PDA

View Full Version : Chết Tại "Cái Mồm" & Toi Vì Nổ !



Shaolaojia
26-07-2014, 01:51 PM
Chết Tại "Cái Mồm" & Toi Vì Nổ !


Người Việt xưa nay thường xuyên bị thiên hạ ghét và vả liên tục vào cái mồm chủ yếu là do cái đặc tính "hở mồm" và hay "nổ".

Trên thế giới ít có dân tộc nào bị chinh chiến liên miên như người Việt.

Xưa người Việt thường xuyên bị người láng giềng bắt nạt. Lớn thêm một chút, lúc đã có da có thịt, lúc vượt qua cái ngưỡng "vị thành niên" thì ngay lập tức người Việt lại bị Nhật, Pháp nhảy vào hiếp dâm... do chính cái tính thích ăn mặc hở hang của mình (Pháp chiếm An Nam chủ yếu là do vua quan ta sang cầu cứu đồng thời "khoe" ta có nhiều tài nguyên khoáng sản... Và đây chính là lý do thất thủ Lục tỉnh Nam kỳ và là tiền đề dẫn đến việc Pháp chính thức đô hộ Việt Nam).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Tao_lao/lan.jpg

Khi còn đang nằm ở cái thế cận địa và đang vùng vẫy nhằm thoát khỏi cái thế mang tiếng là dễ dãi dẫn đến việc Pháp "đè" ra hiếp dâm thì... Một lần nữa, người An Nam lại vô ý để lòi cái đùi trắng ởn khiến cho lão Điền chủ Japan nổi lòng "nứng sảng", lợi dụng thế đang bị Pháp đè khố đỡ, lão tụt vội quần nhảy nói nhỏ với Pháp cùng tính chuyện "Quần Hôn". Cũng may là nhờ hồn thiêng sông núi, 1954 An Nam ta đã quật khởi và... đấm vỡ mõm đế quốc Pháp, một lão già dâm dục.

Sau 1954, cả thế giới đi đến đâu người ta cũng nghe câu "Lừng lấy 5 châu, chấn động địa cầu", đi đến đâu người ta cũng thấy khẩu hiệu "Hoan Hô Việt Nam", "Việt Nam Vô Địch" v.v. Mỹ vì cay cú khi nghe dân An Nam chém gió. Lại thấy người An Nam khoe đất nước tao toàn là anh hùng hào kiệt, gái An Nam vừa lịch thiệp, vừa đẹp lại vừa ngon... Chỉ nghe thế thôi, thằng "cao bồi tứ chiếng" thuộc Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã trên thì vã mồ hôi dưới đái trôi cả quần sịp (?!) Và thế là không kịp kìm hãm cái sự sung sướng, Mỹ nhảy vào tính mần một phát giải xui (sau thế chiến thứ 2, Mỹ lúc này bị các nước đồng minh bỏ rơi). Giồng như Pháp, Mỹ cậy thế lớn người nên chủ quan. Dân An Nam lại lợi dụng đúng lúc Mỹ vừa mới tụt quần đang còn ở tư thế nửa khỏa nửa không liền nhảy vào tấn công, đấm vỡ chym của Mỹ (1968); Còn chưa kịp đi khám nam khoa, đang lớ ngớ thì một lần nữa chym Mỹ bị Bắc Việt vặt hết cả lông ấy là vào những ngày hạ tuần 12.1972 (Ta gọi là trận Điện Biên Phủ Trên không, riêng trận này Mỹ bị Bắc Việt vặt mất hơn 2/3 máy bay ném bom chiến lược). Sau một chiến bảy hai, dù rất muốn nhưng Mỹ đành đứng xa rỏ nước miếng mà nhìn, đéo dám vô dù giây thần kinh "dâm dục" giựt giựt liên hồi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/ci%20cht%20bt%20ng.jpg

Sau 1975, Trung Cộng rất buồn khi nghe nói dân An Nam có thể cầm gậy tre thọc bể bánh xe tăng Mỹ; dùng ná bắn bằng giây thung mà hạ được B52... lại ghét cái, bao nhiêu mũ cối Trung Hoa, giây lưng Trung Quốc, bình nước ông Mao... mà Trung Quốc đã chu cấp cho bộ đội Việt Nam đánh Mỹ nay không hề được phía An Nam ta đả động lấy một nhời. Tự ái tràn hông, vậy là Trung ông bàn với lão Campo cùng lao vào sàm sỡ. Phía Bắc, Trung ông ghì đầu mút lưỡi (1979), ở trong Nam lão Campo liên tục vút đít sờ mông (1978)... Một lần nữa, may lại nhờ hồng phúc của tổ tông, An Nam ta tuy có mệt, hơi đuối sức nhưng cũng chưa đến nỗi thất tiết (!).

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/t%20bn%20ng%20vit%20thnh.jpg

Cách nay không lâu, nhiều người thấy dân An nam hễnh mũi, vênh mồm lên faceboo khoe khoang, commen chém gió. Đại ý khoe có mấy cái tàu ngầm Kilo, mấy chiến thuyền Lý - Đinh, có cả súng phun nước, có tàu Cảnh quân... to, hiện đại, lớn nhất thế giới hiện nay... Thật hư chẳng biết thế nào, chỉ thấy mắc ngay cái họa cắt cáp tàu Bình Minh và vừa rồi là cái họa giàn khoan 981 !.

Ngay từ ngày chớm hạ, lúc ve kêu phượng nở, cứ sáng ra, cả nước xếp hàng đứng cửa Thị Nại, trong bờ biển Nha Trang, bãi trước dưới Vũng Tàu rồi thì kẻ tốc váy, đứa chỉ ku, người vỗ mu… tất cả chửi chõ ra ngoài biển nhớn (!) Tổng hợp tất cả các kinh nghiệm đấu tranh, tất cả ba mưới sáu làn chửi bới… thế mà cũng phải mất hai cái lần cái bảy bảy bốn chín, thằng anh chung tộc chung tông, chung "Cộng" Tàu mới đem cái giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế (nhưng theo mình được biết, Tàu rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam chủ yếu là tránh cơn bão "siêu Thần" vừa qua). Đcm, chửi đến rzát cả cổ khô cả họng chứ có phải nó tự giác ra đâu, công to lắm đấy.

Hôm qua đến nay, thấy báo chí tung tin An Nam ta lại tậu thêm mấy chiếc máy bay siêu siêu gì đó; sở hữu mấy quả tên lửa cũng thuộc hạng gì đó siêu siêu... Nghe không thôi cũng khiến cho nhiều lão An Nam mít giật mình ?! Không biết sắp tới lại bị thằng nào nhảy vào hiếp nữa đây ?.

An Nam ta xưa nay đúng chuyên chết tại cái mồm, toi vì nổ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26.7.2014 |10:22|
Thiều Ngọc Sơn, nhân đọc bài báo nghe đất nước có máy bay thế mà lại khiến ta... giựt hết cả mình.