PDA

View Full Version : Giới thiệu Hệ thống_Cơ Cấu_Tổ Chức của... Âm Tào - Địa Phủ !?



doancongtu
02-07-2014, 10:24 AM
Từ trước tới nay, các hình thái xã hội, cơ cấu tổ chức, bộ máy thống trị... trên địa giới đã có nhiều sách báo mô tả, tuyên truyền. Nhưng riêng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý dưới địa phủ lại rất ít người đề cập. Nay giới thiệu qua để mọi người biết phòng khi có dịp đi qua, hoặc có xuống thăm cũng đỡ... ngỡ ngàng.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/ma_qui/dim%20vng.jpg
Diêm vương gia gia

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/a%20ph%202.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/dim%20vng%202.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/dim%20vng%203.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/dim%20vng.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/a%20ph%204.jpg
Sanh tử bạ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thanh_Ngu_Co_Su/Ma/u%20tru_mt%20nga.jpg
Quỷ mặt ngựa

Còn nữa...

bach_djen
12-07-2014, 04:54 PM
Ở ta có một số khu vui chơi giải trí có xây dựng khu xuống âm tào địa phủ, hay còn gọi là 18 tầng (lâu quá rồi nên không nhớ là 12 hay 18) địa ngục.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/ma_qui/qu%202.jpg

Ai yếu tim thì chớ vào, ai mới đi lần đầu thì cần cẩn thận, đảm bảo hết hồn. Sợ lắm nhưng chủ yếu sợ là do tâm lý đám đông, có nhiều người rú lên nghe rất hãi, do có nhiều người la hét nên đa số cũng hoảng theo.

nhan_voky
28-09-2014, 06:41 PM
Theo mình được biết, sau khi chết, linh hồn của con người sẽ đi về được núi Thái sơn *(phải có phủ dụ của Đông Nhạc Đại Đế). Và để đến được núi Thái Sơn linh hồn sẽ phải đi qua một con sông, gọi là Vong Xuyên hà, trên sông có một cây cầu, gọi là cầu làm sao ? (tiếng hoa gọi Nại Hà).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Dia_danh/Dep/ng%20nhc%20tq%202.jpg
Ngũ nhạc Độc Tôn

Đi qua cầu “Làm sao” (khó lắm nhé, không khéo bạn sẽ bị lũ quỉ túm chấn kéo xuống dưới dòng sông toàn máu đỏ lòm không đấy) sau đấy linh hồn sẽ nhìn thấy bên ven sông, có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch (đây là tảng đá ghi lại kiếp trước kiếp của con người) rồi linh hông sẽ gặp một cái đài, gọi là Vọng Hương đài. Đến đây, người chết được phép lên Vọng Hương Đài (Ngó Quê Hương) để liếc mắt nhìn về phía quê hương, chào vĩnh biệt người thân lần cuối…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/ni%20h%20kiu.jpg

Bên cạnh Vọng Hương đài, có một bà lão bán canh gọi bà Mạnh, người chết phải bỏ tiền ra mua và được Mạnh bà cho uống một chén canh gọi là Mạnh Bà Thang. Sau khi uống xong chén canh của Mạnh Bà (trà được nấu bằng nước Vong Xuyên), người chết liền quên mất cả tam sinh kiếp (giống “tam thế”, tức quá khứ, hiện tại và tương lai).

-------------------
*Thái Sơn (泰山- tàishān) có tên gọi là Đại Sơn hay Đại Tông đến thời Xuân Thu mới bắt đầu gọi là Thái Sơn. Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông phía Bắc thành Thái An với tổng diện tích 426 km². Người xưa gọi núi này là cột chống trời. Nó có tên là Đông Nhạc – là thánh địa của Đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa. Thái Sơn được nhân dân Trung Quốc liên hệ với bình minh, sinh, tái sinh và được xem là một trong năm ngọn núi linh thiêng nhất của Trung Quốc. Thần cai quản núi Thái Sơn được phong là Đông Nhạc Đại Đế.