thieugia
19-07-2012, 01:44 PM
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/599256_177772709021194_682146121_n.jpg
Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô Thích Ca mâu Ni Bổn sư...
Con lạy tám phương trời, con lạy mười phương đất.
Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại...
Đêm con tụng kinh Địa Tạng, ngày con niệm Bát Nhã, con niệm thánh A La, con cầu bà La sát.
Con cầu chúa trên cao, con mong Diêm Bà Tích, lạy chúa lòng thành...
Con chỉ muốn có bồ có bịch cho nó khây khỏa những lúc con mệt nhọc do việc học hành hay để cho con mân mê mỗi khi con buồn tủi... !?
Mà con cũng chỉ cần một đứa nó xấu xí một tí cũng được; nó đen đen một tí cũng không sao; răng nó có vẩu, miệng nó có méo, mắt có thể mắt nhỏ mắt to một tẹo cũng "nô... vấn đề"...
Đấy con chỉ mong có thế, nào có kiêu xa gì đâu, miễn sao nó có "đầy đủ điện đủ nước", "xăng nhớt lúc nào cũng sẵn sàng"...
Chỉ có thế thôi !!!???
Thế mà nỡ lòng nào chúa chẳng ban cho con ? Nỡ lòng nào phật cũng không ủng hộ ! Chúa đã không thương, cứ bắt con "đơn thương độc mã" thì thà rằng nhà chúa cứ sai thiên lôi hà bá đến diệt dục con đi, phá của con đi... chứ bắt con sống như thế này đến mãi bao giờ ???
Trên kia là bài khấn của một võ sinh của Thiều gia mà ta vô tình nghe được. Nay ta chép ra đây để mọi người cùng "học", cùng đọc cho vui .
Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô Thích Ca mâu Ni Bổn sư...
Con lạy tám phương trời, con lạy mười phương đất.
Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại...
Đêm con tụng kinh Địa Tạng, ngày con niệm Bát Nhã, con niệm thánh A La, con cầu bà La sát.
Con cầu chúa trên cao, con mong Diêm Bà Tích, lạy chúa lòng thành...
Con chỉ muốn có bồ có bịch cho nó khây khỏa những lúc con mệt nhọc do việc học hành hay để cho con mân mê mỗi khi con buồn tủi... !?
Mà con cũng chỉ cần một đứa nó xấu xí một tí cũng được; nó đen đen một tí cũng không sao; răng nó có vẩu, miệng nó có méo, mắt có thể mắt nhỏ mắt to một tẹo cũng "nô... vấn đề"...
Đấy con chỉ mong có thế, nào có kiêu xa gì đâu, miễn sao nó có "đầy đủ điện đủ nước", "xăng nhớt lúc nào cũng sẵn sàng"...
Chỉ có thế thôi !!!???
Thế mà nỡ lòng nào chúa chẳng ban cho con ? Nỡ lòng nào phật cũng không ủng hộ ! Chúa đã không thương, cứ bắt con "đơn thương độc mã" thì thà rằng nhà chúa cứ sai thiên lôi hà bá đến diệt dục con đi, phá của con đi... chứ bắt con sống như thế này đến mãi bao giờ ???
Trên kia là bài khấn của một võ sinh của Thiều gia mà ta vô tình nghe được. Nay ta chép ra đây để mọi người cùng "học", cùng đọc cho vui .