PDA

View Full Version : An Nam Tục Tỉu Biến 10.6.2018



thieugia
11-06-2018, 11:06 PM
An Nam Tục Tỉu Biến 10.6.2018

Có không ít kẻ cho rằng, ngày 10.6 ở một số tỉnh thành có biểu tình, bạo loạn "phản đối trung quốc - ủng hộ chính quyền" là sự kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện lòng yêu nước, chí dân cao v.v. Riêng tôi, tôi cho đó không phải là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng mà chỉ là chiêu trò gọi nôm na là "tục tỉu biến".

Qua "tục tỉu biến" ngày 10.6, một lần nữa những người Cộng sản lại rút ra được 1 bài học kinh nghiệm sâu sắc, lại được dịp nhìn rõ cái bộ mặt đểu cáng, xỏ lá 3 que, âm mưu thâm độc của đám cơ hội chính trị, các hội nhóm bất hợp pháp và đặc biệt là vai trò của thằng quan thầy Mỹ, kẻ nuôi dưỡng đám khủng bố IS Việt Nam (Mỹ là nơi trung tâm nuôi dưỡng đám phản động Việt Tân, một tổ chức chả khác gì đám IS bên các nước Hồi giáo bị nhà nước ta liệt vào tổ chức khủng bố).

Với mắt thường, chỉ nhác qua ta cũng thấy chiêu trò kích động nhân dân biểu tình chống đối nhà nước cũng chẳng khác gì mấy so với các cuộc chính biến trên Tây Nguyên cách nay 17 năm trước.

Nếu ai quan tâm đến chính trị, sẽ nhìn rất rõ "Bạo động" gây rối là chiêu trò của thằng quan thầy Mỹ và cái đám hậu đậu Việt Tân xưa nay vẫn thường"diễn". Chúng không chỉ diễn ở ta, mà còn diễn cả bên Trung Quốc khi kích động người Tạng lật đổ chính quyền, kích động dân tộc Choang biểu tình bạo loạn mà chúng ta vẫn thường nghe thông qua các kênh của báo chí và truyền hình... Chỉ có điều, âm mưu của Mỹ không được như ý ở TQ là do chính quyền nhân dân họ quá mạnh... Kích động bạo loạn dẫn đến lật đổ chính quyền gần nhất mà chúng ta đang được chứng kiến hằng ngày đó chính là chiến trường Siry (cái này ti vi nói nhiều rồi, không giải thích nữa). Siry sẽ như nào, chắc mọi người đều biết, nếu không có Nga.

Quay trở lại vấn đề với "tục tửu biến"

Từ khi bị đánh bật khỏi chiến trường Đông Dương, Mỹ ôm mối hận ăn không ngon, ngủ không yên, ra đường thì xấu hổ với quốc tế, lên giảng đường thì xấu hổ với các đồng minh... lòng những muốn rửa cái mối hờn, muốn quay lại Đông Dương nhưng không có lý do... chính đáng.

Cần nhớ, ngày 2.2.2001 ở Gia Lai xảy ra bạo loạn mà kẻ đứng đằng sau không ai khác chính là Mỹ.

Đầu tiên, Mỹ tung tin cho rằng máy bay trực thăng của Liên Hợp Quốc đậu ở bên CPC sẽ đón "đồng bào" (các dân tộc trên Tây Nguyên) sang Mỹ định cư... Đồng bào ta, vốn thật thà tưởng thật, vậy là tìm cớ băng rừng sang CPC sống trong các căn lều tị nạn do bọn FULRO (Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức) dựng lên. Kẻ sang CPC chờ mãi không thấy LHQ đến đón (thực chất là bị giam lỏng trong các khu lều trại) trong khi kẻ ở nhà lại háo hức muốn đi...

Đồng bào vì ngu dốt nên bỏ ruộng bỏ nương, không làm ăn v.v. tạo sự bất ổn, mối nguy lo không hề nhỏ cho chính quyền. Chính quyền vì cái nhẽ không thể bỏ đồng bào, không thể lo nên mới ra sức ngăn chặn và vô tình lại trúng cái bẫy của Mỹ và đám FULRO đã giăng. Mâu thuẫn nảy mâu thuẫn... kết cục như mọi người biết đấy, đấy chính là cao trào của ngày 2.2.2001.

Việc Mỹ hay đám FULRO, rồi cả Việt Tân kích động đồng bào Tây Nguyên bạo loạn (2001) chẳng qua cũng chỉ để tìm cớ tố cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp người dân tộc để cho Mỹ có điều kiện nhảy vào can thiệp... nhưng không thành (vì sao không thành thì các bạn tự tìm hiểu nhé, dễ thôi vì nếu như thành thì chúng ta không có buổi nói chuyện hôm nay);

Năm 2004, một lần nữa, Tây Nguyên lại nổi sóng nhưng rút kinh nghiệm lần trước, lần này ta chủ động nên Mỹ cũng tiu ngỉu, không có cớ tố cáo, ngay quốc tế cũng không nước nào lên án ta trong vụ giải quyết bạo động năm 2004.

Mỹ không chỉ tìm cách gây bạo loạn ở Tây Nguyên mà còn tìm đủ cách kích động đồng bào Khome gây rối ở biên giới Tây Nam. Thậm chí là cả khu vực Tây Bắc. Đây chính là lý do, vì sao ta phải thêm 03 Ban chỉ đạo (Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên).

Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ rất trắng trợn, rõ ràng, lộ liễu. Nói trắng trợn là vì điển hình như I-Rắc, Mỹ tố cáo I-Rắc sản xuất vũ khí hóa học và chẳng cần, chẳng quan chi đến Liên hợp quốc, đến phản ứng của thế giới... cứ thế, Mỹ cầm đầu đám diều hâu điển hình như Anh, Pháp, cứ thế đem bom đổ như người trút nước xuống đầu nhân dân I - Rắc). Đối với Việt Nam, bạo động xảy ra, sẽ là cái cớ để Mỹ nhảy vào "giải quyết" ta như từng làm với các quốc gia khác như I rắc, Apganistan, Ly Bi, và Siry... Và tôi đồ rằng, nếu Mỹ nhảy vào, đám Việt Tân và bè lũ thân Mỹ, quý Mỹ sẽ được xung vào cái gọi là đội quân IS, khác chăng là IS Việt Nam. Và bấy giờ, hình ảnh phái dưới tuy hiện tại là của Siry nhưng tôi chắc chắn nó sẽ là hình ảnh của nước VN "tự do - dân chủ" trong tương lai.

Hãy hết sức tỉnh táo !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/chuyen_la/Siry.jpg

Nói thêm một í tị nữa hjhj:

Sau bạo động ngày 10/6, thế giới phải ngó lại VN; Doanh nghiệp nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ ngó lại VN;

Họ (thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài), sẽ chùn bước không dám đầu tư, đổ tiền vào một quốc gia, một dân tộc đầy bất ổn. Một quốc gia, dân tộc toàn lũ bã đậu, hành động không suy xét.

Không ai dám mạo hiểm khi bỏ đồng tiền, bát gạo vào 1 quốc gia mà hễ bị kích động là chúng sẵn sàng "trục khách" ra đường; sẵn sàng choạc mồm xỉ vả, chửi rủa khách; đốt phá xí nghiệp, tài sản, bạc tiền của khách... thành tro thành bụi chỉ trong một sớm 1 chiều.

Hôm nay,"tục tỉu biến" có rất nhiều kẻ tung huê, oai lắm đấy, đẹp lắm đấy, anh hùng lắm đấy... nhưng xin thưa, chỉ khi làm lõa máu đít ra vẫn không có cái đút vào mồm á, thì đám ngu muội kia nó mới hiểu được cái giá trị của "hòa bình", của sự "ổn định".

Chúng nay sướng quá mà, sướng vì được nuông chiều quá mà; vì tự do (quá chớn) nên ngu mà nghĩ mình là vĩ nhân; "Vĩ nhân" gì đến cái loại chúng nó ? Vĩ nhân ai lại có cái lối hành xử như thế ?

Chúng có biết, để đánh đổi có cuộc sống ngày hôm nay, hơn 2 triệu chiến sỹ đã ngã xuống trên các chiến trường. Máu của các anh hùng đủ loang khắp đất quê hương... để cho một dân tộc, từ khố rách áo ôm nhưng chỉ mấy mươi năm đã không còn 1 người mặc cái áo rách ra đường (tôi đố ai hiện ra đường mà nhìn thấy có người mặc áo rách đấy).

Làm gì có cái dân tộc nào được như thế hở các bạn ? Thử hỏi, thằng Thái Lan ngay kề xem, nó là quốc gia không có chiến tranh mà có được như vậy không ?

Càng nghĩ lại càng buồn.