PDA

View Full Version : Thiều Lão Gia Kể Chuyện "Yêu" Xưa (?!)



han_chungly
28-09-2014, 03:50 PM
Kể Chuyện Yêu Xưa* (!?)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/quan%20lot%20nam%20ho%20mong.jpg


Tác giả: Thiều Ngọc Sơn

Xưa yêu em gái dưới đây,
Cũng là một mối tình đầy mộng mơ.
Nói Yêu chứ... chỉ Y Tờ
Hung hăng lắm cũng chỉ sờ được tay.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/c.jpg
Cũng là một mối tình đầy mộng mơ.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/n.jpg
Nói Yêu chứ... chỉ Y Tờ,

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/cm%20tay%202.jpg
Hung hăng lắm cũng chỉ sờ được tay.

<><><>

Về sau gặp được cô này
Cao như người Việt nhưng gầy hơn Tây.
Đêm về cũng ngất cũng ngây,
Tơ tơ tưởng tưởng thế này, thế kia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/10a.jpg
Cao như người Việt nhưng gầy hơn Tây.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/09.jpg
Đêm về cũng ngất cũng ngây,
Tơ tơ tưởng tưởng thế này, thế kia.


Còn nữa nhá…

<><><><><>

*Khải báo: Do "yêu" lâu quá rồi, từ hồi cổ còn đeo huy hiệu đội viên cơ, cái hồi mà mẹ bẩu mày còn chưa đủ lông đủ cánh ý (!) Nhưng mà mình sẽ không kể chuyện ý đâu, chỉ kể chuyện hồi mới "gần đủ" hoặc đủ "tuổi yêu" thôi. Dưng mà vẫn có chỗ quên, ít nhớ đấy (yêu nhìu quá mờ) vậy sẽ nhớ từ từ và đăng nhỏ giọt. Bạn nào có nhã hứng thì nhớ đón xem, nhược bằng ghét yêu chán sống thì cũng cứ tự nhiên cho, không ép đọc. Hị hị...

Chuyện cũng chỉ là tào lao, chuyện bất khả tín. Vậy cũng xin được kính báo.

han_chungly
28-09-2014, 03:55 PM
Và theo Thiều lão gia, đây là hình mới nhất về cô ấy, cái cô mà Thiều lão gia nói là cao như người Việt mà gầy hơn Tây ý :)


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/07.jpg
Ảnh: Do chính Thiều lão gia cung cấp :(

trai_xu_doai
30-09-2014, 08:04 PM
Và theo Thiều lão gia, đây là hình mới nhất về cô ấy, cái cô mà Thiều lão gia nói là cao như người Việt mà gầy hơn Tây ý :)


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/07.jpg
Ảnh: Do chính Thiều lão gia cung cấp :(


Há há, vui quá trời vui.

Công nhận ngày xưa thầy yêu toàn gái đep hà hà.

trai_xu_doai
30-09-2014, 08:07 PM
Kể Chuyện Yêu Xưa* (!?)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/quan%20lot%20nam%20ho%20mong.jpg


Tác giả: Thiều Ngọc Sơn

Xưa yêu em gái dưới đây,
Cũng là một mối tình đầy mộng mơ.
Nói Yêu chứ... chỉ Y Tờ
Hung hăng lắm cũng chỉ sờ được tay.



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/c.jpg
Cũng là một mối tình đầy mộng mơ.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/n.jpg
Nói Yêu chứ... chỉ Y Tờ,

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/cm%20tay%202.jpg
Hung hăng lắm cũng chỉ sờ được tay.

<><><>

Về sau gặp được cô này
Cao như người Việt nhưng gầy hơn Tây.
Đêm về cũng ngất cũng ngây,
Tơ tơ tưởng tưởng thế này, thế kia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/10a.jpg
Cao như người Việt nhưng gầy hơn Tây.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/09.jpg
Đêm về cũng ngất cũng ngây,
Tơ tơ tưởng tưởng thế này, thế kia.


Còn nữa nhá…

<><><><><>

*Khải báo: Do "yêu" lâu quá rồi, từ hồi cổ còn đeo huy hiệu đội viên cơ, cái hồi mà mẹ bẩu mày còn chưa đủ lông đủ cánh ý (!) Nhưng mà mình sẽ không kể chuyện ý đâu, chỉ kể chuyện hồi mới "gần đủ" hoặc đủ "tuổi yêu" thôi. Dưng mà vẫn có chỗ quên, ít nhớ đấy (yêu nhìu quá mờ) vậy sẽ nhớ từ từ và đăng nhỏ giọt. Bạn nào có nhã hứng thì nhớ đón xem, nhược bằng ghét yêu chán sống thì cũng cứ tự nhiên cho, không ép đọc. Hị hị...

Chuyện cũng chỉ là tào lao, chuyện bất khả tín. Vậy cũng xin được kính báo.

Hay quá thầy ạ !

han_chungly
03-10-2014, 10:33 PM
Thiều Lão Gia Kể Chuyện "Yêu" Xưa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/70b.jpg
Thầy Thiều khi trẻ...

Tiếp theo

Cuối thời gạo củi phân chia*,
Vẫn nghe bình phẩm con kia, con này.
Gái làm mậu dịch - cưới ngay
Cơm no bò cỡi - thợ may ích gì !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/ngho%20thng%20hn.jpg
Gái làm mậu dịch - cưới ngay, cơm no bò cỡi - thợ may ích gì !

Còn nữa...

<><><><><><><>
* Tức những năm cuối thời bao cấp 1983 - 1985.

han_chungly
07-10-2014, 09:40 PM
Thiều Lão Gia Kể Chuyện "Yêu" Xưa

Tiếp theo


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/Luubut_hoctro/h%20hn.jpg
Bách khoa xinh đẹp - lợi chi ?

Bách khoa xinh đẹp - lợi chi ?
Chả bằng “mông rộng” - sợ gì đói ăn.
Ngồi nghe mà thấy băn khoăn,
Nuôi trâu cày ruộng nuôi "oanh" ích gì ?!.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Doc_Soc/hinh-xam-vung-kin.jpg
Chả bằng “mông rộng” - sợ gì đói ăn :)

Còn nữa nhá…

Shaolaojia
24-03-2015, 04:11 PM
Thiều Lão Gia Kể Chuyện "Yêu" Xưa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/trai_tai_gai_dam/Gai_dam/hotgro.jpg

Tiếp theo

Trai khôn chọn gái Tràng Thi
Lấy con bán thịt lo gì đói no,
“Vẩu” mà có bố làm to
Nhà ba mặt phố chẳng lo bạc tiền.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/xu.jpg
...

Còn nữa nhá…

Shaolaojia
26-03-2015, 04:09 AM
Thiều Lão Gia Kể Chuyện "Yêu" Xưa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/v%20s%20thiu%20ngc%20sn.jpg

Đẹp trai chỉ tổ thêm phiền
Ăn rồi phá phách vòi tiền như ranh.
Già nhưng đi biển số xanh
Còn hơn lịch lãm ngọc hành lộ thiên :) Hờ... hờ...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/honda.jpg

Bấy giờ bản tính ngoan hiền
Nào đâu đã biết bạc tiền là chi.
Nghĩ sang ích lợi mẹ gì
Sống vì lý tưởng ! Nào vì bản thân (?!).

Lại cho duyên phận hữu phần
Mong chăng “đủ ấm” song thân đỡ phiền.
Chính vì thế xấu chê đếch lấy
Chỉ thích sơ “con cấy”(2) đẹp tươi.
Nói ra các bác chớ cười
Bấy giờ yêu có đến mười mấy em :)


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/03%201.jpg
Còn hơn lịch lãm ngọc hành lộ thiên !? Hờ... hờ...

Còn nữa á…

Tp.HCM, ngày 31.8.2014
Shaolaojia

<><><><><>

* Bài viết được làm vào ngày 31.8.2014 nhân sinh nhật lần thứ 50 của Thiều gia. Tuy nhiên, vì làm theo ngẫu hứng cho nên lâu lâu lại thêm một đoạn hì hì.... và chính vì thế mà đến hôm nay (25.3.2015), bài thơ vẫn chưa được hoàn chỉnh.

(1) Tức những năm cuối thời bao cấp 1983 - 1985.

(2) Chỉ thích sơ “con cấy” đây là phương ngữ của người Hoa Thanh Quế. Người Hoa Thanh Quế nói sơ tức là sờ, tức sờ mó; nói “con cấy” tức con gái, người Thanh Hóa kêu thiếu nữ mới lớn là con “cấy”. Toàn câu ý nói chỉ thích sờ con gái còn tơ thui Biểu tượng cảm xúc smile Hi... hi... "ngu" mà khôn phết mọi người nhờ :)

minhnhat
26-03-2015, 04:16 PM
Thiều Lão Gia Kể Chuyện "Yêu" Xưa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tu_Suong/img_4200.jpg

Thế rồi cứ mỗi năm thêm mấy tuổi,
Những nghĩ suy cũng khác buổi đầu xa.
Tuổi cao cũng bớt la cà
Bắt đầu suy tính chuyện xa chuyện gần.

Đem “bồ” lên thớt để cân,
Ví như mông lép ta cần tính sao ?
Đàn bà chân ngắn, trán cao,
Rồi người mắt xếch thế nào ? Dữ không ?
Ai người sư tử Hà Đông ?
Ai trông xấu xí trong lòng từ bi.
To mông rộng háng được chi
Lưỡng quyền lộ diện vì gì sát fu ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/1.jpg

Cô nào tướng tá lù đù
Cưới về khả dĩ vượng fu lợi nhà.
Cô nào cô sẽ vì ta
Điều binh khiển tướng nhất gia an bình.

Trăm năm trong kiếp nhân sinh.
Ai người chẳng muốn vợ xinh vợ hiền
Ai người sống chẳng cần tiền
Ai người không muốn vợ hiền mà xinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/04.jpg

Trường đời nhục nhục vinh vinh
Nhiều người xinh ới là xinh lại nghèo.
Nhiều người mặt nặng đá treo
Chưn khèo ngực lép vàng đeo đầy mình.



Còn nữa á…

Tp.HCM, ngày 31.8.2014
Shaolaojia

<><><><><>
* Bài viết được làm vào ngày 31.8.2014 nhân sinh nhật lần thứ 50 của Thiều gia. Tuy nhiên, vì làm theo ngẫu hứng cho nên lâu lâu lại thêm một đoạn hì hì.... và chính vì thế mà đến hôm nay (25.3.2015), bài thơ vẫn chưa được hoàn chỉnh.

(1) Tức những năm cuối thời bao cấp 1983 - 1985.

(2) Chỉ thích sơ “con cấy” đây là phương ngữ của người Hoa Thanh Quế. Người Hoa Thanh Quế nói sơ tức là sờ, tức sờ mó; nói “con cấy” tức con gái, người Thanh Hóa kêu thiếu nữ mới lớn là con “cấy”. Toàn câu ý nói chỉ thích sờ con gái còn tơ thui :) Hi... hi... "ngu" mà khôn phết mọi người nhờ