PDA

View Full Version : Tin cực sốc: Vì túng tiền Hoa Khôi cũng phải ...bán dâm !?



minh_anh
05-06-2012, 04:04 PM
Bắt cựu hoa khôi bán dâm giá 2.500 USD

Tin nóng hổi: Do nhận thấy dấu hiệu của "Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới" có vẻ như chưa có dấu hiệu kết thúc (tính đến thời điểm chiều tối ngày 2.6.2012), trong khi đó giá cả thị trường trong nước không ngừng leo thang, trượt giá nhất là các mặt hàng mỹ phẩm, thời trang... lại xét thấy "điện nước" đang ở thời "cực thịnh" và là cơ hội có thể thoát nghèo nên một số người mẫu, hoa Khôi, diễn viên... đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tìm hiểu thị hiếu, phát triển thị trường, tập trung nguồn vốn, tìm kiếm đầu vào... theo phía Công an và báo giới cho biết, "họ đã thành công" mỹ mãn.



http://a9.vietbao.vn/images/vn965/phap-luat/65298208-vnm_2012_457499.jpg
Bắtt cựu hoa khôi bán dâm giá 2.500 USD

Tin từ CATP.HCM
Tối 2/6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TT-XH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt quả tang bốn đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một số khách sạn trên địa bàn Q.1 với giá 2.500 USD/lần.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, đứng đầu đường dây mại dâm cao cấp này là đối tượng Trần Quang Mai (40 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Từ vài năm nay, Mai làm nhiệm vụ mô giới mại dâm giữa các hoa khôi, người mẫu và các “hot girl” trên mạng với các “đại gia” có nhu cầu.
Cụ thể, Võ thị Mỹ Xuân (27 tuổi), vốn là một hoa khôi của các tỉnh miền Tây đã được Mai “dẫn mối” đi bán dâm với giá 2.000USD/lần. Ngoài Mỹ Xuân, trong đường dây mại dâm này còn có khá nhiều hoa khôi, người mẫu từng tham dự các cuộc thi sắc đẹp năm 2009 và 2010 tại các tỉnh miền Tây. Cách đây vài ngày, Mai khai nhận đã tổ chức bán dâm cho một “hot girl” với giá 2.500 USD.
Ngoài ra, Trần Quang Mai còn tổ chức mua bán dâm giữa sinh viên và “đại gia” khác. Gía bán dâm giữa những cặp này “mềm” hơn. Trung bình mỗi lần “mây mưa” khoảng 5 triệu đồng. Tất cả những vụ bán dâm do tên Mai môi giới tỷ lệ ăn chia sẽ được thỏa thuận trước khi đi khách.
Điều đặc biệt, từ thân phận là hoa khôi đến gái bán dâm, Mỹ Xuân không dừng lại ở đó mà còn tự mở một đường dây mại dâm do chính mình điều hành. Xuyên đã đứng ra môi giới bán dâm cho một hoa khôi khác với giá 1.500 USD/lần. Trong đó, Mỹ Xuân lấy tiền “hoa hồng” là 500 USD.
Đến rạng sáng 3/6, tất cả các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 25/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án môi giới mại dâm quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục người mẫu, diễn viên do “tú ông” Đỗ Trung Kiên (26 tuổi, trú tại ngõ 158 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội), tức Kiên “pê đê”, làm môi giới.
Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với “má mì” Đỗ Trung Kiên.

http://image4.chaobuoisang.net/cs/2012/05/25/hoa-khoi-2001-bi-bat-trong-duong-day-ban-dam-1000-usdluot-1.jpg

Má mì Đỗ Trung Kiên

Đường dây gái gọi cao cấp của Kiên "pê đê" hoạt động từ năm 2009, chuyên tuyển người mẫu, diễn viên, sinh viên có nhan sắc phục khách làng chơi với giá từ 4-6 triệu đồng/lượt “tàu nhanh”, 400-600 USD đi qua đêm, giá đi tour du lịch từ 1.000-1.500 USD. Đường dây của Kiên pê đê thường xuyên có 20 chân dài sẵn sàng bán dâm với giá “khủng”.

Minh_anh lượm lặt và lạm bàn: Bán dâm một tối có giá tới 5 - 60 triệu đồng bằng cả một năm lương của một ông Huyện Lệnh, đã thế nó lại vừa nhàn, vừa sướng lại vừa sang... tuy có người cho nó (nghề bán dâm) là cái nghề hạ lưu đê tiện nhưng xét ra một buổi tối "Rượu no bò cưỡi" (chưa biết ai cưỡi ai) mà còn kiếm được bộn tiền như thế thì ai mà chả muốn làm cái nghề "hạ lưu".
Không biết lương ông thầy dạy võ tháng kiếm được bao nhiêu ta ???.

taothao
05-06-2012, 06:37 PM
Nói là "túng tiền" là cách nói nhân đạo đấy thôi. Trường hợp kiểu như thế này, không ít "người đẹp" vì ham tiền, hám lợi mà "bán thân" để kiếm lời. Suy cho cùng, họ buôn-bán vốn tự có mà.
Gọi họ là "người đẹp" cũng đúng, vì từ này ám chỉ "thân xác" và ngoại hình mà thôi. Tuy nhiên, đây là cách buôn phần "con" thì đúng hơn, chứ không phải phần người. Nói đến đây, gọi họ là "người đẹp" hay ""...đẹp" nhỉ?
Ấy vậy mà có một số người đẹp lại hãnh diện với những cách kiếm tiền không chính thống mà từ lóng gọi là "tiền đen", "tiền cửa sau"... Có người đẹp còn tuyên bố trên mạng Facebook một cách kiêu hãnh: tiền tui kiếm từ sức lao động của tui chứ bộ, có ăn cướp hay lừa gạt của ai đâu... mà mọi người cứ ầm ầm cả lên.
Pótay "chấm" com.

ngochai
06-06-2012, 07:42 AM
Đúng là ảnh "độc" tại hiện trường.

Stephany Nguyen
06-06-2012, 08:57 PM
ở Thái Lan, đó cũng là một nghề rồi, mây cô này nên nhập quốc tịch thái và qua đó hành nghề....để k bị bắt vì phạm pháp

thanh_long
12-06-2012, 12:04 PM
Minh_anh lượm lặt và lạm bàn: Bán dâm một tối có giá tới 5 - 60 triệu đồng bằng cả một năm lương của một ông Huyện Lệnh, đã thế nó lại vừa nhàn, vừa sướng lại vừa sang... tuy có người cho nó (nghề bán dâm) là cái nghề hạ lưu đê tiện nhưng xét ra một buổi tối "Rượu no bò cưỡi" (chưa biết ai cưỡi ai) mà còn kiếm được bộn tiền như thế thì ai mà chả muốn làm cái nghề "hạ lưu".

Ai chả muốn đi làm cái nghề hạ lưu? Hơ hơ, nói như bác lỡ mà thành sự thật thì lại đâu có cái giá trên trời đó được. Hễ ai cũng đi làm thì sẽ xảy ra... cạnh tranh và có thể là cạnh tranh khốc liệt !? Mà theo qui luật phát triển hễ cứ có cạnh tranh là thể nào cũng ... "rớt giá". Em sẽ chờ cho đến khi giá thấp nhất em cũng sẽ... hê hê !!!
Nhưng điều em băn khoăn ấy là không biết đến lúc nào, lúc nào là hàng "nhiều" và .... giá rẻ nhất ?!
Có ai có biết không?