PDA

View Full Version : Quan Trường... Bi Ký Chuyện !?



thieugia
02-12-2014, 04:08 AM
Trung Quốc
Nữ quan tham 'thăng chức trên giường'

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong%20oline.jpg
06:35 ngày 30 tháng 11 năm 2014

TP - Ngày 26/11 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương ĐCS Trung Quốc (UBKTKLTW) ra thông báo khai trừ đảng và cách chức, cách ly điều tra 2 nữ quan chức cao cấp tỉnh Sơn Tây là Trương Tú Bình, Phó bí thư thành ủy Tấn Trung và Dương Hiểu Ba, Thị trưởng thành phố Cao Bình do phạm một số tội, trong đó có “thông gian với người khác”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Cave_gaigu/trng%20t%20bnh.jpg
Nữ quan tham Trương Tú Bình và Ủy viên thường vụ Kim Đạo Minh

Đây là lần đầu tiên đoản ngữ “thông gian với người khác” được sử dụng trong văn bản chính thức của cơ quan KTKL để chỉ việc nữ quan chức dùng thân xác hối lộ cấp trên để được thăng chức, hay nói theo kiểu dân dã là “thăng quan trên giường”. “Cấp trên” của Trương Tú Bình là Kim Đạo Minh, Ủy viên thường vụ, Bí thư UBKTKL tỉnh ủy, còn đối tác của Dương Hiểu Ba là Tạ Khắc Mẫn, nguyên Bí thư thị ủy, hiện là Phó Giám đốc Sở giám sát tỉnh Sơn Tây.


Theo Tân Kinh báo, ông Dương Tĩnh, Vụ trưởng Phòng chống tội phạm chức vụ thuộc Viện KSND tối cao cho biết, trong vòng nửa năm qua, trong số các quan tham ngã ngựa đã có tới 31 quan nam bị kết thêm tội “thông gian với người khác”, nhưng với các quan nữ bị kết tội này thì hai người kể trên là trường hợp đầu tiên.

Năm nay 49 tuổi, Trương Tú Bình từng giữ các chức Ủy viên thường vụ Ủy ban, Phó tổng thư ký Ủy ban KTKL tỉnh ủy. Sau gần 7 năm là cấp dưới trực tiếp và phục vụ chăn gối cho Kim Đạo Minh, năm 2013, Trương Tú Bình được người tình trao cho chức Phó Bí thư thành ủy Tấn Trung.

Ngày 27/2 năm nay, Kim Đạo Minh bị bãi chức và bị bắt để điều tra về liên quan đến vụ án đường dây mua quan bán chức do Chu Bân, con trai Chu Vĩnh Khang cầm đầu. Khi tiến hành điều tra về tội lỗi của Kim Đạo Minh, người ta phát hiện Kim là quan tham sống trụy lạc, có hàng tá tình nhân, trong đó có cả những cặp chị em sinh đôi.

Dư luận cán bộ và dân chúng Sơn Tây còn khẳng định, Trương Tú Bình đã sử dụng “vốn tự có” để tiến thân với hai quan trên, người trước đây là Kim Ngân Hoán (nguyên Bí thư UBKTKL tỉnh ủy, đã chết vì tai nạn giao thông năm 2008). Khi đó Trương là thư ký riêng của Kim Ngân Hoán. Khi Kim Đạo Minh về thay, ả không ngần ngại quay sang chiều chuộng sếp mới để được tiến thân.

Quan trên, người tình của Dương Hiểu Ba chính là Tạ Khắc Mẫn, nguyên Bí thư thị ủy Cao Bình, sau được đưa lên làm Phó giám đốc Sở giám sát tỉnh. Trong thời gian lãnh đạo Cao Bình, Tạ và Dương đã quen biết rồi gian dâm với nhau. Từ một cán bộ đoàn, Dương được Tạ đưa lên làm Trưởng ban tuyên huấn rồi trao cho ghế Thị trưởng Cao Bình (chủ tịch thành phố thuộc tỉnh). Ngoài Tạ Khắc Mẫn, ả thị trưởng 43 tuổi xinh đẹp này còn bị kết luận “có quan hệ tình ái trong thời gian dài với nhiều cấp dưới” khác. Dương Hiểu Ba đã trở thành đề tài cho các câu chuyện “trà dư tửu hậu” ở Cao Bình và Sơn Tây.

Tuy nhiên, Trương Tú Bình và Dương Hiểu Ba không phải là những nữ quan tham đầu tiên dính vào bê bối tình ái, trước đó đã có hàng chục người bị mất chức, thậm chí ra trước vành móng ngựa về những tội lỗi liên quan đến “thăng chức trên giường”.

Nữ Cục trưởng chỉnh hình để thăng chức

Lưu Quang Minh, Cục trưởng Thuế thành phố An Sơn để tăng thêm sức quyến rũ quan trên tiện bề thăng tiến đã chi tới 5 triệu tệ (18 tỷ VNĐ) để sang Hongkong chỉnh hình, riêng đắp mông đã mất nửa triệu.

Với nhan sắc nhân tạo, đã hơn 50 tuổi, nhưng bà quan cao 1m72 nom trẻ như thanh nữ 28 tuổi. Lưu Quang Minh đã làm đẹp lòng các quan trên để “thăng tiến kiểu tên lửa”: trong vòng 5 năm, từ một phó chi nhánh (ngang cấp phòng) đã “vọt” lên ngồi vào ghế Cục trưởng (Giám đốc sở).

Thăng quan trên giường với Bí thư thành ủy

Tháng 6/2014 vừa qua, Kim Thu Phần, sinh 1962, Cục trưởng Bảo vệ môi trường thành phố Dương Châu (Nam Kinh) bị Ủy ban KLKT đình chỉ chức vụ để điều tra vì “vi phạm kỷ cương nghiêm trọng” khiến nhiều người bất ngờ. Đến ngày 7/8, Kim Thu Phần bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp để điều tra xét xử. Bà ta liên đới đến vụ án tham nhũng của nguyên Bí thư thành ủy Nam Kinh Lý Kiến Nghiệp. Trong thời gian Lý làm Bí thư Dương Châu, Kim được bổ nhiệm làm Cục trưởng. Sau khi Lý Kiến Nghiệp mất chức Bí thư Nam Kinh, qua điều tra ông ta bị phát hiện có nhiều người tình, một trong số những ả được ông ta nâng đỡ là Kim Thu Phần. Đến đây, sự nghiệp của Kim coi như chấm hết.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Cave_gaigu/dng%20hiu%20ba.jpg
Nữ quan tham Dương Hiểu Ba và nguyên Bí thư thị ủy Cao Bình Tạ Khắc Mẫn

Quan nữ “bo” thượng cấp trên giường

Ngày 9/11/2011, La Á Bình, nguyên Cục trưởng Đất đai và Tài nguyên khu (quận) Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị tử hình vì phạm tội nghiêm trọng. Báo chí khi đó gọi La Á Bình là “quan tham 3 nhất”: “cấp thấp nhất, tham nhiều nhất, thủ đoạn xấu nhất”. Tham nhũng nhiều tiền, La Á Bình đã vung tiền để bắt nhiều đàn ông phục vụ chăn gối. Cặp bồ với một cấp dưới kém 12 tuổi, La đã chi 1 triệu tệ cho vợ người tình để được độc chiếm thân xác chàng trai khỏe mạnh này.

Khi đã chán người này, La chuyển mục tiêu sang một vị lãnh đạo khu (cấp trên của ả). Theo báo chí, một hôm hết giờ làm việc, ả đến phòng làm việc của ông này, nói thẳng: “Tối nay, đi chơi với em, em sẽ cho anh tiền”. Sau khi đưa ông này vào phòng bao tại một khách sạn sang trọng, La đã đặt lên giường cục tiền 50 ngàn tệ (180 triệu VNĐ) và nói: “Chiều em đêm nay, số tiền này là của anh”. Từ đó, lúc nào nổi hứng là ả lại đưa vị quan trên này đến phòng bao trong khách sạn để thỏa mãn rồi “bo” tiền. Câu chuyện bi hài này đã lan truyền khắp Phủ Thuận.

Thu Thủy

thieugia
02-12-2014, 04:24 AM
Sôi động thị trường mua quan bán chức Trung Quốc

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Doc_Soc/Nuy_Tau/thnh%20h.jpg

Mới đây, hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã gây bất ngờ lớn khi đăng một bài viết mô tả chi tiết các thủ đoạn mua quan bán chức tại quốc gia này.


http://upload2.baodoi.com/files/0/c/ef7ba82b767502d1fcd824127194a80c.jpg
Nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn, người bị cáo buộc bán hàng trăm chức quan. Ảnh: THX

Trước đây, giới lãnh đạo và truyền thông Trung Quốc thường khẳng định tội tham nhũng xuất phát từ sự suy đồi đạo đức của “bộ phận không nhỏ” các cá nhân. Giải pháp là tống cổ các cá nhân đó ra khỏi hệ thống hoặc đưa họ ra trước vành móng ngựa. Giới quan sát nhận định việc Tân Hoa Xã đăng bài báo này cho thấy Bắc Kinh bắt đầu thừa nhận tham nhũng là căn bệnh của cả hệ thống. Nguyên tắc của thị trường mua quan bán chức Trung Quốc rất đơn giản. Đó là số tiền “đầu tư” càng lớn, nguồn lợi từ chức tước càng nhiều. Trên thị trường này, nguồn cung nằm trong tay những người nắm chức vụ quan trọng, đứng đầu một vùng hoặc các cơ quan nắm quyền điều động nhân sự. Đó là những “con hổ lớn”. Các quan chức cấp thấp hơn cũng bu vào để rỉa những phần còn sót lại.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Cave_gaigu/dng%20hiu%20ba.jpg
Nữ quan tham "thăng chức trên giường" Dương Hiểu Ba và nguyên Bí thư thị ủy Cao Bình Tạ Khắc Mẫn

Việc mua quan bán chức lý giải tại sao công chức luôn là một “nghề” đáng mơ ước tại Trung Quốc. Ước tính 76,4% sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc xem công chức là sự lựa chọn hoàn hảo. Trong khi đó tại Singapore, con số này là 2%. Tỷ lệ này vào khoảng 2% ở Mỹ và 3% ở Pháp.

Thị trường sôi động

Từ 10 năm nay, văn phòng làm việc của bí thư thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trương Tiếu Đông luôn tấp nập người ra vào. Các thuộc cấp của sếp Trương khi đến luôn đem theo vali hồ sơ nặng trịch và ra về tay không. Cách thức nhận tiền của Trương rất đơn giản. Đó là tất cả phải là tiền mặt và địa điểm giao tiền ở văn phòng hoặc nhà riêng. Theo Tân Hoa Xã, các sếp chuyên hành nghề bán chức được chia thành 3 loại. Đầu tiên là loại “chuyên gợi ý”. Các quan chức loại này thường tung tin điều động nhân sự để nhá hàng cho cấp dưới. Sau khi gợi ý, họ chỉ việc ngồi ở nhà chờ cấp dưới tự đem tiền đến biếu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Doc_Soc/Nuy_Tau/tu%200000.jpg

Dạng thứ hai là “đạo đức giả”, ngoài miệng thì “thôi mà” (từ chối nhận tiền) nhưng trên thực tế lại “tha mồi” về đầy tổ. Loại thứ 3 là dạng sòng phẳng nhất, định giá chức quan, tiền trao cháo múc. Ông La Ấm Quốc - cựu bí thư thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông - là tay bán chức chuyên nghiệp và định giá chức vụ theo độ “nóng”. Chẳng hạn, chức vụ liên quan đến công nghệ có giá từ 200.000 NDT (32.500 USD), cấp huyện từ 2 triệu NDT (326.000 USD), cấp phó chủ tịch thành phố 10 triệu NDT (1,62 triệu USD). Thậm chí La còn tự định giá chức vụ bí thư thành phố của mình vào khoảng 100 triệu NDT (16,3 triệu USD). Theo La, quan trường Trung Quốc là một cái chợ mua quan bán chức mà nếu không tham gia, người ta sẽ nhận thiệt thòi về phần mình. Không chỉ trong các cơ quan chính quyền, quân đội Trung Quốc cũng là một mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền.

Nguyên phó chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu và nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Cốc Tuấn Sơn bị cáo buộc buôn bán hàng trăm vị trí trong quân đội với giá từ 10 triệu NDT (khoảng 1,62 triệu USD).

Vay tiền mua ghế

Từ Đại hội Đảng lần thứ 18, Trung Quốc tiến hành 4 đợt thanh tra lớn trên 31 tỉnh thành toàn quốc và phát hiện các quan chức ở 8 địa phương chạy tiền mua chức.

Có 3 dạng mua chức là những người thèm khát thăng chức, những người muốn thuyên chuyển đến những nơi ngồi mát ăn bát vàng và những người muốn thâm nhập hệ thống công chức. Một quan chức tại tỉnh Thiểm Tây tiết lộ có hai thời điểm thị trường mua quan bán chức trở nên rầm rộ nhất. Một là trước các kỳ đại hội, thời điểm quan trọng trong việc điều động nhân sự. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 5 năm, thị trường lại bùng nổ. Thời điểm thứ hai là lúc các sếp chuẩn bị nghỉ hưu hoặc lên chức. Ba tuyệt chiêu sau đây thường được các quan áp dụng triệt để để mua chức. Đầu tiên “lấy cần câu nhử cá”, cứ cách một thời gian họ lại tặng quà và tỉ tê với lãnh đạo. Thứ hai là “nịnh trong mọi hoàn cảnh”. Khi người thân sếp bệnh thì tặng quà, con sếp đi du học thì tặng tiền... Những người áp dụng cách này thường không bỏ qua bất kỳ khó khăn nào của lãnh đạo, khi cần họ luôn có mặt bên cạnh sếp. Loại thứ 3 là tấn công đối tượng dồn dập, dùng tiền khủng để mua chuộc lãnh đạo. Để thăng tiến trên con đường hoạn lộ, Lý Thạch Quý không bỏ qua bất kỳ một dịp nào để hối lộ nguyên ủy viên thường vụ đảng ủy khu tự trị Nội Mông Vương Tố Nghị. Tổng cộng Lý đã hối lộ Vương 23 lần với số tiền hơn 1,2 triệu NDT (khoảng 195.000 USD).

Tân Hoa Xã lý giải tiền mua quan được các quan chức cấp thấp xem như một món đầu tư. Đa số mượn tiền, mượn ngân hàng và huy động vốn từ các doanh nghiệp để mua chức. Một số quan chức khác tìm mọi cách tham nhũng để có tiền thăng tiến đến các chức vụ cao hơn. Với các cách thức trên, những người mua chức có thể trả góp số tiền này hệt như người ta mua nhà. Số khác dùng chức quan mua được như một phương tiện đền đáp cho người trợ vốn.

Theo Internet

thieugia
02-12-2014, 04:33 AM
Quan tham Trung Quốc có cả tấn tiền đau đầu chuyện giấu

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
24/11/2014 08:08 GMT+7

TT - Trong một tháng trở lại đây, có đến ít nhất ba quan chức Trung Quốc bị phát hiện giấu hàng tấn tiền ở tư gia. Tại sao các quan tham lại giấu tiền trong nhà thay vì gửi ngân hàng?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/t%20ti%20hu.jpg
Tướng Từ Tài Hậu khi còn đương chức - Ảnh: Reuters

Mới đây Tuần Báo Phượng Hoàng (Hong Kong) đưa tin trong lần soát nhà nguyên phó chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu hồi tháng 3-2014, cảnh sát Trung Quốc đã tìm thấy hơn 1 tấn tiền mặt các loại và hàng trăm ký đá quý, ngọc bích, đồ cổ trong tầng hầm tòa dinh thự xa hoa.

Nhà chức trách đã phải điều động tới 10 xe tải quân sự mới có thể vận chuyển hết số tài sản khổng lồ từ dinh thự của tướng Từ. Trước đó gần hai tuần, chính quyền Trung Quốc phát hiện 120 triệu NDT (tương đương 416,6 tỉ đồng VN), 37kg vàng và giấy tờ sở hữu 64 căn hộ trong nhà riêng của ông Mã Siêu Quần, tổng giám đốc Công ty Cấp nước quận Bắc Đới Hà thuộc thành phố Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc). Ước tính số tiền trên nặng gần 1,5 tấn.

Đau đầu chuyện giấu tiền

“Không đau đầu chuyện kiếm tiền mà chỉ đau đầu chuyện giấu tiền” - đó là lời tự thú của quan tham Mã Tuấn Phi, nguyên cục phó Cục đường sắt thành phố Hô Hòa (khu tự trị Nội Mông). Năm 2013, cơ quan điều tra phát hiện 88 triệu NDT (tương đương 14,3 triệu USD), 4,2 triệu USD, 300.000 euro và 43,3kg vàng trong hai căn hộ sang trọng của ông Mã ở Bắc Kinh và Hô Hòa. Trong vòng 22 tháng giữ chức vụ cục phó, bình quân mỗi ngày ông Mã đút túi 100.000 NDT (hơn 16.300 USD). Để giữ lượng tiền mặt khổng lồ an toàn và bí mật trong nhà, các quan tham Trung Quốc tìm trăm phương ngàn kế để giấu tiền. Họ nhét tiền dưới hồ cá, nhà vệ sinh, gối, hầm bí mật...

Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi những chỗ giấu tài sản có một không hai bị phát hiện. Ông Hồ Vạn Du, nguyên phó chủ tịch Chính hiệp huyện Trường Thuận, tỉnh Quý Châu, luôn cảm thấy bất ổn khi không thể kiểm soát tài sản của mình. Thế là ông nghĩ ra cách nhét các chứng từ ngân hàng vào sợi dây nịt và luôn giữ khư khư. Vào một đêm đẹp trời năm 2003, trộm viếng nhà ông Hồ Vạn Du và cuỗm luôn cái quần có sợi dây nịt bảo bối. Sau khi kiểm tra, chúng vứt những đồ dùng không giá trị vào thùng rác, trong đó có cả chiếc quần và sợi dây nịt. Hai học sinh nhặt được và trình lên cảnh sát. Hậu quả là ông Hồ Vạn Du nhận lại sợi dây nịt kèm theo mức án 11 năm tù vì tội nhận hối lộ. Tuy nhiên đó là chuyện quá khứ. Khác với ông Hồ Vạn Du, các quan tham Trung Quốc thời nay chọn cách giữ tiền mặt thay vì chứng từ ngân hàng.

Mất ăn mất ngủ

“Đối với số tiền từ trên trời rơi xuống, tôi thích như điên nhưng lại vô cùng lo lắng. Tôi không dám đụng đến một đồng nào. Tôi chỉ sợ rằng nếu không cẩn thận thì việc nhận hối lộ của tôi sẽ bị phát giác” - ông Trần Gia Vinh, nguyên bí thư thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, thú nhận trước tòa. Ông Trần bị kết án 15 năm tù vì tội tham nhũng.

Báo Đô Thị Hải Giáp (Phúc Kiến) dẫn lời giáo sư tài chính Lưu Tuấn Kỳ thuộc ĐH Liêu Ninh cho biết các quan tham không muốn đem tiền đi gửi ngân hàng do rất dễ bị phát hiện. Theo luật chống rửa tiền của Trung Quốc, các cá nhân nộp tiền vào tài khoản ngân hàng với giá trị từ 200.000 NDT (32.600 USD)/ngày trở lên sẽ bị ngân hàng lưu lại thông tin. Việc giao tiền cho những người thân cận như vợ con, anh em hoặc các cô bồ nhí lại vô cùng nguy hiểm. Các quan tham thường có tâm lý muốn tự mình kiểm soát tiền bạc. Hơn nữa, giáo sư Lưu cho biết việc đầu tư vào các cổ vật, nhà cửa, cổ phiếu, chuyển ra nước ngoài phức tạp hơn rất nhiều so với giữ tiền tại nhà.

Ngụy trang khéo léo

Theo Tân Hoa xã, điều tra cho thấy nhiều quan tham Trung Quốc còn có sở thích là nghiện “sưu tập” tiền hệt như sưu tập tem và đồ cổ. Ông Lý Hữu Sán, phó giám đốc Phòng hợp tác kinh tế đối ngoại tỉnh Hà Bắc, có sở thích đếm tiền. Ông Lý tham nhũng hơn 47 triệu NDT (7,6 triệu USD). Tại tòa, Lý khai lúc cảm thấy thư giãn nhất chính là mỗi lần vào mật thất, bày toàn bộ tiền ra trước mặt đếm hết một lượt. Cùng sở thích với Lý là ông Yến Đại Bân, cựu cục trưởng Cục Giao thông huyện Vu Sơn, thành phố Trùng Khánh. Ông này bị tuyên án tử hình vì tham nhũng 22 triệu NDT (3,6 triệu USD). Ông Lý Thụ Sâm, nguyên phó chủ tịch huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, lại thích ngắm tiền. Ông khai rằng việc ngắm những đồng USD và NDT chất đầy nhà là niềm hạnh phúc nhất trong đời. Tuy có hàng tấn tiền mặt nhưng đa số quan tham Trung Quốc luôn tỏ vẻ giản dị, bình dân. Nhiều ông còn hay than nghèo kể khổ.

Dư luận thành phố Tần Hoàng Đảo luôn đánh giá ông Lý Tiểu Lâm, nguyên chủ nhiệm Trung tâm Thám trắc than đá, vì chỉ đi một chiếc xe cà tàng, luôn tỏ ra liêm khiết. Người dân chỉ ngã ngửa khi cơ quan điều tra phát hiện ông đào hố chôn 15 triệu NDT (2,4 triệu USD) trong sân nhà. Ngụy Bằng Viễn, nguyên vụ phó Vụ Than đá thuộc Cục Năng lượng Trung Quốc, người nổi tiếng ăn mặc giản dị. Cuối tháng 10, nhà chức trách phát hiện 3 tấn tiền mặt trong nhà ông Ngụy, tương đương 32,7 triệu USD. Đây là số tiền mặt kỷ lục từng bị phát hiện trong nhà một quan tham. Theo báo Tài Tân, cảnh sát phải dùng 16 máy đếm tiền để kiểm tra hết số tiền khổng lồ này. Do hoạt động quá công suất, bốn máy bị cháy!

ĐÔNG PHƯƠNG

thieugia
02-12-2014, 04:38 AM
Tại sao quan tham Trung Quốc hay giấu tiền trong nhà?


Từ khi chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình thực hiện, rất nhiều tham quan đã “mắc lưới” chống tham nhũng từ những nhân vật chóp bu cao cấp đến những nhân vật chỉ ở vị trí quan nhỏ. Hầu hết các tham quan đều chọn cách cất giữ tài sản tham ô trong dinh thự nhà thay vì gửi tài khoản ở các ngân hàng

Quyết tâm thực hiện chiến lược thanh lọc bộ máy lãnh đạo khỏi tham nhũng, Tập Cận Bình cùng các đồng sự đang tích cực truy lùng những tham quan bỏ tiền công vào túi riêng.

Tham quan sa lưới.

Kể từ khi thực hiện kế hoạch lần lượt các nhân vật giữ vai trò quan trọng trong bộ máy Trung Ương Trung Quốc lần lượt bị đưa ra ánh sáng công lý. Điều đặc biệt là số tiền tham nhũng của các nhân vật cao cấp thường rất lớn, bao gồm cả tiền mặt, đất đai và hiện vật như vàng bạc, đá quý... Tất cả đều được giấu trong dinh thự riêng.


http://media.tintuc.vn/uploads/medias/2014/11/26/550x500/tai-sao-quan-tham-trung-quoc-hay-giau-tien-trong-nha-bb-baaacA8S85.jpg
Mã Siêu Quần, nguyên tổng giám đốc công ty cấp thoát nước tại Bắc Đới Hà, Trung Quốc, đang bị điều tra tham nhũng. Ảnh: Caixin

Mới đây, ngày 23/11 nguyên tổng giám đốc công ty cấp thoát nước tại Đới Bắc Hà, Trung Quốc bị bắt vì đãphát hiện ra 37 kg vàng, sổ đỏ của 68 ngôi nhà và 120 triệu nhân dân tệ (tương đương 20 triệu USD) bằng tiền mặt tại nhà ông. Ước tính sô tiền tại nhà của Siêu Mã Quần nặng tới gần 1,5 tấn.

Mới đó một tháng trước, Cục chống tham ô hối lộ viện kiểm sát Trung Quốc Từ Tiến Huy đã cho biết số tiền tham ô giấu trong nhà của Vụ phó vụ than đá thuộc cục năng lượng Ngụy Bằng Viễn khoảng 200 triệu NDT (tức 32,7 triệu USD). “Lúc Ngụy bị giải đi, tiền mặt trong nhà Ngụy lên đến hàng trăm triệu NDT. Nhà chức trách đã phải điều 16 máy đếm tiền để đếm hết số tiền mặt trên. Do hoạt động quá nhiều, 4 máy đếm tiền đã bị cháy” báo Tài Tân cho biết.

Nguyên phó chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc Từ Hải Hậu cũng đã gây xôn xao dư luận khi điều tra tìm thấy trong nhà ông cất vô số đá quý và hàng trăm kg ngọc đắt tiền, đồ cổ quý hiếm. Các nhà chức trách đã phải dùng hơn 10 xe tải mới chở hết số tài sản chất như núi của tướng Từ.

Tướng Cốc Tuấn Sơn, phó chủ nhiện Tổng cục Hậu cần PLA bị bắt vì tham nhũng, biển thủ công quỹ, lạm quyền chức. Khi tịch thu tài sản nhà Cốc Tuấn Sơn, 20 nhân viên điều tra phải mất đến hai đêm mới nghiệm thu xong, khối lượng tài sản khổng lồ được chất đầy lên 4 xe tải tại nhà riêng của tướng Cốc ở tỉnh Hà Nam.

Tiền trong nhà là an toàn nhất!

Trong khi hầu hết mọi người đều đau đầu về kiếm tiền thì các quan tham Trung Quốc lại trăn trở về chuyện giấu tiền. Một quan chức đường sắt ở khu tự trị Nội Mông, mã Tuấn Phi đã tự thú “Không đau đầu chuyện kiếm tiền mà chỉ đau đầu chuyện giấu tiền”.

Có đến trăm ngàn lý do quan tham Trung Quốc giấu tiền trong nhà. Theo luật chống rửa tiền của Trung Quốc, các cá nhân nộp tiền vào tài khoản ngân hàng với giá trị từ 200.000 NDT (32.600 USD/ngày) trở lên sẽ bị lưu lại thông tin, do đó sẽ rất dễ bị phát hiện. Vậy ngân hàng không phải là nơi an toàn cho gia tài kếch sù của các tham quan.

Trong một so sánh thú vị, phóng viên Jordon Weissmann của trang tin Slate đã cho biết “ở Mỹ, mọi ngưởi tỏ ra phấn kích khi các nhân viên FBI tìm thấy 90.000 đô la Mỹ cất trong tủ lạnh của nghị sĩ William Jefferson. Chừng ấy chẳng nhằm nhò gì so với mức độ ăn tham của các quan chức tép riu của Trung Quốc ngày nay.”

Nhận xét này cho thấy thói quen cất giữ rất ư là Á Đông của người Trung Quốc. Còn nếu như giao tiền cho những người thân cận thì lại vô cùng nguy hiểm, nếu không tự mình cất giữ và kiểm soát tiền bạc thì các tham quan cũng không thể yên tâm. Một điều đặc biệt là hầu như các nhân vật tham nhũng đều rất yêu tiền. Đây là một trong những sở thích đặc biệt mà chính những vị quan tham này đã bật bí. Lý Hữu Sán, phó giám đốc Phòng hợp tác kinh tế đối ngoại tỉnh Hà Bắc có sở thích đếm tiền. Biện bạch trước tòa, tham quan này đã khai lúc thư giãn nhất chính là mỗi lần vào mật thất, bày toàn bộ tiền ra trước mặt, đếm hết một lượt. Lý Thụ Sâm, nguyên phó chủ tịch huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh lại có sở thích ngắm tiền. Nhìn ngắm nhà chất đầy những đồng USD và NDT là ông cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tham quan đến bao giờ mới hết?

Từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, Tập Cận Bình đã có giấc mơ về một Trung Quốc mới và chiến dịch chống tham nhũng của ông là một trong những bước tiến quan trọng để thay đổi Trung Quốc mới.


http://media.tintuc.vn/uploads/medias/2014/11/26/550x500/tai-sao-quan-tham-trung-quoc-hay-giau-tien-trong-nha-bb-baaad307yL.jpg
Ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc. Ảnh: AFP

Đã có rất nhiều quan chức từ cao cấp chóp bu đến những nhân vật phụ trách quận huyện nhỏ đều mắc lưới chống tham nhũng. Tài sản tịch thu của lên đến hàng trăm tỷ NDT và hiện vật bổ sung vào ngân sách nhà nước. Những nỗ lực chống tham nhũng của nhà nước đều nhận được sự ủng hộ của công chúng. Ông Vương Kì Sơn, Bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung Ương Trung Quốc cho biết “Cuộc chiến chống tham nhũng và xây dựng nhà nước trong sạch vẫn tiếp diễn” “nó sẽ không bao giờ khép lại”. Tuyên bố này được coi là sự cam kết với nhân dân Trung Quốc về một xã hội và bộ máy chính quyền trong sạch hơn.

Tuệ Linh / Skcd.com.vn

admin
08-01-2015, 09:02 PM
Quốc hội đình chỉ đại biểu Châu Thị Thu Nga



Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/1, Văn phòng Quốc hội cho biết, chiều tối 7/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Nghị quyết được ban hành căn cứ vào Điều 58 Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi năm 2007) và đề nghị của Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Viện kiểm sát về việc truy cứu trách nhiệm hình sự với bà Nga vì có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Cùng thời điểm, bà bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/01/08/nga-2052-1420705780.jpg
Bà Châu Thị Thu Nga.

Một đại biểu Quốc hội thuộc đoàn TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2014, Văn phòng đoàn nhận được nhiều đơn thư tố cáo về tư cách bà Châu Thị Thu Nga và đã chuyển đến Ban Công tác đại biểu, cơ quan điều tra của Bộ Công an theo thẩm quyền. Đoàn Hà Nội chỉ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ các đại biểu thực hiện hoạt động đại biểu dân cử.Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vừa qua, bà Nga xin vắng mặt suốt thời gian đầu và chỉ tham gia một số phiên họp cuối với lý do chữa bệnh.

Tối 7/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nga (50 tuổi) để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi triển khai dự án nhà chung cư - biệt thự B5 Cầu Diễn. Là đại diện của Housing Group, bà bị nhiều người tố cáo đã nhận tiền mua nhà của khách hàng từ năm 2009, cam kết hoàn thành dự án vào 2015 nhưng hiện khu chung cư chỉ nằm "trên giấy". Lô đất vẫn bỏ hoang.

Trước khi bị bắt, bà Thu Nga là Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch bất động sản VN khu vực miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group); Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; đại biểu Quốc hội khoá XIII; đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Đây là lần thứ ba, Quốc hội đình chỉ đại biểu vì vướng lao lý. Tháng 11/2005, ông Lê Minh Hoàng (http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nguyen-giam-doc-cong-ty-dien-luc-khong-duoc-giam-an-2144583.html), nguyên giám đốc Công ty điện lực TP HCM bị đình chỉ vì đã ký hợp đồng mua và cho sử dụng 312.000 điện kế điện tử giả. Ông Hoàng sau đó bị phạt 4 năm tù về tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cuối năm 2006, trong một phiên họp, 83% đại biểu Quốc hội đồng ý bãi nhiệm ông Mạc Kim Tôn do ông này có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ông Tôn sau đó bị phạt 7 năm tù, kết tội trong thời gian làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã giúp Trần Thị Ánh thực hiện "dự án ma", lừa mua hàng trăm máy tính và thiết bị của 5 công ty, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.



Điều 58 Luật Tổ chức QH 2001 (sửa đổi năm 2007) quy định:
Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ thì không được bắt giam, truy tố đại biểu và không được khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội. Việc đề nghị bắt giam, truy tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định.
Trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đó.
Đại biểu Quốc hội bị Toà án kết án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.
Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, đơn vị nơi đại biểu làm việc cách chức, buộc thôi việc, nếu không được Uỷ ban thường vụ Quốc hội đồng ý.



Hoàng Thùy

thieugia
09-02-2015, 11:49 AM
Vụ biệt thự trong rừng Hải Vân: Tướng công an xin lỗi

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/01/27/10/20150127104335-2.jpeg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vietnamnet.png
27/01/2015 16:45 GMT+7


Chính quyền quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết Thiếu tướng Phan Như Thạch - nguyên GĐ Công an Quảng Nam, cùng ông chủ Cty khai thác vàng - Ngô Văn Quang - 2 cá nhân liên quan đến vụ xây dựng trái phép biệt thự trên núi Hải Vân đã đến UBND quận, xin lỗi về hành vi vi phạm pháp luật của mình…

Như LĐ đã liên tiếp thông tin việc hàng loạt biệt thự, biệt phủ trái phép trong khu vực rừng cấm Hải Vân, trong đó có quần thể biệt thự của Thiếu tướng Công an Phan Như Thạch và biệt phủ gồm 18 căn nhà xây cả trăm tỉ đồng của đại gia khai khoáng Ngô Văn Quang ngang nhiên vi phạm pháp luật, kéo dài trong 5 năm qua.

Khi báo chí phản ảnh, Thành uỷ, HĐND TP.Đà Nẵng mới chỉ đạo kiểm tra, giải quyết. Sau hơn 1 tháng loay hoay bàn giải pháp, mới đây Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký văn bản chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, lại giao trách nhiệm cho đích thân Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các sở: TNMT, Xây dựng, NNPTNT, phường Hoà Hiệp Bắc… xử lý. Đây cũng chính là những đơn vị đã bất lực trong việc xử lý, ngăn cản việc xây dựng các quần thể biệt thự, biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân suốt 5 năm qua…

Ngày 26.1, ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - cho biết, quận đã mời đích danh ông Phan Như Thạch - Thiếu tướng công an và ông Ngô Văn Quang - chủ Cty khai thác vàng - đến để thông báo việc xử lý. Đây là lần đầu tiên hai ông này mới chịu đích thân đến cơ quan chức năng (không cử người khác đi thay thế như đã từng làm ở các đợt kiểm tra từ hơn 5 năm qua).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Quantruong_tieucuc/thiu%20tng%20phan%20nh%20thch%201.jpg
Thiếu tướng Phan Như Thạch bìa trái

Cả ông Thạch và ông Quang đều nhận rõ việc làm sai trái của mình trong mua bán, sang nhượng đất và xây dựng trái phép quần thể biệt thự, biệt phủ trên núi Hải Vân. Cũng như các lần gửi đơn trước, cả 2 ông này đều nhận lỗi, xin được nộp phạt để tồn tại. Hai ông đều xin lỗi chính quyền, người dân TP.Đà Nẵng, với mong muốn được xử phạt hành chính để... tồn tại.

Tuy nhiên, theo ông Dương Thành Thị, chính quyền sẽ không vị nể mà xử lý trái với pháp luật. Không có chuyện cố chấp vi phạm kéo dài, bất tuân kiểm soát của chính quyền sở tại, để rồi vụ việc vỡ lở thì đi xin lỗi, được tồn tại. Nhưng, cụ thể giải pháp xử lý thế nào thì cũng chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể của UBND TP, Thành uỷ sau khi quận và các sở ngành liên quan kiểm tra, trình xin chỉ đạo.

(Theo Thanh Hải/Lao động)

thieugia
09-02-2015, 12:00 PM
Thấy gì từ việc Đà Nẵng mạnh tay xử lý biệt phủ Tướng công an?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dspl.png
08:30 AM, 09-02-2015

(ĐSPL) - Hai công trình biệt phủ xây dựng trái phép của Thiếu tướng Phan Như Thạch và Giám đốc Công ty vàng Phước Minh tại núi Hải Vân khiến nhiều người chép miệng "vướng lắm", sao dám dỡ bỏ?

Mấy tháng qua, biết thông tin lình xình trên địa bàn Đà Nẵng về công trình biệt phủ xây dựng trái phép của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty vàng Phước Minh, tại khu vực núi Hải Vân ở P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, dư luận bức xúc và theo dõi diễn biến sự việc này sẽ đi về đâu?!

Nhiều người chép miệng cho rằng: Chắc cũng rơi vào quên lãng thôi vì hai công trình bề thế, nhiều tỉ đồng như vậy, đã mọc lên rồi, “vướng lắm”, sao dám dỡ bỏ?

Tuy nhiên, Phó tôi cũng như những người quan tâm đến sự việc trên thực sự phấn khởi khi những ngày cận tết (ngày 4/2), UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã mời gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang đến nhận quyết định xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép và buộc phải tháo dỡ biệt thự, biệt phủ xây trái phép trong vòng 35 ngày.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Quantruong_tieucuc/biet%20thu%20.jpg.jpg

Cụ thể, quyết định xử phạt ông Thạch và ông Quang về hành vi xây dựng trái phép. Ông Thạch đã xây dựng nhà biệt thự ba tầng, công trình hiện đang hoàn thiện, xử phạt số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm.

Công trình biệt phủ của ông Ngô Văn Quang, UBND quận đã ra hai quyết định xử phạt. Cụ thể, ông Quang đã vi phạm hành chính tương tự gia đình tướng Thạch và buộc nộp phạt số tiền 22,5 triệu đồng, quyết định buộc ông Quang tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực rừng Hải Vân.

Ngoài ra, ông Quang còn bị xử lý về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, mức phạt tiền 15 triệu đồng, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Hành động cương quyết của chính quyền Đà Nẵng “trảm” hai công trình trái phép nói trên đã khiến dư luận một lần nữa khâm phục bởi không phải ở đâu người ta cũng dám quyết như vậy.

Dân tin tưởng, những đối tượng tham lam hay đang có âm mưu xấu sẽ nhìn vào cung cách làm việc nghiêm túc, cương quyết của chính quyền để chùn tay lại.

Sự công tâm, bình đẳng trong xã hội, nếu được nhân rộng sẽ triệt tiêu cái ác, cái xấu. Và theo Phó tôi, đây cũng là một trong những biện pháp chống tham nhũng hiệu quả, tận gốc. Bởi nếu không xử nghiêm các vụ việc tương tự, dù có bất kỳ lý do nào, người dân nhìn vào cũng có thể tặc lưỡi: Khó lắm, vướng lắm!

PHÓ THƯỜNG DÂN