PDA

View Full Version : Chuyện Trật Tự fường & Lòng Lề Đường Trong Ngày Lễ Lạt



thieugia
27-10-2014, 12:32 PM
Chuyện Trật Tự fường & Lòng Lề Đường Trong Ngày Lễ Lạt
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/hoa%20ngy%20pn2.jpg

Trưa đi ăn cơm, nhìn mấy thằng trật tự phường lùa mấy em sinh viên bán hoa ở lòng đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn trước cửa trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Sư phạm Tp.HCM) mà chảy nước mắt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/ph%20n%20vn.jpg

Đành rằng, việc các em bán hoa không xin phép là một việc làm dễ gây cản trở giao thông, ách tắc đường phố... thế nhưng, bán hoa vào ngày ngày Phụ nữ VN, có thể được coi là một nét văn hóa đậm bản sắc và đầy tính nhân văn, một cử chỉ đẹp trong VH người Việt. Thiển nghĩ, việc các em SV bán hoa nhân ngày 20.10 chỉ có thể tô thêm nét đẹp trong văn hóa của người Việt, làm cho cái đức tính, giá trị nhân văn của người Việt càng thêm lung linh chứ nhất quyết việc làm ấy không thể nào phương hại đến nét đẹp của VH Việt; việc làm ấy chỉ tô điểm thêm nét đẹp của phố phường chứ không thể nào là hành vi phương hại đến trật tự Xã hội....


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/hoa%20ph%20n.jpg


Dưới con mắt của tôi và nhiều người, việc mấy thằng trật tự phường xua đuổi, giành giật vài bó hoa với các em SV đã làm cho thang điểm mà người dân dành cho chính quyền đã xuống dưới nấc số không. Và thực tình, ngay bản thân tôi cũng chỉ muốn vớ cục gạch... đập một phát cho vỡ cái mặt của mấy thằng cha đại diện cho công quyền.
Vài lời chia xẻ và xin được thành thật chia buồn cùng mấy em sinh viên.

Tp.HCM, ngày 20.10.2014 |15:38|
Thiều Gia
<><><>