận ?!

Shaolaojia
18-03-2014, 03:15 PM
Hao Nhanh Dzữ ?!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_thuat/quan_hung/img_1554.jpg

Hôm chủ nhật, mấy thầy trò đang nâng ly ca tụng nước Cộng hòa Crưm “Trước ở với địch nay về phe ta” (về với nước Nga) thì điện thoại reeng:

- Hê lô ! Bác à, đang làm gì thế ?

- Ai đấy ? À, Nhố hả, mấy anh em đang nhậu mừng Crưm.

- Rỗi hơi ! Đcm, cái mừng đéo mừng…

- Mừng gì nữa mày ?

- Trong nước thiếu điếu gì cái để mừng. Chẳng hạn như mừng ông Truyền bên Thanh Tra Chính phủ về hưu vẫn được bạn bè “thương” mà cóp nhặt xây cho mấy căn nhà to vật vã; Mừng mấy anh bên BCA thoát cái nạn Dũng Chàm hay mừng Đinh Bộ trưởng nhân đứt cáp cầu Chu Va mà tìm ra quân trộm cắp v.v. Đấy, những cái đáng mừng thì thì đéo mừng, tuyền mừng chuyện đẩu đâu.

- Những cái đấy cũng không đáng mừng.

- Thế 29 tháng 3 này thằng em lấy vợ đấy, có đáng mừng không ?

- Sao, hai chín tháng ba này mày lại cưới vợ nữa á ?

Tôi rất ngạc nhiên vì Cường Nhố là sư đệ của tôi, cùng tập võ với tôi tại nhà văn hóa Thanh niên vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Nhố bằng tuổi thằng út nhà tôi, năm nay 38 tuổi.

- Đúng vậy.

- Thế con Thảo mới cưới năm ngoái đâu?

Tôi hỏi, Cường Nhố toe toét:

- Cho đi rồi ! Con ấy nó quản tiền khiếp qúa, em làm được đồng nào nó giữ rịt. Nhiều lúc thèm chả có đồng đi bia bọt, ngồi hả mồm cả tháng ruồi không thèm bu. Cái ngữ ấy bác bảo giữ làm gì ?

- Nó giữ là giữ cho mày, cho con mày. Xưa mày khen nó ngoan, chăm làm, chịu thương, chịu khó mà.

- Dạ, thì giờ nó vẫn thế, chỉ có điều… hề hề… tính em không có tí bia bọt là khó chịu lắm.

- Thế con Hoài, vợ trước sao chú lại đuổi đi ?

- Con Hoài hợp với em ở cái nết ăn nhậu nhưng bác bẩu cả hai vợ chồng tối nào cũng nhậu thì lấy cứt mà đắp vào mồm à. Em bỏ nó là ở cái nết hay ăn ấy đấy… Mà đấy là chuyện của em, cuối tháng em cưới vợ mời bác có đi, có mừng không thì bảo.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hi_su/h%20s.jpg

- Thì “đi” ! Nhưng tao nói cho mày biết, tao có mỗi một em xài hai mươi năm đến nay vẫn còn “chạy tốt”. Trong khi đó, bằng tuổi mày có thằng còn chưa bóc tem, hàng còn chưa có dịp dùng đến (tức chưa xây dựng gia đình, chưa lấy vợ), vậy mà mày đã thay đến cái máy thứ 3 ! Tao không hiểu mày xài vợ kiểu gì mà hao nhanh dzữ vậy Nhố ?

- Tóm lại thì bác có mừng cho em út không nào ?

- Thì… thì… t… ao… “mừng”.

Shaolaojia

thieugia
24-03-2014, 04:16 PM
Khi thầy giáo luyện kôn thuật...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/thun.jpg
Giảng viên bộ môn Luật Quốc tế (trường ĐHXH&NV TP.HCM) Phạm Thái Thuần tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Khi thầy dạy học mê côn,
Các em nhớ hãy "liệu hồn" nghe chưa ?
Nói năng phải biết dạ, thưa
Kính trên nhượng dưới tự xưa, thuộc lòng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/phm%20thi%20thun%2010.jpg
Phạm Thái Thuần đang bảo vệ luận án Thạc sĩ luật

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/01.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/02.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/03.jpg

Học hành muôn sự tinh thông
Tuyệt nhiên thầy cấm nói "không" thuộc bài
Cấm không đổ lỗi cho ai,
Thầy mà nổi giận côn này không tha

fangzi
29-03-2014, 04:21 PM
ỄNH ƯƠNG DẠY HỌC – KIẾN BÀY TRẬN

Khi còn bé có lần ta theo mẹ ra ngoài chợ Vườn Hoa (ngoài thị xã Thanh Hóa) thấy một người ăn mặc lếch thếch vai đeo cái túi vải đựng hai ống tre, cái lớn đựng chín con ễnh ương, ống nhỏ đựng hàng ngàn con kiến vừa đỏ vừa đen. Khi đến chỗ đông người, người đàn ông bèn giở túi đồ nghề bày ra một cái bàn nhỏ rồi mở ống tre, một con ễnh ương lớn bò ra nhảy tót lên ngồi trên, tám con còn lại cũng nhảy ra ngồi ngay ngắn phía dưới, im ắng không một tiếng động. Người kia nói “Dạy sách”. Con lớn ứng thanh “khèng khẹc”. Ngay lập tức cả bầy đồng thanh kêu “Khèng khẹc” nghe đến điếc cả tai. Chừng nửa phút, “dị nhân” xướng “Thôi”, lập tức cả bầy ễnh ương im lặng. Khi mọi người còn chưa hết xôn xao bàn tán thì người đàn mở ống tre sau đó dùng đũa đuổi lũ ếnh ương chạy vào. Ông gọi đó là trò “Ễnh ương dạy học”. Thiên hạ bu xem rất đông, rất nhiều người cho tiền.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/nh%20ng.jpg

Dị nhân lấy ra hai cây cờ nhỏ, cây đỏ cây đen rồi mở nút ống tre nhỏ, đổ ra bàn cơ man là kiến, kiến đỏ kiến đen chạy loạn cả trên bàn. “Dị nhân” tay phải cầm cây cờ đỏ nói “về hàng”, đàn kiến đỏ ngay lập tức chạy về dồn lại thành hàng bên phải. Lại cầm cây cờ đen lệnh “về hàng”, đàn kiến đen ngay lập tức chạy về xếp hàng bên bàn trái. Được một lúc, người “dị nhân” cầm hai cây cờ đan nhau sau đó nó “xuyên trận” hai đàn kiến đỏ kiến đen đan vào nhau, đi từ trái qua phải, từ phải qua trái không hề rối loạn. Để chúng đi mấy vòng thì đưa cái ống ra cho kiến chui vào... Quan chúng xem xong ai cũng thán phục, vỗ tay dzần dzần.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/loai-kien-giet-voi.jpg

Kiến và ễnh ương là hai loại côn trùng cực kỳ ngu xuẩn, ta không sao hiểu nổi người đàn ông ấy dạy chúng bằng cách nào ?

Võ sư Thiều Ngọc Sơn phỏng theo 死 不 说

fangzi
29-03-2014, 04:27 PM
Đa Nghi ?!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/13.jpg
Võ sư Thiều Ngọc Sơn khi còn trẻ


Hôm trước có đứa hát thế này:

Bi quan là tự sát,
Giải thoát là tự do.
Thuyền to thì sóng cả.
Vô ngã thì vô ưu
Đa mưu thì đa oán,
Đông bạn thì lắm phiền.


Gieo gió thì gặp bão,
Gian xảo lắm thị phi
Đa nghi thì tổn thọ…

Sáng nay đi tập được con mẹ bán sữa đậu nành khen "Nhìn thầy đẹp trai, phong độ hớm ! Thầy mặc đồ nào cũng đẹp, Bộ Đội cũng đẹp mà đồ dạy võ cũng đẹp"... Mịa, nghe nó khen rầu không muốn nói.

Ra đến lớp, ngồi cả đống. Mấy đứa thấy lạ, lại dò hỏi rồi động viên, nói:

- Thầy phải mừng mới phải chứ ? Sao lại buồn.

- Chúng mày không biết, chúng mày đã thấy nước da của người bị bỏng chưa ? Con mẹ bán sữa đậu nành có sắc mặt loang lổ của người bị bỏng lửa, bản mặt của nó lại tròn, và nom nó phèn phẹt như cái bánh tráng Tây Ninh gặp nước... cái loại người ấy thì đến thằng xe ôm nó cũng chê, thằng lại cái nó cũng chẳng thèm cặp. Nó chẳng rủ rê được ai, nay chuyển qua nó tán, nó nịnh, nó rủ dê mình ắt là mún làm cái chuyện chẳng mấy trong sáng.

- Thầy chỉ được cái đa nghi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/shaolaojia.jpg

- Đa nghi gì ? Đậu nành hiện nay người ta bán giá năm ngàn một ly, mình mua nó tính có bốn ngàn, đã thế mắt lại cứ lúng la lúng liếng rồi còn bày đặt đá lông nheo... những thứ ấy chả phải là hành vi chuẩn bị "dê" hoặc sắp sửa "dê" thì là hành vi gì ? Nói xin lỗi mấy đứa chứ ở vào cái thời xuân sắc, đám gái nhà giàu, người mẫu chúng bu thầy đến độ đuổi chẳng thèm đi. Nay hết sắc… Gặp tình cảnh ấy, hỏi chúng mày, sao ta không buồn.

- …

Ở đâu đó trong công viên chợt có thằng hát...

Một thời liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ rụng xuống như cành cây khô.

Mịa, không hiểu sao đến cái thằng đi bộ trong công viên nó "cũng biết" mà hát sỏ mình./.

Tp. HCM, ngày cuối xuân 1014
Shaolaojia

Shaolaojia
03-04-2014, 12:13 AM
Á Đù !!!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/%20.jpg

Á!!! Đù...

Nghe chuyện ngành y vừa có vụ tim nhầm thuốc khiến 3 trẻ tử vong, ai ai cũng thảng thốt, bàng hoàng.
Nói thiệt với mọi người bản tính của Shaolaojia tui không phải là người cục cằn thô lỗ nhưng có lẽ cũng phải văng một câu như thế này: ĐCM mấy đứa vô lương !

Vâng, có lẽ cũng phải xổ ra như thế thì mới giải bớt nỗi bức xúc. Vậy cũng mong mọi người thông cảm và cùng với Shaolaojia chửi đổng một tiếng cho nó nhẹ cái... cõi lòng !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/khm%20bnh.jpg
Trước khi trở thành "bác sĩ" hắn chính là thằng hành nghề chữa xe Honda.

Lại nhớ, có anh trong cơ quan kể trước kia ở cơ quan tôi có ông Bác sĩ, nhưng trước khi trở thành "bác sĩ" hắn chính là thằng hành nghề chữa xe Honda. Sau vì thấy nghề sửa xe chẳng khấm khá, vả lại hắn cũng không nỡ chơi cái trò tối đi rải đinh ngày vá vỏ như mấy anh người huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn quê Shao (tức ở Thanh Hóa mà báo chí vừa rồi thông tin liên tục). Theo hắn, kiểu làm ăn như thế là Thất Đức, hắn không chơi. Bởi vậy hắn mới xin vợ tài trợ tiền rồi đi theo nghề bác sĩ (có đức). Chẳng biết ở trường Y người ta dạy hắn những gì nhưng khi hắn vào hành nghề khám chữa bệnh trong cơ quan (lúc bấy giờ do thiếu người nên đành tuyển ngành ngoài vào phục vụ) thì không còn ai "dám" bệnh. Đơn vị lúc nào cũng 100% chiến sĩ khỏe mạnh ?!

Đơn giản vì hễ ai đau, ai bệnh xuống bệnh xá câu đầu tiên cũng đều nghe hắn phán:


Thứ nhất là hỏng buzi
Thứ hai chắc hỏng cái gì bên trong.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/trung%20cc.jpg
Thứ hai chắc hỏng cái gì bên trong !

Và rồi:

Chỉ có hai thứ đó thôi. Dứt khoát không điện thì xăng ! Nào, tụt quần xuống cho tôi kiểm tra xem buzi, lửa lót thế nào nào !

Hoặc:

Do xăng nhớt đấy. Người cũng như cái máy, lâu lâu cũng phải lau chùi, thêm xăng bơm nhớt... Nào, thác áo lên nào ! Rồi, đây này, hàng họ chả lo bảo quản lau chùi gì, hèn gì mà không tắc, không đau... Nên nhớ ngành y có câu "Thống bất thông, Thông bất thống" (đau là do bị tắc, không tắc thì chắc chắn không đau). Thôi, yên tâm đi, chỉ mấy viên xuyên tâm lin là ô kê ngay ấy mà ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/zhongji.gif
Nào, tụt quần xuống cho tôi kiểm tra xem buzi, lửa lót thế nào nào !

Cứ thế, riết rồi cơ quan tôi toàn cán bộ khỏe.

Về sau hắn bị đuổi việc vì tội tuồn thuốc của đơn vị ra ngoài. Hiện nghe nói hắn quay về với nghề cũ ở Bình Dương, cũng không biết hắn có làm cái trò tối rải đinh ngày vá vỏ không ?!

Shaolaojia viết vì cảm thấy bức xúc vì sự vô lương và việc làm tắc trách của nhà Y
-----------------------

Pham Gia Thanh Nga, Dinh Thieu, Thieu Thanh và 5 người khác thích điều này.
1 chia sẻ

Thiều Oanh Doc baj cua chu rat hay,nhung chau cung thay hoj pun
4 giờ · Thích

Shao Lao Jia Thiều Oanh sao vậy cháu ? Chú nói bậy à, chú xin lỗi rồi mờ ")
34 phút · Thích

Shao Lao Jia À, chú hiểu zoài. Chú thông cảm nhưng đấy là sự thực đấy cháu ạ. Sự thực đến nhói lòng nhưng chúng ta cần nhìn vào sự thật để ngày mai sống tốt hơn. Hy vọng sáng mai trời bớt nóng
20 giây · Thích

thieugia
15-04-2014, 11:17 AM
Luật Pháp Như Con... Cờ !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/cn%20cn%20.jpg

Đang ngồi ở vỉa hè thì thấy thằng bạn nên gọi vào làm ly cafe cho vui, cho thơm mồm và rồi cũng làm ra cái điều muốn khoe cái thú… tao nhã.

Đít còn chưa chạm mặt ghế hắn đã òm xom:

- Địt con mẹ, tí mày trả tiền đấy ! Tao nhẵn rồi… Sáng bị mấy thằng giao thông đớp cho một phát đau hơn chó cắn.

- Ấy, chó là chó, giao thông là giao thông sao lại ví giao thông như chó là thế nào?

- Đù má!... Ở đó mà binh.

Rồi anh kể, lúc anh đi đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (F3. Gò Vấp), tuy rằng là đèn đỏ nhưng đường vắng hoắt nên anh mới từ Bạch Đằng lái xe rẽ phải qua Hoàng Minh Giám thì bị mấy “quan” giao thông thổi vào và đòi phạt 400k vì can tội “quẹo phải khi đèn đỏ”.

- Quẹo phải khi đèn đỏ bị phạt là phải rồi, kêu ca gì cha nội?

Tôi hỏi vặn. Anh cãi:

- Dzậy mới nói. Đù má, mới hôm qua cũng nó (ý là cũng quan giao thông ấy), lúc đông người nó kêu mình, nó vời vời, vẫy vẫy bảo mình quẹo phải. Nay mình quẹo nó ách lại phạt.

- Vậy là nó “dụ” ông rồi, mà sao ông không nói nó ?

- Nói chứ. Nói á đù... sao hôm qua ông kêu tui quẹo, nay ông lại phạt. Nó nói này ! Ông không được á đù với người của cơ quan “công lực” nghe hông? Hôm qua tui vời ông đi là do người đông đường tắc, còn hôm nay tui phạt ông vì cái tội không tuân thủ theo tín hiệu giao thông nghe chưa? Rồi nó giải thích, căn cứ vào điểm c khoản 4, điểm b khoản 9 Điều 9 Nghị định số 71 của Chính phủ ngày 19-9- 2012 hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì bị phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng…

- Á đù!... Rồi sao?

Tui hỏi vặn.

- Đù má… thì đưa 200k nó cho đi chứ sao.

“Rầm”, cùng với tiếng đập bàn là tiếng loảng xoảng của ly, tách vỡ. Mọi người giật nẩy mình, ngơ ngác nhìn sang bàn café của mấy thanh niên ngồi bên cạnh. Chợt nghe tiếng một thanh niên quát:

- Luật pháp như con… cờ! Đù má nghe mất hứng…, đi !

Cả nhóm đứng dậy bỏ đi...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/ci%20t.jpg

Tôi cũng đứng dậy tính tiền rồi kéo anh về vì xét thấy có ngồi uống chắc gì đã được thơm mồm ? Chắc gì được tao nhã.

Thiều Gia
--------------------------

fangzi
18-05-2014, 03:22 PM
Các Bạn, Những Nhà "Yêu Nước" Kia Chắc Chắn Đã Phạm Phải Sai Lầm Rồi !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/nh%20tu.jpg


Hôm qua bà hàng xóm khóc con, hỏi vì sao khóc thảm thiết thế ? Bà mếu máo:

Thằng Hiếu nhà tôi nó thấy tôi già cả lại thường xuyên đau yếu không tiền thang thuốc, trong khi đó thì vợ con nó thì nheo nhóc, nghèo hèn... bởi vậy nó mới đăng ký sang bên Đài Loan lao động kiếm tiền cho tôi thuốc men cho mẹ và đỡ đần cho các cháu học hành. Tối hôm qua lũ chó, óc bò bên Đài Loan không dưng đập nó chết. Nói đến đấy bà cụ lại rống lên, mãi lúc sau mới mếu mó nói chú tính đi, thằng Hiếu nhà tôi nó làm gì nên tội ???. Nó là đứa con có hiếu, người chồng, người cha có trách nhiệm. Nay chỉ một tối bị lũ đầu bò, óc lợn đập chết... hu hu... Bà cụ lại nấc lên. Bây giờ... bây giờ tôi, vợ nó và các cháu biết sống ra sao đây? Biết bấu víu vào đâu đây hở trời !!!

Lũ chó má?

Lũ khốn nạn?

Đả đảo quân khốn nạn, lũ bất lương !

Già này sẽ liều chết với chúng !!!

Cụ vừa mếu máo, vừa hô khẩu hiệu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/qun%20lng.jpg
Khóc thương thằng Hiếu... (Tôi chân thành xin lỗi những người trong ảnh và xin phép được dùng ảnh để minh họa).

Tôi không biết trả lời thế cụ thế nào ! Vì vừa tối qua thôi, trong cuộc biểu dương lòng "yêu nước" của các công nhân tại Vũng Áng (Khu Kinh tế Vũng Áng có diện tích rộng 22.781ha bao gồm 9 xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh, thuộc huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Đây là khu CN có rất đông lao động là người Trung Quốc) nghe nói cũng có hơn chục thằng "Hiếu" người Tàu bị "lũ chó, óc bò" (!?) ấy là tôi gọi theo kiểu ví của bà cụ đã manh động đập chết. Họ (những thằng Hiếu ấy) cũng chỉ là người làm thuê, họ cũng là những người con chí hiếu, người chồng, người cha gương mẫu... và cũng chỉ vì cuộc sống mà phải tha hương nơi đất khách như thằng Hiếu con bà. Cũng chỉ vì muốn tương lai của các con được sáng lạn nên phải ly hương...

Tôi chợt rùng mình khi mường tượng ra cảnh hàng chục bà mẹ Tàu khóc con ! Những quả phụ người Trung Quốc khóc chồng và những cháu bé gào thét đòi cha...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/vng%20ng%2004.jpg
Có hàng chục "thằng Hiếu" người Tàu chết thảm trong vụ bạo động vừa qua.

Không dám nghĩ nữa..., không dám nghĩ nữa...

Các bạn nghĩ gì khi có đến hàng chục thằng "Hiếu" người Trung Hoa bị chết thảm dưới cái gọi là tinh thần yêu nước của người Việt chúng ta ?

Họ làm gì nên tội ?

Các bạn, những nhà "yêu nước" kia chắc chắn đã phạm phải sai lầm rồi !!!

Tp. HCM ngày 16.5.2014, viết vì cảm thấy áy náy.
Võ sư: Thiều Ngọc Sơn

thieugia
19-05-2014, 11:47 AM
Đéo Phải Hỏi !

Khuyến Cáo: Chuyện này là chuyện do Thiềugia viết trong tâm trạng bức xúc. Bởi vậy sẽ không tránh khỏi có những lời khiếm nhã, có những chỗ hơi tục và tục. Tóm lại có thể sẽ có nhiều chỗ không lọt "lỗ nhĩ" của một vài người vậy xin chớ đọc. Trong trường hợp lỡ đọc rồi thì xin gia ân chớ chửi, chớ ném đá !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/danhcon.jpg
Nếu là anh, anh cắt trym, bóp cổ nó chết lâu rồi...

Sáng gặp Việt dòm (bạn đồng môn trước kia) ở quán café Sung Sướng. Mới mấy bữa không gặp, trông hắn rệu rã, mặt trắng bệch, môi thâm xì trông như thằng bịnh sốt rét. Hỏi bệnh gì ? Việt dòm nói chẳng bệnh tật gì, chẳng qua “tâm trung sầu muộn – 心 中 愁 闷” (trong lòng buồn phiền), bí nghĩ (tắc ý, 塞 意), rồi thì nghĩ mãi đéo ra (nghĩ bất xuất – 意不出) nên người ngợm mới ra thế.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/ang%20hng.jpg
Việt dòm của tôi đây...

Việt dòm kể, sát vách có thằng Trung điên, nguyên trước cũng thuộc hạng có dây mơ rễ má nhưng đã lâu, nó với Trung chẳng mấy khi nhìn mặt. Việt dòm than không hiểu mấy ngày nay Trung Điên uống phải thứ nước gì mà bỗng dưng sang nhà ăn vạ. Đại ý Trung điên nói phần Chu tước phía trước nhà Việt dòm là của ông cố ông sơ nhà nó để lại. Lồn bà nó – Việt dòm mất bình tĩnh chửi bậy – Không dưng sang nhà ăn vạ ! Thật chẳng khác chó gì thằng Chí làng Vũ Đại tỉnh Nam Hà. Cái nhẽ phải táng cho nó một phát vì can tội “xâm phạm gia cư” nhưng đã không làm bởi nghĩ dù gì nó cũng là láng giềng hữu hảo.

- Ừ, anh em với nhau, xử như thế là đúng !

Mình chen vào.

- Nhưng mà nó không biết điều. Mấy hôm nay nó không những không thèm về bên nhà mà còn vác chiếu sang ở lỳ trong khu Chu tước nhà em. Đói tự tiện lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn; lấy mồi của em ra nhậu, nhậu say đái ỉa ra nhà… nói thì nó chửi, nó dọa oánh… đã thế còn ngang ngược bảo mình nếu “lắm nhời” nó kêu anh em sang chổng mông đánh rắm vào mặt. Mịa điên đéo chịu được !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/anh%20hng.jpg
Trung điên...

- Thế cơ á ! Thế là ngang ngược quá. Sao chú không đập cho nó một trận, dạy cho nó bài học.

- Đéo đập được, bác xem em như con bệnh thế này dọa cũng đéo đứa nào kinh chứ đập được đéo ai. Đập thì đéo có sức mà cãi lý thì đéo có đồng minh, đéo ai bênh vực – Việt lẩm bẩm – Chẳng nhẽ em lại…

- Ấy… chú chớ nói guở, chớ nói cái ý đó ra, phải tội chết đấy. Nghĩ cách khác đi – tôi biết Việt dòm định nói gì nên ngăn lại rồi trách – Cũng là tại chú, thường ngày chú cứ tự cao tự đại, vỗ ngực anh hùng, nói rằng đối nội hanh thông, ngoại giao khôn khéo… Đấy, ngoại giao như thế đấy. Chú ăn ở thế đéo nào mà khi “hữu sự” đéo có đứa nào nó chống lưng ?

Việt dòm cúi gằm cái mặt xuống sát háng ra chiều suy nghĩ. Có lẽ trong nó cũng đang có chuyện giằng xé, sự khó xử trong lòng.

- Thôi, đừng nghĩ nữa, mai đi tập thái cực quyền với tao. Ở đời đã đéo có tiền, đéo có hàng (đồ chơi nóng, lạnh – tiếng lóng) lại đéo có sức khỏe thì chẳng làm được gì đâu ! Nói đéo thằng nào sợ, hèn lắm !?.

- Thế bác bảo giờ em phải làm sao ?

- Ấy là việc của chú, anh đéo biết. Nhưng nếu là anh, cái lồn mịa nó – chẳng hiểu sao rồi tôi cũng bắt chước Việt, nói bậy lun – Anh cắt trym, bóp cổ cho nó chết lâu rồi, đéo phải hỏi ! Tôi gào lên.

Tp. HCM, một sáng tháng năm (19.5.2014).
Thiều Ngọc Sơn viết vì cảm thấy tức cho thằng “dòm” .

thieugia
05-06-2014, 11:11 AM
Thiều Gia Chuẩn Đoán Về Bệnh Dạ Dày & Nguyên Do Gây Bệnh !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/thay-lang%20.jpg

1. Thế nào là Đau Dạ Dày:

Đau dạ dày hay còn được gọi là đau bao tử là từ dùng để chỉ tình trạng đau có nguồn gốc tổn thương tại dạ dày như viêm hay loét dạ dày.

2. Nguyên do:

- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc “đau dạ dày” hay còn gọi là “đau bao tử”. Chẳng hạn như yêu và mến mộ rượu bia quá đáng (từ ngữ chính xác là lạm dụng rượu bia) cũng là nguyên do dẫn đến việc quằn quại trong đêm thâu; đau lâm râm trước bữa ăn là dành riêng cho những người có thói quen càn dở thích những thứ chua cay; đau cả ngày là triệu chứng dành cho những bà hay ghen bóng ghen gió hoặc có máu Hoạn Thư (bệnh do lo nghĩ buồn phiền); vừa đau vừa ợ là do sợ phải “trả bài” đây là triệu chứng dành cho các đối tượng là học sinh sinh viên (đau do căng thẳng thần kinh từ đấy dẫn đến rối loạn chức năng của các tuyến nội tiết )…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/thay-lang%201.jpg
Đau là do để vợ "đi trước" mỗi khi ra đường ?!

- Ngoài những nguyên do truyền thống đã nêu ở trên. Theo quan sát của Thiều gia bệnh đau bao tử hay đau dạ dạy còn có những nguyên nhân như sau:



Nguyên Do Đau Dạ Dày !!!

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Đàn ông đi trước đàn bà đi sau,
Ăn cơm thời nhớ ăn rau,
Chớ ăn cá thịt mà đau dạ dày.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Huyet_vi/Anh_Y_hoc/gan%20nhiem%20mo%20.jpg

Cơm ăn ba bát thì đầy,
Hễ ăn bốn bát dạ dày sẽ đau.
Ra đường chồng trước vợ sau,
Vợ mà đi trước chồng đau dạ dày.

Xin lưu ý: Đây là phát hiện riêng của Thiều gia và ngay sau khi công bố, hai nguyên nhân trên (đặc biệt là nguyên do lanh chanh cướp đường, đòi quyền đi trước chồng) đang được các giới chức trong lĩnh vực Y Khoa tập trung nghiên cứu và kiểm nghiệm.

3. Triệu Chứng:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Huyet_vi/Anh_Y_hoc/ung%20thu%20da%20day.jpg

Triệu chứng đau dạ dày rất phong phú và đa dạng. Phần này Thieugia sẽ để mọi người tự nghiên cứu, tìm hiểu...

trai_xu_doai
05-06-2014, 05:08 PM
Đoán bệnh như thần, bái phục lão sư !

thieugia
10-06-2014, 11:18 AM
Chuyện Của Bạn Tôi

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/chinh_tri/nguoc-dai.jpg
"Cai tù" người Mỹ đang bạo hành với tù nhân là người IRắc

Nhan_voky tuy kém 16 tuổi nhưng là bạn đồng liêu (tức bạn làm quan đồng triều) với tôi. Tôi làm bên mảng an ninh văn hóa còn lão, ác cái lão chuyên nghề “Giám thị”, nghề “Quản giáo”, nghề mà xưa các cụ thường gọi là “cai tù”, một cái nghề mạt rệp chẳng ai coi ra gì.

Voky nhiều khi buồn ra mặt, có bữa lão bảo với tôi:

- Rồi cũng có bữa em bỏ nghề bác ợ.

Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì dù sao nghề của hắn cũng còn hơn ối nghề, tức cũng kiếm được miếng ăn miếng để chứ chưa đến nỗi như nhiều người, nhiều người có thân mà không nuôi nổi chứ nói gì đến chuyện báo hiếu, chuyện hầu hạ mẹ cha. Nhiều kẻ còn bắt chước thằng Chí con ông Nam Cao làm đơn xin được vào tù bởi chúng nghĩ vào tù được nhà nước lo, gò bó tí nhưng được cái cơm không đứt bữa bao giờ…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Cave_gaigu/m%20xun.jpg
Hoa hậu Mekong Võ Mỹ Xuân

Còn chưa kịp hỏi đã nghe hắn giải thích:

- Từ hồi em đi theo cách mạng đến giờ (Nhan_voky vào ngành 1991), mấy chục năm em đéo được thằng trộm, hay con đĩ nào kêu lấy một từ "anh", từ "chú" cho nó tử tế ?!.

Tôi bảo:

- Chú nói thế nào, tôi vẫn nghe các anh chị ý kêu chú bằng “cán bộ” đấy thôi.

- Úi, bác nhầm ! Cán bộ là cán bộ, "cán bộ" bằng Anh thế đéo nào được ! Bác còn lạ gì, “Tử tế trước mặt, trật *ặc sau lưng”. Ở trong trại, mình bắt chúng kêu sao chúng gọi vậy, sợ mà gọi chứ nể nang điếu gì.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/gi%20xinh.jpg

- Thế cơ á ! Tôi thật sự bất ngờ trước các thông tin mà Nhan_voky đưa ra. Tôi không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành an ủi – Đời mà chú, trách làm gì ? Cơ mà chú cũng là công an, tôi cũng thế… , ngoài đời thiên hạ vẫn kêu chúng ta là chú, chú “công an” he he… Thế là được, là tôn trọng chứ háo danh được gì ?.

- Bác nhầm ! Đcm, ngoài đời điếu ai kêu chúng ta là “chú” cả.

- Không kêu chúng ta bằng “chú” ? Thế họ kêu chúng ta bằng gì ?

- Bằng “thằng”, họ kêu bác bằng “thằng”, kêu em cũng bằng "thằng" lun nhưng mà là “thằng cai ngục” ! Mịa, thế mới đau.

Nhan_voky nói rồi kể với tôi rất nhiều chuyện, toàn chuyện liên quan đến đĩ điếm và lũ trộm cắp (anh chuyên phụ trách mảng người phạm tội đĩ điếm & Trôm cắp) nhưng có điều lạ là toàn chuyện hay, chuyện HOT và rất nhân văn chứ không như mọi người lầm tưởng. Nhan bảo tôi “Đĩ điếm và lũ trộm cắp ở đây trông chúng thế thôi nhưng có khi còn tốt hơn ối người ngoài đời, ngoài xã hội đấy bác ợ. Em nghe đài, coi ti vi thấy nhiều cán bộ của ta trông đạo mạo uy phong thế chứ nhân cách chắc gì bằng mấy con đĩ ?!”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Cave_gaigu/hiep%20dam.jpg
Đĩ điếm trông thế thôi có khi còn tốt hơn ối người ngoài đời !!!

Nhan còn nói với tôi nhiều chuyện nghe rất nực cười và, quả thực chúng đều nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú của tôi.


Đại Gia & Đĩ

Post tạm lên đây, có việc phải làm rồi, sẽ kể cho các bạn sau nhé:

thieugia
17-06-2014, 05:50 PM
Đại Gia & Đĩ !!!

Thiều gia - Hôm trước nói post chuyện này lên nhưng do bận việc nên mãi nay mới thực hiện được, mong mọi người lượng thứ. Xin nói thêm đây là chuyện có thật, chuyện của bạn Thiều gia kể, Thiều gia chỉ có gì ghi nấy không thêm bớt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/0002.jpg

Tình hình là hơn một tháng nay, kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 xâm nhập bất hợp pháp vào sâu trong lãnh hải của Việt Nam, lũ đĩ điếm cùng bọn trộm cắp đang bị nhốt trong trại giam Z30D không ngày nào là không la hét. Chúng gào khóc xót thương cho nền độc lập và chủ quyền của dân tộc bị xâm hại; chúng chửi bới, nhiếc móc chính quyền, cật vấn chính quyền tại sao phải nhẫn nhịn trước thói hành xử côn đồ, hung hãn của bá Hán (tù mà cũng quan tâm chính trị hớm); chúng đổ lỗi và qui chụp cho các “tinh hoa” của đất nước, của dân tộc là thiếu kiên quyết, là nhu nhược trước quân thù…

Việc các phạm nhân (những người đang chấp hành các hình phạt do nhà nước áp đặt) biết lợi dụng việc pháp luật cho phép bày tỏ tình yêu với đất nước, được bày tỏ thái độ hoặc sự phản đối của mình trước nguy cơ ngoại xâm… để tổ chức kích động, gây rối khiến những người làm công tác canh tù chúng tôi vô cùng khốn khó.

Vẫn biết chúng chỉ “té nước theo mưa”, kiếm cớ “mắng chó chửi mèo”, hoặc giản đơn chỉ cốt trêu “cán bộ” cho bõ ghét chứ “yêu nước”, “thương nòi” đâu đến lượt trộm cắp và quân đĩ điếm ?! Nhưng, phần bị lũ tù lợi dụng để nói xấu, nhiếc móc, chửi đểu; phần sợ chúng quá khích rồi tổ chức đập phá, nổi loạn kiểu Vũng Áng hoặc giống các anh chị công nhân ở Bình Dương thì không khéo anh em bọn tôi lại ngồi thay vào chỗ của chúng cũng chẳng biết chừng.

Đang lo lắng không biết phải làm cách gì để an lòng lũ đĩ điếm; làm cách gì để chúng bớt chửi bới, kêu la thì bỗng nhiên tôi được tin báo có “quí nhơn” Trương Mạnh Cường ghé trại. Còn chưa kịp bắt tay Trương quí nhơn đã xởi lởi:

- Tôi xem thiên văn (Trương Mạnh Cường không những nổi tiếng giàu có trong toàn cõi An Nam về lĩnh vực nhà hàng khách sạn mà ông còn là người rất hiểu biết tử vi, phong thủy) thấy năm nay sao Thái tuế di chuyển về địa phận phía Nam. Sao Thanh long lúc mờ lúc tỏ nên rất lo lắng cho vận mệnh nước nhà.
- Long đâu !
Tôi gọi cậu trực ban .
- Dạ có ! Anh gọi em có việc gì thế ạ.
- Mày ra nói mấy con đĩ chúng câm bớt cái miệng lại. Bảo chúng hôm nay Vo_ky ta có khách chúng mày bớt miệng bớt mồm không, xong việc ông ấy khóa hết miệng của chúng mày lại bây giờ.

Tôi giao việc cho Long rồi quay lại nói với Mạnh Cường.
- Ta vào nhà nói chuyện, ở đây đĩ điếm làm ồn ào, không nghe được.
Sau khi chủ khách an tọa, Trương Mạnh Cường nói:
- Vâng ! Hôm đầu tháng 5, em nghe thằng Trung Quốc đưa cái giàn khoan HD981 vào sâu trong lãnh hải của ta rồi lại nghe tàu thuyền của chúng quấy nhiễu, đâm húc tàu thuyền ta ở khu vực Biển Đông… Hây ya ! – Cường thở dài – Ấy là ứng vào cái triệu An Nam ta năm nay nhập hạn Thái Tuế.
- Hạn thái tuế thì liên quan gì đến Hoàng Sa trường Sa ?
Tôi nóng ruột hỏi:
- Ấy ! Tại bác không biết đấy thôi, trong môn Tử Vi sao thái tuế tính chất thuộc hỏa, là hung tinh. Vận gặp thái tuế thường có họa về khẩu thiệt, có chuyện thị phi, chuyện miệng lưỡi… Bác cứ nghiệm xem đúng không nhá ! Hạn nhập thái tuế thì có nhiều chuyện lôi thôi, chuyện rắc rối, chuyện bép xép, chuyện đa ngôn; hay khích bác nhau, chì triết, đâm choọc lẫn nhau; cãi vã đôi co, có khi còn kiện tụng, lôi nhau ra tòa…
- Thế cơ á !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/lu%20nin%20gip%20ng.jpg
Nhập hạn Thái tuế

- Tối hôm qua, em thấy sao Ngưu Lang (牛郎) có vẻ bạc nhược trong khi đó ngôi Chức Nữ (織女) lại có biểu hiện đắc ý, nhấp nhổm lúc đỏ lúc xanh.
- Thế nào là đắc ý, thế nào là nhấp nhổm lúc đỏ lúc xanh ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/ngu%20lang%20%20chc%20n.jpg
Vị trí sao Chức nữ (vega) và sao Ngưu lang (Altair) trên bầu trời

- Sáng một cách long lanh ấy là đắc ý; một hồi nhấp nháy một hồi tắt, hết ẩn rồi lại hiện ấy là sáng nhấp nhổm, lúc đỏ lúc xanh – Trương Mạnh Cường giải thích – Sao tuy là vô tri nhưng đều được phong thần. Là hiện tượng “thiên ứng” của “nhân sinh chi trạng”. Nó là phản ứng của càn khôn trước sự biến đổi của môi trường, của khí hậu (phản ứng tiêu cực lại sự tác động của con người), là hiện thân của hiện tượng “Âm trưởng Dương suy”. Vâng ! Thưa “quan bác” – Trương Mạnh Cường chợt đổi sang giọng trịnh trọng – sáng em đi qua đây, vừa đến địa phận xã Xuân Hưng (cuối địa phận huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai) từ xa đã thấy dâm phong phủ kín cả ngọn Bể Sơn (thuộc xã Tân Minh huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận, đại bản doanh của trại Z30D) nghĩ chắc lũ đĩ điếm lại kiếm chuyện quậy phá các quan anh nên chúng em mới ghé vào. Nói thật với quan anh từ đầu đường rẽ vào trại “Dâm khí” mỗi lúc mỗi dày, càng vào gần trại khí dâm càng… càng… đậm đặc –Mạnh Cường cố tình nhấn mạnh mấy tiếng cuối cùng.

Còn nữa...

thieugia
17-06-2014, 06:02 PM
Đại Gia & Đĩ !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/chc%20n%20v%20ngu%20lang.jpg

Tiếp theo và tiệt.

- Bởi thế các ông mới thấy cái khổ của bọn tôi ?
- Khổ dzề ! Được ở với đám “chưn dài tới lách” sướng bỏ mịa, em đổi cho bác đới !
- Thôi ông kễnh, không đùa nữa ! Đang lo bỏ mịa chỉ sợ chúng nổi loạn đập phá. Xử lý không khéo mình lại đi tù chứ ngồi đấy mà giỡn.
Tôi phát cáu.
- Xét An Nam ta phương vị ở về hướng Nam (thuộc quẻ LY), đối xung với với ta là Trung Quốc thuộc quẻ KHẢM. Năm nay An Nam ta nhập hạn THÁI TUẾ nhưng có các tài tinh, thiện tinh, phúc tinh phù trợ lại có tả hữu Bát Bạch nâng đỡ thì dù có TAM SÁT và TUẾ PHÁ đối cung xung chiếu cũng chẳng làm nên cơm cháo gì* ! Bất quá chỉ là trận thủy chiến kiểu Hải Hạc Đàm** chứ không đến nỗi lửa thiêu Xích Bích – Trương Cường khẳng định – Những gì đang xảy ra ngoài Hoàng Sa, Trường Sa là ứng vào cái vận Thái tuế này đấy, bác cứ tin em đi !
- Hừm, nghe cũng có lý ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/china-fishery.jpg
Xích Bích chi chiến !?

Tôi hết sức ngạc nhiên về lối phân tích chiết khúc của Đại gia Cường. Chợt nghe tiếng gào “Các ông thả bọn em ra đi ! Đảm bảo chỉ một tháng đéo có thằng Trung Quốc nào đủ sức lê xác về nhà chứ đừng nói chuyện gây hấn với Việt Nam”. Tôi đang tính quát trực ban ra giữ trật tự thì đã nghe Cường hỏi:
- Tiếng đứa nào nghe như tiếng con Mỹ Xuân ?
- Sao biết tiếng của con Mỹ Xuân ? Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Mỹ Xuân tuy không to cao như một số chân dài khác nhưng do nó xuất thân từ nghèo hèn nên sức sống mãnh liệt. Bị tam giam mấy tháng để điều tra nhưng sinh lực vẫn mạnh mẽ, âm phong bức người… bởi vậy mới có chuyện khi ra tòa Mỹ cô nương vẫn toe toét, vẫn giở ngón tay ra hiệu Năm Bờ Oan. Nghe giọng la lối vừa rồi tuy có vẻ thảm thiết nhưng hơi bị khan.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Cave_gaigu/m%20xun.jpg

- Thì từ ngày Trung Quốc đặt giàn khoan đến giờ, ngày nào chúng chẳng la hét, đêm nào chúng chẳng biểu tình. Trông cho chúng tắt mịa tiếng chứ khan nhằm nhò gì.
- Quan anh nhầm ! Khan khác, tắt tiếng khác. Khan ở đây là do bế khí mà thành – Mạnh Cường giải thích – Dâm phong sinh trưởng đến cực đại mà không được giải tỏa sẽ dẫn đến tình trạng dối loạn một số các chức năng trong cơ thể, cụ thể làm biến dạng giây thanh quản dẫn đến việc khi phát âm hơi ra xen lẫn thanh âm the thé, nghe như tiếng mèo tìm bạn ban đêm.
- Đcm ! Nghe như là… mà tôi hỏi chú...
- Ấy, bác chớ nóng, chớ chửi tục ! Bác định bảo em phải xử lý như thế nào với lũ đĩ điếm này chứ gì ? Bác yên tâm, sao Chức nữ chỉ sáng vào mùa Hạ, lúc đầu hôm. Đĩ điếm cũng thế, chúng sẽ tập trung la hét mạnh nhất vào lúc đầu hôm chứ “Canh ba bán dạ” ấy là lúc Dương khí hồi sinh thì “Dâm Phong” tự khắc hạ hỏa. Bác tin em đi, chúng sẽ còn lầm bầm còn lâu còn dài… mà cao trào là vào “Tháng 7 Mưa Ngâu”.
- Nay mới trung tuần tháng 5. Đcm, thế có mà chết à ?
- Vâng đúng thế ! Hết tháng 8 tây là thời điểm Trung Cộng tuyên bố rút giàn khoan ra khỏi lãnh hải của Việt Nam, đây cũng là thời điểm mùa Mưa Ngâu kết thúc. “Dâm tàn, lực kiệt” em hỏi bác la hét vào đâu. Bác cứ kiên nhẫn thế nhá.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/tht%20nghin.jpg
“Canh ba bán dạ” ấy là lúc Dương khí hồi sinh thì “Dâm Phong” tự khắc hạ hỏa.

- Ông có vẻ hiểu đĩ ghớm nhỉ ?
- Chuyện ! Lũ đĩ chúng đã hiểu “đại gia” chúng em thì làm sao lại không có chuyện đại gia hiểu đĩ. “Tri Đĩ – Tri kỷ” mà quan anh !

Ghi lại : Thieugia
---------------------------------------------
* Tuế phá: Tuế Phá được ví như thằng trẻ con nghịch ngợm, phá phách, gây gỗ, đón đường cản mũi v.v. tức chỉ có tính gây cản trở, khó khăn chứ không ảnh hưởng lớn đến đại cuộc.
** Hải Hạc Đàm - trận thủy chiến năm vào năm 1801 của vua Gia Long hỏa thiêu và truy kích chiến thuyền quân Nguyễn Tây Sơn tại cửa sông Thị Nại. Đây là trận thủy chiến mang tính quyết định làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh và dẫn đến sự thất bại và sụp đổ hoàn toàn của vương triều Nguyễn Tây Sơn vào năm 1802.

minh_anh
20-06-2014, 10:54 AM
Cát Tường Chi Triệu ?!
吉 祥 之 兆

Tg: Thiều lão gia

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/thay-lang%201.jpg
Thắng "đồng" !!!

Sáng đi làm bị chim ị vào đầu không biết là điềm gì, sợ không lên cơ quan nữa mà ghé vào nhà Thắng "đồng" nói:

- Anh vữa bị chim ị vào đầu không biết có sao không ?

Thắng "đồng" phán:

- Tốt ! Chim nó ị vào đầu ấy là cái triệu cát tường đấy.

- Mịa, tốt là tốt thế nào ! Mày xem lại xem sao chứ đến chim nó còn ị lên đầu mà nói rằng tốt là "tốt" thế nào, "tốt" vào đâu ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/Dac_biet/chim%20011.jpg

- Nói tốt là tốt. Vữa sáng sớm nay cũng có một người họ Trương tên Trướng ghé nói "Từ tết ra đến giờ đêm nào mơ cũng bị đánh, bị đuổi. Mịa, chạy đéo kịp cứ hai ba đêm lại bị "vọp bẻ" (người phía Bắc gọi là chuột rút) đau hết cả người. Mơ rồi bị vọp bẻ chuyện cũng bình thường nhưng đêm qua anh mơ bị thằng Nông Văn Điền nó hốt cứt ném vào mặt, không biết là điềm gì?".

- Có giấc mơ như thế nữa cơ á !

Tôi hỏi Thắng "đồng". Không trả lời câu hỏi của tôi, Thắng 'đồng" nói:

- Chim nó không biết bác nên mới thế chứ biết chắc gì nó ị !? Loài vô tri thì ta chấp nê chúng làm gì..., đằng này lão họ Nông biết tỏng họ Trương là người nhà nước, là "cán bộ" mà vẫn đòi hốt cứt ném vào mặt ấy mới là cái triệu sắp loạn đến nơi - Thắng "đồng" thở dài, giọng chùng xuống - Bởi thế em mới nói bác còn "may mắn", còn "cát tường" hơn họ Trương nhiều.

- Hừm ! Thế mày nói sao với người họ Trương ?

- Thì nói với ổng ấy là cái triệu xấu, "xấu" lắm. Không nghiêm túc nhìn nhận, khiêm nhượng sửa đổi lỗi lầm, canh cải lề thói, tác phong làm việc v.v. thì dù có tránh được thằng họ Nông cũng gặp thằng họ Sĩ, thằng họ Công... Còn mơ bị rượt, thấy ném đá dài dài.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/ma%2021.jpg
Còn mơ bị rượt, thấy ném đá dài dài...

- Thế lão nói sao?

Tôi nóng ruột hỏi:

- Lão bảo: Chúng ném hàng "nội địa" thì anh đây đéo sợ, chịu được, chỉ sợ chúng nhập thêm hàng "Tàu" về thì bó tay.

- Ha ha ha...

Tôi cười phọt thành tiếng.

- Chưa hết - Thắng "đồng" nghiêm giọng - ông Trướng còn bảo em: hàng Tàu cái gì chúng cũng thêm "phụ gia", thêm hóa chất. Độc... độc lắm mày ạ.

- "Tàu" gì ! Có mà "Tàu" Hongkong bên hông Chợ Lớn í .

- Hố hố...

Thắng "đồng" cũng cười phọt lên.

Tp.HCM, ngày 10:50 ! 20.6.2014.
Viết "nhân đi làm bị Chim ỉa vào đầu" :).

thieugia
23-06-2014, 05:18 AM
Nghĩ !?


Thieu Lan


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/xm.jpg

Chủ nhật ở nhà, rỗi quá chả làm gì, dạo lòng vòng, thấy một số thắc mắc mà không biết sao...

Có nhiều người cứ mở mồm ra kêu chán này, chán nọ... (nghĩ) chán thế sao không tự tử chết quách đi nhờ! Chết rồi hiến tạng cứu người có phải là cuộc sống lại ý nghĩa hơn không?

Lại có nhiều chị cứ mở mồm ra chê chồng này nọ... (lại nghĩ) chán thế sao không bỏ quách đi nhờ ! Sống mà cứ phải thèm cả chồng hàng xóm thì chả khổ lắm à?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/le-chua-dau-nam.jpg

Bỏ xong lấy thằng khác, bao giờ chán lại bỏ... thế nào chả được khen là: Giỏi thế! Thảo nào lấy được nhiều chồng! Được khen nhiều khéo vui, lại sống khỏe, sống lâu và rồi lại tiếp tục lấy thêm được nhiều chồng nữa...

Lúc chị ốm đau, mệt mỏi chồng chị hầu chị đấy!

Lúc chị cô đơn, buồn chán chồng chị ôm chị đấy!

Lúc chị thất vọng, lạc lối chồng chị dắt tay chị về đấy!

Mỗi tối đi ngủ, mỏi chân chị gác chân lên cái thằng chồng chị đấy!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/trng%20thnh%20nam.jpg
Mỗi tối đi ngủ, mỏi chân chị gác chân lên cái thằng chồng chị đấy!

Sống thì phải có mơ ước, khát vọng thì mới có động lực sống nhưng ngồi nhà mình mà mơ chồng hàng xóm thì cũng nên chết quách đi cho nó rộng chỗ ! (Nghĩ thế thôi, chả dám nói với chị ấy thế).

Ai chẳng có lúc say nắng, trúng gió!

Say nắng, trúng gió thì nghỉ ngơi đi là sẽ khỏe lại. Không biết sức mình cứ bêu nắng, giãi gió thì sớm muộn cũng cảm mạo mà chết thôi !

thanh_long
28-06-2014, 08:31 PM
Khi Thầy "Pháp Luật"* Mê Đao !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/phm%20thi%20thun%202.jpg

Khi thầy dạy luật mê đao
Chắc là Trung Cộng - thế nào với ta ?
Một là gây hấn Hoàng Sa
Hai đem Hải giám đâm va tàu mình.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/dsc02910.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/dsc02913.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/dsc02917.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/dsc02914.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/dsc02905.jpg
...
Thầy ơi ! "Tàu" nó rất kinh,
"Đơn Đao Trực Nhập", một mình thắng không ?

Bài đăng trên facebook của Võ sư: Thiều Ngọc Sơn
--------------------------------
* Vs Phạm Thái Thuần không chỉ là Giảng viên môn Luật Quốc Tế của trường ĐH KHXH&NV mà còn là Ca sĩ phòng trà N&T, một phòng trà rất nổi tiếng tại quận 7 Tp. HCM

Shaolaojia
05-07-2014, 09:06 AM
Đề Năm Nay Có Cấu Trúc Khác, Lạ... So Với Mọi Năm Nhiều !?

Mình thì mình không được như mấy anh bên Cảnh sát giao thông, chở "sĩ tử" về nhà cho cơm ăn.
Mình không làm được như mấy anh Công an khu vực, lấy xe công đưa "sĩ tử" đi thi.
Mình lại càng không làm được như mấy Đại gia, đưa mẹ "sĩ tử" vào nghỉ ngơi trong nhà trọ.
Mình, nhìn chung là kém cõi, là thua. Bởi vậy mình làm khác, mình lại đón... ba của "sĩ tử" về rồi tổ chức "THI" tại gia.


*
* *

Chai thứ nhất mình trình là chai "Đông Văn Đệ Nhất Tửu" là thứ rượu do các nghệ nhân thôn Văn Bắc, xã Đông Văn quê tôi nấu, các cụ bẩu:
- Vẫn yếu tố truyền thống, đậm bản sắc đồng quê... vẫn nằm trong chương trình nấu ăn "nội tỉnh". Bịp thế đéo nào được bọn "choa" !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/ng%20vn.jpg
Đông Văn Đệ Nhất Tửu

Tôi thành thật:
- Dạ quả đúng thế ạ, vẫn rượu cũ chẳng qua nhà cháu cho vào bình mới thôi ạ.

Chai thứ hai tôi dâng lên là chai "Bàu Đá", đây là loại rượu được mệnh danh "Miệng Uống Tâm Kinh" khi đá gần hết bình các cụ phán:
- Cấu trúc đề này lạ, mới... khác xa so với cấu trúc năm ngoái nhiều.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/bu%20.jpg
Bàu Đá: Miệng Uống Tâm Kinh

Chai thứ ba mình dâng lên hầu các cụ là chai nếp cái Nga Sơn, đây là thứ rượu được mệnh danh "Tam Bôi Bất Quá Cương" của đồng bào dân tộc Hoa Thanh Quế. Vửa được vài tuần một cụ nói:

- Khó ! Quá khó, đề này quá khó ! Tao bỏ thi... đa... ai !.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/nga%20sn%20tu.jpg
Rượu "Tam bôi bất quá cương" (uống ba ly thì không được qua đèo) của dân tộc Hoa Thanh Quế

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/chuyen_de_Ruou/sau-suou.jpg
Bỏ thi...

Rồi đéo cần chủ nhà có đồng ý hay không, cụ bỏ thi thật.

Mùa thi năm 2014
Thiều Ngọc Sơn

admin
07-07-2014, 04:39 AM
Đường Trăng


Tg: Thiều Lan




http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/trng%20m.jpg


Anh dắt em đi dọc đường trăng
Sương rát bạc trải thềm cỏ ướt

Hương hoa bưởi đu đưa vai áo

Hai bàn tay đan lẫn chờ mong

........



http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/trng%20li%20lim.jpg


Nếu một ngày Tung Của kéo sang đây
Đường trăng đó thành đường mòn lịch sử
Bàn tay em chẳng đan chờ mong nữa
Mà sẽ đi vác đạn giúp các anh.

Nếu một ngày Tung Của kéo sang đây
Sô-bít Việt chẳng còn trò hề nữa
Váy áo Ivy em mang ra lau súng
Giày Moda chỉ giúp ... giáp lá cà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/ha%20thuong.jpg


Nếu một ngày ...thật sự sảy ra
Chiến tranh với thằng láng giềng mất dạy
Em cũng sợ nhưng giả vờ không sợ
Giả vờ nhiều cũng sẽ thành thật thôi.

Nếu một ngày, một ngày nữa đi qua
Trong hòa bình, những niềm vui an lạc
Thế nghĩa là hạnh phúc dài thêm đấy
Anh mong gì khi kêu gọi can qua?
.....


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/con_c%20.jpg


Chỉ mình em bước dọc đường trăng
Bước chân nhỏ trên thềm cỏ ướt
Bàn tay cố níu vào nỗi nhớ
Đan với tay nào trong những chờ mong...

thieugia
15-07-2014, 04:11 PM
Mưa !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/ma%20.jpg

Cuộc đời nhiều chuyện bất công
Nơi mưa thối đất nơi không giọt nào.
Nơi trông có trận mưa rào
Đá kia kết trái * Ly - Tao trùng phùng.

Shaolaojia
-----------------
* "Ngày Đá Đơm Bông" của tác giả Nhật Ngân - Loan Thảo.

Shaolaojia
16-07-2014, 04:30 PM
Bị Facebook Xóa Nick
http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/dsc02913.jpg

Thầy Gà mất nick "đại ca",
Cùng bao nhiêu chuyện, chuyện nhà, chuyện xưa ?
Nào là chuyện sớm chuyện trưa,
Trảm phong, chém gió, chuyện dưa chuyện hành.
Từ tia hy vọng mong manh,
Những là nước mắt long lanh học trò.
Những là ảnh nhỏ ảnh to,
Những là kỷ niệm thầy trò bấy nay.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Thai_thuan/phm%20thi%20thun%202.jpg

*
***
Ngọt bùi - Yêu ghét - Đắng cay,
Với cô với ả trắng tay thật rồi.
Buồn vui bao chuyện trên đời,
Ki ki cóp cóp nhất thời thành không.
*
***
Khi xưa như sắt như đồng
Bây giờ mất sạch đi trông cậy người**.

Tp.HCM, ngày 16.7.2014
Shaolaojia
----------------------------
** Trên face hiện dòng chữ Phạm Thái mới gia nhập face nhờ bạn giới thiệu bạn cho anh ý

thanh_long
18-07-2014, 03:14 PM
Bệnh "Cao huyết áp" Nguyên nhân & Điều trị


Kính tặng bác Thiều Phùng Hưng


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/bt%20mch%202.jpg

Bác Phùng quê ở Hưng Yên
Bị Cao huyết áp muốn điên cái đầu.
Ở hiền vẫn bệnh vì đâu?
Mấy thằng ở ác sống lâu vì gì?

Chuyện này thực chẳng có chi,
Là do "cơ địa" (zen di truyền) có gì ngạc nhiên.
Nhân sinh phú quí tại thiên
Sống sao vui khỏe buồn phiền được chi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/114.jpg

Sống dzai, ở ác - ích gì,
Ngũ tuần, bách tuế cũng đi trầu trời.
Tham lam - miệng tiếng để đời
Chi bằng nghèo khó - thảnh thơi an nhàn.

Có câu:
Đoạn tống nhất sinh duy hữu "tửu"
断 送 一 生 唯 有 酒
Nhân sinh phú quí bất thắng "nhàn"
人 生 富 贵 不 胜 闲.

Tạm dịch
Chỉ có rượu mới giúp ta quên trăm sự trên đời
Phú quí chóng già, mau chết sao được như nhàn mà thảnh thơi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/dc%20phng.jpg

Cao huyết áp phần do phiền muộn
Phần béo phì, phần luộm thuộm - dư cân
Đái đường, rượu, thuốc, vân vân
Tuổi già, suy thận cũng cần kiểm tra,
Có khi do tính la cà,
Không yêu vận động cũng là nguyên nhân.

Vậy nên:

Có những lúc đầu đau như búa bổ,
Lại nhiều khi đau cổ đau lưng,
Mắt hoa, chóng mặt không chừng,
Nhiều khi ói mửa có dừng được đâu.
...

Lẽ thường nếu muốn sống lâu
Thanh tâm quả dục - là câu nằm lòng
Rượu, bia, thuốc lá - nói không,
Cũng nên ăn nhạt đề phòng thận suy.
Toan, nồng, tân, khổ... ích gì
Hàn suy hỏa vượng sớm đi chầu trời.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dao_gia/bch%20my.jpg
Bạch mao - hài cốt

Dưỡng sinh phái hiểu thế thời
Ẩm thực hữu tiết*, nghỉ ngơi hữu thường**
Tồn thần - dưỡng Khí hữu phương
Bạch mao - hài cốt *** là đường tu tiên
Ốm đau nào chỉ tốn tiền
Mình đau một nhẽ mà phiền cháu con.
...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_Vui/05.jpg

Làm sao có thể trường tồn
Bách niên bất lão lại còn... ham "thê" **** ./.

Được đăng bởi: Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

Nguồn tại:

https://www.facebook.com/pages/Thi%E1%BB%81u-Gia-Thi-V%C4%83n-Tuy%E1%BB%83n-T%E1%BA%ADp-L%E1%BB%A5c/1462419044012566?ref_type=bookmark

---------------------------
* Hoàng Đế nội kinh - tức phải biết hạn chế trong ăn uống, tránh những thức ăn có các vị như cay, chua, nồng, đắng, mặn...
** Nên có chế độ nghỉ ngơi phù hợp, tránh làm việc nặng, tránh lo lắng suy nghĩ, tức giận...
*** Tóc bạc nhưng hình hài con trẻ.
**** Ham = thích, muốn tức muốn lấy thêm thê thiếp.

thieugia
28-07-2014, 05:04 PM
Còn Thời Cỡi Ngựa Bắn Cung !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/bn%20cung%2012.jpg
Còn thời cỡi ngựa bắn cung...

Tôi đang lang thang trên mạng thì bỗng gặp tấm hình một người đàn ông cầm cây ná (Hoa Thanh Quế quê em gọi là cây nỏ, loại bọn trẻ trâu dùng để bắn chym xưa) trong tay và đang giương căng thung lên để bắn... ruồi .


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/t%20bn%20ng%20vit%20thnh.jpg


Trông ông rất quen, hình như tôi có gặp ở đâu rồi. Và chợt nhận ra, ông chính là tướng Nguyễn Việt Thành, một ông Tướng rất nổi danh trong vụ án Trương Văn Cam & Đồng bọn khi xưa. Trước kia, khi ông còn tại chức, anh em trong cơ quan tôi vẫn thường gặp và cùng ăn cơm trưa trong căng tin với ông. Sau vụ án Năm Cam, ông được nhà nước cho "Nghỉ ngơi" bởi thế chúng tôi cũng lâu lắm không được biết về ông.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/viet-thanh.jpg
Ông Tư Bốn tức tướng Nguyễn Việt Thành khi còn tại chức

Tôi không biết tấm hình trên là do ông đang giương ná bắn "ruồi" thật hay chỉ là trò đùa của mấy kẻ ghen ghét ông, của mấy thằng ba láp nào chúng "chơi đểu" ông hay vì nhớ nghề mà ông.... Nhưng dù gì đi nữa... nói thật nhìn hình của ông tôi thấy rất mắc cười, ấn tượng và ông làm tôi chợt nhớ đến câu thơ do người bạn đọc cho tôi nghe trước kia:


Còn Thời Cỡi Ngựa Bắn Cung
Hết Thời Xuống Ngựa Lượm Thung Bắn... Ruồi !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/dsc03741.jpg
Thẻ tham dự phiên tòa trong vụ án Năm Cam

Âu cũng là sự sắp đặt có thể là trớ trêu của tạo hóa, chỉ có điều xin ông bắn ít thôi kẻo đến lúc tôi về lại chẳng còn gì để bắn nữa chăng ?

Shaolaojia

thieugia
29-07-2014, 08:55 AM
Nhớ Quê !


Thân tặng bạn Thi Thao Thieu


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/cnh%20ng.jpg

Nằm buồn ruột quắt từng cơn
Nhớ làng Nhuận Thạch, Đào sơn quê nhà.
Nằm buồn nhớ mẹ nhớ cha,
Nhớ hương bồ kết nhớ bà bún riêu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/binhyen.jpg

Quê hương thương nhớ trăm điều,
Gốc me, cành khế, cánh diều đong đưa,
Tiếng cha kẽo kẹt võng trưa,
Tiếng bà đập muỗi chuyện xưa thì thầm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/chn%20tru.jpg

Quê hương nghĩa nặng tình thâm,
Thôn Đông nắng nhớ mưa râm thôn Đoài,
Quê hương nhớ mãi thương hoài,
Thôn Đông rét nhớ thôn Đoài nắng hanh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/gieng_nuoc.jpg

Saigon, sáng sớm ngày 29.7.2014
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
31-07-2014, 10:40 PM
Mẹ !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/m%20em%20.jpg

Một đời bận với chồng con,
Một đời trông ngóng héo hon một đời.
Một đời khổ thế - Mẹ ơi !
Một đời mẹ khổ lệ rơi vào lòng.




Mẹ là tất cả,
Những chuyện buồn vui,
Những điều hờn tủi.

Mẹ là những buổi,
Xuân sắc xôn xao,
Thu tàn xào xạc.

Mẹ như cánh vạc,
Lọ mọ trong đêm,
Co ro sương sớm.

Mẹ như cánh bướm,
Theo con đến trường,
Thúc con chăm học.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/vi%20nc%20ma.jpg

Một đời khó nhọc,
Thay chồng chăm con,
Làm tròn chữ hiếu.

Một đời túng thiếu,
Bố đánh giặc xa,
Mẹ là bác thợ !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/ngho%2002.jpg
Khổ thế mẹ ơi !

Mẹ tợ giáng chiều,
Một đời cam chịu,
Túng thiếu một đời.

Khổ thế mẹ ơi !

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31.7.2014
Thiều Ngọc Sơn

Shaolaojia
28-08-2014, 09:13 AM
Nghèo Còn Bày Đặt !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/thieu/img_2368.jpg

Chiều tối qua (27.8.2014), nghe thằng bạn điện thoại kêu đi nhậu. 7 năm không gặp, nay trông hắn to như con hà mã. Hỏi:
- Mày ăn đéo gì mà to, béo thế ?
Nó bảo:
- Có một tạ lẻ bốn ký (104 kg) mập đéo gì. Mà em nghiện mỗi món nhậu với gái, bác bảo em ăn gì ?.
- Ăn *ồn, vậy là ăn *ồn nên mới mập như thế - một thằng chen ngang làm cả bọn cười phá lên.
- Đcm, múc vào cái khoản ấy chỉ có nước chết chứ mập vào đéo đâu được. Muốn mập nhanh thì chỉ có món "Ồn trâu xào hoa khế" thôi, tẩn cái món ấy lên cân nhanh lắm (?!) - Giọng một thằng khác.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/thieu/ban_be/img_0884.jpg
Có một tạ lẻ bốn ký (104 kg) mập đéo gì !.

Lại hỏi nó:
- Nay làm ăn thế nào ?
- Một tháng trừ vốn và công vợ chồng em bỏ túi 600 triệu.
- Thế mày đi ăn cướp của người ta à.
- Đcm bác khi người vừa vừa phai phải thôi nhá. Em bây giờ cũng là tổ trưởng tổ dân phố, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh nhá. Giấy khen, thành tích treo đầy nhà chứ đéo phải thứ lèng mèng như bác tưởng đâu nghe chưa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Tenan_xahoi/hng%20sc%20a.jpg
Hưng "sóc" nguyên Trưởng thôn Phù Khê Thượng, tên tội phạm khét tiếng vửa bị BCA bắt hôm 13/8 đang khoe bằng công nhận "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phong tặng (!).

- Dưng mà mày làm đéo gì mà lắm tiền thế ? Mình sốt ruột.
- Làm bãi xe, thầu vận tải, cho thuê Container được chưa. Đcm, không thế lấy đéo đâu ra tiền mà kêu bác nhậu.
- Dưng mà tiền mày kêu tao nhậu hôm nay có sạch không đấy hay lại...
- Đcm, bác tính bẩu tiền của em giống tiền thằng Hưng sóc, Minh sâm dân Kinh Bắc chứ gì ? Khác nhá, tiền của bọn Hưng sóc kiếm được là nhờ những tấm huân quân công của Hà lội, Bắc Linh cấp còn tiền của em có được là nhờ các bác ở XiGong cấp phép nhá. Xạch, bảo đảm "xạch" như tẩy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/thieu/ban_be/img_0886.jpg

- Phải thế tao mới yên tâm nhá, chứ không là anh ỉa vào, đéo ăn (!?).
- Thôi... thôi... vào đi ! Cứ thế còn hèn mãi, đcm đã nghèo còn bày đặt.

Giọng một thằng bạn sốt ruột cất lên./.

Tp. HCM, sáng ngày 28.8.2014
Thiều Ngọc Sơn

admin
01-09-2014, 08:44 AM
Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục (https://www.facebook.com/pages/Thi%E1%BB%81u-Gia-Thi-V%C4%83n-Tuy%E1%BB%83n-T%E1%BA%ADp-L%E1%BB%A5c/1462419044012566?hc_location=timeline)


Bảo Uống Thì Cứ Uống, Nói Đéo Chi Cho Nhiều !



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/img_0948.jpg


Tối nay sinh nhật, mấy đứa học trò vác đến cả chục thùng bia. Rất ngạc nhiên, bảo:
- Thầy có phải con nít đéo đâu mà chúng mày vác bia đến tắm cho trắng da ?
Chúng cười thưa:
- Có phải đâu, chúng con vác bia đến mừng thầy là nghe lời Đảng gọi đấy chứ ạ ?!.
- Đcm, không được nói bậy, đổ thừa nha !Chúng nói:
- Chúng con đâu có đổ thừa, chẳng qua chúng con làm theo lời Đảng ủy và Chính quyền nhân dân tỉnh Nghệ An đấy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/keu-goi-uong-bia.jpg


Mình rất ngạc nhiên, quay qua hỏi vợ, vợ bảo:
- Đảng bảo gì làm nấy, bảo "dân" uống bia thì uống, nói đéo chi cho nhiều nhời :).

Tp. HCM, ngày31.8.2014
Shaolaojia
---------------------------
Lưu ý: Mình không tin nhưng kiểm tra lại, qủa đúng là có công văn kêu gọi uống bia đấy thật.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/say.jpg

<><><><><><><><>>><><><><><><><><><><><><><>
Nguồn: https://www.facebook.com/pages/Thi%E1%BB%81u-Gia-Thi-V%C4%83n-Tuy%E1%BB%83n-T%E1%BA%ADp-L%E1%BB%A5c/1462419044012566 (https://www.facebook.com/pages/Thi%E1%BB%81u-Gia-Thi-V%C4%83n-Tuy%E1%BB%83n-T%E1%BA%ADp-L%E1%BB%A5c/1462419044012566)

thieugia
06-09-2014, 02:41 PM
Tìm ... ai ?


Tặng Mộc Thô - Tiger

Tìm vui trong nỗi buồn
Niềm tin trong cay đắng
Cảm hứng khi đang say
Vần thơ khi đang .. " khóc ".

<><><>

Tìm em giữa biển người
Tìm hoài mà chẳng thấy
Tìm em ba thập kỷ
Khi gặp tóc " hết xanh ".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/img_0287.jpg

<><><>

Tìm đi rồi tìm lại
Thấy em rồi chợt " mất "
Như trò chơi cút bắt
Tưởng " cầm " rồi vụt ... tan.

<><><>

Sáng mai vừa thức giấc
Thấy ban mai chan hòa
Tiếng Tiger ríu rít
Giật mình ... tìm ... gì đâu ?./.

Tác giả: Phongvu Thieu

minh_anh
06-09-2014, 04:08 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/img_1037.jpg
Thiều gia Trang chủ

An Nam Quốc, niên hiệu Tư Sang năm thứ bốn.

Thuận Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết:

Nhân SN lần thứ 18 của Hoàng Anh Trần Chí, Phạm Cao Nguyên (06.9.1996 - 06.9.2014), đồng thời mừng Trần Chí đậu ĐH, Thiều gia Trang chủ dự định tổ chức một bữa tiệc rượu thịt chó mắm tôm (Tây Hồ quán) nhưng do Hoàng Anh Trần Chí thông báo với Thiều gia Trang chủ rằng "con vừa mới tậu được con bồ, chưn tuy hơi ngắn nhưng đẹp, dễ thương đảm bảo ai gặp cũng mê mẫn ngước mắt ngắm nhìn - trừ thầy"

Căn cứ vào thành tích đặc biệt suất sắc này của Trần Chí và để khuyến khích, động viên các võ sinh khác đặc biệt là những võ sinh nhiều tuổi mà vẫn chưa yêu, chưa từng yêu hoặc được yêu, những người "tam thập nhi không có dì", nỗ lực tậu, hoặc ra sức... kiếm bồ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00780.jpg
Võ sinh Hoàng Anh Trần Chí

Nay, Trang chủ quyết định:

- Nâng cấp tiệc mừng lên một cấp. Tức chuyển từ tiệc cấp thịt "chó" mắm tôm sang tiệc cấp "vịt" nướng Vân Đình.

- Thành phần tham dự: những ai quen biết với Trần Chí, Phạm Cao Nguyên hoặc với Thiều gia đều có thể hiên ngang tham dự.

- Địa điểm: Nhà hàng Vân Đình, số 216 đường Bạch Đằng, F2, quận Tân Bình, Tp.HCM.

- Thời gian tổ chức: 18h00 đón khách - 18h30 nhập tiệc.

Khâm Thử !

<><><><><><>>><><><><>
Chú ý:
- Thông báo này thay cho giấy mời
- Đi tay không, không mang theo bia bọt, rượu hoặc tiền; không đem tài liệu vào phòng thi (phòng nhậu) và khi thi (nhậu) phải nỗ lực hết mình, hết tình. (4 ảnh)

thieugia
09-09-2014, 09:00 PM
Thương Lắm Đào Sơn Ơi !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Thieu_thon/2014/4.jpg

Hội đã tan rồi ! Con trở lại Kỳ Anh
Bước lại dấu chân xưa khi Tổ phá giặc Chiêm Thành.
Nghe tiếng quân reo, tiếng đầu rơi, máu chảy,
Áo vải xông pha, trận vỡ - giặc tan tành.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Thieu_thon/2014/2014l.jpg

Thương nhớ lắm Đào Sơn ơi ! Đất tổ,
Trở lại Kỳ Phương mà lòng vương vấn mãi... xứ Thanh ôi !.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thiu%20ngc%20sn.jpg

Kỳ Phương, tiết Trung thu
Thiều Ngọc Sơn

admin
11-09-2014, 03:44 PM
Nhắm Mắt Lại... Đ... Đơ...i... !



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/002.jpg


Tác giả: Thiều Lan



Nhắm mắt lại ru tình đi nhé,
Nỗi nhớ người sao cứ miên man.
Như mây bay hòa tan vào gió,
Như sông dài hóa muối mặn đại dương.





http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/00011.jpg
<><>


Nhắm mắt lại nghe lòng hoang vắng,
Nỗi nhớ người vẫn cứ miên man./.

Shaolaojia
15-09-2014, 03:14 PM
Phiếm Luận Chuyện Đàn Bà & Đàn Ông

"Đến giờ này mình vẫn kg trả lời đc câu hỏi Tại sao họ luôn là người đi ngủ muộn nhất nhưng lại luôn dậy sớm nhất để chăm lo cho gia đình. Hỡi những người phụ nữ Việt bé nhỏ. Con yêu mẹ và Anh yêu em"

Nguyên văn cái Stt của MC Phan Anh.

Đọc xong tự nhiên thấy muốn viết tiếp cái Stt chưa rõ ràng này của bạn ấy. Vậy là viết..

Từ xa xưa, đàn ông trong các gia đình Việt là người ghánh trọng trách kinh tế, còn phụ nữ, chăm sóc gia đình. Thời đại tiến bộ, phụ nữ cũng được coi trọng hơn, được tham gia vào các vị trí quan trọng trong xã hội và cũng bình đẳng với nam giới trong việc kiếm tiền. Nghĩa là ngày 8h đi làm kiếm tiền như nam giới, thu nhập có thể kém, bằng hoặc hơn, nhưng về đến nhà, cái bất công lập tức xuất hiện!
Đàn ông sau giờ làm có thể la cà bia bọt, cà phê cà pháo, bóng bánh các kiểu, các thể loại..
Đàn bà sau giờ làm, ngay lập tức, phi như tên bắn ra chợ, hối hả nghĩ, hối hả mua và hối hả trở về nhà..
Đàn ông về nhà ung dung nghe đài, đọc báo, xem tivi, thậm chí còn chả muốn chơi với đám trẻ con do vợ đẻ ra bởi chúng rất phiền phức..
Đàn bà về nhà sấp sấp ngửa ngửa cơm nước, quét dọn, tắm giặt cho bọn trẻ con do mình đẻ ra nhưng chúng lại không mang họ của mình..
Đàn ông ăn xong khệnh khạng pha trà, cafe, đàm đạo chuyện trên trời, dưới biển, trong nước, quốc tế, thậm chí ngoài vũ trụ mặc dù nó chả liên quan đến mình...
Đàn bà ăn xong tay năm tay mười dọn dẹp bát đũa, bếp núc, dạy con học bài.. và có khi lúc đó mới có thể tắm gội cho bản thân. Xong việc 10-11cmn giờ đêm.
Đàn ông stress lôi vợ ra đánh đập chơi và tự nghĩ Dạy vợ (?)
Đàn bà stress chỉ có thể giải tỏa bằng ngôn ngữ nhưng lại bị coi là Con mụ lắm mồm (?)
Đàn ông ABC xong lăn quay ra ngủ
Đàn bà ABC xong vác bụng 9 tháng10 ngày lại còn bao nhiêu nguy hiểm trực chờ khi lâm bồn vượt cạn..
Còn nhiều nữa nhưng chẳng dám viết tiếp, chẳng buồn viết tiếp...

Cũng thỉnh thoảng có anh biết chia sẻ việc nhà với vợ bằng mồm, giống bạn MC kia, hoặc bằng việc làm.. Nhưng số đó quá ít nên được xếp vào loài quý hiếm, sắp tuyệt chủng, rất khó bảo tồn..

Haizzz... Dậy đi dọn dẹp nhà cửa, gọi con dậy, cho chúng ăn để còn đến trường..



Thực Thế Sao Em !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/00011.jpg



Cổ ngạn có câu : "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"



Đọc phát, biết ngay đây là những nhời không đúng sự thực,
Nghe anh hiểu ngay đây chẳng qua cũng chỉ là giọng điệu bực mình.

<><><>

Có gì mà trọng mà khinh,
Chẳng qua cay cú mới... mình, xưng ta (!).
Thực tình chẳng muốn nói ra
Nhưng mà không nói hóa là… nhịn sao ?

<><><>

Lẽ trời tự thấp chí cao,
Đêm đông trăng lặn có sao soi đường.
Có nhu tất ắt có cương,
Ghét nhau lắm lắm lại thương nhiều nhiều.

<><><>

Chuyện hờn, chuyện dỗi, chuyện yêu,
Cũng cần xem xét đủ chiêu đủ bài,
Đàn ông thực cũng chẳng tài,
Thử không có gái “đói dài” mõm ra !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/11123.jpg
<><><>

Thế gian không có đàn bà,
Bình yên phẳng lặng như là cõi tiên.
Thói đời bao chuyện xỏ xiên,
Chẳng qua vì gái mới điên cái đầu.

<><><>

Xưa kia con mẹ Thị Mầu,
Không chồng mà chửa có cầu ai đâu** ?!
Chuyện chàng Từ Hải nào lâu ?
Chết không nhắm mắt vì đâu hỡi người.

<><><>

Còn bao nhiêu chuyện nực cười,
Ví như chuyện đẻ… không người chửa sao ?
Lợp nhà, sửa điện, thế nào ?
Xuống ao đánh dậm, lộn cào, cũng ta ?
Cướp cờ, giết giặc, xông pha
Nấp đằng sau đít: Đàn bà… anh ơi !

<><><>

Nói rằng “Nông nổi giếng khơi” !
Nói rằng “Sâu sắc như cơi đựng trầu” !?

Tp. HCM, ngày 15.9.2014
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><><><><><><>

** Chuyện Thị Màu Chửa Hoang… không có đàn ông mà chửa được, thế mới tài.

thieugia
20-09-2014, 11:05 AM
Vợ Bệnh !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/ma%2012.jpg

Hôm qua đang ngồi trảm phong trên cơ quan bỗng nghe điện thoại reo... và rồi, giọng Anh Kiệt:


Ba ơi, mẹ bị bệnh rồi,
Ba về ghé chợ mua nồi nước xông !.

<><><>

Chết chết, mới sáng ra còn khỏe, chiều đã bệnh ngay. Bệnh gì đến nhanh như người nhà quan cào tiền từ trên bàn xuống ngăn kéo thế nhỉ ? Điện thoại lại cho con, hỏi:

- Bệnh gì ? Bệnh gì cũng phải từ từ chứ bệnh đâu đến ngay và lun như thế?

Chỉ nghe Anh Kiệt giục:

Ba về ngay có được không,
Để con bắc nước mẹ "xông" - nhẹ người ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/goc_san_va_khoang_troi/ni%20l%20xng%20.jpg
Để con bắc nước mẹ "xông" - nhẹ người.

<><><>

Thế này... thì phải về thôi,
Việc Cơ quan ? Kệ ! Về rồi tính sau.
Vào nhà chẳng thấy vợ đâu
Thấy mèo ôm cột mắt hau háu hờn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/meo_ngo_ngac.jpg
Thấy mèo ôm cột mắt hau háu hờn !

<><><>

Nước xông hơi phả từng cơn,
Thò đầu vợ nói đỡ hơn nhiều rồi.
Kiệt mừng vui gọi mẹ ơi !
Có tô cháo trắng mẹ xơi, khỏe người.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Lieu_trai/hiu%2016.jpg

Vợ nghe nhoẻn miệng tươi cười,
Mèo con thích thú tung người lên không*.

Tp.HCM, ngày 20.9.2014
Thiều Ngọc Sơn
<><><><>
Nguyên tác: * Thằng con khoái chí tung người bật tôm.

thieugia
21-09-2014, 10:39 AM
Con Bệnh !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/anh%20kit%2003.jpg

Thiều Ngọc Sơn - Chiều và tối hôm qua, sau khi mẹ Hồng vừa đỡ bệnh thì sáng nay, Thiều Anh Kiệt nói con nhức đầu, chóng mặt...

Nghe con nói, hơi giựt mình nhưng chợt nhận ra đấy chính là những dấu hiệu của bệnh "sốt xuất huyết". Mấy hôm trước, chỉ nghe loáng thoáng nó hiện hữu đâu đó trên ti vi, ngoài đường, ngoài phố, nhà mấy đứa ở ác (!?) Chứ có đâu...

Thế mới biết, bệnh nó không giống như Chính trị, không giống cách "nghĩ" và "làm" của cái đám "Quan gia" (!). Bệnh nó không phân biệt thiện ác, giàu nghèo, quí tiện (riêng cái này - nhớ chữ "riêng", nhấn mạnh - mình nghĩ bộ máy Quản lý đất nước, hệ thống Chính trị XHCN cần phải nghiêm túc học tập và làm theo... Chủ Nghĩa "bệnh", học thuyết "bệnh", đếch cần theo hoặc đếch làm theo học thuyết của người nào cả, nhất là mấy bác ngoại lai.)... cũng không phân biệt thành phần xuất thân, sự đồng hay dị tộc v.v.

Nói chung, bệnh nó không phân biệt giai cấp, bệnh chả trừ một ai.

Sau VỢ BỆNH đến CON BỆNH. Và mình biết, hôm nay "bệnh" nó chính thức đến thăm nhà mình :) .


<><><><><><><><><>><><><><>

CON BỆNH !

Ba ơi ! Con bị đau đầu,
Lấy chai dầu gió… xoa dầu vào con !
Mà sao môi đỏ như son ?
Sờ đầu thấy ấm “sốt” con tôi rồi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/img_0238.jpg

<><><>

Lá xông lại nấu một nồi,
Con làm giống mẹ một hồi khỏe ngay.
Mèo con có vẻ loay hoay,
Không thèm chạy nhảy như ngày hôm qua.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/l%20xng.jpg

<><><>

Bệnh như gãi ghẻ ấy mà,
Con yên tâm nghỉ tí là khỏe thôi .
Trống canh chẳng quá năm hồi,
Bệnh làm gì được con tôi mà làm./.


Tp.HCM, ngày 21.9.2014
Ngọc Sơn Thiều

minhnhat
26-09-2014, 01:58 PM
Nhớ....
<><><>

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/000.jpg

Anh khẽ chạm bàn tay vào nỗi nhớ
Sao bồi hồi như ngày mới quen nhau.

Ngày hai đứa học chung một lớp
Thương yêu nhiều nhưng khó nói nên câu.
Nhớ buổi chiều đông mưa bay lất phất
Gió heo về lạnh buốt những bờ vai.
Tay run run chạm nhẹ vào tay nhau
Em e thẹn giấu tình vào trong gió.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/365.jpg

Những kỷ niệm một thời lưu luyến ấy,
Mãi theo anh đi suốt những cung đời.
Và nỗi nhớ cứ trào dâng nỗi nhớ,
Chất chồng thêm cùng với tháng năm trôi...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/images%204.jpg

Ôi hạnh phúc như con thuyền lạc lối,
Em vội ra đi mãi mãi không về...
Nơi xa ấy hãy bình yên em nhé,
Đất khách quê người anh mãi nhớ về ...em.

Phongvu Thieu
24 Tháng 9 lúc 17:58 ·

Shaolaojia
26-09-2014, 02:48 PM
Phản hồi về bài thơ Nhớ...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/tgtvttl.jpg Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục
Đây có thể nói là một trong những bài thơ hay của tác giả Thiều Ngọc Nam (nói là thơ hay chứ không phải là hay nhất - hy vọng sẽ còn có những bài thơ hay hơn).

Hán Chungly Hán
Thơ hay.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/nhan_voky%20a.jpg Nhan Voky
Hay thì cũng hay nhưng với chuyên thơ thì cần hoàn thiện thêm.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/quechoa.jpg Quêchoa Thanhhóa
Thích câu: Anh khẽ chạm bàn tay vào nỗi nhớ.

Câu thơ rất giàu hình tượng, đầy cảm xúc... chỉ có điều sự va chạm này không phải là sự va chạm đầu tiên, sự va chạm... đầu đời.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/nhan_voky%20a.jpg Nhan Voky
Phát kiến rất tinh tế. Chính xác


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/quechoa.jpg Quêchoa Thanhhóa

Vì ở câu thứ 2, tác giả ngay lập tức đã giải thích cho ta thấy cái dung động này "Sao bồi hồi như ngày mới quen nhau" rõ ràng đây không còn là sự dung động đầu đời mà đã quá dày dạn có điều vẫn còn cảm xúc, còn dung động chứ chưa đến mức chai sạn mà thôi.

Nhìn chung ở bài thơ này còn cần một số thay đổi nữa và nếu chọn lọc được một số từ thích hợp, bài thơ dứt khoát sẽ vượt ra khỏi tầm của trang facebook Thiều Gia.

Shaolaojia
26-09-2014, 02:56 PM
Tiếp tục phản hồi về NHỚ...



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/nhan_voky%20a.jpg Nhan Voky

Bài thơ cũng chỉ ở độ bình thường thôi, thậm chí có phần hơi gở, có gì mà tán tụng ghê thế nhỉ.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/phongvu%20thieu.jpg Phongvu Thieu

Cám ơn bạn đã góp ý . Thơ của người công nhân mới chỉ được như vậy thôi . Hy vọng được bạn chỉ giáo thêm.


<><><><><><>

Nhan Voky Bàn về "NHỚ" !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/000.jpg

Nhân đọc được bài thơ Nhớ của bạn Phongvu Thieu và được sự động viên khích lệ của Tác giả, Nhan_Voky xin có mấy lời như sau:

1. Tính khái quát

Bài thơ vẻn vẹn 16 câu thơ và được làm theo khi "tự do" khi "mất mùa" tức thể Thất Bát (7 X 8) thế nhưng, tác giả đã thả hồn vào một cõi nhớ xa xăm thủa còn đi học, trở về với cái quá khứ đầy ngập những yêu thương, mộng mơ của một thời áo trắng.

Về kết cấu, cũng giống như các bài thơ khác, "Nhớ" cũng được chia thành 3 đoạn:

Đoạn 1, với phần mở đầu là hai câu thơ đầy sự lúng túng, ngập ngừng, e thẹn... của chàng trai "họ Thiều" khi lần đầu tiên cố thò tay ra để chạm vào bàn tay người bạn gái đầu tiên (phải nói cái mở đầu mới nghe qua rất đẹp).

Anh khẽ chạm bàn tay vào nỗi nhớ,
Sao bồi hồi như ngày mới quen nhau.

Đoạn 2, được bắt đâu từ: "Ngày hai đứa học chung một lớp" và kết thúc ở "Em e thẹn giấu tình vào trong gió". Tất cả 6 câu, tập trung nói về những "kỷ niệm" của tuổi học trò và những dung động đầu đời trong tình yêu đôi lứa. 6 câu thơ này được coi là cốt lõi, là trung tâm để làm nên "NHỚ". 6 câu thơ có thể được coi là rất mượt mà và ấn tượng.

Đoạn kết, gồm 8 câu là nỗi niềm của tác giả, nỗi nhớ nhung, sự nuối tiếc, sự băn khoăn ray dứt và kèm theo đó là giọng hờn trách đối với... người xưa ?!.

2. Tóm lại

Đây là bài thơ đầy cảm xúc nhưng có điều đó là thứ cảm xúc lộn xộn không tuân thủ trật tự vốn có của thơ. Và nếu tinh ý, người yêu thơ sẽ thấy tác giả nói "điêu" khi cho rằng mình đã "run run khi tay chạm vào tay nhau" nhưng trước đấy lại là "sao bồi hồi như ngày mới quen nhau"... đấy chính là sự phi logic trong bài thơ. Và đúng như bạn nào đã nói, chỉ có cầm nhiều, nắm nhiều, sờ nhiều rồi mới nói câu "vẫn cảm thấy thích em ạ. Và rằng được gần em, được cầm bàn tay em... anh vẫn "Sao bồi hồi như ngày mới quen nhau" ?!.

Chưa hết, bài thơ có cái kết cục xấu khi cho rằng "Hanh phúc như con thuyền lạc lối"?

Ai lạc lối?

Người yêu cũ lạc lối ?

Và câu hỏi sẽ đặt ra ở đây là: Họ làm gì mà lạc lối ?

Lạc lối có nghĩa là không đi chung con đường, chung hướng mà mình đang đi, mà cả cái xã hội này đang đi. Vậy người con gái kia đã đi "lạc lối" là đi đâu ?

Câu thơ mơ hồ không rõ nghĩa khiến người đọc bâng khuâng không biết người con gái kia đã làm gì và đi đâu... ? Và độc giả bắt đầu suy đoán (!?) Chỉ có làm cái gì đó lạc lắm cơ nên mới phải ra đi, tức là phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. Chỉ một câu, hình tượng của ngừoi con gái đẹp đẽ kia bỗng dưng biến mất, mất một cách đột ngột.

Ôi hạnh phúc như con thuyền lạc lối
Em vội ra đi mãi mãi không về ...

Chỉ một câu thơ khiến toàn bộ cái vẻ trinh nguyên của tình yêu đầu đời bỗng nhiên biến mất mà thay vào đó là cảnh biệt ly, sự biệt ly nặng nề.

Nơi xa ấy hãy bình yên em nhé
Đất khách quê người anh mãi nhớ về ...em .

Chỉ nhiêu đấy để thấy bài thơ không hoàn thiện. Ấy là chưa muốn nói về kết cấu của bài thơ. Thực lòng tôi vẫn muốn nói thơ bạn hay nhưng chưa hoàn thiện.

Vài lời thẳng thắn, bạn có thể khó nghe nhưng bạn cố tiếp thu và mong rằng các bài thơ sau sẽ hoàn thiện hơn.

Trân trọng.

minhnhat
26-09-2014, 04:10 PM
Góp ý thêm về kết cấu của bài thơ "Nhớ".


Thông thường nếu bài thơ có 16 câu thì về cơ bản sẽ được phân chia hay nói cách khác là bố cục như thế này:

- 4 câu đầu là để mở bài, giới thiệu.

- 8 câu sau là phần thân bài tức là phần cần phải giải thích, chứng minh cho cái mà mình vừa giới thiệu, vừa nơi ở trên kia. Phần này sẽ tập trung lý giải chẳng hạn: Ở mở đầu nói "Hôm qua mới lãnh lương, hứng chí nên đi mua cái áo" thì phần này (thân bài) sẽ là: Mua ở đâu; vào thời gian nào; áo màu gì; giá cả bao nhiêu; có ai biết không... đại để là như vậy.

- 4 câu cuối cùng là phần kết luận, phần này có thể sẽ có thêm cái đề nghị mai mua cái nữa, hoặc là chừa...

Như vậy, đến đây bạn có thể đã hình dung ra phần nào sự thiếu thốn, sự bất ổn trong cấu trúc của bài thơ trên đúng không ạ. Vậy để hoàn thiện bạn cần phải bổ xung thêm:

- Đoạn 1 là đoạn mở đầu vậy cần phải đủ 4 câu thơ.

- Đoạn 2 (đoạn chính) cần có đủ 8 câu thơ. Và vì đây là đoạn chính nên bạn cần phải tập chung tìm thêm các vật liệu, chất liêu đã làm nên NHỚ nhưng chú ý, không lan man.

Bạn chỉ được phép gói gọn trong 8 câu thôi và như vậy, vấn đề của bạn là phải làm gì để miêu tả được cái vẻ đẹp trong mối tình đầu đời ấy tức đẹp như thế nào, vì sao đẹp ? Vì sao rung động và rung động đó ra sao... bạn phải kể ra được cái "đáng nhớ", mô tả rõ vị trí từ con đê, bến đò, bờ ao, gốc cây, thậm chí là từng cái lá sen mà hai đứa đã kê ngồi :).

Chỉ 8 câu thơ với vẻn vẹn 5, 60 từ mà buộc phải mô tả đầy đủ các chi tiết về những kỷ niệm thời xa xưa, phải giải thích rõ các sự vật hiện tượng, không gian, thời gian... tức trong mỗi một từ mà bạn sử dụng phải chứa đựng đầy ắp những thông tin, thông tin mang tính cố định, mang tính chỉ dẫn, tính cảnh báo, tính gợi mở, các thông số,... quả là không dễ tí nào hi hi. Đúng thế không bạn ?

Đấy, cái khó của thơ chính là ở chỗ này. Thế mới nói thơ là sự lắng đọng.

- Đoạn kết: Cần phải hiểu như thế này ! Ngoại sự thành bại, bi hỷ, rượu và gái là hai chất liệu chủ yếu, là hai chất xúc tác khiến cho nhiều nhà thơ, "nàng thơ" tỏa sáng. Người con gái được coi là xinh đẹp ấy là bởi cô ta, có cái lưng thon và sở hữu một cặp chân... dài :) (quan niệm này không phải là tuyệt đối nhưng cơ bản xưa nay đều thích lưng thon, chân dài). Thế nhưng, thơ khác. Thơ không thể có cái chân dài lê thế vì như thế là mất cân đối. Quay lại với NHỚ, ta thấy đoạn kết của bài thơ có đến 8 câu trong khi phần eo, lưng, ngực lại chỉ vẻn vẹn có 6 câu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/000.jpg

Đến đây, bạn đã thấy "nàng thơ" của bạn rõ ràng đang sở hữu một cặp chân quá dài, dài đến mất cân đối, dài đến bệnh hoạn... :) . Và như vậy, bạn cần phải liên hệ với các Trung tâm chấn thương chỉnh hình để tiến hành các bước gây mê, giải phẫu. Có như thế mới, nàng thơ của bạn mới có thể đứng dậy để... ca hát.

Sự góp của tôi đến đây đã quá chi tiết, rõ ràng, và tôi sẽ kết thúc ở đây. Tôi mong rằng, những chia sẻ trên đây sẽ rất bổ ích đối với bạn và tôi cũng mong rằng với chất liệu mộc mạc, giọng thơ chất phác, mạch thơ tự nhiên và đặc biệt đầy xúc cảm, tôi hy vọng thơ bạn sẽ hay hơn trong các lần thơ kế tiếp.

Tôi cũng sẽ chờ để được nghe, thấy sự thay đổi, sự tiến bộ trong thơ của bạn

Nói quá nhiều, đúng vậy không bạn ?

He he...

Tp. HCM, ngày 26.9.2014
Nhan_voky

<><><><><><><><><><><><><>

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Dai_dien/thiu%20lan%206%20-%20copy.jpg Thiều Lan

Đọc xong những góp ý của Đồng chí Nhan Voky, thấy rất bổ ích, đồng thời cũng thấy, hiểu biết của mình rất hạn hẹp, nếu không muốn nói là Chả biết gì! Hu hu.. từ giờ chả dám viết cái rỳ nữa.. Mặc dù bản thân mình cũng chỉ dám nhận mình viết văn vần vần một tẹo cơ mà.. hị hị.. tạm biệt em văn vần ấy luôn thôi.. (xấu hổ quá..)

Shaolaojia
28-09-2014, 03:22 PM
Kể Chuyện Yêu Xưa* !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/quan%20lot%20nam%20ho%20mong.jpg


Tác giả: Thiều Ngọc Sơn

Xưa yêu em gái dưới đây,
Cũng là một mối tình đầy mộng mơ.
Nói Yêu chứ... chỉ Y Tờ
Hung hăng lắm cũng chỉ sờ được tay.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/c.jpg
Cũng là một mối tình đầy mộng mơ.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/n.jpg
Nói Yêu chứ... chỉ Y Tờ,

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/cm%20tay%202.jpg
Hung hăng lắm cũng chỉ sờ được tay.

<><><>

Về sau gặp được cô này
Cao như người Việt nhưng gầy hơn Tây.
Đêm về cũng ngất cũng ngây,
Tơ tơ tưởng tưởng thế này, thế kia


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/10a.jpg
Cao như người Việt nhưng gầy hơn Tây.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/09.jpg
Đêm về cũng ngất cũng ngây,
Tơ tơ tưởng tưởng thế này, thế kia.


Còn nữa nhá…

<><><><><>

*Khải báo: Do "yêu" lâu quá rồi, từ hồi cổ còn đeo huy hiệu đội viên cơ, cái hồi mà mẹ bẩu mày còn chưa đủ lông đủ cánh ý (!) Nhưng mà mình sẽ không kể chuyện ý đâu, chỉ kể chuyện hồi mới "gần đủ" hoặc đủ "tuổi yêu" thôi. Dưng mà vẫn có chỗ quên, ít nhớ đấy (yêu nhìu quá mờ) vậy sẽ nhớ từ từ và đăng nhỏ giọt. Bạn nào có nhã hứng thì nhớ đón xem, nhược bằng ghét yêu chán sống thì cũng cứ tự nhiên cho, không ép đọc. Hị hị...

Chuyện cũng chỉ là tào lao, chuyện bất khả tín. Vậy cũng xin được kính báo.

Shaolaojia
28-09-2014, 03:39 PM
Và đây là hình mới nhất về cô ấy, cái cô mà mình nói là cao như người Việt mà gầy hơn Tây ý :)


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/07.jpg

Vâng, người yêu của mình ngày xưa đấy... haha... ha...

Còn nữa...

trai_xu_doai
30-09-2014, 08:09 PM
Thực Thế Sao Em !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/00011.jpg



Cổ ngạn có câu : "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"



Đọc phát, biết ngay đây là những nhời không đúng sự thực,
Nghe anh hiểu ngay đây chẳng qua cũng chỉ là giọng điệu bực mình.

<><><>

Có gì mà trọng mà khinh,
Chẳng qua cay cú mới... mình, xưng ta (!).
Thực tình chẳng muốn nói ra
Nhưng mà không nói hóa là… nhịn sao ?

<><><>

Lẽ trời tự thấp chí cao,
Đêm đông trăng lặn có sao soi đường.
Có nhu tất ắt có cương,
Ghét nhau lắm lắm lại thương nhiều nhiều.

<><><>

Chuyện hờn, chuyện dỗi, chuyện yêu,
Cũng cần xem xét đủ chiêu đủ bài,
Đàn ông thực cũng chẳng tài,
Thử không có gái “đói dài” mõm ra !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/11123.jpg
<><><>

Thế gian không có đàn bà,
Bình yên phẳng lặng như là cõi tiên.
Thói đời bao chuyện xỏ xiên,
Chẳng qua vì gái mới điên cái đầu.

<><><>

Xưa kia con mẹ Thị Mầu,
Không chồng mà chửa có cầu ai đâu** ?!
Chuyện chàng Từ Hải nào lâu ?
Chết không nhắm mắt vì đâu hỡi người.

<><><>

Còn bao nhiêu chuyện nực cười,
Ví như chuyện đẻ… không người chửa sao ?
Lợp nhà, sửa điện, thế nào ?
Xuống ao đánh dậm, lộn cào, cũng ta ?
Cướp cờ, giết giặc, xông pha
Nấp đằng sau đít: Đàn bà… anh ơi !

<><><>

Nói rằng “Nông nổi giếng khơi” !
Nói rằng “Sâu sắc như cơi đựng trầu” !?

Tp. HCM, ngày 15.9.2014
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><><><><><><>

** Chuyện Thị Màu Chửa Hoang… không có đàn ông mà chửa được, thế mới tài.

Thầy chửi hay quá hoho.

Shaolaojia
19-10-2014, 07:24 PM
THÁNG CHÍN HEO MAY
<><><><><><><>

Tháng chín mùa heo may
Ba mươi năm về trước
Đường làng nhầy nhụa lụt
Mẹ chân trước chân sau.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/muong_thu/bi%20c.jpg

Nước lụt lút cầu ao
Con căng sào cả vó,
Bói cá nghiêng đầu ngó,
Đồng trắng cò tung bay.

<><><>

Ngồi chờ gió heo may
Cũng đúng độ thu này
Gió heo may lần lữa,
Gió heo không về nữa,
Gió heo may thất hứa.
Chẳng chịu thổi vào Nam
Hoặc giả vì quá tham
Nên heo về chẳng biết.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/v%20s%20thiu%20ngc%20sn.jpg

Anh nhớ Thu da diết,
Nhớ từng lọn heo may
Từng sợi nắng trong ngày,
Gió heo bay nhè nhẹ.


Chiều Thu anh nhớ mẹ,
Con quạ đậu ngọn tre,
Chim tu hú gọi hè,
Chuyện bờ tre gốc nứa.
Mẹ ngồi bên bậu cửa
Nhìn đốm lửa sương giăng,
Le lói ánh trăng tàn
Ao xưa "heo may " lạnh.

<><><>

Lại mùa Thu hiu quạnh
Đông lạnh Hạ chói chang
Hoa sữa nắng Thu vàng
Bàng rơi Đông vắng mẹ...

<>><>

Gió Heo May nhè nhẹ,
Ngồi nhớ mẹ Thu nay./.


Tp.HCM, ngày 19.10.2014 lúc 16h18'
Say rượu ngồi khóc vì nhớ mẹ !

thieugia
28-10-2014, 12:20 AM
Mẹ Già & Nỗi Cô Đơn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/m%20v%20ch%20tn%201.jpg

Mẹ tôi đẻ bảy người con,
Mấy lần cưới hỏi cộng hơn mười người.
Tưởng rằng đời mãi vui tươi,
Ai ngờ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
Mẹ như lá úa trên cành,
Vàng chưa kịp rụng lá xanh đã lìa.

<><><>

Mẹ tôi đẻ bảy người con
Mấy lần cưới hỏi cộng hơn mười người
Tưởng rằng đời mãi xanh tươi
Tưởng rằng mẹ sẽ an vui tuổi già
Tưởng đời tràn ngập tiếng ca
Tiếng con thưa dạ ! Tiếng bà ầu ơ !
Cháu ngoan học chữ y tờ,
Lúa Chiêm nghe sấm phất cờ đứng lên.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/img_0229.jpg
<><><>

Mẹ tôi mười mấy người con,
Nay lên chức cố héo hon một mình.
Tưởng rằng đời mãi tươi xinh,
Ngờ đâu già lại một mình cô đơn !
Âu lo mấy chục năm tròn,
Răng long tóc bạc mẹ còn dõi trông.
Ông giời trở mặt bão giông,
Vào ra nhấp nhổm giường không hơi người.
Trưa hè nước giếng mát tươi
Chừa riêng vài gáo mẹ cười… phần bay.
Một đời vất vả xưa nay
Già trên tám chục loay hoay mình bà.
Có ai như thể mẹ ta !
Con mười mấy đứa về già không con !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/img_0157.jpg
<><><>

Mẹ tôi đẻ bảy người con,
Tám lần cưới hỏi cộng hơn mười người.
Tưởng rằng đời mãi vui tươi,
Ai ngờ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
Mẹ như lá úa trên cành,
Vàng chưa kịp rụng lá xanh đã lìa.

Tp. HCM, ngày 27.10.2014
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
30-10-2014, 12:38 PM
Kể Chuyện Trộm Viếng Nhà Tiểu Đệ Thiều Nam

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_scan/img_2499.jpg
Võ công cái thế, một cây cao cường ?!


Tác giả: Thiều Ngọc Sơn

Nhà Phong Vũ vừa qua có trộm
Đã chôm đồ còn hợm hĩnh trêu ngươi!
Chuyện này nghĩ cũng mắc cười
Nay ta xin kể mọi người cùng nghe.

<><><>

Thực không do rượu do chè
Tối nằm khểnh ngủ trộm khè không hay
Chẳng qua Phong vũ nghiện fay
“Trảm đinh chặt sắt”, đêm hay thẫn thờ !?
Lại thêm cái tính khoái thơ,
Đàn ca “tài tử”, bài cờ xông xênh
Đêm kia Phongvu ngủ khềnh
Trộm vào thấy thế bèn khênh ít đồ
Dắt đi một chiếc Piaggio
Đồng hồ tay hiệu Senko kim vàng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/dsc_0251.jpg

Trộm rằng: “Vì bác có tang*,
Cho nên em lấy làng nhàng vậy thôi.
Chúng em cũng tính cả rồi,
Xin thêm laptop hiệu thời… Sony
Nhà “thơ” như bác thiếu gì,
Mất mua cái khác có chi buồn phiền
Bác đừng nói: chẳng có tiền
Bán thơ mà sống còn phiền nỗi chi” ?
Nói rồi trộm cứ thế đi
Nẫng thêm Ipad màu ghi rồi chuồn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/ipad.jpg

Thiều Nam nói: Trộm rất cùn !
Người như tài tử, mắt luôn gầm ghè
Tiếng Trung nhỏ nhẹ dễ nghe
Ví như tiếng Bắc, em ghè chết ngay.
Nói đây chẳng phải nói hay
Võ công cái thế, một cây cao cường ?!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/piaggio.jpg

Có điều nhìn chúng thấy thương !
Cho nên chừa chúng một đường rút êm
Nhưng mà em có nói thêm
Lần này anh bỏ nếu thêm coi chừng.
Vợ con gào khóc tưng bừng
Nam rằng mất của nên mừng chớ lo
Vợ nghe thấy thế hét to
Từ nay cấm chuyện “Lo bò trắng răng” !

<><><>

Riêng tui (shaolaojia) xin nhấn mạnh rằng:
Trộm giờ kinh lắm ! Nên chăng đề phòng,
Dẫu rằng sắc tức thị không,
“Tái ông thất mã” lo phòng vẫn hơn./.

Tp.HCM, ngày 29.10.2014
Shaolaojia

<><><><><><><><>
* Vì bác có tang tức trộm vào ngay đúng đêm mà chị dâu Thiều Nam mất, đêm 21.10.2014 (28.9 AL).

thieugia
01-11-2014, 03:54 PM
Nếu là bạn bạn xử trí thế nào ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/ng%20ngy.jpg

Hôm qua đi gặp cô này
Ngủ trưa mà nó nằm ngay ven đường
Rõ ràng tính khí rất ương
Muốn "phang một gây" hết đường... láo thây !


Mình khều: Đừng dại nằm đây,
Trẻ trâu nó thấy là gây phiền hà
Cháu ôi ! Có ngủ vô nhà,
Trẻ trâu nó đập chết là chắc luôn !


Mà nằm cũng phải cho khôn,
Nằm tơ hơ hở, hết hồn... giai nhân .
Nó rằng bác chớ phân vân
Nhào vô không biết thiệt thân đứa nào ?!.


Thực mình chẳng biết nói sao
Ai ngon thử vác gậy vào... thọc coi !


Tp.HCM, ngày 01.11.2014
Viết mà thấy run hết cả người :)
<><><>

thieugia
04-11-2014, 10:53 PM
Facebook & Những điều lợi hại !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/bt%20tay%202.jpg

Có người bảo fây là không tốt
Người cho rằng fây cốt giải khuây,
Hẵng khoan nói tốt nói hay
Đọc cho kỹ đoạn dưới đây biết liền.


TGTVTTL - Một trong những tiện ích đầu tiên của facebook giúp mọi người đến gần nhau hơn. Nhờ facebook mà chúng ta có thể biết được thông tin của những người thân, bạn bè đang sinh sống, làm việc như thế nào dù họ ở bất cứ đâu. Cũng nhờ facebook chúng ta có thể chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống với họ thông qua những dòng status (đăng trạng thái), comment (bình luận) và cả những hình ảnh quê nhà, thực tại một cách sinh động.

Facebook là nơi chia sẻ thông tin, hình ảnh, tin tức thời sự với tốc độ tính bằng giây. Facebook còn giúp người sử dụng nắm được những thông tin mình quan tâm, như: Thời trang, mua sắm, địa chỉ nơi ăn uống, những kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, nơi ăn điểm tâm mới… đấy là những tiện ích mà ai cũng có thể cảm nhận được của facebook. Thế nhưng, không phải ai cũng vào face để chia xẻ thông tin, để nắm, kết nối những vòng tay thân ái. Do facebook là một mạng xã hội bởi vậy cũng có rất nhiều người thuộc đủ các thành phần XH đen, XH đỏ vào để status, đăng hình ảnh, comment với đủ lý do, mục đích, với đủ giọng điệu từ tử tế cho đến chua ngoa, đanh đá… thậm chí có nhiều người, nhiều nhóm, nhiều tổ chức, băng hội còn lợi dụng tính tiện ích, hiệu quả của facebook để châm chọc, bài xích, kích động hận thù, chia rẽ dân tộc…

Các bạn đã biết cách lên mạng, biết đăng nhập và sử dụng thành thạo, hiệu quả các chức năng của face thì các bạn chính là những con người tuyệt vời, TGTVTTL đánh giá cao các bạn. Bởi thế, TGTVTTL hy vọng các bạn nhận thức rõ nhất những tác hại mà facebook đem lại.

Hãy tỉnh táo để nhận biết điều đấy và TGTVTTL xin gửi tới các bạn bài thơ vui dưới đây.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/bt%20tay.jpg

Cũng chỉ là lời nói
Nào chết chóc gì đâu
Các cụ vẫn có câu
Hãy cười vui mà sống.


Chúng mình đừng lúng túng
Đừng nghĩ quẩn nghĩ quanh
Đừng chửi yến mạ oanh
Mà tổn hao sinh khí.


Bởi chúng mình đồng chí (hướng)
Vả lại cũng đồng bào (cùng bọc mẹ Âu Cơ)
Chuyện cũng chỉ tào lao
Cốt cười vui thỏa thích.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/ly%20ch.jpg

fây thực tình hữu ích
Giúp quên chuyện nhân sinh,
Cùng bao nỗi bực mình.
Có gì đâu vinh nhục.


Vậy mình xin nói thực.
Đừng vì chuyện nhục vinh
Cũng xin chớ bực mình
Mất đi tình bằng hữu./.

Tp. HCM, ngày 01.11.2014
Võ sư Thiều Ngọc Sơn

thieugia
07-11-2014, 08:37 AM
Bệnh Đừng Làm Khổ Chị Tôi !

Chị đừng nằm viện chị ơi !
Đừng vì bệnh tật mà lơi việc nhà,
Chị còn có cháu trông bà,
Các con trông mẹ, việc nhà ai lo?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/chi%20ti.jpg
<><><>

Bệnh làm thân chị co ro,
Đắng lòng em khóc thương cho tuổi già
Ước gì bệnh nhập vào ta
Đừng làm khổ chị, khổ bà... bệnh ơi !

<><><>

Bệnh đừng làm khổ chị tôi !
Đừng làm khổ chị, bệnh ơi ! Bệnh à !


Tp.HCM, ngày 07.10.2014 !PM 04:45!
Shao Lao Jia

fangzi
07-11-2014, 09:26 AM
ĐÔ THÀNH CẢM THÁN CA

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/ma%2012.jpg

Chiều về chẳng thấy vợ thưa
Hóa ra bị sốt tự trưa đến giờ.

<><><>

Lân bang phố thị như tờ,
Những nhung nhúc sống, tựa hồ hốc hang !
Sao như nghĩa xóm tình làng,
Ho khan một tiếng người sang ồn ào.
Nắn chân xoa thuốc đắp cao,
Người lo cám lợn, kẻ gào Bác ơi!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/v%20m.jpg
<><><>

Đô thành “danh tiếng”, thế thôi (?!)
Sao bằng nghèo đói dong chơi ao hồ.
Giàu sang sống giữa thành đô,
Chết không người khóc hồn cô liêu hồn./.


Tp.HCM, ngày 07.11.2014
Thiều Ngọc Sơn

admin
10-11-2014, 10:53 AM
NGÃ NGỰA - TÉ TRÂU !?


Tặng những ai từng "Ngã ngựa - Té trâu"


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/thieugia_thivan/t%20tru%20a.jpg

Chàng buông vạt áo em ra
Để em còn phải hái cà kho trê.
Kẻo không tí nữa chồng về,
Cơm canh chẳng ngọt, chồng chê chồng hờn.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/thieugia_thivan/bung%20vt%20o.jpg

Nhớ thời em hẵng còn son
Chồng nào dám giận dám hờn vậy đâu.
Từ ngày ngã ngựa té trâu (!?)
Đụng đâu cũng giận gặp đâu cũng hờn.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/thieugia_thivan/bun.jpg

Đầu hè mưa đổ có cơn,
Chồng em vin cớ giận hờn quanh năm.
Xưa kia, nào có xa xăm
Ngày em son trẻ chồng chăm chu toàn.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/thieugia_thivan/i%20ngch.jpg
Đụng đâu cũng giận, gặp đâu cũng hờn.

Nhớ ngày em hẵng còn son
Chồng em nào dám giận hờn vậy đâu.
Từ ngày anh ấy… té trâu,
Đụng đâu cũng giận, gặp đâu cũng hờn./.


Sài gòn, ngày 10.11.2014
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
14-11-2014, 03:27 PM
Gặp Hạn !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/ch%20cn.gif

Hôm qua mình gặp cô này,
Bị con chó cắn rách ngay miếng quần.
Có thằng cu tí tên Quân
Thấy cô lòi thịt lấy quần cho thay.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/ch%20cn.jpg

Nó rằng: Cô chớ thế này !
Chó ta còn đỡ chó tây... coi chừng !
Hôm nay như thế là mừng,
Lần sau ai dám chỉ chừng thế thôi.

Chết chêt ...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/01.jpg
Mồm chó - vó ngựa !!! :)

Các cụ ta có câu "Mồm chó, vó ngựa" là chỉ mấy cái thứ này đây, rất nguy hiểm vậy mà nhiều người vẫn không biết mà đề phòng.

Tp.HCM, ngày 12.11.2014
Thiều Ngọc Sơn
<><><>

admin
16-11-2014, 10:28 PM
Đêm Đông !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/l_rng%202.png

Đêm Đông hoang lạnh bờ vai,
Nằm nghe rõ tiếng thở dài, gió đêm.
Lá bàng vừa mới rụng thêm,
Dẫu là rất khẽ bên thềm, rơi nghiêng !.


Tp. HCM, ngày 16.11.2014
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
21-11-2014, 08:38 PM
Bàng Đêm !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/l_rng%202.png

Lại một chiếc lá bàng rơi trong gió
Rơi chòng chành chứ chẳng phải rơi nghiêng,
Đêm Đông, một cõi niềm riêng
Rơi đà bất hạnh, ngả nghiêng mặc lòng !.

Tp. HCM, ngày 19.11.2014
Thiều Ngọc Sơn

Shaolaojia
23-11-2014, 05:32 PM
Mừng Sinh Nhật Em
<><><>

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/thiu%20ngc%20nam.jpg


Tặng đứa em mà anh rất mực yêu quý Phongvu Thieu

Mẹ sinh em vào mấy mươi năm trước
Ngày em sinh và lúc chập chững những bước đi.

Bấy giờ anh chẳng biết chi
Long tong chạy nhảy, là vì mừng vui
Tới khi em biết nói cười
Tối ngày quấn quýt với người em yêu.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/thiu%20ngc%20nam%202.jpg

Lớn lên những sớm những chiều
Chăn trâu, chăn vịt, thả diều ven sông.
Theo anh làm cỏ dưới đồng
Đêm đi đánh kẹp, quyết không nề hà.

Tối tranh nhau ngủ với bà
Nghe câu chuyện cổ, chuyện nhà ngày xưa,
Vì sao sáo tắm thì mưa ?
Trời giông mạn Bắc quyết chưa có gì.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/img_0287.jpg

Lớn thêm một tí anh đi
Ở nhà lớn bé việc gì ? Có em.
Cha già bệnh tật – thức đêm
Nghe tin Thím ốm sang xem thế nào?

Mùa hè lấy cát dưới ao
Đông sang bổ củi em nào kêu ca
Các anh công tác nơi xa
Mình em khó nhọc nghĩ mà thương em !.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/img_2774.jpg



Mừng ngày sinh nhật của em
Nhắc về chuyện cũ những thêm ấm lòng.
Anh yêu em lắm biết không ?

Viết nhân sinh nhật đứa em yêu (22.11.1973 - 22.11.2014)..
Tp.HCM, ngày 23.11.2014
ShaolaoJia

nhan_voky
23-11-2014, 05:47 PM
Mừng Sinh Nhật Anh Phongvu Thieu
<><><>

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/thiu%20ngc%20nam.jpg

Tuổi trâu** vất vả gian nan
Nhưng mà tuổi Quý chẳng can hệ gì.
Tuổi trâu quyết chí một khi
Làm không ngơi nghỉ thực “lỳ” như… trâu !?

Người này chẳng dễ kiếm đâu
Văn thơ lai láng, bởi sầu – đa đoan.
Tính tình tựa phượng như loan
Thanh cao tao nhã hỷ hoan với đời.

Chỉ hơi nể vợ tý thôi,
Còn đâu mọi thứ thôi rồi, khỏi chê.
Đi đâu cũng có gái mê
Ngồi mô cũng rứa ngồi tê cũng vầy.

Mừng ngày sinh nhật bác đây,
Nhân_Vô Kỵ mới lên fây chúc mừng !
Chúc anh sinh nhật tưng bừng
Chúc anh kinh tế không ngừng gia tăng,
Chúc anh công tác thật hăng,
Chúc anh sức khỏe gia tăng đều đều.

Chúc anh cùng với vợ yêu
Gia đình hạnh phúc, thật nhiều tình thương.

Tp.HCM, ngày 23.11.2014
Nhân_Vô Kỵ

<><><><>
** Theo quan niệm dân gian thì những người sinh vào tuổi trâu đại đa phần là gian nan vất vả. Phongvu Thieu sinh vào năm Quý Sửu bởi vậy mới có đọan thơ này.

fangzi
26-11-2014, 04:34 PM
Lúc sáng, TGTVTTL thấy có cô gái tự xưng là người họ Thiều bán cafe dạo ở ngay cạnh nhà thờ Đức Bà. Nghe giọng rao chua chua kiểu hàn the pha đường phèn cùng với tư thế kỳ bí của cô gái khiến TGTVTTL vô cùng tò mò... bèn dừng lại vểnh tai... thì nghe cô rao bán cafe như ri:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/cafe.jpg

AI CÀ PHÊ KHÔNG?
<><><>

Cà phê bán dạo mua không???
Tiếng rao lanh lảnh mà không thấy người
Tôi còn đem bán nụ cười
Bán đi bán lại chẳng người nào mua.

Cà phê để mãi nên chua
Không đường nên đắng không mua mất mùi.
Cà phê rao bán ngậm ngùi,
Ai mua tôi bán cho vui...không tiền.

Được biết người bán cafe dạo có tên là Thiều Thu Hằng. Biết người cùng họ, lại nghe:

"Ai mua tui bán cho vui... không tiền"

Nghe vậy, sướng quá thế là TGTVTTL liền sáp lại xin 1 ly uống thử.

Mèng đéc ơi ! Đúng như cô Thiều Hằng nói: đắng, chua, và có mùi ngầy ngậy, ngái ngái như mùi thịt chó mắm tôm chứ không phải mùi cafe :

"Không đường nên đắng không mua... mất mùi."

Thật đúng như cô nói, không sai lấy nửa nhời. Uống lúc sáng, về đến cơ quan ngồi cả mấy tiếng đồng hồ ngẫm nghĩ vẫn không sao hình dung ra loại cafe của cô Hằng là giống của nước mô ? Và nó được trồng ở địa phương nào?

Đành viết mấy câu họa lại cho vui vậy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/cafe%20a.jpg

Café cô chẳng cho đường
Khác gì yêu chẳng lên giường với nhau (?!)
Có gì nói nhỏ một câu !
Chớ cười toe toét nỗi đau… khách hàng.

Café bán dạo đâu sang ?
Đã vầy còn cứ làng nhàng nên chua (!?)
Mời hoài chẳng có người mua,
Cô nên bê thẳng lên chùa “cúng sư”./.

<><><>

Sau khi TGTVTTL làm bài thơ nói lại chuyện bán café sáng thì Thiều Thu Hằng “người bán café dạo” có họa lại bài thơ của TGTVTTL như sau (xin đăng nguyên văn để cả nhà theo dõi cho vui :

Thu Hằng: Cuối cùng thì cà phê ế của mình cũng lừa được một người thưởng thức… Cũng được biết là cái người mua cà phê kia mang họ Thiều nhà mình nên rất vui. Sau khi để người đó uống và cảm nhận thì thấy người đó họa lại một bài thơ rất hay... mình tâm đắc câu cuối quá

Mời hoài chẳng có người mua
Cô nên bê thẳng lên chùa "cúng sư".

Mình mạn phép làm theo và kết quả là:

Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu :)

Tình thế này bắt buộc TGTVTTL đã lao phải theo lao nên họa tiếp một bài với cô Hằng như sau:


Café Dạo ?!
<><><>

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/book-coffee1.jpg

Cà phê bán dạo ai mua ???
Tiếng rao lanh lảnh nghe chua cả người


Mời hoài chẳng có người mua,
Tức mình bê thẳng lên chùa “cúng sư”
Sư dùng xong ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.

Bấm chừng độ chín tháng sau
Sư chuồn xuống núi đến sau nhà thờ.
Hỏi thăm, ai cũng lơ ngơ !
Lắc đầu không biết bây giờ ra sao.

Sư rằng: “Phụ Sản” chỗ nào ?
Nằm ngay khách sạn năm sao, Cống Quỳnh**
Muốn thăm thì tới một mình
Nhớ mang tóc giả và trình chứng minh.

Nghe xong sư đứng lặng thinh
Lầm bầm lẩm bẩm một mình, rồi đi.
Sư rằng Nam chẳng hề chi,
Nếu mà sinh gái… cho đi bán hàng.

Bán Cà giống mẹ cũng sang (?!)
Nếu không bán hết lại mang lên chùa./.

Tp.HCM, ngày 26.11.2014
Thiều Ngọc Sơn
<><><>
** Phụ sản tức bệnh viện Phụ sản (BV Từ Dũ), nằm ngay trên đường Cống Quỳnh, quận Nhất, Tp. HCM.

thieugia
01-12-2014, 11:58 AM
VÒNG TỬ SINH !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/00o.jpg


Lại thêm một lá vàng rơi
Lại thêm một lá bỏ đời mà đi !
Tử sanh chẳng nói làm gì,
Nghĩ câu "Thố tử hồ bi", đau lòng.

Ước gì chẳng có mùa Đông
Cho xanh tươi mãi, lá không lìa cành !
Đạo trời vốn dĩ an lành,
Còn sinh ra tử với sanh làm gì ?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/khc.jpg

Để rồi khi lá vàng đi,
Âm dương cách biệt lâm ly quặn lòng
Lá ơi ! Lá có biết không ?
Ước chi lá thoát được vòng tử sinh.


Tp. HCM, ngày 27.11.2014
Trang chủ: Thiều Ngọc Sơn

bach_ho
01-12-2014, 05:25 PM
Hãy Đợi Đấy !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Co_quan/bn%20b.jpg

Hôm qua đi nhậu từ lúc 11h đến 19h30 tối mới về đến nhà, vậy mà vẫn bị bạn chê nhậu yếu. Tức ghê ! Nghĩ:

Không biết lũ bạn muốn mình khỏe như thế nào nữa?

Ngần ý chai và đứt nửa tháng lương của 1 thằng "công bộc" mà các bạn vẫn chưa hài lòng (!) Thế là sao?

Mình đem theo cái tức tưởi ý về nói vợ, vợ bẩu:

- Ba mày bỏ đi, giận mấy bác làm gì.

Mình quát:

- Dưng mà tức không chịu được !!!!!.

Vợ nghe thế, tuyên bố, lói:

- Từ chiều tối mai, tui sẽ mua rượu về. Ba mày chăm chỉ luyện công, nhớ ! Yên tâm đi, chỉ nửa tháng thôi, khi xuống lúi đảm bảo đập các bác nhát nào chết ngay nhát ý... nhớ !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/say.jpg
Được, các bạn hãy đợi đấy.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/sau-suou.jpg

Nghe vợ động viên vậy, thấy cũng có lý. Mừng ! Tối ngủ, trong giấc mơ vẫn thầm thì nhắn nhủ:

- Được, các bạn hãy đợi đấy. Vợ tớ nó bẩu rùi, nửa tháng thui... Hãy đợi đấy !

Hố... hố...

Tp.HCM, ngày 01.12.2014
Trang chủ: Thiều Ngọc Sơn

fangzi
08-12-2014, 12:33 PM
Tự Hào mình là Hoa Thanh Quế tộc nhân !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/c%20ng.jpg


Sáng ghé quán cafe, ngồi chưa kịp nóng đít thì thấy thằng Minh "chó" (thằng này dân giang hồ, tính khí dữ dằn, hễ không hài lòng ai là sẵn sàng lao vào cắn, bởi thế mới có biệt danh là Minh "chó") không biết tự đâu cũng lao vào quán. Thấy mình, Minh chó la toáng lên:
- Đkm, bác đây rồi !
Nhìn ly cafe nghi ngút khói phả hương thơm phức, ngó bộ dạng lấc cấc của nó đã mất cảm tình, đã thế còn thêm cái giọng mất dạy của Minh chó khiến mình không còn giữ được bình tĩnh. Mình phang:
- Gì ! Có gì mà mày la toáng lên như cha mày chết thế hử ? Thằng mất dạy.
- Bác đéo nghe lồn gì à?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/bng%20%201.jpg

Láo thây chưa ? Mẹ, đúng là lối bỗ bã của lũ "giang hồ”. Chợt Minh chó hạ giọng, rất nhẹ nhàng và tử tế:
- Tự hào lắm bác... ơi ! Tự hào quá đơi... !.
- Có gì mà tự hào hử?
- Bác này thật, bác có cái "tự hào" mà đéo biết (?!)
- Có cái tự hào !?
Mình ngạc nhiên. Thấy vậy nó bảo:
- Đúng ! Bác có cái để tự hào, nên tự hào.
- Cái gì?
- Tự hào vì... TÔI QUÊ CHOA THANH HÓA.
- Đèo mịa ! Tưởng đép gì – Đúng là đi với MA nên tự dưng mình cũng văng tục và nổi cáu – Cái đấy tao tự hào lâu rồi, tự hào từ hồi dái bằng hạt kê kia. Cảm ơn, đéo phải nhắc !

Minh chó lườm tôi rồi nói
- Em đéo cãi với bác về cái đó.
- Thế mày bảo tao tự hào về cái gì ?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bác thật là…
Nói rồi Minh chó kể lại chuyện sáng sớm hôm nay, cổ động viên bóng đá cả nước An Nam mít đã ngồi lại họp bàn, sau đó cùng nhau nhất trí và ra “Thông Cáo” kêu gọi Đảng và chính phủ bố trí cho hai đội bóng VN & Mã Lai được đá trận lượt về trên sân vận động Lạch Chay (Tp. Hải Phòng). Nghe thế mình cắt nhời, bảo “Không dưng lại đổi chỗ đá làm gì cho tốn kém ? Mà làm thế có khi quốc tế người ta phản ứng đấy, người ta cười cho đấy”. Minh chó cười tủm rồi ghé sát vào tai tôi thì thào. Lúc sau nó nói:
- Thâm chưa ! Bác đéo biết được đâu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/%20banh.jpg

Nói xong. Minh chó cũng chẳng thèm để ý xem thái độ của tôi như thế nào. Nó tiếp với giọng đầy vẻ phấn khích.
- Cổ động viên cả nước đã ra thông báo kêu gọi các fan hâm mộ trong cả nước nhường vé cho CĐV 4 tỉnh trong đó có Hoa Thanh Quế quê ta. Tự hào lắm bác ợ !
Mình bảo:
- Có vé sao không đi mà coi, nhường vé cho CĐV Thanh Hóa làm đéo gì ?
- Đkm, trông cái mặt bác thế mà ngu bỏ mẹ !
- Ớ ! Thằng này, láo thây ! Tao đập một cái chết cha mày giờ - tôi nóng - Tao bảo mày, nhường vé cho CĐV Thanh Hóa làm gì, đánh nhau à?
- Đấy… đấy… đấy…, bác hiểu đúng vấn đề rồi đấy.
Hắn cười trừ rồi lại hạ giọng thì thào, một lúc sau nói:
- Bác nên tự hào ! Xưa nay anh em mình đã tự hào về việc “Quê Choa Thanh Hóa” rồi thì nay, qua sự việc này mình nên nâng mức “tự hào” ấy lên một nấc nữa, một cung bậc nữa, một tầm cao mới bác ạ. Đây ! Bác banh mắt ra mà coi ! Oách chưa ? – Minh chó chưng ra cho tôi coi mấy tấm hình như để minh chứng cho lời nói của mình là hoàn tàn sự thực, rồi hắn tiếp – Tự hào lắm chứ bác ! Bác tính đi, ngay như đám dân lưỡng Quảng (ý hắn nói là dân hai tỉnh Quảng Nam hay cãi và Quảng Ngãi hay lo), oai hùng thế mà bọn cuồng fan chúng có liệt vào đâu đâu... Chỉ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An và Thanh Hóa quê mình... mới được coi là “tứ trụ” của nước nhà. Ngay như cuồng fan Nam Định cũng đâu được giang hồ cả nước coi ra cái thá gì. Mà em cũng nói thật, nói đến giang hồ á, ngay như giang Hồ của đất Sài Gòn cũng chả là lồn gì so với cuồng fan Hoa Thanh Quế quê mình…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/%20banh%202.jpg

Minh chó còn nói nhiều lắm, nhưng mình ù hết cả tai, chẳng nghe được gì nữa. Thấy thế, Minh chó chỉ vào mặt mình nói:
- Đkm, hình như bác lên tăng xông rồi thì phải. Mặt đỏ bừng kìa! Bác chớ xúc động, đừng “tự hào” quá, phấn khích quá nhé. Mình già cả, lại tăng xông thì cứ từ từ “tự hào” thôi cũng được.
Nghe Minh chó nói thế, mình chỉ còn biết ậm ờ trong miệng… Mà thực, cũng đéo hiểu được đời còn những gì sẽ xảy ra.

Tp. HCM, ngày 08.12.2014
Ngọc Sơn Thiều
<><><><>
Thieugia - Chuyện chỉ mang tính trảm phong vui.

thieugia
14-12-2014, 08:12 PM
Giống Chí Phèo !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/25.jpg



Tặng các bạn của tôi, những người khoái nhậu :)

Vợ mình bảo khi anh chưa có rượu
Tư thế hào hùng dáng điệu uy nghi (?!)
Lại còn: ghét nhất là khi,
Rượu vào dáng dấp chẳng uy tí nào !

Mình rằng: Nói thế là sao?
Vợ cười: Trông tướng… “tào lao” thế nào !
Quần thì ống thấp ống cao,
Ngực tênh hênh lộ như chào mời ai

Rượu vào mặt đỏ tía tai
Dáng đi siêu vẹo bước hai ba hàng
Chân tay khua khoắng nghênh ngang
Quyết không chịu bước ngang hàng cùng ai.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/lim.jpg

Mình rằng: Nói thế là sai…
Vợ gân cổ cãi ‘Chẳng ai như mình !”,
Nhiều hôm la ó thấy kinh
Hàng xóm giật mình giấc ngủ chẳng yên,
Lúc đầu họ tưởng mình điên,
Sau nghi “thằng Chí” mới phiền… chết em !.
Mà ngồi nghĩ kỹ lại xem
Chồng em thuộc hạng nhãn, tem… đàng hoàng,
Có đâu phải thứ hạng xoàng,
Có đâu ăn nói oang oang ngoài đường…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/123a.jpg

Khi đi nào kém Quan Trương*
Lúc về nhếch nhác thực phường dở hơi.
Nhìn chồng chán lắm chồng ơi !
Rượu vào như kẻ dở hơi, chán đời.

Nghĩ buồn, vợ nói thế thôi
Chứ đây uống rượu chả đời nào say.
Nhậu vào, có lúc… “ta đây”,
Nhưng là “chém gió” giống Fây ấy mà.
Có khi ham chén xa đà
Cũng chưa đến độ như bà nói đâu ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/124.jpg

Vợ cười, ánh mắt diều hâu,
“Chí Phèo mới thế, em đâu nói mình”.
Ngẫm lời vợ nói thất kinh
Chí Phèo uống rượu… giống mình sao ta ?
Đành rằng "Đối Tửu Đương Ca"**
Có đâu lại giống thằng cha... Chí Phèo ?!
Hu... hu...

Tp.HCM, ngày 14.12.2014 |19:20|
Viết sau chầu tỉnh rượu ha... ha...
Shaolaojia

<><><><>
* Quan Trương tức Quan Vân Trường và Trương Dực Đức, hai trợ lý đắc lực của Lưu Huyền Đức.

**Trong bài thơ Đoản Ca Hành 《短歌行》của Thi nhân , Mưu lược nhân, nhà quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc Tào A Man bên Tàu có đoạn:

对酒当歌,
人生几何!
譬如朝露,
去日苦多。

Hán Việt

Đối tửu đương ca
Nhân sinh kỷ hà
Tỉ như chiêu lộ
Khứ nhật khổ đa.

Dịch thơ:

Ca vui bên chén rượu đâỳ,
Đời người thấm thoát tháng ngày được bao.
Như sương mai sớm tan mau,
Từng ngày qua lắm khổ đau muộn phiền.

thanh_long
22-12-2014, 11:40 AM
Đông Phong !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/tp.%20thanh%20ho.jpg

Miền Nam nắng nóng khô khan
Trong khi Bắc Bộ khí hàn tái tê
Sáng buồn ngồi uống café
Ngắm em gái Bắc chân quê lên chùa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/l%20cha%203.jpg

Gió Đông như giỡn như đùa
Tốc từng manh áo cố lùa vào trong
Giỡn gì ác thế Đông phong
Làm em bấn loạn trong lòng chẳng yên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/l%20cha.jpg

Lẽ nào lại mách “thần tiên”
Gió đùa quái ác, sợ phiền… sư chăng ?


Thanh Hóa, ngày 21.12.2014
Nhan_voky

nha_que
22-12-2014, 11:58 AM
Hãy Đợi Đấy !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Co_quan/bn%20b.jpg

Hôm qua đi nhậu từ lúc 11h đến 19h30 tối mới về đến nhà, vậy mà vẫn bị bạn chê nhậu yếu. Tức ghê ! Nghĩ:

Không biết lũ bạn muốn mình khỏe như thế nào nữa?

Ngần ý chai và đứt nửa tháng lương của 1 thằng "công bộc" mà các bạn vẫn chưa hài lòng (!) Thế là sao?

Mình đem theo cái tức tưởi ý về nói vợ, vợ bẩu:

- Ba mày bỏ đi, giận mấy bác làm gì.

Mình quát:

- Dưng mà tức không chịu được !!!!!.

Vợ nghe thế, tuyên bố, lói:

- Từ chiều tối mai, tui sẽ mua rượu về. Ba mày chăm chỉ luyện công, nhớ ! Yên tâm đi, chỉ nửa tháng thôi, khi xuống lúi đảm bảo đập các bác nhát nào chết ngay nhát ý... nhớ !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/say.jpg
Được, các bạn hãy đợi đấy.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/say/sau-suou.jpg

Nghe vợ động viên vậy, thấy cũng có lý. Mừng ! Tối ngủ, trong giấc mơ vẫn thầm thì nhắn nhủ:

- Được, các bạn hãy đợi đấy. Vợ tớ nó bẩu rùi, nửa tháng thui... Hãy đợi đấy !

Hố... hố...

Tp.HCM, ngày 01.12.2014
Trang chủ: Thiều Ngọc Sơn

Lâu rồi không vào nay ghé thăm thấy nhiều cái mới llạ quá :)

nha_que
22-12-2014, 11:59 AM
Đông Phong !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/tp.%20thanh%20ho.jpg

Miền Nam nắng nóng khô khan
Trong khi Bắc Bộ khí hàn tái tê
Sáng buồn ngồi uống café
Ngắm em gái Bắc chân quê lên chùa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/l%20cha%203.jpg

Gió Đông như giỡn như đùa
Tốc từng manh áo cố lùa vào trong
Giỡn gì ác thế Đông phong
Làm em bấn loạn trong lòng chẳng yên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/l%20cha.jpg

Lẽ nào lại mách “thần tiên”
Gió đùa quái ác, sợ phiền… sư chăng ?


Thanh Hóa, ngày 21.12.2014
Nhan_voky

Hay lắm ạ !

nha_que
22-12-2014, 12:00 PM
Tự Hào mình là Hoa Thanh Quế tộc nhân !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/c%20ng.jpg


Sáng ghé quán cafe, ngồi chưa kịp nóng đít thì thấy thằng Minh "chó" (thằng này dân giang hồ, tính khí dữ dằn, hễ không hài lòng ai là sẵn sàng lao vào cắn, bởi thế mới có biệt danh là Minh "chó") không biết tự đâu cũng lao vào quán. Thấy mình, Minh chó la toáng lên:
- Đkm, bác đây rồi !
Nhìn ly cafe nghi ngút khói phả hương thơm phức, ngó bộ dạng lấc cấc của nó đã mất cảm tình, đã thế còn thêm cái giọng mất dạy của Minh chó khiến mình không còn giữ được bình tĩnh. Mình phang:
- Gì ! Có gì mà mày la toáng lên như cha mày chết thế hử ? Thằng mất dạy.
- Bác đéo nghe lồn gì à?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/bng%20%201.jpg

Láo thây chưa ? Mẹ, đúng là lối bỗ bã của lũ "giang hồ”. Chợt Minh chó hạ giọng, rất nhẹ nhàng và tử tế:
- Tự hào lắm bác... ơi ! Tự hào quá đơi... !.
- Có gì mà tự hào hử?
- Bác này thật, bác có cái "tự hào" mà đéo biết (?!)
- Có cái tự hào !?
Mình ngạc nhiên. Thấy vậy nó bảo:
- Đúng ! Bác có cái để tự hào, nên tự hào.
- Cái gì?
- Tự hào vì... TÔI QUÊ CHOA THANH HÓA.
- Đèo mịa ! Tưởng đép gì – Đúng là đi với MA nên tự dưng mình cũng văng tục và nổi cáu – Cái đấy tao tự hào lâu rồi, tự hào từ hồi dái bằng hạt kê kia. Cảm ơn, đéo phải nhắc !

Minh chó lườm tôi rồi nói
- Em đéo cãi với bác về cái đó.
- Thế mày bảo tao tự hào về cái gì ?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bác thật là…
Nói rồi Minh chó kể lại chuyện sáng sớm hôm nay, cổ động viên bóng đá cả nước An Nam mít đã ngồi lại họp bàn, sau đó cùng nhau nhất trí và ra “Thông Cáo” kêu gọi Đảng và chính phủ bố trí cho hai đội bóng VN & Mã Lai được đá trận lượt về trên sân vận động Lạch Chay (Tp. Hải Phòng). Nghe thế mình cắt nhời, bảo “Không dưng lại đổi chỗ đá làm gì cho tốn kém ? Mà làm thế có khi quốc tế người ta phản ứng đấy, người ta cười cho đấy”. Minh chó cười tủm rồi ghé sát vào tai tôi thì thào. Lúc sau nó nói:
- Thâm chưa ! Bác đéo biết được đâu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/%20banh.jpg

Nói xong. Minh chó cũng chẳng thèm để ý xem thái độ của tôi như thế nào. Nó tiếp với giọng đầy vẻ phấn khích.
- Cổ động viên cả nước đã ra thông báo kêu gọi các fan hâm mộ trong cả nước nhường vé cho CĐV 4 tỉnh trong đó có Hoa Thanh Quế quê ta. Tự hào lắm bác ợ !
Mình bảo:
- Có vé sao không đi mà coi, nhường vé cho CĐV Thanh Hóa làm đéo gì ?
- Đkm, trông cái mặt bác thế mà ngu bỏ mẹ !
- Ớ ! Thằng này, láo thây ! Tao đập một cái chết cha mày giờ - tôi nóng - Tao bảo mày, nhường vé cho CĐV Thanh Hóa làm gì, đánh nhau à?
- Đấy… đấy… đấy…, bác hiểu đúng vấn đề rồi đấy.
Hắn cười trừ rồi lại hạ giọng thì thào, một lúc sau nói:
- Bác nên tự hào ! Xưa nay anh em mình đã tự hào về việc “Quê Choa Thanh Hóa” rồi thì nay, qua sự việc này mình nên nâng mức “tự hào” ấy lên một nấc nữa, một cung bậc nữa, một tầm cao mới bác ạ. Đây ! Bác banh mắt ra mà coi ! Oách chưa ? – Minh chó chưng ra cho tôi coi mấy tấm hình như để minh chứng cho lời nói của mình là hoàn tàn sự thực, rồi hắn tiếp – Tự hào lắm chứ bác ! Bác tính đi, ngay như đám dân lưỡng Quảng (ý hắn nói là dân hai tỉnh Quảng Nam hay cãi và Quảng Ngãi hay lo), oai hùng thế mà bọn cuồng fan chúng có liệt vào đâu đâu... Chỉ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An và Thanh Hóa quê mình... mới được coi là “tứ trụ” của nước nhà. Ngay như cuồng fan Nam Định cũng đâu được giang hồ cả nước coi ra cái thá gì. Mà em cũng nói thật, nói đến giang hồ á, ngay như giang Hồ của đất Sài Gòn cũng chả là lồn gì so với cuồng fan Hoa Thanh Quế quê mình…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/%20banh%202.jpg

Minh chó còn nói nhiều lắm, nhưng mình ù hết cả tai, chẳng nghe được gì nữa. Thấy thế, Minh chó chỉ vào mặt mình nói:
- Đkm, hình như bác lên tăng xông rồi thì phải. Mặt đỏ bừng kìa! Bác chớ xúc động, đừng “tự hào” quá, phấn khích quá nhé. Mình già cả, lại tăng xông thì cứ từ từ “tự hào” thôi cũng được.
Nghe Minh chó nói thế, mình chỉ còn biết ậm ờ trong miệng… Mà thực, cũng đéo hiểu được đời còn những gì sẽ xảy ra.

Tp. HCM, ngày 08.12.2014
Ngọc Sơn Thiều
<><><><>
Thieugia - Chuyện chỉ mang tính trảm phong vui.

Ha ha ha... tự hào là dân tộc Hoa thanh Quế :) hã hã...

han_chungly
26-12-2014, 04:56 PM
Giáng Sinh Buồn !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/p%20qu.jpg

Đêm nay, đêm Chúa giáng sinh
Trời hoan đất hỷ riêng mình buồn hiu.
Cô đơn như chuyến đò chiều
Chơi vơi phố thị cánh diều mùa Đông.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dao_gia/cha%20ging%20sinh.jpg

Nhớ em nỗi nhớ cháy lòng
Trời Nam lữ thứ cô phòng nhớ thêm
Dốc bầu buồn tủi suốt đêm
Nâng ly tiêu nhớ càng thêm… nhớ nhiều.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/tiu%20ngo%20giang%20h.jpg

Mùa Giáng sinh 2014
Han_chungly

han_chungly
08-01-2015, 10:39 PM
Nhớ Mẹ !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nha_Ngoai/11.jpg


Cơn mưa bụi sáng nay
Thấm vào anh tê tái
Tuy mưa bay hoang dại
Mưa trái vụ *, bất thường !

Lòng chợt thấy xót thương
Mẹ già nơi xa vắng
Quê nhà không đủ nắng
Thân già mẹ tái tê
Vẫn lầm lũi đi về
Trên đường quê buồn tủi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nha_Ngoai/m%20qu.jpg

Tráng niên con dong duổi
Mẹ lủi thủi ở nhà
Bận tranh đấu phương xa
Bỏ mẹ già cô độc ?

Nay bước chân khó nhọc
Tóc bạc nhuốm phong sương
Bước khó nhọc trên đường
Giật mình thương về mẹ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/lnh.jpg


Thói đời đâu cứ nhẽ,
Tồn tại phải đấu tranh
Sao chẳng sống an lành
Như hồi chưa xa mẹ.

Ví như mưa bụi nhẹ
Nhắc nhớ mẹ ngoài quê./.

Tp.HCM, ngày 08.1.2015
Hán_Chungly
<><><>
* Mưa trái vụ tức mưa không đúng mùa., cơn mưa bụi giữa mùa khô của đất phương Nam.

thieugia
25-01-2015, 09:40 PM
Khóc Chị Nhân lễ “Khốc Tốt” !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/dsc03905.jpg


Thiều Ngọc Sơn - Chỉ còn mấy ngày nữa là vừa tròn 100 ngày chị bỏ mẹ già, từ giã chồng con, bỏ chúng em để về nước Phật. Ngày mốt, cũng là ngày tròn lễ “khốc tốt”, chúng em ở xa không thể về với chị. Xin gửi nén tâm nhang, vài lời ngắn ngủi những mong chị thấu hiểu chúng em. Cầu mong chị mãi bình an, vui trong cõi Phật.
<><><>

Trăm ngày chị bỏ nhà đi
Tây phương nước Phật có gì vui không?
Cớ sao chị bỏ mặc chồng,
Nhà hoang cô quạnh mà không đoái hoài?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/dsc03907.jpg

Mất con mẹ chẳng nguôi ngoai !
Anh đau đớn xót lệ hoài canh thâu.
Đêm Đông trước ngọn đèn dầu,
Kìm lòng uất hận nguyện cầu vãng sinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/dsc03959.jpg

Trăm ngày theo Phật học kinh,
Bấy ngày bỏ mặc nhân sinh luân thường.
Bỏ làng xóm chẳng vấn vương,
Chị tan trong cõi vô thường dong chơi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/dsc04082.jpg

Con thơ mất mẹ chơi vơi,
Nhìn cha lủi thủi hận trời bất công.
Năm nay buốt giá suốt Đông
Xót thương thân mẹ - đồng không một mình.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/img_3153.jpg

Vui gì theo Phật thỉnh kinh ?
Trăm ngày đơn độc một mình vui chi?
Ta Bà cõi ấy sướng chi ?
Cũng sầu khổ não khác gì trần đâu ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/img_3174.jpg

Người xưa chẳng đã có câu:
“Dương sao Âm thế”, vậy đâu khác gì ?
Trần gian khác Phật những chi?
Thôi về đi chị ! Định khi mô về.

Tp.HCM, ngày 25.1.2015 (06.12.Giáp Ngọ)
Thiều Ngọc Sơn

minhnhat
31-01-2015, 04:09 PM
Khi Con Trai “Tám” !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/28.jpg


Tặng mấy thằng đực dựa lớp taiji shaojia

Mấy thằng ngồi nhậu lai dzai,
Buồn tình "tám" chuyện dông dài giải khuây.
Nội dung “tám” kể dưới đây,
Biết bao nhiêu chuyện, thế lày, lọ kia.

Thằng Tờ mồm miệng tía lia,
Nói khan cả họng tận khuya mới về.
Chuyện “Lờ” dê gái bờ đê,
Chuyện ăn trộm bưởi, chuyện phê thuốc lào.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/dsc03553.jpg

Ku “Cờ” ôm gái ở cầu ao,
Lúc sung, “sướng” quá ngã nhào… rét run.
Liếc ngang thấy gái mặt buồn,
Bẩu: Cờ hơi tí trym “xun” hết rùi ?!
Vào nhà đốt lửa hơ thôi,
Dùng tay gõ nhẹ ba hồi… chẳng lên.

“Tám” toàn là chuyện không tên
Tắm truồng, trộm vịt, vui quên lối về.
Tụt quần gái giữa đường quê
Dùng tay che ! Gái bẩu: về mách cha.

Chuyện “Cô giáo Thảo” cấp ba,
Thằng Hờ bị bắt ở nhà vệ sinh.
Thầy Qui bắt viết tường trình
Cãi thầy Hờ bẩu “Em rình coi thôi” !
Thầy Qui: Nay lớn cả rồi,
Muốn coi bẩu bạn nó ngồi cho coi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/hng.jpg
Thầy Qui: Nay lớn cả rồi, Muốn coi bẩu gái nó ngồi cho coi.

Chuyện thằng Long lác loi choi,
Quần không kéo khóa trym lòi trắng phau.
Con Lan thằng Điệp ôm nhau,
Lúc trong “ký túc” khi sau lưng nhà…

Gái vô duyên nhất, em Hà
Mông cong ngực lép như là đàn ông.
Tối ngày, cà dzỡn, cu Thông
Thích “hôn chịu”(hôn chùa) xuống em Hồng căng tin.

Em Hằng nói xỏ đâm xiên
Khiến cho trưởng lớp “Quang điên”, kêu giời.
“Tám” bao nhiêu chuyện trên đời.
Có điểu chỉ kể nửa vời vậy thôi ! ./.

Tp. HCM, ngày 31.1.2015
Shaojia zhuangzhu

fangzi
11-02-2015, 06:18 PM
Em Tôi Đi “bán hoa” !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/con_chau/v%20c%20%20c%20anh.jpg


TGTVTTL – Mình có hai thằng em vốn là sinh viên học tại ĐH Marketing Hà Nội. Vừa rồi, nhân tiện được nhà trường cho nghỉ dài ngày về ăn tết. Nhằm tránh tình trạng "Nhàn rỗi sinh nông nổi" nên hai thằng chúng rủ nhau đi... “bán hoa”, những mong tăng thêm tí thu nhập để sau tết ra HN... du xuân.

Hai thằng ku nhà tui vốn còn rất trẻ (sinh 1996), rất nai và xinh lắm cơ... nhưng, không hiểu thiên hạ nhìn chúng thế nào mà lại chê nói “hoa” của em tôi hơi nhỏ, gầy, khô cằn, mỏng mảnh, lép kẹp.... chứ không được mẩy, đẫy đà như “hoa” của mấy cô, mấy chị Biểu tượng cảm xúc smile Đại loại thiên hạ cứ chê bai, rẻ rúng kiểu thế Biểu tượng cảm xúc smile Đặc biệt có một số người như mấy mụ nạ dòng, mấy em gái mắt bồ câu "Con bay con đậu", mấy chị chân hai hàng, đi đá ngang hoặc các O có tướng đi "Chân bấc chân chì"... mấy O, mấy chị dạng này chỉ thích đứng ngắm nhìn, chim ngưỡng, thích sờ, nắn "hoa" của các em chứ thực chẳng có ý định muốn mua :)

Do hai thằng ku em tôi chúng mới "nhớn" lại thật thà nên không hiểu vì sao “hoa” của mình lại bị "rớt giá" ?! Bị chê ỏng chê eo (!) Và nhất là vì sao thiên hạ chỉ thích được ngắm nhìn, thich được "sờ" mà không chịu bỏ tiền mua…. Hố... hố...
Tôi biết hai ku em tôi, chúng tuy trông thế chứ thực ra cũng chưa "đủ lông đủ cánh", chưa có kinh nghiệm... Bởi vậy, việc thất bại hôm nay âu cũng là điều dễ hiểu... và tôi thiển nghĩ ai cũng hiểu, chỉ có hai ku là... không hiểu mà thôi :)

Ối Chời ôi !

Hai thằng đực dựa "bán hoa" !
Ế là may lắm chứ lu loa gì :)
Hai em cứ nghĩ lại đi,
Ngực thì lép kẹp thế thì ai mua?

Nhìn vào mông, mẩy cũng thua,
Độn ba tờ báo cũng chưa có đầy :)
Các em đứng “bán hoa" đây.
Tổ làm thiên hạ càng ngày bôn dâm.

Bán buôn cũng phải có tâm
Hàng mình "hoa đểu" em cầm lòng sao ?!
"Hoa" mình nhỏ bé, xanh xao,
Trong khi thiên hạ biết bao người cần...

Về đi em ! Chớ phân vân,
Về nhà "chăm sóc" nếu cần tính sau !
Năm này ế cũng chửa đau,
Sang năm ế nữa, năm sau... đắt hàng ?!

"Bán hoa" bán ở chỗ... sang,
Chỗ người phố thị, trong làng ai chơi ?
Thôi về đi các em ơi !
Về lo chơi tết, mặc đời, lo chi ?

Hu… hu…
Thương em ghê ! :)

Tp. HCM, ngày 10.2.2015
TGTVTTL

minh_anh
18-02-2015, 05:30 AM
Tiễn Em Làm Công Nhân Về Nhà Ăn Tết

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/chuyentau.jpg

Em về vui tết với quê
Trút nguyên mấy gánh nặng nề lại đây
Gánh hờn vón cục, nắm tay
Gánh lầm, gánh lủi đứng ngây ra nhìn.

Em về chủ bớt xỏ xiên
Đám người bạc ác cũng hiền hơn xưa.
Chợ chiều rõ nét lưa thưa
Mấy bà chặt chém đứng "chừa" mặt ra.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/thi_ca/tu%201.jpg

Tiễn em ở trước sân ga*
Cho em chở lại căn nhà ngày xưa.
Rất nhiều người đến tiễn đưa
Tàu đi bỏ lại cơn mưa giông chiều.

Em về phố xá điều hiu
Đám mây lầm lủi ra chiều nhớ thương.
Em đi hoang phố vắng phường,
Hàng me gốc điệp cũng vương sắc buồn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/nh%20shao.jpg


Xuân như dòng nước mãi tuôn
Thượng nguồn tắc thủy hạ nguồn buồn hiu.
Dẫu không một sáng một chiều,
Bao năm tranh đấu ra điều nằm mê.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/45094923.jpg


Em về với mẹ với quê
Với đàn cò trắng triền đê năm nào.
Mảnh vườn cùng chiếc cầu ao,
Con chim bói cá vui chào đón em./.

Tp. HCM, ngày 17.2.2015 |16: 23| (chiều 29 tết)
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><>
* Theo quy định mới (không biết có từ hồi nào),nhằm tránh tình trạng lộn xộn, tình trạng chia tay lâm ly bi đát... có thể ảnh hưởng sâu đậm đến sức khỏe của hành khách và người thân.... tại nhà ga Sài Gòn, khi hành khách đi đưa tiễn thân nhân, người nhà sẽ không được vào trong sân ga mà đứng từ ngoài xa vọng bái...

minhnhat
24-02-2015, 11:11 AM
Mừng Thọ Bà !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/th%205.jpg

Vừa mới đấy bà tôi đã chín mươi nhăm tuổi,
Chỉ cố tí nữa thôi, bà ơi! Bà đuổi sát đít ông Bành.
Biết bà từ thủa tóc xanh
Cháu nay đầu bạc chẳng lanh hơn bà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/img_0195.jpg
Giọng bà đặc quánh mô tê, Cháu nghe thấy cả hồn quê hương mình.

Năm kia cháu có về nhà,
Bà sang mời nước khề khà chuyện quê.
Giọng bà đặc quánh mô tê
Cháu nghe thấy cả hồn quê hương mình.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/mng%20th%20b.jpg

Thiên linh linh - Địa linh linh
Một đời chứng kiến nhục vinh bao điều.
Càn khôn mấy bận xuay chiều
Thân hương vật đổi bao nhiêu hình hài ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/mng%20c.jpg

Thắng thua được mất những ai
Mấy trang hào kiệt anh tài nay đâu?
Đời như nước chảy qua cầu,
Thị phi thành bại chuyển đầu thành không.

Núi Thiều*, An Hoạch** dòng sông,
Vẫn nguyên vẻ cũ mà không thấy người.
Mừng bà tuổi quá chín mươi
Cháu mong mãi thấy nụ cười quê hương.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/hon_von_phu.jpg
Núi Thiều, An Hoạch dòng sông, vẫn nguyên vẻ cũ mà không thấy người.

PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI TRƯỜNG LƯU THỦY
福如东海长流水
THỌ TỈ NAM SƠN BẤT LÃO TÙNG
寿比南山不老松.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/tho%209.jpg

Tp.HCM, ngày mùng 6 tết Ất Mùi (2015)
Thay mặt cho tất cả cháu con Thiều tộc và Trần gia đồng chúc thọ bà.
Cháu ngoại Thiều Ngọc Sơn
<><><>
* Núi Thiều là ngọn núi ngay phía Đông trước mặt nhà bà.
* An Hoạch tức núi Nhồi. Núi Nhồi xưa còn có tên là An Hoạch sơn nay thuộc phường An Hoạch, Tp.Thanh Hóa.

thieugia
04-03-2015, 08:59 PM
Mẹ Tôi !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/m%20v%20ch%20tn%201.jpg
Mẹ tôi chụp ảnh chung cùng nữ tù côn đảo, bà Thiều Thị Tân

Mẹ tôi chưa tết treo cờ
Chưa Xuân ra ngõ ngồi chờ ngóng con.
Tuổi trời vì thế hao mòn,
Sớm xa dương thế khiến con đau lòng !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/14.jpg
Mẹ tôi chưa tết treo cờ

Mẹ tôi chưa tết ngóng trông
Chưa hè sắm quạt ngồi mong cháu về.
Ra đường cẩm chiếc nón mê
Gió theo mẹ phẩy tràn về lao xao.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/img_0229.jpg
Chưa hè sắm quạt ngồi mong cháu về.

Dáng cô thôn nữ ngày nào,
Đến nay vẫn thế chỉ hao hao gầy.
Những năm kháng chiến đánh Tây,
Gian nan vất vả mẹ đây chẳng sờn.

Chí cao hơn dãy Trường Sơn
Mẹ đi tải đạn rửa hờn non sông.
Thủy chung son sắt với chồng,
Vững tâm theo Đảng quyết không hai lòng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Me_Que/m%20qu%206.jpg

Mẹ tôi chưa tết đã mong
Chưa hè sắm quạt ngồi trông cháu về.
Chưa chiều ra ngóng chân đê
Nắng soi bóng mẹ - sông quê tím hồng.

Mẹ như cánh vạc
Lạc lõng trong đêm.
Chỉ mong con lớn khôn thêm
Một đời khốn khó chẳng rên rỉ lòng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/img_0197.jpg
Như bà mong mẹ mong ông năm nào !

Mẹ tôi chưa tết ngóng trông,
Như bà mong mẹ mong ông năm nào./.

Tp.HCM, ngày 04.3.2015 |17:45|
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
11-03-2015, 09:42 PM
Giới Thiệu Về Quê Shaolaojia

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/tp.%20thanh%20ho.jpg
Quảng trường Lam Sơn tại trung tâm Tp.Thanh Hóa

Quê Shaolaojia xưa được kêu là Y Xá xã, nay thuộc xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tổng điều tra dân số năm 1999, toàn xã có 4.902 người. Ấy là cách nay 15 năm, nay chắc bớt nhiều, phần bỏ nhà đi làm ăn nơi khác, phần chết vì bị đá đè cũng nhiều ; Diện tích toàn xã có 6,57 km² .

Vị trí địa lý:

Xã Đông Văn xưa là rốn lũ của huyện. Là một xã thuộc vùng sâu, xa, nằm ở phía Nam huyện Đông Sơn.

Phía đông giáp xã Đông Hưng và xã Đông Quang;
Phía nam giáp xã Đông Quang và xã Đông Phú;
Phía tây giáp xã Đồng Tiến (huyện Triệu Sơn) và xã Đông Yên;
Phía bắc giáp xã Đông Thịnh.

Thời nhà Nguyễn, xã Đông Văn thuộc tổng Quang Chiếu, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Hóa, gồm các làng: Mườn, Hón, Miếu Thôn (thuộc xã Trường Hựu), Y Xá, Văn Đoài, Thiều Sơn (thuộc xã Xích Lạc).

Năm 1977, các xã hữu ngạn sông Chu thuộc huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu (huyện), xã Đông Văn thuộc huyện Đông Thiệu. Năm 1982 huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn, xã Đông Văn lại thuộc huyện Đông Sơn.

Xã Đông Văn ngày nay gồm các làng: Văn Thịnh, Văn Bắc, Văn Trung, Văn Nam, Văn Đoài, Văn Thắng, Văn Châu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/hon_von_phu.jpg
Hòn "vọng phu" tại An Hoạch Sơn (núi Nhồi) huyện Đông Sơn Thanh Hóa

Di tích lịch sử, văn hóa:

- Đền thờ Hoàng giáp Thiều Quy Linh (ở xóm Quang)
- Đền thờ, bia kí quan Bố Hạ (là người xóm Viêt).
- Xã Đông Văn xưa cũng có chùa (ở trên xóm Bắc), có đình (mỗi làng có một đình) nhưng.... do ảnh hưởng của cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1953 - 1956) làng tổng trong toàn xã quyết định phá chùa đốt đình. Hậu quả: Hiện nay, nhiều Hoàng thành của các làng, Hoàng xã, Thổ Công, Thổ Địa... chẳng có chỗ trú chân, dân không có nơi thờ cúng,... bây giờ mỗi lần các vị ấy về đều đứng xo ro hoặc ngồi chồm hỗm ở đầu đường, xó chợ... Nhiều bữa đi chơi về, nhìn tình trạng của các vị ấy Shao cũng cảm thấy áy náy lắm, thương các vị ấy lắm !?

Hu hu..........

Dưng ấy là ngày xưa. Giờ khác rồi. Giờ tuy các vị Hoàng thành, Thổ Công, Thổ Địa thì vẫn thế, tức vẫn ngồi chồm hổm, đứng xo ro nhưng làng tổng văn minh rồi, đường nhựa láng cóng, nước sạch vào từng nhà. đĩ điếm thì chưa nhưng nghiện ngập thì đã có rồi .



Quê Tôi Xã Đông Văn !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/img_0199.jpg

Kính tặng: người dân xã Đông Văn, quê hương tôi

Quê tôi tên xã Đông Văn
Ngày xưa cỏ lác cỏ năn đầy đồng
Từ nhà tôi tới Rừng Thông
Chẵn năm cây số, cách đồng Đà Ninh.

Phía Nam có xã Đông Vinh
Đông Quang, Đông Phú hộ mình trước nay.
Đông Yên, Đồng Tiến phía Tây
Bắc phương Đông Thịnh xưa nay nghĩa tình.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/img_3128.jpg

Gái quê tôi rất là xinh
Hai ba con đứng một mình… vẫn xinh (?!).
Người quê tôi rất văn minh
Đếch như ai đó chê mình chân quê ?

Quê tôi chẳng có bờ đê
Con thuyền cô lẻ đi về bên sông.
Quê tôi hương lúa thơm nồng
Mênh mông bát ngát cánh đồng cò bay.

Quê tôi từ trước đến nay
Thần làng, Thổ Địa đứng ngay đầu đường.
Nhiều khi nghĩ thấy mà thương
Hỏi sao các vị đứng đường thế kia ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/nh%20vh%20thn.jpg

Thành hoàng mồm miệng tía lia:
Đình thì dỡ bỏ, đất chia hết rồi,
Chỗ đâu bảo chúng ông ngồi ?
Đến ngay chỗ... đ... ư... ứng, bảo rồi... có đâu ?!.

Phá đình, chùa, miểu đã lâu
"Trục sư đuổi khách" cỡ đầu năm ba (1)
Lỗi này do Đảng đề ra...
Mới hăm ba tuổi, biết... xa - gần gì (?!)
Hẵng còn bồng bột sợ chi (!)
"Di sơn đảo hải", chả gì không chơi.

Hoàng Thành - Thổ Địa ngài ơi !
Chuyện ngài vừa nhắc là thời xa xưa.
Cái thời đêm nắng ngày mưa,
Sáng ra còn đúng, giữa trưa sai lè (!).

Mừng vì Đảng biết lắng nghe (2),
Lỗi lầm sửa đổi chẳng hề, dối gian.
Quân dân với Đảng gian nan,
Mưi (3) mùa lá rụng... cơ hàn, còn đâu.

Giờ đây làng xã sang giàu,
Ngồi đâu cũng thấy nhà lầu xe hơi.
Đừng buồn Hoàng - Thổ... thần ơi !
Nhân dân nhất định kiếm nơi phụng thờ.

Người quê tôi trước đến giờ
Trung kiên ái quốc - tôn thờ hiền nhân.
Một lòng vị Đảng quên thân
Dựng xây non nước vạn phần tốt tươi./.

Tp.HCM, ngày 28.12.2014 (chỉnh sửa lần cuối ngày 11/3/2015)
Võ sư: Thiều Ngọc Sơn

<><><>
(1). Tức cuộc cách mạng cải cách ruộng đất và văn hóa được Đảng ta phát động vào đầu năm 1953. Vào thời điểm bấy giờ, cuộc CM này được coi là chương trình nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là "bóc lột", "phản quốc"(theo Pháp, chống lại đất nước), "phản động" (chống lại chính quyền) như địa chủ, Việt gian, cường hào, các đảng đối lập... Cũng vì có phong trào xóa bỏ văn hóa "Phong Kiến" này mà ở quê tôi, bao nhiêu đình chùa, miếu mạo đều bị phá bỏ. Bởi vậy mới nói Thành Hoàng, Thổ Địa không có chỗ để ngồi :)

(2). Ngày 18 tháng 8 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết trung ương Đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm. Tháng 9 năm 1956, tại Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Lao Đông VN đã nhận định đây là một chủ trương sai lầm, đồng thời Đảng đã nghiêm khắc phê bình và tiến hành sửa sai.

(3). Mưi - Phương ngữ người Thanh Hóa. Mưi tức mười (10), nói vài mươi đồng tức vài chục đồng; mưi mùa lá rụng được hiểu là vài chục mùa lá rụng, vài chục năm.

thieugia
17-03-2015, 04:35 PM
Mưa Xuân !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/sm%20.jpg

Sáng nay mưa trút ào ào,
Chớm Xuân trời đổ mưa rào là sao ?
Lúc đầu nghĩ chắc chiêm bao,
Quay qua hỏi vợ, mưa rào chẳng sai.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/ln%20ging.jpg

Tp.HCM, ngày 16.3.2015
Han_Chungly

trai_xu_doai
18-03-2015, 05:00 AM
Thầy nay kiêm cả nghề thơ nữa rồi :)

thieugia
20-03-2015, 08:46 AM
Người Xưa !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/c%20i.jpg

Mấy chục năm lãng du đây đó
Trở về quê chẳng có đổi thay
Núi Thiều, làng Miểu còn đây
Có chăng người ấy hôm nay đã già.

Người xưa nay đã lên bà
Vậy mà gặp lại vẫn la, liếm nhìn.
Vẫn như cái buổi đầu tiên
Khác chăng chẳng được tự nhiên… mà nhìn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/thung%20lung%20deo%20kp.jpg

Tóc thề của tuổi hồn nhiên
Giờ đây chen lẫn muộn phiền áo cơm
Sợi thương sợi nhớ sợi hờn
Bây giờ bà bẩu chập chờn trong mê.

Hỏi bà chuyện dưới chân đê,
“Se duyên kết tóc” lời thề ngày nao.
Bà cười “Ông chỉ… tào lao !
Bấy giờ rối trí, tầm phào vậy thôi !”


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/binhyen.jpg

Giờ đây già cả hết rồi
Nhắc làm chi chuyện cái hồi ngày xưa.
Hồi còn ria mép lưa thưa
Trẻ trâu tánh khí cơn mưa giông chiều.

Chưa yêu hẹn hứa đủ điều
Đến khi gió đủ cánh diều thăng thiên.
Người phàm nào phải thần tiên
Vậy nên hờn trách, rước phiền vào thân.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Co_su/c%20th%201.jpg

Chúng mình “duyên phận” đã phân.
Mỗi người mỗi phúc mỗi phần ông ơi.
Nói rồi cười hở hết môi.
Y như địa chủ “đắc thời” ngày xưa.

Tp.HCM, ngày 18.3.2015
Shaolaojia

admin
23-03-2015, 04:37 PM
Không Còn Anh Hùng... Núp !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dac_Biet/Trao_Phung/cy%20xanh%20hn.jpg

Nghe tin Hà Nội chặt cây
Mấy thằng "đi bão" vỗ tay hà rầm.
Lại khen Hà Nội chơi thâm
Cảnh quân không khéo lại lâm... bần hàn (!?).

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dac_Biet/Trao_Phung/cy%203.jpg

Mấy người trước từng kinh qua lửa đạn
Lại e rằng đây là vận hạn gian nan.
Nội tình lắm kẻ gian tham
Bên ngoại Việt cách, Việt gian rập rình.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dac_Biet/Trao_Phung/np.jpg


kẻ trí giả vừa kinh vừa sợ
Rỉ tai nhau nói nếu lỡ... thì sao ?
Cả nước xưa nay vốn vẫn tự hào
Nay hữu sự ai, người nào sẽ giúp (!?).

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dac_Biet/Trao_Phung/l.jpg

Cây chặt hết làm chi còn “Anh hùng núp”.
Rừng phá tan hoang làm gì còn chỗ để “Đất nước đứng lên” !
Giặc vào lãnh đạo một bên,
Dân trơ mắt ếch nhìn tên... vèo... vèo :)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dac_Biet/Trao_Phung/np%203.jpg

Tp.HCM, ngày 22.3.2015
Chungly_Han

nhan_voky
28-03-2015, 03:18 PM
Biết Đẹo Chi Mô ?!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/2.jpg

Sáng nay đi làm, khi ngang qua chợ Bàn Cờ (đường Nguyễn Đình Chiểu, Q3, Tp.HCM) thấy có vụ... oánh nhau.

Nguyên do ban đầu dư lào thì mình không biết chỉ biết khi mình tới nơi thấy có 3 thanh niên (áng là người khu phố, dân địa phương) đang đánh một người chừng hăm nhăm hăm bảy tuổi. Trận chiến không cân sức đang vào thế căng thẳng, người thanh niên như sắp bị đốn gục thì chợt có một người mặc áo quần bộ đội chẳng biết từ đâu nhảy vào trợ chiến với người thanh niên kia. Cục diện thay đổi, thanh niên thấy có bộ đội trợ sức nên đột nhiên quay lại đánh rất hăng. Lúc này, phần yếu lại chuyển qua phe "địa phương quân". Chỉ nghe tiếng mấy thanh niên í ới, trong khu phố liền chạy ra thêm mấy người, tay lăm lăm gậy gộc xông vào đánh phe bộ đội...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/4.jpg

Còn đang phân vân, lo lắng cho phe bộ đội chợt mình thấy có mấy người tóc ngắn (kiểu tóc quân nhân), ăn vận thường phục chẳng biết từ đâu lao vào trợ chiến cho phe bộ đội.

Chỉ thấy đám "Địa Phương Quân" hàng ngũ tan tác, thằng thì ngã chổng kềnh, thằng mồm mép máu me...be bét. Chẳng mấy tí, tất cả đám "địa phưuơng quân" ôm đầu chạy chối chết.

Khi tất cả gần như giải tán, mình cũng tính đi làm nhưng chợt giựt mình khi phát hiện ra rằng lúc chiến sự xảy ra, rõ ràng có rất nhiều tiếng la nhưng lạ cái tuy tiếng hò hét rất náo nhiệt, nghe như kiểu tiếng tiếng hô xung phong sát địch trên chiến trường... thế mà lạ cái là mình chẳng hiểu họ quát tháo nội dung gì. Cứ y như mình vừa xem đám ngoại nhân đánh lộn và đánh đâu bên Thái Lan, bên Trung Quốc chứ nhất quyết không phải bên Việt mình.

Đang phân vân chợt nghe tiếng của một cụ già nói:

- Ngu rồi, mấy thằng chó chết hôm nay gây phải đám người Thanh Nghệ Tĩnh rồi.

Nghe cụ già nói, bấy giờ mình chợt hiểu. Hèn gì, lúc nãy họ nói tiếng địa phương, nghe cứ như tiếng chim, chẳng hiểu nói gì.

- Cụ nói gây phải đám người Thanh Nghệ Tĩnh là sao ạ.

Cụ già giải thích, mấy thằng kia toàn là đám cô hồn các đảng trong phường, bọn này thường xuyên tụ tập, tổ chức dàn cảnh đụng xe để cướp tiền, ăn vạ người đi đường. Hôm nay gặp khách là người Thanh Nghệ thì chỉ có nước chết....

Mình bảo "Sao vậy", cụ già nói:

- Dàn cảnh gặp dân địa phương khác thì người ta sợ, bỏ đi... chứ gặp dân Thanh Nghệ thì chỉ có nước chết. Dân Thanh Nghệ không những đoàn kết mà còn có tinh thần tương trợ kinh lắm. Đụng vào là chết ngay !. Đấy, chú coi lúc nãy chú nghe toàn tiếng dân Thanh Nghệ la hét đấy thôi. Rồi cụ nói nhỏ - toàn bộ đội với công an không đấy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/1.gif

Mình quá nửa là tin và cho lời ông cụ nói đúng vì thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Nhưng, có một tý nghe không thuyết phục lắm ấy là... Vì sao cụ lại bẩu toàn Công An với Bộ đội "oánh" là thế nào? Hỏi thì cụ chỉ cười không nói.

Đem thắc mắc hỏi một đồng nghiệp già, được lão tiền bối ý đọc cho nghe 4 câu thơ dư lày. Xin ghi lại nguyên văn và mình cũng đề nghị mọi người đọc đúng khẩu âm của người Thanh Nghệ. Bài thơ 4 câu như sau:

Đẹo cần bịt chi mô cạ hết,
Ngộ bất bình liều chệt nhạy vô.
Sự tình biết đẹo chi mô
Hệ nghe chò chọe nhảy vô đạnh liền !

- Hả... hả... mình ngạc nhiên ! Không cần biết mô tê răng rứa chi cả à ? Chỉ nghe chọ chọe là nhảy vào binh nhau à ???

- Ừ ! Lão tiền bối khẳng định - lại nói: Dân đấy họ thế đấy.

Nghe xong, không biết do là kinh hay kính phục tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của dân Thanh Nghệ mà tự dưng mình thấy toàn thân vã mồ hôi hột./.

Tp.HCM, ngày 29.3.2015.
Nhan_Voky

thieugia
13-04-2015, 10:03 PM
Gặp Đồng Hương Hoa Thanh Quế !
青华乡 亲之 遇

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Dep_Mau/p%20trai%204.jpg


Tặng: Gia tộc họ Thiều và các bạn đồng hương Thanh Hóa

Buồn buồn chẳng biết làm gì
Trèo lên xe buýt định phi về nhà
“Đường về quê lão rất xa” !
Lơ xe còn bẩu: Lão gia… chớ về.

Nghĩ về thăm mẹ thăm quê
Thăm làng thăm xóm… việc về việc ta.
Liên quan gì đến thằng cha,
Làm sao cản mũi cấm ta không về ?

Nghĩ hay già cả nó chê
Hoặc mình nghèo khó tiền về chẳng nhiêu?
Có khi thằng chả chơi chiêu
Lừa mình cốt chở thằng nhiều tiền hơn (!).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/xe%20buyt.jpg

Nghĩ rồi máu giận từng cơn
Sắn tay tính chuyện thiệt hơn thế nào (?!).
Thằng “lơ” bẩu: Bác làm sao !
Không dưng nổi nóng cháu chào thua luôn !.

Nói ra bác chớ có buồn
Xe đi chẳng quá cầu "luồn" Quang Trung *
Cháu nhà ở Thái Văn Lung**
Bác Hoa Thanh Quế miền Trung lạ gì !

Răng mi biết giỏi rứa mi ?
Cháu nghe giọng biết có gì khó đâu.
Mẹ cha cháu gốc Cầu Chầu***
Đến lăng Thiều Thốn qua cầu Rừng Thông.

Vậy mày cùng gốc với ông !
Nhưng vì sao biết tướng công họ Thiều ?
Cháu nghe cha nhắc rất nhiều
Uy danh Thiều Thốn Minh Triều còn kinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Xu_Thanh/hn%20trnga%20mi%205.jpg

Nghe “lơ” xe nói giật mình,
Nãy ta trách kẻ “hậu sinh”, sai lầm !
Lại dòm, quả đúng... có tâm,
Đúng Hoa Thanh Quế chẳng lầm vào đâu.

Chợt buồn nghe hắn nói câu:
Con đây cũng thế đã lâu không về.
Chẳng riêng mình bác nhớ quê
Đêm nào con cũng mơ về Đông Sơn.

Tiếng nghe như tủi như hờn,
Giọng người xa xứ buồn hơn giọng thường./.


Tp.HCM, chiều mưa không ra lớp 13.4.2015 |18 : 46|
Thiều Ngọc Sơn

<><><>

Ghi chú:

• Cầu "luồn" tức cầu chui, chính là cầu vượt trên đường Quang Trung qua xa lộ Đại Hàn để đến khu phần Mềm thuộc địa phận Q12, Gò Vấp. Và vì là xe buýt nên chỉ chạy tuyến ngắn, chủ yếu phục vụ trong nội ngoại thành Tp.HCM.
• Thái Văn Lung thuộc Q1,Tp.HCM
• Cầu Chầu là địa danh. Là chợ Cầu Chầu xưa thuộc làng Phù Lưu, nơi thờ đệ Nhị tổ mẫu họ Thiều (nội thiếp của tướng công Thiều Thốn) nay thuộc xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Shaolaojia
25-04-2015, 11:27 PM
Thiều Minh

Thiều Minh trước vốn thư sinh tuấn tú. Lúc còn đi học, gái vì yêu Thiều Minh mà bu kín cả bờ rào trước nhà, lắm bữa vì tranh nhau vào ra mắt mà đến nỗi đánh chửi nhau, mẹ Thiều Minh nhân vì thường xuyên giải hòa mà thành ra lạc cả tiếng, đến nay tuy gái chẳng còn bu chung quanh nhà như xưa nhưng mỗi khi nói chuyện với ai, mắt bà vẫn tỏ ra thảng thốt và giọng hẵng còn... khào khào :)


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/con_chau/thiu%20minh%202.jpg

Sợ đám gái làng cứ đánh nhau rồi xảy ra án mạng, mẹ bẩu Minh lấy vợ. Từ ngày có vợ, gái cũng dần dần ít đến viếng thăm hơn. Mấy năm nay, vì mưu sinh, Minh lên Hà nội, làm bên công ty cây xanh và rùi phần lo cho tương lai con cái, phần công việc quá vất vả nên chẳng hơi đâu giữ gìn nhan sắc.

Hôm nay nhân được nghỉ lễ, vả lại cây ở Hà Nội công ty cũng vừa đốn xong nên Minh có thời gian quan tâm đến nhan sắc. Minh gửi cho tôi tấm hình và hỏi "Chú nhận ra ai đây không?" mình nói chịu. Minh buồn nói "Con đấy" và rồi...


Đếch Phải Thiều Minh !
<><><> +++ <><><>



Tặng cháu Thiều Minh

Hình như đếch phải con đâu chú ợ !
Mình ỡm ờ… Chú sợ đếch phải Minh.
Không Minh chẳng nhẽ là Mình ?!
Rõ ràng thằng nớ, thằng Minh rành rành.

Tiên sư bố ! Quanh năm vất vả,
Nay nhìn gương giật hết cả mình
Thằng nào ? Đếch phải thằng Minh
Minh đâu già hoắc thấy kinh như vầy.

Mấy năm trước Thiều Minh ta trắng nõn
Dẫu nông gia nhưng dáng vỡn thư sinh
Cả vùng gái quấn Thiều Minh
Chém nhau mẻ cả cửa mình mới nghe.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/con_chau/thiu%20minh%20ng%20yn.jpg

Mới vữa đấy, ai dè già nhanh hớm
Xét nguyên do nào sớm trẻ chiều già
Việc này nguyên cớ sâu xa
Phần do thương nhớ mẹ già ở quê.

Phần nỗ lực lo tương lai con trẻ
Phần nhớ thương người vợ trẻ cút côi
Thương con nhớ vợ quá trời
Đêm tơ ngày tưởng thế thôi… mau già !

Tp. HCM, ngày 25.4.2015
Thiều Ngọc Sơn

minhnhat
26-04-2015, 03:08 PM
Anh Bên Họ Mẹ !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/trn%20thun.jpg


Tặng Trần Thuấn

Tôi với lão là anh em bên họ Ngoại
Dẫu tuổi nhỏ hơn, tôi vẫn phải gọi lão là anh.
Lão thua mười mấy xuân xanh
Đến nay vẫn phải kêu anh… đau đầu :)

<><><>

Lão trần Thuấn nguyên là trai trên xóm Bắc
Thời còn ở truồng, lòi “c”… rất đẹp trai.
Lớn làm xí nghiệp ka hai (K2)
Lấy vợ làng Miểu xấu dzai đi nhiều (!).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/thun%20trng.jpg

Nhà lão Thuấn cách Thiều gia răm chục bước
Sau nhà cố Hà nhưng trước bà Sáng Minh
Chúng tui sống rất thân tình
Cha tui, con dể họ mình… “Trần Gia”.

Nhớ cái độ ông nhà (tức cậu tui) lấy vợ
Chính là bà tui kêu “mợ” bấy lâu.
Hồi này chưa có lão đâu,
Cưới năm bảy sáu (1976), đã đâu ra đời ?.

Ấy là lúc nước hết thời chia cách
Nam Bắc phân tranh nay một mạch nối liền.
Cậu từ tiền tuyến trở viền*
Bà kêu lấy vợ, vậy liền… có anh **.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/thun%20nam.jpg
Trần Thuấn và lão đệ Thiều Ngọc Nam (ảnh chụp mới nhất ngày 21.4.2015)

Xưa còn nhỏ bác lanh chanh ra phết
Nhiều bữa mợ tui phải phệt đít cho chừa.
Nhìn chung nhiều lúc khó ưa.
Đến khi kịp sửa tui vừa đi xa.

Nay thấy bác cũng mò ra fay book
Cũng đăng hình chém bùng bục như ai ?!
Ngẫm ra mới thấy bác tài
Đếch ai sánh kịp anh dzai họ Trần.

Hờ... hờ...

Tp. HCM, ngày 26.4.2015 |14:15|
Viết trong khi trực lễ kỷ niệm 30/4.
<><><>
* Viền tức về, phương ngữ của người Hoa Thanh Quế. Người Hoa Thanh quế nói viền tức là về, nói “đi viền” phải hiểu là “đi về”.
** Nói liền nhưng cũng phải đến cuối năm, chứ cưới đẻ lun có mà là... gà Biểu tượng cảm xúc smile. Tui nhớ lão đẻ đâu vào cái bận tháng 9, tháng 10 khi đang gặt cơ.

thieugia
29-04-2015, 10:27 AM
Nhớ Hoa Thanh Quế !
<><><><><> +++++ <><><><><>

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/thiu%20ba%20ba%202.jpg
Thiếu tá Thiều Ngọc Sơn


Tặng: Những người con que hương Thanh Hóa

Đêm nào cũng giật mình anh hoảng hốt
Nửa cơn mê chợt thảng thốt nhớ về.
Anh nhớ mẹ, nhớ làng quê êm ả
Điệu hầy dzô dòng sông Mã anh hùng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/m%20v%20ch%20tn%201.jpg

Ôi nhớ lắm cánh đồng xanh sắc thắm
Hờ hững mây trôi thương lắm tiết tháng ba.
Vườn nhà ai tim tím dzặt những cà
Hoa gạo cũng đỏ rực ra báo Hạ.

Thương nhớ nhất là ông bà cha mẹ
Nhớ đến bụi tre hồi trẻ cột trâu
Nhớ chiếc cầu ao lũ trẻ ngồi câu
Câu bà nói “Ao trong đâu có cá”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/tuoi_tho_du_doi/cu%20c.jpg

Con lại nhớ đến rổ rau, rau má
Bùi chát quê hương vương mãi tận giờ.
Tiếng lão Thuấn đọc y tờ bên giếng
Dẫu chửa tròn môi nhưng hôi hổi tiếng quê choa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoa_La/rau%20m.jpg

Còn nhớ mãi ! Nhớ tiếng loa báo giặc
Tiếng mẹ giục con tay chắc súng căm hờn
Giọng bà du bài “Cao ngất Trường Sơn”
Chợt chùng xuống bà hờn cho non nước.

Nhớ Triệu Ẩu, hai ngàn năm* về trước
Phận nữ nhi vì việc nước dấy binh…
Quê tôi đấy vùng địa linh trọng yếu
Tự ngàn đời hiển triệu đất đế vương.

Nhớ Hào trưởng họ Dương tên - Đình Nghệ
Đuổi sứ Thiên triều tạo thế kiến cơ
“Đại Hành”** hoàng đế, Lê sơ
Trần triều dứt nghiệp nhà Hồ khởi binh.

Thanh hóa ơi ! Một dãi đất yên bình
Dẫu gian khó vẫn nghĩa tình sau trước
Đức Thái Tổ từ Lam Kinh dựng nước
Nam Bắc phân tranh tiếp bước phụng thờ…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/cu%20hm%20rng%202.jpg

Nhớ sông Mã nhớ đoàn quân Tây Tiến
Nhớ điệu hầy dzô tình cảm chứa chan
Cầu Hàm Rồng rực hồng bên Tả Ngạn
Chị Tuyển qua sông dưới bom đạn kẻ thù.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/ng%20th%20tuyn.jpg

Anh nhớ lắm những cánh đồng thẳng tắp
Tút trên không, diều chơi đắp giếng quê***.
Nhớ em gái ven đê làm cỏ bắp
Tiếng cười ai đầy ắp cả dòng sông.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/tp.%20thanh%20ho.jpg

Ôi ! Nhớ lắm quê tôi Hoa Thanh quế
Tự hào thay quê Thanh Hóa anh hùng./.

Tp.HCM, ngày 28.4.2015 |19 : 33|
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><>
Chú:
* Cuộc khởi nghĩa của Triệu Trinh nương tức bà Triệu Thị Trinh (sử Trung Quốc kêu là Triệu Ẩu) ở quận Cửu Chân Thanh Hóa chống quân Ngô (chính là Ngô vương Tôn Quyền trong Tam Quốc phân tranh) xảy ra chính xác là vào năm 248 sau công nguyên.
** Đại Hành Hoàng Đế - Theo quan niệm xưa, vua mới chết chưa chôn còn để cư tang thì gọi là Đại Hành, sau khi an táng vào sơn lăng, lúc mồ yên mả đẹp thì quần thần mới nhóm họp, xét đức hạnh, công trạng của vua lúc tại thế mà đặt thụy hiệu. Ví như vua sáng thì thường có thụy hiệu đẹp như “Minh Tông”, “Anh Tông”, kiên cường anh dũng “Thánh Tông”, “Vũ Tông”; vua đức độ thì có thụy hiệu là “Nhân Tông”, “Huệ Tông”… Việc đặt thụy hiệu có khi căn cứ vào thực trạng sức khỏe, tình hình hôn ám của vua mà đặt Thụy, ví dụ như Ngọa Triều, Phế Đế… Theo sử, Lê Hoàn chết các con lo tranh ngôi, chém giết lẫn nhau bởi vậy mới không kịp nhóm triều đặt Thụy Hiệu cho vua. Đấy là nguyên nhân kêu Đại Hành Hoàng Đế.
*** Diều chơi trò xây giếng tức cả đàn diều đến chục con chúng cứ bay thành vòng tròn trên trời. Xưa ở nhà, mỗi lần thấy diều làm như thế người quê tôi lại bểu "diều xây giếng". Nay đã lâu, lâu lắm tôi không còn thấy diều chơi cái trò này, chắc chúng bị bắt thịt hết rùi

bach_djen
02-05-2015, 04:59 PM
Thèm Về Thăm Hoa Thanh Quế !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/lam%20kinh.jpg


Tặng Hùng Phạm, Dũng Phạm

Thèm cảm giác được về thăm quê Thanh Hóa
Tận mắt ngắm nhìn cây rau má ngày xưa.
Xuống Sầm Sơn tắm giấc trưa
Cởi trần cảm giác tắm mưa thế nào.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/ve-thanh-hoa.jpg

Lên Cẩm Thủy xem làm sao suối cá
Qúa Thọ Xuân thăm di tích Lam Kinh
Thương sao Thanh Hóa quê mình
Chỗ nào đất cũng địa linh anh hào.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/i%20quyt%20thng%20phng%20hm%20rng.jpg
Đồi Quyết thắng ở phường Hàm Rồng Thanh Hóa

Thương quê lắm không làm sao về được
Biết thế này ngày trước đếch ra đi
Khi xưa chẳng biết vì gì
Không dưng bỏ xứ là vì làm sao ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/0091.jpg

Nên giờ đứng giương cao đôi mắt ếch !
Nhìn dòng đời nhạt thếch nước ao Thu.
Về thăm sông Mã Sông Chu
Khó hơn sang Mỹ mặc dù ngay đây./.

Tp.HCM, ngày 02.5.2015
Thiều Ngọc Sơn

Shaolaojia
09-05-2015, 09:12 PM
Nghe Con Trai Thở Biết Hè Ngay Bên

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Dep_Mau/p%20trai%204.jpg


Tặng con trai và những người mới nhớn, đã nhớn, quá "nhớn" :)

Nào cứ có ve kêu mới biết Hạ
Sáng nay ta nghe tiếng lá reo ca
Lá mừng reo tút từ xa
Vui như tết đến báo ta Hè về.

Ta nói nhỏ “Có nghe hàng me nói”
Rằng “Đêm kia Hạ thực đã về rồi”
Đêm kia tiếng cuốc ỉ ôi
Nói “Không khí Hạ khắp nơi ùa về”.

Con trai kể mấy ngày nay trong lớp
Các bạn con vui, hồi hộp khác nhau
Và rằng chẳng biết từ đâu
Giọng thầy trầm bổng những câu thâm buồn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/tuoi_tho_du_doi/cu%20c.jpg

Đám con gái lệ trực tuôn khóe mắt
Lóng ngóng vụng về mím chặt bờ môi
Kỵ lời “Về nhé !”, “Chào thôi !”
Lũ trai điên cũng hết hồi vênh vang.

Chiều nhìn thấy mây lang thang sắc trắng
Cuối con đường một vệt nắng vàng hoe
Mấy cô hàng nước hàng chè
Ngồi cười nghiêng ngả mà khoe đắt hàng.

Hạ về sẽ những chói chang tia nắng
Sân trường buồn hoang vắng dấu chân ai !
Nghe con thở vắn than dài
Nói Hạ chẳng đến, vì ai Xuân về !

Chẳng cần phải có tiếng ve
Nghe con trai “thở” biết Hè ngay bên.


Tp.HCM, ngày 09.5.2015
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
22-05-2015, 12:09 PM
Cảm Nhận... Hè !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/hoa%20phng.jpg

Hạ về thấy thằng em cười tít mắt
Trong khi anh lại hiện nét u sầu
Cùng là mùa Hạ như nhau
Con tôi đón Hạ đứa sầu đứa vui !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/tuoi_tho_du_doi/cu%20c.jpg

Tp.HCM, ngày 21.5.2015
Thiều Ngọc Sơn

admin
28-05-2015, 04:39 AM
Cần nỗ lực phấn đấu... (?!).

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/tiu%20ngo%20giang%20h.jpg

Hôm qua đi nhậu, từ trưa sang chiều. Khi về, ông tiệc chủ lại gần bắt tay, ôm hôn thắm thiết sau đó vỗ vai rồi... hết "nhời" khen ngợi.

Đại để lão ý khen mình có tinh thần dũng cảm trong ăn nhậu (dám đương đầu và chấp nhận mọi sự thách uống); lão khen có tinh thần dám nghĩ dám làm, "nhậu" có trách nhiệm, và nhậu nhưng vẫn thực hành tiết kiệm (uống hết không để long đền), và cho rằng như thế là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước; lão khen có lòng từ bi hỉ xả (không bắt lỗi bạn nhậu mỗi khi có ai đó không uống nổi, uống đủ % rượu như đã giao kèo) và cho đấy là "nhân". Lão còn nói "lòng nhân của các hạ ít người bì kịp, tại hạ thật vô cùng ngưỡng mộ"...



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/21.png

Trước luc phân thủ, lão nói "Người như các hạ thời buổi này hiếm lắm, không kiếm được ?!". Sau đấy tặng mình một cái túi, lại dặn: Để lên ngôi Cửu trùng cần phải có đủ CHÍN TÚI, tại hạ tin tưởng rằng không ai có thể cản bước CÁC HẠ vậy, CÁC HẠ về nhớ chịu khó và cố gắng luyện tập, đừng phụ lòng mong ngóng của bỉ nhân và người thiên hạ.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/ti.jpg

Đêm nằm nghĩ mãi, để lên được ngôi "cửu trùng" là cả một quá trình dài, đầy gian nan vất vả và đặc biệt cần phải có sự trợ giúp của các Võ lâm cao thủ, các anh hùng hào kiệt... cứ thế suy nghĩ mãi, nghĩ mãi...

Và rồi..., trời sáng lúc nào không hay biết./.

Tp.HCM, ngày 27.5.2015
Shaolaojia

minhnhat
28-05-2015, 08:13 PM
Nhớ Xưa !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/thiu%20ba%20ba.jpg


Xưa bảy tuổi đã biết mò cua bắt ốc
Biết giữ em và biết chăm sóc việc nhà
Bắt sâu, chăm bón luống cà
Biết phơi phóng lúa, biết giúp bà nhặt rau.
Xoa lung mỗi lúc bà đau
Têm trầu giúp mẹ, bổ cau giúp bà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/ng%20c.jpg

Chín mười tuổi biết giúp cha nhổ mạ
Bì bõm ngoài đồng bứt từng gốc rạ cho mẹ đánh gianh.
Đêm hè gió mát trăng thanh
Nằm nghe bà kể Thạch Sanh… đả xà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/gc%20r%202.jpg

Bà nào bằng được bà ta
Khó khăn là thế mà bà vẫn vui
Khoai thì ăn những mẩu chui
Củ to phần cháu bà cười rõ tươi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/tuoi_tho_du_doi/m%20hn.jpg

Lớn một tí khi mười lăm mười sáu
Sáng vẫn đến trường, chiều vỡ ruộng, tối giăng câu
Vẫn siêng giúp Ngoại ngoáy trầu
Ra sau nhà gọi ới trầu, trầu ơi!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/dn%20tru%203.jpg
Ra sau nhà gọi ới trầu, trầu ơi!

Hôm nay ngồi nhớ thế thôi,
Để dành mai nhớ… lại thời ngày xưa
Mỗi ngày nhớ “tí” là vừa
Nhớ nhiều khóc lắm “nhớ xưa” lợi gì !

Tp.HCM, ngày 28.5.2015
Thiều ngọc Sơn

Shaolaojia
01-06-2015, 08:16 PM
Nhớ Làng !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/que_shao/img_0198.jpg


Tặng những người tha hương xa xứ

Ở thành phố mà nhớ làng da diết
Nhớ người xưa nhớ miết chẳng thôi !
Nhớ nhà nhớ quá mẹ ơi !
Nhớ con đường cũ một thời con đi.

Lúc con nhỏ đi đâu cũng có Dì có Bác
Cũng chỉ củ khoai, củ lạc mà vui
Có khi ăn phải sắn lùi
Say lăn say lóc vẫn vui như thường.

Có nhiều bữa trên đường đi đón mẹ
Bẻ tàu khoai làm nón che đầu
Bà Thêu bảo cháu đi đâu
Nói đi đón mẹ chợ lâu… chưa về.

O Xoan bảo: Thằng tê đi mô đó !
Dì Quang Hà bảo “thằng chó” dễ thương ghê !
Thế rồi bồng bế cháu về
Cho ăn cho uống mải mê đến chiều.

Trời mùa hạ chơi thả diều trên bãi
Chợt đứt giây ngồi khóc mãi chẳng thôi
Cậu Thanh thương nói cháu ơi !
Cậu đền “con khác”, thế thôi… khóc nhè.

Lại có buổi đi bắt ve đuổi bướm
Trèo hái trộm dừa bị tóm hỏi: con ai ?
Thằng ni trông rứa mà tài
Mặt mày sáng láng, đẹp dzai… trộm dừa !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/img_0195.jpg

Tiết tháng bảy trời mưa lội lụt
Cả làng quê ngập lút trong mưa
Bấy giờ đầy rẫy măng, dừa
Quả bòng trái bưởi theo mưa bồng bềnh.




http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/que_shao/nh%20vh%20thn.jpg

Nhớ quê lắm ! Nhớ đến xông xênh, đến lạ
Có phải tha hương nên lòng dạ nôn nao ?
Làng giờ thay đổi thế nào
O Dì Chú Cậu… còn bao nhiêu người !

Tp.HCM, ngày 29.5.2015 | PM 16:20 |
Thiều Ngọc Sơn

<><><>

P/s: Tất cả tên người, sự việc đều là người thật việc thật, minh bạch rõ ràng. Còn rất nhiều chuyện, có lẽ để từ từ nhắc tới. Trong bài này, mình có nhắc tới tên một nhân vật đó chính là Bà Thêu, bà Thím của TGTVTTL (bà Nội của Thiều Quang Thành) người vừa ra bỏ làng về với tổ tiên mà TGTVTTL có bài thơ chia buồn vừa qua. Tức bài "Giận !", trong đấy có mấy câu:

Bà giận kiếp hồng trần bụi bặm
Cơm chẳng buồn ăn muôn rặm bỏ đi
Cháu con mang tiếng thị phi
Đồng Vưn khuya sớm có gì đâu vui ?...

O Xoan tức cô Xoan (ở quê tôi gọi con gái bên nội là O, bên ngoại thì gọi bằng Dì), con gái đầu của bà Xoan Trái, O Xoan xuất giá về Đông Hưng hiện ở làng Đống, Cậu Thanh là người đứng thứ 2, bên phải trong tấm ảnh chụp với bà Cố nhà tôi ở phía dưới. Dì Quang tức bà Quang Đức ở thôn Văn Bắc, mẹ của nick Maj Maj

thieugia
06-06-2015, 12:26 PM
Mơ Thấy Học Trò !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/img_3170.jpg

Tối qua ngủ mơ thấy thằng học trò, sáng vừa bảnh mắt thấy ông ấy gọi, nói "Hôm nay thầy không ra sân hả !". Nghĩ linh thật, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến :)

Ra sân thấy ông cười toe toét, vẫn cứ trawngs trẻo xinh như rứa nhưng có điều béo hơn, chắc siêng luyện nên lên ký :)

Cuối buổi, ông biếu chai rượu này, nói "40 độ á thầy, nhấp từ từ không cháy hết họng á !". Nghĩ, nếu cháy họng thì thầy chết từ lâu rùi, chết từ hồi Hạ sĩ cơ chứ còn đâu đến giờ (uống rượu riết từ hồi Hạ sĩ nay Thiếu tá vượt khung năm thứ 10 rồi).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/img_3173.jpg

Nghe nhắc mình cũng ậm ờ, không cãi (cãi sợ bị lấy lại rượu á) hihi. Lúc nãy đem về khoe với vợ, vợ bẩu cháu nó nói đúng đấy, uống nhiều cháy hết gan hết ruột. Mình bẩu:

- Bà chỉ điêu ! Cháy hết gan ruột mà còn sống được với bà đến bây giờ ?

Vợ nghe nói thế tức, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.

Giờ lên cơ quan trực nghĩ lại thấy hoang mang quá ! Không biết vợ với học trò nói đúng hay mình hồ đồ....

Được rồi ! Để chiều nay về đổ rượu vào họng xem cháy cỡ nào !

Tp. HCM, ngày 6.6.2015
TNS
<><><><>
P/s: Mai, sáng sớm mọi người không thấy thầy có mặt ở ngoài sân thì nhớ vào viện bỏng Trung ương thăm thầy nhá !

Shaolaojia
22-06-2015, 10:06 AM
Ngồi lục lọi trong đám tài liệu võ vẽ thấy có bài thơ làm lâu rồi mà quên chưa đăng :) Xin post lên để mọi người cùng đọc :)


Thơ Thông Báo - Xin Phép Đi Ăn Giỗ !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/bi%20v%209.jpg

Chiều nay thầy chẳng ra sân
Nhà bên có giỗ nên cần qua thăm (ăn).
Bằng giờ năm ngoái, mùng năm (5.12.AL),
Không dưng hàng xóm bỗng lăn... qua đời.

Chỉ nghe mỗi tiếng ối... ơi... !!!!...
Chạy qua đã thấy "toi" rồi còn đâu !
Lại nghe đâu đó có câu:
Sao con bỏ... mẹ ! Con đâu mất rồi ?

Đau lòng mẹ lắm "Trinh" ơi !
Bỏ cha bỏ mẹ về trời... theo ai ?.
Lại nghe tiếng niệm: Thiện tai !
Cõi trần dứt số, Như Lai hữu mời.

Âu lo toan tính một đời,
Giàu sang phú quý nhất thời hư vô.
Hôm nay chính giỗ "Trinh" cô,
Nén nhang khấn trước bàn thờ vong linh.

Sự đời hữu tử hữu sinh
Một nhà hưng thịnh hiển linh phù trì./.

Tp.HCM,ngày 24.1.2015
Thiều Ngọc Sơn

minhnhat
27-06-2015, 04:41 PM
Người Thành Phố !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/khong%20c%20g.jpg

Ở thành phố mà thân nghèo kiết xác
Chẳng nói xa ngay chú bác cũng khinh
Chẳng bằng đứa ở Tây Ninh
Quanh năm khách khứa “chí tình” lên thăm.

Tp.HCM, ngày 26.6.2015
Shaolaojia
<><><><>
P/s: Bài thơ này được viết là do mình vừa đọc xong câu thành ngữ:
Bần cư đô thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.

Dịch nghĩa:

Phàm kẻ đã nghèo thì dù có ở chốn phồn hoa đô thị, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, thậm chí cả Lôn Đôn, Nữu Oác... cũng chẳng có chó nào ghé đến thăm.
Và ngược lại, người giàu sang, lắm của... thì dù người ấy có ở nơi sơn cùng thủy tận, ở hóc bà tó, chỗ "chó ăn đá gà ăn sỏi"... cũng có khách quý, khách "chí tình" tìm đến tận nơi thăm hỏi, nhận họ hàng... :)

Hây dza ! Ngẫm đời...
Đời...
Đời thật chán ... !!!

nhan_voky
03-07-2015, 08:21 PM
Bạn Đừng Buồn Nếu Không may thi Rớt !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/Thay_Do/oc%20sach%203.jpg


Tặng các bạn không may thi rớt

Bạn đừng buồn nếu không may thi rớt
Cũng xin ai chớ giỡn cợt bạn tôi !
Không ai hoàn chỉnh bạn ơi
Rớt ta thi lại, thế thôi chớ buồn.

Việc quan trọng chính là luôn ý thức
Ngã ngựa rồi biết tự vực dậy đi
Sang năm mình lại đi thi
Những người không rớt chắc gì hiển vinh.

Đời chẳng có chuyện "Như đinh đóng cột" !
Chẳng ai ngu ai dốt cả đâu
Chẳng qua là chuyện mau lâu
Vậy thì thi rớt vì đâu bạn... buồn !?

Đừng đổ lệ mà phải luôn gắng sức
Chớ khổ đau bực tức bi quan
Không ai đời mãi chu toàn
Không ai có thể làm quan cả đời.

Bạn đừng buồn, bạn ơi ! Nếu không may thi rớt
Đừng ai trêu, đùa cợt khổ bạn tôi !
Chẳng ai đứng mãi chẳng ngồi (?!)
Chẳng ai biết được cơ trời ra sao.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/12.jpg

Vài lời nhắn với bạn nào thi rớt
Hãy kiên tâm đừng hời hợt thế thôi
Chẳng ai may mãi trong đời
Có điều vấp ngã biết ngồi dậy, đi !

Đừng buồn nhé nếu đi thi bị rớt
Đừng ai vô tâm bỡn cợt bạn tôi !

Mùa thi 2015 ngày 3.7
Nhan_voky

thieugia
08-07-2015, 04:54 AM
Đám Ma Sài Gòn !!!
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/Quan_tai/m%20ma.jpg

Hai giờ sáng bỗng nghe kêu đò hỡi !
Nửa tỉnh nửa mê tưởng về tới quê hương
nghĩ là khỏi hết nhớ thương
Khỏi tơ khỏi tưởng khỏi vương vấn lòng.

Bỗng chột dạ vì không nghe tiếng sóng
Giọng hầy dzô hay bóng dáng con đò
Lại nghe kèn trống hơi to
Tiếng người kéo nhị đâm lo trong lòng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/bt%20m.jpg

Chạy ra ngõ thấy không ai cả
Chẳng thấy sông cũng chả lái đò
Toàn là đồng cậu bóng cô
Ngồi trong hẻm vắng hầy dzô gọi đò.

Đi đám "hiếu" mà lô nhô một đám
Nhà có tang dám hát "Dậy mà đi" !
Thực tình chẳng biết nói chi
Còn chi để nói, nói gì được đây ?!.

Lại có gái hở như Tây mới khiếp
Uốn éo lắc mông hiếp đáp cả ma
Đám tang mà nhảy cha cha
Rumba híp hốp lambada cũng mần.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/dsc04016.jpg

Không cần biết và chẳng cần phân biệt
Nhà có tang nhưng chẳng biết buồn đau
Lại "Giờ em ở nơi đâu" ?
Tình xưa nghĩa cũ, Qua cầu gió bay.

Có đứa hát Xuân này con vắng mặt
Đứa lại ca "Anh có thật yêu em !"
Lại xin "Lần cuối hôn em",
Anh về hỏi mẹ Đưa em qua đò.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/%20chiu%2002.jpg

Đêm trên phố nghe Đò ơi thấy thảm
Người nằm kia liệu có cảm thấu chăng
Có còn thích chết nữa chăng
Không sao con cháu lăng xăng... Gọi Đò !

Gò Vấp, ngày 07.7.2015 | 4 : 50' !
Thiều Ngọc Sơn

<><><><>

* Theo tìm hiểu của Thiều Gia: Trong đám ma người Việt, đặc biêt là người Việt ở các tỉnh Bắc miền Trung và miền Bắc Việt nam, đến nửa đêm "giờ tý canh ba" người ta thường tổ chức lễ động quan, tức giở quan tài lên xoay chuyển đầu quan tài và lúc này, ban nhạc sẽ tấu điệu "đưa đò".

Tục lệ ấy có từ xưa, theo truyền thuyết, khi người mới chết thường phải qua sông Huyết Hà, đây là con sông giáp gianh giữa trần gian và địa ngục, tại đây thường có rất nhiều ma đứng ở ven đường đòi tiền mãi lộ (mua đường), nếu không có tiền chúng không cho qua... Nhằm tranh việc bị ma cũ bắt nạt, và để chuyến địa du của cha ông mình được êm ấm, tốt đẹp, thuận buồm suôi gió.... con cháu trong nhà thường tỏ lòng hiếu thảo bằng cách đem tiền lễ ra phát cho đám ma này (dĩ nhiên số tiền này sẽ được vào túi đám thợ kèn). Lễ này được gọi lễ động quan trong đêm.

Phải nói đây là một tập tục rất hay, mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Nhiều người rất thích nghe điệu "chèo đò" này. Đêm quê yên ắng, nghe điệu chèo đò không ai là không thương cảm, xót xa. Tiếng nhị bi ai, réo giắt, tiếng kèn lanh lảnh như người gào khàn cổ thảm thương... Ca từ giản dị, tiếng ca trong vắt hiện rõ tấm lòng thơm thảo, nỗi nhớ nhung, sự lưu luyến giữa cõi tạm hồng trần, giữa người còn và người đã khuất. Lâu lâu, phía sau quan tài, lài có tiếng gào khóc như xé nát cõi lòng của con cháu.... Âm thanh lời hát hòa quyện, đặc quánh trong không khí tang thương, bi tráng.

Tiếc thay, tập tục tốt đẹp đó trong phía Nam hiện nay đang bị một số người làm buôn thần bán thánh làm ô uế, làm dơ bẩn tấm lòng thơm thảo của cháu con đối với người đã khuất, làm mất nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt.

thieugia
28-07-2015, 10:07 AM
Nhắm Mắt Lại !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/binhyen.jpg


Tác giả: Quechoa_Thanhhoa

Nhắm mắt lại thấy vườn rau ao cá
Thấy bóng cha đang cả vó ngoài sân
Bóng ai dưới ruộng rau cần
Em thơ bên cửa gieo vần ê a.

Nhắm mắt lại bóng mẹ ta càng rõ
Hạt nắng lung linh con ngõ mẹ đi
Bóng Cô bóng Cậu bóng Dì
Chỉn chu áo sống để đi hội làng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/bnh%20minh.jpg

Nhắm mắt lại thấy lang trang trong xóm
Trẻ í ơi bên khóm trúc cây rơm
Bóng bà nhen lửa nấu cơm
Cả nhà xoa xuýt sực thơm nồi chè.

Nhắm mắt lại lại nghe anh bình giảng
Lũy tre xanh làm rạng rỡ non sông
Quê ta đất thép thành đồng
Mỗi lần trỗi dậy nước không bóng thù.

Nhắm mắt lại thấy nắng Thu vàng rực
Mùi ngọc lan thơm phức lối ta đi
Mùi hương cỏ dưới triền đê
Sực thơm vai áo đê mê một đời.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/ging%20chiu.jpg

Nhắm mắt lại thấy lại thời xa vắng
Đồng quê ta bạc trắng những cánh cò
Nhắm mắt lại bến đò xưa dần hiện
Ai bên bờ trông giống chuyện ngày xưa.

Nhắm mắt lại !

Tp.HCM, ngày 28/7/2015
Quechoa_Thanhhoa
<><><><><>
P/s: Bài viết dành riêng cho trang Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục và trang facebook Yêu lắm đấy quê hương_Xã Đông Văn_Đông Sơn_Thanh Hóa

Shaolaojia
03-08-2015, 11:23 AM
Thu Sang

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/trng%202.jpg

Đêm tỉnh giấc thấy trăng khuya vàng rực
Giật mình Thu nay đã thực về rồi
Khí trời se lạnh đấy thôi
Lại nghe rõ tiếng rụng rơi lá bàng.

Đã lâu tắt tiếng ve vang báo Hạ
Phượng chẳng reo ca như lúc Hạ vừa về
Ngả màu thảm cỏ triền đê
Mẹ thong thả bước đường quê rực vàng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/bnh%20minh.jpg

Sáng ra thấy cả trời quê vàng sực
Biết rằng Thu đích thực đã về./.

Tp.HCM, ngày 03.8.2015
Thiều Ngọc Sơn

Shaolaojia
01-09-2015, 12:41 PM
Cảm Ơn !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Nghiep_vu/v%20s%20thiu%20t%20thiu%20ngc%20sn%205.jpg

Xin được cảm cái ân tri ngộ
Của các cô các bác các em
Các con các cháu bạn hiền
Bỏ công CHÚC PHÚC liên miên một ngày.

Dẫu đi khắp đó đây Âu Á
Cũng chả đâu rôm rả giống ta
Chỉ mừng mỗi bữa… ĐẺ RA (SN Thiều Gia)
Cả làng đến chúc thật là vui thay.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ
Chiều làm về tiền lẻ đầy tay
Năng siêng cóp nhặt từng ngày
Cuối năm đủ vé máy bay… về nhà.

Chớ xa ngã hoặc la cà đề đóm
Đừng bạc bài tụ họp không vui
Chiếu chăn thiếu hụt hơi người
Con thơ nheo nhóc tiếng cười không… trong.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/42a.png

Mong các bạn thành công trong sự nghiệp
Người giàu sang nối tiếp giàu sang
Người còn cơ nhỡ lang thang
Người sang chia sớt cưu mang bọc đùm.

“Giọt máu đào hơn chum nước lã”
Chẳng anh em nhưng tất cả “ĐỒNG BÀO”
Đừng cho chuyện ấy tào lao
Bác Hồ chẳng gọi “Đồng Bào” đấy thôi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/42.jpg

Chúc các bạn một đời khỏe mạnh
Tài lực dồi dào vận hạnh hanh thông
Công cha nghĩa mẹ tạc lòng
Cuối năm MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG trở về.

Tp.HCM, ngày 01.9.2015
Shaolaojia

thieugia
09-09-2015, 05:14 PM
TẠM BIỆT NHÉ !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/thiu%20minh%20nht.jpg

Shaolaojia_Vài ngày nữa con ba đi rồi. Ba Sơn viết tặng con bài thơ để mỗi lúc nhớ nhà, nhớ bạn… con hãy đọc lại nó nhé ! Chúc con ba gắng học giỏi, đừng phụ lòng cha mẹ, sự mong mỏi của người yêu !.

<><><><>


TẠM BIỆT NHÉ !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/xe%20but.jpg

Tạm biệt nhé Sài Gòn ba trăm tuổi
Tạm biệt ngôi trường nuôi khôn lớn giấc mơ tôi
Phượng hồng nhé tôi đi rồi đừng luyến khóc
Hãy xanh tươi đón bạn học khóa sau.

Hàng liễu hỡi chớ tuôn châu nhỏ lệ
Hẵng reo ca chớ để cô thầy buồn.
Và em nữa lệ đừng tuôn nơi khóe mắt
Vui lên em ! Tay nắm chặt bàn tay.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/img_4320.jpg

Một năm trước cũng nơi này em còn nhớ
Cây điệp bên đường vừa nở đúng hai bông
Em nói đấy là hoa chồng hoa vợ
Mong tình mình mãi nở giống như hoa…

Tạm biệt nhé những cung đường vương sắc trắng
Ngõ vắng xôn xao vàng rực nắng Thu về
Tạm biệt nhé những trưa hè oi ả
Cô hàng chè đon đả tiếng mời lơi.

Tạm biệt nhé đôi bờ môi dịu ngọt
Nụ hôn đầu ta đã chót trao nhau
Em nhớ nhé nén nỗi sầu trong mắt
Năm năm trời cách mặt chẳng… bao lâu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/ma%2010.jpg

Tạm biệt nhé hẹn hè sau tái ngộ
Đón anh về khi phượng trổ đầy bông
Cả trời Nam dzặt sắc đỏ hồng
Mừng người cũ - cả tấm lòng trinh vẹn.

Tp.HCM, ngày 09.9.2015
Shaolaojia - Viết tặng con trai Thiều Minh Nhật

minh_anh
26-09-2015, 10:23 AM
MƯA THU MIỀN BẮC

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Nghiep_vu/v%20s%20thiu%20t%20thiu%20ngc%20sn%205.jpg
Thiếu tá Vs. Thiều Ngọc Sơn

1.

Mưa Thu miền Bắc
Dzích dzắc nhẹ rơi
Mù giăng kín mít bầu trời
Cafe vắng khách tình vơi ít nhiều !

2.

Nắng vàng trốn biệt đi đâu
Ngoài hiên sương giáng tửu lầu lạnh hoang
Chẳng còn nắng chói nắng chang
Góc sân cả đống thóc vàng buồn hiu.

3.

Giọt cafe tí tách rơi
Ngoài kia sương giáng bầu trời thâm u
Ao sâu xanh vắt nước tù
Cá ngoi lên đón chào Thu mới về !

Đông Văn, ngày 16.8.2015
Shaolaojia

bach_djen
01-10-2015, 09:21 PM
Chiều Nhìn Về Quê Mẹ… !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/cnh%20ng.jpg

Hễ cứ “sảnh”* lòng trào dâng nỗi nhớ
Nhiều lúc buồn vô cớ gọi tên… Quê !

Anh nhớ lắm cánh cò quê mệt nhọc
Bay trong đêm tiếng khóc nỉ khóc non
Tiếng người cô phụ khóc con
Theo cha để mẹ héo hon thân cò !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/binh%20giang%20bai%20tho.jpg

Con nhớ lắm dáng co ro khắc khổ
Mẹ lội đồng lo “chắm”** chỗ lúa hư
Bóng Cha nét mặt hiền từ
Đối trăng ẩm tửu trầm tư sự đời.

Cả làng xóm chơi vơi trong cơn bão
Chợt bùng lên khi tiếng pháo Xuân sang
Tháng giêng đi chẩy hội làng
Áo the quần lãnh nắng vàng reo ca.

Con nhớ lắm tháng ba hoa gạo trổ
Dáng Mẹ gầy đầu ngõ ngóng chờ con
Đường làng bé nhỏ con con
Sực mùi rơm rạ trẻ lon ton đùa.

Anh nhớ lắm giọt mưa Thu tháng tám
Trờ thâm u mù bám sát gót chân
Dáng bà cườn*** lúa trước sân
Áo quần xộc xệch Mẹ chân đầy bùn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/img_4709.jpg

Nhớ những bận mưa phùn gió bấc
Ấm phần con Mẹ ăn mặc mong manh
Bầu trời kia dẫu trong xanh
Không hơn tình Mẹ đã dành cho con.

Anh nhớ trước đầu làng còn bến nước
Những đêm trăng mình dạo bước bên nhau
Màn đêm xé rách tiếng tàu
Hồi còi vô vọng nghe đau xé lòng.

Anh nhớ lắm cánh đồng quê hoang vắng
Chiều tiễn anh một vệt nắng cô đơn
Đến đê em dỗi em hờn
Ôm anh em khóc như cơn mưa chiều.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/anh%20nh%20em%2012.jpg

Thương nhớ lắm dáng liêu xiêu bé nhỏ
Ngọn đèn đêm soi tỏ bóng hình em
Hoa cau rụng trắng trước thềm
Miếng chầu cánh phượng em têm đậm đà.

Nhớ những buổi mưa sa trên phố vắng
Bạn bè vui mình quặn đắng niềm thương
Nhìn mưa tuôn trắng phố phường
Phố còn ngập lụt - cố hương mất mùa.

Nay nhìn phía chân trời xa tít tắp
Nỗi nhớ quê cứ từng chặp trào dâng
Chiều tà lòng dạ buâng khuâng
Nhìn về quê Mẹ lệ dưng dưng buồn./.

Tp,HCM, ngày 30.9.2015
Que​choa_Thanhhoa

<><><><><><><>

Chú thích:

*Sảnh, địa phương ngữ tương đương như thả ra, buông ra, hở ra, vừa ngơi tay… kiểu như nói vừa buông ra là khóc (bế cháu); vừa hở ra là bị trộm rồi (mất đồ); sểnh ra là trốn mất tiêu (trẻ ham chơi, trốn việc) v.v. “Sểnh ra”, ở đây được hiểu hễ cứ có thời gian rảnh, có điều kiện là… lại ngồi nhớ quê.

** Chắm tức thêm. Lúa cấy vào mùa Hạ hay Đông thường bị chết do thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, người nông dân phải gieo thêm mạ và cấy thêm vào những chỗ những cấy lúa bị chết. Ở quê tôi, việc cấy thêm vào ruộng như thế gọi là “chắm” tức giống cấy rặm như một số địa phương khác vẫn kêu.

***Cườn tức cào, một loại nông cụ. Người nông dân khi phơi lúa thường dùng cây cào đánh lúa thành đống, thành luống giống như những luống khoai lang (coi hình minh họa) để phơi cho lúa được khô đều.

nhan_voky
06-10-2015, 05:18 AM
Một bài thơ tuyệt hay nói về nỗi niềm của người con xa xứ đối với quê hương. Thật tuyệt vời :) Thanks !

Shaolaojia
15-10-2015, 09:37 PM
Chợ Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Xu_Thanh/30.jpg

Đông về khiến chợ quê thêm teo tóp
Mù chắn ngang chợ đành họp giấc trưa
Rổ cà trái chuối quả dưa
Có điều tươi rói như vừa hái đây.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Xu_Thanh/10.jpg

Cô hàng xén đỏ hây hây đôi má
Chàng trai Mường như mang cả sơn khê
Chiều tà hóng mẹ chân đê
Mở ra nguyên gánh hồn quê theo về.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/125.jpg
Chàng trai Mường Thiều Ngọc Sơn 18 năm về trước :)

Thanh Hóa, ngày 16.9.2015
Thiều Ngọc Sơn

Shaolaojia
15-10-2015, 09:44 PM
Thu Tàn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/%20chiu.jpg

Thu tàn đấy ! Lá vàng rơi lả tả
Mù giăng giăng làm cành lá quăn queo
Bến sông lặng tiếng mái chèo
Ánh trăng tan nát gió heo may buồn.

Tp.HCM, ngày 14.10.2015
Thiều Ngọc Sơn

nha_que
16-10-2015, 05:15 PM
Thầy thật là người thấu hiểu tâm lý của lớp trẻ tụi con. Hay lắm ạ !

nha_que
16-10-2015, 05:22 PM
Chợ Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Xu_Thanh/30.jpg

Đông về khiến chợ quê thêm teo tóp
Mù chắn ngang chợ đành họp giấc trưa
Rổ cà trái chuối quả dưa
Có điều tươi rói như vừa hái đây.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Xu_Thanh/10.jpg

Cô hàng xén đỏ hây hây đôi má
Chàng trai Mường như mang cả sơn khê
Chiều tà hóng mẹ chân đê
Mở ra nguyên gánh hồn quê theo về.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/125.jpg
Chàng trai Mường Thiều Ngọc Sơn 18 năm về trước :)

Thanh Hóa, ngày 16.9.2015
Thiều Ngọc Sơn

Con thích cái hình của thầy hồi trẻ :)

Shaolaojia
26-10-2015, 04:08 AM
Rượu say mơ về nhà !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/thiu%20ngc%20sn%20mu.jpg

Chiều uống rượu đêm mơ về với Mẹ
Trước cổng nhà khe khẽ gọi… Mẹ ơi !
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời
Lặng nhìn qua cổng… lại ời… Mẹ ơi !

Được một lát tiếng trả lời: Ai đó ?
Tiếng bước chân nghe bước rõ bước không
Tự đâu lạnh thốc gió Đông
Cái đèn lúc lắc tỏ không hài lòng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/24.jpg

Chợt lặng khóc giữa đêm Đông giá rét
Ngọn đèn soi gầy đét bóng mẹ tôi
Nghĩ thương Mẹ quá Mẹ ôi !
“Tổ cha mi chứ, về rồi hả con !”

Như trẻ nít chạy lon ton theo Mẹ
Bước vào nhà tôi nghe rõ tiếng rêu
Nghe giường chiếu mốc cợt trêu
Nói trai “phiêu bạt” tổ bêu diếu nhà ?!

Chưa kịp vấn Mẹ ra sao sức khỏe
Lại nghĩ mình đâu trẻ để “rêu” trêu
Cái gì bêu diếu diếu bêu
Rõ ràng quá đáng, lũ rêu quá lời.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/Me_Que/m%20%20qu%205.jpg

Chợt nghe tiếng gà kêu nơi xó bếp
Lại ngửi mùi hương nếp dưới xông lên
Tính “tranh đấu”… gác sang bên
Chợt nghe quát: Bật đèn lên, sáng rồi !

Tp.HCM, ngày 25.10.2015
Shaolaojia
<><><>
Nghe vợ quát đấy Biểu tượng cảm xúc smile Tỉnh bố, khỏi mơ . Há há...

Shaolaojia
02-11-2015, 08:16 PM
Đi đám cưới Hội đồng hương

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/img_5512.jpg


Tặng hai con Đình Chung & Ngọc Quý

Đi đám cưới đồng hương Hoa Thanh Quế
Gặp toàn người trông đến dễ thương ghê
Hèn gì gái các xứ mê
Toàn trai “tử tế”… đếch chê được gì.

Trông ít nói lầm lỳ như Trăng Khuyết
Vậy mà lên quậy tít thế mới ghê
Chỉ bài “Đám cưới nhà quê”
Hôn trường khoái chí tung huê tưng bừng.

Chợt khán phòng lặng ngừng trong giây lát
Khi giọng ca Ba chú rể hát vút cao
Người quê giọng đến thanh tao
Mấy ca sĩ đứng vái chào từ xa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/dsc06008.jpg

Mấy cháu gái quê hương ta đẹp lạ
Chẳng phấn son mà xinh đến mặn mà
Cô nào cô nấy kiêu sa
Khiến trai thiên hạ mắt la liếm nhìn.

Mấy đứa bé tuổi “tin tin” cũng thế
Mặt khôi ngô trông như thể tiên đồng
Trông hiền như những dòng sông
Xanh tươi như những cánh đồng phù sa…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/img_5517.jpg

Đi đám cưới quê ta Hoa Thanh Quế
Nghĩ người mình sao mến thế ? Yêu ghê !
“Quê hương” theo suốt chặng về
Len vào giấc mộng yêu ghê… quê mình !.

Tp.HCM, ngày 02.11.2015
Thiều Ngọc Sơn

minhnhat
17-11-2015, 05:23 AM
Sài Gòn Đổ Lệ...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/58.jpg

Sài Thành đổ lệ tiễn đưa anh
Hết hôm nay thôi
Lệ phải ngừng rơi , chân phải bước
Dù cho cách đôi
Dù anh cô độc
Vẫn phải đứng thôi !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/6.jpg

Trước mắt anh là chiến trường không biên giới
Đứng sau anh là chiến hữu hay quân thù ?
Chiến tuyến nào dành cho anh ?
Mài dũa trong bão to và sóng dữ
30 năm hà Đông , 30 năm hà Tây
Phong tuyết hàn mai , anh sẽ nhớ em.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/3.jpg

Nhớ rồi để chờ ...
Em cũng hãy chờ ...
Ngày anh về là một ngày trọng đại
Cho cả anh và em.


Thành phố Hồ Chí Minh · 12 Tháng 9 · 2015
Minh Nhật với Thủy Tiên.

Shaolaojia
28-11-2015, 07:51 PM
Đông về IV

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/tuyt.jpg

1.
Đông về khiến tiếng đàn bầu thêm sâu lặng
Cô phụ xót ai đêm thanh vắng tiếng bi ai
Trăng khuya từng vệt chảy dài
Tha hương lữ khách tìm ai hỏi đường !.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/l%20khch.jpg

2.
Đông về khiến phố phường sương buông trắng
Lữ khách buồn ngồi lặng nhớ thương ai
Nhớ ai nước mắt vắn dài
Thương ai giọt lệ chảy hai ba hàng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/ru%20bun.jpg

3.
Nâng ly rượu mơ màng trong đêm vắng
Trăng trốn đâu trời nặng hạt sương mai
Chia ly mắt lệ lăn dài
Lối đi phía trước hiện hai con đường !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/li%20r.jpg

Tp.HCM, ngày 01.11.2015
Shaolaojia - Viết trên đường đi đám cưới hội đồng hương Đông Sơn.

bach_djen
14-12-2015, 05:15 PM
Chơi Ngu !!!

Có nhiều đứa trông mặt mày sáng sủa, rất lung linh nhưng chơi rõ ngu. Chẳng hạn, như 2 đứa con gái dưới đây (hình là do bạn Le Hoai Thuong cung cấp) . Thiếu gì chỗ cho chúng bóp nhưng 2 đứa đó nó đếch bóp mà lại chọn ngay ĐÁN TRU để bóp (ở quê mình, Hoa Thanh quế ý, trông thế thôi chứ văn minh phết không gọi 2 cái từ “dái trâu” đâu, gọi thế nghe nó tục tỉu lắm. Quê mình gọi là dái = ĐÁN, đán TRU… nghe lịch lãm hơn ối địa phương).

Híc híc….

Hỏi ngu nhưng to tiếng một phát. Trong cái đám nam nhi đại trượng fu đã có lão nào từng bị bóp đán bao giờ chưa (mình chỉ hỏi các lão thôi nhá, không hỏi các mợ) ??? Cảm giác như thế nào, lão nào nói cái coi nhở Biểu tượng cảm xúc smile
Hố hố…

Nhớ hồi ở nhà, mình từng thấy lão Trần Thuấn (nói nhỏ kẻo lão ý nghe, nhà lão ngay sau nhà mình mờ Biểu tượng cảm xúc smile Phải gọi là anh mới đúng) bị một thằng trẻ trâu bóp dái, chẳng biết nặng nhẹ dư thế nào, chỉ biết lão trẻ trâu kia sau đó bị đi viện nằm điều trị 1 tháng đấy. Há... há...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/Dac_biet/bp%20di%20tru.jpg

Lan man phết.

Quay lại vấn đề. Rõ ràng là 2 đứa con gái này chơi ngu. 2 đứa nó chắc chắn chưa bao giờ nghe câu thành ngữ “Mồm chó vó trâu”. Bởi thế, chơi ngu cực :) .

Nay có đôi thơ tặng 2 đứa chơi ngu dư lày:

Tay bóp dái mồm thì cười hô hố
Lỡ không may trâu nó cho một vố thì sao ???
Chẳng ngu nào giống ngu nào
Về Thầy U hỏi nói vào chỗ nao ???

Không chơi kiểu thò tay vào bóp dái
Lỡ không may trâu nó đái thì sao ?
Rõ ràng một lũ tào lao
Thiếu gì chỗ bóp bóp vào dái trâu ?

Há… há…

Tp.HCM, ngày 10.12.2015
Thiều Ngọc Sơn

<><><><>
Mời xem Shaolaojia giải thích câu thành ngữ “Mồm chó vó trâu” tại đây http://forum.thaicucthieugia.com/showthread.php…

Shaolaojia
17-12-2015, 11:46 PM
Nhớ... Mỹ Sơn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_scan/17.jpg


Viết nhân nhìn hình nhớ lại chuyến công tác tại Quảng Nam vào năm 1997

Trước mình từng đến Mỹ Sơn
Cái hổi còn trẻ, trẻ hơn giờ nhiều
Bấy giờ trông rất đáng yêu
Nói khu "phế tích"... chớ chiều hiểu sai (!?).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/sn%20m.jpg

Dân Chămpa quả quá tài
Dựng bao lầu tháp đền đài nguy nga
Buồn cười là mấy Linga
Xưa to vật vã quá cha... bây giờ :)


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/linga%201a.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/linga%201.jpg


Tp.HCM, ngày 17.12.2015
Thiều Ngọc Sơn

Shaolaojia
17-12-2015, 11:56 PM
Nhìn Hình Lại Nhớ Quy Nhơn !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_scan/14a.jpg


Viết nhân nhìn hình nhớ lại chuyến công tác tại Tp.Quy Nhơn năm 1997

Ngày xưa từng tới Quy Nhơn
Cái hồi còn trẻ, trẻ hơn bây giờ
Bấy giờ biển rất nên thơ
Nhưng mình chỉ đứng trên bờ ngắm thôi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/Dia_danh/gnh%20rng.jpg

Trước mình Ghềnh Ráng đơn côi,
Sau lưng biển mặn một đời Qui Nhơn
Bấy giờ chưa rõ nguồn cơn
Vì sao Trọng Trí * giận hờn ra đi...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/Dia_danh/hn%20mc%20t.jpg

Tp.HCM, ngày 17.12.2015
Thiều Ngọc Sơn​
--------------------
* Trọng Trí tức Nguyễn Trọng Trí tức nhà thơ Hàn Mặc Tử.

minhnhat
19-12-2015, 11:09 PM
GỬI MẸ XỨ THANH

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/v%20s%20thiu%20ngc%20sn%205.jpg

Mẹ ơi! Đông đến thật rồi
Đông làm xám xịt bầu trời thanh tao
Gió đông tuy vẫn lao xao
Vậy mà vật chết gốc đào ngày xưa.

Đông chẳng phải dạng vừa đâu đớ mẹ
Mẹ đầng nên coi nhẹ khổ bây chừ
Mẹ là của cải riêng tư
Chủ quyền cha cấp con từ hồi sinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/img_0229.jpg

Đông lạnh lắm mẹ giữ mềnh thật kẫy
Đừng đắn đo đừng lo ngẫy cho con
Ngoài năm mươi tuổi vẫn son
Tóc tuy bạc phết nhưng còn khỏe vâm.

Mẹ nhớ nhá hâm cơm canh ăn nóng
Trời mù sương lạnh cóng chớ tham công
Nắng lên thong thả ra đồng
Chớ không ngả bệnh đau lòng các con !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Mua_Hoa/2.jpg

Nghe đài báo trời còn lâu hết rét
Thương mẹ già đâm ghét tiết lạnh đông
Đông đầng lạnh nữa được không
Đầng làm mẹ bệnh đau lòng chúng tôi !

Mẹ ơi ! Đông đến thật rồi
Con nghe đài báo mà ngồi đâm lo.

Tp.HCM, ngày 19.12.2015
Thiều ngọc Sơn

han_chungly
20-12-2015, 04:30 PM
Đậm đặc chất quê choa, từ ngữ quê mùa mà thống thiết chân tình.

Shaolaojia
22-12-2015, 05:02 AM
Đông Lạnh

Sáng dậy sớm thấy tay da gà nổi
Biết ngay trời đã đổi quá mùa Đông
Ngày Hè đứng hóng nằm trông
Chỉ mong vài lọn Đông phong thổi về.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Mua_Hoa/2.jpg

Nay bạc phếch bờ đê toàn những gió
Đường vắng teo phố chẳng có người qua
Khiến cho mấy mụ hàng quà
Tự dưng khúm núm tay xoa xuýt buồn !.

Tp.HCM, ngày 17.12.2015
Thiều Ngọc Sơn

trai_xu_doai
22-12-2015, 04:45 PM
Chơi Ngu !!!

Có nhiều đứa trông mặt mày sáng sủa, rất lung linh nhưng chơi rõ ngu. Chẳng hạn, như 2 đứa con gái dưới đây (hình là do bạn Le Hoai Thuong cung cấp) . Thiếu gì chỗ cho chúng bóp nhưng 2 đứa đó nó đếch bóp mà lại chọn ngay ĐÁN TRU để bóp (ở quê mình, Hoa Thanh quế ý, trông thế thôi chứ văn minh phết không gọi 2 cái từ “dái trâu” đâu, gọi thế nghe nó tục tỉu lắm. Quê mình gọi là dái = ĐÁN, đán TRU… nghe lịch lãm hơn ối địa phương).

Híc híc….

Hỏi ngu nhưng to tiếng một phát. Trong cái đám nam nhi đại trượng fu đã có lão nào từng bị bóp đán bao giờ chưa (mình chỉ hỏi các lão thôi nhá, không hỏi các mợ) ??? Cảm giác như thế nào, lão nào nói cái coi nhở Biểu tượng cảm xúc smile
Hố hố…

Nhớ hồi ở nhà, mình từng thấy lão Trần Thuấn (nói nhỏ kẻo lão ý nghe, nhà lão ngay sau nhà mình mờ Biểu tượng cảm xúc smile Phải gọi là anh mới đúng) bị một thằng trẻ trâu bóp dái, chẳng biết nặng nhẹ dư thế nào, chỉ biết lão trẻ trâu kia sau đó bị đi viện nằm điều trị 1 tháng đấy. Há... há...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/Dac_biet/bp%20di%20tru.jpg

Lan man phết.

Quay lại vấn đề. Rõ ràng là 2 đứa con gái này chơi ngu. 2 đứa nó chắc chắn chưa bao giờ nghe câu thành ngữ “Mồm chó vó trâu”. Bởi thế, chơi ngu cực :) .

Nay có đôi thơ tặng 2 đứa chơi ngu dư lày:

Tay bóp dái mồm thì cười hô hố
Lỡ không may trâu nó cho một vố thì sao ???
Chẳng ngu nào giống ngu nào
Về Thầy U hỏi nói vào chỗ nao ???

Không chơi kiểu thò tay vào bóp dái
Lỡ không may trâu nó đái thì sao ?
Rõ ràng một lũ tào lao
Thiếu gì chỗ bóp bóp vào dái trâu ?

Há… há…

Tp.HCM, ngày 10.12.2015
Thiều Ngọc Sơn

<><><><>
Mời xem Shaolaojia giải thích câu thành ngữ “Mồm chó vó trâu” tại đây http://forum.thaicucthieugia.com/showthread.php…

Chắc không có gấu nào chịu cho sờ nên phải sờ dái trâu đấy ạ :)

thieugia
06-01-2016, 12:36 PM
Nhớ Quê !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/Dac_biet/2.jpg

Sáng nghe tiếng chú chim ri hỏi nhỏ
Chích chòe bông mày có nhớ quê không ?
Chòe bông sắc mặt biến hồng
Mắt rơm rớm lệ lặng không nói gì.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/Dac_biet/3.jpg

Chim ri hỏi “Rứa mi bị răng rứa?
Đau chỗ mô vô viện chữa đi mi
Khóc vậy khóc nữa ích chi ?”
Chòe bông: “Tau bỏ quê đi lâu rồi !”


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/Dac_biet/4.jpg

Rồi cứ thế “chòe” ngồi ôm mặt khóc
Tiếng bi ai như xẻ dọc ruột gan
Chuyện chim, người dĩ vô can
Vậy mà sao vẫn cứ lan man… buồn !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/Dac_biet/6.jpg

Tp.HCM, ngày 05.1.2016
Chunglyhan

admin
13-01-2016, 11:48 AM
Vợ mình không lẽ là Tiên ???
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/412.jpg

Chẳng ai hư như mình. Sáng nay trước khi đi tập chợt cảm thấy có cái gì đó rất lạ, nhìn quanh chẳng phát hiện ra gì, đến lúc nhìn ngược lên thấy toàn bộ phần la phông trong nhà đã được đóng… Hỏi con em gái, nó bẩu đóng 2 hôm nay rồi ! Bảo ai đóng mà sao tao không biết, nó bẩu chị đóng chứ ai... Nghĩ tối ngày ăn nhậu, đêm 10 - 11h khuya mới vác cái bản mặt về nhà, sáng chưa bảnh mắt đã đi thì thấy cái quái gì.
Cái này mình nói là trung thực đấy, cả nhà chớ nghĩ mình nói điêu mà tội nghiệp. Không tin mọi người có thể hỏi Thiều Lan tất rõ. Hế hế, vì muội ấy mới ghé nhà thăm mình cách nay mấy hôm...
Riêng cái này phải làm bài thơ khen vợ, kể cả khen… điêu.



Tặng vơ


Vợ mình vốn đúng dân quê ba sáu (36)*
Đàn bà mà nàng cũng láu thấy ghê
Hôm rồi có khách đến chê
La phông mà để như tê răng đành.

Quay qua hỏi: Răng đây chàng sửa chứ ?
Mình lắc đầu bảo: Ứ biết chi mô
Vợ quay qua quát: Hồ đồ !
Mình liền nhỏ nhẹ: Thích cô cứ mần.

Thế là đếch cần dùng giây dụng thước
Vợ tung mình dùng cước thăng thiên
Mình đồ vợ chính giống tiên
Còn không cũng giống Tề Thiên nước Tàu.

Trong phút chốc phép nhiệm màu xuất hiện
Téo** kungfu, cục diện đổi hoàn toàn
Thực tình mình chỉ đứng hoan
Hô không những giỏi lại còn giống... tiên.

Nghe tâng thế mắt vợ liền lúng liếng
Nhẻn miệng cười rồi quyền biến nhất chiêu
Thân nghiêng khác mịa gì diều
Nhẹ nhàng đáp xuống đáng yêu vô cùng.

Nghi vợ á ! Chắc cũng Cung Bò Cạp
Không đúng ư, sao tung – đáp nhẹ nhàng
Hay nàng Cung thuộc Kim Cang
Thấy chồng yếu đuối nên nàng hộ fu ?!.




http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/24.jpg


Hay kiếp trước mình tu thân dữ lắm
Thế nên giờ Tình mới Thắm Duyên Quê (!?)
“Nửa Đời Hư*** thói rượu chè
Vợ không lời trách, chẳng nghe than phiền.
Vợ mình không lẽ là tiên ?
Hay do kiếp trước ở hiền gặp may.

Tp.HCM, tối ngày 08.01.2016
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><>
Chú:
* 36 A - tức mã số quy định của nhà nước dùng cho dân tộc Hoa Thanh Quế.
** Téo, phương ngữ địa phương, tương đương từ tí, một tí tức chỉ 1 loáng, lượng từ dùng chỉ thời gian xảy ra rất nhanh…
*** Hơn nửa đời hư – tác phẩm của Vương Hồng Sển.

bach_djen
14-01-2016, 04:55 AM
Bánh mỳ Tây Bắc !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/vai/6.jpg

Bánh mỳ Tây Bắc là một tiệm bánh nhỏ mới được khai trương vào sáng nay tại Sài Gòn. Cầm đầu tiệm bánh này là thằng Lừa Xong Phắn cùng thằng Choil Xong Giông, đây là hai thằng thuộc tộc người H'mông ở phía Bắc nước ta. Hai thằng này cũng là học trò của Thiều gia, chúng vào Sài Gòn trọ học nhưng nay do thiếu tiền nên phải mở tiệm bánh, kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải tiền học hành.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/vai/1.jpg
Choil Xong Giông, với nét mặt tươi tắn, trẻ trung...

Chiều này, khi đang cho lớp tập thì thấy thằng Lừa Xong Phắn chạy hộc tốc từ bãi xe vào, trên tay cầm 4 ổ bánh mỳ rồi dúi vào tay mình, nói:

- Các con vừa khai trương tiệm bánh mỳ Tây Bắc vào sáng hôm nay nên mang biếu thầy mấy cái ăn lấy thảo.

Mình sung sướng quá, lấy bánh ra chia cho 3 đứa học trò. Do có 1 đứa từ chối không chịu ăn, hỏi thì nó nói bảo chỉ quen ăn đồ Tây, không ăn đồ dân tộc. Nghĩ vậy cũng hay, dư 2 cái đem về.

Chẳng biết bánh mỳ Tây Bắc ngon như thế nào, nhưng khi về nhà, mình đưa cho thằng con út ăn. Đợi nó ăn hết một cái, mình hỏi "Sao, ngon không ?", nó bảo "Bình thường". Nghĩ thằng con mình sành ăn, nó bảo bình thường chắc cũng không ngon nên có ý chần chừ..., không muốn thử.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/vai/3.jpg
Lừa Xong Phắn đang giới thiệu sản phẩm

Được lúc, tắm xong ra thấy thằng út vừa ngồi học vừa ngậm bánh mỳ... Còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy nó dùng tay chùi mép, mặt nó giãn ra giống y như người vừa hoàn tất công đoạn cuối cùng của sự gì đó.

Bảo không ngon mà thằng con mình tẩn hết 2 ổ bánh mỳ chỉ trong chốc lát (ấy là nó đã ăn cơm chiều rồi nhá) thì nghĩ cũng lạ.

Lên mạng facebook kiểm tra lại...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/vai/2.jpg
Vừ A Mùa, năm nay 16 tuổi

Bánh mỳ Tây Bắc có thực ngon và ngon như thế nào thì mình không biết nhưng nhìn 2 thằng học trò người H'mông là Lừa Xong Phắn và Choil Xong Giông thấy chúng bán hàng có phong cách rất trẻ trung, tươi tắn mà đặc biệt là con Vừ A Mùa năm nay vừa tròn 16 tuổi. Nhìn con Vừ thấy nó mới... đẹp làm sao.
Nghĩ nhìn con Vừ A Mùa và thằng Choil Xong Giông, lũ thanh niên choai choai Sài thành mà không nhảy bổ vào ăn bánh mỳ Tây Bắc thì đấy mới là... chuyện lạ.

Hy vọng chúng làm ăn thành đạt, bán đắt mua may.

Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

minh_anh
18-01-2016, 11:16 AM
Uống rượu kiểu Mexico !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Con_nuoi/img_6351.jpg

Sáng qua, vừa bật máy vào face đọc được tin nhắn "Trưa nay con về ăn cơm với ba !". Ấy là tin nhắn của thằng con nuôi trưởng, dưỡng tử Nguyễn Đức Ngọc Phương từ bên Úc Đại Lợi vừa về quê ăn tết.

Đọc tin nhắn xong sướng quá liền nhắn tin cho thằng Đệ tam dưỡng tử Thiều Thiên Long​, nói trưa về ăn cơm và ra mắt trưởng bối. Vậy là đúng 11h, cả hai thằng dưỡng tử, thằng Cả và thằng Tam đều cùng lúc ùa vào nhà.

Sợ chúng tranh nhau ngôi vị, dẫn đến ẩu đả nhau chăng ??? Vậy là phải kêu thêm thằng đại đồ đệ Hai Thanh Nguyen đến để chứng kiến và có gì còn giúp phân giải, can thiệp.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Con_nuoi/img_6348.jpg

Tưởng thế nhưng, đếch phải thế (!).

Sau mấy câu khách khí, anh em chúng lao vào bắt tay bắt chân, ôm nhau hôn hít, tỏ bầy tình cảm nhớ nhung, thương mến.... Kịp khi vợ bê nồi riêu cá chép lên thì 3 thằng khuân chai rượu dùng để biếu mình ra rồi giở trò uống rượu kiểu... Mexico (!)

Cách thức mà thằng trưởng tử bày cho 2 thằng kia làm như sau:

Trước tiên, phải có chai rượu và đương nhiên phải đúng là loại rượu của Mexico (chai rượu SIERRA 37độ cồn do thằng con sách tay mang về như dưới đây). Tiếp theo, là giót rượu vào ly sau đó tay trái cầm ly rượu, tay phải bốc nhúm muối để ngay trên hộ khẩu tay trái, tay phải tiếp tục bốc một miếng chanh (cắt lát mỏng) cầm sẵn trên tay... Bước 3, đưa tay trái lên sát miệng sau đó dùng lưỡi liếm hết chỗ muối trên tay, liếm xong thì uống cạn ly rượu và kết thúc là mút hết nước trong miếng chanh xắt lát.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/ru%20serra.jpg
Nguyên liệu chính trong nghệ thuật ẩm tửu Mexico

Cũng cần nói thêm, trước khi uống chúng (ba thằng nói trên) cũng có vận động mình uống kiểu Mexico nhưng mình chỉ chơi được một ly là phải ngưng vì chanh chua quá... bởi vậy mình phải chuyển qua uống kiểu "truyền thống" tức uống chay, không chanh muối mịa gì hết.

Khi thấy chai rượu vơi 1/2, do sợ thiếu rượu nên mình chuyển qua uống bia để giành rượu cho 3 thằng uống nốt.

Chẳng biết uống kiểu Mexico ngon đến cỡ nào, chỉ thấy khi chai rượu cạn thì cũng là lúc thằng trưởng tử, cái thằng đầu têu ra cái trò uống rượu kiểu "Mexico" chợt ngọng líu cả lưỡi, miệng liên hồi:

- Con say rồi ba ơi ! Sướng quá, lâu lắm rồi con mới có được bữa say như thế này... Ba đừng buồn, con thích lắm !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Con_nuoi/ngc%20phng%202.jpg
Nguyễn Đức Ngọc Phương: Con say rồi ba ơi !

Nói xong thì nó ngã ật xuống, xà vào lòng và đòi gối đầu lên đùi ba... ngủ. Mắt nhắm tít trong khi miệng vẫn không ngơi lẩm bẩm "... lâu lắm rồi con mới có được bữa say".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/ngc%20phng.jpg

Té ra... nó sang bên Úc cả 4 - 5 năm nay nhưng chưa có một lần được say, kể cả ngày tết. Theo nó, bên đấy rượu bia đắt lắm, không ai dám uống say bét nhè như kiểu Việt Nam ta cả. Uống say một bữa thì coi như toi đứt tháng lương. Bởi vậy, trong đám Việt kiều ở nước ngoài, chỉ có loại "đại địa chủ" mới dám uống say.

Còn đang mông lung, thương cảm cho thằng trưởng thì chợt thấy thằng đệ "tam" dưỡng tử đi từ dưới nhà lên có cái dáng giống y như cây dừa ngoài bãi biển Nha Trang trước kia, cũng dật dẹo, trông như sắp đổ đến nơi.

Vậy là... chỉ còn hai thầy trò (mình và Hai Thanh Nguyen​) ngồi uống. Vừa nhấm nháp bia vừa chiêm ngưỡng hai thằng con sau khi uống rượu kiểu Mexico thì lăn đùng ra... sỉn.

Kết luận rút ra:

Chẳng có kiểu nào bằng kiểu uống thuần Việt. Và để đạt ngôi vô địch thì mỗi cá nhân phải đề cao quyết tâm và thường xuyên rèn luyện. Chỉ có rèn luyện mới có thể tiến tới đỉnh vinh quang. Sự thành công (kể cả là thành công trong nhậu nhẹt) chỉ dành cho những người có ý chí, có quyết tâm và... bản lĩnh :) .

Shaolaojia
23-01-2016, 11:26 PM
Tết đến đấy !

http://test.thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/tt%202015.jpg

Tết đến đấy! Đến thật rồi sao cố cãi
Lợn chẳng dám tăng cân
Gà kinh vãi, chẳng gáy đấy thôi.
Tối qua mai nảy mấy chồi
Sáng nhìn em thấy đôi môi son nồng.


http://test.thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/1.jpg

Xuân đến đấy, lọn gió đông thôi chẳng buốt
Bầu trời xanh chẳng cao tút đấy rồi ư ?
Không sao nét mặt Thủ từ
Lại vui hớn hở trông như tư tình ?!.

Tp.HCM, ngày 23.1.2016
Shaolaojia

Shaolaojia
11-02-2016, 09:06 AM
Thiều gia kể chuyện đi chúc tết bạn... già !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/chc%20mng%20nm%20mi%20.jpg

Tết đi thăm lão Tân già
Trốn đâu không biết, để nhà con trông
Thằng con thay mặt chúc ông
Năm này tiền giống nước “xông” vô nhà !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/m%20hng.jpg

Nghĩ thằng này “chúc” ghê ta!
Già tiền nhiều thế* nghĩa là thăng thiên (!)
Người già chớ “chúc” lắm tiền!
Chỉ cần “sức khỏe” đỡ phiền cháu con.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/tn.jpg

“Còn người còn nước còn non”
Già còn khỏe mạnh cháu con được nhờ…
Lên thăm Hà Tiến… bất ngờ !
“Chả” ngồi nghiêng ngả vật vờ như say.
Khách vào đến cửa chẳng hay
Vẫn còn ngả ngến trong tay… lão bà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/tin.jpg

Khách đành ngoảnh mặt quay ra
Đi lùi vào đến giữa nhà… mới hay !
Buông tay gọi khách vào đây !
Rồi đem nem rán, rượu Tây ra mời.
Nói anh cứ tự nhiên “xơi”
Tôi nay “yếu” lắm, bác ơi ! Già rồi!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/tin%202.jpg

Đầu năm chuyện kể nhiêu thôi
Giải khuây chắc đủ ba hồi… trống xuân.


Xuân Bính Thân, ngày 01 tết
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><>
* Con người ta, phàm khi đã về già thường cần nhất là sức khỏe. Người già không có nhu cầu xài tiền do vậy chớ chúc… lắm tiền, đặc biệt là chúc kiểu “tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như café phin” thì càng đại kỵ.
Vì sao ?
Theo quan niệm của một số môn khoa học thần bí như khoa tử vi, tướng số... một khi người già đến "đại hạn"(theo cách phân chia của vòng tử vi, 1 thường diễn ra trong 10 năm) mà bỗng dưng hoạch phát thì thường là “đại họa lâm đầu”. Tiền "hoạch phát" đó chính là tiền âm phủ, là tiền khi có người chết người ta thường đốt cả đống và rải khắp ngoài đường… Cho nên, nhiều người già kỵ chúc “tiền nhiều” cũng là vì cái nhẽ đó.

fangzi
07-03-2016, 09:41 PM
Bài tham dự cuộc thi thơ Xuân & Mẹ
Thể loại : Song thất lục bát (bắt buộc)
Tác giả: Nhân_Vô Kỵ

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/02/ngn-tre-221x300.jpg


Xuân về khiến làng quê ấm áp
Chẳng còn như trong chạp lạnh căm
Đến ngay cả tiếng còi tầm
Nghe trong vắt khác trong năm rất nhiều.

Xuân làm cánh đàn diều thong thả
Đồng lúa xanh cò lả hội thề
Đón bà xa tút triền đê
Thấy nguyên gánh chợ chân quê theo về./.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/03/G%C3%A1nh-ch%E1%BB%A3-qu%C3%AA.jpg


Tp.HCM, ngày 07.3.2016
Nhan_Voky

fangzi
07-03-2016, 09:46 PM
Bài tham dự cuộc thi thơ Xuân & Mẹ


353 – Xuân đẹp lắm !
Hình ảnh: Internet
Thể loại : Tự do
Tác giả: Nhân_Vô Kỵ

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/02/14-2.jpg



Tặng trang thơ Những người con xã Đông Văn…


Xuân như gái chân quê năm mười sáu
Đẹp diệu hiền chẳng vết cáu vết nhơ
Tao nhân mặc khách vẩn vơ
Võ lâm ối kẻ thẩn thờ nhớ thương.

Xuân về khiến phố phường vui trở lại
Mẹ xuống đồng con bớt ngại giá băng
Đường làng đêm dát ánh trăng
Gió lay bụi chuối khóm măng vườn chùa.

Đêm ngồi đếm sao tua rua chín cái
Ngày ngó hoa cau ai lại chạnh lòng
Ra vào nhìn đám trầu không
Nhớ hương hoa sữa đầu đông nồng nàn.

Đem hơi ấm xuân xua tan băng giá
Có gì vui trăng lặn cả xuống sông
Cò bàn với vạc trên không
Cùng đi đánh bắt cá đồng nước sâu.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/02/15-2.jpg

Xuân về khiến tiếng còi tàu ròn rã
Tiếng hò ai xao động cả dòng sông
Xuân sang trời dzặt sắc hồng
Đất bừng sức sống người không nét hờn./.

Tp.HCM, ngày 06.3.2016
Nhan Voky

Shaolaojia
21-04-2016, 09:06 PM
Chuyện thằng Phú "đầu bò"

Nhà người họ Giải có thằng con trai đầu to hơn đầu người thường nên cả phố Lành Hanh vẫn gọi nó là thằng Phú "đầu bò".

Phú "đầu bò" năm nay 16 tuổi trông rất phổng phao, da lẳn không vết tì mà lại trắng trẻo như trai Hàn Quốc. Nhiều người nhìn Phú rất ưa mắt nhưng lại nói "Giá cái đầu thằng Phú teo bớt đi tí thì hay biết chừng nào". Khổ ! Cái gì teo thì được chứ cái đầu, xưa nay có ai vận động mà làm cho nó to ra hay nhỏ đi bao giờ đâu.

Phú tuy đầu to hơn người thường nhưng có lẽ óc ít, không được nhiều vì thấy nó cũng chẳng có gì nổi bật, chẳng thông minh hơn bất cứ đứa nào cùng độ tuổi. Phú chỉ được mỗi cái da trắng với lại thật thà, thật lắm, ai nói gì cũng cứ cho là thật, nó thật như đếm vậy.

Nhớ cái vụ năm ngoái, khi cha nó, lão Giải Phóng mới chơi facebook. Một bữa, có người bạn tên Huệ "chửa" chia sẻ bài viết trong đấy đề cập đến nhân vật nữ người dân tộc Khơ Mú tên là Ngốn Cái Lừa. Phú đọc bài viết trên trang facebook cá nhân của cha nhưng không hiểu bèn hỏi:

- Ngốn Cái Lừa là ai vậy cha ?

Nghe con hỏi đột ngột, người họ Giải chưa biết trả lời sao cho thỏa đáng thì bỗng trên màn hình máy tính hiện lên hình con bé đang nằm chổng mông ưỡn lưng...

Giải Phóng bèn chỉ vào con bé trong hình bảo với con:

- Đấy, nó đấy, con Ngốn Cái Lừa đấy !

Phú "đầu bò" nghe cha nói thế thì chăm chú nhìn, mồm không ngớt khen con bé ấy đẹp.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/ngn.jpg
Đấy, nó đấy, con Ngốn Cái Lừa đấy !

Sáng hôm sau, gặp ai trên phố Lành Hanh Phú "đầu bò" cũng khoe, nói tối qua cháu (con, em, anh...) mơ và gặp chị... Ngốn Cái Lừa.

Tp.HCM, ngày 20.04.2016
Shaolaojia

thanh_long
25-04-2016, 08:56 PM
GIÀN ĐẬU VÁN

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Mua_Hoa/hoa%20u%20vn.jpg

Mẹ làm giàn giữa tháng ba
Tiện gieo luôn mấy vạt cà phía trong
Tháng tư hoa gạo đỏ đồng
Trước nhà giàn đậu trổ bông đầu mùa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/14.jpg

Cái giàn che nắng che mưa
Nơi nghe bà kể chuyện xưa: Bấy giờ...
"Mùa Xuân Đại Thắng" cắm cờ
Nghe hồn sông núi phất phơ trên giàn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Mua_Hoa/u%20vn.jpg

Tiếng ve gọi hạ râm ran
Ôn thi ai đứng dưới giàn mộng mơ
Quá hè giàn đứng trỏng trơ
Chỉ còn vài vụn tuổi thơ... ngày nào.

Tp.HCM, ngày 23.4.2016
Thiều Ngọc Sơn

bach_ho
06-05-2016, 10:26 AM
Chọn Gì ???

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/xe%20p4.jpg

Sáng sau khi thi triển mấy đường "Phục hổ tàng long" đao cho 2 thằng ku yêu quý thì lên xe đạp, đạp đi làm.
Khởi từ công viên Gia Định, rẽ qua Hồ Văn Huê, quặt hết đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) cũng vừa hát hết ca khúc "Nỗi lòng người Hà Nội".

Chán hát, chuyển qua ngâm thơ... vậy là chọn "Quê Hương" của Giang Nam ngâm cho khí thế.

Bắt đầu từ Trần Quang Diệu quận 3 ngâm miết qua đường Hoàng Sa (dọc kênh Thị Nghè), đến đường Rạch Bùng Binh rồi rẽ Nguyễn Thông... Khi đạp đến ngã 3 Nguyễn Thông - Hồ Xuân Hương cũng là lúc mình ngâm đến đoạn:


Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương...

Bỗng, không biết có con bé ở đâu nhảy phọt ra bá lấy cổ hun chùn chụt nói "Em ngưỡng mộ chú quá !".

Mẹ, đã xưng em lại còn kêu chú ?! Tính vả cho nó 1 cái cho bể cái mặt thớt nhưng khi giở tay lên vả lại thấy trong người như có luồng điện xẹt qua... khiến nóng cả phần hạ thể. Thắc mắc không hiểu sao con bé chỉ hun ở trên mà hạ thể lại nóng cứ y như ngư dân Quảng bình nóng khi nghe tin cá chết dạt vào bờ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/xe%20p%204.jpg

Lên cơ quan kể cho mấy đứa trong phòng nghe, nghe xong chúng nói: Nếu cho chú chọn ngồi xe hơi máy lạnh mà teo hết trym với đi xe đạp mà lại được nóng phần "hạ thể" thì chú chọn cái nào ?

Chợt nghĩ đến phong trào chọn "cá" hay "nhà máy thép" được phát động trên mạng vừa qua... Mình thực không biết chọn cái nào ???

Tp.HCM, ngày 06.5.2016
Bach_ho theo facebook của thầy Thiều Ngọc Sơn

thieugia
08-05-2016, 09:16 AM
Chơi không lại Nhân dân đâu ?!


Thằng Nicolas Nhăng Văn Nhít tuy là cảnh sát Pháp nhưng lại có mẹ là người gốc Việt. Hôm rồi nó hộ giá bố nó là ngài Nicolas Saporit đến Việt Nam thăm lại chiến trường Điên Biên năm xưa. Cha con nó nghỉ tại khách sạn Hoa Hồng Đỏ ngay chợ Tân Sơn Nhất thuộc Gò Vấp, Tp.HCM.
Buổi sáng nó dạo chợ thấy chú Công an khu vực ngồi ngủ gật trên yên xe máy ngay cổng chợ, nó lại hỏi:

- Đồng nghiệp ! Sao trông anh mệt mỏi thế ?
Chú Công an không mở mắt mà làu bàu:
- Đìu mẹ, không những mệt mà còn đứt cả hơi... sắp chết đến nơi rồi đây !
- Ai làm cho đồng nghiệp mệt ? Kẻ nào làm đồng nghiệp đứt hơi, sắp chết ?
Nhăng Văn Nhít gặng hỏi. Chú Công an mắt vẫn nhắm tít, lười biếng lầm bầm:
- Nhân dân chứ thằng nào.
- Nhân dân ? Nhân dân là thằng lìn nào, đứa chó chết nào mà láo thế ? Tại sao hắn dám làm cho đồng nghiệp mệt ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/dsc06951.jpg

Nghe hỏi lạ, chú Công an vội hé mắt ngó, thấy thằng mũi lõa tóc đen đoán người ngoại quốc. Sợ nó ghi hình làm ảnh hưởng đến quốc thể nên vội vàng tụt khỏi yên xe, đứng ngay ngắn, giở tay chào rồi nói:
- Hê lô... Good morning... Bonjour...
- Ồ ! Không, không... anh cứ nói tiếng Việt được rồi.
Thấy thái độ của Nhăng Văn Nhít không có ác ý, chú Công an hỏi:
- Lúc nãy anh gọi tôi là đồng nghiệp, vậy anh cũng là Cảnh sát chăng, nước nào vậy ?
Nhăng Văn Nhít cho biết anh cũng là Cảnh sát khu vực của Pháp lại giới thiệu họ tên, quê quán, mục đích chuyến đi... rồi hỏi :
- Thế Nhân Dân là đứa nào ?

Chú Công an khu vực buồn bã đưa mắt nhìn ra đường Nguyễn Văn Công rồi tay phải khoát một vòng thật to, nói: "Là tất cả đám người lấn chiếm lòng lề đường".
Chú cho Nhít biết, cả tháng nay đơn vị chú nhận lệnh từ trên xuống yêu cầu thực hiện chiến dịch làm "Sạch xanh thành phố". Đơn vị giao cho các chú xuống vận động nhân dân không được buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Các chú đã xuống vận động, dùng lời ngon ngọt, phân tích giải thích và trước mặt các chú, dân cũng hứa chấp hành. Thế nhưng lời nói như "Nước đổ đầu vịt", hễ có mặt Công an thì dân chấp hành nhưng hễ các chú rút đi là dân lại ùa ra bày hàng giữa đường gây ách tắc cả đường.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/ln%20ng.jpg

Chú tâm sự với Nhăng Văn Nhít rằng làm căng, thì dân không buôn bán được mà không buôn bán được thì dân đói... Phàm khi đã đói, người ta chỉ nghĩ đến cái ăn, hễ ai đụng chạm vào nồi cơm của họ là họ chửi bới, xỉ vả... Bởi vậy, nếu mình làm căng thì dân ghét mà không làm thì dân (những gia đình không buôn bán, người tham gia giao thông v.v.) cũng chửi, lãnh đạo phê bình... Khổ lắm Nhít ạ ! Cả tháng nay, nắng nóng đến con chó cũng sợ hụt hơi bởi lúc nãy, ông đi từ khách sạn ra đây mà chó đâu có dám sủa, để dưỡng thân tồn thần nó tìm mọi cách chui vô chỗ mát để nằm. Hừm... chó còn khôn thế vậy mà mình... đơn vị có 10 người thì cả 10 người phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả vợ con ra chầu trực dưới cái nắng nóng 40 - 41 độ đầu cổng chợ... Chú Công an lắc đầu, chếch chếch miệng, mắt ngó xa xa, lơ đễnh, buồn buồn, trông như người lạc nhãn, rồi chú nói:

- Không biết bên Pháp như thế nào, các bạn làm bên đó có khổ không chứ bên này, dân cứ chơi kiểu này (tức rình cho Công an rút là lại tràn ra bán) tôi sợ đường ra nghĩa địa chẳng còn xa đâu ông ạ.

- Ô ! Tưởng ai ! Thì ra là personnes ! Personnes chơi đồng nghiệp. Nhân dân tiếng Pháp chúng tôi gọi là personnes nhưng tôi nghe cha tôi nói Nhân dân Việt nam là số 1, họ lì lắm, gan dạ lắm - ngừng một lát, vỗ vỗ vai chú Công an, Nhăng Văn Nhít tiếp - Người Pháp chúng tôi thua đã đành nhưng ngay đến người Mỹ cũng không khuất phục được họ. Các bạn chơi không lại Nhân dân đâu ?!.

Nhăng Văn Nhít nói xong thì lịch sự bắt tay, chào bỏ đi. Được ba bước, nghĩ sao nó quay lại ghé sát tai chú Công an nói nhỏ "Bên tôi á... ". Chẳng biết thằng Nhít nói cái gì, chỉ thấy chú Công an lắc lắc cái đầu, xua xua tay còn mồm thì liên tục nói "Chịu ! Chịu... bên chúng mày làm được chứ bên tao không ai làm thế cả, phải tội chết".

Tp.HCM, ngày 07.5.2016
Quêchoa Thanhhóa

Shaolaojia
11-05-2016, 09:31 PM
Mơ gặp mục đồng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/tuoi_tho/tr%20tru.jpg

Đêm nằm ngủ mơ về thôn Văn Bắc
Gặp mục đồng đang đánh trắc rất vui
Cũng công cũng thủ tiến lùi
Giở chiêu xuất thế cũng chui... cũng luồn :).

Vẫn "bổn cũ", dập khuôn y lúc trước
Mấy ngàn năm vẫn "bắt chước" y chang
Hương đồng gió nội miên mang
Gió như trống giục chúng càng lúc hăng.

Đứng quan sát chưa già măng đã mọc
Lũ mục đồng không biết học từ đâu ?
Lúc công chớp nhoáng phủ đầu
Lúc lùi phòng thủ kế sâu... bảo toàn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/tuoi_tho/tr%20tru%206.jpg

Chợt có tiêng hô "Khoan, thôi không đánh !"
Trận địa im nghe rõ cánh loài dơi
Có thằng miệng toét toe cười
Chỉ tay rồi nói "Ông người làng ta".

Rồi cả đám từ xa vội chạy lại
Chuyện râm ran mà chẳng ngại thân sơ
Có thằng "đột kích" bất ngờ
Đánh "ông" rồi bảo xem giờ... ra răng ?!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/tuoi_tho/u%20non.jpg

Chúng nào biết được rằng xưa cũng rứa
Ông chia phe nhiều bữa đánh rất hăng...
Chiều tà non ló ánh trăng
Mục trâu phía trước lăng xăng dẫn đường.

Tp.HCM, ngày 11.05.2016
Thiều Ngọc Sơn

bach_ho
18-05-2016, 12:06 PM
Thơ hay cảnh đẹp .

minh_anh
24-05-2016, 08:12 PM
473 – Tại hạ nhớ rồi !

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/05/Obama.jpg

11g30 trưa 23.5.2016 sau khi dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với Chủ tịch nước Trần Đại Quang:
– Em rất muốn được đến thăm khu nhà nghỉ và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
– OK, chú chờ tí.
Nói rồi Chủ tịch quay qua nói với bộ phận phục vụ “Các chú sang nói với cô Ngân (Chủ tịch Quốc hội VN), bảo cô dẫn chú Obama sang thăm khu nhà sàn của Bác”.
Sau khi thăm khắp lượt nơi ở, làm việc của Bác Hồ, Obama nói:
– Quả là một con người tuyệt vời, trên cả tuyệt vời ! Tôi ngưỡng mộ ngài ấy – ngưng một lát – tôi nghe nói có cái gì mà báo chí nó hay kêu là… là “ao cá Bác Hồ”, tôi cũng muốn được tận mắt chứng kiến nó xem sao.

Nghe Obama đề nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân bèn hướng dẫn Obama ra thăm ao cá. Người phục vụ đem xô thức ăn lại, Obama đưa tay bốc từng hạt thức ăn vãi xuống hồ cho cá ăn:
– Ô ! Không, ngài làm thế thì cá tranh ăn rồi cắn nhau chết sạch bây chừ. Muốn cho cá khỏi chết, phải vãi thật nhiều xuống để cá không giành nhau, cắn nhau khi ăn…
Nói xong, Chủ tịch Kim Ngân bốc cả vốc thức ăn vãi xuống hồ và sau cùng, bà hất cả xô thức ăn xuống. Bon cá thích thú nhảy phọt lên như thầm cảm ơn bà Chủ tịch.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/05/Nguy%E1%BB%85n-Th%E1%BB%8B-Kim-Ng%C3%A2n-2.jpg

Obama thấy vậy thì “Ồ” lên một tiếng rất thích thú. Bỗng như chợt nhớ điều gì, lão quay qua bà Kim Ngân, Obama cười nhếch mép nói:
– Nhưng mà bà đổ nguyên cả cái xô thức ăn lên đầu lũ cá thế nó có quá phủ phàng không?
– Phủ phàng gì bằng việc các ông đem 100 triệu lít chất độc da cam rải xuống đầu dân Việt Nam; đem bom dội bom lên đầu người dân I Rắc…
– Ồ ! Sory, sory… tại hạ sory nữ hiệp, sory nhân dân Việt Nam.
– Các hạ nên nhớ, nếu các hạ muốn vào thăm Sài Gòn thì đi bằng máy bay, chớ đi đường bộ vì dân chúng miền Trung sẽ ném cà chua thối vào mặt. Và cũng nhớ chớ ra Quảng Ngãi, chớ về Tịnh Khê kẻo dân chúng nơi đấy ỉa vào mặt các hạ đấy.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/05/S%C6%A1n-M%E1%BB%B9.jpg

Obama nghe nhắc đến miền Trung, đến Tịnh Khê biết là nhắc đến 504 oan hồn người dân Sơn Mỹ bị binh sĩ Mỹ sát hại thì rùng mình, vội vàng chấp tay xá xá bà Nguyễn Thị Kim Ngân ba xá, nói:
– Đa tạ nữ hiệp, tại hạ nhớ rõ rồi !.
Obama nói lời thành tâm với bà Kim Ngân xong thì ông lặng lẽ đi theo bà. Một lúc sau, chợt Obama hỏi:
– Mà ủa chị ơi ! Sao từ lúc ngoài sân bay vào đến đây em thấy dân chúng chào đón, tung hô quá trời chứ đâu thấy ai buồn hay nhắc lại chuyện đòi đền bù chiến tranh nọ kia đâu ?
– À vì đấy chỉ là tiếng tung hô của đám “vong bản” chứ đại đa dân Việt chúng tôi đau lòng lắm.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/05/Sory.jpg

Tổng thống nước Mỹ nghe nữ Chủ tịch nói vậy, ông chỉ gật gật đầu, mắt rơm rớm lệ… chắc ông khóc khi nghĩ đến hơn 4 triệu người dân Việt chết oan uổng trong cuộc chiến Việt – Mỹ trước kia…

Thiều gia theo TTXVH

<><><><>

Theo kết quả của một nghiên cứu kéo dài 5 năm do các chuyên gia sức khoẻ môi trường thuộc ĐH Columbia (Mỹ) tiến hành, lượng chất độc da cam và các chất làm rụng lá khác mà quân đội nước này sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây. Từ năm 1961 tới năm 1971, quân đội Mỹ đã phun các hoá chất rụng lá chẳng hạn như chất độc da cam xuống một số vùng ở miền Nam Việt Nam với mục đích cho phép quân đội Mỹ và Nguỵ quyền Sài Gòn phát hiện quân Giải phóng di chuyển trong rừng. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra chi tiết các tài liệu liên quan tới từng nhiệm vụ phun hoá chất rụng lá ở Việt Nam. Họ kết luận 100 triệu lít chất độc da cam đã được sử dụng chứ không phải là 70 triệu lít theo ước tính trước đây.

thieugia
18-06-2016, 09:32 PM
Bắn đi chớ sợ ! Bắn vì nước non !.
(1)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Huan_luyen/28.jpg

Lần đầu, ai cũng thế thôi
Vừa nhìn thấy súng mồ hôi chảy dòng
Súng vang tan nát cõi lòng
Muốn về với mẹ với dòng sông quê (!).

Báu gì chìm đắm cõi mê
Ham gì chém giết tối về nằm mơ
Đời người như những áng thơ
Đời ta trang giấy một tờ trắng phau.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Huan_luyen/24.jpg

Muốn về "giặc" có cho đâu
Biển Đông dậy sóng bởi Tàu bởi Tây
Đất liền một lũ "cối chày"
Tham quan ô lại tối ngày... hành dân.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Huan_luyen/39.jpg

Lại còn cái lũ Việt Tân
Đám đeo đít Mỹ, quyền thần nữa chi...
Thôi thì... vì nước, sợ gì !
Bắn đi chớ sợ ! Bắn vì nước non !.

Hế hế... :) :) :).

Tp.HCM, ngày 18.6.2016
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
18-06-2016, 09:33 PM
Bắn đi chớ sợ ! Bắn vì nước non !.
(II)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Huan_luyen/31.jpg

Ai người chả có lần đầu
"Anh hùng" đánh Pháp đuổi Tàu... thế thôi !
Tức là cũng rất bồi hồi
Vữa nhìn thấy súng đứng ngồi... đếch yên :)

An Nam dân vốn dĩ hiền
Chỉ lo cày cấy nhạ phiền nào quen
Kim âu, lao mã mấy phen
Cũng là "bất đắc" đứng lên phất cờ...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Huan_luyen/44.jpg

Nước nguy không thể ngó lơ
Biên cương giặc lấn làm ngơ sao đành
Cẩu quan ức hiếp dân lành
Thân trai sức rộng sao đành... nằm co ?!

...

Lần đầu mới bắn, rất lo
Vãi mồ hôi hột, bóp cò tay run (!).
Vừa nhìn thấy súng là chùn
Tâm tan hồn nát chân run... mắt mờ.

Bắn đi đừng có lờ ngờ
Bắn vì non nước chần chờ... Bắn đi !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/Huan_luyen/18.jpg

Hố... hố... :) :) :)

Tp.HCM, ngày 18.6.2016
Thiều Ngọc Sơn

thieugia
07-07-2016, 02:24 PM
Khí công & Bún chả sáng* :)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Taiji_qigong/2015/11h.jpg

Sáng trời giận trời đổ mưa tầm tã
Nghĩ giời BUỒN vụ cá chết ngoài Trung
Giời đem nước vãi lung tung
Vãi nơi phố thị vãi cùng... công viên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Taiji_qigong/2015/1.jpg

Đang "bế" khí thấy thế liền bỏ chạy
Đang "tồn" thần thấy vậy cũng trốn luôn
Chạy vô quán bún giải... BUỒN
Xơi xong phần chả mưa tuôn... ngừng bà !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/bn%20ch%20nng.jpg

Tp.HCM, ngày 07.07.2016
Thiều Ngọc Sơn

<><><><><><>

Sáng nay (07.7.2016), khi lớp đang tập khí công thì giời đổ mưa nên thầy trò nghĩ ra chiêu "Luyện khí nơi quán bún" (xem hình phía dưới). Phải thừa nhận rằng sáng ra, nếu ta luyện khí công trong quán bún chả nhất là bún chả Hà Nội thì không những không khí tươi vui, tinh thần phấn chấn, thân thể nhanh kiện khang mà còn rất ấm lòng... chiến sĩ .


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Taiji_qigong/2015/3.jpg

Có vào luyện Khí công trong quán bún chả mới biết lão Obama, Tổng thống nước Mỹ khôn. Hôm trước lão sang ta, cũng vào quán bún chả cơ mà mọi người đếch biết cứ đổ cho lão khôn ăn, muốn thưởng lãm ẩm thực Việt... Thực ra đếch phải thế, lão vào quán bún chả chẳng qua là để luyện Khí đấy thôi ?!
Lão ý, không những khôn mà còn láo nhỉ !?

minh_anh
22-07-2016, 11:11 AM
THƠ EM VIẾT

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/gi.jpg



Thơ em viết gửi tới mây tới gió
Gửi tới trăng tới cả những vì sao
Thơ em viết không chỉ có ngọt ngào
Bao đắng cay trộn theo dòng nước mắt.

Thơ em viết tả cuộc đời hiu hắt
Tả niềm thương se sắt gửi người ta
Tả trắng đêm thao thức dưới trăng tà
Dòng lệ đẫm nhạt nhoà trên chăn gối.

Thơ em viết tả cuộc tình quá vội
Như bão giông ập tới xối vào tim
Để ngẩn ngơ em còn mãi kiếm tìm
Xa thật rồi cánh chim nơi rừng thẳm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/gi%20%20xinh.jpg

Thơ em viết tả cuộc tình say đắm
Thủa mặn nồng còn đậm dấu khắc ghi
Tình trong trắng chẳng nhuộm chút so bì
Sao anh nỡ một đi không trở lại.

Để em buồn nếp nhăn hằn đắm trải
Thổn thức lòng sợ hãi cả đêm thâu
Hỡi người ơi người có biết em sầu
Anh về nhé ...ở đâu.?...Về ...anh nhé!

20/7/2016
Thiều Thu Hằng

thieugia
03-08-2016, 07:52 PM
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của võ sinh Trần Kim Minh (02.8.1992 - 02.8.2016)

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/03/sinh-nh%E1%BA%ADt-5.jpg

Hôm nay sinh nhật Kim Minh
Cả lớp nhiệt tình múa quạt mừng anh
Cái người mặc áo xanh xanh
Trai quê Bà Rịa rành rành chẳng sai.

Kim Minh người đẹp lại tài
Đàn ca sáo nhị "chưn" dài sát hông
Sáng chiều chăm chỉ luyện công
Bác Hồ bẩu vậy "Vừa hồng vừa chuyên".


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/IMG_7775.jpg

Trông "Y" vậy chứ rất duyên
Ngó lâu thấy "hắn" cũng hiền cũng ngoan
Chiều nay "Y" hẹn liên hoan
Mừng sinh nhật "lão" mời... toàn lớp nha !.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/Kim-Minh-2.jpg

Nhậu xong mời lớp... đi ca
Mừng ngày năm ấy "lão" ta ra đời
Nhân đây thầy cũng có lời
Chúc con sức khỏe cả đời gặp may !

Happy (vui mừng) thầy chúc... Birthday
Trần Kim Minh nhé, một ngày an vui !./.

Tp.HCM, ngày 02.8.2016
Thầy Shao Lao Jia

thieugia
03-08-2016, 07:54 PM
Số… ruồi bâu !?

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/bo-bot.jpg


Hôm qua có đứa bị què
Nằm nhà dưỡng bệnh mà nghe “dzô… vào…”
Lúc đầu chả hiểu ra sao
Cứ luôn miệng hỏi chỗ nào ? Vui bay !?

Muốn đi chân chả lung lay
Đành ngồi duỗi cẳng chống tay lên cằm
A lô điện thoại hỏi thăm
Hóa ra lớp “cụng” trăm trăm (100%) chúc mừng.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/2.jpg

Ngẫm buồn lệ chợt rưng rưng
Người ta nhậu nhẹt tưng bừng thế kia
Nằm nhà miệng chẳng giọt bia
Ngó chân bó bột thế kia… mà sầu !

Đúng là cái số… ruồi bâu ?!
Nếu không tối nớ có đâu “thiếu” mình :)
Vì rằng sinh nhật Kim Minh
Thằng ku trong lớp nhà mình chứ ai.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/Kai.jpg

Nghĩ “đau” thành thử… nằm dài
Mịa cha kiếp số đếch ai giống mình./.

Tp.HCM, ngày 03.8.2016
Thiều Ngọc Sơn

bach_ho
07-08-2016, 08:52 PM
Huế còn “non” lắm, “ngu” lắm (!?)

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/Hu%E1%BA%BF-3.jpg

Hôm 13/7/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu “Bún bò Huế”. Quyết định trên do ông Phan Ngọc Thọ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh ký và đã được các cơ quan thông tin báo chí, truyền hình, mạng miếc bình luận, bàn tán ồn ĩ mấy ngày qua. Về nội dung, cơ bản ý là : Bún bò Huế là ĐẶC SẢN của nhân dân Huế, ai muốn kinh doanh, buôn bán đều phải ra Huế đăng ký, xin phép và chỉ được phép bán buôn khi chính quyền và nhân dân “Huế”… cho phép. Đối tượng áp dụng Quy chế này, bao gồm cả người Việt trong và ngoài nước, cả đám ngoại bang sính… “Huế” :) :) :)

Tối hôm qua thứ Bảy, tôi kể lại cho ông hàng xóm nguyên là cán bộ Trinh sát (Biệt động Miền đã nghỉ hưu), ông nói:

– Huế ngu hơn bò !?

Bẩu sao nói rứa, ông bẩu:

– Bún bò Huế có cái đếch gì ngon mà bỗng dưng nâng lên hàng “DI SẢN” cơ chứ ? Nó chẳng qua cũng chỉ là cái tên gọi để phân biệt với các nón ăn có bún khác như bún thịt xào, bún riêu, bún ốc, bún chả cá Quy Nhơn, bún đậu hủ mắm tôm ở các tỉnh phía Bắc, bún thang, bún mắm, bún cá Sóc Trăng v.v. nhằm tránh trường hợp “sai” (sai khiến, sai bảo) một đằng làm một nẽo” kiểu như bà già Nam bộ thèm tô bún mắm Miền Tây ! Bà kêu thằng cháu ngoại lên, sai nó đi mua cho bà tô bún, chỉ chốc nhát, thằng nhóc bê về cho ngoại nguyên tô bún nhưng mà là…bò Huế. Ngửi mùi ớt cay nồng xộc lên mũi, giống như mèo hửi đống rơm (một loại thức ăn khoái khẩu của trâu) bà cầm tô bún mà nước mắt cứ ứa ra… bà xót tiền thì ít mà bà giận mình vô duyên thì nhiều.

– Ờ hờ, quả là đúng thế thật.

Bún bò Huế, đối với nhiều người, chỉ đơn thuần là tên một món ăn như bánh canh, bún mắm...


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/B%C3%BAn-b%C3%B2-Hu%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-nhi%E1%BB%81u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BB%89-%C4%91%C6%A1n-thu%E1%BA%A7n-l%C3%A0-t%C3%AAn-m%E1%BB%99t-m%C3%B3n-%C4%83n-nh%C6%B0-b%C3%A1nh-canh-b%C3%BAn-m%E1%BA%AFm....jpg

Ông tiếp:

– Bún bò huế sánh thế chó nào được với mấy món ăn có bún khác như cái món bún “Chả cá Lã vọng” hay ngay như bún “chả quạt” Hà Nội, cái món mà Tổng thống Obama của Mỹ chỉ nghe thôi cũng chảy dãi, phát thèm… Đấy, nó nổi tiếng thế mà người Hà Nội chả dám manh động, huống hồ… Mày tin không ? Bún Huế cũng chả ngon hơn, đếch qua mặt được với cái món bún nước lèo Sóc Trăng, bún chả cá Nha Trang, bún chả mực Vũng Tàu… Ông trầm ngâm hồi lâu rồi kết luận – Giống như các món khác, nó (bún bò Huế) chẳng qua cũng chỉ là cái món dùng để ăn khi CHÁN CƠM, chẳng ai ăn BÚN BÒ HUẾ cả đời cả ?


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/Ch%E1%BA%A3-c%C3%A1-L%C3%A3-v%E1%BB%8Dng.jpg
Chả cá Lã vọng

Tôi im lặng nghiền ngẫm từng lời ông nói. Chợt ông bẩu:

– Đấy, nó đơn giản chỉ có rứa thôi. Nó cũng giống như cái môn võ của các anh đang luyện ấy. Nếu có thằng nào lại MA LANH, lại LÁU CÁ cá như mấy thằng lãnh đạo ngoài Thừa Thiên – Huế, tức nó cũng đăng ký nhãn hiệu “VÕ THUẬT” độc quyền… thì… Xin lỗi cho tao nói tục tí, thì các anh còn l*ồn gì… còn có cửa để mà đấm với chả đá (?!). Hay như dân Thanh Hóa nhà các anh, cũng bắt chước đám người Huế, cũng đăng ký “nhãn hiệu độc quyền” các loại hình hàng hóa, sản phẩm có liên quan đến hai chữ “RAU MÁ” – ông đưa mắt nhìn tôi thăm dò, thấy tôi không phản ứng – thì dân cả nước lấy cứt đâu ra cái thứ thanh nhiệt tuyệt hảo thế để uống ? Chả nhẽ mỗi lần thèm nước RAU MÁ, canh RAU MÁ, cái đám đang lao động ở Hàn quốc, Taiwan, Rumani, Đức, Nhật, Ả Rập, Mỹ… lại bay mấy ngàn cây số hay bay từ Sài Gòn ra Thanh Hóa uống ư ?


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/Rau-m%C3%A1.jpg

Ông nhìn xoáy vào tôi đặt câu hỏi, rồi cũng chả đợi tôi trả lời. Ông ngoảnh mặt, mắt nhìn tút xa xăm, trông ông suy tư… dữ. Một nhát, như không để ý có tôi bên cạnh, ông lẩm bẩm: “Huế còn non lắm, Huế ngu lắm…”.

Tôi nghe ông nói đến ba từ “Huế Ngu lắm” là bịt tai, sợ không dám nghe nữa. Tôi sợ nghe nữa thì kiểu gì ông cũng nói: “Huế ngu là có cơ sở, vì ngay đến cái thằng Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn còn khai man lý lịch để bịp nhà nước (chuyện này là do ông coi tin tức sau đó A lô thông tin cho tôi biết), phong danh hiệu Anh Hùng thì đám hậu sinh tránh sao không mang tiếng dốt”.

– Cháu chả nghe ông nói nữa, cháu chả tin, chả tin Huế dốt, Huế ngu như rứa…

Tôi hét lên rồi quay đầu, léo lên xe, đề ga, chạy thẳng… về nhà, tút dưới quận 12.

Quận 12, 07/8/2016
Thiều Ngọc Sơn

minh_anh
16-08-2016, 02:47 PM
Trực, buồn, đói, ngủ, nằm,… mơ :)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/bun%20chn.jpg

Trực, buồn, đói, ngủ, nằm,... mơ
Vừa thiu thiu thấy lơ xơ về nhà
Tuột ngay vô bếp, hỏi bà
Ngoại đun gì đấy, cháo gà đúng không ?

Ngoại cười nói: “Nấu nước xông
Mẹ mày kêu mệt, chiều không ăn gì !
Thế giờ mi thích ăn chi ?
Ngồi trông lửa nhá, ngoại đi thịt gà !”.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/02/9.jpg

Chừng ba chục phút… Ui cha !
Bụng “sờ” lép xẹp thế là làm sao ?
Vì sao bụng vẫn cồn cào
Về nhà với mẹ nôn nao… là nào ?

Lại mơ ra phía cầu ao
Thấy cha cả vó lại chào, hỏi cha
Lăng xăng cởi áo quần ra
Cha xua tay lệnh: “Vào nhà, mặc tao !”.

Lát sau nghe ngoại: “Nào ! Nào !
Cha con rửa ráy rồi vào xơi cơm !”
Khắp nhà dào dạt mùi thơm
Gà rang xả ớt, mùi cơm chợ Đào.

Cá mè om mẻ ngon sao
Lòng gà xào mướp nhìn nao nao lòng
Nước bà nấu bát miến dong
Trăng soi óng tưởng biển Đông sóng trào.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/K%C3%A9o-v%C3%B3.jpeg

Mùi chai “nút chuối” độ cao
Xin cha uống “thử” xem sao… thế nào (!)
Cha kêu: Mi chỉ tầm phào
Sức mi bỏ túi cả tao… chứ còn !.

Rượu nhà, cứ uống đi con !
Hết vô rót tiếp nhà còn mê man
Vừa rồi tau nấu mấy can
Ở nhà mang tiếng gian nan, rượu đầy...

Còn đang ngất ngất ngây ngây
Chuông reo ! Vội ngó, chân mây… ửng hồng
Thử “sờ” bụng phát khóc ròng
Suốt đêm “ăn nhậu” bụng không… có gì !.

Tp.HCM, viết trong ca trực đêm 15.8.2016
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><>
Nguồn:

Shaolaojia
05-09-2016, 10:38 PM
Không Hiểu !!!
http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/R%C6%B0%E1%BB%A3u-bu%E1%BB%93n-207x300.jpg

Cả thành phố, ngó đâu cũng thấy... nhậu
Tự ông già, cho đến cậu... trẻ trâu :)
Hễ nhìn, thấy nhậu, là bâu ?!
Chuyện gì, đếch biết, câu đầu là... "dzô !".

Từ trái cóc, "vũ nữ" khô, nhậu tất
Uống không "say" làm như mất, cả uy
Bắt tay xong, bảo: "Uống đi !"
Nếu không uống, bẩu: "Chú khi anh à ?".


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/09/V%C5%A9-n%E1%BB%AF-kh%C3%B4-nh%C3%A1i.jpg

Đến muộn tí, ép "Vào ba ra bảy"
Lại còn hô: "Nó uống hết hãy khui !"
Bạn say, cho thế mới vui
Đường khuya, hai tiến một lui... đi về !

Nhậu từ phố, ra bờ đê... hẵng nhậu
Tự cụ già, cho đến cậu... trẻ trâu
Hễ nhìn, thấy nhậu, là bâu
Quán trông như bãi, cứt trâu... đầy ruồi.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/09/Nh%E1%BA%ADu-%C4%91%C3%AAm-2.jpg

Sỉn bữa trước, chừa ! Buổi sau... lại uống (!)
Mồm kêu "cai" nghe điện, "cuống" đòi đi ?!
Thực tình, không hiểu có chi
Uống vào, bổ, béo đếch gì... mà ham ?!

Viết sau khi tỉnh ngày 04.9.2016
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><><>
Bài viết đã được đăng trên trang thơ của dòng họ Thiều VN, địa chỉ truy cập: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/601-2/

thanh_long
26-09-2016, 12:44 PM
VÌ SAO EM QUYÊN SINH ???

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/08/Bu%E1%BB%93n-ch%C3%A1n.jpg

Sáng có đứa tự treo mình lơ lửng
Trong công viên từ bửng sáng tinh mơ
Khách quan, ai nấy sững sờ
Kẻ thương, người trách, kẻ trơ mắt nhìn.

Phải chăng chết, mất NIỀM TIN… cuộc sống ?
Buồn vì TÌNH hay cảm thấy BẤT CÔNG ?
Buồn nhà chưa có SỔ HỒNG ?
Nghĩa tình chồng vợ chẳng NỒNG như xưa ?

Do chẳng thích những cơn mưa chiều muộn ?
Chết nhân vì SÓNG CUỘN biển Trường Sa
Vì Tàu KHINH RẺ nước ta ?
Formosa LÁO vậy là… quyên sinh ?!

Hoặc nhân thấy dân mình sao… THỐNG KHỔ ?
Sách “triều đình” còn nhiều chỗ BẤT THÔNG ?
Chết do một phút YẾU LÒNG ?
Chết do LÊU LỔNG, VÔ CÔNG, RỖI NGHỀ ?!


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2016/09/14441207_899259783539146_4256454065995164072_n.jpg

Chết vì chuyện chơi LÔ ĐỀ, GÁ BẠC ?
Hoặc chết do quá chén TẠC chén THÙ ?
Chết do CHÁN GHÉT cảnh THU ?
Do xin không được ở TÙ… chết chăng ?!

Nhiều người hỏi, tại vì răng, em chết ?
Người thở than: Thế là hết, là xong !
Em đi, tôi cũng những mong
Tây Phương lộ thượng THONG DONG – AN BÌNH !.

Công viên Gia Định, ngày 26.9.2016
Shao Lao Jia

nha_que
03-10-2016, 06:38 PM
Chắc là cá độ đấy thầy ạ.

doancongtu
17-10-2016, 02:34 PM
Vọng Phu... Quê Tôi !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/hon_vongfu.jpg

Quê tôi có, người đàn bà hóa đá
Đứng chờ chồng, dễ cả ngàn năm
Lần nào về, tôi cũng ngước thăm
Mẹ vẫn ngó, xa xăm... phía trước.

Lòng thầm hỏi, phải chăng vì nước ?
"Người" ra đi, chưa được về nhà ?
Mẹ ngóng chồng, ánh mắt dõi xa ?
Hay Mẹ ngắm, quê cha... đất tổ ?.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/vng%20fu%203.jpg
Vọng phu ngó từ chân núi

Non nước trải, biết bao giông tố
Hoặc vì quê, thống khổ Cha đi ?
Mấy ngàn năm, tử biệt sinh ly
Không phải thế, vì chi... Mẹ đợi ?.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/ni%20thiu.jpg
Hòn vọng phu quê tôi ngó từ phía sau

Mấy ngàn năm, nỗi buồn vời vợi !
Mẹ dẫn con, ngóng đợi... chồng về ?
Có khi nào, "người" đắm cõi mê ?
Quên bản quán, Hiền Thê hóa đá !

Mẹ vẫn thế, tấm lòng cao cả
Mấy ngàn năm, ròng rã đợi chồng
Chẳng khi nào, lơi mắt dõi trông
Nên hóa đá, ứng lòng dân tộc...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Nghiep_vu/img_3519.jpg
Tác giả Thiều Ngọc Sơn

Quê tôi có, một người đơn độc
Đợi chồng về, trên dốc núi Nhồi* !
Chẳng màng trời lặn, trăng trôi
Ngàn năm hóa đá, chẳng thôi... chờ chồng./.

Tp.HCM, ngày 16.10.2016
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><>

Núi Nhồi còn gọi núi Vọng Phu, xưa còn có tên gọi là An Hoạch Sơn. Núi Nhồi nằm trong quần thể núi đá vôi (gồm núi Nấp, núi Son, núi Thiều...) nay thuộc địa phận phường An Hoạch, Tp.Thanh Hóa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nguoi_lang/vng%20phu%202.jpg
Đường lên núi Nhồi, nơi có hòn đá Vọng phu

Đây là quần thể núi có nhiều đá quý. Đá núi Nhồi xưa thường được các triều đại Phong kiến dùng khắc bia, tạc tượng trong cung vua, đình chùa, miếu mạo. Đá núi Nhồi chủ yếu là loại đá xanh, đá cẩm thạch có độ bền, hoa vân đẹp, phong phú... Đá núi Nhồi cũng chính là loại đá được chọn để làm trong lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Shaolaojia
24-10-2016, 09:24 PM
Bận (2)... ?!

Vợ "Bắc phạt" dặn coi nhà cửa
Bẩu: Tôi đi răm bữa tất hồi
Ở nhà rượu uống ít thôi
Chăm lo nhà cửa, cấm ngồi lê la.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/2016_2017/ha%20ha.jpg
Chăm lo nhà cửa cấm ngồi lê la :)

Ngẫm cái loại đàn bà lắm chuyện
Đi, lo đi ! Còn huấn luyện ư
Lão gia tài đức có dư...
Cuối cùng thôi kệ, ậm ừ... cho qua.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/2016_2017/di-cho.jpg

Rốt... cục bận, đến hoa cả mắt
Từ tinh mơ đến tắt mặt giời
Toàn là chuyện hỡi chuyên ơi
Chả thời gian đếch, lả lơi... với đời !?.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/2016_2017/11.jpg

Giữa canh bốn dậy cơi bếp lửa
Vừa canh năm gõ cửa gọi con
Chiều buông, giọng chả còn... giòn
Đêm như "chó chết" chả còn mộng mơ :) :) Hị hị...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/2016_2017/lau%20nh.jpg

Tp.HCM, tối 24.10.2016
Thiều Ngọc Sơn.

thieugia
25-10-2016, 05:54 PM
Thơ Tế Mẹ Vợ Nhân Ngày Giỗ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/Hieu_Le/2.jpg

Kính trình:

Hôm nay giỗ, Bà sinh... ra vợ
Tự tinh sương đi chợ mua gà
Lại thêm hai nải chuối ta
Heo, bò vài lạng gọi là... thành tâm.

Nếp với lạc nấu tầm cân rưỡi
Vàng mã "Cung" trên dưới tỉ đồng
Rượu Bàu Đá của Thiên Long
Trà cô Lan biếu chính dòng Tân Cương.

Kính lạy rằng:

Thân là rể, tha hương cầu thực
Trí "cơi trầu", chả sức vẫy vùng
Cắp con Mẹ, chạy lung tung
Quận Tư, Gò Vấp, nay vùng... Mười Hai (Q12).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/Hieu_Le/5.jpg


Nhờ Tiên Tổ, đồng lai hỗ trợ
Đến hôm nay sơ bộ, đỡ nhiều
Thằng đầu, đã có người yêu
Đứa hai, lớp Tám ra chiều biết... ghen :).

Lại cáo:

Đạo trời đất lắm phen giông gió
Cõi hồng trần khi có khi không
Vừa rồi dân có mấy đồng
Trịnh Xuân Thanh thấy, nó "công"*... mất rồi !?.

Thép Vũng Áng, dân ngồi chết lịm
Cá hồ Tây chết... tím chiều thu
Đồng Nai "nghiện" phá nhà tù
Miền Trung lũ lụt ngàn thu... tái hồi.

Cáo sơ bộ, vậy thôi... Mẹ biết
Kẻo trách "dương" giấu tiệt chả trình !.
Ngưng ! Không nhắc chuyện nhân sinh
Người "âm" nghe lại bực mình... chả hay ?!.

Thôi tóm lại, hôm nay ngày giỗ
Phận con nghèo, mâm cỗ giản đơn
Những mong Nhạc Mẫu chớ hờn
Gia tăng đức hộ cháu con an lành !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhan_Van_Hieu_Le/Hieu_Le/3.jpg


Vâng Phụ lệnh, cơm canh đạm bạc
Kính dâng lên "khách hạc vân lai"
Thổ công, Địa chủ, Thần tài
Ngũ thần, Ngũ phúc cùng lai... Kính Mời !

Tp.HCM, ngày 25.9.Bính Thân (25.10.2016)
Shaolaojia.
<><><><>
Ghi chú: Công = tha, kéo, lấy đi mất v.v. như: mèo mẹ tha mèo con, mèo tha chuột... tiếng Thanh Hóa ngữ ngôn.

thieugia
28-10-2016, 12:16 PM
Thơ tế Chị Dâu Lê Thị Nguyệt nhân giỗ “đại tường” !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/dsc03907.jpg

Than ôi !

Nhà đã lạnh gió đông còn thổi
Bèo đã tan nước nổi nữa chi
Hai năm từ bữa chị đi
Nhà ta dzặt những khí bi khí sầu !.

Cứ nghĩ chị vẫn đâu đây chứ
Có ngờ đâu lữ thứ hai năm
Tây phương cực lạc xa xăm
Chẳng thư từ gửi về thăm một lần.

Âm dương dẫu đã phân đôi ngã
Nghĩa vợ chồng nào đã phôi pha
Lòng thơm thảo với mẹ già
Bà con lối xóm đâu đà đã quên.

Chị ơi !

Vừa đấy hết hai năm tang chế
Hai năm dồn cả bể yêu thương
Cha con “Nhất các nhất phương”
Thân tuy xa xứ tình thương để nhà.

Hai năm bỗng anh già cằn cỗi
Mặt u sầu như dỗi hờn ai
Mong ai thức suốt đêm dài
Thức căn con ngủ lệ hai ba hàng.

Sáng dậy sớm thắp nhang phỏng vấn
Đêm đêm về kính cẩn chuyện trò
Thì thầm lúc nhỏ lúc to
Trần gian lo chị lo xo trên trời.

Đi “nhóm họ” nhìn đời lệ chảy
Ngó trẻ thơ run rẫy bước chân
Bảy trăm ngày sống độc thân
Bảy trăm ngày ấy vạn lần xót đau.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/tang_gia/img_3154.jpg

Anh chẳng trách phận sầu cô lẻ
Chỉ thương cho con trẻ cút côi
Trách mình phúc phận như vôi
Vợ không giữ được đành ngồi khóc than.

Con trách mẹ tính gàn tính dở
Nhà đương yên chả ở bỏ đi
Hơn năm mươi tuổi già chi
Cháu chưa biết mặt bà đi vì gì ?

Thương ôi !

Tây phương có cái chi chị thích
Địa phủ sầu tịch mịch âm u
Nghe đâu cõi ấy “thiên thu”
Không Xuân không Hạ khí tù… bằng không !.

Dương thế dẫu người đông đất chật
Người đời tuy kẻ thật người gian
Nhà mình dẫu vẫn cơ hàn
Sống chưa người dám phàn nàn lấy câu.

Đương êm ấm có đâu nổi gió
Nhà đương vui nỡ bỏ mà đi
Bảy trăm ngày chị được gì
Để nhà hoang lạnh khí bi khí sầu…

Chị biết đấy lệ đâu mãi chảy
Bảy trăm ngày tất thảy phải ngưng
Lệ dương thế thế chẳng đừng
Những mong thấu hiểu xin ngừng tại đây.

Gió thổi nhà Huyên
Mây che núi Dĩ
Nay ngày giỗ chị
Cầu chỉ nhiêu thôi
Ngó về phương Bắc xa xôi
Nén nhang thắp chị chị ôi… chứng giùm./.

Tp.HCM, ngày 28.9.Bính Thân (28.10.2016)
Thiều Ngọc Sơn

bach_djen
18-11-2016, 10:09 AM
Đêm Đông Thức Nhớ... Con Nợ !?

Đông lạnh lẽo phần già khó ngủ
Phần nhớ người “bạn” cũ... chứ ai
Bạn gì ! Nợ rõ là dzai !
Hai ba triệu bạc (23tr) rớt đài… biệt tăm !

Bà bắt được bắn, băm nát thớt
Bạn cứt chi lớt xớt… xóa tên
Hôm rồi khất nói “mai lên”
Nay hơn nửa tháng lên… lên… cha mày !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/bn.jpg

Lúc túng nói mấy ngày mình “giả”
Việc xong mồm lả rả… trả đâu ?
Bạn chi ? “Tìm” bạc bố đầu ?!
Đêm đêm nghĩ tới phát sầu... phát bi !

Tp.HCM, ngày 17.11.2016
Shaolaojia
<><><><>
Ghi chú: Cái này là mình viết thay tâm trạng của người khác, chứ không phải mình đâu á. Tại hôm trước trát với 1 bạn, bẩu bạn sao thức khuya thế, bạn nói đang buồn thúi ruột vì... bởi vậy nên mới có nhã hứng viết bài này

minh_anh
04-12-2016, 04:56 PM
MẸ VẪN THẾ (2) !!!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/3.jpg

Mẹ vẫn thế, chỉ da mồi má hóp
Khác chăng nay người trông tóp trông teo
Mắt tuy ngó khách, nheo nheo
Thấy con, mắt Mẹ như reo như mừng !.

Mẹ vẫn thế, chỉ có lưng không thẳng
Tóc bạc phơ còn chân cẳng, khẳng khiu
Vẫn còn ăm ắp tình yêu
Dành con vạn sợi, nắng chiều ấm êm.

Mẹ vẫn thế, dẫu nay thêm tuổi mới
Thần vẫn minh, chí phơi phới như xưa
Chả kinh gì sợi nắng trưa
Nón mê dám cản cơn mưa đầu hè.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/1.jpg

Mẹ vẫn thế, chỉ tai nghe hơi lãng (điếc)
Tuổi tám tư vẫn chưa Đảng chưa Đoàn
Chỉ nguyên một tấm lòng son
Mẹ yêu tổ quốc, nước non quê nhà.

Mẹ kể bảo cái hồi Ta đánh Pháp
Bác chưa kêu, Mẹ đã sáp... đòi đi
Chả kinh Pháp phiếc cái chi
DÂN CÔNG chứ "chức" chiếc gì... vẫn ham (!?).

Mẹ vẫn thế, lam làm không biết mệt
Tự động viên “làm ai chết bao giờ !”...
Nói nghe, yêu lắm đi cơ
Không vì "cơm áo", bao giờ… con đi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Nghiep_vu/32.jpg

Mẹ vẫn thế, chỉ đôi khi… tai... lãng
Tuổi tám tư vẫn chưa Đảng mới kinh
Ra đường ai thấy cũng trình
Cũng thưa, cũng gửi, nghiêng mình... thế thôi !.

Tp.HCM, ngày 21.10.2016
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><>
P/s: Bài này làm mà quên không đăng :)

Shaolaojia
04-12-2016, 05:54 PM
Mừng sinh nhật con trai Thiều Minh Nhật


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/bnh%20sinh%20nht.jpg


Nay sinh nhật, con trai yêu quý
Vậy ba đây, có tí thơ mừng
Trước tiên, gửi đến con cưng
Mẹ Cha vẫn khỏe tưng bừng nghen con.

Nhà mình vẫn, hẵng còn chỗ cũ
Quận mười hai, cư trụ... xoàng thôi !
Cậu Phương sinh bé gái rồi
Anh Long cũng vậy, đái "ngồi" một em.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/con%20trai.jpg

Bà Nội mắt, kèm nhèm hơn trước
Mà cửa nhà, vườn tược sạch bong
Lâu lâu, vác cuốc thăm đồng
Chiều ra ngõ hóng, Nội mong con về !

Mẹ Hồng vẫn, đam mê buôn bán
Can chẳng nghe, nói: Chán tự ngưng !
Tuấn Anh chưa có "tin" mừng
Thiều Linh sắp tới, chắc ngừng... cuộc chơi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/6.jpg

Hai Khánh vẫn, yêu đời như trước
Rất đẹp trai, chẳng được... gái yêu (!)
Vẫn ngày hai buổi, sáng chiều
Cô đơn, quạnh quẽ, liêu xiêu đi về.

Trang cũng thế, đẹp mê đi được
Vậy mà không, ai "rược" mới ghê
Bà Thanh vẫn bán cafe
Bác Hai Sử vẫn, chuyên nghề Mai Linh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/thiu%20minh%20nht.jpg

Anh Hai Định, chị Linh, vẫn thế
Chẳng sinh con để bác bế bồng
Cả hai giờ vẫn lông bông
Chỉ mong tan sở, lông giông ăn hàng.

Chú Nam vẫn làng nhàng như vậy
Bác Sự tôm, sắp lấy vợ hai
Chú Chung sức vẫn dẻo dzai
Tuổi cao tuần vẫn nhậu hai, ba lần.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Nghiep_vu/vs.%20thiu%20ngc%20sn.jpg

Chú Quang Thủy, anh Tân, anh Học
Chị Cúc Thường, chị Ngọc, anh Dương
Ngày thường mỗi đứa mỗi phương
Hễ nhà "hữu sự" lần đường về ngay.

Nhà vẫn giữ nếp ngày xưa cũ
Em vẫn ngoan, chí thú học hành
Thường ngày vẫn nhắc đến anh
Tuổi "trăng tròn" bớt lanh chanh nhiều rồi.

Sinh nhật kể, nhiêu thôi con hỉ
Rất mong con, chăm chỉ học hành
Chúc con: Vạn sự cát hanh
Bền tâm tráng chí, sự thành... thân vinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Nghiep_vu/32.jpg

Nhớ với bạn, chí tình, chí nghĩa
Ra ngoài đường, nhượng trẻ, kính già
Sự "thành" kiêu, chớ quá sa
"Bại" không chán nản, con ba... cố nào !

Sinh nhật gửi lời chào Quyết Thắng
Đồng chí con, cố gắng vươn lên
Chúc con sức mãi dẻo bền
Vạn điều may mắn suốt trên... đường đời !

Tp.Pleiku, ngày 27.11.2016
Ba Thiều Ngọc Sơn
<><><>♡♡♡<><><
Ghi chú: Do đi công tác nên ba viết trước chứ thực ra, sinh nhật con là vào ngày mai, ngày 30.10.AL hoặc ngày mốt tức 29.11 kia, đúng không nào ?.

minh_anh
10-12-2016, 09:44 PM
NGHIỆN "BỐ" NÓ RỒI !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/m%20hng%202.jpg

Vợ nghiện "bố"... fa ce mới chết !
Can đếch nghe, có mệt tôi không ?!
Tối ngày như suối nhớ sông
Nói ông tôi bỏ, fây không... bao giờ !?

Hôm trước hẵng, lờ mờ... biết đếch ?!
Hẵng ngu ngơ, ngờ nghệc... biết chi ?
Cơm xong, chưa tối ngủ khì
Bây giờ bán dạ có khi... vẫn ngồi.

Bảo đi ngủ, gắt: Rồi ! Tí nữa
Ngủ trước đi, đây chửa chém xong !
Con kêu: Đi ngủ mẹ Hồng !
Quát: Im ! Mẹ chém... nốt... dòng... này thôi !

Sáng, bảnh mắt đã... ngồi vút, vút
Lướt websiter chả chút ngượng ngùng
Nom như bà cố, thung dung
Đương kim thủ tướng..., "tận" trung cứu đời !?

Vợ nghiện bố nó rồi, phây búc
Mặc chồng con, chả chút quan tâm
Lên phây, chặt, trảm ầm ầm
Phán như "thánh" sống hoặc tầm ông... Thăng :).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/m%20hng.jpg

Vợ nghiện "bố"... Biết răng đây hử ?
Cha ngó con, bẩu: Thử nói nghe !
Con kêu cố chịu đến hè
Hoặc sang năm tính, không nghe là rồi !?

Vợ nghiện "bố"... chết tôi, phây búc !
Chuyện cửa nhà, chẳng chút... đoái hoài
Sểnh ra lướt web, thế thôi
Nói thì cáu bẳn: Kệ tôi ! Muốn gì ?

Vợ "nghiện" bố, còn chi... để nói !?
"Lậm" như người nghiện cõi bồng lai
Như hồi mới biết hơi dzai
Tối ngày nhắn bẩu: Nhớ !!!.... Mai... sang nhà !!!

Tp.HCM, ngày 10.12.2016
Thiều Ngọc Sơn.

Shaolaojia
22-01-2017, 10:59 AM
Khi Người Lính... Buông Súng !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/5a.jpg

Khi người lính buông súng
Cũng giống bạn vậy thôi
Cũng vào bếp và rồi
Múa dao như múa súng.

Cũng đôi khi lúng túng
Như cầm súng bữa đầu
Có điều chẳng bao lâu
Chặt băm đâu vào đấy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/img_0131.jpg

Như các bạn ngó thấy
Cũng giống đấy khác âu ?
Cũng đũa bếp dao bầu
Có chi đâu... kêu khó !?

Chúng tôi đây rất rõ
Không cần võ vẽ đâu
Chỉ mắm muối tỏi dầu
Ổn thôi... đâu vào đó.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/img_0133.jpg

"Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Di sơn hòa đảo hải
Làm không được thì thuê !"(!).

Lời của kẻ... u mê
Của người chê... việc bếp
Lời của quan của sếp
Lười làm mới vậy nha !.

Khi người lính... về nhà
Y các bà... vậy á
Không chê việc chi cả
Còn hể hả... nữa cà !?

....


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Day_nau_an/img_0113.jpg

Khi người lính buông súng
Cũng giống bạn vậy thôi
Cũng vào bếp và rồi
Múa đao như... múa súng.

Không bao giờ lúng túng
Kể cả trước quân thù
Tàu - Pháp - Mỹ... thiên thu
Đếch bao giờ thắng được./.

Hơ...hơ...

Tp.HCM, ngày 21.1.2017
Shaolaojia_Thiều Sơn

P/s: Sau ca trực đêm 23 tháng chạp, về làm bếp... thế thôi :).

thieugia
05-02-2017, 05:24 PM
Tạm biệt HCM Cty

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/tt%202017%20a.jpg


Tặng con trai Thiều Minh Nhật

Mấy ngày phép trôi vèo phát hết
Chưa đi đâu thấy tết đã qua
Mai còn vương mấy cánh hoa
Ngoài sân mấy sợi chói lòa nắng xuân.

Còn ước hẹn cuối tuần thăm bạn
Chưa kịp qua đáo hạn phải đi
Nghe đâu lời "hẹn" xuân thì
Không sao tránh khỏi có gì vấn vương ?!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/thy%20tin%202.jpg

Đã đến lúc về trường học tập
Xa Sài Gòn tấp nập phồn hoa
Xa em gái nhỏ hiền hòa
Hẹn khi phượng nở đầy hoa sẽ về.

Tp.HCM, ngày 05/2/2017
Shao Lao Jia
________________


Đã Đến Lúc...

Đã đến lúc con về bên đồng đội
Xa gia đình xa nguồn cội thân thương
Vì tương lai con đành phải đến trường
Dẫu con vẫn còn vấn vương quê mẹ.

Xin ôm bố rồi hôn lên thật khẽ
Cái ấm nồng trôi nhè nhẹ vào tâm
Lúc con đi con khẽ nói thì thầm
Con xin hứa sẽ học chăm thật giỏi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/tt%202017.jpg

Vì đất nước tương lai mình vẫy gọi
Hẹn ngày về tụ hợp với mẹ cha
Con cũng sợ cái cảnh sống xa nhà
Xa mái ấm xa mẹ cha bố ạ !

An Giang, 05/2/2017
Điền Phong

thieugia
15-02-2017, 08:44 PM
Hẹn Gặp Tháng Tư !!!...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Dep_Mau/2017/i%20din%201.jpg
Tác giả Thiều Ngọc Sơn

Tháng tư đến khi hoa gạo nở
Mình hẹn nhau gặp ở Sài Gòn
Thiều Hoa cụng cốc Thiều Sơn
Hỏi thăm sức uống ai hơn ai nào ?

Tháng tư đến sen ao hé nở
Phượng bên đường úp mở khoe xinh
Bằng lăng lúng liếng đưa tình
Chiều buông sắc nắng mái đình nghiêng nghiêng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Mua_Hoa/15-2.jpg

Tháng tư đến bung biêng sắc trắng
Phố thêm vui giọt nắng lung linh
Sài Gòn phố thị xinh xinh
Thấy Thiều Hoa tới nghiêng mình... Hello !

Ngay đến tượng Bác Hồ cũng vẫy
Độc Lập dinh nhòm thấy cũng mừng
Cảng nhà Rồng lệ dưng dưng
Rượu bia bày sẵn chúc mừng... đoàn viên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Mua_Hoa/hoa%20go%20tuyt%20p.jpg

Tp.HCM, ngày 15.2.2017
Shaolaojia_Thiều Sơn

minh_anh
08-03-2017, 08:52 PM
ĐỢI !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/h%20long%20thin.jpg


Tặng con Thiều Thiên Long

Chiều dần xuống nắng vàng ủ rũ
Rười rượi buồn thiếu chủ chờ ai ?
Chờ ai thở vắn than dài
Sương buông trĩu nặng đôi vai chẳng màng.

Xa tít tắp mây lang thang trốn
Bóng đêm lùa gió cuốn ánh trăng
Trong thôn vẳng giọng trắc bằng
Ru con thiếu phụ những hằng trách than.

Xuân phong chở muôn ngàn sợi nhớ
Sương đêm buông vạn mớ yêu thương
Ai làm thiếu chủ vấn vương ?
Hai chân bắt chéo bên đường... thở than./.

Tp.HCM, ngày 07.3.2017
Shaolaojia_Thiều Sơn

minh_anh
08-03-2017, 09:06 PM
ANH NHỚ EM (3) !!!.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_con_trai/h%20long%20thin%20a.jpg
Võ sinh Hồ Long Thiện


Tặng con Thiều Thiên Long

Anh nhớ em như mùa thu nhớ nắng
Cánh đồng quê nhớ sắc trắng cánh cò
Như bến sông chiều hoang lạnh nhớ đò
Như đất nước nhớ giọng hò sông Mã.

Anh nhớ em như phượng hồng nhớ hạ
Đêm tháng năm nhớ ra rả ve kêu
Như đường ray nhớ tiếng bánh quay đều
Người Hà Nội nhớ phong rêu phố cổ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Mua_Hoa/hoa%20go%20tuyt%20p.jpg

Em biết không đã bao mùa lá đổ
Tình vẫn nồng dù đôi chỗ âu lo
Giống đêm trăng sợ lắm vắng tiếng hò
Đêm giông tố khách qua đò thảm đạm.

Anh nhớ em như Miền Nam nhớ Bác
Người nước mình thương cụ Giáp biết hông ?
Tiết tháng ba nhớ hoa gạo giữa đồng
Người Thanh Hóa thương Hàm Rồng sừng sững…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/cu%20hm%20rng%20xa.jpg

Anh nhớ em chiều chiều ra đây đứng
Ngắm hoàng hôn mây lờ lững buông trôi
Anh nhớ em đêm hết đứng lại ngồi
Mong trời sáng gieo mầm rồi… hy vọng.

Tình yêu anh như diều trong gió lộng
Chẳng khác cánh buồn trầm bổng xa khơi
Anh nhớ em ! Nhớ lắm lắm em ơi !
Trời dần tối mãi chẳng vơi nỗi nhớ !!!.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/ru%20phong.jpg

Tp.HCM, ngày 8/3/2017
Shaolaojia_Thiều Sơn

nhan_voky
10-03-2017, 05:35 PM
GIẤC MƠ TRƯA...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/img_5190%20-%20copy.jpg

Trưa chợp mắt tí... ti... thấy mẹ !
Trước hiên nhà lặng lẽ thương sao !
Dáng xuân xưa chẳng... còn nào !
Lưng còng tóc bạc người hao hao gầy !.

Bụi trần bám đeo đầy vai áo
Chống gậy tre lảo đảo bước đi
Mắt không gợn chút sầu bi
Quên đời khổ hạnh Mẹ vì các con.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/b%20i%206.jpg

Những năm tháng khi còn xuân sắc
Cha thì đi đánh giặc trời Nam
Một mình thân Mẹ lũ lam
Làm nuôi bảy đứa khổ kham đọa đày.

Giải phóng tưởng từ đây no ấm
Ngờ đâu chân vẫn lấm bùn đen
Mười năm hèn vẫn hoàn hèn
Mười năm quanh quẩn bon chen với đời.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/ng1.jpg

Mười năm ấy lệ rơi mấy bận
Nước đà nghèo uất hận trào dâng
Thù ngoài nội tặc nháo nhâng
Tuổi cao sức yếu buâng khuâng... những là.

Trưa chợp mắt tí là thấy Mẹ
Trước hiên nhà lặng lẽ thương sao !
Dáng xuân xưa chẳng... còn nào !
Lưng còng tóc bạc người hao hao gầy !.

Tp.HCM, ngày 09.3.2017
Nhan Voky

thieugia
18-04-2017, 08:53 AM
THÁNG TƯ ĐẾN...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/chiu%20qu.jpg

Tháng tư đến nhớ làng da diết
Nhớ những câu truyền thuyết truyện xưa
Nhớ bờ ao, nhớ gốc dừa
Tiếng gà cục tác, giữa trưa nắng hè.

Nhớ cả tiếng lũ ve báo hạ
Tiếng cuốc kêu rối cả tâm can
Tiếng ai í ới bãi Chan
Đồng Trung ai hát giọng man mác buồn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/Dep_Mau/2017/shaolaojia.jpg
Tác giả : Thiều Ngọc Sơn

Hẵng còn chút, mưa phùn dzích dzắc
Trước hiên nhà, lí lắc giọt sương
Hương cau hương bưởi vấn vương
Ánh trăng vằng vặc con đường rộng thênh.

Tháng tư đến xông xênh nhớ miết
Nhớ lũy tre, gốc mít... nhớ ai ?
Nhớ o Hằng Bá, Hằng Mai
Nhớ em Lan Phúc, o Tài, o Tâm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/ging%20chiu.jpg

Thằng ku Đạt, Tình "hâm", Bốn Tú
Dì Yến Hòa rồi chú Sử Xoan
Hiệp Dung, Luận Cúc, Hóa Toàn
Sơn Do, Tư Nhị rồi còn... Thiện Đai ?

Bà cố Kiểm nặng vai quang gánh(1)
Ông Hòa Bường(2) hay đánh vợ con
Ông Nầy(3) người nhỏ lon ton
Buôn lông gà, vịt, nuôi con thành tài.

Bà Vinh Thắng chửi dzai thấy ớn
Mất con gà "cợt bỡn" cả đêm
Bà kêu trộm đến... bắt thêm
Ăn cho đủ cặp, cho mềm... mượt da.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/hoa%20go%20tuyt%20p.jpg

Xong lại chửi: Mả cha thằng trộm
Gà nhà bà hồi "hổm" ngon hầy ?!
Tiên sư cha đứa mặt dày
Bà còn có một cái "này"... ăn không ?!

Tháng tư đến dòng sông xanh ngắt
Trời trong không vệt cắt thời gian
Đêm trăng ai dạo phím đàn
Ru con cô phụ gởi ngàn nhớ thương.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/m%2011.jpg

Hoa phượng đỏ dọc đường đi học
Sợi nắng làm khó nhọc bước chân
Dáng ai dáng Mẹ tảo tần
Ngồi bên bậu cửa mắt ngân ngấn buồn.


Tp.HCCM, đêm 16.4.2017
Thiều Ngọc Sơn
______________________
(1) Bà cố Kiểm tức bà Kiểm Lức, mẹ dì Hùng Mai, ông Thành Lức... Bà cố ngày xưa thường gánh rau, nước mắm bán dạo khắp các làng.
(2) Tức ông Hòa Hà, cha của cậu Hòa, dì Hợp, anh em lối nhà ông cố Huấn (bố ông Thê), ông Lộng (bố bà Quang lấy ông Đức Đà). Trước nhà ông cố Hòa ở ngay sau nhà tôi, chỗ nhà ông Thê Tạu ở bây giờ.
(3) Tức bố đẻ ra thầy giáo Nầy, cha của anh Hùng, anh Sơn. Nhà ông cố Nầy xưa ở đầu làng, sau nhà bà Vệ.

minh_anh
01-05-2017, 05:37 AM
Hổng nhậu thì... hổng ca hè !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/karaok10.png

Hôm qua nhậu mừng ngày... Giải phóng
Chán chuyển qua ca "Lóng lánh... ơi !"
Câu ca Quan họ lả lơi
Chạnh lòng nhớ lại một thời đã qua.

Với "Đất Nước" Hòa Gia hát trước
Thằng Hồ Phi tiếp bước "Nhạc rừng"
Dong Tran Trung giọng dưng dưng
Ca bài kêu "Nhánh lan rừng", "Lá xanh".

Hồ Long Thiện "Tàu anh qua núi"
Hai Thanh Nguyen "Phía cuối con đường"
"Câu Hò Bên Bến Hiền Lương"
Lại còn "Tiếng hát trên đường hành quân".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Con_nuoi/ong%203.jpg

Quang Thiều với "Mùa xuân nhớ Bác"
Xong nhảy qua "Anh lạc mất em"
Rồi bài "Từ tạ trong đêm"
"Tình anh bán chiếu" nỗi niềm Cà Mau.

Con trai hát "Nỗi đau ngự trị"
"Chúng tôi là chiến sĩ Công an"
Lão gia "Đập vỡ cây đàn"
"Ngàn năm nhớ Bác" giọng man mác buồn...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Con_nuoi/ha.jpg

Do chẳng học vô khuôn vô phép
Vậy mà không hát "nhép" hát nhanh
Đành rằng giọng kém Chế Thanh
Nhưng ăn gần đứt thằng dzanh họ Đàm.

Vợ trong bếp đang ham chít chát
Nhảy ra kêu "Ca phát được hông ?"
Mấy ku dứt khoát nói "không !"
Bảo "Cô hổng nhậu thì hông... ca hè !".

Quận 12, Tp.HCm ngày 30.4.2017
Người Họ Thiều

Shaolaojia
08-05-2017, 10:12 PM
Nhìn cái miệng ku Hòa thấy "xinh" ghê :)

minhnhat
02-06-2017, 05:18 PM
HẠ MANG NGUYÊN THUỞ ẤM ÊM VÀO ĐỜI

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoc_tro/c%20gio%205.jpg

Hạ về nhuộm hoa ban tím ngắt
Phượng reo vui em mắt dưng dưng
Thu nghe hạ tới lại mừng
Xuân buồn đông bảo xuân đừng lắng lo.

Dưới bến cũ con đò thơ thẩn
Đò ngóng ai hiện ẩn sương mơ
Đợi ai tối mịt vẫn chờ
Trăng nhô chênh chếch đôi bờ chia hai.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoc_tro/lu%20bt%204.jpg

Hạ về khiến đêm dài thành ngắn
Bán dạ ngồi than vắn tiếng ai
Chùng lòng nghĩ đến ngày mai
Gặp chăng hình bóng áo dài tinh khôi.

Còn đâu dáng ai ngồi tư lự
Ai làm thơ xong giữ không trao
Ai hờn trong lúc giải lao
Giọng người chấp cánh ước ao... xa rồi !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoc_tro/thy%20gio.jpg

Hạ về đấy sao ngồi lưu luyến
Lòng chạnh chi về chuyến tàu đêm
Luyến chi giọt nắng trước thềm
Hạ mang nguyên thuở ấm êm vào đời !

Tp.HCM, ngày 02.6.2017
Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn.

Shaolaojia
07-07-2017, 06:42 PM
Truyền "nghệ" *!

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2017/07/3.jpg

Võ hay Văn, cái gì cũng thế
Để thành công, chẳng dễ đâu con !
Phải "làm" ngay lúc còn non
Văn "chơi" khi miệng hẵng còn... ê... a !

Lớn chút, rượu, "bê tha"... luyện khỉ !
Lưỡi cứng đơ, ngồi chỉ "trảm" phong :)
Bấy chừ "lương" ít "gian" đông
Nhao nhao "thọc" gậy con phòng vào đâu ?

Ngoài công lộ, "trẻ trâu" như nấm
Ỷ song quyền, nạn đấm địch đông
Thế nên ngoài gắng luyện CÔNG
Cần thêm luyện TRÍ mới hòng cứu nguy.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2017/07/2.jpg

Văn luyện giỏi, chả chi khiếp sợ
Trí thâm uyên, vận lỡ... cũng sang
Võ tinh "vô lại"... dám màng
"Cẩu quan" mất nết gặp phang... vỡ mồm.

Hjhj

Tp.HCM, ngày 07.7.2017
Thiều Ngọc Sơn
____________

* Trong hình là con trai của Thiều gia, tên Thiều Minh Nhật, học viên Học viện Chính trị CAND đang tập bài Thiều gia thái cực kiếm vào sáng ngày 07/7/2017

Shaolaojia
26-08-2017, 10:01 PM
GIẤC MƠ TRƯA (2)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Ba_Son/18664220_1904914993084842_1238943394702758654_n-1.jpg

Trưa vừa chợp mắt mớ luôn
Gặp thằng mặt giống mặt "luồn" đi buôn
Buôn chi ? - nó hỏi - mặt buồn ?
Mình kêu "Chưa biết" nó tuôn một tràng...

Trước em cũng, xang bang, xất bất
Mãi về sau, mới phất, được lên
Xưa kia thuộc loại không tên
Nhưng nay méo phét đứng trên triệu người.

Rồi cứ thế, nó cười ,hềnh hệch
Mình chờ nghe, phát lệch, cả mồm
Nó bày giống báo hồi hôm
Nói: buôn chổi đót, xe ôm mới giàu.

Rảnh rỗi bác, lái trâu, lái chó
Muốn sự thành, "chịu khó", mới nên
Giống em "chí" phải cực bền
Bạ đâu buôn đấy mới nên cơ đồ !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Bit-ph.jpg

Đang cao hứng, chợt Hồ Sỹ Tiến*
Đi ngang qua, sắc diện tỉnh queo
Vỗ vai bảo: chớ nghe theo
Chỉ thằng bạn nói: Sắp nghèo đến nơi !

Lại dặn: chớ nghe lời thằng Quý**
Sắp tới đây di lý về kinh
Tiên sư cha nó... bực mình
Thứ quan hủ bại làm mình hôi lây.

Nghe tên Quý, tui đây giật bắn
Hóa ra mơ, gặp hẳn "quan" anh
Một ông to vãi đầu ngành
Tài nguyên... Yên Bái nổi danh hôm giờ.

Vinh hạnh quá, thành "đơ" cha lưỡi
Líu cả mồm, chẳng hỏi được chi
Chợt nghe vợ gọi: dậy đi !
Muộn cha rồi đấy... mơ gì... kể nghe !

Bảo mơ thấy chay xe Gờ ráp (Grab)
Dồn được tiền xây tháp cúng chùa
Vợ kêu mơ thế là thua
Đến ăn chả đủ cúng chùa... vào đâu ?

Nên bắt chước, "quan" đầu Yên Bái
Mở xưởng giày, ở cái ngã năm
Mơ lên Đắk Lắk hỏi thăm
Phó Ban Nội chính coi nằm mơ sao !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/h_ngheo_2.jpg

Nghĩ mình đúng, tào lao, chi đế
Mơ kiểu chi, mơ thế, quá kỳ
Mơ buôn chổi đót mơ chi
Chạy xe gờ ráp biết khi mô giàu !./.

Tp.HCM,ngày 25.8.2017
Người Họ Thiều
-------------------
* Tức Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.
** Tức Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở tài nguyên môi trường Yên Bái.

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/934-2/

Shaolaojia
26-08-2017, 10:06 PM
THẾ CẢ THÔI !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Ba_Son/17.jpg
Tác giả: Thiều Ngọc Sơn

Thơ này chỉ để tặng riêng tôi
Chẳng gởi cho ai được nữa rồi
Chúng "bạn" toàn thằng buôn chổi đót
Quan trường dzặt lũ lái Uber.

Mở miệng ra chiều nhân nghĩa lắm
Hành vi hủ bại rõ chi tồi
Bởi chưng chẳng thể tin ai hết
"Chổi đót - U bờ" thế... cả thôi !

Tp.HCM, ngày 23.8.2017
Shaolaojia.

doancongtu
29-08-2017, 10:44 AM
Nóng Như Cái Lò !?

Tình hình "Nóng như cái lò" chả khác
Nóng phát kinh nóng ác nóng ghê
Nóng gì ngay cỏ sườn đê
Sát bên mép nước lưỡi thè kêu khô !

1. Tình hình quốc tế

Nóng đến độ Trump hô chả được
Gào khản hơi chẳng nước nào nghe
Trung Đông Trump dọa Trump đe
Taliban cũng đếch nghe, đếch hàng (!).

Syria khiến Trump càng nóng tợn
Nói chả nghe còn "tớn" môi trêu
Tomahawk phóng mấy "liều"
Chả kinh thời chớ ra chiều bướng hơn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Tao_lao/Kim-Jiong-Un.jpg

Putin vẫn thái sơn Bá chủ
Chẳng lắm lời mà đủ dăn đe
Pháp Anh chẳng dám ho he
Canada Đức vuốt ve nịnh đầm.

Trung Quốc vẫn âm thầm lấn biển
Khuyên chẳng nghe mồm liến thoắng "Không !"
Tiên sư chúng biển nhà ông
Đã vào đánh dậm còn "không có nào !".

Kim Chủ tịch vẫn cao ngạo nghễ
Chẳng sợ cùi điếu nể gì Trump
Nga - Trung đụng đến kêu um
Dọa điên tiết thọc chết Trump bây giờ...

2. & tình hình trong nước

Trong nước vẫn ngù ngờ như trước
"Nóng" có chăng bắt được Trịnh Thanh
Nhân dân: Cây mới "đốn" cành
Đang đòi đào mả nhà anh Ích (X) kìa !

Còn mấy vụ kê chia tài sản
Nóng đấy nhưng chờ "phán"... hẵng hay
Còn dư "Hot" nhất tin này
Công an bắt "đĩ" cả dây... chân dài !

Liên quan chuyện tranh tài đất Mã
So với nhà thực chả là gì
SEA Games đấu võ ra chi (?!)
Sao bằng trận đánh tên gì ?... Bắc Giang ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Tao_lao/tmp.jpg

Sư "kê" chết gãy ngang trên bụng
Mụ bạn tình bảo "rụng" mũi khoan
Kiểm tra khoan hẵng an toàn
Mà con "bảo hiểm" bảo còn cái chuôi.

Xăng mấy bữa vừa rồi tăng giá
Lái Uber... ĐM !... chửi ồn
Tiền Giang trạm BOT vẫn tồn
Chưa "di" nơi khác xe "dồn"... nóng kinh.

Tình hình đất nước mình "nóng" khiếp
"Như cái lò" đếch kịp... lạnh luôn./.

Tp.HCM, ngày 28.8.2017
Shaolaojia_Thiều Sơn
__________________

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/939-2/

Shaolaojia
19-10-2017, 03:02 PM
Thanh Hóa Sao Rồi – Thanh Hóa Ơi !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/thien_tai/Cu-Hm-Rng.jpg


Thanh Hóa sao rồi, Thanh Hóa ơi !
Mấy nay cả nước, dạ chơi vơi
Đê Cầu Chày vỡ, lòng chua xót
Nước tứ bề vây, ruột… rối bời !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/thien_tai/4b.jpg

Nhìn nước dâng cao, dòng nước xiết
Vịt gà bò lợn, nổi lênh bênh
Cha già chín chục, đi trong nước
Mẹ ốm màn không, ngủ giữa trời !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/thien_tai/4.jpg

Trời chẳng thương tình, nước… thế thôi !
Tài vật bao năm, cuốn sạch rồi
Thằng cò mỏm đá, ngồi ngơ ngác
Mẹ hỉm buồn hiu, mặt ngó trời…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/thien_tai/L-7.jpg


Sông Mã sao rồi, sông Mã ôi !
Sông Chu sông Bưởi, nữa sao rồi ?
Nhớ đê gia cố, thêm cho tốt
Đặng bớt buồn đau,… khổ mãi thôi !.

Tp.HCM, ngày 16.10.2017
Thiều Ngọc Sơn

thanh_long
02-11-2017, 02:45 PM
Xinh Như Gái Hè !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/yeu_thich/Thiu-Nam.jpg


Tặng: Nam Thieu

Nhớ hôm trước, về thăm đất tổ
Vừa vô làng, ngay chỗ khúc cua
Gặp em đẹp tựa hoa mua
Tay cầm chiếc nón "miệng" chua chát cười.

Mình khẽ hỏi, ôi người đâu thế ?
Họ tên gì, đứng dễ... thương ghê
Vì sao cầm chiếc nón mê
Cười chi nghiêng ngửa rứa tề... nói coi !

Em khẽ bảo, giống nòi Thiều tộc
Có khi em, cùng gốc với ông
Em cười vì thấy trong lòng
Bỗng dưng sung "sướng" chớ không ý gì.

Bác nhiêu tuổi, mà đi mô rứa
Bảo năm ba, đúng nửa đời hư
Nói xong chợt miệng... ậm... ừ...
Mày Nam Thieu phỏng ? Nhòm như gái hè !

Tp.HCM, ngày 29.10.2017
Người Họ Thiều

nha_que
03-11-2017, 05:37 PM
GIẤC MƠ TRƯA (2)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Ba_Son/18664220_1904914993084842_1238943394702758654_n-1.jpg

Trưa vừa chợp mắt mớ luôn
Gặp thằng mặt giống mặt "luồn" đi buôn
Buôn chi ? - nó hỏi - mặt buồn ?
Mình kêu "Chưa biết" nó tuôn một tràng...

Trước em cũng, xang bang, xất bất
Mãi về sau, mới phất, được lên
Xưa kia thuộc loại không tên
Nhưng nay méo phét đứng trên triệu người.

Rồi cứ thế, nó cười ,hềnh hệch
Mình chờ nghe, phát lệch, cả mồm
Nó bày giống báo hồi hôm
Nói: buôn chổi đót, xe ôm mới giàu.

Rảnh rỗi bác, lái trâu, lái chó
Muốn sự thành, "chịu khó", mới nên
Giống em "chí" phải cực bền
Bạ đâu buôn đấy mới nên cơ đồ !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Bit-ph.jpg

Đang cao hứng, chợt Hồ Sỹ Tiến*
Đi ngang qua, sắc diện tỉnh queo
Vỗ vai bảo: chớ nghe theo
Chỉ thằng bạn nói: Sắp nghèo đến nơi !

Lại dặn: chớ nghe lời thằng Quý**
Sắp tới đây di lý về kinh
Tiên sư cha nó... bực mình
Thứ quan hủ bại làm mình hôi lây.

Nghe tên Quý, tui đây giật bắn
Hóa ra mơ, gặp hẳn "quan" anh
Một ông to vãi đầu ngành
Tài nguyên... Yên Bái nổi danh hôm giờ.

Vinh hạnh quá, thành "đơ" cha lưỡi
Líu cả mồm, chẳng hỏi được chi
Chợt nghe vợ gọi: dậy đi !
Muộn cha rồi đấy... mơ gì... kể nghe !

Bảo mơ thấy chay xe Gờ ráp (Grab)
Dồn được tiền xây tháp cúng chùa
Vợ kêu mơ thế là thua
Đến ăn chả đủ cúng chùa... vào đâu ?

Nên bắt chước, "quan" đầu Yên Bái
Mở xưởng giày, ở cái ngã năm
Mơ lên Đắk Lắk hỏi thăm
Phó Ban Nội chính coi nằm mơ sao !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/h_ngheo_2.jpg

Nghĩ mình đúng, tào lao, chi đế
Mơ kiểu chi, mơ thế, quá kỳ
Mơ buôn chổi đót mơ chi
Chạy xe gờ ráp biết khi mô giàu !./.

Tp.HCM,ngày 25.8.2017
Người Họ Thiều
-------------------
* Tức Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.
** Tức Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở tài nguyên môi trường Yên Bái.

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/934-2/

Giấc mơ trưa sao mà nhiều ưu tư quá ạ

minh_anh
01-12-2017, 10:03 PM
Thơ Gửi Hai Ku (cụ) Đoàn Hương - Bùi Hiền

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bi-on.jpg

Gương "Ếch chết, tại mồm" còn đó
Nay Bùi Hiền, nữa rõ mười mươi
Không dưng, gây chuyện nực cười
Thứ già, lú lẩn, dở người, sướng chưa ?

Gàn thời cũng, "gàn " vừa thôi chớ !
"Gàn" hết phần, con Nở coi sao ?
Đã ngồi "Độc chiếm ngôi cao"
Nhẽ nên ngậm miệng, ai nào... biết ngu ?

Đương "CỦ" quả, gọi KU... răng được ?
Đúng là NGU, một bước thành QU
Hạ tàn ắt chuyển quá thu
Không dưng bắt gọi mùa WU... mùa gì ?

Ngu như ếch, chết thì cũng đáng
Thân giáo sư, để "báng" bổ sao ?
Xét coi... lợi ở chỗ nào ?
Còn không xin lỗi, dân đào mả lên !

Lại còn cái,... mả bà... gì nhỉ ?
Á ! Đúng rồi..., tiến sĩ Doàn Huơq
Người chi... hỗn láo phi thường
Kêu dân bằng "đám"... kịch đường, láo thây.

Giáo với mác, thế nầy... bỏ mẹ !
Tự hào ư ? Thế... vẻ vang ư ?
Giáo gì ngữ ấy... záo zư !
Hỗn hào, phách lối, dốt như... con bò.

Thà núp kiểu, tò vò trong lỗ
Hoặc "giả" THUYỀN - NƯỚC vỗ... xa khơi
Cuồng ngôn, không biết thế thời
Dân nuôi béo lú, đáp lời... vậy ư ?

Tiếq Tiến sĩ, Giáo sư qu hỉ !*
Hai mươi năm qâm cỉ có n'iêu ?
Wựk tìn' kứ cẳq kó diêu
Tốn kơm Zân - Đảq quá n'iều dó n'a !?

Vài lời zửi ku bà Doàn Wị
Với Bùi Hiền vậy hỉ... ku ôq (!?)
Nói cuq, kák vị dưq moq
Kải lùi kải tiến kải xông dượk nào./.

Thọ Hạc cổ thành, ngày 01.12.2017
Quêchoa Thanhhóa
--------------------------
Dịch hai khổ cuối:

Tiếng Tiến sĩ Giáo sư ngu hỉ
Hai mươi năm "ngâm" chỉ có nhiêu
Thực tình chứ chẳng có điêu
Tốn cơm Dân - Đảng quá nhiều đó nha.

Vài lời gửi cụ bà Đoàn Thị
Với Bùi Hiền vậy hỉ... cụ ông
Nói chung các vị đừng mong
Cải lùi cải tiến, cải không được nào./.

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1040-tho-gui-hai-ku-cu-doan-huong-bui-hien/

Shaolaojia
15-01-2018, 09:46 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/ho_Thieu/khunganhonline.com_5a547d65a4d5n.jpg


Thơ dành riêng chúc tết gia tộc họ Thiều VN

Chỉ mấy bữa, tiễn em Đinh Dậu
Mừng đón anh, tên Mậu Tuất về
Tiễn luôn đông lạnh tái tê
Đón xuân đẹp đến mẩn mê vào nhà.

Tống tiễn cái, gọi là xui xẻo
Đũi đen cùng, vạn nẻo sầu bi
Kệ sừ lũ đó muốn đi
Về đâu mặc xác chẳng gì... luyến lưu.

Mậu Tuất đến, họ Thiều mình ới !
Chúc cả nhà, năm mới bình an
Một năm cứ gọi giòn tan
Tiếng cười luôn nở ngập tràn trên môi.

Chúc các Cụ, nhà tôi mạnh khỏe
Đẹp giống tiên, da dẻ hồng hào
Trường Sơn chí tút nút cao
Xiển dương hào khí núi Đào* xứ Thanh.

Chúc Bác Chú, các Anh các Chị
Mẹ Cha cùng, các vị Rể Dâu
Ai người cũng khỏe gì đâu
Chẳng nghe than tiếng đau đầu nhức xương.

Bán buôn chúc, dặm trường may mắn
Mở hàng ra, khách chắn lối đi
Nghề nông nhà chẳng thiếu chi
Lúa thừa gà lợn thích thì... thịt ăn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/ho_Thieu/hoa-go-tuyt-p.jpg

Ai Đinh Dậu, khó khăn vất vả
Mậu Tuất thời, thong thả hưởng nhàn
Bạc tiền theo gió miên man
Vô nhà thơm sực hương tràn khắp hiên.

Chúc ai kén, chồng hiền vợ thảo
Cầu ắt linh, Cha bảo... rể nghe
Dâu dù tính khí chảnh choe
Hễ nghe Mẹ gọi le te đến hầu.

Chúc con cháu, ở đâu cũng thế
Đám đầu xanh, bất kể gái trai
Từ Cà Mau chí Lào Cai
Đứa nao cũng sớm lộ tài võ văn.

Không những khỏe, mà ăn cũng giỏi
Lại chúc siêng, học hỏi người trên
Ở nhà tiếng dẫu... dốt bền
Ngoài "thiên hạ" những... cỡi trên ối người !?

Ai hiện sống, phương trời lữ khách
Chúc mưu sinh, nhất mạch hanh thông
Đào Sơn vạn ánh dương hồng
Độ trì con cháu thành công... một đời.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/ho_Thieu/khunganhonline.com_5a5330fa3324b.jpg

Năm mới đến, đôi lời kính chúc
Toàn tộc Thiều, Hạnh phúc - Bình an
Một năm sức vóc chứa chan
Đắc tài đắc lộc vạn ngàn mắn may !.

Tp.HCM, ngày 14.1.2018
Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn
------------------------------
*. Núi Đào tức núi Đào Sơn (thuộc thôn Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nơi có mộ Thủy Tổ dòng họ Thiều Việt Nam đức ông Thiều Kim Tinh (mộ được táng trên sườn núi) và đền thờ đức Thiều Kim Thốn, nguyên Trần triều Kim Ngô vệ, Phò mã Đô Úy, Phòng ngự sứ Lạng Giang... người khi mất được vua Trần sắc phong “Thượng đẳng phúc thần Đại vương – Tướng công Thiều Thốn". Hiện quần thể di tích lịch sử văn hóa Đào Sơn đã được nhà nước công nhận di tích Quốc gia.

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1082-ho-thieu-viet-nam-chuc-mung-nam-moi/

minh_anh
01-05-2018, 06:05 PM
Chả Chi Không Lòi (!)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Ta_Dao/1.jpg

Đương ngồi giữa công viên Gia Định
Có "mụ" kia cười nịnh: Chào ông !
Ngước coi thấy má cũng hồng
Mắt mi... tóm lại là không nỗi nào.

Nhòm trời thấy ui chao... trong vắt
Gió xuân thì đương tắt chợt nhô
Và rồi như sóng cứ xô
Cứ vồ cồn cát cháy khô... Vũng Tàu.

Tơ tưởng thế ngờ đâu mụ nói:
Ông cho em xin hỏi một câu
Thế gian nhẽ đếch lại sầu ?
Nhẽ nao lại khổ... bảo: "Đâu biết mày !".

Mụ nghe thế túm tay lắc lắc
Làm lão gia cụk cặk (trục trặc) hãi kinh
Nghĩ con ni đến dụ mình
Đi theo hội thánh mới sinh bữa dzày.

Nó hỏi: Có cái này chưa bác ?
Mình bẩu: Chưa ! Mà cạc gì hây ?
Nó kiu có cái cạc nầy
Chúa trời phù hộ tràn đầy mắn may...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Ta_Dao/31562014_2074541679455505_8932663352904122368_n.jp g

Rồi cứ vậy sưa say nó thuyết
Làm như mình tậm tịt ngu lâu
Nó kiu nhược bớt u sầu
Bác nên vào "hội" khổ đau sẽ nhòa.

Mình bẩu: Bác quê "choa" Thanh Hóa
Méo khi nào tin quá chiện ni
Mi lừa tau được răng mi ???
Nó bèn đưa cạc trên ghi tên mình.

Nhìn miếng kạk (chữ Bùi Hiền) lung linh trong nắng
Dòng chữ "Thiều... " sâu lặng đến yêu
"Nhác" sơ quả quá mĩ miều
Mụ kêu "Vào nhá !" Mình liều, đáp: No !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Ta_Dao/31506.jpg

Nó bẩu: Bác nhìn "tồ" bướng hớm
Chẳng nghe em chết sớm cho chừa !
Mình kiu em thật khó ưa
Dụ ai... dụ bác... em "xưa" lắm rồi !

Mấy chị vốn đương ngồi tán gẫu
Kéo lại coi xong bẩu mụ ni
Mày đi truyền đạo lozz gì ???
Dứt lời xâu xé chả chi... không lòi (!).

Cv. Gia Định, sáng 30.4.2018
Shaolaojia.

minhnhat
02-05-2018, 05:05 PM
MỪNG NGÀY ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT !

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2018/05/30.4.jpg

Hôm qua mải miết rong chơi
Mải vui không viết một lời mừng nên
Sáng nay khi nắng bừng lên
Mới kinh hãi nhớ... từng quên chúc mừng !

Vậy giờ ngồi xuống và dưng...
Dưng dưng viết một chữ "MỪNG" thế thôi !
"Mừng" dành cho đất nước tôi
Hoàn toàn "thống nhất" xa rồi chiến tranh !

Tuyệt không mừng Mỹ, mừng Anh
Kẻ từng giết chóc dân lành quê tôi
Đám người tút nút xa xôi
Không dưng cướp nước rồi ngồi làm nư.


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2018/05/4-1024x576.jpg

Kẻ làm ra vẻ nhân từ
Mà trong hiểm ác chẳng trừ một ai
Giết người chẳng biện gái trai
Trẻ già diệt tuột - tuyền đài ngậm oan !.

Khắp nơi phẫn uất cháu con
Nghe lời "Bác" gọi, gót mòn xông lên
Chẳng kinh hòn đạn mũi tên
Trường Sơn rực lửa, thề quên thân mình !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Phat_Ngon/GPMN.jpg

Nước non mấy bận điêu linh
Mấy phen phẫn uất chiến chinh điêu tàn...
Bao năm đói khổ lầm than
"Kim âu" một sớm ngập tràn... cờ bay !.

Tp.HCM, ngày 01.5.2018
Thiều Ngọc Sơn
----------------------
Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1176-mung-ngay-da…/

minhnhat
26-06-2018, 02:49 PM
Chiều Nhìn Cuối Chân Trời Nhớ Mẹ (5)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Gia_toc/4q.jpg

Chiều nhìn cuối chân trời đen kít
Nghĩ ở nhà không biết có răng*
Truyền thông tin vữa báo rằng
Bắc phương lũ lụt cào bằng nhà dân**.

Nhìn trời Bắc hắc vân kìn kịt
Đất Nam phương khôn xiết âu lo
Chỉ kinh giông sức quật bò
Ỷ tài càn quấy khiến cho Mẹ buồn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Gia_toc/M-11.jpg

Tám lăm tuổi ngồi tuôn lệ sợ !
Con cả đàn nay ở một mình !
Tài nào chẳng hãi chẳng kinh
Ví ngay Phật cũng giật mình… Mẹ ơi !

Những thương Mẹ cuối đời đơn lẻ
Cháu con đông không kẻ kề bên
Ngóng hoài mắt “chán” ngước lên
Tay lần đốt đếm gọi tên… từng thằng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Gia_toc/Ch-nm-2.jpg

Chiều nhìn cuối trời răng đen kít
Thương Mẹ quê chẳng biết nói răng !!!.

Tp.HCM, ngày 26.6.2018
Shaolaojia_Thiều Sơn
—————————-
*. Có răng, tiếng địa phương tức có làm sao, không biết ở nhà có làm sao không ?.

**. Mấy ngày nay, tại các tỉnh phía bắc như Lai Châu, Hà Giang, Sơn La… xảy ra lũ quét gây tổn thất nặng nề không chỉ về tài sản mà còn tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng. Chỉ Lai Châu (theo cập nhật từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu), tính đến tối 25/6/2018 mưa lũ, sạt lở đất tại địa phương đã làm 11 người chết, 11 người đang mất tích và 7 người bị thương…

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1211-chieu-nhin-c…/

Shaolaojia
09-09-2018, 01:10 PM
Park Hang-Seo* Người Đồng Hương Quê Tôi Thanh Hóa (!?)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bong_Da/Park-Hang-seo.jpg


Nhớ ngày xưa á ! Ông này
Làm nghề mổ lợn nuôi Thày nuôi U
Thế rồi một bữa sáng Thu
Bỏ nhà đi “bụi” lúc mù chửa tan.

Ông sang đâu tút Thái Lan
Vòng qua Nhật Bổn vạn ngàn khó khăn
May nhờ phước tổ họ Văn**
Giang hồ Nhật bản chả mằn (làm)… được chi !?

Mất đâu độ bốn xuân thì
Ngồi chơi xơi nước chẳng gì để ăn
Hàng “seo” nước Nhật ai mằn ?
Vị mưu sinh Bắc (Bark) trở trăn ra vào.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Hoa/cauhamrongngaynay.jpg

Nhân bữa thấy, anh đào trổ nụ
Bắc “hàng seo”, bèn dụ bạn bè
Chín thằng phân biệt hai phe (!)
Bóng là quả bưởi vẫn nghe hào hùng.

Sau bận ấy, tập trung suy gẫm
Làm thể nào, khung cấm lưới tung
Làm nao tranh trận tứ hùng
Muốn “vô địch” ắt phải dùng… mưu sao ?

Đầu bề bộn, biết bao suy nghĩ
Những làm sao, phỉ chí hùng anh
Làm sao công toại danh thành
Làm nào xứng với người Thanh… đất Mường ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bong_Da/Tuyn-th-U23.jpg

Vậy là Park, trăm phương ngàn kế
Vượt biển qua, Hàn để thực thi
Người Hàn ngó Park kỵ nghi
Ghẹo “hàng seo” đếch làm chi… nổi đời !?

Cú cay Park, buông lơi Hàn Quốc
Về Việt xơi, mắm ruốc xứ Thanh
Nhất chiêu “bóng pháp” công thành
Hàng Châu – một trận vang danh đến giờ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bong_Da/Mng-chin-thng-U23.jpg

Hàng Châu bữa ấy tuyết rơi… Park cho quân đánh tơi bời lá hoa :*
Hàn “xẻng” bấy… giờ ơ, miệng ớ !
Xiêm La nghe, từng thớ thịt run
I-Ran, I-Rắc chí chùn
Siry ngộ Park vỡ luôn… mộng vàng.

Tiếng ngài Park, rền vang khắp chốn
Bất cứ đâu, cũng rộn “Bắc Ơi !”
Đến tôi nay cũng lên đời
Bắc “hàng seo” với, tôi thời… Đồng Hương !.

Tp.HCM, ngày 28.8.2018
Người Họ Thiều.
———————

(*). Bắc “Hàng Seo” là tên gọi thân mật của người Việt Nam dành cho HLV trưởng đội tuyển U23 của họ tên là Park Hang-seo. Bark Hang seo sinh ngày 4 tháng 1 năm 1959 ở Sancheong, Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11 tháng 10 năm 2017.

(**). Có nhiều thuyết nói về lịch sử xuất thân của HLV người Hàn Quốc Park Hang – Seo, tỉ như nói ông là hậu duệ của Văn Chủng đại phu (Người nước Việt thời Xuân Thu bên Tàu) nhân tổ tiên công cao qúa chủ nên bị Việt Câu Tiễn dùng dùng thanh Thuộc Lâu kiếm bắt ép phải tự vẫn. Con cháu nhân đó mới tứ xứ bôn đào, lưu tán tuốt sang tận An Nam ta.

Thuyết thì nhiều, người cho rằng ông họ Nguyễn xuất thân từ Nam Hà nhưng đại đa số người trong thiên hạ tin rằng ông là người Hàn gốc Việt. Tổ tiên ông là người họ Văn thuộc bộ lạc Hoa Thanh Quế. Nguyên trước kia tộc họ Văn sống ở vùng miền núi thuộc Mường Lát xứ Ái Châu (Thanh Hóa), về sau men theo dọc bờ sông Mã, xuống định cư tại thôn Y Xá (xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) lấy nghề hàng seo (nghề mua bán, mổ giết lợn) độ nhật qua ngày. Cái tên Bắc “hàng seo” cũng nhân đó mà có.

thieugia
16-09-2018, 04:10 PM
Tiên Sư Bố Cái Thằng Lái Taxi Mất Dạy !


https://www.youtube.com/watch?v=5_gSYsdbMa0


Tiên sư bố cái thằng mất dạy
Thằng mặt lozz sủa bậy láo thây
Loại người óc lợn như mày
Đứa nào đẻ hẳn loz gay cấn lozz.

Mày quê gốc đâu “khôn” thế hử
“Đụng” một nơi hành “xử” một nơi
Không nghe con cháu đáp lời
Bể đèn nó chịu nhưng mời Công an.

Thanh Hóa đấy ! Đâu gian đâu dối
Đâu cãi chầy, cãi cối như mày
Giải bầy Tình – Lý ngắn ngay
Đã không sợ hãi còn đầy nghĩa nhân.

Coi mới biết rằng dân Thanh Hóa
Phận má hường cũng quá trời gan
Gặp phường đốn mạt dối gian
Giống y bà Triệu ở ngàn Nưa xưa.

Quay clip trước vừa làm chứng
Tố cáo “dzai” man dựng hiện trường
Lại còn tố tính dở ương
Cực đoan chủ nghĩa địa phương – vùng miền.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Phat_Ngon/Taxi-mt-ct.jpg


Thứ chỉ mấy đồng tiền mờ mắt
Đáng bi nhiêu mày bắt nó đền ?
Nhẽ hư gọi bảo hiểm lên
Lập biên bản phát ký tên xong về.

Mày tưởng nó dân “quê” không biết
Mới hung hăng nhất quyết bắt đền
Tính xơi triệu bảy nhưng quên
Đàn bà biết luật “bí” nên chửi càn.

Hà Nam đấy gian chi gian khiếp
Tốt xấu coi Clip biết liền
Thứ dzai giống hệt chó điên
Trong khi Thanh Hóa vừa hiền vừa ngoan.

Thọ Hạc cổ thành, ngnày 16.9.2018
Quêchoa Thanhhóa.

thieugia
05-11-2018, 02:39 PM
Gặp Người Thương Binh Vá Xe (1)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Xun.jpg

Gặp người lính, năm xưa đánh Mỹ
Ngồi ven đường, hoan hỷ vá xe
Hỏi quê, anh trước mô hè ?
Bảo: "Hoa Thanh táo", chợt nghe đắng lòng.

Đi từ bữa, thu đông Nhâm Tý (1972)
Thời bấy giờ, Ngụy Mỹ hẵng hung
Đạn bom đem rải tứ tung
Bắc quân giận đánh "Anh hùng cụp đuôi" ! (2)

"Thằng Nixon (3), ăn buồi chấm muối
Bộ đội ta, ăn chuối chín cây..." (4)
Đồng dao trẻ hát trước đây
Tưởng đùa mà lại có ngày đúng nha.

Ngày hai chín, tháng ba Mỹ cút (5)
Vậy mà tau, còn tút trời Nam
Bảy tư (1974) trong trận Tháp Chàm
Bị thương rốt cuộc tau làm... thương binh (6).

Một đời bác, vào sinh ra tử
Lúc hòa bình, cần chữ lại không
Bác kêu tao số hẵng hồng (đỏ)
Lắm anh giờ vẫn tìm không thấy mồ !

...

Chuyện chuyển quá, "cơ đồ" nước Việt
Bác kêu tau, nói thiệt mi nghe
Nước Nam ta giống cốc chè (7)
Thằng nao thấy cũng gầm ghè muốn xơi.

Nay thấy Mỹ, lả lơi ve vãn
Ngoài khơi Tàu, hung hãn trực xâm
Việt Tân khác đếch gia cầm
Quan binh cần "tỉnh" kẻo lầm rất nguy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Cun-c.jpg

Không việc đếch, phải quỳ trước Mỹ
Tàu thế thôi, có khỉ chi kinh
Nói xong ly hạ đến "uỳnh"
Nghĩ ai cũng vậy, nước mình... oách ghê !

Quận 12, Tp.HCM, ngày 30.10.2018
Thiều Ngọc Sơn.
---------------------
Chú thích:

(1). Sáng 30.10.2018 trong lúc chờ đến lượt khám bệnh, tôi lang thang ra phía trước cổng Bệnh viện đa khoa Quân 12 (Tp.HCM) thì thấy 1 cụ ông đội mũ cối bộ đội ngồi vá xe bên lề đường. Nghĩ trước kia "cụ" là bộ đội nên bắt chuyện làm quen thì được biết bác tên Xuân, thương binh chống Mỹ cứu nước quê ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Sau giải phóng, nhẽ hai vơ chồng (vợ bác cũng là quân nhân) về quê sinh sống nhưng vì mến đất và người Hóc Môn nên 2 ông bà quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Lấy việc trồng trọt, chăn nuôi mưu sinh nhưng công việc làm ăn càng lúc khó khăn nên bác Xuân buộc phải ra lề đường vá xe kiếm sống. Tôi hỏi về trợ cấp thương binh, bác nói: Hiện cũng được hơn 5 triệu đồng mỗi tháng nhưng nói thật với chú, cũng chỉ đủ tiền ăn mừng cưới hỏi, giỗ chạp. Muốn có đồng chè, đồng rượu phải làm cái gì đó. Người ta giỏi thì làm này làm nọ, mình là bộ đội học chỉ hểt lớp bốn thì làm cái chi được chú... sửa xe thôi !".

(2). Năm 1972, sau khi bế tắc tại hội nghị Pari, Đế quốc Mỹ đã thề dùng vũ khí tối tân để đưa miền Bắc VN trở lại thời kỳ đồ đá. Để thực hiện mưu đồ bẻ gãy ý chí ngoan cường của quân dân Miền Bắc, Mỹ đã tiến hành Chiến dịch Linebacker II. Đây là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chiến dịch diễn ra từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972. Tuy diễn ra chỉ 12 ngày những Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom, vượt quá khối lượng bom đã ném xuống miền Bắc Việt Nam trong toàn bộ thời kì từ 1969 đến 1971.

12 ngày đêm tổng tấn công miền Bắc, có tổng cọng 81 máy bay các loại bị bắn rơi, trong đó có 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111. 33 phi công B-52 bị chết hoặc mất tích, 33 bị bắt làm tù binh chiến tranh. 26 được cứu thoát. "Điện Biên Phủ trên không" là cách gọi ví von của Quân và dân ta đã làm cho Đế quốc Mỹ hoảng sợ buộc phải xuống nước và ngồi vào bàn đàm phán, ký Hiệp định hòa bình, chấm dứt sự can thiệp quân sự vào VN.

(3). Tức Richard Milhous Nixon, vị tổng thống thứ 37 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ tổng thống của ông bắt đầu từ năm 1969, kết thúc khi ông từ chức vào năm 1974

(4). Nguyên văn câu đồng dao là:

Thằng Nixon, ăn lozz chấm muối
Bộ đội ta, ăn chuối chín cây.

Tôi không biết câu đồng dao này có từ khi nào và do ai đặt nhưng khi biết chạy, biết nhảy tôi đã nghe và đi đến đâu cũng thấy lũ trẻ nghêu ngao hát váng câu này.

(5). Cuộc đấu tranh bền bỉ và kiên trì của chính phủ và nhân dân Việt Nam trên các mặt trận quân sự và ngoại giao đã dẫn tới Hiệp định hòa bình Paris kí ngày 27/1/1973. Ngày 29-3-1973, lá cờ Mỹ được cuốn lại tại một buổi lễ đánh dấu sự chấm dứt sự hiện diện của lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

(6). Bảy tư trong trận Tháp Chàm: Theo bác Xuân, bác bị thương ở chiến trường Ninh Thuận vào đúng cái ngày lịch sử, ngày giải phóng Ninh Thuận 16/4/1974.

(7). Nước Nam ta giống cốc chè: tiếng ngoài Bắc kêu ly bằng cốc; trà bằng chè. Do lúc nói chuyện, tay bác đang cầm ly trà trong tay nên mới đưa lên làm... ví dụ.
-----------------------------

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1340-gap-nguoi-th…/

thanh_long
11-12-2018, 09:25 PM
ĐỐI ĐẦU MALAYSIA

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bong_Da/Tuyn-th-U23.jpg

Tí nữa có trận tranh giành lớn
Thấy dân đinh ngả ngớn bàn inh
Thoạt nghe đếch hiểu rõ kinh
Mới quành lại hỏi: Quân mình đánh ai ?

"Đinh" nghe vậy nghé tai nói nhỏ:
Đầu bạc phơ hỏi rõ chi ngu
Nói "Đinh": chẳng hận chẳng thù
Khôn dưng lại chửi tui ngu là nào ?

"Đinh" kêu: Ối trời cao địa hậu
Có thằng nao như cậu này không
Nước đương êm ấm đương nồng
Nó mong đánh lộn được không hở trời !

Hướng "Đinh" bảo: Ông thời vữa nhắc
Tai tui nghe cầm chắc hổng sai
"Đinh" buông thỏng tiếng thở dài
Đá cầu chứ "oánh" *éo ai giật mình !

Nghe giải thích thấy "Đinh" hữu lý
Đá banh cần dụng trí dụng mưu
Tấn công thối thủ chước chiêu
Chọc khe luồn háng đủ điều phải nao ?

Hậu vệ lúc cũng trào lên đá
Tiền vệ khi rút cả về gôn
Trung phong tựa sóng dập dồn...
"Đinh": Dân luận bóng luận loz... đánh nhau :*

Nghe vậy bỗng bay đâu hốt hoảng
Mở mạng coi chít "choảng" gì đâu ?
Chẳng qua tối có trận cầu
Việt Nam một phía... đối đầu Mã Lai !.

Tp.HCM, chiều 11.12.2018
Thiều Ngọc Sơn.
----------------------
Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1388-doi-dau-mala…/

thieugia
22-03-2019, 05:08 PM
Lớp thái cực Thiều gia (1)

http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/2v.jpg

Cứ mỗi buổi, sáng hôm thứ bảy
Chủ nhật là, cả thảy lớp tôi
Tập xong vô quán và rồi
Loạn kêu, phở, bún xong ngồi... trảm phong !

Chẳng "đàm" chuyện, quốc phòng, quốc tế
Bày chước mưu, quốc kế an bang
"Mỹ - Trung Chi Chiến" không màng
Hàn - Triều bán đảo lại càng chẳng quan.


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Thy-2019a.jpg

Mà quan mỗi, ngực con... bê bún
Má đồng tiền, răng "sún"... hay không ?
Cặp môi có cắn chỉ hồng ?
Rồi cô chủ nữa, có chồng chưa hi !?

Đàm nhiêu đó, xong thì đứng dậy
Hệt y đời, run rẫy chia tay
Hẹn mai chủ nhật nha mày
Luyện xong ta lại vào đây... "chém" hè !.

Công viên Gia Định, ngày 16.3.2019
Vs. Thiều Ngọc Sơn

thieugia
22-03-2019, 05:16 PM
Lớp thái cực Thiều gia (2)

http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/13631445n.jpg

Sáng chủ nhật, luyện vài chiêu chưởng
Cước quyền xong, chuyển hướng luyện... ăn :*
Đời kêu: "TRONG VÕ CÓ VĂN"
Mình cho không "xực", chẳng mằn (làm) được chi !

"Quan điểm" ấy, thấy ghi trong sách
"Biện chứng" kinh, không tách, chẳng rời
NỘI KINH HOÀNG ĐẾ tả thời:
VÕ không ăn VÕ, dễ dời... thế gian.

Bản chất VÕ, thậm nan... thậm khó
Luyện không ĂN, sao có thể THÀNH
Anh hùng kim cổ lừng danh
Ai người cũng thế, quẩn quanh... chuyện này !


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Long.jpg

ĂN với VÕ, tựa MÂY và GIÓ
GIÓ không MÂY, biết đó là đâu
Đem mây đen nhuộm trắng đầu
Gió làm cho lộ, cả bầu trời xanh !

Cổ nhân đã, rành rành lời vậy
Bởi lớp mình, tất thảy tạc ghi
Sáng đi quyền, cước, xong thì
Kiểu chi cũng "luận"... ĂN GÌ SÁNG NAY !

Quận 12 - Tp.HCM, ngày 16.3.2019
Shaolaojia_Thiều Sơn.

thieugia
22-03-2019, 05:20 PM
Chiến Sỹ thật rồi !


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/6.jpg

Thao trường nhuộm, con thôi mấy bữa
Nước da đương, trắng sữa chuyển nâu
Thoạt nhìn chẳng nhận ra đâu
Phải căng mắt ngó, lúc sau... đúng rồi !

Nay con đã, "xoàng" thôi... chiến sỹ
Chắc giờ Tàu, hay Mỹ có vô
Thể nào con cũng sẽ hô:
"Sẵn sàng chiến đấu" cơ hồ... chẳng sai !


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Long-in.jpg

Phàm chiến sỹ, thời ai chẳng rứa
Mỹ, Tàu, Anh... đông nữa chẳng kinh
Nói chung dzai nước Việt mình
Đánh xâm lăng hỷ, đếch kinh bọn nào !.

Tp.HCM, ngày 16.3.2019
Shaolaojia_Thiều Sơn.

thieugia
10-05-2019, 08:54 PM
TINH THẦN CHỊ ÚT TỊCH - CÒN CÁI LAI QUẦN VẪN CHIẾN !

http://thaicucthieugia.com/images/000asq.jpg

Cái thằng lái máy đóng bê tông mà hôm trước mình có đề cập trong một sst. Nay lại thấy nó, đương lúi húi sửa máy giữa trưa với cái quần xịp rách choe choét ngày nào.

Thấy "bổn cũ soạn lại", tức cháu nó vẫn tiếp tục mặc cái quần xịp rách nát ngày nao... tôi mới hỏi thì cháu vừa đưa tay quyệt mồ hôi, vừa trả lời:

- Hôm trước nghe bác nói (hôm ấy, cũng giống hôm nay, thấy cháu mặc cái quần xịp rách giữa trưa ngồi sửa máy có mấy người đứng bu vào. Vì tưởng có chuyện gì nên ghé vào coi thì thấy nó ăn mặc rất hở hang mới bảo sao con phải khổ sở thế.... bla bla- TNS), con về nghĩ cũng thấy xấu hổ nên mới bàn với vợ, vợ cháu nó không những đồng ý mà còn nói "chồng mặc vậy là làm xấu mặt vợ". Vậy là vợ chồng thống nhất vứt cái quần xịp luôn.

- Vứt rồi sao hôm nay còn mặc ? Tôi hỏi.

- Cơ mà bác, tối qua vợ cháu đưa cái hóa đơn tiền điện thấy tháng này mắc quá... Vậy là sáng nay, vợ cháu nó lại lục trong đống rẻ rách rồi lôi cái quần xịp cũ bảo cháu "Chồng mặc tạm, ít bữa điện giảm, vợ mua cho quần mới !"

- A hihi !

Nghe thằng ku thợ lái máy đóng cọc nói vậy, chẳng biết nói với cháu thế nào nữa luôn. Nước mắt dẫu chẳng tuôn nhưng thực lòng là cổ họng cứ nghèn nghẹn, đăng đắng như mới uống nước lá vằng á mọi người ạ.

Theo: Facebook Thiều Ngọc Sơn

minh_anh
11-05-2019, 12:07 PM
CHỊ TÔI (7) !
—– (Họa) —–

http://thaicucthieugia.com/images/o-the.jpg


Chị tôi, xưa chẳng những xinh
Nghề nông thành thục, mẫn minh khác người
Mặt nhìn, tươi ới là tươi
Đẹp hơn thiên hạ, ước mười phần trăm.

Nhớ đâu, một bữa tháng năm
Có người bạn Bố, ghé thăm nhà mình
Ngợi khen con bạn, quá xinh
Rồi ông gạ gẫm, kết tình thông gia.

Nhớ hôm, trai “lạ” đến nhà
Mẹ sai, làm vịt mổ gà đãi trai
Ngoại kêu: Thằng nớ con ai ?
Chị cười bẻn lẽn, đến tai… cũng hồng.


http://thaicucthieugia.com/images/4648_n.jpg

Cái đêm, tiễn chị lấy chồng
Người trai hàng xóm, say không lối về !
Bữa rồi, ở dưới triền đê
Gặp tôi, anh vẫn mặt lê lết buồn !

Gặp tôi, anh vẫn hỏi luôn
Nghe tin chị khổ, anh buồn tái tê
Chị tôi, xưa đẹp lắm tề
Giờ con ba đứa, xòa xuề… trách chi !

Tp. HCM, ngày 09.5.2019
Thiều Ngọc Sơn.

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1541-chi-toi-7/

minh_anh
11-05-2019, 01:50 PM
CHỊ TÔI (6)
http://thaicucthieugia.com/images/2019/Chi_Toi/o-the.jpg

Tôi nhớ trước, khi còn xuân sắc
Chị tôi thường, hay mặc áo the
Tay cầm, chiếc quạt nan tre
Theo bà lên núi, lặng nghe kinh chùa.

Sanh dẫu chốn, quê mùa thôn dã
Vẫn xinh tươi, hơn cả thị thành
Môi hường, mắt phụng tinh anh
Nông fu bách nghệ, giỏi tranh phần người.

Hai má lúm, khi cười lúng liếng
Làm lũ trai, chết điếng chết đe
Giấc trưa hòa lẫn tiếng ve
Chị ru em ngủ, giọng nghe đến tình.


http://thaicucthieugia.com/images/2019/Chi_Toi/m-ci-ma-ma-bo.JPG

Rồi một bữa, khi bình minh đến
Chị ngồi đò, qua bến bên tê
Giấc trưa chẳng thấy chị về
Em ngồi mắt dõi chân đê ngóng chờ !

Tp.HCM, ngày 09.5.2919
Người Họ Thiều.
-----------------
Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1540-chi-toi-6/[/FONT]

thieugia
19-05-2019, 03:04 AM
Hồi Hộp!

http://thaicucthieugia.com/images/2019/Teu_tao/C-i.jpg

Nãy đi nhậu về, vợ đưa cho coi cái thư của con bé nào đó trong xóm trong viết gửi cho bà ấy... Nhìn nét chữ nghệch ngoặc, biết là học trò bèn đọc lướt, xong thời hỏi:
- Thế bà đã trả lời nó chưa ?
Vợ bảo:
- Rồi !
- Trả lời sao ?
- Bảo nó là tao chỉ quét chồng ra chứ tuyệt đối không quét con.
- Á ! Nhưng mà... nó trả lời sao ?
- Chiều giờ chưa thấy nó đi qua.

Hồi hộp quá !

Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

thieugia
21-05-2019, 05:46 PM
KỂ NGHE VUI NÀ !

http://thaicucthieugia.com/images/2019/LLVT/Lnh-trng-sn.jpg

Kể chuyện nghe chơi, nghe chơi thôi ha, nghe xong thì bỏ, chớ để bụng nà !

Ba tôi nói thời chiến tranh á, bên phía VNCH chả hiểu căn cứ vào đâu mà họ lại tuyên truyền với dân rằng: lính Bắc Việt nói riêng, Việt cộng nói chung toàn lũ đói ăn, thân gầy như xơ mướp chỉ ra bọc xương. Đi đến đâu họ cũng ra rả Việt cộng khổ lắm "Bảy thằng đu một cọng đu đủ không gãy" và ra sức kêu gọi, vận động đồng bào, nhất là những gia đình có con em lên rừng theo Việt cộng, hãy gọi con cháu về. Không chỉ thế, họ (phía VNCH) còn điêu toa xuyên tạc khi cho rằng "lính Việt cộng hầu hết mù chữ và bị ép đi lính lại sống lâu trong rừng nên mọc đuôi như khỉ, trông rất kinh (!?)".

Nghĩ mắc cười ha, dân mình xưa sao mà dễ bị lừa vậy khôn biết. Bộ đội xưa (gọi tiền cách mạng 1944 - 1954 á) mù chữ nhẽ đúng chứ bộ đội Bắc Việt thời sau hòa bình (1954), thời Đệ nhất VNCH thì có đâu chuyện mù chữ. Thời đánh Mỹ, bộ đội ta đa phần xuất thân từ giới học sinh, sinh viên yêu nước. Vì chịu không nổi cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm chiếm đóng, quê hương bị chìm đắm trong mưa bom lửa đạn của Mỹ mới theo lời Bác lớp lớp tòng quân lên đường chống Mỹ cứu nước.

Nghe ba tui kể, ngoại tui còn thêm vào. Ngoại nói mấy chú lính bên phía VNCH mỗi khi đi đánh trận về thường nói:

- Đù móa ! Sao mấy ổng bảo tụi Cộng sản mù chữ mà pháo mấy ổng "câu đâu chết đó", hổng trượt phát nào là sao hè ?

Như trên kia đã nói, bộ đội Bắc Việt đa phần là học sinh sinh viên tình nguyện lên đường đánh Mỹ nên... để tăng cường sức chiến đấu, Cộng sản lựa thảy tất những sinh viên Bách Khoa, Tổng hợp xung vào các khẩu đội pháo, vào Binh chủng Phòng không Không quân nên đánh đâu thắng đó. Và các bạn biết đấy, đối với sinh viên Bách khoa, Tổng hợp thì hjhj, mấy cái khoản tính nhẩm để câu pháo thì hơi bị "đỉnh", máy móc trang thiết bị thông tin, kể cả máy bay chiến đấu của Nga... chỉ nhìn qua là biết dùng ngay.


http://thaicucthieugia.com/images/2019/LLVT/208.jpg

Bởi vậy mới có mấy chú lính VNCH kháo chuyện như trên và khi Quân Giải Phóng tiến vào Đà Nẵng, đâu đó vang lên câu nói: "Tổ bà nó ! Mặt mày mấy ổng sáng lạn như vậy mà tụi nó kêu mấy ổng... mọc đuôi :* :* :* ".

Và cuối cùng, ai mới là người mọc đuôi, bám đuôi hoặc đu theo đuôi thì rõ rồi đấy ! 🤣

Kkk

Nguồn: facebook Thiều Ngọc Sơn

minh_anh
08-06-2019, 03:32 PM
SÁNG RA (1) :* :* :*

http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/DSC01509---Copy.JPG

Sáng ra luyện mấy đường quyền
Chủ tâm giữ sức còn "viền" với quê
Bỏ buông cõi lú bờ mê
Về coi lại mảnh trăng thề... còn không ?!


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/13631651n.jpg

Tp.HCM, ngày 07.6.2019
Thiều Ngọc Sơn

minh_anh
06-07-2019, 03:29 PM
Thơ của võ sư Thiều Ngọc Sơn tặng:
NICOLA

http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Vo_Quat/4---Copy.jpg


Thân tặng võ sinh Nicola Danieletto

Ni cô "Lả", hay La gì đó (1)
Là tên người, hay họ (姓) nạn phân
Bởi vì, bạn ấy... Ý nhân (2)
Chớ đâu, phải bạn, công dân... nước mình !

Hai tháng bảy (3), thình lình bạn nhắn
Chào lão sư, xong hắn: "Hảo ma ?“ (好吗 !)
Làm mình, giựt thột: Bỏ cha !
Hỏi: Mi mei, fă hay là Yuè Nan (4) ?


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Vo_Quat/1.jpg

Rồi cứ vậy, lan man tin nhắn
Chỉ mấy lần, ta "bắn", lại qua
Tình y, cây gạo, quê choa
Tháng ba lòe loẹt, nở hoa... giữa đồng !

Tôi với "lão", vốn không đồng phái
Chả đồng môn (5)...,hắn lại múa quyền
Bài Kim Tinh phiến rõ duyên (6)
Gửi cho tôi bảo: Ăn "tiền" không ông ?


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Vo_Quat/1c.jpg

Rồi hắn kể, "của đồng công nén"
Sang Việt Nam, học "lén" về hây
Tôi vừa, nghe nói đến đây
Chửi: Thằng nào dạy cho mầy... hở La ?


Lão nhắn bảo: Hổng ra gì hử ?
Bằng tiếng Anh, nửa chữ... tôi thua !
Nhờ Gu gồ dịch, như rùa (7)
Cuối cùng, nể quá đành chua... "Hảo" mà !?


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Vo_Quat/2.jpg

Lại hỏi hắn, tuổi là nhiêu hử ?
Hắn đốp luôn, "bạn" thử。。。 đoán coi ?
Dối loanh, quanh mãi, chợt lòi
Tuổi hai lăm chẵn, mà đòi... "bạn" nha !!!

Mi biết võ, mi là。。。 võ Việt
Tục người Nam, nói thiệt... vai "ông"
Mọi người, biết nó sao không ?
Dứt lời: Cháu cảm ơn "ông"... chú nhiều !.


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Vo_Quat/5.jpg

Kkk

Tp.HCM, ngày 04.7.2019
Thiều Ngọc Sơn.
---------------------
Ghi chú:
(1). Ni cô Lả... tên đầy đủ là Nicola Danieletto
(2). Tức người Ý, nước Italia
(3). Tức ngày 2 tháng 7 năm 2019.
(4). Hỏi mi Mỹ ( 美), Pháp ( 法) hay là Việt Nam (越南)。
(5). Tức không đồng môn phái vì tôi võ phái Thiều Gia, trong khi Nicola Danieletto theo học môn phái Việt Võ Đạo.



https://www.youtube.com/watch?v=TCMYA7YZXPc&feature=youtu.be

(6). Tên đầy đủ là "Thiều gia Kim Tinh phiến - 韶家金星扇", đây là bài võ quạt của dòng họ Thiều, được truyền thụ bởi tôi, Vs. Thiều Ngọc Sơn. Và thực tế từ trước tới nay, tôi chưa truyền dạy bài này cho bất cứ ai là người nước ngoài. Bởi vậy, khi nghe Nicola Danieletto nói rằng bạn ấy học được bài võ này ở Sài Gòn - Việt Nam làm tôi rất lấy làm ngạc. Để chứng minh, bạn gửi cho tôi 02 clip quay lại cảnh người HLV nữ biểu diễn tại VN và Clip do bạn biểu diễn tại võ đường bên nước Ý. Theo Nicola Danieletto trao đổi, bạn rất thích bài võ này và muốn biết đích xác tên chiêu thức để "bảo quản nó thật đúng". Đồng thời, bạn cũng muốn tôi giúp bạn chỉnh sửa lại các chiêu thức cho đúng với bản gốc. Với đề nghị này, đương nhiên là tôi đồng ý. Qua mấy hôm trao đổi, so sánh tuổi tác, khi được biết Nicola Danieletto năm nay mới 25 tuổi thì tôi có nói rằng theo tập tục, mày phải gọi tao bằng chú, bác đấy... kkk. Hắn cười toe toét xong bảo: Vâng, cháu cám ơn chú một lần nữa.
(7). Tức google...

Và cuối cùng, do bạn Nicola Danieletto là người Ý nhưng sau khi tôi trao đổi, tôi thấy bạn rất thông thạo tiếng Việt và điều ngạc nhiên hơn ấy chính là bạn còn biết cả ngôn ngữ Hán. Trong trang facebook cá nhân, bạn còn đăng cả Tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt bằng tiếng Hán, đây cũng chính là lý do trong bài thơ gửi bạn phía trên, tôi cố tình lồng một số từ nguyên là tiếng Hán cốt để thử bạn ấy thôi. Việc tự tiện lồng ghép chỉ có mục đích như vậy chứ hoàn toàn không phải khoe khoang, khoác lác. Vậy cũng mạnh dạn nói ra đây mong mọi người thứ lỗi !.

thieugia
08-07-2019, 12:45 PM
THĂM BỘ ĐỘI (3)
http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Bo_Doi/Ph-Ct-Li.jpg


Tặng võ sinh, chú Bộ đội Trần Chí Hoàng Anh

Tự thành phố, mình qua phà Cát
Thẳng đường đi, một lát, tới nơi
Cổ thành, Tuy Hạ, một thời
Ẩn trong, xanh ngút ngụt trời... rừng cây.

Vừa đến cổng, thấy ngay chú lính
Bồng AK, mặt dính, mồ hôi
Tướng như, thằng nhỏ, con tôi
Tuổi trăng tròn lẻ, vậy thôi... chẳng nhiều.


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Bo_Doi/34.jpg
Chụp hình cùng chú bộ đội Hoàng Anh

Nhìn khẩu súng, đa chiều cằn cỗi
"Chủ" khẩu ni, nhẽ đổi, chục đời
Tới nay, tay chú chẳng lơi
"Bình an" tổ quốc, chính thời... chỗ đây !

Nhìn chú lính, mặt đầy rạng rỡ
Nhẹ hỏi tôi: Bác ở quê ra ?
Tôi trêu: Chú giỏi à nha !
Nó cừi cừi bảo, ngó là biết ngay !?


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Bo_Doi/DSC01726.JPG

Rồi chỉ khách, quẹo này, rẽ nọ
Dặn nhẹ nhàng, kẻo "họ"... nghi ngờ !
Tôi kêu: Chú nói gì cơ ?
Tướng như vậy chú, dám ngờ... Hán gian (!?)


http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/Bo_Doi/Lnh-n.jpg

Vào sâu thấy, ngập tràn bóng mát
Dưới tàn cây, lính hát, "sếp" đàn
Xưa giờ, tưởng lính, khô khan
Hóa ra, nghĩa đẫm, tình chan... chứa tình !.

Tp.HCM, ngày 08.7.2019
Shaolaojia.

thieugia
30-09-2019, 07:06 PM
DƯỠNG SINH (5)

http://thaicucthieugia.com/images/2019/Teu_tao/Nhay_Cv/IMG_4709---Copy.JPG

Sáng năng, luyện nhảy, lẹ chân
Tập quyền, tay dẻo, góp phần kiện khang
Hình dong, không chỉ, nhẹ nhàng
Còn ngăn, tật bệnh, trí càng mẫn minh.

Sáng nao, cũng thế, "bực mình"
Còn đâu, chỗ mọc, chỗ sinh phải nào
Cần chi, cứ phải, lương cao
Sơn hào, hải vị, đảo chao... kiếp người !


http://thaicucthieugia.com/images/2019/Teu_tao/Nhay_Cv/DSC02684.JPG

Nhẽ đời, hết úng, chuyển tươi
Quá cơn, bỉ cực, tiếng cười lại lai
Sống nay, nào biết, chết mai
"Bách dư niên hậu", đâu ai... khóc mình ?!



https://www.youtube.com/watch?v=k1XABR5tzuA

Sáng chăm, luyện Ý - Khí - Hình
Cổ xưng "tam bảo", nhân tình, bớt quan
Luyện chăm, giúp chậm héo mòn
Khỏe luôn hẳn vợ với con... bớt dzầu !.

Tp.HCM, ngày 30.9.2019
Thiều Ngọc Sơn.