PDA

View Full Version : Nói Với Phản Đồ Lê Đình Nghĩa !



nhan_voky
04-02-2015, 07:39 AM
Nói Với Phản Đồ Lê Đình Nghĩa !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/l%20nh%20ngha.jpg
Phản đồ lưu manh giả danh trí thức kỹ sư Lê Đình Nghĩa

Quêchoa Thanh Hóa - Ngày 20/1/2015 để tri ân với người đã từng cưu mang, dạy dỗ võ công cho mình, Lê Đình Nghĩa đã gửi cho thầy Thiều Ngọc Sơn một lá thư với giọng điệu vô cùng hỗn xược, hàm hồ và lếu láo. Bức xúc trước việc thằng học trò khốn nạn, thằng lưu manh giả danh trí thức Lê Đình Nghĩa (Nghĩa từng học lớp Hóa dầu 2 k47, bộ môn Công nghệ hữu cơ - Hóa dầu tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường năm 2007).

Với muc đích quyết không để "Tiểu Nhân đắc chí" vả lại, cổ ngạn có câu "Lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ" (Giữa đường thấy chuyện bất bình, rút đao trợ giúp). Dưới đây là bài thơ do chính tôi làm với mục đích chia sẻ nỗi đau cùng thầy Thiều Ngọc Sơn đồng thời nhằm vạch trần bộ mặt tráo trở, giả nhân giả nghĩa, loại đạo đức giả, bản chất gian manh của chàng kỹ sư, cựu sinh viên ĐH Bách khoa HN, người con trai ưu tú của đất Quảng xứ Thanh Hóa... anh hùng Lê Đình Nghĩa, trước bàn dân thiên hạ.

Quechoa Thanh Hóa cũng xin lỗi ai đó dù không thích nghe nhưng vì lỡ tay tang vào. Rất mong mọi người thông cảm và nếu không thích, mọi người cứ xóa hoặc hủy luôn cái mối quan hệ của chúng ta. Vậy cũng xin được cẩn cáo !
<><><><>


Còn Nhớ Không Nào ?


Lê Đình Nghĩa người gốc Quảng Xương,
Cũng là Thanh Hóa đồng hương,
Mà thành “phản phúc” vô thường là sao?

Ngày xưa ăn ở nhà nào ?
Liếm bao bát đĩa giờ sao phản thầy ?
Ai truyền võ nghệ cho mày ?
Ai người tha thứ dù mày đáng khinh?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/dsc02930.jpg

Ai người vì nghĩa vì tình?
Vẫn lờ giả tảng, như mình… chưa nghe ?
Nhớ chăng những buổi trưa hè,
Hay sau giờ tập rượu chè bên nhau.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%209.jpg
sau giờ tập rượu chè bên nhau.

Thầy bà khoảng cách gì đâu?
Đàm thiên thuyết địa những cầu… trí tri.
Cớ chi kiếm chuyện thị phi ?
Trước khi kỷ luật, nói gì nhớ chăng ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%202.jpg
Tin nhắn Nghĩa gửi cho thầy khi nhận được tin đuổi học. Trong tin nhắn Nghĩa nói "con chấp hành" hình thức kỷ luật là "trục xuất khỏi sư môn"

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/gmail_ngha%207.png
Thư Nghĩa gửi thầy nói về việc bị thầy phát hiện các hành vi giả dối của mình...

Sao giờ giở chứng hung hăng?
Ăn quàng sủa bậy như thằng thất phu !
Kỹ sư ăn nói thế ư?
Bách khoa Đại học* “kính sư” vậy à?

Nghĩ mày tuy gốc quê ta
Dẫu Hoa Thanh Quế nhưng là “thất phu”.
Loại mày không những chỉ ngu
Hồ đồ, lỗ mãng, “thất phu” là mày.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ci%20cht%20bt%20ng.jpg
Bất nhân, bất nghĩa là đây, thà rằng chết quách sống vầy, ích chi.

Bất nhân, bất nghĩa là đây,
Thà rằng chết quách sống vầy, ích chi.
Ngó xem ai sống như mi
Chỉ thêm chật đất, sống chi hại đời. /.


Tp.HCM vào ngày 21.1.2015 |19:00|
Quechoa Thanhhóa
<><><><>

backieuphong
05-02-2015, 03:34 PM
Vài Lời Nhân Vụ Phản Đồ - Lê Đình Nghĩa !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/l%201.jpg



Noi Huang, Tuan Seven, Long Nguyen, Hằng Lê, Hương Sơn Dã Phu, Tiêu Giao... thân mến!

Hôm nay sau khi kiểm tra mình phát hiện thấy cái thằng mà có một số người tôn là "Đẳng cấp", sau khi giở chiêu cắn bậy ông thầy giờ đã trốn chui trốn nhủi, phải xóa Nick trên diễn đàn XH (tôi đố ai tìm thấy cái nick mang tên Le Dinh Nghia với ảnh đại diện là mấy cái chai hóa chất màu xanh nước biển nữa đấy, ngay trong bảng danh sách bạn bè của các bạn, cái tên ấy cũng đã tự động biến mất rùi !). Nhưng không sao, các bạn có thể gửi thư liên lạc với Lê Đình Nghĩa qua địa chỉ này nhé :

Địa chỉ Email lechemtech@gmail.com.

Hành vi ấy (tức hành vi sau cắn càn sủa bậy rồi xóa nick bỏ trốn) được coi là gì nhỉ ? Nó là gì, thiển nghĩ tùy ở cái lượng soi xét của mọi người nhưng có điều, tôi chắc chắn hành vi đấy sẽ không được coi là hành vi của người quân tử ? Thường chỉ có kẻ "tiểu nhân", đứa phản phúc (trong trường hợp cụ thể này là kẻ phản đồ), sau khi cắn càn sủa bậy mới cúp đuôi bỏ trốn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/bi%20s.jpg

Vì sao?

Vì chúng sợ chúng ta, sợ những người quân tử, những người chính trực v.v. biết chuyện, họ sẽ lên án, chỉ chích, sẽ phản kháng làm mất mặt chúng bởi vậy, chúng mới bỏ của chạy lấy người (!). Hành động ấy thật là đớn hèn, nhục nhã phải không các bạn ?

Chỉ qua việc xóa nick, cũng đủ cho thấy Nghĩa là một thằng "tiểu nhân", hèn nhát. Nghĩa không xứng đáng như một số bạn vì không biết mà vào bênh vực.

Xin được nhắc lại: Lê Đình Nghĩa từng học lớp Hóa dầu 2k47, Bộ môn Công nghệ hữu cơ tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Với một người sinh ra trong một gia đình, dòng tộc có truyền thống nhân văn lễ nghĩa (bố là Cán bộ Quân đội nghỉ hưu). Bản thân Nghĩa được gia đình, xã hội tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho ăn học và Nghĩa từng được các thầy cô ở một ngôi trường danh tiếng nhất cả nước là ĐHBK vun bồi. Thế nhưng, con tạo thật trớ trêu !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%205.jpg
Phản đồ Lê Đình Nghĩa

Lẽ ra, với sự quan tâm sâu sắc của gia đình và XH, Lê Đình Nghĩa phải là một công dân tốt, người trí thức gương mẫu, một người con ngoan, hiếu thuận của gia đình, dòng tộc; là người anh đáng kính, chỗ dựa tinh thần cho các em; là người bạn hữu tốt ngoài đời...

Thế nhưng, như các bạn thấy, Nghĩa không như sự kỳ vọng của mọi người. Thật tiếc thay !

Người xưa nói "Gieo quả nào, gặt quả ấy". Sự việc của ngày hôm nay không chỉ là bài học sâu sắc cho kẻ phản đồ Lê Đình Nghĩa mà còn là bài học cho bất cứ kẻ nào có tư tưởng hồ đồ, ngông cuồng, vọng tưởng... Và điều tôi muốn nói với các bạn rằng:

Bạn của các bạn (tức Nghĩa) là thằng hèn hạ, đáng khinh chứ không được như các bạn nghĩ.

Anh hai của Hằng Lê cũng vậy, cũng đáng khinh chứ không đáng được người đời coi trọng.

Và ngay các bạn cũng vậy, tôi muốn nhắn với các bạn nhất là bạn của phản đồ Lê Đình Nghĩa rằng hãy tránh xa con người đó, tránh càng xa càng tốt và trước khi phát biểu (commen), các bạn hãy đoc và suy gẫm thưc kỹ, tìm hiểu cho rõ nguồn cơn rồi... giơ tay phát biểu ý kiến. Chớ hồ đồ kẻo bị ngay cái thằng "bạn đểu " của mình nó dắt mũi, để rồi cuối cùng chính bản thân mình cũng thành trò cười dưới mắt thiên hạ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/qun%20hng%20trc%20n.png

Quêchoa Thanh Hóa - Ngày 20/1/2015 để tri ân với người đã từng cưu mang, dạy dỗ võ công cho mình, Lê Đình Nghĩa đã gửi cho thầy Thiều Ngọc Sơn một lá thư với giọng điệu vô cùng hỗn xược, hàm hồ và lếu láo. Bức xúc trước việc thằng học trò khốn nạn, thằng lưu manh giả danh trí thức Lê Đình Nghĩa (Nghĩa từng học lớp Hóa dầu 2 k47, bộ môn Công nghệ hữu cơ - Hóa dầu tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường năm 2007).
Với muc đích quyết không để "Tiểu Nhân đắc chí" vả lại, cổ ngạn có câu "Lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ" (Giữa đường thấy chuyện bất bình, rút đao trợ giúp), có rất nhiều bạn trên trang mạng XH đã có các bài viết, tranh luận xôi nổi xung quanh câu chuyện của kẻ phản đồ này.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này !

Trân Trọng.

Tp. HCM, ngày 05.02.2015
Chung Ly_Hán

backieuphong
05-02-2015, 03:49 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/nhn%20l.jpg
Nhân Lê • Bạn bè với Noi Hoang và 3 người khác

Hán Ly Chung à....những ngày qua mình cũng có đọc bài viết của bạn trên mạng xã hội về lê đình nghĩa...nếu thật như những lời bạn nói trên mạng thì nghĩa có một người thầy bao dung độ lượng,giàu lòng nhân ái..thầy xử sự một cách nhân văn...nói đúng hơn thầy là người đáng kính....nhưng hán ly chung à theo mình nghĩ thì với trình độ và nhân thức của thầy, thầy sẽ dạy bảo và xóa bỏ những lời nói mà mình xem như là nghĩa nói quá( nhân vô thập toàn mà hán ly chung) cũng có thể trong suy nghĩ bồng bột mà nghĩa phát ngôn ra những lời ko phải với thầy.....nghĩa có thể giỏi về chữ nghĩa nhưng có thể suy nghĩ trường đời và nhận thức lời nói theo cách suy nghĩ riêng của mình..lỡ chân thì có thể bước lại nhưng lỡ lời rồi thì biết nói sao...chứ theo mình nghĩ nghĩa sinh ra từ môi trường rất tốt, gia đình có một nền tảng giáo dục và trong quá trình học tập đến lúc trưởng thành nghĩa cũng rất ngoan hiền, xứng dáng là một con ngoan trò giỏi mà giờ đây nghĩa cũng là con người có trình độ học vấn nữa...thì với lòng bao dung độ lượng của thầy đã từng xem nghĩa như người thân của mình thì mình mong thầy cũng có thể tha thứ và bảo ban nghĩa thêm lần nữa.....với một con người tốt và đáng kính như thầy Ngọc Sơn thì mình nghĩ thầy sẽ ko bao giờ dồn nghĩa vào chân tường và sẽ khuyên nghĩa nhưng điều tốt đẹp, chắc có lẽ trong tâm thầy Ngọc Sơn(giúp người là phúc đẳng hà sa) luôn mang theo nên mình nghĩ thầy sẽ làm đc điều mà người tốt làm Hán Ly Chung ạ..........chứ nói nhau trên mạng như thế này mình thấy cũng ko hay lắm, mình là con người cả mà..có thể thẩm thấu những lời đối phương nói.....mong thầy và nghĩa vẫn giữ đc tình cảm như trước.,.......................
4 phút • Bỏ thích • 1

fangzi
05-02-2015, 03:54 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/lm%20lng.jpg Lâm Lương

Bác Hán Ly Chung nếu nghiêm túc thì nên làm nghiêm túc. Bêu rếu miết vầy người ngoài nhìn vào họ cười cả thầy lẫn trò. Lấy tên giả, hình giả đi nói người khác thì cũng không phải là bậc chính nhân quân tử !
3 giờ · Thích · 2

fangzi
05-02-2015, 04:01 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/hn%20chung%20ly.jpg Hán Ly Chung

À bạn Lâm Lương, Cũng như Lê Đình Nghĩa trước kia, Hán Ly Chung với Nghĩa cùng là quản trị viên của trang Web võ thuật Thiều gia, bởi vậy Nghĩa tất biết rất rõ Hán là ai chứ có đâu phải trốn tránh !
3 giờ · Thích

fangzi
05-02-2015, 04:06 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/hn%20chung%20ly.jpg Hán Ly Chung

Xin ghi nhận ý kiến rất chân tình và thẳng thắn của bạn Nhân Lê, quả đúng như bạn nói và ngay khi nhận được lá thư mà nghĩa dùng từ ngữ bậy bạ hỗn hào để chửi thầy (lá thư này Nghĩa không những gửi cho thầy mà còn gửi cho cả mấy quản trị viên khác và do cac quản trị viên này thông báo thì thầy mới biết chứ thầy cũng không đọc mail). Ban quản trị chúng tôi đã ngồi để phân tích về lá thư này và thầy cũng nói rất rõ rằng thầy sẽ để cho Nghĩa 10 ngày để suy nghĩ vì thầy cho rằng Nghĩa có thể vì nhất thời bức xúc, nhất thời say rượu bởi vậy mới giao hẹn cho Nghĩa 10 ngày để suy nghĩ lại việc làm của mình và thầy còn giao cho anh HLV Liêm liên lạc với Nghĩa để bàn về chuyện lá thư.

Nói như vậy để bạn hiểu không phải chúng tôi tự động đem chuyện xửa xưa cách nay cả 3 năm ra để rêu rao bêu riếu nhau. Thế nhưng, đây không phải à lần đầu và Nghĩa không phải là trẻ con mà Nghĩa là người có học, là trí thức, là cán bộ kỹ thuật như tôi đã nói trên kia.

Việc làm của Nghĩa là rất nguy hiểm và vô cùng tệ hại trong một XH nhân văn và nặng lễ nghĩa như VN. Hành động của Nghĩa làm xói mòn đạo đức, băng hoại các giá trị tình thần,,, Bởi vậy, theo thầy thời hạn gia hạn cho Nghĩa đã hết (thầy còn thêm cho 3 ngày tức 13 ngày) nên chúng tôi theo môn qui buộc phải công bố. Và xin được nói luôn, đây chỉ là bước thứ nhất tức giai đoạn đầu.

Sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh thông tin này trên mạng truyền thông đại chúng, đẩy mạnh các bài viết này trong các diễn đàn doanh nghiệp, gửi thư ngõ đến những Cty mà Nghĩa từng làm việc và một số cơ quan khác, gửi thư ngỏ đến trường BK, đến các bạn đồng học lớp hóa dầu 2k47; gửi về lãnh đạo địa phương và thậm chí gửi thư ngỏ đến bố anh Nghĩa... Và chúng tôi sẽ làm cho đến bao giờ mà như thầy nói, nó phải đến nhà quỳ gối trước cửa xin thầy tha tội thì thôi.

Chúng tôi nghĩ sự việc cũng rất đau lòng nhưng việc đã đến nước này, thiển nghĩ cũng còn nước vâng lệnh thầy là trừ bớt một mối lo cho thiên hạ vậy.
2 giờ · Thích · 1

nhan_voky
09-02-2015, 04:58 AM
Thu Gom Cứt !!!

Thể loại: Truyện ngắn
Tiểu phẩm dành cho loại người nhưng không muốn làm người


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/22.jpg

<><>

Sáng nay có ông bạn ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia gọi điện phàn nàn, nói: Không biết thế chó nào mấy hôm nay từ xã Quảng Trung có cái mùi gì khẳm lắm, cực thối cứ theo gió thổi tạt về phía huyện Tĩnh Gia làm cho dân rất khó chịu, hiện cả xã cứ loạn hết cả lên. Nghe mình cười khùng khục thằng bạn bẩu cười gì, mình bẩu thằng Cường bên xã Trường Giang tối cũng gọi điện thoại cho mình phàn nàn về việc này (thuộc huyện Nông Cống, nằm về phía Tây xã Quảng Trung). Nghe thế, thằng bạn bẩu:

- Thế rốt cục bên ý xảy ra chuyện gì, mùi gì mà kinh khủng thế, lợn hay chó chết tập thể à ???

Mình trả lời cũng không biết, có hỏi thằng Hưng còi bên Quảng Trung nhưng nó nói là cứt chứ không thấy nó đề cập gì đến việc chó lợn chết tập thể. Theo Hưng còi cho biết thì ngay dân Quảng Trung cũng không biết, chỉ biết sáng ngủ dậy thấy không biết cứt ở đâu cứ đóng thành bao để suốt dọc đường dẫn đến thôn Ngọc Trà. Nghe vậy thằng bạn cướp lời nói:

- Thôi chết mịa rồi, hèn gì mới sáng sớm có người đến nhà hỏi có cứt bán không?

Đến lượt mình ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện ấy thực à ? Mà có hỏi họ mua làm gì không?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/19.jpg

Thằng bạn bẩu nó có hỏi thì được bà đi mua cứt cho biết chính bà cũng không biết. Bà nói rằng bà là người ở thượng nguồn sông Yên, dân trên đây hiện cũng đang đổ xô đi thu gom cứt về bán cho giang hồ. Bà còn nói giá cứt lúc sáng qua còn năm mươi ngàn một gánh thế mà cuối giờ chiều, tăng trăm ngàn một gánh cũng không có mà mua, thiên hạ ỉa không kịp chú ạ. Nghỉ một hơi bà lắc đầu ngao ngán nói: “kiểu này chị phải sang bên Trung Quốc buôn cứt về bán cho giang hồ thôi chú ạ”.

- Ái chà chà… Thì ra là thế !

- Thế là thế nào? Thằng bạn nghe thế vội hỏi – rốt cuộc là chuyện gì?

Giọng bạn gấp gáp cật vấn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/cautom.jpg

Tôi biết, nó không biết vì sao cả nửa tháng nay người khắp nơi đổ về quê đón tết rất đông, ăn uống đình đám suốt ngày thế mà cứt vẫn đột ngột tăng giá. Tôi cũng biết nguyên do vì sao dân bên xã nó cũng như nhân dân mấy xã quanh xã Quảng Trung mấy ngày nay phải chịu ngửi mùi hôi thối. Và tôi còn nghe đồn “Giang hồ - Võ lâm” cho người thu gom cứt trong thiên hạ cũng chỉ cốt để đổ vô mồm thằng phản đồ Lê Đình Nghĩa đấy thôi (chính là cái thằng mấy ngày nay đang nổi đình đám trên mạng facebook đấy, thằng thân cán bộ khoa học, là kỹ sư, là học trò mà kêu người từng dạy dỗ, cưu mang mình bằng “thằng”… nó chính là Lê Đình Nghĩa, cựu sinh viên ĐH Bách khoa lớp Hóa dâu 2K47). Nói thực, tôi cũng đồng tình với cách “Xử” mà “giang hồ - Võ lâm” dành cho Lê Đình Nghĩa và bản thân thằng Nghĩa cũng xứng đáng được đối xử như vậy... Có điều, cách làm của giang hồ võ lâm là hơi quá, nó khiến cho xã hội náo loạn hết cả lên ?! Vả lại, không khéo lại nhân việc làm của họ mà một số người bỗng trở nên giàu có nhờ buôn bán cứt chứ chẳng chơi (!). Lại nghĩ, thằng Nghĩa quả là lợi hại (?!).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/20.jpg

Giáp tết Ất Mùi (2015)
Nhan_voky

fangzi
11-02-2015, 06:01 PM
Canh Cổng !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/cng_lng_ngc_tr.jpg

Mấy hôm nay cứ nghe thiên hạ đồn đãi về chuyện giang hồ võ lâm đổ xô đi thu gom cứt về đổ vào nhà ông kỹ sư Lê Đình Nghĩa (thôn Ngọc Trà, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), mình không tin. Trưa có việc xuống Tĩnh Gia chợt nhớ đến câu nói của người xưa “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” (Chỉ nghe tiếng không thấy người, ý là sự việc chưa chắc đã có thực) bởi vậy nghĩ thôi thì tiện đường cũng ghé qua xem thử xem sự thể ra sao.

Quá Ngọ thì đến đất Quãng Trung. Vữa đến đầu thôn Ngọc Trà đã ngửi thấy mùi xú uế xộc vào mũi, thối không chịu được. Còn đang phân vân không biết có nên vào hay không chợt thấy có lão bà bà đứng canh ngay cổng, mặt hằm hằm đứng bên đống cứt, trên tay cầm cái xẻng…mắt long xòng xọc trông hết sức dữ tợn. Sợ lão bà làm bậy nên mình vội quay đầu xe chạy trở lại. Vừa nhả tay ga, còn chưa hết một phần ba phần đường chợt nghe tiếng quát:

- Đứng lại !

Phanh kít xe lại, lại nghe:

- Định đến đây đổ cứt hử?

À, thì ra… mình vội thưa:

- Dạ bẩm lão thái thái không phải ạ. Tại hạ chỉ là khách qua đường lỡ đi quá quí phận, tại hạ xin được đóng “mãi lộ” phí ạ.
Vừa nói mình vừa thò tay rút cái ví sau đít, tính lấy tiền đưa cho lão bà. Thấy mình nhỏ nhẹ, từ tốn, lão bà bà đổi giận làm mừng nói:

- Thế hử ! Ta cứ tưởng ngươi đến để đổ cứt vào làng chứ ? Thôi cất tiền đi, dân ở đây đâu có cái lệ thu tiền mua đường đâu.

Mình vờ vịt vặn hỏi thì được lão bà bà cho biết: Mấy ngày nay, người dân cả cái thôn Ngọc Trà này đang hết sức bức xúc vì không dưng giang hồ võ lâm lại cho người thu gom hết cứt của thiên hạ đổ về đây. Theo lão bà bà, việc thằng Nghĩa có tội với võ lâm giang hồ thì cứ đem cứt đổ vô mồm nó là được, có đâu lại bắt cả thôn phải ngửi. Vả lại, chỉ một xẻng thằng Nghĩa cũng đủ chết ngợp chứ có đâu lại tập trung cứt về thôn nhiều thế ?! Việc làm của giang hồ võ lâm như thế không chỉ khiến dân làng phải ngửi oan, vừa phản cảm, lại mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Dân làng cũng vì tức quá mà mấy ngày nay thay phiên nhau túc trực trước cổng thôn, hễ thấy bóng thằng Nghĩa về là gióng chuông gõ kẻng, hốt cứt đổ vào mồm. Lão bà bà nói “Ta canh ca này là ca thứ 7 rồi, cứ hai giờ một canh bắt đầu từ giờ Tý. Hôm nay hai ba, ngày đưa dước ông vải, tống tiễn ông Táo thăng thiên kiểu gì thằng chó chết ấy cũng mò về - mắt lão bà bỗng long lên, giọng đanh lại - hễ hắn về, lão chỉ cho một xẻng là đủ chết.

Nghe lão thái thái nói thế, mình thấy chuyện giang hồ đồn đãi là có thực. Lại nghĩ thấy thế thôi cũng đã đủ, sợ nhiều chuyện có người chú ý không khéo lại rước vạ nên bèn nói mấy lời từ tốn, xin phép lão bà bà rồi lên xe dông thẳng.

Thanh Hóa, ngày 23 tháng Chạp, Giáp Ngọ
Quêchoa ThanhHóa

thanh_long
18-02-2015, 10:09 AM
Mặt thằng này trước khôg để ý, nay nhìn lại thấy đúng là gian !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%209.jpg

Mắt láo liên, mõm như mõm chó :)

bach_djen
02-03-2015, 01:36 PM
Lê Đình Nghĩa Cựu Sinh Viên ĐH Bách khoa, Kẻ Phản Thầy Lừa Bạn

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/l%201.jpg

Lê Đình Nghĩa ! Thất fu Lê Đình Nghĩa !
Cái tên nghe đậm vẻ nghĩa nhân !?
Quảng Xương, Thanh Hóa xuất thân
Bách khoa Đại học* ngu đần… vậy sao ?

Nghĩa ơi !
Lời cha mẹ dạy thế nào ?
Đối nhân xử thế có bao nhiêu điều?
Ví công dưỡng dục bấy nhiêu
Ơn thầy, nghĩa bạn bao điều xét suy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%202%20-%20copy.jpg
Tin nhắn của phản đồ Lê Đình Nghĩa cho thầy khi nhận được tin bị thầy đuổi học

Con người khác vật những chi?
Võ phu - trí thức có gì khác nhau ?
Học môn Công nghệ - Hóa dầu
Bách khoa đào tạo, đầu ngu hơn bò !

Mày thân mang phận học trò
Làm điều “phản phúc” lý do là gì?
Ra đi cha dặn những chi ?
Giảng đưởng mày học được gì vào thân?

Vì sao đời trọng nghĩa nhân
Sống thời “Tích đức tu thân” vì gì?
Ơn thầy nghĩa bạn khắc ghi
Chết chưa trả hết sao “mi” đổi lòng ?.

Mẹ mày chắc cũng chẳng mong,
Đứa con khốn nạn đau lòng đẻ ra.
Tưởng đem “cát” triệu về nhà,
Ngờ đâu xú mặt mẹ cha thế mày.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ngha%206.bmp

Ôi Nghĩa ôi !
Đời không thể bất nhân bất trí
Không thể như súc vật vô tri
Sống không suy nghĩ, sống chi ?
Chết cho rộng đất, ích gì… Nghĩa ơi !

Australia 22.1.2015
Nguyễn Đức Ngọc Phương

bach_djen
02-03-2015, 01:41 PM
Nhớ Nhá Nghĩa ! Hỗn Lần Nữa Chúng Ông Vã Vỡ Mõm Á !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/l%20nh%20ngha.jpg
Phản đồ Lê Đình Nghĩa

Tính choảng thêm cho thằng phản phúc Lê Đình Nghĩa mấy nhát nữa nhưng đọc được cái Commen của bác Hán Ly Chung nên lại thôi.

Hán Ly Chung: "Thôi ! Nguyễn Đức Ngọc Phương, có lẽ nhiêu đấy cũng đã làm ô uế cả tổ tông dòng họ Lê Đình ở thôn Ngọc Trà lắm rồi, đã nhục lắm rồi... thiển nghĩ, năm mới thôi, cũng nên mở lượng hải hà mà tha cho nó. Mong rằng qua đợt này, phản đồ Lê Đình Nghĩa nên lấy đây làm bài học mà tự soi lại mình và mình cũng mong rằng, dòng họ Lê ở thôn Ngọc Trà xã Quảng Trung cũng cần nghiêm khắc dạy bảo con em mình kẻo không những chính nó làm hư cho các con em của dòng họ sau này, làm ô danh dòng tộc Lê Đình... mà còn gây nguy hại cho xã hội ".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/tm%20mm.jpg

Nhớ nhá Lê Đình Nghĩa, lấy dây buộc cái mõm chó của mày lại nhở, hỗn lần nữa chúng ông không những lấy cứt trét đầy mồm mà còn vả vỡ cái mõm chó nhá, nghe chửa !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/mm%20ch.jpg

Nguyễn Đức Ngọc Phương