PDA

View Full Version : Thích thì mình làm thôi !



nhan_voky
03-12-2016, 05:51 PM
Thích thì mình làm thôi !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Pleiku/img_8713.jpg

Nhẽ có đến mười mấy năm, chưa có một lần dụng võ, chưa một lần xuất chưởng... đánh nhau :). Phàm chuyện gì để lâu không dụng nó cũng "lụn" huống thả đối với người "Dĩ võ chi đạo"(已 武 之道), không "thực" sao vực được "đạo" đây ?! Hờ... hờ...
Vừa lúc nãy, tức trước khi viết mấy chữ này, phần lo luyện võ mà để lâu không dụng, không "thực" thì sợ nó bị "lụn" bố nó mất nghề. Phần vì đời đưa đẩy, tức do rơi vào cái thế "chả đừng" nên buộc lòng lão gia gia phải dụng tới "võ" mà thôi.

Chuyện như này:
Vừa nãy đói bụng nên ra đầu đường kiếm cái gì để ăn. Thấy ngay ngã tư Hùng Vương (bên hông nhà khách 64) có quán phở vỉa hè nên vào kêu 1 tô lót dạ.
Con bé phục vụ:
- Bác ăn phở bò hén !
Bẩu nó:
- Ok con.
Được một lát, thấy nó bê ra 1 tô nhưng:
- Bác kêu phở mà.
- Dạ bác ! Phở đấy ạ.
Nhìn rõ là tô hủ tíu nhưng hỏi thì dân ở đây bẩu đấy là phở... biết bị lừa nên ngồi cố nuốt.
Đang giận tím ruột chợt nghe tiếng:
- Đm mày!
Vội nhìn ra, thấy một "đồng bào" tuổi chừng 35 vứt chiếc xe máy xuống đường rồi lao vào đánh một cụ ông. Lại thấy đồng bào "vợ" cố kéo chồng bảo: "người ta làm gì mà ông đánh họ"...
Hà hà... nghe vậy, vội buông bát, bước ra quát:
- Thôi nghen, đi về ngay !
Tên "đồng bào" nghe tiếng quát thì dừng lại, thấy lão gia (chắc nó ngó thấy già, tóc bạc mờ) nên bỏ ông già quay qua quát:
- Mày bảo ai !
- Tao bảo mày đấy ! Thôi nghen !
- Sao mày dám quát tao?
- Thôi ông ơi, con xin ông... cô vợ phân trần - ổng say rồi.
- Thế à ? Vậy thì đưa ổng về ngay.
- Mày là ai?
Giống cảnh sát khu vực, thằng "đồng bào" tay chỉ mặt mình quát như cảnh sát truy tội phạm. Điên tiết:
- Tao là cha mày !
Vừa nói xong thì xuất chiêu, tung chưởng. Một quả "xuyên song nhĩ" được tung ra (không biết thằng kia có sao không chứ mình giờ này tay đang đau). Thằng "đồng bào" còn chưa hiểu chuyện gì thì ngay lập tức bị lão gia bồi thêm một cú "hổ cước thám đào viên". Chỉ nghe đến "hự", đồng chí "đồng bào" lộn mẹ cổ xuống hào (đường Hùng Vương đang thi công đặt ống cống nên phía nhà số chẵn người ta đào hào rất to và sâu). Vừa ôm bụng, "đồng bào" vừa bám thành hào leo lên vừa chửi:
- Đmm! Sao mày dám đánh tao ?
- Thích thì tao làm thôi ! Mình trả lời.
Thằng "đồng bào" có vẻ không đồng ý câu trả lời của mình, nó leo lên khỏi hố xong bỏ chạy. Con vợ quay qua bảo mình:
- Ông ơi, ông chạy đi, nó về nhà lấy dao đấy.
Chả thèm tính tiền tô hủ tíu, chị em cô chủ quán cũng vội chạy ra đẩy mình rồi bảo:
- Bác chạy đi ! Nó về nhà lấy dao đấy.
Đcm, hóa ra nhà thằng "đồng bào" cách đấy khoảng 6,7 căn. Ngó thấy nó kéo cửa sắt chạy tuột vô căn nhà..., mình vội "đằng không phi cước", sau đó chui tọt vào nhà khách CA Gia Lai...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Pleiku/05.jpg
Ngón tay cái bị sưng, hậu qủa của cú "thích thì mình làm thôi".

Ghé chị Sáu (tượng chị Võ Thị Sáu, trong vườn hoa CA tỉnh), kể sơ cho chị biết, xong thì men theo bờ tường, trèo lên cây sung ngó ra. Thấy thằng "đồng bào" tay cầm cây dao quắm đang quát nạt ở quán phở...

Hú... hà... :) :) :)

Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

P/s: câu chuyện trên xảy ra vào tối 26.11.2016 trong đợt đi công tác tại Pleiku vừa rồi.