PDA

View Full Version : Thơ Gửi Hai Ku (cụ) Đoàn Hương - Bùi Hiền



minh_anh
01-12-2017, 10:04 PM
Thơ Gửi Hai Ku (cụ) Đoàn Hương - Bùi Hiền

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bi-on.jpg

Gương "Ếch chết, tại mồm" còn đó
Nay Bùi Hiền, nữa rõ mười mươi
Không dưng, gây chuyện nực cười
Thứ già, lú lẩn, dở người, sướng chưa ?

Gàn thời cũng, "gàn " vừa thôi chớ !
"Gàn" hết phần, con Nở coi sao ?
Đã ngồi "Độc chiếm ngôi cao"
Nhẽ nên ngậm miệng, ai nào... biết ngu ?

Đương "CỦ" quả, gọi KU... răng được ?
Đúng là NGU, một bước thành QU
Hạ tàn ắt chuyển quá thu
Không dưng bắt gọi mùa WU... mùa gì ?

Ngu như ếch, chết thì cũng đáng
Thân giáo sư, để "báng" bổ sao ?
Xét coi... lợi ở chỗ nào ?
Còn không xin lỗi, dân đào mả lên !

Lại còn cái,... mả bà... gì nhỉ ?
Á ! Đúng rồi..., tiến sĩ Doàn Huơq
Người chi... hỗn láo phi thường
Kêu dân bằng "đám"... kịch đường, láo thây.

Giáo với mác, thế nầy... bỏ mẹ !
Tự hào ư ? Thế... vẻ vang ư ?
Giáo gì ngữ ấy... záo zư !
Hỗn hào, phách lối, dốt như... con bò.

Thà núp kiểu, tò vò trong lỗ
Hoặc "giả" THUYỀN - NƯỚC vỗ... xa khơi
Cuồng ngôn, không biết thế thời
Dân nuôi béo lú, đáp lời... vậy ư ?

Tiếq Tiến sĩ, Giáo sư qu hỉ !*
Bốn mươi năm "qâm" cỉ có n'iêu ?
Wựk tìn' kứ cẳq kó diêu
Tốn kơm Zân - Đảq quá n'iều dó n'a !?

Vài lời zửi ku bà Doàn Wị
Với Bùi Hiền vậy hỉ... ku ôq (!?)
Nói cuq, kák vị dưq moq
Kải lùi kải tiến kải xông dượk nào./.

Thọ Hạc cổ thành, ngày 01.12.2017
Quêchoa Thanhhóa
--------------------------
Dịch hai khổ cuối:

Tiếng Tiến sĩ Giáo sư ngu hỉ
Bốn mươi năm "ngâm" chỉ có nhiêu
Thực tình chứ chẳng có điêu
Tốn cơm Dân - Đảng quá nhiều đó nha.

Vài lời gửi cụ bà Đoàn Thị
Với Bùi Hiền vậy hỉ... cụ ông
Nói chung các vị đừng mong
Cải lùi cải tiến, cải không được nào./.

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1040-tho-gui-hai-ku-cu-doan-huong-bui-hien/

bach_djen
02-12-2017, 08:12 PM
Phản ứng của người họ Đoàn khi hay tin Bùi Hiền đổi họ "Đoàn" của mình thành họ.... Dòn 😡😄😂

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bi-on.jpg


- A lô ! Anh Hải hử ?
- Đúng roài. Đcm mà thằng chó nào đấy ?
- Em đây ! Dái Văn Cà (Đái Văn Trà) đây.
- Dù má ! Sao nay mày zùq số máy nào mà lạ wế, nàm an' hết cả hồn (Đù má ! Sao nay mày dùng số máy nào lạ thế, làm anh hết cả hồn).
- Hi anh.
- Có chuyện ,gì không ?
- Dạ không ! Chỉ có việc ni, nhỏ thôi nhưng rất hệ trọng... Có cái thằng nào làm bên Bộ Záo zụk nó đang đề xuất đổi họ của anh từ Đoàn sang Dòn anh ạ.
- Á... Dù... ! Thằng nào náo thía ? Đổi mỗi mình họ của tao thôi à ?
- Dạ không anh ! Mấy người nữa.
- Ai ? Đổi họ nào nữa ?
- Dạ thưa như họ Chu ạ, Chu Văn Quềnh thành Cu Văn Quền' a....
- Á... dù ! Bố náo (Á... đù ! Bố láo)... còn họ nào nữa không ?
- Dạ... nhiều, nhiều lắm anh.
- Thế họ của chú có bị đổi không ?
- Có anh.
- Đổi sao ? Mày đọc anh nghe lào ? Đọc to nên, ồn nắm déo nghe được, đọc to nên !
- Dạ... họ Dái anh ạ. Đái Văn Trà thành Dái Văn Cà ạ.
- Á... Dù má... Thế phản ứng của dư nuận như lào ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Di-tc-2.jpg
Á... dù...

- Dzữ lắm anh, nói chung là king lắm... đất đá ném kinh lắm, kinh như hôm đầu tiên anh em miềng đi dẹp nòng nề đường ấy ạ. À còn chuyện ni nữa, chị Hương nhà miềng cũng bị chửi quá trời nun.
- Hương nào ? Hương tiến sĩ chị tao á ? Đoàn Hương á ! Chửi nồn gì, bà í cũng bị đổi Đoàn thành Zòn Hương mà.
- Ô... Nố... nô... nô... nô... nô... nô... Không phải Zòn mà là Doàn anh ạ.
- Zòn với doàn với dzòn... dòn... déo lào chả thế. Ờ... ờ... nhưng sao chửi bả, ném đá bả ?
- Ném vì tội "hỗn" còn...
- Mày lói sao chứ... Tiến sĩ thì làm đếch có chuyện hỗn mậy !
- Có anh ! Hỗn thật mà, chị í kêu nhân dân bằng đám, "đám" quần chúng không hiểu gì…
- Á... dù... có chuyện đó nữa hả... Sao mà lại ngu thía, ăn nói lung tung. Còn sao... nãy mày bảo còn gì, còn sao ?
- Dạ, còn họ cũng thông cảm với việc chị Hương nhà mình cũng bị đổi họ ạ.
Mặt người họ Đoàn lại phừng phừng... ông hạ lịnh:
- Mày điều tra xem thằng đó là thằng nào mà náo thía, dám đổi cả họ nhà ông ! Điều tra đi, xem xem nó là thằng lào... Zụ mẹ nó cớ (đụ mẹ nó chớ)... có mún văng tục tí cũng méo cả mồm... Điều trra đi, không ấy thì... Cút... Cút về rừng U Minh mà ở !.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/on.jpg

Hú... hú...
-----------
Lưu ý:
Bài viết chỉ mang tính hý lộng, hình ảnh cũng vậy, được lấy từ mạng Internet và chỉ mang minh họa thui, chớ quy chụp.

Nguồn: theo facebook Quêchoa_Thanh Hóa

Shaolaojia
05-12-2017, 07:55 AM
Tôi Đi Coi Bói !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bi-Thiu-Sn.png

Đi coi bói, thầy bói nói về mình nghe thời mát ruột, mát gan vậy đấy. Thế nên mới nhân tiện bảo thầy thử bói cho cô Đoàn Hương với thầy Bùi Hiền, cả hai hiện đang rất HOT trên mạng xem như nào nào. Sau một hồi, bảo "cả hai người ấy chả ra làm sao cả"... Hjhj. Nào là:
- Tính ưa nổ, bốc đồng, thích khoác lác, khoái trảm phong, ưa chém gió...
- Thích thể hiện, háo danh, nhưng được cái đam mê, thích cái gì là đeo đuổi cố làm cho kỳ được, không nản chí dù bị xỉ vả, ném đá. Thường có những đề xuất, lời nói mang tính "quái lạ" khác người.
- Già có lúc bất trí, hay lãng.
- Đinh Dậu cuối niên (2017), bị nạn "khẩu thiệt" :).
Nhưng cuối cùng cũng được một câu an ủi khi bảo: "Hai người ấy là một cặp đôi hoàn hảo"!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bi-on.jpg

Hú... hú...

nha_que
05-12-2017, 08:25 PM
Tự Tay Trét Cứt Mồm Thôi... Cãi Gì !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/on-Hng-3.png

Hương ơi... đến, lượt em rồi đấy
Xin lỗi mau, dân "lẫy"... chết nghen !
Không "xin" em đúng... thứ hèn !
Mà "xin" cũng dở, vận đen... tại mồm.

Vạ đến đúng, bữa hôm... "cuối tháng"
Em làm dân, choáng váng chả chơi
Phải chăng "cuối tháng" nhỡ lời ?
Hay em có "trục trặc" thời... thế chăng ?

Chỉ mấy chữ, sao găng quá hỉ ?
Phải chăng đời, quá kỹ... săm soi ?
Hoặc do bản tính loi choi
"Cào n'ồn ăn vạ", nay lòi mặt chăng ?

Hôm trước "chém", người răng... có lỗi
Ắt phải xin, hôi hổi kia thôi
Hôm nay đến lượt Hương rồi
Tự tay trét cứt mồm thôi... cãi gì !

Mà cãi cứt, cãi chi... khỏe cãi
Nói... phải làm, mới phải... đúng không ?
Vụ ni khắc cốt tạc lòng
Mở mồm "ngẫm kỹ" cuồng ngông... chết hè !.

Thọ Hạc cổ thành, ngày 06.12.2017
Quêchoa Thanhhóa
-------------------------
Bản dịch ra tiếng Việt Thường:

Hươq ơi... dến, lượt em rồi dấy
Xin lỗi mau, zân lẫy cết qen
Xông "xin" em dúq wứ hèn
Mà "xin" kũq dở, vận den... tại mồm.

Vạ dến dúq bữa hôm kuối wáq
Em làm zân cóaq váq cả cơi
fải căq "kuối wáq" n'ỡ lời
Hay em kó cụk cặk wời... wế căq ?

Cỉ mấy cữ sao găq kúa hỉ
fải căq dời, kúa kỹ săm soi
Hoặk do bản tín' loi coi
Kào n'ồn ăn vạ, nay lòi mặt căq ?

Hôm cướk "cém", qười răq... kó lỗi
Ắt fải xin, hôi hổi kia wôi
Hôm nay dến lượt Hươq rồi
Tự tay cét kứt mồm wôi... kãi zì !

Mà kãi kứt, kãi ci... xỏe kãi
Nói... fải làm, mới fải... dúq xôq ?
Vụ ni xắc kốt tạk lòq
Mở mồm "qẫm kỹ" kuồq qôq... cết hè !.

nhan_voky
26-12-2017, 02:37 PM
Càng già càng lú, chả biết chú là ai !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bi-on.jpg

Hôm nay cụ Bùi Hiền lại lên trên ti vi tiếp tục công bố phần 2 của công trình nghiên cứu khoa học "cải cách tiếng Việt" đồng thời cụ phàn nàn vừa rồi có quá nhiều người ném đá, chửi bới cụ.
Cụ bảo (nguyên văn): "thích thì dùng không thích thì thôi chứ việc gì phải chửi tôi !".
Khổ, khổ quá. Họ chửi vì công trình của cụ là công trình cải lùi, nhớ là cải lùi tức làm cho xã hội thêm rối ren, thêm tụt hậu chứ không phải "cải tiến" để rồi làm cho xã hội tốt lên...
Nói đơn giản như thế này nè, cũng là đống cứt đấy nhưng nếu cụ bới ra rồi ngày đêm tập trung trí tuệ, công sức nghiên cứu, cải tiến, chế biến từ cứt... không chỉ để bón cây mà có thể đem phơi khô rồi chiết xuất, ta có được chất chống tế bào ung thư; hoặc giả, cũng là cứt nhưng ta dùng máy cán, ép biến các đống cứt khô thành các sản phẩm như túi ni lông, thành quyển tập dành cho các nhà nghiên cứu khoa học chép các con số, chữ cái v.v. phục vụ các công trình nghiên cứu chẳng hạn.

Đấy, cụ nghiên cứu thử mấy cái đó coi ! Nghiên cứu cứt thành quyển vở, mới nghe tuy phản cảm nhưng cứ thử đi, thử nghiên cứu xem có ai chửi, ai phản ứng không ?
Công trình khoa học nó phải thế, chứ ai đời bỏ 30, 40 năm đi nghiên cứu "cứt" xong lại cho ra kết luận: Trong cứt có nhiều chất "bổ" có thể làm phân bón cafe tốt ngang ngửa bón lúa nước.
Nghiên cứu thế thì thiên hạ chửi cho phải rồi. Mà tôi nghĩ họ chửi cụ còn vì cái tính bảo thủ, háo danh nữa đấy ạ.
Lần trước cụ quăng công trình khoa học còn có Đoàn Hương bênh vực... lần quăng này, thiển nghĩ chả ai dám bênh cụ nữa rồi.

Nói không phải phản động nhưng hôm trước, có một thằng phản động lên mạng quay clip phân tích chữ của Bùi Hiền bằng đoạn văn này "Tháng 1/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị sang thăm Liên Xô, Trung Quốc nhằm phát triển quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, giúp ta đẩy nhanh cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Đây là chuyến đi bí mật nên việc tiễn đưa không tổ chức công khai.

Ngày 21/1, Bác rời Nam Ninh đi ôtô đến Lai Tân và lên Bắc Kinh bằng tàu hỏa. Lúc đó Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đi Mátxcơva để đàm phán và ký hiệp định hợp tác với Liên Xô nên các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước như Thủ tướng Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Nhiếp Vinh Trăn đã nồng nhiệt tiếp đón Người....

Bác Hồ đưa tay nắm chặt Chu Ân Lai, ôm hôn Chu Ân Lai và... ",

Và nó dịch đoạn cuối như này "Bák Hồ đưa tay nắm cặt Cu Ân Lai, ôm Cu Ân Lai..." hu hu.

Xong nó (thằng phản động) đề nghị, Đảng nhà nước nên tống cổ Bùi Hiền vào nhà giam vì can tội tuyên truyền bậy bạ, phản động, bêu riếu hình tượng lãnh tụ...

Nghĩ đến thằng phản động mà còn ra công bảo tồn văn hóa, bảo tồn sự trong sáng của tiếng việt. Phản động mà còn nhìn ra cái chất phản động, thụt lùi của cụ Bùi Hiền thì quả là... quá ghê, đúng không cả nhà.

minh_anh
26-12-2017, 11:31 PM
Tâm Sự Của Tiến Sĩ Đoàn Hương

http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/wp-content/uploads/2017/12/Bùi-Đoàn-2.jpg

Lúc nãy mình có a lô cho cô Đoàn Hương, nói cụ Hiền hôm qua (25/12) công khai công bố công trình nghiên cứu cải cách tiếng Việt phần 2 của cụ lên VTV rồi, cư dân mạng hiện đang ném đá, cô không có ý kiến gì à ?

Đoàn Hương bảo:

- Nô, nô, nô... có cho tiền cô cũng ỉa vào, không dám ! Không dám lên trảm phong nữa.

Bảo sao vậy cô ? Không thấy Tiến sĩ Đoàn Hương trả lời. Phải chừng 30' sau, mới nghe đầu giây bên kia, giọng cô Hương phán - Mịa, hôm bữa mày không thấy cô mày hút chết à !.

Tôi hạ giọng bảo cô:

- Cô ác thía, định để cho thiên hạ ném đá chết cụ Hiền hay sao ?

- Chết cho chừa đi ! Đcm cái lão già mà hâm. Cứ để cho cái đám quần chúng không hiểu biết gì vào ném đá cho lão chết đi !...

- Cô ! Cô... cô... lại nói bậy nữa rồi !

- Á à... so ri... so ri... Cô xin nỗi. Mà nói thực, cô mày cũng thích chó gì cái thứ chữ ấy, đọc đến méo cả mồm.

- Ủa sao cô lại nói thía ? Hôm trước cô chả còn bênh "cụ" lắm kia mà.

- Thế mày chưa từng nghe cô mày nói à ? Rồi chả cần chờ tôi trả lời, cô nói luôn: "Đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu... Đừng nghĩ rằng nó nằm cạnh mình, nó ôm mình, nó âu yếm mình, nó yêu mình mà nó là của mình... biết chưa ?".

- Ồ... em hiểu rùi, em hiểu rùi. Hì hì...

Nguồn: Theo Internet