admin
03-06-2014, 11:04 AM
“Tôi xin được phép nói với vợ, những điều chưa bao giờ nói dù hai lần được tiếp xúc tại toà. Không bao giờ được chạy án, không bao giờ gặp gỡ bất kỳ ai đang nắm giữ trọng trách để xin xỏ. Việc đó ảnh hưởng đến họ, và trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi sẽ tự giải quyết việc của mình”
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/Dai_An/nguyen%20tan%20dung.jpg
Shaolaojia - Trên kia là lời nói cuối cùng của bầu Kiên trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại trọng án "Bầu Kiên" diễn ra hôm 02.6.2014 tại tòa đại hình thành phố Hà Nội.
Ôi chao ôi ! Tôi rất ngạc nhiên khi đọc được đoạn văn nói về lời nói sau cùng của gã "đầu bạc" Nguyễn Đức Kiên, người được Nhà nước ta tức nhà nước nước CHXHVNVN cần phải áp dụng các biện pháp "giáo dục", phải dùng "pháp luật XHCN để cảm hóa họ, giúp họ trở thành những công dân sống có ích cho xã hội" ?!. Vâng, lời nói của một kẻ được cho là tội đồ nhưng nghe đầy... khẩu khí, rất hùng hồn và đầy tính nhân văn. Lời nói được cho là của kẻ tội đồ nhưng nhưng có trách nhiệm hơn khối miệng bọn nhà quan.
Tôi thích bọn "tội đồ" kiểu như Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, Nguyễn Đức Kiên và một số thằng "tội đồ" khác vì chúng tuy nguy hại (ấy là theo đánh giá của một số người) nhưng theo tôi chúng không nguy hiểm như bọn nhà quan.
Bầu Kiên dặn vợ không được 'chạy án'
Sáng 2/6, sau hai ngày tạm nghỉ, Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), cựu phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB cùng các bị cáo được nói lời sau cùng.
Trong 40 phút trình bày, mở đầu, ông Kiên gửi lời cảm ơn đến bạn bè, cổ động viên đội bóng đá Hà Nội đã giúp đỡ gia đình, bị cáo. Ông khẳng định chưa bao giờ phá sản, thời điểm này bà Đặng Ngọc Lan, vợ bị cáo, đang gánh vác thay chồng công việc kinh doanh. “Tôi xin lỗi các cổ động viên đội bóng đá Hà Nội. Tôi đã yêu cầu vợ tiếp tục duy trì đội bóng trẻ để một ngày nào đó, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Trong trường hợp tôi không làm được, con trai cả sẽ thay tôi làm”, bị cáo trình bày và cho biết hoài bão lớn nhất trong sự nghiệp là "khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy bóng đá Việt Nam thi đấu tại World Cup". Bầu Kiên cũng gửi lời tri ân đến khách hàng ACB, những người từng đồng hành với bị cáo trong 20 năm qua. “Tôi tin khách hàng ACB sẽ vẫn cho rằng đây là một ngân hàng có hệ thống quản lý tốt nhất”, ông này nói. Bị chủ toạ nhắc tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong lời nói sau cùng, ông Kiên đề nghị HĐXX không ngắt lời.
Ông cho rằng khi mình bị bắt, một số cổ đông có thể thiệt hại, có thể tan gia bại sản, nhưng những cổ đông lớn sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào. Bị cáo nhắn nhủ các cán bộ ACB tiếp tục cống hiến và nhắn vợ, con không được bán cổ phần của ngân hàng này.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/06/02/kien4-7993-1401681883.jpg
Bầu Kiên mắt đỏ hoe, trong lời nói sau cùng tại toà sáng nay.
Nhắc đến hai con trai, đứa lớn 15 tuổi, Bầu Kiên trùng giọng cho hay trước khi bị bắt đã dặn con ghi lại những gì cần nói: phải làm người tốt, chăm sóc mẹ và các em. “Tôi đã không bỏ trốn trước khi bị bắt dù có visa dài hạn, mối quan hệ rộng, khắp thế giới”, ông trình bày “Tôi xin được phép nói với vợ, những điều chưa bao giờ nói dù hai lần được tiếp xúc tại toà. Không bao giờ được chạy án, không bao giờ gặp gỡ bất kỳ ai đang nắm giữ trọng trách để xin xỏ. Việc đó ảnh hưởng đến họ, và trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi sẽ tự giải quyết việc của mình”.
Tiếp đó bị cáo kể về thời gian còn “rất trẻ, đầu những năm 1990” sau khi Liên Xô tan rã, mối quan hệ hai nước rất khó khăn, bị cáo đã có đóng góp trong việc xoá nợ của Việt Nam đối với Liên Xô cũ, nối quan hệ thương mại Việt Nam – Liên bang Nga... Bị cáo cho biết người giúp đỡ mình trong vòng 5 năm để hoàn thành những nhiệm vụ trên là ông Lê Vũ Kỳ (cựu phó chủ tịch HĐQT ACB, bị cáo trong vụ án) với tư cách phiên dịch. Cũng những năm 1990, bị cáo cho rằng cùng ông Lê Vũ Kỳ đã góp công vào việc vận hành nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đúng tiến độ; Tham gia việc đưa các tổ máy về Việt Nam với giá rẻ, nhanh nhất.
Còn nữa...
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/Dai_An/nguyen%20tan%20dung.jpg
Shaolaojia - Trên kia là lời nói cuối cùng của bầu Kiên trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại trọng án "Bầu Kiên" diễn ra hôm 02.6.2014 tại tòa đại hình thành phố Hà Nội.
Ôi chao ôi ! Tôi rất ngạc nhiên khi đọc được đoạn văn nói về lời nói sau cùng của gã "đầu bạc" Nguyễn Đức Kiên, người được Nhà nước ta tức nhà nước nước CHXHVNVN cần phải áp dụng các biện pháp "giáo dục", phải dùng "pháp luật XHCN để cảm hóa họ, giúp họ trở thành những công dân sống có ích cho xã hội" ?!. Vâng, lời nói của một kẻ được cho là tội đồ nhưng nghe đầy... khẩu khí, rất hùng hồn và đầy tính nhân văn. Lời nói được cho là của kẻ tội đồ nhưng nhưng có trách nhiệm hơn khối miệng bọn nhà quan.
Tôi thích bọn "tội đồ" kiểu như Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, Nguyễn Đức Kiên và một số thằng "tội đồ" khác vì chúng tuy nguy hại (ấy là theo đánh giá của một số người) nhưng theo tôi chúng không nguy hiểm như bọn nhà quan.
Bầu Kiên dặn vợ không được 'chạy án'
Sáng 2/6, sau hai ngày tạm nghỉ, Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), cựu phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB cùng các bị cáo được nói lời sau cùng.
Trong 40 phút trình bày, mở đầu, ông Kiên gửi lời cảm ơn đến bạn bè, cổ động viên đội bóng đá Hà Nội đã giúp đỡ gia đình, bị cáo. Ông khẳng định chưa bao giờ phá sản, thời điểm này bà Đặng Ngọc Lan, vợ bị cáo, đang gánh vác thay chồng công việc kinh doanh. “Tôi xin lỗi các cổ động viên đội bóng đá Hà Nội. Tôi đã yêu cầu vợ tiếp tục duy trì đội bóng trẻ để một ngày nào đó, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Trong trường hợp tôi không làm được, con trai cả sẽ thay tôi làm”, bị cáo trình bày và cho biết hoài bão lớn nhất trong sự nghiệp là "khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy bóng đá Việt Nam thi đấu tại World Cup". Bầu Kiên cũng gửi lời tri ân đến khách hàng ACB, những người từng đồng hành với bị cáo trong 20 năm qua. “Tôi tin khách hàng ACB sẽ vẫn cho rằng đây là một ngân hàng có hệ thống quản lý tốt nhất”, ông này nói. Bị chủ toạ nhắc tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong lời nói sau cùng, ông Kiên đề nghị HĐXX không ngắt lời.
Ông cho rằng khi mình bị bắt, một số cổ đông có thể thiệt hại, có thể tan gia bại sản, nhưng những cổ đông lớn sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào. Bị cáo nhắn nhủ các cán bộ ACB tiếp tục cống hiến và nhắn vợ, con không được bán cổ phần của ngân hàng này.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/06/02/kien4-7993-1401681883.jpg
Bầu Kiên mắt đỏ hoe, trong lời nói sau cùng tại toà sáng nay.
Nhắc đến hai con trai, đứa lớn 15 tuổi, Bầu Kiên trùng giọng cho hay trước khi bị bắt đã dặn con ghi lại những gì cần nói: phải làm người tốt, chăm sóc mẹ và các em. “Tôi đã không bỏ trốn trước khi bị bắt dù có visa dài hạn, mối quan hệ rộng, khắp thế giới”, ông trình bày “Tôi xin được phép nói với vợ, những điều chưa bao giờ nói dù hai lần được tiếp xúc tại toà. Không bao giờ được chạy án, không bao giờ gặp gỡ bất kỳ ai đang nắm giữ trọng trách để xin xỏ. Việc đó ảnh hưởng đến họ, và trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi sẽ tự giải quyết việc của mình”.
Tiếp đó bị cáo kể về thời gian còn “rất trẻ, đầu những năm 1990” sau khi Liên Xô tan rã, mối quan hệ hai nước rất khó khăn, bị cáo đã có đóng góp trong việc xoá nợ của Việt Nam đối với Liên Xô cũ, nối quan hệ thương mại Việt Nam – Liên bang Nga... Bị cáo cho biết người giúp đỡ mình trong vòng 5 năm để hoàn thành những nhiệm vụ trên là ông Lê Vũ Kỳ (cựu phó chủ tịch HĐQT ACB, bị cáo trong vụ án) với tư cách phiên dịch. Cũng những năm 1990, bị cáo cho rằng cùng ông Lê Vũ Kỳ đã góp công vào việc vận hành nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đúng tiến độ; Tham gia việc đưa các tổ máy về Việt Nam với giá rẻ, nhanh nhất.
Còn nữa...