PDA

View Full Version : Những Câu Chửi, Bài Viết Tục Tỉu Nhưng Đầy... Trí Tuệ !



doancongtu
18-07-2015, 08:16 PM
Những Câu Chửi, Bài Viết Tục Tỉu Nhưng Đầy Trí Tuệ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/n.jpg

Ăn cơm cà đi bàn chuyện quốc gia.
Bị si-đa mà còn xông pha hiến máu.


*
*_____________*

Cống rãnh đòi sánh với đại dương.
Kênh mương đòi tương đương với bể nước.


*
*____________*

Hãy cứ im lặng mà làm việc, vì cũng sẽ tới lúc chó ngưng sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng.

doancongtu
18-07-2015, 08:32 PM
Vẫn hình hài đó, tính chó - còn nguyên
Sao con chó điên ngày nào vẫn sống ?


*
*......*
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã.
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/tho_ca/03.jpg

*
*......*

Lòng CHÓ khó nhai - Lòng NGƯỜI khó đoán.
Sống ích kỉ mà cứ nghĩ mình cao thượng
Sốg giả tạo mà lại bảo BẠN Tao =))))
Tao. . .!!!
- Nhìêu lúc ngây thơ.....
- Nhưng không ngu ngơ như chúng mày nghĩ..... =))*]
Tao sẵn sàng tốt với những ai coi tao là bạn. .]
Nhưng cũng sẵn sàng quăng lựu đạn với những đứa dám khốn nạn với tao

bach_ho
20-07-2015, 10:54 AM
- Đời bắt mình diễn
- Thì ngại gì không nhận 1 vai


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/nh%20ng.jpg

- Đúng thì nai mà sai thì cáo
- Cuộc đời nó láo
- Mình bát nháo để thêm vui.

nhan_voky
02-08-2015, 11:10 PM
Chửi Thuê !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/thay-lang%201.jpg

Hôm rồi có đứa bạn alo cho mình nói bực lắm, tức lắm. Bảo chuyện gì ? Nói chuyện trong công ty rồi nó kể một thôi một hồi, toàn chuyện kinh, tởm cả. Bảo nó sao không chửi thẳng vào mặt “thằng” sếp. Nó nói không chửi được. Hỏi “Vì sao?”, nó bảo do không biết chửi và có chửi cũng không có bài rồi đột nhiên nó đề nghị: “Hay là ông giúp tôi làm một bài chửi nghe coi”.

Nghe cũng có lý, thế là hai thằng trao đổi thông tin, thảo luận quan lại, cuối cùng giao kèo, làm hợp đồng hẳn hoi. Khi hoàn thành, tính giao cho nó để thanh lý hợp đồng thì lại phát sinh tình huống mới ấy là đặt tiêu đề cho bài chửi. Lại loanh quanh mãi. Cuối cùng, thôi thì lấy đại câu đầu “Mày khốn nạn nhưng là bạn…” làm tiêu đề vậy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/xch%20tai.jpg

Mày khốn nạn nhưng là bạn nên tao mới nói
Sống phải đàng hoàng có đầu cuối mới hay.
Trước tiên tao nói câu này,
Riêng mày là đứa mặt dày (hay mặt gì… cũng được) biết chưa ?

Sống phải biết ngó sau nhìn trước
Đừng giở trò đục nước mò tôm
Vợ mình vứt bỏ chẳng ôm
Lập mưu chước quỷ tòm hom vợ người.

Đừng giở thói giả cười trước mặt
Miệng Nam Mô rồi trật *ăc sau lưng
Có ăn lả rả vui mừng
Không ăn trở quẻ chưa từng quen nhau.

Sống với bạn mà như trâu như chó
Chơi với anh em toàn “Vó ngựa miệng cầy”*
“Gà cồ ăn quẩn cối xay”
Công ty nào phải chỗ mày loạn dâm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/ch%20cn.jpg
Mồm chó vó ngựa

Phàm là “sếp” phải công tâm mẫu mực
Cũng như quan phải trung thực với dân
Ngó cho xa chớ ngó gần
“Con thầy vợ bạn” phải cần tránh xa.

Đừng làm vẻ ta đây hống hách
Kiểu đem lìn ra dọa khách làng chơi
Vài ba năm nữa nghỉ ngơi
Bấy giờ chỉ có… chó chơi với mày.

Trai phải sống sao cho ngay thẳng
Chớ vào luồn ra cúi chẳng hay
Chớ đem cái bản mặt dày
“Rung cây đuổi khỉ”… há… há… mặt mày ai kinh.

Phải biết sống cho có tình có nghĩa
Thương anh em và chia sẻ buồn vui
Mai này cáo lão thối lui
Dẫu không ai viếng vẫn vui trong lòng.

Vài lời gửi quan ông tức… sếp
Tránh xa trò « xó bếp » đó đi !

Tp.HCM, ngày 02.8.2015
Nhan_voky
<><><><>
* Nguyên văn là “Miệng chó vó ngựa”, thành ngữ Việt Nam