PDA

View Full Version : Ăn Chay Trẻ Dzai ?!



minh_anh
22-01-2015, 09:56 AM
Ăn Chay Trẻ Dzai ?!
http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Chung_ca/duy.jpg

Sáng CN (ngày 18.1), khi ra sân tập thấy có thằng ku này đang co xo trong cái áo gió đứng đợi để xin được nhập học. Nhìn hắn chân đi dép mình bẩu muốn học thì phải sắm đôi giày, hắn xin được ghi danh trước rồi "ngày mai con lại học", bẩu, OK!

Sáng qua, hắn ra. Vẫn thấy hắn co xo trong cái áo gió, đầu tóc rối bù nhìn đến tội nghiệp. Hỏi con nay học lớp mấy nó bẩu "Nghỉ rùi", hỏi sao thế nó bẩu "Tại con nghiện đủ thứ". Giựt mình đánh thột, không kịp khép mồm hỏi lun "Nghiện gì ?", nó bẩu "Trừ gái gú, đâm chém, trích choác, cờ bạc ra còn cái gì cũng nghiện". Thờ đánh phào tiếng nói "Ờ, vậy cũng được" nhưng lại vặn "Thế học đến lớp mấy thì bỏ", nó bẩu học đến năm ba trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM. Giật mình hỏi nó thế năm nay con đến 20 tuổi chưa? Nó nói, con hai bảy. Hết hồn !

Ui mịa ui ! Thực là bất ngờ và không thể tin được.

Bẩu nó bật face kết bạn với thầy, bấy giờ mới biết nó theo đạo Thích gia, hèn gì !

Sáng nay nhìn kỹ lại nó, thấy nó giống thằng Thiều Thiên Long nhà mình nên khoái lắm, lại bẩu con biết nhậu không, nghe xong nó bẩu con ăn chay trường.

Tự dưng thấy... buồn !

<><><><><>
Kết Luận:


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Chung_ca/duy%20lu%20xu%20bu.jpg

Ăn chay trẻ lâu
Để hầu Phật tổ
Phổ độ chúng sanh.
Còn lo hộ niệm vãng sinh
Thầy người thế tục giữ mình thanh trong.

Thầy thực (thực = shi 食 ) như hổ như rồng,
Sướng ca, ham nhậu bông lông giữa trời.
Không ăn chay được con ôi
Lại ham thịt chóa, mặc đời già nua !

Tp.HCM, ngày 20.1.2015
Thiều ngọc Sơn.