PDA

View Full Version : Tình Hình Trôm Cướp Chém Giết năm 2014



fangzi
02-03-2014, 04:47 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/lo_go_vo_phai/din%20n%202.jpghttp://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
02/03/2014 02:00 GMT+7


Bàng hoàng vụ bé 10 tuổi bị 2 người TQ cắt cổ

Liên quan đến vụ 2 người Trung Quốc sát hại dã man cháu trai 10 tuổi tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn vào ngày 26/2 khiến nhiều người phẫn nộ, hơn nữa họ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc nhân tâm của kẻ thủ ác. Theo ghi nhận, sau 3 ngày xảy án mạng nghiêm trọng, khắp Lạng Sơn vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ việc.

Hai người Trung Quốc đã sát hại cháu Long Thanh T. (10 tuổi), con anh Long Văn L. (39 tuổi, ở xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) một cách dã man.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/03/01/18/20140301185510-6.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Nhiều người dân ở đây cho biết, vào trưa 26/2, họ thấy có 2 người đàn ông lạ đến thôn. Nghĩ chỉ là khách vãng lai nên không ai để ý. Hai người này đi vào nhà anh L. một lúc lâu rồi đi ra, cầm theo một ba lô, trong khi đó hai vợ chồng anh L. đều không có nhà. Một số hàng xóm sinh nghi đã gọi điện cho anh L. (đang đi đám ma gần đó). Anh L. lập tức về nhà và gọi thêm một số anh em gần đó đuổi theo 2 người lạ. Bị phát hiện, 2 đối tượng bỏ chạy men theo con sông gần đó nhưng đã bị người dân kịp thời bắt giữ.

“Lúc đó có khá đông người đuổi theo 2 người này. Chạy được không xa thì cả 2 đã bị bắt. Nghi là các đối tượng trộm cắp nên mọi người đã khám xét người và ba lô thì chỉ phát hiện một tấm bản đồ, một sạc điện thoại, một chiếc áo sơ mi. Thấy không có đồ đạc gì quý giá nên mọi người đã thả họ ra” - chị Lan, người chứng kiến kể lại.

Trong khi đó, mọi người ở nhà kiểm tra xem có mất mát gì không thì tá hỏa phát hiện xác cháu T. nằm bất động dưới gầm giường. Khi đưa cháu bé ra, mọi người chứng kiến cảnh hãi hùng. Cháu đã tử vong, máu dính khắp người, trên cổ có một vết cứa khá sâu. Nhiều người chạy đến nơi vừa thả 2 đối tượng nhưng chúng đã kịp bỏ trốn.

Chị M. bán hàng gần UBND xã Đề Thám cho biết: “Trong lúc bắt được 2 người đàn ông lạ mặt nghi là ăn cắp, nhiều người dân đã lao vào định đánh. Có một số người bảo là đánh người nước ngoài là có tội nên đã thả cho đi. Khi vừa được thả ra, 2 người này đã bỏ lại chiếc ba lô và chạy thục mạng. Được 20 phút sau thì nhiều người chạy ra hỏi về 2 người đàn ông đó và cho chúng tôi biết chúng đã sát hại cháu bé 10 tuổi ở làng bên. Tôi thấy 2 người này chạy về hướng xã Hùng Sơn nên mọi người đi theo hướng đó tìm kiếm. Khi chưa bắt được chúng, hầu hết người dân trong xã đã đóng cửa nhà rất sớm, nhiều hộ còn không dám ra đường vì sợ”.

Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng công an đã nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã phối hợp với công an các huyện lân cận, các Đồn Biên phòng và quần chúng nhân dân triển khai truy bắt hai đối tượng. Đến 13 giờ ngày 27/2, 2 đối tượng đã bị bắt giữ khi lẩn trốn trong khu rừng rậm sát biên giới thuộc thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/03/01/18/20140301185510-7.jpg
Hai hung thủ tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng được xác định Quách Đại Phát (29 tuổi, trú tại thôn Tiền Tương, xã Tiền Tương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu, Trung Quốc) và Liễu Diệp Quần (27 tuổi, trú tại thôn Dục Thanh, thị trấn Bách Thạch Sơn, TP Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc).

Cả 2 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và là thủ phạm giết cháu bé con anh L. Hiện các đối tượng đã được chuyển về CA tỉnh Lạng Sơn và sự việc đã được báo cáo lên Bộ Công an. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan công an làm rõ. Theo tìm hiểu, được biết gia đình anh L. vốn làm nông. Thỉnh thoảng, anh có qua Trung Quốc làm thêm theo thời vụ. Chiều ngày 1/3, trả lời phóng viên, Đại tá Vũ Hồng Quang, PGĐ CA tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng và ngày 28/2 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "giết người".

Đại tá Quang cho biết thêm, đây là một vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng vì 2 đối tượng đã giết hại trẻ em với tính chất dã man, tàn bạo và vô cảm.

Quốc Tiến

thieugia
25-08-2014, 10:17 AM
Cái chết bí ẩn của một cô giáo tiểu học mới về nhà chồng

Vào lúc 11h30 ngày 23/8, tại xóm 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), người dân hoảng hốt phát hiện cô giáo Đinh Thị Hải (SN 1982), hiện là giáo viên trường Tiểu học Sơn Châu, huyện Hương Sơn chết dưới giếng khơi (giếng đào - PV).

Chiều cùng ngày, ông Đoàn Quang Trung, Trưởng công an xã Sơn Bình đã xác nhận thông tin trên. Ông Sơn cho biết: “Sau khi nhận được thông tin cô giáo Đinh Thị Hải được người dân phát hiện chết ở giếng nhà hàng xóm, chúng tôi đã huy động toàn bộ công an viên đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo nhanh lên công an huyện để phối hợp xử lý”.


http://img-eva.24hstatic.com/upload/3-2014/images/2014-08-24/1408847748-cogiaochet1.jpg
Giếng nước nơi phát hiện xác cô giáo Đinh Thị Hải.

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện đã có mặt phối hợp với công an xã tiến hành đưa xác nạn nhân lên bờ. Theo tìm hiểu của PV được biết, cô giáo Đinh Thị Hải vừa mới kết hôn với anh Nguyễn Xuân Hoàn (SN 1981), cùng làm nghề giáo viên được hơn một tháng nay. Hai vợ chồng mới chuyển ra ở trọ được 2 ngày thì xẩy ra chuyện đau lòng trên.


http://img-eva.24hstatic.com/upload/3-2014/images/2014-08-24/1408847748-cogiaochet1.jpg3.jpg
Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc.

“Sáng nay, thằng Hoàn bận đi lợp nhà thuê cho người bà con, con Hải nó về còn mua thức ăn cho tôi. Sau đó, tôi đi cắt tóc. Đến trưa, tôi về thì đã nghe người dân bảo phát hiện nó chết dưới giếng. Từ khi cưới nhau, vợ chồng nó sống hòa thuận, tình cảm, vậy mà...”, ông Nguyễn Xuân Dục (bố chồng nạn nhân) nghẹn ngào cho biết:

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này!

Theo báo Đời sống & Pháp luật.

admin
25-08-2014, 10:24 PM
Xác định được kẻ dùng dao đâm chết người phát cơm từ thiện
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.pngThứ hai, 25/8/2014 | 19:47 GMT+7


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/08/25/dong-tinh-4695-1408968815.jpg



Nghi can Trần Văn Điểm. Ảnh: C.A

Ngày 25/8, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án và đang truy bắt Trần Văn Điểm (tự "Thanh, Thành”, 27 tuổi, ngụ Hải Dương), nghi can đâm chết người phát cơm từ thiện Trần Minh Phước (23 tuổi, ngụ quận 5) cách nay hơn hai tuần. Điểm bị điều tra tội Giết người.

Theo điều tra, Điểm sống lang thang ở khu vực gần Bến xe Chợ Lớn, chuyên đi đấm bóp giác hơi cho giới đồng tính, thường xuyên đến xin cơm từ thiện do anh Phước phát. Gần 19h ngày 10/8, sau khi nhận cơm từ thiện của người khác, anh Phước đứng phát lại cho những người sống lang lang ở vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ (phường 2, quận 6). Gần đó, vợ anh là Hứa Thị Thanh Tâm đang bế con trai nhỏ xin tiền người qua đường. Lúc này, Điểm đến nhận cơm và được anh Phước phát cho một hộp cơm chay. Sau đó, Điểm xin thêm 3 hộp cơm nữa nhưng bị anh Phước từ chối, với lý do "mỗi người chỉ một hộp, phát cho mày, mọi người sao có ăn". Điểm liền lớn tiếng chửi anh Phước: "Cơm của ông nội mày sao không phát".

Sau vài lời đôi co, bất ngờ Điểm rút dao trong người đâm vào cổ anh Phước và bỏ đi. Người phát cơm từ thiện đuổi theo một đoạn ngắn thì kẻ này quay lại, cầm dao đâm liên tiếp khiến anh Phước gục xuống đường. Gây án xong, hung thủ vứt lại cán dao, chạy bộ tẩu thoát. Anh Phước được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân có 11 vết thương vùng đầu, cổ và một số nơi khác. Nguyên nhân tử vong do đứt động mạch cảnh phải và phổi phải.

Theo chị Tâm, hôm đó anh Phước phát hơn được hơn phân nửa số hộp, xung quanh còn vài người đứng nhận. "Thường chúng tôi phát cho trẻ tàn tật, người già trước, sau đó mới tới thanh niên có sức khỏe. Vì nhận cơm chậm mà cách nay khoảng một tuần, hắn gây sự với chồng tôi", chị Tâm cho biết.

http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/08/25/an-mang-2941-1408968815.jpg
Hiện trường vụ án mạng giữa giao lộ hôm 10/8. Ảnh: An Nhơn


Tại hiện trường, nhiều vết máu vương vãi, gần 20 hộp cơm chay của nạn nhân phát nằm bên đường. Công an thu giữ một cán dao thái lan màu vàng dính máu, một vạt áo sơmi màu xanh dương đậm, một đôi dép xốp, một đôi dép nhựa màu nâu sậm.
An Nhơn