PDA

View Full Version : Lạm bàn về kungfu “truyền điện” – lăng không kình của Nam Huỳnh Đạo



nhan_voky
21-07-2017, 04:29 AM
Một số thắc mắc khi nghe Đại diện Nam Huỳnh Đạo giải thích về võ công “truyền điện” hay còn gọi kungfu “lăng không kình”

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2017/07/4-1.jpg



Trước những thông tin cho rằng Clip biểu diễn “truyền điện” giữa ông Huỳnh Tuấn Kiệt cùng đám lâu la, đệ tử được đăng tải trên mạng là loại kungfu nhảm nhí, lọc lừa, phản giáo dục, phản võ thuật.

Để giải thích về kungfu này, người phát ngôn của Nam Huỳnh Đạo là ông Nguyễn Thọ đã giải thích về võ công “truyền điện”, thứ kungfu mà mọi người hay gọi để mỉa mai môn phái với báo vnexpress như sau: “Truyền điện là cách mọi người hiểu sai. Đó là một công phu đặc dị về Nội công tâm pháp của Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Trên thế giới, nhiều đại sư cũng tu luyện bí kíp này với tên gọi là “lăng không kình”.

Theo ông Thọ, “lăng không kình” là một loại sức mạnh tạo ra không có nguồn lực từ cơ bắp. Người luyện công phu này có thể đánh ngã người khác từ xa mà không cần động thủ.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thọ còn bật mí thêm cho báo: “Để luyện thành kungfu lăng không kình, Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đã phải mất 45 năm ròng rã mới đạt được NỘI CÔNG TÂM PHÁP như ngày hôm nay” (?!).

Lời giải thích của anh Kiệt tuy ngắn nhưng nổi lên mấy vấn đề:

1. Trước nay, võ phái NHĐ vẫn khẳng định trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo mạng, báo lá cải rằng kungfu “Nội công tâm pháp” là cung phu của bản môn.

Phàm đã của “bản môn” nó đồng nghĩa với việc “bản truyền“, “gia truyền” tức chỉ có trong môn phái chứ thiên hạ không ai có. Mặt khác, ông Kiệt là truyền nhân chánh tông, người tự nhỏ đã được dạy võ thuật của bổn phái, của cụ tổ và đến năm 4 tuổi, ngài đã truyền thụ và khổ luyện “nội công tâm pháp”.

4 tuổi đã luyện Nội công tâm pháp ???

Dòng dã 45 năm ông Kiệt khổ luyện cho mãi đến sáng ngày 19/6/2017, Website của môn phái Nam Huỳnh Đạo đã ra thông báo chính thức của Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt rằng: “Thời gian 3 tháng vừa qua tôi phải tập trung hoàn thành phần thượng tầng công phu Nội công tâm pháp của Nam Huỳnh Đạo, đòi hỏi tôi phải tập trung tinh thần chuyên chú Nội khí nên tôi không tiện giao tiếp mọi người”. Đồng thời khẳng định: “Nay tôi đã đại tập thành công phu nên tôi sẵn lòng gặp gỡ võ sư Pierre Francois Flores bất cứ lúc nào Võ sư Pierre Francois Flores về Việt Nam trong tâm thế hòa khí để tôi có dịp giới thiệu tinh túy của Võ học Võ đạo Việt Nam”.

Vấn đề đặt ra với vị đại diện của Nam Huỳnh Đạo là: Cuối tháng 6/2017 mới luyện thành, mới giới thiệu cho con nhang đệ tử coi và còn chưa kịp đem giới thiệu, trình trước Liên đoàn Võ thuật cổ truyền VN, chưa kịp phổ biến cho cả nước học tập đã bị Pierres Francois Flores bóc mẽ, lên án là loại kungfu bịp bợm, lọc lừa v.v.

Điều đặc biệt, theo vị đại diện của bổn phái Nam Huỳnh Đạo Nguyễn Thọ: “Trên thế giới, nhiều đại sư cũng tu luyện bí kíp này với tên gọi là… lăng không kình”.

Ô hô ! Vừa mở miệng nói đây là kungfu đặc dị của bản môn và Chưởng môn cũng vừa tuyên bố mới “luyện thành” vào hôm 19/6/2017 thì sao thiên hạ lại có để mà luyện tập ?

Nói thế có khác nào công nhận ông Kiệt đi ăn cắp “lăng không kình” của thiên hạ ?

Nói thế thì còn gì gọi là công phu của “bản môn” nữa.

Còn gì là Huỳnh truyền, tộc truyền ???

Có 02 khả năng không thể không đặt ra:

– Có khi nào, đám đại sư khả kính trên thế giới kia đến ăn cắp “võ công” của nhà họ Huỳnh không ?

Không ! Thế sao chúng lại có thể biết và biểu diễn thành thục thế ?

– Có khi nào có người trong dòng họ Huỳnh bán “bí mật” của cái gọi là lăng không kình cho bọn ngoại bang không ?

Không ! Thế sao chúng lại có ???

Một loạt câu hỏi được đề ra, chẳng hạn như rốt cuộc thì ai ăn cắp của ai ? Lăng không kình từ đâu mà có ? Có đúng lăng không kình là công phu đặc dị, bí truyền của nhà họ Huỳnh hay không, hay là nhà họ Huỳnh ăn cắp của thiên hạ đem về làm của riêng nhà mình ? Ai là người đầu tiên nắm được bí kiếp võ công “lăng không kình” ? v.v.

Và cùng với việc gần đây, cư dân mạng phát hiện có hàng chục Clip “lăng không kình” (nói theo vị đại diện) đã được bọn đại sư “dởm” trên thế giới biểu diễn (cách nay cả hàng chục năm trời rồi)… Vậy rốt cục là sao ? Nam Huỳnh Đạo giải thích vấn đề này như thế nào ?

2. Theo thông báo của vị đại diện Nam Huỳnh Đao: “Để luyện thành kungfu lăng không kình, Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đã phải mất 45 năm ròng rã mới đạt được NỘI CÔNG TÂM PHÁP như ngày hôm nay”.

Để luyện thành kungfu lăng không kình, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt phải ròng rã 45 năm ?

Ấy là theo thông báo chính thức từ miệng của vị đại diện (theo hồ sơ lý lịch, ông Huỳnh Tuấn Kiệt sinh 1968 tức 4 tuổi đã luyện lăng không kình).

Vấn đề đặt ra:

– Có đúng đứa bé 4 tuổi đã nhận thức được lăng không kình không ????

Một đứa bé 4 tuổi, nói chưa thạo, đi đứng còn chưa dzành thậm chí đi ị còn có người hướng dẫn thì làm sao biết và hiểu võ là gì ?

4 tuổi, đến vắt mũi chưa sạch và ngay đến cái tên họ mình là gì còn không biết, không biết nhà mình ở làng xã nào, thì sao có thể biết “lăng không kình” ?

Mặt khác, muốn tập được kungfu “đặc dị”, thường người võ sinh phải có một nền tảng cơ bản công vững chắc (muốn vậy tôi e rằng thầy Kiệt phải học từ khi mới lọt lòng, thậm chí còn sớm hơn thế nữa), có một kiến thức võ học (lý luận). Không những thế, để luyện thành kungfu “đặc dị” người võ sinh còn phải nắm bắt, có hiểu biết một số kiến thức khác có liên quan biện chứng với võ thuật như thuật Dưỡng sinh, phép Đạo dẫn, Khí công, Y thuật v.v. Những cái đó, liệu một đứa bé 4 tuổi có thể hiểu biết và nắm bắt được không ? Ấy là chưa nói đến cái tuổi ấu thơ, tuổi ở “truồng” của thầy Kiệt lại rơi đúng vào những năm tháng chiến tranh Việt – Mỹ ác liệt nhất (1968 – 1975). Bấy giờ súng đạn đì đùng, sống chết mong manh thì sợ rằng không còn sức để chạy loạn chứ có đâu tâm chí để dạy… lăng không kình ???


http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2017/07/01.jpg
Liệu tuổi này đã đủ lớn để luyện “lăng không kình” không ?

Tôi đồ rằng, ngay đến thầy Kiệt hiện nay, sau 45 năm luyện công cũng chẳng biết chữ lăng (棱, 愣, 塄, 堎, 睖, 凌, 陵, 菱。。。) trong “lăng không kình” là chữ nào trong hàng loạt chữ lăng vừa liệt kê chứ nói gì đến cách nay 45 năm, lúc thầy đang còn ở truồng hỉ ?

Một vài suy nghĩ, chẳng hay thầy Kiệt có thể giải đáp giúp được chăng ?.