PDA

View Full Version : Tin Khó Tin !



fangzi
04-03-2014, 04:56 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/lo_go_vo_phai/qun_qun.jpg

40 thương binh giả hầu tòa chật cứng pháp đình

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/ngi%20a%20tin.jpg
03.03.2014 | 20:30 PM

Ngày 3/3, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà sơ thẩm, xét xử vụ án làm giả hồ sơ thương binh đối với 40 bị cáo với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

40 bị cáo này đã thông qua 1 đối tượng trung gian là Lê Tuấn Nghênh (sinh năm 1952 ở Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) để hợp thức hoá hồ sơ bao gồm bệnh án, giấy giám định thương tật giả nhằm trục lợi tiền chế độ của nhà nước. Trong số này, có cả đối tượng đã là thương binh nhưng vẫn làm hồ sơ giả có thương tật nặng hơn nhằm hưởng mức trợ cấp nhiều hơn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/40%20bi%20cao.jpg
40 bị cáo ngồi chật cứng phòng xét xử

Từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2012, tổng số tiền mà 40 đối tượng này chiếm đoạt của nhà nước lên đến gần 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra Nghênh còn bị cáo buộc chiếm đoạt 84 triệu đồng của hai đối tượng bị xử lý hành chính. Sau khi vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, tất cả các đối tượng này đã đến cơ quan CSĐT đầu thú và bước đầu một số đối tượng đã trả lại khoản tiền trục lợi từ ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, Lê Tuấn Nghênh có quen biết với Lê Đình Thảo (SN 1953 ở Đồng Hỉ, Thái Nguyên). Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2006, Thảo làm bác sỹ ở Phòng Quân y, Quân khu I, được phân công về Viện Quân y 110 (thành phố Bắc Ninh) để kiểm tra hồ sơ thực thể và giám định thương tật cho những người có công với cách mạng theo Thông tư số 16 của Bộ LĐ-TB-XH.

Nghênh liên lạc với Thảo nhờ làm giúp chế độ thương binh cho 42 đối tượng ở xã Ngũ Thái và Nguyệt Đức (Thuận Thành) mà Nghênh biết rõ không đủ điều kiện để hưởng chế độ thương binh. Họ là những người đã từng đi bộ đội nhưng không có thương tật hoặc có thương tật nhưng không có giấy tờ chứng minh. Có 2 đối tượng trong số đó chưa được hưởng chế độ thương binh nên chỉ bị xử lý hành chính. 40 đối tượng làm giả trót lọt hồ sơ thương binh đã chiếm đoạt của nhà nước tổng số 2,2 tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh truy tố Lê Tuấn Nghênh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự (BLHS), có mức hình phạt tù từ 12 năm đến chung thân. 28 bị cáo khác bị truy tố theo điểm e, khoản 2 điều 139 BLHS, có mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. 11 bị cáo bị truy tố theo khoản 1 BLHS, có mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 3 năm.

Liên quan đến vụ án này ngoài Lê Đình Thảo (đã chết vì bệnh) còn có 3 đối tượng nguyên cán bộ, bác sỹ Viện Quân y 110, trong đó 1 người cũng đã chết. Hiện 2 người còn lại được giao cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 1 xem xét giải quyết.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong năm ngày, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 7/3 tới.

Trong những năm gần đây, việc làm giả hồ sơ thương binh, bệnh binh để trục lợi chính sách diễn ra ngày càng phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Theo thống kê của Thanh tra Bộ LĐTBXH, tính từ năm 2008 đến 2013, trên phạm vi cả nước có hơn 7.000 đối tượng bị đình chỉ trợ cấp do không đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 75 tỷ đồng.

Bùi Quang Linh

fangzi
04-03-2014, 05:06 AM
Lai Châu:

Phát hiện chấn động tại hiện trường vụ sập cầu treo
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
03/03/2014 16:42 GMT+7

- Trụ bê tông của cầu treo mới bị lật tại thôn Chu Va 6, xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu) được làm bằng gạch, chứ không được đúc bằng bê tông nguyên khối theo như thiết kế của cầu treo. Liên quan đến vụ sập cầu treo ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu, thông tin mới nhất gây chấn động là người dân đã phát hiện như trên.

Theo đó, sau khi xảy ra sự cố sập cầu treo tại bản Chu Va 6, những người dân địa phương đã phát hiện cột trụ cầu treo chỉ được xây bằng gạch nung đỏ.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/03/03/16/20140303163855-11111111111111111.jpg
Trụ bê tông của cầu treo mới bị lật tại thôn Chu Va 6 được làm bằng gạch

Trong khi đó, theo các chuyên gia xây dựng, thì trong thiết kế cột trụ dây neo cầu treo phải được đúc bằng bê tông nguyên khối. Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, ông Phong Vĩnh Cường xác nhận đã phát hiện ra sự việc trên vào chiều 2/3 cùng sự có mặt của đại diện của Phòng Công Thương huyện Tam Đường. Sau đó, thông tin này đã được lãnh đạo xã Sơn Bình báo cáo lên UBND huyện Tam Đường. Cũng theo ông Cường, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Tam Đường đã xuống hiện trường kiểm tra và báo cáo lên cấp cao hơn để giải quyết.

"Kích thước của trụ bê tông cầu treo và việc xây bằng gạch nung có nằm trong bản vẽ thiết kế hay không phải căn cứ theo hồ sơ xây dựng cây cầu. Rất có thể đơn vị thi công đã đúc cột trụ bê tông nhỏ hơn rồi cho xây gạch nung bao quanh cho đủ kích thước. Tuy nhiên, kết luận chính thức phải chờ phía cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ việc" - ông Cường cho biết.

Trước đó, ngay sau khi tai nạn xảy ra, khi có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng GTVT đã quyết định thành lập tổ công tác điều tra độc lập và bước đầu đơn vị này đã xác định nguyên nhân vụ sập cầu treo là do đứt ốc neo tăng đơ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu tang thương này. Được biết, cầu treo Chu Va 6 là công trình do Đan Mạch đầu tư và cấp vốn xây dựng. Cầu được khởi công tháng 8/2012 và hoàn thành, đưa vào khai thác dịp tháng 12/2012. Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu; Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai là Tư vấn thiết kế; Nhà thầu thi công: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa; Tư vấn giám sát: Ban QLDA huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn là Sở GTVT tỉnh Lai Châu.

H.Sang - T.Xuân

backieuphong
07-03-2014, 09:22 AM
Ấm lòng clip bạn trẻ giúp nhặt tiền, trả lại người đánh rơi

(Dân trí) - Một trong số những thanh niên góp mặt tỏ ra tự hào vì đã nhanh tay nhặt giúp những tờ tiền rơi trên đường do một người chạy xe máy đánh rơi.

Khi đang tham gia giao thông, một chàng trai trẻ đánh rơi cọc tiền (chủ yếu là tờ 500 ngàn và 100 ngàn đồng) xuống đường. Cọc tiền bị bung ra bay lả tả trên đường. Lúc này, nhóm thanh niên gần đó chạy ra nhặt giúp và trả lại người mất.
Sau khi giúp người đánh rơi nhặt tiền, một trong những thanh niên trẻ (mặc đồ đen) nói trước ống kính một cách tự hào: "Không hôi của. Nhặt được tờ 500 ngàn mà không hôi của".

Lúc này, một người chứng kiến đã quay clip này và sau đó đăng tải lên Facebook. Hiện nay, clip đã được đăng lại trên Youtube và được nhiều người chia sẻ.


http://dantri4.vcmedia.vn/l7FOwOOAx7wHCOfxvVgs/Image/2014/03/ko-hoi-cua1-271ac.jpg
Thanh niên giúp người đi đường nhặt tiền rơi (Ảnh chụp màn hình)

http://dantri4.vcmedia.vn/l7FOwOOAx7wHCOfxvVgs/Image/2014/03/ko-hoi-cua2-271ac.jpg
Chàng trai tự hào vì "không hôi của"

http://dantri4.vcmedia.vn/l7FOwOOAx7wHCOfxvVgs/Image/2014/03/ko-hoi-cua3-271ac.jpg
Khá nhiều tiền 500 ngàn và 100 ngàn được gom lại trả người đánh rơi

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho những chàng trai trẻ giúp người lạ nhặt tiền. "Không ngờ trên đời này vẫn còn nhiều người tốt như vậy. Cảm ơn các bạn giúp mình có thêm niềm tin vào cuộc sống, tin vào tình người", bạn Nguyễn Hoài Linh bình luận.



https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=D67dFBXT5hM#t=10

"Mình rất tự hào về các bạn, những người con Bình Thuận đích thực", bạn Bo Nguyễn chia sẻ. Clip thanh niên giúp người đi đường nhặt tiền được cho là xảy ra từ tháng giữa tháng 1, trên đường Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo Dân Trí

minh_anh
08-03-2014, 08:16 PM
Cái này ở Bình Thuận chứ ở Sài Gòn thì có mà "còn ối" :)
------------------------------------------------

Vào ngày 16/6/2011, người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh (Q.5, TP.HCM) thì bị 2 tên cướp từ phía sau giật giỏ xách. Nhờ nhanh trí người này đã giữ được túi nhưng vì giằng co mạnh khiến túi bị rách và tiền 50 triệu bay ra đường. Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, nhiều người dân ào ra giữa đường lượm số tiền bị rơi ra trước sự thẫn thờ và bất lực của nạn nhân. Nạn nhân bị cướp bất lực nhìn người đi đường tranh nhau nhặt tiền.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/khon_nan/hi%20tin%20%20tp.hcm.jpg

Vào ngày 16/10/2013, tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM), ông Trường đang đi xe máy thì bị 4 thanh niên áp sát, móc bọc tiền 50 triệu đồng trong túi của ông. Trong lúc giằng co với bọn cướp, xấp tiền 50 triệu của văng ra đường, người dân xung quanh lao vào nhặt. Đến khhi kiểm lại, ông Trường chỉ còn 30,5 triệu đồng.

thieugia
25-03-2014, 05:05 AM
Vụ 4 cán bộ, giáo viên bị tạt a xít nghiêm trọng: Các nạn nhân có nguy cơ hỏng mắt
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
23/03/2014 03:05

Ngày 22.3, Công an H.Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết hung thủ dùng a xít tạt các đồng nghiệp và cán bộ Phòng GD-ĐT H.Thanh Bình là Phạm Minh Tiên (giáo viên Trường THCS Tân Phú) đã thú nhận do mâu thuẫn cá nhân, nghi bị trù dập nên tìm cách trả thù.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.3, Tiên mang theo a xít xông vào cơ quan, trường học tạt làm 4 người bị bỏng nặng gồm: ông Đỗ Phước Vĩnh, Trưởng phòng và ông Đinh Văn Cạn, Phó phòng GD-ĐT H.Thanh Bình; ông Nguyễn Văn Chiến, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Minh Trang, giáo viên Trường THCS Thanh Bình. Sau khi gây án, Tiên đã đến công an huyện đầu thú.

Tiên là giáo viên Trường THCS Thanh Bình, nhưng do mâu thuẫn nên bị luân chuyển về Trường THCS Tân Phú. Vợ Tiên cũng là hiệu trưởng một trường mẫu giáo tại địa phương, nhưng sau đó bị cách chức do liên quan đến tài chính. Cho rằng bản thân bị trù dập, Tiên mua a xít tìm các đồng nghiệp, cán bộ phòng giáo dục trả thù. Cơ quan điều tra đang tạm giam Minh Tiên và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện (BV) Mắt và BV Chợ Rẫy, TP.HCM với tình trạng phỏng mắt nặng. Theo các nạn nhân, do không ngờ Tiên lại hành động điên cuồng như vậy nên không ai kịp đề phòng. Theo các bác sĩ của BV Chợ Rẫy, bệnh nhân Đỗ Phước Vĩnh nhập viện với tình trạng hai mắt bị bỏng kết mạc, giác mạc mức độ nặng; bệnh nhân Đinh Văn Cạn hai mắt bỏng kết mạc, giác mạc mức độ trung bình và bỏng ở mặt. Tại BV Mắt TP.HCM, thầy giáo Nguyễn Văn Chiến được chẩn đoán bị bỏng mắt bên trái, a xít gây tróc toàn bộ biểu mô giác mạc, bỏng da vùng mặt độ 1; cô giáo Nguyễn Thị Minh Trang mắt trái thị lực chỉ còn 1/10, mắt phải thị lực còn 3/10, bị phù biểu mô có nguy cơ diễn tiến nặng thêm. Theo các bác sĩ, a xít mà hung thủ tạt vào các nạn nhân là a xít loãng, tuy nhiên nạn nhân có nguy cơ đối mặt với nhiều di chứng như dính mi cầu, dính mi mắt, mức độ nặng hơn là đục trắng toàn bộ giác mạc dẫn đến mất thị lực hoàn toàn.

T.Dũng - T.Tùng - L.Ngọc

fangzi
27-03-2014, 03:15 PM
Hải Dương
Ba Người Chết Vì "quan hệ" Quá Sức...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ Năm, ngày 27/03/2014 13:54 PM (GMT+7)

Hai nữ và một nam rủ nhau “đột nhập" nhà nghỉ bỏ không để sử dụng ma túy đá và quan hệ tình dục. Kết quả cả 3 đã chết trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Sáng 27/3, Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho biết đang điều tra vụ ba nạn nhân (hai nữ, một nam) chết lõa thể nằm trên sàn nhà tại phòng hát karaoke, nhà nghỉ P&T Plara, khu Mít Sắt, phường Thái Học (Chí Linh) vào chiều 26/3.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/massage%20thai.jpg

Danh tính ba nạn nhân được xác định là H.H.P (36 tuổi, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh), N.T.N (34 tuổi) và V.T.H (34 tuổi), cả 2 là người Hải Phòng.

Tại hiện trường, CA thị xã Chí Linh phát hiện có 1 bộ đồ sử dụng ma túy đá, đồ chơi tình dục, quần áo của ba nạn nhân vứt khắp phòng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/t%20th%204.jpg

Theo nguồn tin riêng của PV, ba nạn nhân đi khỏi nhà từ ngày 23/3. Sau đó, cả ba “đột nhập” vào nhà nghỉ P &T Plara đã ngừng hoạt động, mở nhạc, sử dụng ma túy đá và quan hệ theo kiểu bầy đàn. Bản thân P. là một trong những đối tượng bất hảo, nghiện ma túy đá.

Theo phản ánh của người dân, khu Mít Sắt là điểm “nóng” về tệ nạn ma túy nhiều năm nay chưa được xử lý dứt điểm. Vụ việc chỉ được phát hiện khi bảo vệ của nhà nghỉ này thấy nghi vấn và lên kiểm tra.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/t%20th%209.jpg
Sử dụng ma túy đá quá liều và “quan hệ” quá sức

Nguyên nhân ban đầu khiến ba nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng nhận định do cả ba sử dụng ma túy đá quá liều và “quan hệ” quá sức trong phòng kín dẫn đến bị sốc, tử vong.

Hải Phong (Khampha.vn)

thieugia
13-04-2014, 09:38 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg


Xôn xao bé trai bốn tuổi bỗng dưng... biết đọc chữ

(ĐSPL) - Mặc dù chưa đi học ngày nào, chưa được ai dạy chữ nhưng bé trai Nguyễn Tấn Bo (bốn tuổi) bỗng dưng biết đọc chữ và số vanh vách. Sự việc hiếm gặp này đã khiến người dân vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp hết sức ngạc nhiên, ùn ùn kéo đến xem. Họ cho rằng đây là tiền thân của kiếp trước hay phong bé Bo là "thần đồng đất Việt".

Biết đọc khi chưa gọi được tiếng "ba, mẹ"
PV tìm đến địa phương, nơi bé Nguyễn Tấn Bo sinh sống tại số 21, ấp 6, xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) trong căn nhà tình thương dành tặng cho hộ nghèo. Bo sinh ngày 4/3/2010, là con thứ hai của vợ chồng anh Đỗ Văn Tý (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hạnh (25 tuổi). Anh trai của Bo là Nguyễn Tấn Beo (SN 2007) hiện đang học lớp 1 tại một trường tiểu học gần nhà. Qua tìm hiểu được biết, anh Tý và chị Hạnh nên nghĩa vợ chồng được tám năm nay, gia cảnh rất nghèo khó, cả hai vợ chồng đều không biết chữ. Anh Tý phải thường xuyên xa gia đình, đi khắp nơi trong vùng làm thuê kiếm sống, còn chị Hạnh ở lại quê nhà chăm sóc cho các con nhỏ.

Trao đổi với PV, chị Hạnh nói: "Từ lúc mang thai đến khi chào đời, bé Bo đều rất bình thường, không có bất cứ hiện tượng gì lạ. Đặc biệt, Bo sinh đúng ngày đủ tháng và sinh rất dễ dàng. Tuy nhiên, dù Bo gần bốn tuổi nhưng vẫn không nói chuyện với ai, thậm chí chưa bao giờ nghe bé bập bẹ tập nói hay gọi tiếng "ba, mẹ", khiến mọi người trong gia đình hết sức lo lắng về khả năng ngôn ngữ của Bo.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/Tin_kho_tin/h-2.jpg
Bé Bo đang đọc các dòng chữ in trên các túi bánh, kẹo.

Nhiều lần, Bo chạy sang nhà hàng xóm chơi, bà con láng giềng cố gắng chuyện trò với Bo và dạy em tập nói nhưng đều không mang lại kết quả. Họ chỉ nghe Bo trả lời một tiếng duy nhất là từ "đi", bà con tiếp tục gặng hỏi là đi đâu (?!), Bo không trả lời mà cứ dùng tay chỉ trỏ về hướng xa xăm. Có lần, Bo vừa chạy vừa nói "đi" rồi phóng nhanh một mạch ra đường, làm cả nhà một phen khiếp vía vì sợ con bị lạc. Nhưng khoảng tháng 3/2014 vừa qua, bé Bo bỗng dưng đọc sách báo, đọc chữ, số trên màn hình ti vi, giấy dán nhà vanh vách!".

Cả nhà sợ vì... bỗng dưng con biết đọc
Để xác nhận lại thông tin trên, PV mua quà bánh trao vào tay Bo nhưng bé không hề ăn mà chỉ đọc rành rọt từng dòng chữ trên đó, bé đọc rất nhanh, không sai từ nào, kể cả có tiếng nước ngoài như "Snack bắp ngọt",... bé đều đọc đúng. Điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, ba mẹ bé Bo là người miền Nam chính hiệu, nhưng khi nghe Bo đọc sách báo thì lại phát âm với chất giọng của người miền Bắc. Thấy chúng tôi chụp ảnh, ghi hình, Bo chạy loạn xạ khắp nhà, miệng thì ú ớ không nói lời nào, nhưng hai tay bé Bo níu kéo PV, quyết xem bằng được những dòng chữ trên màn hình của chiếc máy ảnh. Tay bé Bo bấm thuần thục các thao tác trên phím chức năng, bé vừa ấn phím và vừa đọc chữ trên màn hình "chụp", "quay", "chế độ", "ngày, tháng, năm", "tắt, mở nguồn"... Tiếp đó, PV cho bé xem tờ báo "Đời sống & Pháp luật" thì Bo đọc cũng không hề sai một lỗi nào. Chúng tôi chỉ đến đâu, Bo đọc đến đó và đọc rất chính xác.

Chị Liễu, một người hàng xóm của bé Bo cho biết thêm: "Mấy hôm trước còn nghe bé Bo đọc được cả những dòng chữ được viết bằng tiếng Anh trên một tờ lịch "Happy New Year" nhưng nghe không rõ lắm. Nhiều người thấy bé Bo quá tài vì không học lại vẫn biết chữ nên bà con nơi đây gọi Bo là "thần đồng đất Việt". Có người cho rằng, bé Bo là tiền thân của kiếp trước nên mới biết đọc chữ giỏi như thế". Theo người dân nơi đây, Bo viết được tên mình, nhưng khi chúng tôi đưa cây bút cho Bo viết thì bé không chịu viết mà đọc được chữ "Bo" của PV viết nháp vào giấy rồi bắt sang chuyện khác. Đồng thời, bé Bo giật lấy chiếc điện thoại di động trên tay PV và ấn phím rất điêu luyện (dù ở nhà Bo không ai sử dụng ĐTDĐ). Bo vào từng danh mục điện thoại, sau đó đọc to các dòng chữ hiển thị trên màn hình "danh bạ, báo thức, cấu hình, tin nhắn, chế độ, trò chơi, kết nối...", trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Qua tìm hiểu của PV, được biết vợ chồng chị Hạnh thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, cuộc sống gia đình thường thiếu trước hụt sau. Bé Bo và anh trai mình (tức Tấn Beo) trông rất lem luốc, không quần áo mới để mặc, chưa từng biết ăn món ngon vật lạ là gì. Bo thường có thói quen đi chân đất, thích chơi với người lớn, bé Bo rất gần gũi với mọi người. Nhất là lúc có khách đến chơi thì ngay lập tức Bo chỉnh chu lại trang phục của mình, rửa chân tay sạch sẽ rồi chạy nhanh vào nhà lấy chiếu hoa trải lên nền gạch và ngồi ở đó như người lớn để tiếp khách. Tấn Beo, anh trai của Bo hiện học lớp 1 và đang cố gắng tập đánh vần từng chữ cái trông thật khó khăn... Theo chị Hạnh, Bo thích tự tắm một mình, tự ăn cơm mà không cần người lớn chăm sóc, Bo thích tìm tòi đọc chữ trên tivi, máy laptop, ĐTDĐ, sách báo,... nhưng không hề nói chuyện với bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình, Bo vẫn thường im lặng. Khi được hỏi về khả năng đặc biệt này của Bo, chị Hạnh tỏ ra lo lắng: "Vợ chồng tôi là người thất học, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nay bỗng dưng Bo nói chuyện, rồi biết đọc chữ khi chẳng có ai dạy bảo làm cho gia đình tôi cũng thấy vui. Tuy nhiên, tôi lại rất "sợ" bởi nghe làng xóm nói đây là "tiền thân của kiếp trước" nên mới có hiện tượng lạ kỳ này. Nhiều lần, tôi điện thoại thông tin cho chồng biết về khả năng đọc chữ của Bo thì chồng tôi càng sợ hãi và cũng không dám nói điều gì. Có lần, tôi phải chạy 2 - 3 cây số để tìm bé Bo về, bởi bé Bo thường hay trốn nhà đi đâu đó một mình. Hỏi thì bé không nói mà cứ dùng tay chỉ ra ngoài đường tỏ vẻ khó chịu, bực mình nhưng không hề khóc".

Chuyện có thật nhưng không nên xem là "thần đồng"
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Chức (Trưởng ban nhân dân ấp 6, xã Thường Thới Hậu B) khẳng định: "Việc bé Nguyễn Tấn Bo (bốn tuổi) không học mà biết đọc chữ là hoàn toàn có thật. Trường hợp "lạ" này của Bo, chúng tôi chưa từng gặp bao giờ và đã báo cáo về UBND xã Thường Thới Hậu B".

PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) cho biết: "Trường hợp bé Nguyễn Tấn Bo có thể biết chữ là do xem anh trai mình học, bởi bé vốn thông minh nên đọc được chữ. Ta không nên xem bé Bo là "thần đồng", vì nhiều trẻ được xem là "thần đồng" nhưng lớn lên chỉ là người bình thường. Chính quyền địa phương nên mời nhà khoa học đến nhà bé Bo để khảo sát hiện tượng này thì mới có thể đưa ra kết luận được. Hiện, chưa thể nói gì về hiện tượng của bé Bo, quan trọng là chúng ta nên giáo dục bé thật tốt".

THANH LÂM (Đời Sống & Pháp Luật)

thieugia
15-07-2014, 12:25 PM
"Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" Quẳng Danh Hiệu Vào Xe Rác (!!?!)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ ba, 15/7/2014 | 10:53 GMT+7


Ngay sau đêm chung kết, Trần Ngọc Bích vứt dải băng "Người đẹp hình thể" trên xe rác rồi chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân.

Chung kết cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" diễn ra tối 13/7 tại Hà Nội. Năm nay, Trần Thị Yến Hoa đoạt ngôi Nữ hoàng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Dương Kim Ánh và Đặng Thu Hằng. Cuộc thi trao thêm nhiều giải phụ, trong đó có giải "Người đẹp hình thể" dành cho thí sinh Trần Ngọc Bích. Sáng 14/7, trên trang cá nhân của mình, Trần Ngọc Bích đăng hình ảnh dải băng "Người đẹp hình thể" bị vứt vào xe rác. Tấm ảnh này đi kèm những lời lên án ban tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp": "Cái giải này em đâu cần Ban tổ chức công nhận thì em mới là người đẹp hình thể đâu. Bố mẹ em sinh em ra em đẹp sẵn như thế rồi. Em cảm thấy cái chương trình cấp ao làng quá! Ban tổ chức làm ăn không uy tín và thể hiện rõ sự không chuyên nghiệp...".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/lao_khoet/thaicucthieugia.%2002.jpg
Dải băng danh hiệu bị ném vào thùng rác. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh những lời đồng cảm, cô cũng phải nhận lại không ít lời chỉ trích. Đáp lại những dòng bình luận chê trách mình, chủ nhân cho rằng mọi người nên đứng trong hoàn cảnh của cô để hiểu được cảm giác thất vọng.

Trả lời VnExpress, Trần Ngọc Bích khẳng định, mọi hình ảnh và chú thích đăng trên trang cá nhân đều là của cô. "Tôi lên tiếng không phải vì mình không được danh hiệu cao nhất mà vì cảm thấy người đứng đầu cuộc thi vẫn chưa xứng đáng. Nếu xét về hình thể, cô ấy sẽ bị coi là hơi béo. Còn nếu xét về phần thi ứng xử, cô ấy trả lời quanh co, thậm chí đôi chỗ còn khiến cả hội trường cười ồ lên", thí sinh này giải thích.

Huyền My, một thí sinh lọt vào vòng chung kết "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam", cũng cho biết, người đoạt giải cao nhất không gây ấn tượng nhiều cho cô. "Trần Thị Yến Hoa chìm tới nỗi tôi không để ý gì tới cô ấy. Cô ấy trả lời ứng xử còn không hay bằng Trần Ngọc Bích", Huyền My nói. Stylist Chu Tuấn Văn, một khán giả chương trình, cho biết, việc Yến Hoa thi ứng xử lúng túng, không trôi chảy là có thật. Tuy nhiên, anh khẳng định: "Hành động của Trần Ngọc Bích là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, Ngọc Bích có nói cô ấy không cần ban tổ chức công nhận mình, vậy thì tham dự cuộc thi làm gì?".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/lao_khoet/thaicucthieugia.%2001.jpg
Trần Ngọc Bích được trao giải "Người đẹp hình thể" trong cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" năm nay.

Ông Phạm Tuân, trưởng ban tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam", cho biết, Ngọc Bích sinh năm 1994, gốc Quảng Ninh, hiện là người mẫu tự do tại Hà Nội. "Khi tham dự cuộc thi, Ngọc Bích có nhiều fan và tự tin mình sẽ đăng quang. Nhưng đến lúc trao giải, thấy không lọt vào top ba, cô ấy tỏ ra cay cú rồi hành xử thiếu văn hóa. Thí sinh chấp nhận tham dự bất kỳ cuộc thi nào đồng nghĩa với việc phải tuân theo những quy định ban tổ chức đặt ra. Nếu biết mình không thể làm theo những nguyên tắc ấy, cô ấy từ đầu không nên tham dự thay vì có những hành động phản cảm đến vậy", ông Tuân nói.

Trước hành động của Ngọc Bích, ông Phạm Tuân cho biết, hiện tại, ban tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" đang xem xét thu hồi danh hiệu "Người đẹp hình thể" của Trần Ngọc Bích. Còn ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết hiện Cục đang làm việc với Sở Văn hóa Hà Nội để đưa ra quyết định xử lý về vụ việc này. Chiều 15/7, cơ quan quản lý sẽ đưa ra quyết định.


http://m.f9.img.vnexpress.net/2014/07/15/a10555141-700659716672754-5-7213-1405397708.jpg
Trần Thị Yến Hoa (trái) là thí sinh đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam.

"Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" được tổ chức lần đầu tiên vào 2014. Trước đó, đây chỉ là một cuộc thi sắc đẹp qua ảnh. Năm nay, ba vòng sơ khảo, bán kết và chung kết của "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" đều được tổ chức tại Hà Nội. Vòng chung kết là cuộc tranh tài của 31 thí sinh.

Thiều Gia theo VnEsress

thieugia
11-08-2014, 07:34 AM
Phó ban tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy bị bắt trong vụ truy sát tài xế
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 10/8/2014 | 09:52 GMT+7

Tối 9/8 cơ quan điều tra - Công an Hà Nội đã bắt thêm hai người nghi liên quan đến vụ truy sát tài xế ôtô trên đường Phạm Văn Đồng, trong đó có Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội xác nhận, hai người bị bắt là ông Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi), Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp, kinh doanh bất động sản và ông Lê Trung Kiên (33 tuổi) đang giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy.

Trước khi ông Kiên và ông Văn bị bắt, Phòng CSHS cũng đã bắt Hoàng Anh Tuấn (nghi can đâm chết người) cùng Hoàng Kim Bình và Lê Hồng Thuận, cùng ở Hà Nội để điều tra về tội Giết người. Cơ quan này cũng đã quyết định khởi tố vụ án.

Theo tài liệu điều tra của cảnh sát, Nguyễn Quốc Văn có mâu thuẫn nợ nần gần 2 tỷ đồng với ông Kiều Hồng Thành (55 tuổi, chủ thầu xây dựng) nên nhờ Hoàng Kim Bình thuê người dằn mặt ông này. Sau khi bàn kế hoạch, Bình đưa Tuấn 30 triệu đồng. Tuấn chia cho Thuận nửa số tiền rồi rủ người này lái xe máy đi gây án.

Sáng 5/8, thấy ông Thành lái xe trên đường Phạm Văn Đồng, Thuận và Tuấn đã chủ động va chạm giao thông để gây mâu thuẫn. Khi nạn nhân hạ cửa kính, Tuấn lao vào xe, đâm liên tiếp khiến tài xế này tử vong tại chỗ. Trong các vết đâm có vết thấu tim.

Liên quan đến Lê Trung Kiên (33 tuổi, Cầu Giấy) đang giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy, cơ quan Công an từ chối cung cấp thông tin chi tiết với lý do đang tiếp tục củng cố hồ sơ.

Phương Sơn

thieugia
11-08-2014, 07:44 AM
Tranh cãi bình ôtô 60 lít, cây xăng đổ được 63

http://thegioilop.com.vn/upload/fckeditor/image/tin%20tuc/5-sai-lam-ma-nguoi-lai-thuong-lam-voi-chiec-xe-cua-minh/00-5-sai-lam-ma-nguoi-lai-thuong-lam-voi-chiec-xe-cua-minh.jpg

Chiếc Chevrolet Ex đời 2009 dung tích chỉ 60 lít, nhưng khi đổ xong đồng hồ cây xăng đo được lại là 63 lít. Chủ ôtô tranh cãi vì bình chỉ 60 lít nhưng cây xăng bơm được 63:

- Xe của tôi chỉ có 60 lít, bình xăng quy định theo nhà nước và tờ giấy đăng kiểm của hãng sản xuất ra. Vậy tại sao đổ xăng lại lên được 63,217 lít? Nhân viên cây xăng không giải thích được đúng không?

Người chủ xe nói:

- Bây giờ tôi yêu cầu ai là người đại diện của cây xăng ra làm việc với tôi - người chủ xe nói tiếp.

- Chị chỉ biết là đổ xăng vào bình xe của em là hết hơn 63 lít thì em cứ trả tiền cho chị là xong", nhân viên cây xăng nói.

- Đó là anh chủ xe ôtô còn chưa tính đến lượng xăng còn lại trong bình. Chẳng lẽ anh ấy lại đẩy xe đến cây xăng - độc giả Việt chia sẻ.

Thieugia Theo Internet

bach_djen
04-09-2014, 08:11 PM
“Nam thanh niên vứt cọc tiền 500 nghìn khiến tắc đường Hồ Đắc Di”
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ 5, 04/09/2014 19:53:12

“Lúc anh ta ném cục tiền 500 nghìn ra đường rất đông người xúm vào nhặt. Thời điểm đó đông người qua lại nên họ tranh nhau nhặt dẫn đến tắc cả đường”, Chị Trần T.L. (nhân chứng kể lại).

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc nam thanh niên tung cọc tiền 500 nghìn đồng ra đường, rồi nhảy xuống hồ Xã Đàn tự tử tối ngày 3/9, chị Trần T.L. (bán nước tại hồ Xã Đàn) kể lại: Lúc đó khoảng 20 giờ tối, chị đang ngồi bán nước thì bất ngờ thấy tiền ở đâu tung téo ra đường rất nhiều. Mà số tiền toàn loại mệnh giá 500 nghìn đồng. Thời điểm đó có rất nhiều người đi thể dục và đi lại qua khu vực này, vì thế rất đông người xúm vào tranh giành nhau nhặt tiền, dẫn tới việc tắc cả đoạn đường trước nhà số 9. Ai đi qua cũng cúi xuống nhặt số tiền rơi vì nó vung vãi rất nhiều, duy nhất chỉ có một vài nhân viên của quán cà phê Valeto (số 9, phố Hồ Đắc Di, phường Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội) ra nhặt tiền cho vào túi bóng. Sau sự việc, họ mang số tiền này lên nộp lại cho cơ quan công an, số tiền ước tính hơn 34 triệu đồng. Cũng theo chị L, trong lúc mọi người lúi húi nhặt tiền thì có một thanh niên bước xuống hồ. Lúc đầu mọi người không để ý vì nghĩ anh ta xuống vớt cái gì đó hoặc xuống tắm. Chị L, cho biết, chị bán hàng ở đây cũng từng nhiều lần chứng kiến cảnh thanh niên say rượu rồi xuống hồ tắm. Có lần, chị còn chứng kiến có người thanh niên xuống hồ tắm rồi bơi từ bờ bên này sang bên kia và ngược lại.


http://media.tinmoi.vn/2014/09/04/CAM00107-tinmoi.jpg
Chị L, chỉ nơi anh T, bơi ra và bị chìm.

Thế nhưng, khi người thanh niên này bơi được khoảng 15 – 20m thì bắt đầu chìm dần. Lúc này mọi người mới tá hỏa kêu vọng ra: “Bơi vào bờ đi, hồ sâu lắm đấy”. Tuy nhiên, anh này đã chìm nghỉm và không nổi lên nữa. Thấy vậy, mọi người có mặt gấp rút gọi điện báo công an phường nhanh chóng xuống hiện trường cứu vớt. Đội tìm kiếm đã dùng lưới, thợ lặn và nhiều biện pháp tìm kiếm nhưng đến rạng sáng (khoảng 01 giờ ngày 4/9) vẫn không tìm thấy thi thể. Khoảng 9 sáng nay 4/9, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của nạn nhân. Qua xác minh, nạn nhân tên Phạm Hữu T. (30 tuổi, trú ở đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội). Người nhà nạn nhân cho biết, anh T. có vợ và 1 đứa con gái, làm nghề cầm đồ. Công việc làm ăn của T. rất tốt, không nợ nần cũng như không có mâu thuẫn trong gia đình, nhưng không hiểu sao T. lại có hành động dại dội như vậy. Vừa đốt hương vàng cho anh T, ngay tại vị trí anh này nhảy xuống hồ tự tử, chị L, vừa kể: “Sáng nay chị đi qua nhà tang lễ Đống Đa thấy một số người quen đến viếng đám tang nên nghĩ có thể mình quen người thanh niên này, dù quen hay không anh ta cũng là bạn với bạn bề mình nên chị đốt chút vàng hương cho người đã khuất, mong anh ta yên nghỉ nơi chin suối. Lúc xảy ra sự việc, chị chỉ thấy một người chạy qua đường, tung cọc tiền lên trời rồi nhảy xuống hồ chứ không kịp nhìn rõ mặt, lúc vớt được xác cũng không ra xem nên thôi, nghĩa tử là nghĩa tận mình bán hàng ở đây nên cứ đốt chút hương vàng cho thanh thản”.


http://media.tinmoi.vn/2014/09/04/CAM00096-tinmoi.jpg
Đốt hương vàng cho nam thanh niên nhảy xuống hồ.

Cũng theo chị L, việc có thông tin anh Phạm Hữu T. phát tiền cho người qua đường là không đúng. Anh này có đưa tiền cho nhân viên quán cà phê Valeto khi giả tiền nước, tuy nhiên số tiền anh T. đưa quá nhiều khiến nhân viên không dám nhận. Sau đó, anh này đi ra khỏi quán, chạy qua phía bên kia đường, khi đến gần hồ Xã Đàn anh này tung cọc tiền trên tay ngược trở lại phía sau rồi nhảy xuống nước. Sự việc đã khiến nhiều người xô đẩy, tranh nhau nhặt tiền.

Một nhân viên quán cà phê Valeto kể lại, khoảng khoảng 15 giờ chiều 3/9, anh T. đến quán ngồi uống cà phê rất lâu, đến gần 20 giờ, anh này mang một sấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng ra thanh toán cho nữ nhân viên tên H. Nhưng do anh này đưa số tiền nhiều quá nên cô nhân viên không dám nhận. Sau đó, anh T. đưa tiền cho nhân viên ở trong quán nhưng cũng không ai dám cầm tiền vì nghĩ anh ta đùa. Sau đó, anh T. đi ra ngoài chạy sang đến vỉa hè bên kia đường rồi tung cọc tiền vung vãi ra đường và nhảy xuống hồ. Nhân viên quán thấy vậy liền chạy ra gom lại, bó thành cục. Tối 3/9, khi lên trụ sở cơ quan công an phường khai báo nhân viên đã mang theo số tiền hơn 34 triệu nộp cho cơ quan chức năng.

Bach_djen

thieugia
07-09-2014, 05:24 AM
Phạm nhân tung ảnh sinh hoạt lên Facebook

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ bảy, 6/9/2014 | 12:11 GMT+7

Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) đang cách ly phạm nhân Hùng để xử lý việc anh ta giấu giám thị mang điện thoại vào phòng giam, đưa cảnh sinh hoạt lên Facebook.
Sáng 6/9, cán bộ có thẩm quyền trại giam Tân Lập (do Bộ Công an quản lý, đóng tại tỉnh Phú Thọ) xác nhận chủ nhân của trang Facebook có tên Nguyễn Đức Hùng là của phạm nhân Nguyễn Đức Hùng đang thụ án tại phân trại số 2.

Hùng quê ở huyện Gia Lâm, còn khoảng 5 năm sẽ ra tù. Gần đây, phạm nhân này đã đưa hàng loạt hình ảnh sinh hoạt trong trại giam lên mạng xã hội, thông qua điện thoại. Gần nhất, ngày 4/9, Hùng chụp và đăng hình ảnh 4 phạm nhân xăm trổ đầy mình cởi trần ngồi uống trà...


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/06/hung-9718-1409976513.jpg
Hình ảnh phạm nhân xăm trổ cho nhau được Hùng đăng lên Facebook.

Cán bộ trại giam Tân Lập cho biết khi biết thông tin này, lãnh đạo phân trại 2 đã rà soát và tịch thu điện thoại của Hùng cùng một số phạm nhân khác. Với hình ảnh một phạm nhân ngồi bên vật dụng được cho là bình sục sử dụng ma túy "đá" do Hùng đăng, vị này cho biết chỉ là chiếc điếu cày tự tạo.

"Chúng tôi đã cách ly Hùng một phòng riêng để tiếp tục xử lý, có thể chuyển sang phân trại khác”, cán bộ này nói. Ông cho hay tại phân trại 2 cùng với Hùng còn có hơn 1.000 phạm nhân đang cải tạo tại đây.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Muon_mau/hinh-xam-vung-kin.jpg

4 tháng trước, Hùng bị xử phạt khi quản giáo phát hiện anh ta sử dụng điện thoại di động khi thụ án tại phân trại 1. Hùng thừa nhận vi phạm, giải thích đưa hình ảnh lên Facebook để vợ con ở nhà xem. Với vi phạm này, anh ta bị chuyển sang phân trại 2.

Theo một nguồn tin, Tổng cục cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Bộ Công an) sẽ xem xét kỷ luật với cán bộ để xảy ra sự việc trên.

Mai Chi

thanh_long
28-10-2014, 02:00 PM
Hoảng loạn vì người nghiện ở Sài Gòn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ hai, 27/10/2014 | 10:53 GMT+7

Giám đốc trung tâm cai nghiện bị học viên xin "đểu", chủ tịch thành phố không dám bước xuống xe khi thấy người nghiện... thực trạng người nghiện tràn lan nhưng chưa có giải pháp đang khiến người Sài Gòn lo lắng.


20h, chị Trần Thị Lam Giang (30 tuổi, cán bộ trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn) về nhà trên đường Kinh Dương Vương (quận 6, TP HCM). Đường khá vắng, các cửa hàng hai bên cũng nghỉ sớm. Đang chạy khá nhanh, chị Giang bỗng thấy một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc lịch sự đi xe Air Blade biển số 67, từ phía sau vọt lên. Anh ta đi song song với chị một đoạn ngắn rồi quay sang hỏi: "Về Long An đi đường nào hả em?". Thấy cô gái không trả lời mà rồ ga chạy nhanh hơn, người đàn ông đuổi theo, hỏi tiếp: "Hướng về An Lạc đi thẳng hả em?". Giang không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Ngay lập tức, hắn chửi thề và quát to: "Tao hỏi mà không trả lời hả mày" rồi nhanh chóng ép xe cô gái vào lề, đứng sát bên. "Có nhiêu tiền móc hết ra", gã đàn ông gằn giọng.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/24/ma-tuy-4328-1413473789-3657-1414136079.jpg
Hình ảnh người nghiện chích ma tuý công khai ở công viên 23/9. Ảnh: Trần Duy.

Chị Giang bắt đầu hoảng loạn, vội lấy trong túi áo khoác bên trái tờ 500.000 đồng, run run đưa cho hắn. "Còn nữa, móc ra. Phía sau mày còn 2 thằng kìa. Tao kêu tụi nó xử mày bây giờ. Hay mày muốn tao chích mày một mũi", hắn quát và nhứ nhứ bàn tay trái có kẹp ống tiêm về phía cô gái. Đến lúc này chị Giang mới nhận thấy cách đó không xa còn có hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy, dừng bên đường. Thấy không thể kêu cứu, lại bị dí kim tiêm, chị đành lôi hết 2,5 triệu đồng đưa cho hắn. "Hắn trông không có vẻ gì là nghiện ngập, ngược lại còn khá lịch sự. Nếu có người chạy qua thấy hắn đứng cạnh tôi chắc cũng nghĩ là bạn bè. May mắn là chiếc iPhone và một điện thoại khác còn ở túi áo bên phải không bị hắn lấy mất", chị Giang nói và cho biết sau đó đã đến Công an phường 13, quận 6 trình báo thì được cảnh sát cho hay cũng có vài người gặp cảnh tương tự.

Cũng gặp tình huống hoảng hồn vì người nghiện, song chị Thảo Nghi (25 tuổi) may mắn hơn khi không bị mất tài sản. Chị kể, tối 20/10 sau khi hết giờ làm việc ở quận 7 chị đi xe máy về và ghé vào một tiệm in ấn trên đường Lý Thái Tổ (quận 3). Khoá xe cẩn thận, chị vào trong nói chuyện với cô nhân viên cửa hàng thì bất chợt thấy một người đàn ông mặc sơ mi xám, bộ dạng luộm thuộm đang chễm chệ trên yên xe mình. Cô gái sợ đến nỗi không thở được khi hắn đưa tay chỉ vào xe và ra hiệu đưa chìa khoá cho hắn. "Tôi thất kinh hồn vía khi nhìn hắn lờ đờ, gương mặt rất dại", chị Nghi cho hay. "Chị ra giữ xe đi, nó nghiện đó, nó lấy xe đó", cô nhân viên cửa hàng la toáng lên khiến chị Nghi cũng hét theo và chạy gần đến chiếc xe. Gã đàn ông bỗng nhiên chắp tay lạy và giơ 2 tay lên cho cô gái xem. “Lúc này tôi mới nhìn kỹ, 2 tay và người hắn loang lổ vết máu”, chị Nghi kể, giọng vẫn run run.

Sợ tên này có ống tiêm trong người, chị Nghi không dám lại gần mà chỉ đứng hô hoán. Lúc này, một nam thanh niên trong cửa hàng in cầm chiếc ghế sắt lao ra giương về phía gã đàn ông doạ nạt. Gã thanh niên không tỏ vẻ sợ sệt mà chỉ lừ đừ bước xuống xe, lẳng lặng quay đi như không có chuyện gì. “Với tình hình nghiện ngập tràn lan ở Sài Gòn, tôi từng chuẩn bị tinh thần, cách phản ứng nếu bị người nghiện cướp xe bằng kim tiêm. Nhưng quả thật, có đụng chuyện mới biết không thể bình tĩnh, chỉ biết kêu cứu", chị Nghi nói.

Tệ nạn nghiện ma túy, vô tư chích hút từ khu trung tâm cho đến các con hẻm được lãnh đạo TP HCM đánh giá là rất nguy hiểm. Dù rất sốt ruột, song chính quyền không thể làm gì bởi vướng thủ tục. Không chỉ người dân hoảng loạn mà ngay cả Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân cũng bất an khi đối diện với người nghiện. “Hôm đó tôi xuống quận 2 làm việc, ngay chỗ cây cầu sắt. Thấy một anh người thì xăm trổ, tay cầm ống tiêm ngồi trên cầu tôi cũng hoảng, không dám bước xuống xe", ông Quân cho biết tại cuộc họp với các sở ngành, quận huyện.

Hay trước đó, cũng trong một buổi họp, vị giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thuật lại câu chuyện "giám đốc trung tâm cai nghiện bị con nghiện xin tiền" khiến nhiều người giật mình. Tình huống xảy ra khi ông Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa về nhà. Gặp người từng là học viên cai nghiện ma túy trước cổng, ông Sơn dừng lại hỏi thăm cuộc sống của người này thì nhận được câu trả lời: "Tái nghiện hết trơn rồi. Chú cho con mượn năm chục (50.000 đồng)".

Chỉ ra nguyên nhân khiến tình hình an ninh trật tự đang diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết: "TP HCM là nơi đông người nghiện nhất cả nước do có nhiều người ở các tỉnh thành khác tìm đến. Có đến 60% các vụ phạm pháp hình sự là do người nghiện gây án".

Hồi giữa tháng 8, Kiều Công Dân (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) sau khi phê ma tuý đá đã lững thững đi đến phòng bảo vệ của bến xe khách Hoàng Long tại phường Hiệp Bình Chánh “kiếm chuyện”. Hắn la hét, đe doạ đuổi hết bảo vệ rồi chốt cửa lại. Ít phút sau, tên này trèo lên bồn nước tầng hai của văn phòng và chui vào trong bồn nằm đến tối.

Khi thanh tra của bến xe khách trèo lên yêu cầu Dân phải xuống, gã đàn ông nổi giận, chửi bới rồi bắt đầu chạy nhảy, giẫm đạp làm hư hại mái nhà. Hắn nhặt một đoạn sắt trên nóc, đập phá nhiều thiết bị của văn phòng bến xe. Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến thuyết phục suốt nhiều giờ nhưng tên này không hợp tác, tiếp tục đập phá đồ đạc. Đến rạng sáng hôm sau, sau khi “quậy tưng” trên nóc, người đàn ông này trượt ngã và bị cảnh sát khống chế.

Tỉnh lại ở trụ sở công an, Dân khai do sử dụng ma tuý đá, gây ảo giác nên quậy phá. Cảnh sát xác định, người này từng làm bảo vệ tại đây nhưng do nghiện ngập nên bị đuổi việc. Từ đó hắn sống lang thang trên các đường phố Sài Gòn. Công an quận Thủ Đức đã cáo buộc người này về tội Huỷ hoại tài sản.

Cũng gây án trong cơn nghiện, mới đây, Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) đã khoá cửa, đánh nhiều cái vào đầu người tình rồi siết cổ đến khi nạn nhân tắt thở. Hai ngày sau, khi thi thể cô gái bắt đầu phân huỷ, Tuấn kéo vào nhà vệ sinh, phân xác rồi bỏ vào 2 túi nylon dán kín miệng, cho vào bao tải đem vứt đầu hẻm 592 đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1). Riêng phần đầu, tên này đem đến khu đất trống cỏ mọc um tùm dưới chân cầu Lò Gốm, phường 10, quận 6, để chôn giấu.

Báo cáo trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với UBND TP HCM chiều 6/10, Phó giám đốc Công an TP HCM Phan Anh Minh cho biết, thành phố hiện có hơn 19.000 người nghiện, tăng hơn 7.000 so với năm trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố không đưa được người nào đi cai do vướng Luật xử lý vi phạm hành chính (ban hành ngày 1/1). Theo văn bản này, để đưa người nghiện đi cai phải thông qua nhiều cửa gồm: y tế, công an, lao động và cuối cùng tòa án sẽ lập hồ sơ quyết định. Cơ sở y tế chứng nhận làm chứng nhận cho người nghiện phải có chứng chỉ riêng của Chính phủ. Nhưng theo ông Minh, hiện cả TP HCM không có cơ sở y tế nào đạt tiêu chuẩn như vậy. Do không được đưa đi cai, người nghiện tụ tập thành băng nhóm, tổ chức các vụ phạm pháp hình sự.

Trước vướng mắc này, ngày 21/10, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong kỳ họp Quốc Hội, đoàn Đại biểu TP HCM đã kiến nghị Quốc Hội giao cho thành phố quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người cai nghiện trong khi chờ thành lập hồ sơ đưa tòa án xem xét ra quyết định đưa đi cai nghiện tập trung.

Kiến Tường - Trung Sơn

bach_djen
02-11-2014, 05:40 PM
Lâu đài gắn 6 con gà dát vàng của đại gia Cầu Giấy

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dspl.png
12:56 PM, 21-05-2014

Nằm trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội), tòa lâu đài có diện tích 400 m2 với 6 con gà dát vàng thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Tòa lâu đài của một đại gia buôn sắt thép trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) khiến nhiều người phải trầm trồ. Tòa nhà có diện tích 400 m2 với 5 tầng lầu và một chóp nhọn tròn phía trên đỉnh và 6 con gà dát vàng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/lau-dai-gan-6-con-ga-dat-vang-cua-dai-gia-cau-giay-2.jpg
Tòa lâu đài trên đường Hoàng Quốc Việt.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/lau-dai-gan-6-con-ga.jpg
Điểm đặc biệt của tòa nhà này là được gắn 6 con gà và một số đồ trang trí trên nóc. Tất cả đều được dát vàng.

Một số người sống cạnh tòa nhà đang xây dựng cho biết, chủ nhân của căn biệt thự này tên Thanh, chuyên Kinh doanh sắt thép. Ông đã bỏ ra một số tiền lớn để mua đất của 5 hộ dân xung quanh, dựng nên tòa lâu đài độc đáo này. Theo một số nguồn tin, chỉ riêng 6 con gà dát vàng đã có giá vài tỷ đồng.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/307/2014/5/21/lau-dai-gan-6-con-ga-dat-vang-cua-dai-gia-cau-giay-5.jpg

http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/307/2014/5/21/lau-dai-gan-6-con-ga-dat-vang-cua-dai-gia-cau-giay-10.jpg
Tòa nhà khá chắn chắn, được xây từ 2 năm trước, dự kiến một năm nữa sẽ hoàn thiện.

http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/307/2014/5/21/lau-dai-gan-6-con-ga-dat-vang-cua-dai-gia-cau-giay-8.jpg
Tất cả các họa tiết, dù là nhỏ nhất, cũng được thiết kế cầu kỳ.

http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/307/2014/5/21/lau-dai-gan-6-con-ga-dat-vang-cua-dai-gia-cau-giay-12.jpg
Nhìn từ phía đường Bưởi, tòa lâu đài khá đồ sộ. Công trình này có tổng chi phí xây dựng lên tới vài chục tỷ đồng.


Con gà trống lớn nhất được đặt trên cao. 5 con còn lại xếp hình cánh cung. Thiết kế đặc biệt này, theo tiết lộ từ những người hàng xóm của ông chủ ngôi nhà này, để đảm bảo đúng phong thủy.

Kiến trúc của tòa lâu đài Một người hàng xóm cho biết, chủ lâu đài tuổi Dậu nên đã làm 6 con gà đặt lên chóp. Những vật trang trí này mang ý nghĩa phong thủy. Cùng với 6 con gà dát vàng, hai cửa sổ với họa tiết dát vàng này là hình ảnh đáng chú ý nhất của tòa lâu đài.

THEO ZING

bach_djen
02-11-2014, 05:51 PM
Điều ít biết về đại gia đồng nát xây lâu đài 6 con gà dát vàng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/lau-dai-gan-6-con-ga-dat-vang-cua-dai-gia-cau-giay-2.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20news.png
27/05/2014 06:52

Ít ai biết rằng, chủ nhân của tòa lâu đài trăm tỷ với 6 con gà dát vàng trên đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội đã khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu.

Lộ diện vị đại gia từng buôn phế liệu

Theo tìm hiểu từ những người dân sống tại ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội thì vị đại gia là chủ nhân của ngôi biệt thự đang làm xôn xao dư luận là ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa.

Ông Thanh là một doanh nhân trong ngành kinh doanh sắt thép và các loại vật liệu xây dựng. Ông Thanh được nhận xét là một người giản dị và thẳng tính. Hiện tại ông đang sống cùng vợ và con, 5 người con của ông cũng đều học hành thành đạt và có công việc ổn định.

Thật khó có thể tin được vị đại gia là chủ của một chuỗi các cửa hàng kinh doanh sắt thép, lại từng là một người buôn bán phế liệu tại Hà Nội. Sau gần 10 năm buôn phế liệu ở đất Hà Nội, ông đã để ra một số vốn làm ăn, rồi mạnh dạn đầu tư kinh doanh sắt thép. Nhờ có kinh nghiệm buôn bán và chịu khó mở rộng mối quan hệ nên vợ chồng ông Thanh giàu lên nhanh chóng. Khi ngành bất động sản và xây dựng còn thịnh vượng thì việc buôn bán của ông Thanh cũng phát triển như diều gặp gió.


http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2014/05/27/lau_dai_02.jpg
Đại gia Nguyễn Quốc Thanh - chủ nhân tòa lâu đài

Tòa lâu đài gắn 6 con gà dát vàng trên nóc là ngôi biệt thự độc đáo nhất số trong những ngôi biệt thự gia đình ông Thanh đã xây dựng tại Hà Nội và Thanh Hóa. Được biết, để có được không gian thoáng đẹp cho ngôi biệt thự này, ông Thanh đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua toàn bộ đất của 5 căn hộ xung quanh ngôi nhà cũ.

Cái ao làng mà người dân thường gọi là ao Cầu, trước đây rất bẩn vì người dân vô ý thức vứt rác thải bừa bãi đã được ông Thanh bỏ ra hàng trăm triệu để thuê người nạo vét lòng ao và thay nước nhiều lần để làm sạch và xây tường bao quanh. Ông H, bán nước cạnh ao Cầu còn tiết lộ rằng ông Thanh cho thả cá nuôi trong ao và lắp camera trong nhà để theo dõi, ai vứt rác xuống ao thì ông sẽ nhắc nhở. Từ đó mà ao Cầu luôn sạch sẽ và thoáng mát.

Ý nghĩa thực của 6 con gà dát vàng

Ngôi biệt thự có 6 con gà vàng của đại gia Nguyễn Quốc Thanh được ví như tòa lâu đài độc đáo nhất nhì Hà Nội, không ít người còn so sánh tòa lâu đài này đẹp hơn rất nhiều so với lâu đài của Bầu Kiên ở Hồ Tây hay lâu đài Tổng Hải Sơn của đại gia ở Hà Nam. Với diện tích khoảng 400 mét vuông, ngôi biệt thự được xây dựng từ đầu năm 2011 theo phong cách cổ điển kiểu Pháp, đến nay đã gần như hoàn thiện toàn bộ phía ngoài với 5 tầng, 1 ga ra và 1 tháp nhọn trên đỉnh.

Đặc biệt nhất là ngôi biệt thự được trang trí bằng 6 con gà được dát vàng một cách cầu kỳ gồm có 1 con gà trống to gắn trên cao và 5 con gà nhỏ hơn gắn phía dưới. Những con gà này được làm bằng đồng đen và được sơn son thiếp vàng ở ngoài. Một số công nhân thi công công trình cho biết ông Thanh đã kỳ công tìm những thợ kim hoàn giỏi về thiết kế và đầu tư gần 10 tỷ đồng để dát vàng những con gà quý. Để đưa những con gà vàng lên yên vị trên nóc nhà, ông đã thuê người khiêng từng con qua 5 tầng lầu và đặt lên chóp lâu đài.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/lau-dai-gan-6-con-ga.jpg

Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia phong thủy thì người sinh năm 1957, âm lịch là năm Đinh Dậu, về ngũ hành thuộc Âm Kim nên hợp với nhà ở hướng Tây. Sáu con gà bằng đồng có tác dụng chấn hưng sự sống, thu hút sinh khí. Biểu tượng con gà trống bằng đồng với tư thế vương giả có khả năng ngăn chặn sự bất đồng và thúc đẩy sự phát triển trong kinh doanh.

Gà trống gáy vào buổi sáng và vui mừng chào đón ngày mới mang hàm nghĩa nó có thể thoát khỏi những linh hồn xấu bằng cách thông báo sự xuất hiện của mặt trời. Sự sắp xếp đan xen giữa những con gà mái và gà trống tạo nên sự hòa hợp về âm dương cho ngôi nhà. Có thể nói gia chủ sử dụng biểu tượng 6 con gà dát vàng với mong muốn mang đến may mắn và hạnh phúc cho ngôi nhà của mình. Ngoài 6 con gà dát vàng trên đỉnh chóp ngôi biệt thự còn có 16 chiếc lục bình được đúc một cách tinh xảo với hình đầu trâu đẹp mắt đặt theo hướng Tây Bắc sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Dậu. Được biết, hệ thống cửa của ngôi biệt thự đều được làm bằng gỗ tự nhiên có chất lượng cao có giá lên đến 4 tỷ đồng. Kể cả những đường viền trang trí trên các khung cửa của tòa nhà cũng được thiết kế một cách vô cùng tinh xảo và những hình đúc trên tường đều được làm bằng đồng đen nhằm đảm bảo độ chắc chắn nhất cho công trình.

Chủ nhân ngôi biệt thự nhất định không tiết lộ tổng chi phí của công trình kỳ công này nhưng theo một số người dân xung quanh khu vực này cho biết đến lúc hoàn thiện ngôi biệt thự phải có giá đến 100 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Nguyên/Kienthuc

han_chungly
13-11-2014, 07:46 AM
Hi hữu: Nam thanh niên thoát chết dù nhảy từ tầng 6 bệnh viện

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
thứ 5, 13/11/2014 07:04:20

Thoát chết hy hữu khi bị 2 thanh sắt xuyên vào nãoVào bệnh viện thăm người nhà rồi xảy ra mâu thuẫn, chàng trai 19 tuổi đã nhảy từ tầng 6 bệnh viện xuống đất nhưng rơi trúng xe cứu thương nên may mắn thoát chết. Vụ việc xảy ra vào tối 11/11, tại Bệnh viện Quốc tế Huế. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tr. (19 tuổi, trú tại Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị). Tại hiện trường, Tr. nằm gọn trên nóc xe cứu thương đậu trước cửa bệnh viện, chiếc xe cứu thương bị bẹp dúm phần nóc.
Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 11/11, anh Nguyễn Hữu Tr. bắt xe từ Lao Bảo vào BV Quốc tế Huế để thăm người thân đang điều trị tại tầng 6 của BV này.


http://media.tinmoi.vn/2014/11/13/thoatchethyhuu.JPG
Hình ảnh Hi hữu: Nam thanh niên thoát chết dù nhảy từ tầng 6 bệnh viện số 1Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Tới 21h cùng ngày, Tr. gặp người thân xin 100.000 đồng để “nộp tiền điện thoại gọi điện cho người yêu”. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, Tr. đã nhảy từ tầng 6 của toà nhà xuống sân tự tử. May mắn anh Tr. rơi trúng xe cứu thương đang đậu ở sân bệnh viện, bị xẹp cột sống và được đưa vào bệnh viện nay cấp cứu. Pháp Luật TP HCM ngày 12/11, dẫn lời ông Nguyễn Duy Thăng, phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết bệnh nhân Nguyễn Hữu Tr. (19 tuổi, trú tại Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tỉnh táo và đang được điều trị tại BV Quốc tế, thuộc BV Trung ương Huế.

Theo H.Minh (tổng hợp)/Người Đưa Tin

thieugia
17-12-2014, 04:40 AM
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh gấp vì phi công ấn nhầm nút không tặc?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
22:16 PM, 16-12-2014

(ĐSPL) – Máy bay Vietnam Airlines chuyến TP HCM – Vinh buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Nội Bài mà nguyên nhân ban đầu có thể do phi công ấn nhầm nút không tặc.

Trước thông tin một máy bay của Vietnam Airlines chuyến TP HCM – Vinh buộc phải hạ cánh gấp tại Nội Bài vì yếu tố không tặc, tuy nhiên Vietnam Airlines đã bác bỏ thông tin này - Dân trí đưa tin. Chuyến bay trên được xác định là chuyến bay HVN1266 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Vinh. Tuy nhiên đã phải đổi hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 7 giờ 30 tối nay 16/12.

Trao đổi với phóng viên VTV24, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục hàng không cho biết, tổ công tác của Bộ GTVT và Cục hàng không đang họp tại sân bay Nội Bài. Ông Thanh cho biết, vào lúc 19h01 ngày 16/12, máy bay VN1266 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài. Ông Thanh cũng khẳng định, không có yếu tố không tặc và uy hiếp An ninh an toàn bay. Như vậy, nguyên nhân có không tặc đã được loại bỏ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để làm rõ nguyên nhân nút báo hiệu không tặc phát ra tín hiệu trên chặng bay này là do con người hay do yếu tố kỹ thuật.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/383/2014/12/16/may-bay-VNA-ha-canh-gap.jpg

Thông tin thêm về vụ việc này, nguồn tin báo Thanh Niên cho biết, khi gần đến Vinh, máy bay này gặp trục trặc kỹ thuật giảm áp buồng kín, tổ lái phải giảm độ cao từ 35.000 feet xuống 10.000 feet để đảm bảo oxy cho hành khách và phi hành đoàn. Tuy nhiên, thay vì nhấn nút khẩn nguy (7700) thì cơ trưởng đã ấn nhầm nút khủng bố (7500). Tình huống trên khiến máy bay bị đặt vào tình trạng khủng bố, toàn bộ mặt đất phải triển khai theo tình huống này.

THÙY DUNG (TỔNG HỢP)

doancongtu
22-12-2014, 12:12 PM
Đi xe hơi chở hơn 100 con rắn thả trộm trong khu dân cư

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20news.png
Chủ Nhật, 21/12/2014 | 07:30 GMT+7

Một số đối tượng lạ mặt đi ô tô tới gần cầu, trút xuống ba bao tải rắn rồi bỏ chạy. Sự việc trên vừa diễn ra tại xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 20/12, xuất hiện ba đối tượng lạ mặt đi xe ô tô hiệu Inova đến tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất rồi dừng lại và bất ngờ trút ba bao bao rắn xuống đầu cầu Dầu Giây.

Người dân sống trong khu vực phát hiện, tri hô thì chúng bỏ chạy. Người dân và Công an xã Xuân Thạnh lùng sục trong các bụi cỏ nơi những kẻ lạ đổ rắn xuống và bắt được hơn 100 con rắn các loại. Theo người dân đây là những con rắn nhiều màu, trong đó có cả rắn nước.


http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2014/12/21/tintiendungtharanxuongkhudancuanh2cfgs.jpg
Người dân đang lùng bắt rắn. Ảnh: Tiến Dũng

“Hiện chúng tôi đang rất lo lắng vì không biết những con rắn này có nguy hiểm đối với người không nữa”, một người dân lo lắng.

Chiều tối 20/12, trao đổi với phóng viên, Công an huyện Thống Nhất cho biết bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là những con rắn nước không nguy hiểm đối với người dân. Công an và người dân đã bắt được một số rắn, một số rắn khác đã người dân đã dùng cây đập chết.

Hiện Công an huyện Thống Nhất đang truy tìm chiếc ô tô và những kẻ lạ mặt đã đổ rắn xuống đường đồng thời điều tra xác minh nguyên nhân, động cơ của việc làm trên.

Theo PLO

thieugia
05-03-2015, 04:24 PM
Đột tử khi đang lái ôtô giữa trung tâm thành phố Sài Gòn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ năm, 5/3/2015 | 11:07 GMT+7

Sáng 5/3, tài xế được phát hiện đã tử vong khi đang lái chiếc Mercedes 4 chỗ đến gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi (quận 1, TP HCM) bất ngờ tông vào ôtô 16 chỗ phía trước.

Gần 7h, ôtô Mercedes 16 chỗ cùng nhiều xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi (phường Bến Nghé, quận 1). Bất ngờ từ phía sau, chiếc Mercedes 4 chỗ do người đàn ông lớn tuổi cầm lái tông tới, húc vào đuôi xe 16 chỗ.

"Bị tông vào đuôi xe và móp nhẹ, tài xế xe 16 chỗ bước xuống gõ cửa ôtô 4 chỗ nhưng tài xế bên trong bất động. Tôi chạy sang xem thì thấy ông này sùi bọt mép", người chạy xe ôm ở gần hiện trường nói và cho biết trước khi đâm vào đuôi ôtô, xe 4 chỗ chạy từ từ rồi leo lên vỉa hè tông vào thùng rác công cộng.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/03/05/chet-1-5444-1425524544.jpg
Bên phải đầu xe 4 chỗ đâm bị móp nhẹ.

Cơ quan chức năng đã có mặt ghi nhận sự việc, xác định danh tính người xấu số là Nguyễn Duy Việt (56 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Ông Việt được cho là đang lái ôtô thì đột tử dẫn đến tai nạn.

Theo Internet

thieugia
11-04-2015, 04:57 AM
Nhà sư Trung Quốc vẫn nguyên xác 17 năm sau khi chết

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ sáu, 10/4/2015 | 14:46 GMT+7

Nhà sư Ngô Vân Thanh ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc qua đời đã 17 năm nhưng thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị phân hủy. Theo News.163, da dẻ ông nâu bóng, râu tóc trắng phau, mắt mũi còn nguyên. Chỉ có cơ bắp là teo lại vì mất nước, nhưng da thịt vẫn đàn hồi tốt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/Chuyen_la/21.jpg
Di thể nhà sư Ngô Vân Thanh ở chùa Linh Tuyền, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: News.163

Theo lời đệ tử, ông Ngô sinh năm 1838. Năm 15 tuổi, cha mẹ qua đời, ông xuất gia đi tu ở một ngôi chùa tại tỉnh Thiểm Tây, phía tây Trung Quốc. Ông qua đời năm 1998, hưởng thọ 160 tuổi.

Tuy nhiên, công an tỉnh Thiểm Tây cho biết, lời đệ tử ông Ngô không chính xác. Trong hồ sơ đăng ký với chính quyền năm 1980, ông Ngô khai 84 tuổi. Do đó, ông sinh năm 1896, qua đời lúc 102 tuổi.

Sau khi qua đời, đệ tử đưa di thể của ông về bảo quản trong lồng kính tại chùa Linh Tuyền, thị trấn Thiện Ứng, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, phía bắc Trung Quốc. Chùa này xây năm 546, đến nay đã có gần 1.500 năm lịch sử.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/Chuyen_la/2.jpg
Ông Ngô lúc còn sống. Ảnh: News.163

Bác sĩ Trương, bệnh viện đông y Hà Nam, tỉnh Hà Nam, cho biết, rất có thể xác thầy Ngô đã được ngâm qua phoóc-môn. Bà giải thích, khi chết, các tế bào giải phóng một loại men, khiến cơ thể phân hủy từ từ. Tuy nhiên, khi ngâm cơ thể vào phoóc-môn, men này sẽ bị chết và protein sẽ bị biến tính, khiến cơ thể không phân hủy nữa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/Chuyen_la/3.jpg
Chùa Linh Tuyền, tỉnh Hà Nam, được xây gần 1.500 năm trước. Ảnh: News.163

Ngoài ra, khi ngâm phoóc-môn, da sẽ đổi màu sang nâu đen và sờ vào vẫn thấy mềm, đàn hồi.

Hồng Hạnh

bach_djen
05-08-2015, 05:19 AM
Kiện Tòa án và Công an, giám đốc đòi bồi thường 64 tỷ đồng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/ngc%202.jpg


http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ ba, 4/8/2015 | 21:14 GMT+7

Sáng 4/8, TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa xét xử theo đơn của ông Lương Ngọc Phi (trú 463 Lý Thái Tổ, tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình), nguyên Giám đốc Công ty khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình, khởi kiện Công an và TAND tỉnh Thái Bình đã không chi trả hơn 21 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai, được Tòa án tỉnh này phán quyết cách đây hơn 10 năm.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/08/04/vov-luong-ngoc-phi-NVYE-jpeg-2496-1438689642.jpg
Ông Lương Ngọc Phi, người bị kết án oan và ngồi tù 3 năm đã khởi kiện 2 cơ quan tố tụng, đòi bồi thường 64 tỷ đồng tiền tổn thất tài sản... Ảnh: Phi Long / Truyền hình Quốc hội

Ông Bùi Duy Huân, Phó chánh Văn phòng Cơ quan điều tra, đại diện cho Công an tỉnh Thái Bình có mặt tại tòa trong khi đại diện TAND tỉnh Thái Bình gửi đơn xin vắng.

Theo nội dung vụ án, ông Phi là giám đốc công ty khai thác chế biến nông - hải sản xuất nhập khẩu Hòa Bình. Đầu tháng 5/1998, cảnh sát bắt tạm giam ông vì tình nghi trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 9/1999, TAND tỉnh Thái Bình cho rằng ông Phi đã vay ngân hàng hơn 8,5 tỷ đồng để đầu tư, trả nợ ngân hàng và bị người khác chiếm đoạt. Ngoài ra, ông còn bị buộc trách nhiệm số tiền gần một tỷ đồng còn lại do không chứng minh được đã sử dụng vào việc gì và không có khả năng trả nợ. Từ đó, HĐXX đã tuyên ông Phi 17 năm tù về hai tội, phát mãi toàn bộ tài sản gồm nhà xưởng, ôtô, hàng hóa... để khắc phục thiệt hại.

Kháng cáo bản án vì cho rằng không phạm tội, 7 tháng sau ông Phi được Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên trắng án tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. HĐXX nhận định, ông Phi vay tiền của ngân hàng để kinh doanh trong nhiều năm, chưa trả tiền là do làm ăn thua lỗ, bị chiếm đoạt… Từ đó, toà xác định số tiền ông Phi nợ ngân hàng chỉ là mối quan hệ dân sự.

Liên quan đến tội Trốn thuế, toà cũng hủy để điều tra lại. Tháng 3/2001 ông Phi được thả sau gần 3 năm bị bắt. Đến cuối năm 2003, VKS đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phi vì hành vi trốn thuế không cấu thành. Hai năm sau đó toà án tỉnh Thái Bình phải xin lỗi công khai ông Phi tại địa phương.

Mất mát quá nhiều từ sai phạm của các cơ quan tố tụng, ông Phi yêu cầu được bồi thường gần 22 tỷ đồng do tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế và thiệt hại về tài sản. Phải mất 10 năm ròng theo đuổi vụ kiện, tháng 8/2013 ông được TAND thành phố Thái Bình buộc toà tỉnh phải bồi thường.

Tuy nhiên, Tòa án tỉnh Thái Bình đã phớt lờ việc trả tiền cho ông Phi. Bức xúc, không đòi được tiền oan sai, ông Phi đã làm đơn khởi kiện Công an và TAND tỉnh Thái Bình, yêu cầu bồi thường số tiền lên tới 64 tỷ đồng.

Để xác định thiệt hại về tài sản do cơ quan tố tụng gây ra cho cá nhân ông Phi cũng như công ty ông này, ngày 16/5, TAND thành phố Thái Bình đã ban hành Biên bản định giá đối với khối tài sản bị phát mại trong vụ án oan của ông Lương Ngọc Phi. Hội đồng định giá do bà Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng tài chính – Kế hoạch thuộc UBND thành phố Thái Bình) làm trưởng đoàn. Theo đó, Biên bản khẳng định, toàn bộ tài sản mà công an Thái Bình thu giữ, sau đó bán đi trị giá 27,098 tỷ đồng, vượt 6 tỷ so với số tiền đền bù mà TAND thành phố Thái Bình đã tuyên tại bản án ngày 26/8/2013.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Lương Ngọc Phi đã yêu cầu bị đơn là 2 cơ quan đã xử ông oan sai phải bồi thường tổng số tiền là hơn 64 tỷ đồng. Số tiền đó được ông lập luận gồm: Tài sản bị công an thu giữ đem bán, việc làm ăn của công ty bị ngừng hoạt động, tiền đầu tư vào các vùng trồng nông sản tại các địa phương trong tỉnh, tiền bị các đối tác làm ăn phạt do vi phạm hợp đồng, tiền lãi ngân hàng hằng năm...

Là người đại diện cho Công an tỉnh Thái Bình, ông Bùi Duy Huân xác nhận trước Hội đồng xét xử, việc phát mại tài sản của ông Phi được tiến hành trước khi phiên xét xử sơ thẩm được diễn ra.

Kết thúc phiên xử sáng nay, Hội đồng xét xử cho biết sẽ tuyên án vào chiều 10/8.

Giang Chinh

thieugia
06-08-2015, 04:46 AM
Hải quan Tân Sơn Nhất: 'Khó có chuyện chuyển nhầm 100 súng về Việt Nam'
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Binh_khi/sung_quan_dung/cz_engraving_pi-10.png

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ tư, 5/8/2015 | 11:54 GMT+7

Ngày 5/8, trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết toàn bộ hồ sơ vụ bắt giữ 94 khẩu súng và 472 băng đạn đã được bàn giao cho Bộ Công an điều tra, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Lô hàng này được đựng trong hai thùng carton, trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất, và được chuyển bằng đường hàng hóa thuộc diện bình thường. Khi Hải quan phát hiện sự việc, hai thùng hàng đã được chuyển vào trong kho chứ không phải tìm thấy chúng trên máy bay như có thông tin trước đó. Tuy nhiên, trong tờ khai hàng hoá nhập vào Việt Nam (thủ tục bắt buộc đối với mỗi chuyến bay) không có hai thùng carton này.

Về thông tin đây có thể là lô vũ khí được Singapore nhập về từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng quá trình vận chuyển đã "đi nhầm" sang Việt Nam, lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất cho rằng điều này là cực kỳ khó. Theo ông, ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào vũ khí là một loại hàng hoá đặc biệt, chuyện mua bán phải qua những thủ tục và quy trình rất chặt.

"Nếu cho rằng lô hàng chuyển nhầm, thì địa chỉ đến của nó phải là Việt Nam. Nghĩa là trong tờ khai hàng hóa vẫn phải đề cập đến nó, có thông tin về nó. Nhưng đằng này chúng tôi không nhận được bất kỳ giấy tờ, thông tin nào. Mặt khác, Singapore là chủ lô hàng thì chắc chắn họ đã có động thái với Việt Nam, song đến nay chúng tôi chưa nhận được đề nghị gì từ phía họ", lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất nói.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/08/04/tangvat-1687-1438684964.jpg
Số vũ khí quân dụng Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất bắt giữ. Ảnh: H.Q

Trước đó, ngày 31/7 nhà chức trách phát hiện 94 súng ngắn quân dụng thuộc dòng CZ P-07 và 472 băng đạn chưa qua sử dụng. Đây là lượng vũ khí nhập lậu vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay, mang tính chất nghiêm trọng và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

CZ P-07 thuộc dòng súng lục nổi tiếng CZ 75 của Cộng hòa Czech, là phiên bản dành cho quân đội và lực lượng hành pháp. Súng dài 185 mm, chiều dài nòng 85 mm, trọng lượng rỗng 770 g, tầm bắn hiệu quả 50 m và sử dụng băng đạn 16 viên. Đây là loại vũ khí sử dụng trong các nhiệm vụ của cảnh sát và hoạt động nằm vùng.

So với CZ 75, mẫu P-07 được thiết kế lại cơ chế bóp cò, giảm số lượng các bộ phận và dễ bắn hơn. Vỏ súng làm từ polymer để giảm trọng lượng. Súng hoạt động theo nguyên lý giật ngắn, có khóa an toàn để hạn chế tối đa khả năng vô tình khai hỏa.

Liên quan đến vụ việc, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhận được thư khen của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Phó Thủ tướng ghi nhận thành tích và cho rằng kết quả này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Quốc Thắng

thieugia
14-08-2015, 04:58 AM
Hàng trăm công nhân bị bắt tìm viên kim cương 2 triệu đồng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ năm, 13/8/2015 | 22:37 GMT+7

Trong lúc gia công làm văng mất viên kim cương thô trị giá 2 triệu đồng ra, nữ nhân viên cùng hàng trăm công nhân khác bị Phó tổng giám đốc người Nhật yêu cầu ở lại tìm đến nửa đêm và kéo dài nhiều ngày sau.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/08/13/kim-cuong-2143-1439478239.jpg
Các công nhân đình công trước công ty. Ảnh: Hải Thuận.

Trưa 13/8, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Rydiam Sài Gòn (chuyên gia công chế tác kim cương, quận Gò Vấp, TP HCM) đình công, phản đối một số yêu cầu của lãnh đạo, trong đó có việc tìm viên kim cương đã mất cách nay 6 ngày.

Theo nữ công nhân tên Hà (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), trưa 7/8, khi cô đang gia công thì bất ngờ viên kim cương thô (trị giá khoảng 2 triệu đồng) văng ra khỏi đĩa quay. Cô đã cố gắng tìm kiếm nhưng không được.

Đến chiều, khi hết giờ làm, Phó tổng giám đốc người Nhật Akira Sato yêu cầu toàn thể hơn 300 nhân viên công ty ở lại tìm đến 23h, đóng cửa công ty không cho ai ra về. Người nhà của các công nhân bức xúc đã gọi điện báo công an phường.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt, các công nhân được mở cửa cho về. Riêng chị Hà vẫn ở lại làm biên bản với công an hơn một giờ nữa. Hôm sau dù là ngày nghỉ nhưng mọi người được yêu cầu tiếp tục đến tìm kiếm viên kim cương nhưng vẫn không thấy. Những ngày qua trong khi các công nhân làm việc, chị Hà vẫn bị bắt tìm tài sản thất lạc.

Theo các công nhân, Phó tổng giám đốc không thống nhất việc trả tiền tăng ca cho họ trong thời gian tìm kiếm, mà còn đưa ra những chính sách cắt thưởng nếu ai làm văng kim cương ra ngoài hoặc không chuyên cần.

Cụ thể, nếu ai làm văng kim cương ra ngoài (nhưng không mất) lần đầu sẽ cắt thưởng 100.000 đồng, lần thứ 2 là 200.000 đồng. Một tháng nghỉ 3 ngày sẽ cắt một phần tiền thưởng, xem xét thưởng cuối năm ở mức lương cơ bản (3,3 triệu đồng mỗi tháng). Hiện tổng thu nhập của một công nhân 5-6 triệu đồng mỗi tháng tùy theo năng suất làm việc.

Trao đổi VnExpress, bà Nguyễn Hồ Đông Nhi, trợ lý của ông Akira Sato cho biết, sự việc xảy ra là do hiểu nhầm, chưa thống nhất giữa công nhân và lãnh đạo công ty. Sau khi làm việc với Liên đoàn lao động, công an, nghe công nhân trình bày nguyện vọng, công ty đã bỏ quy định về mức phạt, chính sách tiền thưởng của công nhân vẫn như cũ. Ngày mai các công nhân sẽ đi làm bình thường.

"Vì muốn công nhân có trách nhiệm hơn với việc bảo quản kim cương cũng như tài sản công ty nên tôi mới yêu cầu như vậy. Đối tác giao 1.000 viên kim cương cho công ty gia công thì muốn nhận lại số lượng thành phẩm như thế. Giá trị của viên kim cương là một phần nhưng vì uy tín của công ty nên việc bảo quản đầy đủ khi giao lại cho đối tác là điều quan trọng nhất. Cho nên lãnh đạo muốn các nhân viên của công ty hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm", bà Nhi nói.

Hải Thuậnzzzzzzzzzzzzzzzzz

backieuphong
11-11-2015, 04:53 AM
Chuyện sống sót của người lênh đênh trên biển 438 ngày

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ ba, 10/11/2015 | 21:41 GMT+7

Salvador Alvarenga đang câu cá ngoài khơi biển Mexico thì cơn bão ập đến, khiến anh chỉ kịp để lại dấu hiệu cầu cứu SOS và biến mất trong 438 ngày.
Người mất tích trên biển 66 ngày vẫn sống sót


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/alvarenga.jpg
Alveranga sống sót trở về hồi đầu năm 2014. Ảnh: Guardian

Theo Guardian, câu chuyện bắt đầu hôm 18/11/2012, một ngày sau khi bão tới, Alveranga, ngư dân 36 tuổi, cố gắng bình tĩnh và động viên người bạn đồng hành thiếu kinh nghiệm Ezequiel Cordoba, khi cả hai đang cách xa đất liền 80 km, vạch lộ trình về bờ.

Trong khi Alveranga cố gắng điều khiển con thuyền bị hàng trăm lít sóng biển đổ vào, đang chực chìm, thì Cordoba điên cuồng tát nước ra ngoài. Con thuyền dài 7,6 mét, rộng cỡ chiếc xe bán tải, không kính, không đèn, nó hầu như vô hình trên biển. Trên boong tàu là một chiếc thùng to cỡ tủ lạnh, chứa đầy cá ngừ, mahimahi và cá mập mà họ bắt được sau hai ngày. Nếu có thể đưa nó lên bờ đem bán, đủ cho họ sống trong một tuần. Ngoài ra, tàu còn có 70 lít xăng, 16 lít nước ngọt, 23 kg cá mòi khô, 700 cái móc nhỏ, dây thừng, một cây lao, ba con dao, một chiếc điện thoại di động và một thiết bị GPS không thấm nước, đài bán dẫn hai chiều, 91 kg đá lạnh và vài thứ khác.

Họ chống chịu nhiều giờ trên biển, cho đến sáng ngày thứ hai, thì động cơ bắt đầu hỏng. Alverenga bật đài, gọi ông chủ: "Willy! Willy! Willy! Động cơ hỏng rồi!"

"Bình tĩnh nào, anh bạn, cho tôi tọa độ của anh", Willy trả lời, từ cảng biển Costa Azul. "GPS hỏng rồi."

"Thả neo xuống", Willy hướng dẫn. "Chúng tôi không có neo", Alverenga trả lời. Anh nhận thấy con tàu không có neo từ trước khi khởi hành, nhưng không quan tâm vì cho rằng, mình không cần dùng tới.

"Được rồi, chúng tôi đi tìm anh đây", Willy phản hồi. "Đến nhanh lên, tôi thực sự đang mắc kẹt ở đây", Alverenga hét lên. Đó là những lời cuối cùng của anh, trước khi mất tích 14 tháng.

Những con sóng dữ dội không ngừng đập vào mạn thuyền. Alverenga nhận thấy gần 500 kg cá đánh bắt được, chính là thủ phạm khiến đầu thuyền nặng và không ổn định. Không kịp tham khảo ý kiến ông chủ, anh và đồng đội quyết định đổ hết số cá đi. Những con cá tươi thơm mùi máu thu hút đàn cá mập vây quanh, họ phải hết sức cẩn thận, nếu không muốn rơi xuống nước và bị cá mập xé xác.

Họ lại tiếp tục đổ đá và xăng đi. Alverenga xâu 50 cái phao lại, tạo thành một cái neo nổi, giữ thuyển ổn định trên mặt biển. Đến 10h sáng, chiếc đài bán dẫn hỏng nốt. Alverenga dự kiến, cơn bão sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày, mà họ đã hỏng tất cả mọi thứ, từ động cơ, đến thiết bị liên lạc vô tuyến, và cả GPS, vào ngay chiều ngày thứ nhất.

Mặt trời lặn, cơn bão tiếp tục hoành hành, trong khi Cordoba và Alverenga run rẩy vì lạnh. Họ lộn ngược thùng nước đá, trốn vào bên trong, ôm chặt lấy nhau để giữ ấm. Thế nhưng, nước biển không ngừng trút lên thuyền, hai người phải thay nhau ra ngoài mỗi 10-15 phút, để tát nước. Mưa bão che lấp bầu trời, cả hai không biết mình đang ở đâu, cũng không thể nhìn lên trời đoán sao tính khoảng cách.

Nước tiểu và thịt sống

Đói bụng, không có móc câu, Alverenga nghĩ ra cách săn cá liều lĩnh. Anh quỳ gối, ép ngực chặt mạn thuyền, đảo mắt canh chừng cá mập, thò một cánh tay xuống ngập nước dụ cá. Khi con cá tới gần, anh đấm mạnh vào mõm, lấy móng tay cắm phập vào da thịt, lôi nó lên thuyền. Cordoba lấy dao xẻ thịt, cắt thành dải nhỏ, phơi nắng cho khô rồi cả hai cùng ăn. Alverenga nhồi đầy miệng thịt sống lẫn thịt khô, không bận tâm về mùi vị. Thi thoảng, họ bắt được rùa biển hoặc cá chuồn.

Rồi nước ngọt cũng hết, Alverenga bắt đầu uống nước tiểu của mình, động viên Cordoba làm theo. Nó có vị mặn, nhưng không đến nỗi khó uống. Chí ít, nó cung cấp thêm chút ít hydrat cho hai người. Alverenga từ lâu biết rằng, uống nước biển rất nguy hiểm. Do đó, tuy rất khát, nhưng hai người không dám uống giọt nước biển nào.

"Tôi đói đến nỗi phải ăn từng mẩu móng tay mình", Alverenga nói. Anh vớt sứa lên, nuốt chửng cho đỡ đói. "Mới đầu có cảm giác như cổ họng bị đốt cháy, nhưng lúc sau cũng không đến nỗi tệ".

Lênh đênh 14 ngày trên biển, Alvarenga đang ngồi tựa vào thùng đựng đá thì nghe thấy tiếng lộp bộp. "Mưa rồi", Alverenga hét lên. Cả hai vội đem chiếc thùng đựng nước ra cọ rửa sạch sẽ, hứng mưa. Sau nhiều ngày bẩn thỉu, uống nước tiểu và máu rùa, cuối cùng, hai người được tắm rửa, uống nước mưa thỏa thích. Họ quyết định sẽ duy trì khẩu phần ăn nghiêm ngặt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/thng%20nc%20.jpg
Chiếc thùng đựng nước đá trên tàu của Alverenga. Ảnh: Guardian

Sau nhiều tuần trên biển, Alverenga và Cordoba trở thành những người nhặt và phân biệt rác cừ khôi. Họ túm lấy và lưu trữ tất cả những chai nhựa rỗng tìm thấy. Thậm chí, họ còn nhặt được một túi nhựa màu xanh, bên trong chứa kẹo cao su và hạnh nhân; hay một nửa cây bắp cải, vài củ cà rốt và một bịch sữa thiu, nhưng vẫn uống. Có thực phẩm và nước uống dự trữ, Cordoba và Alverenga ngồi ngắm biển, tâm sự về mẹ. "Chúng tôi kể cho nhau nghe về mẹ mình", Alverenga nhớ lại. "Chuyện chúng tôi đã hư ra sao và cầu xin Chúa tha tội. Chúng tôi tưởng tượng rằng có thể trở về ôm hôn mẹ, hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn để mẹ không còn phải lao động vất vả nữa. Nhưng mọi điều lúc đó đều quá muộn".

Mất bạn đồng hành

Sau hai tháng trên biển, Alverenga bắt đầu quen với việc bắt chim, cá, rùa thì Cordoba lại có dấu hiệu suy giảm thể chất và tinh thần. Cordoba bị ốm vì ăn thịt chim sống, anh ta ra một quyết định điên rồ: không ăn thứ gì ngoài uống nước. Cordoba nhanh chóng kiệt sức, không đủ lực đưa chai nước lên miệng. Alverenga đút từng mẩu nhỏ thịt chim, hoặc thịt rùa vào miệng Cordoba, nhưng anh ta cắn chặt răng lại.

Hai người thỏa thuận, nếu Cordoba còn sống, anh ta sẽ tới El Salvador và thăm cha mẹ của Alverenga. Nếu Alverenga còn sống, anh phải trở về Chiapas, Mexico, tìm mẹ của Cordoba. "Tôi sắp chết rồi", Cordoba nói trong một buổi sáng. "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi một tí", Alverenga trả lời, nằm xuống cạnh Cordoba."Tôi mệt quá, cho tôi ít nước", Cordoba rên rỉ, thở khó nhọc. Alverenga cầm chai nước đổ vào miệng Cordoba, nhưng anh ta không nuốt, người bỗng giật lên từng cơn. Alvereanga hoảng sợ, hét lên: "Đừng bỏ tôi một mình! Anh phải chiến đấu, phải sống tiếp! Tôi phải làm gì nếu thiếu anh?" Cordoba không đáp, anh đã chết, mắt mở to. "Tôi dựng anh ta lên, cố giữ không cho sóng đánh thi thể khỏi thuyền. Tôi khóc hàng tiếng trời".

Sáng hôm sau, Alverenga nhìn chằm chằm vào Cordoba ở mũi thuyền, hỏi cái xác: "Cậu thấy thế nào? Ngủ có ngon không?" - "Tôi ngủ ngon, anh thì sao? Ăn sáng chưa?" Alverenga tự trả lời, như thể đang nói chuyện với Cordoba ở thế giới bên kia. Cách dễ dàng nhất để chống chịu nỗi đau mất đi người bạn đồng hành duy nhất, là giả vờ anh ta không chết.

Sáu ngày sau khi Cordoba qua đời, Alverenga ngồi cạnh, chuyện trò với cái xác trong một đêm không trăng. Đột nhiên, Alverenga bừng tỉnh, bị sốc khi phát hiện mình đang nói chuyện với tử thi. "Đầu tiên, tôi cọ rửa chân cậu ta. Quần áo cậu ấy vẫn dùng tốt, vì thế, tôi lột chiếc quần soóc và áo phông dài tay ra và mặc vào. Rồi sau đó, tôi đẩy cậu ta xuống nước, ngất lịm đi". Vài phút sau, Alverenga tỉnh dậy, sợ hãi. "Tôi biết làm gì một mình đây? Không ai nói chuyện cùng tôi cả? Tại sao người chết là cậu ấy mà không phải tôi? Tôi tự dằn vặt." Ý chí sống còn và nỗi sợ tự tử (mẹ anh vẫn dạy, những người tự tử không bao giờ được lên thiên đàng) vực anh dậy, tiếp tục tìm cách thoát nạn. Thị lực anh tốt dần lên, nhìn thấy cả tàu chở hàng phía đường chân trời. Anh nhảy lên, ra sức vẫy, nhưng những con tàu như máy bay không người lái, chẳng ai nhìn thấy anh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/bn%20.png
Quãng đường trôi dạt của Alverenga từ Costa Azul tới đảo Ebon. Ảnh: Guardian.

Alverenga để mặc cho trí tưởng tượng bay bổng. Mỗi sáng thức dậy, anh đi quanh thuyền, nghĩ rằng mình đang chu du khắp thế giới, thưởng thức những món ăn ngon lành bên cạnh người thân, cách ly bản thân khỏi thực tế ảm đạm. Khi còn nhỏ, ông nội đã dạy anh cách theo dõi thời gian theo chu kỳ Mặt Trăng. Kiến thức này cực kỳ hữu ích, khi anh cô đơn giữa đại dương. Alverenga nhớ rõ từng kỳ trăng, đếm được 15 kỳ, và thuyết phục bản thân sắp được nhìn thấy thiên đường.

backieuphong
11-11-2015, 04:54 AM
Tiếp theo...

Nhìn thấy thiên đường

Cuối cùng, khi bầu trời đầy chim biển, Alverenga giật mình, phát hiện một hòn đảo nhiệt đới Thái Bình Dương xuất hiện trong sương mù. Anh cứ nghĩ mình bị ảo giác, nhưng không, nhìn kỹ, anh phát hiện đó là một hòn đảo nhỏ, không lớn hơn sân bóng đá, nhìn có vẻ như đảo hoang bởi không có đường xá, xe cộ hay nhà cửa.

Alvereanga đánh liều, dùng dao cắt phao neo thuyền, chấp nhận mạo hiểm con thuyền có thể bị sóng đánh chìm. Khi còn cách bờ 10 mét, Alverenga nhảy xuống, kéo thuyền vào bờ. Một cơn sóng lớn ném anh và thuyền lên bãi biển, úp mặt xuống cát. "Tôi nắm chặt cát, như thể đó là kho báu", Alverenga kể lại. Quần áo tơi tả, anh trườn qua một thảm lá cọ ướt sũng, mấy cái vỏ dừa và đám hoa thơm. Anh thậm chí không đứng vững được vài giây. "Tôi chỉ còn da bọc xương", Alverenga kể. Hòn đảo nơi Alverenga dạt vào là Tile Islet, một phần của Ebon Atoll, mũi phía nam trong số 1.156 hòn đảo của đảo quốc Marshall, một trong những vùng xa xôi cách biệt nhất Trái Đất. Vượt qua những lùm cây, Alverenga nhận ra, mình đang đứng giữa một con kênh nhỏ nối từ bãi biển đến nhà của Emi Libokmeto và chồng cô, Russel Laikidrik. "Tôi đang nhìn quanh thì thấy một người đàn ông da trắng", Emi nói. Cô xay xát và sấy dừa trên đảo. "Anh ta đang la hét, trông có vẻ yếu và đói khát. Tôi chợt nghĩ, người này chắc hẳn rơi từ một con tàu nào đó và bơi vào đây". Họ mời Alverenga vào nhà, anh vẽ một chiếc thuyền, một người đàn ông và bờ biển, nhưng rồi không vẽ nữa. Làm sao anh có thể giải thích chuyến trôi dạt hàng trăm km trên biển chỉ bằng vài nét vẽ. Anh hỏi xin thuốc, bác sĩ, nhưng vợ chồng Emi chỉ lắc đầu và cười. "Mặc dù chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng tôi cứ mở miệng nói suốt", Alverenga kể lại. "Tôi càng nói, cả ba càng phá lên cười. Tôi cũng không hiểu lý do họ cười, còn tôi, cười vì mình đã sống". Sau khi chăm sóc Alverenga cả buổi sáng, Russel đi thuyền lên thị trấn và cảng biển đảo Ebon để báo chính quyền xin giúp đỡ. Vài giờ sau, một nhóm cảnh sát, y tá, đến nơi, thuyết phục anh ngồi thuyền để đưa về Ebon chăm sóc.

Trong lúc đó, câu chuyện về Alverenga lan truyền khắp nơi, khởi nguồn từ một bài báo trên AFP đăng hôm 31/1/2014. Phóng viên khắp nơi đổ về đảo Ebon, hy vọng khai thác chuyện giật gân về Alverenga, hoặc cho rằng câu chuyện sống sót của anh là vụ lừa đảo. Tuy nhiên, kiểm tra lại mã số trên con tàu của Alverenga cho thấy, trùng khớp với con tàu khởi hành hôm 17/11/2012 và biến mất. Đội tìm kiếm cứu nạn Mexico cũng xác nhận, họ đã bỏ cuộc tìm kiếm Alverenga và Cordoba vì bão to và tầm nhìn kém. Những người đi biển dày dạn kinh nghiệm cũng cho rằng, thương tích trên người Alverenga cho thấy, anh đã phải trải qua quãng thời gian dài trên biển. Đại sứ quán Mỹ tại Marshall cũng công nhận điều này.

Về phía Alverenga, sức khỏe của anh xấu dần đi. Chân sưng vù do mất nước lâu ngày. Qua 11 ngày điều trị, anh mới ổn định, đủ để về quê nhà El Salvador đoàn tụ với gia đình. Alverenga bị chẩn đoán thiếu máu, gan nhiễm ký sinh trùng, có thể do chế độ ăn thịt rùa và chim biển sống. Alverenga cho rằng, ký sinh trùng có lẽ đã bò lên đầu và tấn công não anh. Anh không thể ngủ sâu giấc, và thường xuyên bị ám ảnh vì cái chết của Cordoba. Ngay khi đủ sức khỏe, anh lên đường tới Mexico, hoàn thành lời hứa gặp mẹ của Cordoba. Nhiều tháng sau khi về nhà, Alverenga vẫn còn bị sốc. Anh không chỉ sợ nhìn thấy biển, mà còn sợ nước. Khi đi ngủ, anh luôn phải để đèn sáng, và có người bên cạnh. Phải mất đến một năm, Alverenga mới bình thường trở lại. "Tôi đã phải chịu đói, khát, cô đơn cùng cực, nhưng không tự tử", Alverenga nói. "Ta chỉ có một cơ hội để sống, vì thế, phải trân trọng nó", người trải qua hơn 14 tháng phi thường trên biển kết luận.

Hồng Hạnh

fangzi
17-11-2015, 04:37 AM
Lâm Đồng cấm cán bộ công chức đi chợ cũ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Chủ nhật, 15/11/2015 | 00:00 GMT+7

Không thu hút được tiểu thương qua chợ mới, huyện Di Linh (Lâm Đồng) ra văn bản cấm cán bộ, công chức, viên chức mua sắm tại chợ cũ. Chiều 14/11, nhiều tiểu thương chợ Di Linh (Lâm Đồng) tụ tập phản ứng lệnh cấm mua bán tại đây của lãnh đạo địa phương. Hàng chục cảnh sát được triệu tập để giữ trật tự.

Trước đó, Phòng Nội vụ huyện này có văn bản cấm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước mua sắm tại chợ cũ Di Linh. Các đơn vị này đồng thời phải vận động mọi người mua sắm tại chợ mới.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/cm%20i%20ch.jpg

Văn bản yêu cầu, hàng ngày, mỗi cơ quan cử cán bộ kiểm tra tại khu vực chợ cũ Di Linh. "Nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của huyện vi phạm thì tiến hành nắm bắt thông tin, ghi hình, lập biên bản báo cho thủ trưởng cơ quan, tổ trưởng thanh tra công vụ để tổ báo cáo UBND huyện", công văn nêu.

Các cán bộ được cử kiểm tra phải thực hiện báo cáo mỗi ngày, từ 16h đến 16h30. Thời gian kiểm tra đến hết ngày 27/11.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/ch%20di%20linh.jpg
Chợ Di Linh mới vắng bóng người trong khi chợ cũ xuống cấp. Ảnh: H

Theo UBND huyện Di Linh, chợ cũ với khoảng 400 ki-ốt đã xuống cấp, quá tải do được xây dựng từ năm 1993. Đồng thời, cơ sở hạ tầng trong chợ không đồng bộ, diện tích chật hẹp. Ngoài ra, nước thải, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ trong chợ không đảm bảo. Năm 2006 và 2007 liên tiếp xảy cháy chợ nên địa phương xây chợ mới theo quy hoạch.

Chợ Di Linh mới với gần 600 ki-ốt đi vào hoạt động ngày 25/9 nhưng đến nay khá vắng vẻ khi chỉ có vài chục sạp buôn bán. Do không thống nhất được với chủ đầu tư về giá thuê sạp, ki-ốt ở chợ mới nên hàng trăm tiểu thương không chịu di dời, vẫn ở lại chợ cũ bán bất chấp lệnh cấm. Gần 300 tiểu thương đã gửi đơn khiếu nại và kiến nghị lên UBND huyện.

Hoài Thanh

thieugia
10-01-2016, 05:19 AM
Nhân sâm nở hoa sau 8 năm ngâm trong bình rượu

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoa_La/nhn%20sm%20p.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ bảy, 9/1/2016 | 20:00 GMT+7

Ông Viên người Bắc Kinh phát hiện cây nhân sâm ngâm trong bình rượu kín của gia đình nở hoa trắng hôm 3/1.
Nạn đào trộm nhân sâm nghìn đô ở Mỹ

Theo Xinhua, trong bình rượu nhà ông Viên có hai cây nhân sâm. Một cây dài hơn 10 cm, chỗ lớn nhất có đường kính khoảng hai cm. Từ phần gốc cây nhân sâm này vươn ra đoạn rễ mảnh mọc chừng 5-6 bông hoa nhỏ màu trắng.

"Gần 10 năm trước, tôi mua cây nhân sâm khô to cỡ ngón tay cái bọc trong giấy báo ở vùng đông bắc. Lúc mới mua về tôi vẫn để bên ngoài, hai năm sau mới đem ngâm rượu 60 độ trong một cái bình to", ông nói. Ông để bình rượu ở góc nhà, hiếm khi đụng tới.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoa_La/nhn%20sm.jpg
Nhân sâm ngâm rượu nở hoa. Ảnh: Xinhua

"Khoảng một tháng trước, trong lúc dọn phòng tôi mới lôi nó ra, phát hiện có hoa trắng nở. Thật là hiếm có", ông cười nói. Ông đem chuyện đi hỏi các thầy thuốc Đông y gần nhà nhưng không ai giải thích được.

Theo ông Triệu Thế Vĩ, giám đốc Vườn Bách thảo Bắc Kinh, các loài thực vật khi ngâm trong rượu có độ cồn cao sẽ không thể sống được. Tuy nhiên, cây nhân sâm nhà ông Viên nở được hoa, có lẽ do lớp vỏ khô bên ngoài đã bảo vệ tổ chức bên trong.

Theo đó, rượu tuy ngấm vào lớp thịt ngoài của nhân sâm, nhưng không ngấm được vào trong. Do ngâm lâu năm, nồng độ cồn trong rượu giảm xuống cộng với môi trường thuận lợi, đã tạo điều kiện cho nhân sâm nở hoa.

"Thực vật trong môi trường khắc nghiệt vẫn khai hoa nở nhụy là một loại sinh tồn, một phản ứng tự nhiên", ông Triệu nói, xác nhận đúng là cây nhân sâm của ông Viên nở hoa.

Hồng Hạnh

nhan_voky
22-08-2016, 04:39 AM
Không chịu đi chơi, gái trẻ bị bạn trai đánh rụng 4 cái răng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg

Nguyệt thừa nhận, giữa mình và Đức có mối quan hệ yêu đương từ khoảng giữa năm 2015. Vẻ bề ngoài lãng tử, sành điệu của Đức đã khiến Nguyệt say đắm. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu đương, Nguyệt nhận thấy giữa mình và Đức không hợp nhau nên đã chủ động chấm dứt tình cảm. Tuy nhiên, Đức vẫn tìm mọi cách gặp Nguyệt để níu kéo.



http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/hoangthao/2016_08_20/khong-chiu-di-choi-gai-tre-bi-ban-trai-tat-rung-4-cai-rang.jpg
Chân dung Cao Xuân Đức.

"Đức là người từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, trên địa bàn, Đức nổi nên giống như một thanh niên nghịch ngợm khiến đám bạn bè trang lứa phải nể sợ. Những người bạn của Đức thường đã bỏ học và có tính cách giống nhau..." - ông Tĩnh cho biết.

Cũng trong thời gian này, chuyện tình của Nguyệt bị cha mẹ phát hiện nên họ ra sức ngăn cản. Với lý do phải chuẩn bị ôn thi cho những năm cuối cấp, Nguyệt quyết tâm chủ động chia tay người bạn trai.

Với bản tính của mình, Đức cho rằng bị người yêu "đá" là điều nhục nhã với bạn bè nên không thể chấp nhận sự thật. Đức tìm mọi cách gặp bạn gái để níu kéo. Ban đầu, Đức ngọt nhạt nhưng khi Nguyệt cương quyết thì Đức lại có những lời lẽ dọa nạt.

Đến ngày 21/3/2016, sau 2 lần chủ động tìm gặp Nguyệt rủ đi chơi nhưng bị từ chối, Đức đã vung cây côn chuẩn bị sẵn trong người đánh khiến Nguyệt bị gẫy mất 4 chiếc răng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng thông Bảo Thương, xã Sơn Quang cho biết: "Nguyệt hiện giờ đã đi học bình thường, 4 chiếc răng cửa cũng đã được khắc phục thẩm mỹ, khó ai có thể nhận ra đó là những chiếc răng giả. Mọi chi phí đều do gia đình Nguyệt tự chi trả". Trao đổi nhanh với mẹ của nữ sinh bị đánh, bà cho biết: "Giờ mọi chuyện cũng trở lại binh thường rồi, con gái tôi không bị sốc nhiều như ngày đầu mới xảy ra chuyện nữa. Trong phiên tòa hôm trước, HĐXX cũng có nói tới chuyện gia đình Đức phải đền bù chi phí cho chúng tôi nhưng tới thời điểm này vẫn chưa thấy họ có hành động gì".
Theo Phunuonline

Shaolaojia
29-08-2016, 04:17 AM
Hành trình vượt ngục khó tin của 3 phạm nhân

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ Hai, 29/08/2016 01:45

(CAO) Ba phạm nhân bện và se các sợi vải lấy từ quần áo với kem đánh răng trộn lẫn cát dùng để cưa song sắt cửa sổ. Bước thứ 2, chúng xả nước trong phòng giam cho đất mềm ra rồi dùng ca, tô nhựa múc đất đổ lên sàn nhà đào hầm để trốn ra ngoài.

TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử 3 phạm nhân về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Danh tính 3 phạm nhân có màn vượt ngục “như phim hành động” gồm: Trần Thanh Nam đang chấp hành án tù 19 năm 3 tháng 6 ngày tù, Nguyễn Đức Hạnh chấp hành án phạt 20 năm 5 tháng 9 ngày tù và Trần Văn Lộc chấp hành án phạt 15 năm 5 tháng 3 ngày tù.

Cả 3 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 1, Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an. Ba phạm nhân lần lượt bị bắt lại sau đó.

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 12-2015 Trần Thanh Nam nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam nên rủ thêm Hạnh và Lộc. Lộc hướng dẫn và đưa cho Trần Thanh Nam một cái áo phạm nhân, Trần Thanh Nam, Nguyễn Đức Hạnh bện và se các sợi vải lấy từ quần áo với kem đánh răng trộn lẫn cát dùng để cưa song sắt cửa sổ.

Hàng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, Trần Thanh Nam và Nguyễn Đức Hạnh thay nhau cưa song sắt cửa sổ buồng giam số 9, sau mỗi lần cưa thì lấy cơm, kem đánh răng trít mối cưa lại và thay nhau hát và gõ nhịp vào thùng nhựa nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của cán bộ. Đến ngày 20-1-2016 thì cưa xong 5 mối sắt, nhưng do bị kiểm tra thường xuyên nên không trốn được.

Ngày 25-1, Nguyễn Đức Hạnh dùng đoạn song sắt để khoét một lỗ thủng tường kích thước 40x28 cm thông từ buồng giam số 9 sang buồng giam số 8 để Trần Văn Lộc chui sang. Để tránh bị phát hiện, Nam gỏ xô nhựa và hát gây tiếng ồn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/ba%20phaim%20nhn.jpg
Ba phạm nhân có màn vượt ngục như phim hành động

Khi cả 3 đã cùng ở 1 phòng, Lộc và Hạnh dùng thanh sắt đục tường còn Nam hát hò để át tiếng động. Tuy nhiên, kế hoạch đào tường bất thành, Lộc chuyển hướng sang đào hầm từ bệ cầu.

Khi Trần Văn Lộc đào được bệ cầu lên, chúng xả nước xuống cho đất mềm ra và dùng đoạn sắt, ca, tô nhựa múc đất đổ lên sàn nhà. Cả 3 đào được một hố rộng khoảng 1m, sâu 1m, dài khoảng 3 m.

Ngày 26-1, lợi dụng trời mưa, gió lạnh Trần Văn Lộc, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Thanh Nam lần lượt từng người chui ra. Cả 3 tiếp tục đục tường rào trong đêm rồi lẫn trốn vào rừng.

Đến ngày 5-2, Trần Văn Lộc đang trốn tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thì bị phát hiện, bắt giữ. Nguyễn Đức Hạnh bị lực lượng Công an Trại giam Gia Trung phối hợp Công an phường Bình Tân và Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ vào ngày 25-2, khi đang nhậu tại quán thuộc phường Bình Tân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Riêng Trần Thanh Nam, sau nhiều ngày lang bạt ở các nơi, đến ngày 24-3, bị lực lượng Công an Trại giam Gia Trung bắt giữ tại buôn Pai A, xã Đăk Pơi, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk.

HĐXX tuyên phạt ba phạm nhân Nguyễn Đức Hạnh, Trần Văn Lộc (cùng 9 năm) và Trần Thanh Nam (9 năm 6 tháng) cùng về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Riêng Trần Văn Lộc thêm 4 năm tù vì “tội trộm cắp tài sản”. Tất cả bản án tù được cộng dồn với bản án đang phải chấp hành.

Chí Dũng

minh_anh
03-10-2016, 06:51 PM
Viện trưởng VKS bị đâm trong phòng làm việc

http://img.f29.vnecdn.net/2016/10/03/vien-truong-3439-1475488716.jpg

Chiều hôm nay, ông Tô Ngọc Chuẩn (Viện trưởng VKSND huyện Quốc Oai, Hà Nội) được phát hiện gục trong phòng, người mang thương tích.

Trao đổi với VnExpress, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Quốc Oai xác nhận, khi nhân viên mở cửa phòng của Viện trưởng Chuẩn thì thấy ông đã bị đâm gục.

Ông Chuẩn được đưa vào bệnh viện huyện, sau đó chuyển tới Bệnh viện 103 ở quận Hà Đông. "Hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe", vị này nói.

Công an đã khám nghiệm hiện trường để xác minh vụ việc.

Phương Sơn

minhnhat
16-12-2016, 01:34 PM
Cướp xong quay lại trả giỏ xách rồi bảo "Trả lại cái túi xách nè, đầy đủ nhé, không mất gì đâu !”

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/cp.jpg

Theo lời kể của chị N.T.N.L (37 tuổi, ngụ chung cư 331 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM) khoảng 12 giờ, ngày 12.12, trong lúc từ nhà ra cổng chung cư mở cửa xe ô tô đưa con đi học. Bất ngờ một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều áp sát, giật túi xách chị L. đang đeo chéo trên người. Cú giật mạnh khiến chị L. ngã nhoài ra đường, người trầy xước nhẹ. Dây túi xách bị đứt và tên cướp cầm lấy lao lên xe máy phóng chạy, mất hút.

Theo chị L. “Tên cướp giật túi xách ra tay rất nhanh và táo tợn. Theo quán tính, tôi vung tay giật lại thì bị kéo theo khiến người ngã ra đường. Dây túi xách bị đứt và tên cướp lấy đi. Lúc đó tôi chỉ biết la hét trong vô vọng. Điều đáng nói, tên cướp chỉ đi một mình và trụ sở công an phường cũng ở ngay bên cạnh”, chị L. kể.

Do có việc gấp, chị L. tiếp tục đưa con đến trường và quay lại công an P.1 (Q.4) cạnh chung cư đang ở để trình báo vụ việc. Tuy nhiên, rất bất ngờ khi cùng công an đến cổng chung cư, thì anh bảo vệ đưa lại nguyên túi xách bị giật lúc nãy cho chị. Toàn bộ tài sản trong túi còn nguyên, không bị mở xem hay lấy đi bất kì thứ gì.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Danh (40 tuổi,bảo vệ chung cư 331 Bến Vân Đồn) người chứng kiến vụ việc cho biết, ngay sau khi chị L. bị giật túi xách, đưa con đi học, thì tên cướp chạy máy xe wave quay lại thản nhiên, mặt không đeo khẩu trang, ném túi xách vào cổng bảo vệ và nói “Trả lại bảo vệ cái túi xách nè, đầy đủ hết, không mất gì cả”.

Khi nhận lại tài sản, chị L. cho biết mình như người "chết đi sống lại", thật hạnh phúc khi đưa công an kiểm tra thì mọi thứ còn nguyên, cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ, trong cái xui cũng có cái may.

Đại diện công an P.1 (Q.4) cho biết: “Trường hợp của chị L. được xem là hy hữu. Thông thường, khi giật tài sản, bọn cướp sẽ lấy hết tiền rồi mới gọi điện cho nạn nhân ra giá chuộc giấy tờ, hoặc túi xách không có gì chúng sẽ vứt đi. Qua đây, cũng mong mọi người, nhất là chị em phụ nữ khi ra đường không nên mang túi xách hay đeo trang sức có giá trị theo người để tránh nguy hiểm”.

Theo Thanh niên

bach_ho
02-12-2017, 11:23 AM
Bé trai “sống lại” ngay trước khi bị hỏa táng


Thứ Bảy, ngày 02/12/2017 10:55 AM (GMT+7)

Theo Sputnik, các bác sĩ tại một bệnh viện ở phía bắc Delhi ngày 30.11 đã phạm sai lầm khi thông báo về cái chết của một bé trai mới sinh. Kể lại sự việc, ông nội bé trai nói cặp sinh đôi của gia đình hôm đó có một bé đã chết, bé trai còn lại được yêu cầu chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. “Chi phí trong 3 ngày đầu lên tới 1.500 USD/ngày và sau đó là 775 USD/ngày. Bé trai phải nằm ở đó trong 3 tháng”, ông nội kể lại.

Vì thấy chi phí đắt đỏ, gia đình quyết định đưa bé trai mới sinh đến bệnh viện khác. Nhưng đúng lúc đó, bệnh viện lại nói bé trai đã chết và bàn giao lại cho gia đình bằng túi bóng. Khi gia đình đưa xác hai em bé đến nơi hỏa táng thì họ phát hiện bé trai mới sinh vẫn cử động. “Họ đưa chúng tôi xác hai em bé được đóng gói cẩn thận. Khi đi được 3km thì chúng tôi thấy hiện tượng kỳ lạ nên mở ra kiểm tra. Kết quả là bé trai vẫn còn thở”, ông nội nói.


http://streaming1.danviet.vn/upload/4-2017/images/2017-12-02/an-do-Be-trai-moi-sinh-song-lai-ngay-truoc-khi-bi-hoa-tang-dp9vgoyvqaidqwn-1512186682-width960height720.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ

Gia đình ngay lập tức đưa em bé đến bệnh viện khác ở gần đó. Tình trạng của bé trai mới sinh này hiện đã ổn định. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Jagat Prakash Nadda mô tả sự việc trên là “đau lòng” và yêu cầu cơ quan liên quan làm rõ. Cảnh sát Delhi cũng đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Trong khi đó, bệnh viện ở Delhi đã tạm đình chỉ bác sĩ liên quan trực tiếp đến vụ việc.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về sự cố hy hữu này. Chúng tôi đã yêu cầu những người liên quan làm tường trình. Bác sĩ thông báo bé trai tử vong hiện đã bị đình chỉ công tác”, tuyên bố từ bệnh viện cho biết. “Chúng tôi luôn tích cực hợp tác với người nhà bé trai để sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết”.

thieugia
21-09-2019, 08:18 PM
KHÔNG ĐÂU HƠN


http://thaicucthieugia.com/images/2019/Teu_tao/Bp-b-h--cng-an.png

Dẫu còn gần 10 ngày nữa mới hết tháng nhưng tính đến thời điểm hiện tại (21.9.2019), phụ nữ trong cả nước không đâu lại dzữ dội hơn 2 ả "Ở hai đầu nỗi nhớ" của VN là Hà Nội và Tp.HCM. Đấy là theo bình loạn của đài VOA, theo đài nầy:

Ở Hà Nội

Chỉ là con bán giày nhưng Xàm Thị Lếu dám đánh cô bé sinh viên vì can tội dám đến đòi tiền lương. Đánh xong, thị còn thẳng tay hạ Hà Nội, thủ đô của cả nước xuống chỉ còn là cấp "tỉnh" và tuyên bố: "Chủ tịch tỉnh Hà Nội còn không dám đứng nói chuyện ngang cơ với tao !".

Ở Sài Gòn:

Bà Lãng Thị Hồng (47 tuổi) đang ngồi nhậu với chồng ở trong nhà, thấy công an xuống mời hàng xóm lên làm việc, bà giận nên lao ra xuất chiêu "hắc hổ thâu đào" bóp ngay dái khiến anh công an ngượng tái cả mặt và dùng chiêu "không lăng kình", một chiêu võ bí truyền của Nam Huỳnh Đạo nhưng theo một số người chứng kiến, anh giẫy mãi không ra. Cuối cùng vì tính bức thiết nên buộc anh công an phải dùng chiêu "mãnh long tróc phụng", đây là chiêu võ của võ phái MMA và cũng phải nhờ sự trợ giúp của mấy người hàng xóm mới thoát khỏi đòn hiểm của thị Hồng.

Theo số người tận mắt sở mục, sau khi thoát hiểm, anh công an chỉ buông mỗi câu "Rõ là tử địa phùng sinh", ý nói tưởng chết rồi mà lại còn sống. Nói xong thì miệng cười toe toét. KKK