PDA

View Full Version : Mũi Hếch Môi Tru Hay... Khí Công Tâm Thể !?



minh_anh
30-11-2014, 10:49 PM
Mũi Hếch - Môi Tru Hay Khí Công Tâm Thể !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/chem_gio/mi%20dy.jpg

Ở Thanh Hóa có câu “Mũi hếch môi tru, không ngu thì lú”. Tru ở đây là từ ngữ địa phương, “tru” tức là trâu, là con trâu; nói “môi tru” tức nói môi dày như môi trâu.

Sáng sớm hôm nay, khi mình đang tập ngoài công viên thì có thiếu phụ mang dáng dấp của câu phương ngữ trên kia. Nhìn đã thấy buồn cười, bả đến nói với mình thế này:
- Chào anh, em là giảng viên trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM em đến từ bộ môn dưỡng sinh Khí công Tâm thể…
- Ờ ! Ờ hơ…
- Anh học cái này lâu chưa?
- Học cái nào ?
- Học TCQ này này.
- Lâu rồi… mà chi vậy ?
- Lâu là bao lâu ? Và anh cảm thấy người như thế nào ?
- À, mấy chục năm.
- Thế ạ, mấy chục năm ! Thế anh thấy thế nào?
- Đúng vậy, thấy á a… mỗi lúc, mỗi… già.
- Tập TCQ mà mỗi lúc mỗi già ? Thế còn bệnh tật thì sao ạ?
- Đúng. Mỗi lúc mỗi già… còn bệnh tật thì càng già càng lắm bệnh.
- Tập mà không khỏi bệnh thì tập làm gì, sao anh không tập Khí công tâm thể ? Đảm bảo tập cái đó hết bệnh ngay.
- Thế à ! Tập khí công tâm thể là khỏi hết được các bệnh à? Hay nhờ !? Sao cô không giới thiệu hay nhân rộng mô hình ra cả nước làm phước cho nhân dân.
- Có đấy anh ạ, hiện nay bộ môn KCTT chúng em phát triển mạnh mẽ lắm, mạnh còn hơn cả Pháp Luân công đấy ạ. Hiện chúng em có khoảng hơn 20 vạn môn sinh đang tập luyện trên cả nước…
- Thế á ! Vậy là to rồi…
- Anh biết không, KCTT hay lắm anh ạ. Hôm trước má Bảy Bây nghe người nhà nói bà Năm còng còng mấy chục năm rồi vậy mà má Bảy chỉ vuốt nhẹ một cái, bà Năm còng tự nhiên đứng thẳng lên đi được luôn. Anh không biết chứ học cái môn đấy hay lắm anh ạ.
- Cô nói xạo vừa vừa chứ.
- Không, em không xạo. Xạo em chết ngay, em thề đấy. Nhiều người khỏi lắm. anh không tin lúc nào anh ghé đến tập coi, đảm bảo tập thấy khỏe ngay.
- Thế à ?
- Vâng ! Em xưa nay đâu có xạo ai bao giờ.
- Vậy thì cô về nói với thầy cô mở nhiều CLB Khí công tâm thể vào, đập hết các bệnh viện đi để lấy chỗ làm bãi tập Khí công tâm thể. Nói với bà Kim Tiến, Bộ trưởng Bô Y Tế nghỉ hưu được rồi đấy, không việc gì phải hau háu chuyện xây thêm phòng, mua thêm giường hay tăng viện phí… rằng chỉ mấy năm nữa cả nước tập Khí công tâm thể, lúc bấy giờ ai ai cũng như trâu như bò, cả đời chẳng ốm đau bệnh tật thì ôm cái ghế Bộ trưởng làm gì ?
- Cơ mà…


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/%20h.jpg

- Cô làm đến giảng viên của một trường ĐH mà cô lú lẫn thế ? Nếu chỉ tập luyện mà khỏi được bệnh thì người ta xây thêm bệnh viện để làm gì? Sản xuất thuốc bán cho ai? Cô không già, không chết lấy chỗ nào cho con cô nó lớn ? Và nếu các bậc tiền hiền như bà Trưng, bà Triệu, đức Thánh Trần, trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm… mà khỏe mạnh mãi thì nào có chuyện cô ngồi ở đây hôm nay. Cô nói tập Khí công tâm thể thì bệnh gì chữa cũng khỏi ? Sao cô không làm cho tóc nó đen lại mà phải nhuộm nên trông nó hoe hoe như cái đít con gà sắp đẻ thế kia? Việc con người càng lớn càng già, càng sống lâu càng có nhiều bệnh tật cũng là cái nhẽ thường tình, là qui luật của trời đất chứ nào phải con người cứ muốn mà “cải” được đâu ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Chung_ca/kim%20minh.jpg
Võ sinh Kim Minh

Để chữa được bệnh đâu nhất nhất phải tập Khí công tâm thể, đâu nhất nhất phải tâp đến TCQ, Yoga… Đâu chỉ có Phật giáo, Đạo gia mới có “dưỡng sinh”? Biết dưỡng sinh còn có cả Y gia, Nho gia, Nông gia và thậm chí là cả “tạp gia”. Phải nhớ, để chữa được bệnh không chỉ dựa vào mấy cái độngt ác hít hít thở thở, mấy cái “Khí tụ đan điền” hoặc mấy câu “Lục hà lục hít”, bí kiếp nọ kia v.v. Để chữa được bệnh còn phải biết điều chỉnh hành vi cư sử trong cuộc sống thường ngày, biết từ bỏ dục vọng thấp hèn, những tham sân si ngớ ngẩn. Một người bán buôn, hằng ngày lấy việc bán cho khách hàng với giá cắt cổ làm “mừng” thì không bao giờ có chuyện chỉ một mâm xôi gà lễ Phật mà người ấy trở thành đức Kim cang.

Thôi, cô cút đi cho tôi nhờ ! Cút luôn cái Khí công tâm thể của cô đi.
...
Được tí, Kim Minh lại nói nhỏ với mình thế này:
- Thầy ! Bà kia bả bảo với con...
- Bảo gì?
- Dạ, thầy đuổi bả, khi bả đi ngang chỗ con bả khều khều rồi nói... a... a...
- Nói gì?
- Dạ, bả nói với con là: "Thầy mày bảo thủ bỏ mẹ" :)

Tp.HCM, ngày 30.11.2014
TNS