minhnhat
28-02-2014, 09:57 AM
Trung úy CSGT bị chém dã man ở Hải Phòng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
24/02/2014 14:07 GMT+7
- Sự việc xảy ra vào sáng 24/2, khi nạn nhân trên đường đi làm đã bị một nhóm đối tượng đi xe máy từ phía sau dùng hung khí chém vào đầu bất tỉnh…
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu và điện thoại báo cơ quan chức năng. Công an đã nhanh chóng xác định nạn nhân là trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984, là cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT - CA TP.Hải Phòng).
Là người có mặt đầu tiên tại hiện trường, chị Bùi Thị H., ở đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng gần 6 giờ ngày 24/2. Lúc này chị H. thức dậy để sửa soạn cho con gái đi học thì nghe tiếng động lớn ngoài cổng. Sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao ra phía ngoài đường. Tại hiện trường một người đàn ông chừng 30 tuổi mặc áo khoác phía ngoài, bên trong là quân phục của lực lượng CSGT đang nằm gục trên vũng máu. "Trên đầu nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng bị vỡ do vật cứng tác động", chị H. cho biết. Hiện các lực lượng nghiệp vụ CA TP Hải Phòng và quận Lê Chân đang tiến hành điều tra, làm rõ và truy bắt nhóm đối tượng.
Cơ quan công an bước đầu xác định, vào khoảng thời gian trên, trung úy Thắng đi chiếc xe Air Blade màu trắng từ nhà (chợ Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) để đến trụ sở làm việc. Khi đi đến ngõ 193 thì một nhóm đối tượng đi cùng trên chiếc xe ga màu trắng bất ngờ từ phía sau đi lên, dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu khiến trung úy này bị gục ngã. Sau khi tấn công trọng thương trung úy Thắng, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện, chiếc xe máy Airblade của trung úy Thắng đã biến mất khỏi hiện trường…
Hiện trung úy Thắng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Q.Minh
-------------------------------------------------------
Tìm thấy tang vật vụ án côn đồ chém cảnh sát giao thông
(ĐSPL) - Chiều ngày 25/2, CA quận Lê Chân cho biết đang khoanh vùng, điều tra, truy bắt hung thủ trong vụ cảnh sát giao thông bị côn đồ đánh trọng thương ngày 24/2.
Đồng thời tang vật vụ án là chiếc xe máy Airblade và quân tư trang của Trung úy CSGT Vũ Thế Thắng (SN 1984), Phòng CSGT-CA Hải Phòng đã được tìm thấy.
Chị Đỗ Thị Oanh, nhân viên Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân là người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe máy nói trên cho biết :"Khoảng 18h30 ngày 24/2, tôi đẩy xe rác vào các nhà dân để thu gom rác như mọi ngày, khi đến cuối ngõ 360 đường Miếu Hai Xã, tôi thấy có chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade màu trắng dựng chắn giữa ngõ, xung quanh không thấy ai, chiếc chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa". Chị Oanh hỏi mọi người sinh sống xung quanh nhưng không ai nhận đó là xe của mình nên đã báo chính quyền địa phương. Sau ít phút, lực lượng CA quận Lê Chân và CA thành phố có mặt kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và đưa chiếc xe máy về trụ sở". Công an quận Lê Chân xác định, xe trên là tang vật vụ án. Nơi tìm thấy xe cách nơi xảy ra vụ án của trung úy Hải chừng 1 km.
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/281/2014/2/26/cuop.jpg
Các vật dụng của trung úy bị vứt xuống con mương này.
Tiếp đến, rạng sáng ngày 25/2, có một lao công đã phát hiện chiếc túi chất liệu bằng da nổi gần đoạn mương An Kim Hải (quận Lê Chân). Mở túi ra chị này thấy có dây cheo, còng số 8 cùng biển kiểm soát xe máy nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Qúa trình xác minh, cơ quan công an khẳng định các vật dụng đó là của trung úy cảnh sát giao thông Vũ Thế Thắng.
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/281/2014/2/26/cuop1.jpg
Vật dụng của trung úy Thắng đã được tìm thấy.
Theo đó, khoảng 5h sáng ngày 24/2, khi đang đi xe từ nhà đến cơ quan, qua ngõ 193 Hồ Sen (quận Lê Chân, Hải Phòng), trung úy Thắng bị một nhóm đối tượng đi trên chiếc xe ga màu trắng tấn công từ phía sau. Chúng đã dùng vật cứng đánh vào đầu trung úy đến bất tỉnh. Sau đó cướp đi chiếc xe máy AirBlade (màu trắng) của nạn nhân rồi trốn thoát. Một số nhân chứng trên đường Hồ Sen kể lại, có hai đối tượng là nam giới đi xe ga màu trắng dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu trung úy khiến mũ bảo hiểm bị vỡ, máu chảy nhiều nên thiếu tá bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, trung úy Thắng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/281/2014/2/26/trung%20uy.jpg
Truy úy Thắng vẫn đang hôn mê.
Một người dân ở đó cho biết thêm, lúc gặp nạn, trung úy Thắng mặc quần cảnh sát giao thông, áo khoác ngoài là thường phục.
Do bị đánh bất ngờ, mất nhiều máu ở vùng đầu nên sức khỏe của trung úy Thắng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện cơ quan Công an thành phố Hải Phòng đang triển khai truy bắt nhóm đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án.
Loan Hoàng
-----------------------------------
Hải Phòng
Hàng trăm CS với trang bị lùng bắt nghi can chém CSGT
Hai ngày sau khi trung uý 30 tuổi của Đội 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng) bị chém bất tỉnh, Công an Hải Phòng xác định nghi can là kẻ chừng 50 tuổi, gây án bằng rìu.
http://haiphong360.com/wp-content/uploads/2014/02/hai-phong-hang-tram-cs-voi-trang-bi-lung-bat-nghi-can-chem-csgt.jpg
Nhà chức trách không loại trừ khả năng hắn tấn công trung uý Thắng vừa để cướp tài sản, vừa để trả thù mâu thuẫn cá nhân.
Chiều 26/2, có tin nghi phạm đến tổ dân phố 11, phường An Dương gặp một số chiến hữu từng có tiền án tiền sự – Giám đốc CATP Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã chỉ đạo hàng trăm CSHS, CSCĐ Hải Phòng đã siết chặt vòng vây.
Cảnh sát với súng và công cụ hỗ trợ bao vây trong bán kính 300-400 mét. Nhiều gia đình bị kiểm tra hành chính và được thông báo về việc truy tìm nghi can. Các ngả đường bị phong toả.
Trường THPT Trần Nguyên Hãn nằm trong bán kính “nguy hiểm” nên sau khi tan học, các thầy cô và học sinh được công an hướng dẫn đi theo đường an toàn ra về. Các hộ dân hầu hết đã đóng chặt cửa, phòng trường hợp hung thủ xông vào nhà làm liều.
http://haiphong360.com/wp-content/uploads/2014/02/hai-phong-hang-tram-cs-voi-trang-bi-lung-bat-nghi-can-chem-csgt1.jpg
An ninh tại khu vực nghi có thủ phạm chém cảnh sát được thắt chặt. Nhiều gìa đình đóng cửa đi ngủ sớm. Ảnh: Giang Chinh.
Đến thời điểm 22h30 – Tức là cách đây 1 tiếng, cảnh sát vẫn tiếp tục đóng chốt tại đây để truy tìm nghi phạm.
Minh_nhật tổng hợp
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
24/02/2014 14:07 GMT+7
- Sự việc xảy ra vào sáng 24/2, khi nạn nhân trên đường đi làm đã bị một nhóm đối tượng đi xe máy từ phía sau dùng hung khí chém vào đầu bất tỉnh…
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu và điện thoại báo cơ quan chức năng. Công an đã nhanh chóng xác định nạn nhân là trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984, là cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT - CA TP.Hải Phòng).
Là người có mặt đầu tiên tại hiện trường, chị Bùi Thị H., ở đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng gần 6 giờ ngày 24/2. Lúc này chị H. thức dậy để sửa soạn cho con gái đi học thì nghe tiếng động lớn ngoài cổng. Sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao ra phía ngoài đường. Tại hiện trường một người đàn ông chừng 30 tuổi mặc áo khoác phía ngoài, bên trong là quân phục của lực lượng CSGT đang nằm gục trên vũng máu. "Trên đầu nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng bị vỡ do vật cứng tác động", chị H. cho biết. Hiện các lực lượng nghiệp vụ CA TP Hải Phòng và quận Lê Chân đang tiến hành điều tra, làm rõ và truy bắt nhóm đối tượng.
Cơ quan công an bước đầu xác định, vào khoảng thời gian trên, trung úy Thắng đi chiếc xe Air Blade màu trắng từ nhà (chợ Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) để đến trụ sở làm việc. Khi đi đến ngõ 193 thì một nhóm đối tượng đi cùng trên chiếc xe ga màu trắng bất ngờ từ phía sau đi lên, dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu khiến trung úy này bị gục ngã. Sau khi tấn công trọng thương trung úy Thắng, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện, chiếc xe máy Airblade của trung úy Thắng đã biến mất khỏi hiện trường…
Hiện trung úy Thắng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Q.Minh
-------------------------------------------------------
Tìm thấy tang vật vụ án côn đồ chém cảnh sát giao thông
(ĐSPL) - Chiều ngày 25/2, CA quận Lê Chân cho biết đang khoanh vùng, điều tra, truy bắt hung thủ trong vụ cảnh sát giao thông bị côn đồ đánh trọng thương ngày 24/2.
Đồng thời tang vật vụ án là chiếc xe máy Airblade và quân tư trang của Trung úy CSGT Vũ Thế Thắng (SN 1984), Phòng CSGT-CA Hải Phòng đã được tìm thấy.
Chị Đỗ Thị Oanh, nhân viên Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân là người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe máy nói trên cho biết :"Khoảng 18h30 ngày 24/2, tôi đẩy xe rác vào các nhà dân để thu gom rác như mọi ngày, khi đến cuối ngõ 360 đường Miếu Hai Xã, tôi thấy có chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade màu trắng dựng chắn giữa ngõ, xung quanh không thấy ai, chiếc chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa". Chị Oanh hỏi mọi người sinh sống xung quanh nhưng không ai nhận đó là xe của mình nên đã báo chính quyền địa phương. Sau ít phút, lực lượng CA quận Lê Chân và CA thành phố có mặt kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và đưa chiếc xe máy về trụ sở". Công an quận Lê Chân xác định, xe trên là tang vật vụ án. Nơi tìm thấy xe cách nơi xảy ra vụ án của trung úy Hải chừng 1 km.
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/281/2014/2/26/cuop.jpg
Các vật dụng của trung úy bị vứt xuống con mương này.
Tiếp đến, rạng sáng ngày 25/2, có một lao công đã phát hiện chiếc túi chất liệu bằng da nổi gần đoạn mương An Kim Hải (quận Lê Chân). Mở túi ra chị này thấy có dây cheo, còng số 8 cùng biển kiểm soát xe máy nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Qúa trình xác minh, cơ quan công an khẳng định các vật dụng đó là của trung úy cảnh sát giao thông Vũ Thế Thắng.
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/281/2014/2/26/cuop1.jpg
Vật dụng của trung úy Thắng đã được tìm thấy.
Theo đó, khoảng 5h sáng ngày 24/2, khi đang đi xe từ nhà đến cơ quan, qua ngõ 193 Hồ Sen (quận Lê Chân, Hải Phòng), trung úy Thắng bị một nhóm đối tượng đi trên chiếc xe ga màu trắng tấn công từ phía sau. Chúng đã dùng vật cứng đánh vào đầu trung úy đến bất tỉnh. Sau đó cướp đi chiếc xe máy AirBlade (màu trắng) của nạn nhân rồi trốn thoát. Một số nhân chứng trên đường Hồ Sen kể lại, có hai đối tượng là nam giới đi xe ga màu trắng dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu trung úy khiến mũ bảo hiểm bị vỡ, máu chảy nhiều nên thiếu tá bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, trung úy Thắng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/281/2014/2/26/trung%20uy.jpg
Truy úy Thắng vẫn đang hôn mê.
Một người dân ở đó cho biết thêm, lúc gặp nạn, trung úy Thắng mặc quần cảnh sát giao thông, áo khoác ngoài là thường phục.
Do bị đánh bất ngờ, mất nhiều máu ở vùng đầu nên sức khỏe của trung úy Thắng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện cơ quan Công an thành phố Hải Phòng đang triển khai truy bắt nhóm đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án.
Loan Hoàng
-----------------------------------
Hải Phòng
Hàng trăm CS với trang bị lùng bắt nghi can chém CSGT
Hai ngày sau khi trung uý 30 tuổi của Đội 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng) bị chém bất tỉnh, Công an Hải Phòng xác định nghi can là kẻ chừng 50 tuổi, gây án bằng rìu.
http://haiphong360.com/wp-content/uploads/2014/02/hai-phong-hang-tram-cs-voi-trang-bi-lung-bat-nghi-can-chem-csgt.jpg
Nhà chức trách không loại trừ khả năng hắn tấn công trung uý Thắng vừa để cướp tài sản, vừa để trả thù mâu thuẫn cá nhân.
Chiều 26/2, có tin nghi phạm đến tổ dân phố 11, phường An Dương gặp một số chiến hữu từng có tiền án tiền sự – Giám đốc CATP Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã chỉ đạo hàng trăm CSHS, CSCĐ Hải Phòng đã siết chặt vòng vây.
Cảnh sát với súng và công cụ hỗ trợ bao vây trong bán kính 300-400 mét. Nhiều gia đình bị kiểm tra hành chính và được thông báo về việc truy tìm nghi can. Các ngả đường bị phong toả.
Trường THPT Trần Nguyên Hãn nằm trong bán kính “nguy hiểm” nên sau khi tan học, các thầy cô và học sinh được công an hướng dẫn đi theo đường an toàn ra về. Các hộ dân hầu hết đã đóng chặt cửa, phòng trường hợp hung thủ xông vào nhà làm liều.
http://haiphong360.com/wp-content/uploads/2014/02/hai-phong-hang-tram-cs-voi-trang-bi-lung-bat-nghi-can-chem-csgt1.jpg
An ninh tại khu vực nghi có thủ phạm chém cảnh sát được thắt chặt. Nhiều gìa đình đóng cửa đi ngủ sớm. Ảnh: Giang Chinh.
Đến thời điểm 22h30 – Tức là cách đây 1 tiếng, cảnh sát vẫn tiếp tục đóng chốt tại đây để truy tìm nghi phạm.
Minh_nhật tổng hợp