khong phai vi chat luong cua clip , ma o day minh muon tam huynh xem lai cac ky thuat va hoan thien hon
Chào chutuoc,
Không biết xưng hô thế nào cho phải, cảm ơn chutuoc đã xem và gủi nhận nhận xét.
Bạn đã đề cập tới tính tương liên bất đoạn trong thái cực quyền.
Nếu chutuoc không học võ thì khó mà nhận xét như vậy lắm heng!
Mình biết còn rất nhiều điểm không hoàn thiện trong clip này.
Mong võ lâm đồng đạo tiếp tục gửi thêm nhận xét.
Thân mến,
Tam Thanh
Email: thieutamthanh@gmail.com
Bài 36 đi như vậy cũng tạm được rồi, không cẩn thận thì lại thành Dương gia mất.
Chao chút lại các đơn thức là được.
Có một số động tác phải có điểm nhấn, không nên lúc nào cũng cứ đều đều giống mấy cái ông bà gia hay đi quyền.
Lúc khoan thai, lúc dồn dập, cuồn cuộn như nước chảy. Một dòng sông không phải lúc nào cũng đều đều (khác nước trong ao tù nhé). Thể hiện sức sống, sự trẻ trung. Khi đi vân thủ thì vân thủ 1 khoan thai, vân thủ nhanh chút, và vân thủ 3 hơn chút nữa.
...
Còn nhiều ...nữa, sẽ trao đổi sau.
Thấy bạn có thiện chí học nên mình cũng thẳn thắn góp ý vậy.
có cái clip của Trung Quốc cho bài này, gửi bạn xem chơi.
Bác này lớn tuổi rồi, nhưng thần thái của trần gia thái cực thì lại rất trẻ.
Bạn học bài này từ ai? Hay từ clip này chăng?
Tôi thực sự không thích các bài biểu diễn của dân không chuyên. Họ làm méo mó hết thái cực trần gia.
Nếu thích thực sự thích thái cực trần gia thì học các môn khác nên lấy mục tiêu là để bổ trợ kỹ thuật cho các tư thức tc trần gia. Nếu không sẽ thành cố tận rất khó sửa. Và khi đó chả trách được là thái cực trần gia mỗi người đi mỗi kiểu.
Tran Hung Cuong
Tai chi - Chen Style
"Lầu cao vạn trượng bắt đầu từ đám đất bằng, đường xa vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên."
thieutamthanh tích cực phát huy nỗ lực và dần hoàn thiện hơn nữa nhé.
Ngày 11/03 chửi như tát nước vô mặt người ta...Cuộc đời khi trắng khi đen...
Cười vui mới đó nhưng giờ như chẳng hề quen...
và hơn hai chục ngày sau (ngày 27/03), cũng vẫn là người ấy, vẫn người xưa cảnh cũ...Nguyên văn bởi taijihn Xem bài viết:
Sao các người có thể nịnh bợ nhau trơ chẽn thế không biết. Có lẽ cũng đều không được học đến nơi đến chốn.
Đi quyền không biểu đạt được các kỹ thuật của thái cực quyền họ Trần. Các kỹ thuật triền trừu ty, ty kình. Vận động không có tính đàn hồi của sự buông lỏng thân chi, yêu tố đàn hồi không áp dụng được. Phong cách đi quyền có vẻ giống tân giá hơn. À không, phải gọi là siêu tân giá mới phải. Nữa là mỗi người đi một kiểu?
Cần luyện nhiều hơn nữa.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bài 36 đi như vậy cũng tạm được rồi, không cẩn thận thì lại thành Dương gia mất.
Chao chút lại các đơn thức là được.
Có một số động tác phải có điểm nhấn, không nên lúc nào cũng cứ đều đều giống mấy cái ông bà gia hay đi quyền.
Lúc khoan thai, lúc dồn dập, cuồn cuộn như nước chảy. Một dòng sông không phải lúc nào cũng đều đều (khác nước trong ao tù nhé). Thể hiện sức sống, sự trẻ trung. Khi đi vân thủ thì vân thủ 1 khoan thai, vân thủ nhanh chút, và vân thủ 3 hơn chút nữa....
Ai, ai đã kêu câu này vậy ta?Sao các người có thể nịnh bợ nhau trơ chẽn thế không biết(?!!!!)
Đời! Thật chả hiểu ra làm sao !!!
Lần sửa cuối bởi Doancongtu; 27-03-2012 lúc 10:54 AM
Chào côgn tư si tình,
Tôi ghét nịnh bợ nhau, bao giờ mới tiến bộ.
Tinh thần học hỏi mới thực sự đáng khen.
Nên nghĩ thoáng như các bạn trẻ nghĩ, không nên cổ hũ và cứ mãi câu nệ mãi. Tôi không trách ông bulong ốc vít chửu đểu tôi.
Nên biết nghe người khác ... suy cho cùng chẳng có gì mẫu thuẫn cả.
Hãy nên sống như dòng sông.
Theo cách hay trích dẫn của thám tử thì có lẽ bạn có quan hệ gì đó với backieuphong?
Lần sửa cuối bởi taijihn; 27-03-2012 lúc 11:50 AM