PDA

View Full Version : Pháp Luân Công Chính thức lộ diện là tổ chức Phản Động...



fangzi
02-02-2014, 08:55 AM
LỜI HIỆU TRIỆU


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Ta_Dao/php%20lun%20cng%205.jpg

Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ - Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhập hồng trần mê ảo, trầm luân trong bể khổ hàng trăm triệu năm, hàng ức vạn năm, đã bị thùng thuốc nhuộm của xã hội con người làm đen bẩn, quên mất bản tính của mình. Nay số đã thuận duyên đã kết, tôi đã gặp được Đại Pháp, thông qua tu luyện xả bỏ tâm người thường, dần dần nhớ lại bản nguyên và thệ ước từ xa xưa. Thân trong cảnh tu luyện, mặc nhiên không muốn vướng víu trong mối tơ vò danh-lợi-tình, càng không mưu cầu quyền lực và chức vị tại cõi người. Nhưng nay đứng trước vận mệnh nước nhà bị ma đỏ tàn phá, chúng sinh loạn lạc, chính sự nhiễu nhương, sơn hà nguy biến, tôi nguyện đứng ra lấy tấm chân tâm làm trung gian hòa giải, hóa giải hết thảy mọi ân oán tình thù trong quá khứ, dùng Pháp lực của Phật Pháp mà mình đã tu học được đem ra phổ độ chúng sinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Ta_Dao/nguyn%20don%20kin%201.jpg
Nguyễn Doãn Kiên

Tôi nguyện: Nội trong ba tháng, tận lực phó xuất giải thể tận gốc ma giáo cộng sản ra khỏi đất nước; chăm lo, bảo vệ an toàn tuyệt đối đến tính mạng và của cải của toàn bộ nhân dân Việt Nam; đánh tan Tàu cộng, dẹp yên bờ cõi; chọn người tài đức tiếp quản đất nước. Hẹn đến Thanh Minh, xong việc sẽ lui về, tiếp tục con đường tu luyện, đắc đạo viên mãn.

Nay xác Hồ tặc vẫn nằm trong lăng Ba Đình, bốc mùi hôi thối phủ lên cả đất nước đầu độc mấy chục triệu chúng sinh. Kể tội hắn ra, nghìn năm không hết. Hắn đã dẫn ma đỏ về gây họa cho dân ta, trăm năm Hồng triều giết người vô số, dân con đau xót, sinh linh thống khổ, đạo đức bại hoại, nhân cách suy đồi, quả là thập ác bất xá – trời không dung đất không tha. Ma giáo cộng sản dùng thuyết vô thần đầu độc chúng sinh, phỉ báng Phật Pháp, tội ác tày trời, quỷ Thần phẫn nộ, đến ma cũng muốn giết nó. Nay hồng triều mạt vận, Thần Phật lại khai ân thương xót chúng sinh đất Việt, mở đường khai thông sinh lộ cho nước Nam ta. Đứng trước mệnh trời giao phó, tôi hiệu triệu toàn bộ đồng bào đồng loạt xuống đường, tiến về Ba Đình đưa xác tên đại ma đầu Hồ Chí Minh ra khỏi tổ quỷ, tống tiễn tà đảng cộng sản ra khỏi đất nước con rồng cháu tiên, đưa dân tộc Bách Việt ta bước sang một kỷ nguyên mới - huy hoàng toàn thịnh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Ta_Dao/phap%20lun%20cng%202.jpg

Thời gian: 10 giờ sáng ngày 03 tháng 02 năm 2014 (tức mùng 4 Tết năm Giáp Ngọ). Lịch sử giống như xuân hạ thu đông vậy, lặp lại, nhưng không hoàn toàn lặp lại hết, ngày tà đảng thành lập cũng sẽ chính là ngày nó bị chôn vùi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Ta_Dao/php%20lun%20cng.jpg

Kính mong đồng bào loan tin để xa gần ai nấy đều hay, dập dìu trở về kinh đô, nô nức trảy hội đập tan lăng Hồ.

Chính Vương
(Nguyễn Doãn Kiên)
---------------------------------------
Nguồn: https://www.facebook.com/doankien.nguyen.9

thieugia
02-02-2014, 09:39 AM
Chuyện lớn rồi !

Thật không ngờ Pháp Luân công lại có công năng thâm hậu như vậy.
Đọc lời hiệu triệu thấy xưng là "vương" tu luyện cả ức vạn năm trên trời nay giáng hạ trần gian tính chuyện thoán nghịch, chuyện thay ngôi đổi chủ... quả thật đặc quánh mùi "Tàu". Thảo nào các bác Trung Cộng bên kia oánh PLC mạnh mẽ và khí thế thế :).


ĐỀ NGHỊ CÔNG AN HÀ NỘI BẮT NGAY NGUYỄN DOÃN KIÊN VÀ ĐỒNG BỌN TRONG VỤ KÉO ĐỔ TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN BẤT THÀNH Ở HÀ NỘI
27.1.14 VU HOANG SON 21 COMMENTS
LâmTrực@

Chúng tôi, những người dân Hà Nội rất bức xúc và lo lắng khi vừa rồi một nhóm gồm 5 người của tà đạo Pháp Luân Công (tính cả người quay clip), do tên Nguyễn Doãn Kiên cầm đầu đã ngang nhiên tròng dây cáp hòng giật đổ tượng đài Lê Nin ở Hà Nội.


Ảnh bên: Đối tượng Nguyễn Doãn Kiên, kẻ cầm đầu vụ kéo đổ tượng Lê Nin, nhưng bất thành ở Hà Nội

Loại bỏ tính chất chính trị trong mưu đồ bẩn thủ của Nguyễn Doãn Kiên thì hành động của y và các đồng phạm đã cấu thành tội phạm. Tính nguy hiểm của hành vi thể hiện ở việc phạm tội có tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, lên kế hoạch hành động và quyết tâm phạm tội đến cùng. Chúng chỉ thất bại khi dây cáp bị đứt.

Không biết các bác bên PLC có thành chánh quả được không chớ mình thầy nhân dân đã có phản ứng và cộng đồng dân cư mạng đã có kiến nghị tóm cổ mấy bác rồi đây.
Thật chẳng dám hóng chuyện của thiên hạ, lạm bàn chuyện đổi ngôi nhưng cũng mong các bác hết sức "bảo trọng", giữ gìn "quí thể", chuẩn bị chăn chiếu thật hoành chứ không mùa này vào trong CAHN ngồi trực đêm là lạnh lẽo lắm.
Rất "nể" các bác bên PLC nhưng "Kính nhi viễn chi" chứ thực chẳng dám gần.
Kính !
-----------------------

nhan_voky
02-02-2014, 09:49 AM
Pháp Luân Công đã lộ bản chất

Trong một entry trước tác giả đã viết về Pháp luân công, nói về loại khí công này ở Việt Nam. Nói về bản chất, những tác dụng của nó được đồn thổi cũng như những hoạt động quá khích vừa qua của các học viên Pháp luân công tại Quảng trường Ba Đình của một nhóm học viên Pháp luân công. Sự việc đã được cơ quan chức năng giải quyết, xử lý. Tưởng chừng như những người có hành động sai trái đó sẽ hiểu ra sai lầm, nhưng gần đây họ lại có một hành động rất thiếu văn minh đó là họ đã thực hiện việc giật đổ tượng đài Lênin gần Đại sứ quán Trung Quốc.

Nếu như trước đây tôi còn tin phần nào về Pháp luân công, về những nguyên lý tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp dạy, nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Nhưng những sự việc vừa qua đã khiến tôi nghi ngờ, hoài nghi về những chân lý, đạo đức mà những học viên Pháp luân công đã đạt được. Một người đắc đạo thì ai lại đi làm những việc phản phúc, thiếu văn minh đạo đức như vậy. Một nơi vừa trang nghiêm, linh thiêng như Quảng trường Ba Đình mà họ dám giăng băng rôn, khẩu hiệu lên chống Đảng và Nhà nước. Nơi lãnh tụ dân tộc yên nghỉ, ngày ngày có hàng ngàn người xếp hàng dài mấy cây số để đến viếng thì họ lại đến đó gây mất trật tự, mỹ quan, hơn nữa họ còn bôi nhọ thanh danh lãnh tụ, chống Đảng, chống Nhà nước.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Ta_Dao/php%20lun%20cng.jpg

Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, sự việc vừa qua các cơ quan chức năng đã không truy cứu tới cùng. Nhưng nay cũng những học viên đó lại có hành động lỗ mãng khi thực hiện hành vi kéo sập tượng đài Lê Nin. Mặc dù hậu quả chưa xảy ra nhưng đó là hành vi thể hiện sự vô đạo vô ơn của những con người này. Tôi không biết một trong ba nguyên lý chân, thiện, nhẫn thì các học viên Pháp luân công kia đạt đến cái nào mà họ lại có hành động như vậy. Tượng đài Lê Nin không chỉ có ở mỗi Việt Nam mà còn có ở nhiều nước khác trên thế giới. Liên Xô cũ và Nga bây giờ vẫn duy trì lăng Lê Nin bởi vì Lê Nin là lãnh tụ của giai cấp vô sản, Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho giai cấp cần lao. Vậy mà tên Nguyễn Doãn Kiên, một học viên Pháp luân công đã viết rằng “Chúng tôi đã chưa làm tròn sứ mệnh của mình trong việc dỡ bỏ tượng của tên độc tài – đại ma đầu Lênin ra khỏi mảnh đất ngàn năm văn hiến”.

Rõ ràng những lời nói của tên Nguyễn Doãn Kiên đã cho thấy rằng hắn đang bị tư tưởng thù hận lấn át lý trí, hắn đã tiếp thu nguyên lý ác thú vô ơn hơn là nguyên lý chân thiện nhẫn. Hắn đã bị nhồi sọ quá nhiều bởi tư tưởng tư sản, hoặc là hắn là hạng con hoang của Mỹ và phương Tây có đặc quyền đặc lợi trong các chế độ cũ nên mới nói như vậy. Vì hắn ngu muội nên mới không hiểu được rằng Lê Nin là một trong những lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới, lãnh tụ của giai cấp vô sản. Lê Nin đã nhận được sự kính trọng, tiếc thương của nhân loại mặc dù khi Người đã mất. Khi Lê Nin bị ám sát và mất vào năm 1924 đã có “hơn 50 vạn người tham gia trên quãng đường dài 4 km, Họ đã khênh quan tài Lênin đi bộ trong vòng hơn 6 giờ, ra ga xe lửa để chuyển về Matxcơva”. Ngoài ra đã từng “có hơn 12.000 bức điện và thư của các tầng lớp nhân dân từ khắp nơi trên toàn lãnh thổ Liên Xô đề nghị có biện pháp bảo quản vĩnh viễn thi hài Lênin”.

Không chỉ nhân dân Nga mà nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới cũng coi Lê Nin là một trong những lãnh tụ đấu tranh cho phong trào công nhân. Cả thế kỷ đã trôi qua nhưng những giá trị mà Lê Nin để lại cho nhân loại vẫn còn đó. Phải nhớ lấy rằng chính chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ tìm được học thuyết Mác, Lênin nên mới tìm ra con đường cứu nước. Ấy vậy mà một kẻ mới nứt mắt ra chưa lâu như Nguyễn Doãn Kiên lại đi xúc xiểm, phản lại lịch sử, đòi phủ nhận những giá trị tốt đẹp của cả chủ nghĩa Cộng sản, báng bổ danh nhân khi hắn cho rằng “Lê Nin là đại ma đầu”. Hóa ra cái giá trị mà Pháp luân công đưa lại cho mấy kẻ như Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn là sự u mê, lú lẫn.

Những việc làm vừa qua của các học viên Pháp Luân Công đã phản lại toàn bộ các giá trị mà họ vẫn tuyên truyền. Thiết nghĩ, những sự việc vừa xảy ra do các học viên của môn khí công này thực hiện đã lật tẩy bản chất của Pháp Luân Công và những kẻ lợi dụng bộ môn khí công này vào mục đích chống chính quyền. Pháp luân công đã không xứng đáng là một bộ môn mà những người yêu thích khí công theo học nữa. Nó đang dần chuyển sang trở thành một quân bài để những kẻ lưu manh chính trị thực hiện ý đồ chống Đảng, chống Nhà nước thì đúng hơn.

Nguồn: http://nguoiconyeunuoc.wordpress.com/2014/01/25/phap-luan-cong-da-lo-ban-chat/

nhan_voky
02-02-2014, 09:54 AM
Anh nói thật, chúng mày toàn thằng mặt mũi khôi ngô tuấn tú, trông cũng sáng sủa chứ đâu đến nỗi tù đọng vậy mà não đứa nào đứa ấy tuàn "bùn". Thời này là thời nào rồi mà còn u mê thế.
Anh cũng đề nghị nhà nước cần làm thẳng tay, tống hết bọn ngu dốt này vào trong tù hoặc đẩy chúng ra Côn Đảo rồi bắn bỏ đi cho khỏi nhiễu chuyện.

nhan_voky
02-02-2014, 10:21 AM
Dư Luận Phản Ứng Với Pháp Luân Công


Pháp Luân Công – có đáng là khí công chân chính?

Trong những ngày qua trên các blog lề trái đã đưa tin liên tục về việc các học viên của Pháp luân công tụ tập trước Quảng trường Ba Đình để giăng băng rôn, khẩu hiệu nhằm đòi những quyền lợi của họ, lấn lướt chính quyền. Theo như thông tin dư luận và quan sát thì đây cũng là một chiêu trò nằm trong kế hoạch của những kẻ chống Đảng và Nhà nước.


http://nguoiconyeunuoc.files.wordpress.com/2014/01/phap-luan-cong-2.jpg?w=625&h=468
Pháp Luân Công – Liệu có phải là một môn khí công chân chính?

Tìm hiểu về Pháp luân công thì ai cũng biết rằng nó là một loại khí công, xuất phát từ Trung Quốc, được truyền vào Việt Nam chưa lâu. Theo như tin đồn thổi thực hư thế nào chẳng biết thì nó có thể đem lại những lợi ích về thể chất và tinh thần cho những người luyện tập loại khí công này. Pháp luân công xuất phát từ nước ngoài, chỉ được truyền bá bằng con đường không chính thức nên về phương pháp tập luyện cũng như hiệu quả thực tế của nó thì chưa ai kiểm chứng được. Vấn đề về tác dụng của Pháp luân công chúng ta không bàn đến ở đây, mà chúng ta chỉ bàn đến những tác động thực chất tiêu cực của nó đối với Việt Nam hiện nay.

Việt Nam chúng ta là nơi dễ du nhập nhiều nét văn hóa của các nước khác. Các giá trị tốt đẹp về các môn võ, các loại khí công cũng được nhân dân ta tiếp biến. Trong đó về giá trị thực tế của nó phải được kiểm chứng qua thực tế lâu dài. Pháp luân công cũng vậy, du nhập vào Việt Nam chưa lâu nên những lợi ích mà nó đem lại chưa hẳn như các chuyên gia “dạy thuê” Pháp luân công vẫn pr trên mạng. Việt Nam có nhiều môn võ được du nhập từ nước ngoài như Karate của Nhật, Teawondo của Hàn Quốc và đã được phổ biến rộng rãi trong giới võ thuật.

Pháp luân công nếu như là một môn khí công thực sự thì khi hoạt động ở Việt Nam đã không có những trào lưu tát nước theo mưa với bọn phản động để chống Nhà nước như vậy. Những hoạt động từ trước đến nay của Pháp luân công khi vào Việt Nam luôn gắn liền với ý đồ chống Đảng chống Nhà nước. Lâu nay các phần tử dân chủ gia danh và lưu manh chính trị vẫn vu khống Nhà nước đàn áp Pháp luân công, trong khi đó sự thực thì Pháp luân công vẫn tồn tại. Và đỉnh điểm là vừa qua những học viên Pháp luân công đã có những hành vi không thể chấp nhận được. Sự việc những người học Pháp luân công có những hành vi giăng băng rôn, khẩu hiệu lên trước Quảng trường Ba Đình với nội dung chống Đảng và Nhà nước đã gây nên sự phẫn nộ và bất bình trong dư luận.

Với tư cách là một người dân bình thường, một người yêu nước thì tôi thấy những hành động vừa qua của các học viên Pháp luân công là những hành động đang thể hiện tính coi thường pháp luật, hành động được thực hiện với các ý đồ chính trị xấu xa. Vừa qua những học viên Pháp luân công đã tập trung nhau đến hô hào chống Đảng, chống chế độ, viết những khẩu hiệu có nội dung xấu gây phương hại đến sự vững mạnh của đất nước.

Mặt khác, Quảng trường Ba Đình là nơi linh thiêng, là nơi lãnh tụ dân tộc yên nghỉ. Quảng trường Ba Đình là nơi ghi dấu ấn lịch sử của chế độ, gắn liền với sự khai sinh Nhà nước Việt Nam hiện nay cũng như là nơi mà nhân dân qua lại viếng thăm vào mỗi dịp lễ…Thế nhưng chỉ với một nhóm người học Pháp luân công họ đã làm những việc không đáng mặt là con dân đất Việt. Họ lợi dụng Pháp luân công để chửi bới, mạ lỵ chính quyền, chống đối chế độ. Họ cho rằng chế độ này đàn áp dân chủ, đàn áp Pháp luân công…. Trong khi đó chính quyền Việt Nam chưa bao giờ cấm kỵ bất cứ hoạt động nào nếu như hoạt động đó mang lại lợi ích cho cộng đồng, không gây ảnh hưởng đến lợi ích Quốc gia, dân tộc.


http://nguoiconyeunuoc.files.wordpress.com/2014/01/phap-luan-cong.jpg?w=600&h=320
Pháp Luân Công – Hành vi đáng bị lên án

Vậy nên những hành vi vừa nêu trên của Pháp luân công là hành vi đáng bị lên án. Qua những bằng chứng trên thì Pháp luân công ở Việt Nam không xứng đáng là một môn khí công chân chính, không xứng đáng được các học viên khác tin theo. Một môn khí công được rêu rao rằng lấy chân, thiện, nhẫn làm cơ sở và chân lý vậy mà các học viên lại có hành động bột phát, đi xúc xiểm chống lại đất nước, chống lại dân tộc. Như thế thì không xứng đáng là một môn khí công để người đời theo học. Hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp thích hợp để xử lý những học viên Pháp luân công đã có hành vi không đúng chuẩn mực vừa qua, tránh gây ra hiện tượng như thế này tái lặp lại trong tương lai.

Nguồn:http://nguoiconyeunuoc.wordpress.com/2014/01/16/phap-luan-cong-co-dang-la-khi-cong-chan-chinh/
----------------------------------
Phụ Lục: Phản hồi từ bài viết

Đức Quyết
Tháng Một 23, 2014 lúc 8:18 chiều

Như thế này thì không thể chấp nhận được nữa rồi, đây chẳng phải là môn khí công mà là môn quỷ công thì đúng hơn. Một môn khí công thì chẳng đi làm cái trò mèo này đâu, chẳng ai lại đi làm cái đồ khỉ này. Một môn khí công lấy chân thiện nhẫn làm nền tảng, làm cơ sở mà lại đi làm cái việc phản phúc thế này à? Thế mà đám dân chủ vẫn kêu la rằng nó tốt đẹp lắm cơ, đúng là hết chỗ nói. Chẳng biết được đằng nào mà lần ấy. Bây giờ chẳng biết là bọn này đang muốn gì nữa đây, có khi là chúng nó đang muốn lật đổ chính quyền chăng.

Thị Nở
Tháng Một 23, 2014 lúc 8:25 chiều

Nghe nói và đồn thổi trên mạng thì pháp luân công là một bộ môn khí công tuyệt diệu nhưng thông qua mấy hoạt động vừa rồi thì tôi mất niềm tin hết về loại khí công này rồi, có cho cũng chẳng muốn theo học nữa. Ai đời một nơi linh thiêng như Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi có thi hài lãnh tụ đang đặt ở đó mà lại đi giăng băng rôi, khẩu hiệu lên rồi hò hét ầm ĩ để chống đối Nhà nước, như thế thì còn ra cái hệ thống gì nữa. Nếu tôi mà là chính quyền thì phải bắt xích mấy kẻ này lại vì tội làm loạn, vì tội gây rối trật tự công cộng, phải xử phạt nặng hơn vì tội gây rối ở đây.

Trả lời ↓

Hoàng Kan
Tháng Một 23, 2014 lúc 8:34 chiều

Tôi cũng đồng ý với tác giả là Pháp luân công nếu là một loại khí công chân chính, là một loại khí công có những sự thu hút, đem lại lợi ích sức khỏe, nhằm giúp đỡ cộng đồng thì cần gì phải có những hoạt động như vậy làm gì. Chẳng qua đây là một khí công chống cộng thì đúng hơn. Khí công này trước đến nay đã gắn liền với hoạt động chống cộng và bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống chế độ nên mới như vậy. Bây giờ lại còn giở nên cái trò này thì không thể chấp nhận được nữa rồi. Phải xử lý nghiêm khắc mới được.

Trả lời ↓

Yến Anh
Tháng Một 23, 2014 lúc 9:49 chiều

Tôi thấy đây là một hành động cần nghiêm trị ngay lập tức, không thể để kéo dài được, không thể để cho những kẻ này giỡn mặt được. Một hành động gây nguy hại đến chính trị, xã hội của đất nước. Chỉ là một bộ môn chân khí mà tự cho mình cái quyền gây rối trật tự, làm cho loạn những nơi linh thiêng nhất là thế nào. Như thế thì làm sao có thể chấp nhận được. Suy cho cùng thì đây cũng chí là mấy thứ du nhập ngoại lai, có thể xem xét để trục xuất những kẻ nào đang truyền bá Pháp luân công đi, không thể để chúng phá hoại vậy được.

Trả lời ↓
khongvkhong
Tháng Một 31, 2014 lúc 2:34 chiều

Nếu mọi người suy xét thì thấy cái nhóm Phạm Xuân Giao, Nguyễn Doãn Kiên.Thập Tam ..v.v. là mật vụ của TQ cố tình giả làm học viên PLC để làm cho VN hiểu lầm PLC ,những kẻ ấy từ lâu đã bị học viên PLC chân chánh lên án nhiều rồi ,hãy vào đây http://vn.minghui.org/news/38534-tran-quy-duy-ho-hoan-canh-tu-luyen-ly-tri-tinh-tao-chung-thuc-phap.html

Pháp Luân Công là dạy người ta làm người tốt hơn nữa ,tốt hơn nữa .khi đã qua cảnh giới tốt nhất thì lên tầng từ bi và giác ngộ về tâm linh .
mang lại sức khỏe –xã bỏ các thứ buồn ,giận,thù ghét ,oán hận ,đau khổ ,ham muốn v.v.v…
Hãy vào đây – phapluan.org

Mọi người đừng để cái đám mật vụ kia lừa mà nghĩ oan cho PLC ở VN
Học viên cả nước VN sau không PCN diệt trừ tà ác sau lưng mấy kẻ mật vụ gây rốí kia đi
Trên cao có Thần linh chứng giám

Trả lời ↓

thieugia
03-02-2014, 07:57 AM
“Học viên Pháp luân công” toan kéo đổ tượng Lenin tại Hà Nội

Lúc 3h30 sáng 23/1/2014 ông Nguyễn Doãn Kiên và 3 người khác tự nhận là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam đã trực tiếp tham gia vào vụ việc tìm cách kéo đổ tượng Lenin ở...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Chinhtri_xh/nguyendoankien%20.jpg
Nguyễn Doãn Kiên chống Tàu

Bạn hình dung rằng, vào đầu những năm 2000, Pháp Luân Công ở Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay và lén lút hoạt động tuyên truyền kiểu rỉ tai hoặc cùng lắm là lén lút ném kinh sách vào cửa các gia đình ở khu Nam Đồng, khu Hoàng Cầu để lôi kéo người tham gia. Đến những năm 2005, người ta thấy một phương thức mới cho việc truyền bá Pháp Luân Công nhằm lẩn tránh pháp luật dưới dạng dạy tập khí công, rèn luyện thể lực.
Bằng cách này số người tham gia đã tăng lên đáng kể do mới chỉ nhận thức được Pháp Luân Công đồng nghĩa với rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là nội tạng mà chưa thấy được bản chất và ý đồ chính trị xâu xa của nó. Đến năm 2010 sau khi đã dung nạp được một lượng người tham gia đáng kể, Pháp Luân Công bắt đầu dần ra công khai và tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng một số hoạt động vi phạm pháp luật, như rải truyền đơn vu váo nhà nước, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật thông tin liên lạc, tổ chức trộm cắp cước viên thông.v.v..
Đến đầu năm nay, tiến thêm một bước, Pháp Luân Công đã cho người công khai mang băng rôn khẩu hiệu có nội dung kêu gọi lật đổ chính quyền, thóa mạ lãnh tụ và các anh hùng dân tộc đến trước lăng Chỉ tịch Hồ Chí Minh, công khai thách thức chính quyền.
Không dừng lại ở đó, hành động lên kế hoạch, khảo sát kỹ càng, và ra tay kéo đổ tượng đài Lê Nin (bất thành) tại Hà Nội chính là một bước leo thang cực kỳ nguy hiểm đối với an ninh trât tự của đất nước. Nếu không xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, người viết bài này tin rằng, bạo động, khủng bố do những kẻ tự xưng Pháp Luân Công thực hiện sẽ xảy ra trong một tương lai không xa nữa.
Điểm đáng chú ý là hầu như trong tất các các vụ việc vi phạm pháp luật của học viên Pháp Luân Công trong thời gian gần đây, các đối tượng dường như đang cố ý để bị bắt. Chính vì những điều này, chúng tôi rất lo lắng và bức xúc.
Nghiên cứu Bộ luật hình sự, chúng tôi thấy hành vi của nhóm Nguyễn Doãn Kiên đã tiệm cận với Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; và Điều 85. Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chúng tôi đang mong chờ sự tôn nghiêm của pháp luật!

LâmTrực@

Nguồn Blog Nguyễn Tấn Dũng

bach_djen
03-02-2014, 08:31 AM
Dưới đây là một commen của một người có tên Heart True, có lẽ là học viên của bộ môn Pháp Luân Công. Bài viết được đăng trên trelangblogspotcom.

Heart True says:

00:02 26/01/2014 Reply

Tôi muốn vạch trần nhóm năm kẻ phá hoại lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công để làm việc bậy bạ. Những người này hoàn toàn làm trái với những yêu cầu mà người sáng lập Pháp Luân Công đã đề ra, đó chính là không được làm chính trị, không được vi phạm pháp luật quốc gia sở tại.
Tôi xin trích những yêu cầu này trong cuốn sách Đại Viên Mãn Pháp của Pháp Luân Công:

Phụ lục IV: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cần biết

1. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp của tu luyện Phật gia; không ai được phép mượn danh nghĩa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để tiến hành tuyên truyền tôn giáo khác.

2. Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.

3. Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì đều cần tích cực duy hộ đoàn kết [trong] giới tu luyện, cộng đồng gắng sức vì sự nghiệp phát triển truyền thống văn hoá của nhân loại.

4. Các học viên, phụ trách viên, cùng các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, trừ phi được phê chuẩn của người khai sáng, chưởng môn, hoặc bộ phận hữu quan, thì không được coi bệnh cho người; càng không được tự [đi] coi bệnh thu phí nhận quà.

5. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. Hãy lấy: ‘sớm đến ngày viên mãn’, ‘tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện.

Lý Hồng Chí

Vậy thì tôi nghĩ mọi người có thể nhận định được những kẻ ở trên là người như thế nào. Các học viên chúng tôi không tham gia chính trị và sẽ không để Pháp Luân Công bị lợi dụng làm chính trị. Các vị làm điều gì thì chúng tôi không quan tâm nhưng xin tuyệt đối không được lấy danh nghĩa của Pháp Luân Công để hậu thuẫn cho những việc của các vị. Qua đây tôi cũng mong những người vô tình đọc bài viết này có thể bình tĩnh suy xét cho thấy đáo, không nên vì mấy kẻ làm điều sai trái mà có nhận định sai về Pháp Luân Công và các học viên chân chính.
---------------------------------------------

Shaolaojia
07-02-2014, 03:18 PM
Ngày 3.2.2014 Nguyễn Doãn Kiên cùng với 5 người là học viên của Pháp Luân Công đã mang theo búa tạ định đến đập phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi Kiên cùng với nhóm học viên trên đi vào gần chân lăng thì bị lực lượng bảo vệ lăng bắt giữ. Có người hỏi Thiều gia nghĩ như thế nào về việc làm của nhóm người tự xưng là học viên của PLC này ? Thiều gia xin được phép đăng lại một số bình luận của Thiều Gia về những diễn biến mới nhất của nhóm người tự xưng là Thập Tam Chân Truyền Đệ tử Pháp Luân Công, đây cũng chính là quan điểm chính thức của Thiều gia:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Ta_Dao/chnh%20vng.jpg
Lời hiệu triệu do Nguyễn Doãn Kiên

Bình luận về bài viết đăng trên Trelang Blog "Thật không ngờ Pháp Luân công lại có công năng thâm hậu như vậy. Tôi có đọc lời hiệu triệu thấy xưng là "vương" tu luyện cả ức vạn năm trên trời nay giáng hạ trần gian tính chuyện thoán nghịch, chuyện thay ngôi đổi chủ... quả thật đặc quánh mùi "Tàu". Thảo nào các bác Trung Cộng bên kia oánh PLC mạnh mẽ và khí thế thế . Đề nghị nhà nước cần thẳng tay nghiêm trị".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Ta_Dao/nguyn%20don%20kin%201.jpg
Chính vương ?!

Bình luận của ShaoLaoJia trên facebook "Đây là lời hiệu triệu của một người tự xưng là "Chính Vương" (nghe có vẻ giống Tàu kiểu như Thân Vương, Tham Vương, Hủ Bại Vương, Ba láp Vương...) được phát đi trên mạng Internet vào ngày hôm qua, ngày 1.2.2014. Thấy xưng kiếp trước là "vua" tu luyện ở trên trời, mình không biết ông này là vua của nước nào trên thiên đình, nước Tống, Triệu, nước Ngụy, Tiên Ty, Đột quyết hay Hung Nô hoặc giả là bộ lạc man di nào... mà sao lão không ở trên ấy mà lại xuống đây tranh Vương tranh Bá với người trần, đòi lãnh đạo nhân dân Việt Nam nhỉ ?!".

bach_djen
08-02-2014, 10:13 AM
Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ - Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhập hồng trần mê ảo, trầm luân trong bể khổ hàng trăm triệu năm, hàng ức vạn năm, đã bị thùng thuốc nhuộm của xã hội con người làm đen bẩn, quên mất bản tính của mình. Nay số đã thuận duyên đã kết, tôi đã gặp được Đại Pháp, thông qua tu luyện xả bỏ tâm người thường, dần dần nhớ lại bản nguyên và thệ ước từ xa xưa.

Đọc lời hiệu triệu của một thằng có trình độ là "kỹ sư" mới thấy mắc cười. Không hiểu vì sao một thằng chí ít cũng có đến 12 năm học phổ thông; chui lọt qua 2 kỳ tuyển cử nhảy vào ngồi đến 5 năm trên giảng đường đại học vậy mà cũng chỉ một sớm một chiều rũ bỏ tất thảy để theo Lý Hồng Chí đi phổ độ chúng sinh. 5 năm làm sinh viên tiếp xúc với đủ thứ văn minh của nhân loại vậy mà chẳng tích được tí gì trong bộ não u mê kia. Đùng một cái, PLC đã cho y biết thân phận và sứ mệnh của y là "Thế thiên hành đạo" ?! Phải thừa nhận Pháp Luân Công quả là cao tay ấn :)


Tôi nguyện: Đứng ra lấy tấm chân tâm làm trung gian hòa giải, hóa giải hết thảy mọi ân oán tình thù trong quá khứ, dùng Pháp lực của Phật Pháp mà mình đã tu học được đem ra phổ độ chúng sinh.

Tôi nguyện: Nội trong ba tháng, tận lực phó xuất giải thể tận gốc ma giáo cộng sản ra khỏi đất nước; chăm lo, bảo vệ an toàn tuyệt đối đến tính mạng và của cải của toàn bộ nhân dân Việt Nam; đánh tan Tàu cộng, dẹp yên bờ cõi; chọn người tài đức tiếp quản đất nước. Hẹn đến Thanh Minh, xong việc sẽ lui về, tiếp tục con đường tu luyện, đắc đạo viên mãn.

Không biết Phật Chủ Lý Hồng Chí có theo lão và hộ vệ cho lão không nhưng mình nghĩ chắc không đâu, vì nếu thế lão đã không bị bắt. Bây giờ ngồi trong Hỏa Lò chẳng biết còn niệm Phật chủ nữa thôi. Đọc mấy câu thấy rõ ràng đây là luận điệu của đám cuồng đồ, lũ óc lợn.

Qua một số hành vi và lời nói của đám đệ tử PLC chúng ta có thể thấy rõ ràng đây chính là một tổ chức phản động đội lốt phật giáo, đội lốt khí công chữa bệnh để mưu đồ thoán nghịch. Pháp luân công rõ ràng có âm mưu mở rộng địa bàn lãnh vực hoạt động, tán phát tờ rơi (nhét vào tận nhà người dân) nhằm lôi kéo quần chúng tham gia tổ chức. Việc làm của PLC chính là hoạt động truyền đạo trái với pháp luật và không bình đẳng như các tín đồ đạo khác. PLC có ý đồ đánh dẹp các tín đồ đạo khác nhằm giành quyền độc tôn lãnh đạo thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao PLC đi đến đâu đều bị thiên hạ đuổi như đuổi tà.

Đề nghị bà con cảnh giác và xin mấy ông lãnh đạo tóm hết cổ chúng lại, tóm luôn cả cái lũ chưa lộ diện, phải đập nát chúng ngay từ khi chúng đang còn trong trứng nước chứ để chúng nhen nhóm lớn mạnh lên rồi thì chỉ sợ nhà nước không đủ sức làm giống vụ Thiên An Môn