PDA

View Full Version : Một Cái Chết: Chẳng Ai Mong !



fangzi
19-02-2014, 10:20 AM
MỘT CÁI CHẾT “CHẲNG” AI MONG !

Mịa! Sáng vữa lên face thấy nó bẩu "bạn đang nghĩ gì ?" Nghĩ gì ! Nghĩ cái đêck gì nữa bây giờ. Có mỗi "trò chơi" được người dân cả nước đặt niềm tin, hy vọng, trông chờ, thậm chí là cá cược... thì đùng phát, đêm qua lúc 21h05 đối tượng của cái gọi là "trò chơi" nó lăn đùng ra chết !?.

Đcm, rõ là oái ăm, lão chết cũng đồng nghĩa là người dân cũng hết luôn tia hy vọng...

Phàm đã "Chết là hết", đã "Cái quan mạc luận" là vậy (cái quan tức đã đóng nắp quan tài là xí xóa, bỏ qua, không tranh cãi nữa...) nhưng rõ ràng đây là một cái chết chẳng ai mong.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/nga%20cht%202.jpg
Một cái chết chẳng ai mong...

Nhân dân muốn lão sống. Sống để giải trình vì sao ăn cơm gạo của dân lại đi làm những điều tồi tệ; sống để trả lòi những thắc mắc của dân rằng một phết năm triệu đô mà Dương Chí Dũng "gửi" hiện ông đang giấu ở đâu hoặc chia chác hay ký gửi với những người nào?; nhân dân muốn ông sống để chứng kiến cái thiện phải được vinh danh và cái xấu, cái ác cùng các hành vi bỉ ổi, ô uế, vô liêm trong bộ máy chính quyền phải bị trừng phạt; sống để "sám hối" với nhân dân, với những đồng đội đã vì mình (để lộ bí mật công tác, báo tin cho tội phạm chạy trốn... nên mới nảy sinh vụ án tổ chức cho tội phạm trốn ra nước ngoài) mà vương vào vòng lao lý...

“Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại”, ngay đến cái loài vật vô tri nó còn như thế huống chi người. Có dư luận đồn rằng lão chết cũng lắm kẻ mừng; nhiều thằng đốt pháo, “cười ra mặt”… nhưng chắc cái lũ vô nhân đó cũng đếm trên đầu ngón tay, chỉ một vài đứa, hoặc cùng lắm là một vài “Tập Đoàn” !?... chứ đại đa số nhân dân vẫn "thương" và "chẳng" ai mong lão chết.

Fangzi - Viết vì cảm thấy thương !

doancongtu
19-02-2014, 01:52 PM
KHÓC "MỘT ÔNG ANH"


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/bachj%20m%204abc.jpg

Hỡi anh ơi!
Chiều Hà Nội bỗng sụt sùi mưa rớt
Anh ra đi giữa ngày giá, đêm hàn
Miệng dương gian chưa ngớt luận bàn
Vụ trọng án mang tên Dương Chí Dũng!

Ơi anh ơi!
Chúng là bọn hám tiền, tham nhũng
Anh là tướng sao là ô, là lọng
Thằng em nó tên là Dương Tự Trọng
Cấp dưới anh mà chẳng bảo vệ anh
Chúng là phường du thủ, lưu manh
Dám gắp lửa bỏ tay người giữa chợ
Ôi anh ơi! Cuộc đời là món nợ
500 nghìn có lẻ chắc chưa tiêu
Chừng đó thôi, có đáng bao nhiêu
Nếu còn quyền anh sẽ hỏa thiêu
Những đứa dám đặt điều, dựng chuyện.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/bch%20m%205%20.jpg
Ôi anh ơi! Cuộc đời là món nợ
500 nghìn có lẻ chắc chưa tiêu

Nhớ anh xưa!
Là thượng tướng lẫy lừng qua tôi luyện
Nào tham chi tiền bạc, chức quyền
Có dính chi đến vụ “đắm” tàu thuyền
Miệng thiên hạ lắm điều, nhiều tiếng.

Thương thay!
Án sơ thẩm vừa ban, anh đã vào nằm viện
Mới thế mà chúng ra tay đóng triện
Rao tên anh khắp bốn biển, năm châu
Làm cho anh phiền não, rĩ rầu
Buộc anh phải sớm chầu thập điện.

Thế là,
Anh đã chết cũng là hết chuyện
Ai còn bàn Chí Dũng với Vi na
Anh ra đi coi như rứa là hòa
Nội chính, điều tra được phen rỗi việc.

Anh ra đi,
Có những kẻ ăn mừng mở tiệc
Chúng hát hò, nhảy múa, anh ơi
Đã ngẫm câu muôn sự tại trời
Miền tịnh thổ, mong anh thôi "oan nghiệt"
Ai tai thượng hưởng!

Nguồn: https://www.facebook.com/viet.thang.754/posts/358558557620211

thanh_long
19-02-2014, 09:45 PM
MỘT CÁI CHẾT “CHẲNG” AI MONG !

Mịa! Sáng vữa lên face thấy nó bẩu "bạn đang nghĩ gì ?" Nghĩ gì ! Nghĩ cái đêck gì nữa bây giờ. Có mỗi "trò chơi" được người dân cả nước đặt niềm tin, hy vọng, trông chờ, thậm chí là cá cược... thì đùng phát, đêm qua lúc 21h05 đối tượng của cái gọi là "trò chơi" nó lăn đùng ra chết !?.

Đcm, rõ là oái ăm, lão chết cũng đồng nghĩa là người dân cũng hết luôn tia hy vọng...

Phàm đã "Chết là hết", đã "Cái quan mạc luận" là vậy (cái quan tức đã đóng nắp quan tài là xí xóa, bỏ qua, không tranh cãi nữa...) nhưng rõ ràng đây là một cái chết chẳng ai mong.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/nga%20cht%202.jpg
Một cái chết chẳng ai mong...

Nhân dân muốn lão sống. Sống để giải trình vì sao ăn cơm gạo của dân lại đi làm những điều tồi tệ; sống để trả lòi những thắc mắc của dân rằng một phết năm triệu đô mà Dương Chí Dũng "gửi" hiện ông đang giấu ở đâu hoặc chia chác hay ký gửi với những người nào?; nhân dân muốn ông sống để chứng kiến cái thiện phải được vinh danh và cái xấu, cái ác cùng các hành vi bỉ ổi, ô uế, vô liêm trong bộ máy chính quyền phải bị trừng phạt; sống để "sám hối" với nhân dân, với những đồng đội đã vì mình (để lộ bí mật công tác, báo tin cho tội phạm chạy trốn... nên mới nảy sinh vụ án tổ chức cho tội phạm trốn ra nước ngoài) mà vương vào vòng lao lý...

“Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại”, ngay đến cái loài vật vô tri nó còn như thế huống chi người. Có dư luận đồn rằng lão chết cũng lắm kẻ mừng; nhiều thằng đốt pháo, “cười ra mặt”… nhưng chắc cái lũ vô nhân đó cũng đếm trên đầu ngón tay, chỉ một vài đứa, hoặc cùng lắm là một vài “Tập Đoàn” !?... chứ đại đa số nhân dân vẫn "thương" và "chẳng" ai mong lão chết.

Fangzi - Viết vì cảm thấy thương !

Đcm, lúc sống hắn nuốt một phát ngon ơ cả triệu đô, nay chết nó cũng chọn cách chết đúng là có lợi cho cái mả cha nhà nó... Tài thật. Đcm đến chết hắn cũng khôn thế mới láo, mới khốn nạn chứ !. Đúng là không hổ danh là loại Đầu trâu mặt ngựa.

thanh_long
19-02-2014, 09:46 PM
Em thích cái hình minh họa gớm ! :)