PDA

View Full Version : Chuyện Về Người Con Rể Nổi Tiếng Của Dòng Tộc Họ Thiều Việt Nam



thieugia
27-09-2015, 12:14 AM
CHUYỆN VỀ NGƯỜI CON RỂ NỔI TIẾNG CỦA DÒNG TỘC HỌ THIỀU VIỆT NAM

Vừa lúc nãy, có thằng ku hỏi mình vầy:

- Họ mình rất nhiều người biết làm thơ ba nhỉ ?

Mình trả lời:

- Họ nhà mình thì làm thơ ít thôi, không giỏi lắm con ạ. Nhưng những người có liên hệ với họ nhà mình mới giỏi, ví như anh Hạ Duy Quý đây này. Bà Ngoại anh là người họ Thiều nhà ta, xưa xuất thân trong một gia đình danh giá, là thiếu nữ đài các nguyệt thẹn hoa hờn, chim sa cá lặn. Bà thông thạo đủ các món cầm kỳ thi họa khiến cho ông trưởng tộc họ Trần (thôn Y Xá tức thôn Văn Bắc quê tôi bây giờ) phải trồng cây si trước cổng... Anh Quý làm được thơ và hay chính là nhờ được thừa hưởng zen của Ngoại đấy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/img_0195.jpg
Bà Thiều Thị Nhàn năm nay 92 tuổi (ảnh chụp bà lúc 90)

Trả lời cho ku con xong lại chợt nghĩ, mình nói thế mọi người không hiểu lại cho mình "nổ" :) Mình xin thề, mình không NỔ, không hề NỔ tí nào và cũng chẳng có tính thấy người sang bắt quàng làm họ bao giờ...

Thật đấy, nếu mọi người không tin, mình xin giới thiệu tiếp một nhân vật dưới đây nhé, cấm giựt mình đấy :).

Ông nguyên là một nhà hoạt động cách mạng, cán bộ lão thành thuộc hàng tiền Khởi Nghĩa (trước 1945), ông từng là Thư ký của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, từng giữ chức Bí thư thứ hai sứ quán Việt Nam tại Rumani...

Các bạn biết đó là ai không ?

Chắc chẳng ai biết đâu !

Con rể họ Thiều đấy. Để tôi kể chuyện này cho các bạn nghe thì chắc nhiều người sẽ nhận ra nè.

Lúc tôi nhỏ, một bận nghe đài phát thanh niếng nói Việt Nam phát đi bản tin thông báo Bác Hồ kính yêu của chúng ta bị ốm và hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện Việt Xô (Hà Nội). Đài thông báo buổi sáng, đến 13h00 chiều trong tin văn (cũng do đài Phát thanh tiếng nói VN) phát đi có đọc một bài thơ gồm 4 câu nói là của một đồng chí Bí thư từ Rumani gửi về cho đài. 4 câu đó nguyên văn như sau:

Sông Hồng đỏ rực phù sa
Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ
Bác nằm trong viện Việt Xô
Chỉ ba bữa khỏi Bác Hồ Muôn Năm !

Cần nhớ, vào thời gian đó (khoảng năm 1967 - 1968) là thời gian chiến tranh ác liệt, Mỹ đang leo thang điên cuồng đánh phá miền Bắc. Việc lãnh tụ Cộng sản Bắc Việt bị ốm có ảnh hưởng to lớn đến đến tâm lý của Chiến sĩ đồng bào, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến sự thắng bại trên chiến trường... Việc Đài tiếng nói Việt Nam phát đi bài thơ như một lời tiên tri khiến cho đồng bào chiến sĩ cả nước vô cùng phấn khích, họ ôm nhau múa hát trên chiến trường, ngoài đường phố... Ai cũng tin đấy là sự thật, và sự thật dứt khoát sẽ diễn ra như thế :)

Đến đây các bạn đã biết ông ý là ai chưa nào ? Nhắc lại nhé, ông chính là con rể của dòng họ Thiều tên là Đặng Văn Đăng, là nhà thơ nổi tiếng khắp trong và ngoài nước với bút danh BÚT TRE.

Bút Tre khi còn là một chàng trai mới lớn đã thầm yêu một cô thôn nữ người họ Thiều cùng làng. Và chính nàng con gái người họ Thiều mới là người truyền cảm hứng cho chàng trai họ Đặng làm thơ. Nàng tận tình chỉ bảo cho chàng cách giao vần, âm luật v.v. Không những thế, nàng còn động viên chàng tham gia cách mạng, dẫn dắt chàng đến với Đảng quang vinh và... không phụ lòng người đẹp, chàng trai người họ Đặng đã nỗ lực học tập, chàng đỗ Tú tài triết học rồi tham gia viết báo dưới bút danh "Lục Y Lang".

Sau cách mạng, ông đảm nhận chức Trưởng Ty Văn hóa tỉnh Phú Thọ sau đấy nghỉ hưu và mất vào năm 1987.

Dưới đây xin dành tí chút nói về thơ của ông, về người con rể của dòng tộc họ Thiều ở xã Đồng Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/VHNT/bt%20tre.jpg

Thơ của Bút Tre không thuộc dòng thơ chữ tình lãng mạn, cũng không phải là thứ thơ vần điệu đốp chát như kiểu thơ của Tàu. Nhiều người nói thơ ông là thứ vè, đồng dao cũng... chưa hẳn đã thế. Chỉ biết thơ ông không đọc thì thôi, đọc lên khiến ai cũng phì cười, khoái chí. Cách gieo vần của ông thật bất ngờ, táo bạo và thường chẳng... giống ai. Thế nhưng nó luôn chứa đựng nhiều lượng thông tin nóng hôi hổi, phản ánh một cách trung thực thậm chí là trắng phớ mang tính thời sự khiến người nghe vô cùng sảng khoái. Câu lục bát nổi tiếng nhất mà có rất nhiều người lớn tuổi thuộc thế hệ trước thường vẫn hay nhắc ấy là câu khi ông nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về...

Hoặc

Hoan hô Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc phân xanh đầy đường.

Thơ của ông rất trào phúng. Đối với bộ đội ông viết:

Anh đi công tác Buôn Mê
Thụt xong một phát anh về với em.

Hay

Anh đi công tác phờ lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra...

Thơ ông đại loại tếu táo, thú vị như thế. Nó có sức lan tỏa nhanh chóng và vô tình trở thành một dòng thơ "chẳng giống ai" nhưng ai cũng thích. Nhiều người bắt trước Bút Tre ví như:

"Hoan hô đồng chí Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa..."

Và cho đến ngày nay, ông có rất nhiều "đệ tử" nối tiếp dòng thơ "chẳng giống ai" đó khiến cho thiên hạ không biết đâu là thơ do chính ông sáng tác.

Được biết, hiện có nhiều ý kiến cho rằng cần công nhận dòng thơ của Bút Tre là di sản của dân tộc (?!)

Tp. HCM, tối 25.9.2015
Thiều Ngọc Sơn

thanh_long
13-04-2017, 08:51 PM
Quá nổi tiếng :)