Trang 19/21 ĐầuĐầu ... 91718192021 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 181 tới 190 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #181
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Nguyên Do !!!


    Sáng qua, thấy mấy đứa học trò trong lúc tập kiếm mà mắt cứ để đẩu đâu. Bảo chúng "đâm" mà chúng cứ ngẩn mặt ra rồi đâm bậy đâm bạ, đâm đẩu đâu không hà. Bực, chửi, chúng cũng cứ ù lì ra, không có ý tiếp thu. Ngó theo ánh mắt khừ dại và ngờ nghệch của chúng thì... thì ra nguyên nhân là tại con bé đánh cầu.


    Không biết nó đâu đến đánh cầu lông cùng mẹ ngay cạnh lớp học thái cực quyền. Hèn gì...

    Đành xin phép nó chụp tấm hình, con bé bảo:
    - Ông làm gì mà la mấy ảnh dữ dzậy ? Ông chụp làm gì hè?
    - Ông chụp về... tối ông ngắm...hjhj... Mày đẹp thế ông cũng thích chứ nói chi đến cho mấy đứa học trò. Nãy ta la tụi nó là tại ông đứng xa, mắt ông kém nên âu có thấy ngươi đẹp quá âu, bốc lửa quá âu... Tại hạ mà biết cô nương đẹp zị , tại hạ la tụi nó làm gì.


    Hú hú...

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #182
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Trump & Putin nói gì khi gặp nhau tại Đà Nẵng nhỉ ?


    Nhiều người thắc mắc không biết Tổng thống Mỹ khi gặp ông Putin ở Đà Nẵng - Việt Nam đã nói gì ?
    Thực ra hai ngài ấy nói gì, thiển nghĩ mọi người cũng không nhất thiết phải quan tâm. Mà nếu quan tâm, mọi người nghĩ hai ngài ấy nói gì ? Đừng bảo hai ông ấy khi gặp nhau cũng nói kiểu:
    - Tối qua, tôi với thằng lính cảnh vệ làm nhoằng phát hết bố chai Vodka Minskaya...
    - Ăn thua gì, vữa hôm rồi, trước khi lão James Mattis (Bộ trưởng QP) đi thăm Hàn Xẻng, em với lão ngồi có téo tẹo, vèo phát cũng "quất" hết bố can nếp mới Gò Đen...
    Đấy là cách khoe chiến tích của mấy thằng bợm nhậu VN, Chính trị gia "xịn" họ không thế.
    Hay:
    - Hôm trước em qua Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia... bác biết sao không ? Gặp con bé phục vụ xinh vãi...
    - Xinh cũng méo thể nào xinh bằng gái xứ Leningrad quê tui...
    Không, chuyện kiểu ấy là chuyện của mấy lão tham quan dửng mỡ lắm tiền, chuyện của những ông hám sắc... Chính trị gia "xịn" họ không thế.


    Thế rốt cục, họ bàn gì ?
    Nhiều người khẳng định nội dung giữa hai nguyên thủ trao đổi không nằm ngoài mấy vấn đề thời sự đang nóng bỏng, hot nhất hiện nay đó là: vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống IS tại Syria, vấn đề bán đảo Crimea, tình hình liên quan đến căng thẳng Triều Tiên v.v.
    Theo phóng viên Haiza của báo "Lá Cải", tất cả các nhận định trên đều sai bét sai be. Hai ông ấy chả bàn đến vấn đề gì cả. Theo giải thích của phóng viên Haiza, nhẽ ra hai ông ấy bàn đến các vấn đề như Triều Tiên, IS... thật nhưng do có rất ít thời gian gặp gỡ nên hai vị nguyên thủ khả kính không bàn đến những vấn đề trên. Và tuy là có gặp nhưng những lần gặp ấy hoàn toàn diễn ra chớp nhoáng, nên nội dung trao đổi giữa hai vị chỉ có mấy câu ngắn gọn như ri thôi:
    Tổng thống Donald Trump khi gặp ngài Putin sau khi bắt tay xong thì nói:
    - Tôi vữa nghe cánh báo chí nó đồn đãi, ông đến Việt Nam đem theo 5 triệu USD giúp đồng bào bão lũ... đúng hông ?
    - Đúng. Putin khảng khái.
    - Sao ngài nàm thía mà méo cho em biết, thành thử em đi người không.
    Putin nghe Trump nói thế thì chỉ cười hà hà, bẩu:
    - Ủa, thế ngài không xem đài, tivi à ?
    - Em mải đăng dòng trạng thái trên Twitter nên có biết khỉ gì đâu - Trump phàn nàn.
    - Thế mấy cậu trợ lý chúng không nói cho ông nghe à ?
    Putin hỏi.
    - Có âu ! Chúng cũng mải chụp hình tự sướng, chém gió trên facebook nên... Tổng thống Mỹ ngừng giây phút, ông đột ngột túm tay Putin hỏi - Bây giờ làm nào được anh há ?
    - Thôi ! Muộn rồi, tối về suy nghĩ cho kỹ, có gì viết lên... Twitter á.
    - Đại nhân ! Trump bỗng gọi Putin theo lối xưng hô của Tàu, nói - Đại nhân thật sáng suốt... À mà... đại nhân, cho em hỏi: Lão Bình (Tập Cận Bình), lão đem gì qua VN hỉ ?
    - Lão ấy chỉ là hão ! Ông nghĩ "lão" đem gì qua ?
    - Em biết âu ! Nói xong, Trump quay qua nói với Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam "Gửi cho họ ít tiền ! Các ông làm tui quê bỏ mịa !".
    - 1 triệu USD được không thưa Tổng thống ? Daniel J. Kritenbrink hỏi.
    - OK ! Mà làm luôn và ngay đi !
    Đó, nội dung chỉ có nhiêu đó thôi, ngoài ra chả có nói cái con mả mịa gì cả.

    Theo facebook Haiza (ấy dà), phóng viên báo lá cải.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...i-da-nang-nhi/

  3. #183
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Em Oanh !!!

    Em gì, quen biết méo gì âu mà cứ tối ngày kiu "Em Oanh nè", xong rồi gạ mua đất mua cát...

    Mà nghĩ cũng lạ, sao cái con Mộng Thị Điệp làm cave ở quán Ngọc Lan nó không kêu, không nhắn mà cứ cái con bé Oanh nhể ?. Mình thích nghe, thích đọc tin nhắn kiểu "Em Điệp nè, Mộng Thị Điệp nè, hiện em đang rất rảnh, anh ghé quán em chơi heng!", đấy thích đọc và nhận tin cái kiểu ấy của con Mộng Thị Điêp.


    Zhu cha ! Tin nhắn thế chắc chả riêng mình mà nhiều người cũng muốn nhận và thích đọc ha !

    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #184
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Nguyên văn bởi bach_ho Xem bài viết
    Trump & Putin nói gì khi gặp nhau tại Đà Nẵng nhỉ ?


    Nhiều người thắc mắc không biết Tổng thống Mỹ khi gặp ông Putin ở Đà Nẵng - Việt Nam đã nói gì ?
    Thực ra hai ngài ấy nói gì, thiển nghĩ mọi người cũng không nhất thiết phải quan tâm. Mà nếu quan tâm, mọi người nghĩ hai ngài ấy nói gì ? Đừng bảo hai ông ấy khi gặp nhau cũng nói kiểu:
    - Tối qua, tôi với thằng lính cảnh vệ làm nhoằng phát hết bố chai Vodka Minskaya...
    - Ăn thua gì, vữa hôm rồi, trước khi lão James Mattis (Bộ trưởng QP) đi thăm Hàn Xẻng, em với lão ngồi có téo tẹo, vèo phát cũng "quất" hết bố can nếp mới Gò Đen...
    Đấy là cách khoe chiến tích của mấy thằng bợm nhậu VN, Chính trị gia "xịn" họ không thế.
    Hay:
    - Hôm trước em qua Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia... bác biết sao không ? Gặp con bé phục vụ xinh vãi...
    - Xinh cũng méo thể nào xinh bằng gái xứ Leningrad quê tui...
    Không, chuyện kiểu ấy là chuyện của mấy lão tham quan dửng mỡ lắm tiền, chuyện của những ông hám sắc... Chính trị gia "xịn" họ không thế.


    Thế rốt cục, họ bàn gì ?
    Nhiều người khẳng định nội dung giữa hai nguyên thủ trao đổi không nằm ngoài mấy vấn đề thời sự đang nóng bỏng, hot nhất hiện nay đó là: vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống IS tại Syria, vấn đề bán đảo Crimea, tình hình liên quan đến căng thẳng Triều Tiên v.v.
    Theo phóng viên Haiza của báo "Lá Cải", tất cả các nhận định trên đều sai bét sai be. Hai ông ấy chả bàn đến vấn đề gì cả. Theo giải thích của phóng viên Haiza, nhẽ ra hai ông ấy bàn đến các vấn đề như Triều Tiên, IS... thật nhưng do có rất ít thời gian gặp gỡ nên hai vị nguyên thủ khả kính không bàn đến những vấn đề trên. Và tuy là có gặp nhưng những lần gặp ấy hoàn toàn diễn ra chớp nhoáng, nên nội dung trao đổi giữa hai vị chỉ có mấy câu ngắn gọn như ri thôi:
    Tổng thống Donald Trump khi gặp ngài Putin sau khi bắt tay xong thì nói:
    - Tôi vữa nghe cánh báo chí nó đồn đãi, ông đến Việt Nam đem theo 5 triệu USD giúp đồng bào bão lũ... đúng hông ?
    - Đúng. Putin khảng khái.
    - Sao ngài nàm thía mà méo cho em biết, thành thử em đi người không.
    Putin nghe Trump nói thế thì chỉ cười hà hà, bẩu:
    - Ủa, thế ngài không xem đài, tivi à ?
    - Em mải đăng dòng trạng thái trên Twitter nên có biết khỉ gì đâu - Trump phàn nàn.
    - Thế mấy cậu trợ lý chúng không nói cho ông nghe à ?
    Putin hỏi.
    - Có âu ! Chúng cũng mải chụp hình tự sướng, chém gió trên facebook nên... Tổng thống Mỹ ngừng giây phút, ông đột ngột túm tay Putin hỏi - Bây giờ làm nào được anh há ?
    - Thôi ! Muộn rồi, tối về suy nghĩ cho kỹ, có gì viết lên... Twitter á.
    - Đại nhân ! Trump bỗng gọi Putin theo lối xưng hô của Tàu, nói - Đại nhân thật sáng suốt... À mà... đại nhân, cho em hỏi: Lão Bình (Tập Cận Bình), lão đem gì qua VN hỉ ?
    - Lão ấy chỉ là hão ! Ông nghĩ "lão" đem gì qua ?
    - Em biết âu ! Nói xong, Trump quay qua nói với Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam "Gửi cho họ ít tiền ! Các ông làm tui quê bỏ mịa !".
    - 1 triệu USD được không thưa Tổng thống ? Daniel J. Kritenbrink hỏi.
    - OK ! Mà làm luôn và ngay đi !
    Đó, nội dung chỉ có nhiêu đó thôi, ngoài ra chả có nói cái con mả mịa gì cả.

    Theo facebook Haiza (ấy dà), phóng viên báo lá cải.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...i-da-nang-nhi/
    Hihi... Trump nổ chứ lầm sao mà dám chơi đẹp như Putin được.

  5. #185
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Học dịch bài thơ "Tây Tiến"


    Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !

    Thiều gia_Nhẽ đời, chẳng ai thừa hơi để đi bàn những chuyện vô bổ, chuyện dzỗi hơi đúng phỏng ? Thế nhưng, vì đời có quá nhiều người “dở” hơi bởi thế, mình lại phải đi làm cái chuyện “Ăn không ngồi rồi”. Tỉ như chuyện này, chuyện dịch thơ Quang Dzũng chẳng hạn.

    Tây Tiến là một bài thơ rất đỗi quen thuộc với bao nhiêu thế hệ người Việt, chẳng riêng gì những người lính trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ xưa yêu Tây Tiến, mà ngay những người chẳng một ngày đi bộ đội, chẳng biết bộ đội là gì, cũng đam mê và yêu “Tây Tiến”. Tây Tiến là một bài thơ đẹp, đẹp cả về nội dung và hình thức, đẹp cả về chữ nghĩa, văn phong trong lòng người Việt nói chung và ngôn ngữ tiếng Việt nói riêng. Đẹp một cách như là được mặc định, thế nhưng Tây Tiến chợt bỗng trở nên gồ ghề, lởm chởm, xấu xí, ngô nghê khi được viết theo lối “văn phong” do PGS-TS Bùi Hiền, nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, người vừa đưa ra công trình nghiên cứu và đề xuất “cải cách” chữ viết tiếng Việt. Và vì cái nhẽ đó, chả riêng mình tôi mà có rất nhiều người, đang mày mò tự học trước trương trình “kải kác” của ông với những mong đi trước một bước để tránh bị thụt lùi, mù chữ.


    Sôq Mã kha zồi Tây Tiến ơi !
    N'ớ về zừq núi n'ớ cơi vơi
    Sài Xao sươq lấp doàn kuân mỏi
    Mườq' Lát hoa về coq dêm hơi

    Zốk lên xúk xuỷu zốk wăm wẳm
    Heo hút kồn mây súq' qửi cời
    Qàn wướk lên kao qàn wướk khuốq
    N'à ai Fa Luôq mưa kha xơi... í... í... i...

    ....

    Đcm, dịch được có nhiêu đó đó, 2 khổ mà bày đặt kêu vợ lại ngâm. Ngâm được tí ... đau mồm quá, vợ chửi toáng lên bẩu :
    - Mả cha đứa nào bày đặt ra cái chò nớ !
    Bảo vợ đây là chữ cải cách, chịu khó "ngâm" đi mai mốt đỡ bỡ ngỡ. Vợ kiu:
    - Cải... cải... cải cái lzồn kùe ! Déo bằq tiếq Wan' Hóa kuê Coa ?! (Cải... cải... cải cái lồn què ! Đéo bằng tiếng Thanh Hóa quê choa)
    Xong lại còn kêu: Đcm, mới ngâm có 2 khổ mà muốn lệch mịa nó cái quai hàm !

    Sài Gòn, ngày 26.11.2017
    Zịc zả: Wiều Qọk Sơn (Thiều Ngọc Sơn)
    -----------------------------
    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...c-dich-bai…/

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #186
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Mách "nhỏ" bạn !

    Mới phát hiện ra một "vấn đề" hết sức tế nhị, ấy là gì nhỉ? Là ai nghiện cafe, nhớ là nghiện nha, nghiện mà hổng có nhiều tiền... thì hãy làm theo như này (đảm bảo uống đến no say):

    Nói trước đây là mách nhỏ nhá (nói trước để cấm ném đá) hihi. Trước tiên, bạn phải để ý quan sát các hệ thống siêu thị nằm trên con đường mà ngày thường bạn hai, ba buổi đi qua, để ý hệ thống siêu thị quanh khu vực bạn tạm trú, trọ học hoặc ngụ cư cố định v.v.. Phải nhớ là hệ thống siêu thị nhưng phải là siêu siêu thị á, siêu thị có đẳng cấp kiểu như: LOTTE Mart; E – Mart; Vincom... vì trong đó không những rất đông vui, náo nhiệt mà còn cực mát, mát cứ y như chúng ta đang trên Hoàng Su Phì, một huyện biên giới vùng cao của tỉnh Hà Giang ý.

    Sau khi chúng ta đã xác định được các hệ thống siêu thị, mạng lưới các siêu thị ấy rồi thì:

    - Nếu đang đi trên đường, bất chợt cơn nghiện cafe không may kéo đến, bạn hãy tạm thời nới lỏng tay ga xe, thong thả tấp vào bãi gửi siêu thị, chỉnh đốn lại tư trang sau đó cứ thong rong mình bước thẳng vào bên trong siêu thị.
    - Nếu được, hãy nở một nụ cười thật tươi, thật lịch lãm với các nhân viên lễ tân, nhân viên kết toán, bảo vệ...
    - Lại gần chỗ mấy chú bảo vệ, thử lắng tai nghe các chú nói chuyện gì vì thường thường đây là mấy chú lắm chuyện nhất mà toàn là chuyện HOT. Mục đích là để nắm chiều và tối hôm qua an ninh trật tự có gì không, nạn trộm cắp, giết hiếp có xảy ra không và xảy ra ở đâu ? Hôm qua UBKT Trung ương khiển trách cán bộ mà khiển trách "cụ" nào, tỉnh nào ? Hoặc giả BCA đọc lệnh bắt, mà bắt ai v.v. Nhược muốn nghe tình hình kinh tế có phát triển, giá cả lên xuống thế nào thì ghé gian hàng thịt cá; muốn biết sức khỏe cộng đồng, phong trào tập luyện thể dục thể thao, ghé hàng cầu lông, hoặc BCS ắt rõ.
    - Đảo qua một chút gian hàng thời trang, mỹ phẩm xem có gì mới vừa cập nhật thông tin, nhận biết giá cả, vừa hiểu thời thế của bọn trẻ trâu hjhj.


    - Bước tiếp theo, đây là bước quan trọng. Bạn hãy ngắm lại mình một tí, chỉnh sửa lại một lần nữa dung nhan sau đó tiến lại gần gian hàng bán rượu, bia, cafe, nước trái cây v.v. Chỉ cần nhìn thấy bạn, dù bạn không đặt yêu cầu, ra điều kiện, nhân viên hãng cafe như Trung Nguyên (tùy từng siêu thị mà có sự sắp xếp trước sau) với đội ngũ xinh tươi như hoa khôi của các trường đại học sẽ nâng ly cafe còn nóng hôi hổi dâng tận mồm mời bạn. Hãy thả lỏng người, hít thật sâu để tân hưởng mùi cafe thơm ngon và nổi tiếng của VN.
    - Sau khi thưởng thức Trung Nguyên, hãy bước thêm ba hoặc bốn bước về phía trước. Đây là gian hàng của hãng VinaCafe. Với đội ngũ mời moc viên tươi tắn (chả kém đếch Trung Nguyên), các "mời mọc viên" của Vinacafe sẽ ngay lập tức tiếp cận bạn và..., giống các nhân viên của hãng Trung Nguyên, các nữ nhân viên của Vinacafe xinh tươi với thái độ vô cùng lịch lãm sẽ mời bạn dùng thử sản phẩm cafe của họ. Một lần nữa, hãy hít thật sâu, thả lỏng người và tận hưởng sự sảng khoái do cafe Vinacafe đem lại.
    - Nếu chưa "đã" và còn sức, mời bạn bước tiếp về phía trước thế nhưng, tôi khuyên bạn nên ngưng lại một chút xíu để sửa lại... lai quần, kéo cao cái đũng quần lên rồi hãy bước lên phía trước thưởng thức tiếp hương vị của Highlands Coffee, The Coffee House, NESCAFÉ...


    Vậy đấy, nếu có dịp vào ngày nghỉ, bạn có thể kéo cả nhà vào trong các siêu thị đó vừa tránh nắng, vừa thưởng thức miễn phí các loại cafe (vợ chồng bạn uống cafe), các loại nước ép trái cây (con uống nước ép trái cây), ăn xúc xích và vui chơi (có cả sân chơi cho trẻ con)... mà không mất bất cứ 1 đồng xu cắc bạc nào (miễn vé vô siêu thị).

    Hú hú...
    --------------------------
    Lưu ý:

    - Đây chỉ là "mách nhỏ" thối nhá mọi người, vì cái này là hồi chiều mình mới đi siêu thị nên phát hiện, sự phát hiện muộn màng hjhj. Là tạm thời đối với những người "nghiện" nhá, và cái sự "bất đắc dĩ" mới làm thế, tức đi uống chùa ấy chứ có tiền ai làm thế hỷ ? Ti tiện chết đi được... vậy nên nhắc lại một lần nữa nè, đây là nói nhỏ, mách nhỏ thui à nghen !

    - Cơ mà cái chiêu này rất thích hợp với các bạn là học sinh, sinh viên. Cứ rảnh, hãy vào siêu thị vui chơi, vừa uống cafe, nước trái cây thoải mái, vừa ngắm gái, ngắm các bà các mẹ nội trợ. Không những thế, Đối với các bạn đang chuẩn bị thi cuối cấp, thi hết môn, siêu thị còn là nơi klý tưởng cho việc tĩnh tâm tồn thần. Hãy kiếm một góc nhỏ, kín đáo trong các gian hàng giải khát, một không bé nhỏ nhưng rất lý tưởng cho các bạn học tập, luyện thi... Để tránh nắng, hãy vô siêu thị ngồi cho mát mà ôn bài, luyện thi chứ việc đếch phải ngồi ở phòng trọ chật hẹp, nóng bức cho tốn điện 😄😄


    - Và lưu ý cuối cùng, à không phải lưu ý mà là trăn trở, là ước mong... ấy là: Rất thắc mắc và tiếc là tại sao trong đó (các hệ thống siêu thị) nó lại không tổ chức mời dùng cơm miễn phí nhỉ ? Nếu có cái đó nữa thì hay tợn nữa hjhj 😋😋😋

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #187
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    "THÍCH" THÌ MÌNH CHIỀU !


    Tặng Thiều Minh Tâm.

    Thằng nao thích nhá... bố chiều !
    Cơ mà cũng phải có liều có thang
    Có thằng một phạt chém ngang
    Có thằng trở cán nhẹ nhàng gõ thôi !

    Thằng nào mẹ góa con côi
    Mông châm vài nhát xong thôi... đuổi về
    Thằng nao nhân bị rủ rê
    Nhất thời lú chém cho lê lết chừa.

    Thằng nào không biết nắng mưa
    Ăn xong đá bát, lọc lừa hay quên
    Nhất chiêu giá đỡ phần trên
    Nhất chiêu hầu tử cũng nên... thâu đào.

    Ba thằng mất dạy, tào lao
    Ta thời cũng phải cổng cao đề phòng
    Nếu cần đông tẩu tây công
    "Quan môn tróc tặc" rồi gông tuốt vào.

    Đánh cho biết, thế nào... lễ độ
    Đánh cho chừa, biết chỗ phân minh
    Mấy đao tan nát mẩy mình
    Hôm sau nhòm thấy sợ kinh... vãi hồn.

    Tp. HCM, ngày 25.12.2017
    Shaolaojia.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. #188
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Dâu Nhà Bố Đảm Quá Ha !?!?!

    Hôm trước, có ông bạn kể cho mình câu chuyện như này:

    Con dzai ổng mới lấy vợ. Một hôm thằng con ốm mới bảo vợ nấu cho nồi cháo gà. Lại dặn kỹ gà phải để nguyên con nấu thì nước mới ngon, mới ngọt...

    Chừng tiếng sau, khi thằng chồng đương thiêm thiếp, con vợ kiu; "Mình ui! Dậy húp miếng cháo cho tỉnh người !".


    Thằng con nghe vợ giục mới hiếng mắt nhìn ra, qua lớp hơi nóng mù mịt, nó thấy nguyên con gà nằm chễm chệ trong nồi cháo nếp được nấu lẫn với cả hạt tâm sen...

    Nghe đến đây, mình cắt lời bạn nói "Cưới được con bé thế cũng mừng". Bạn chua chát: "Vâng, lấy được con vợ đảm thì thật là phúc trời cho ❤️ ạ. Đằng này bác biết không, thằng con nhà em nó nhìn thấy nồi cháo, cảm động quá khỏi ốm luôn".

    Mình tò mò bảo "Ông nói chi cho quá rứa, nồi cháo gà hầm hạt sen thì có cứt chi mà phải cảm động... Bộ xưa bà nhà, chưa bao giờ nấu cho cháu nó ăn sao ?"


    Ông bạn chả nói chả rằng, cứ đưa tay lên chùi nước mắt. Cuối cùng, ông móc điện thoại ra rồi cho mình coi tấm hình chụp nồi cháo gà mà con dâu lão đã nấu cho đứa con dzai ăn.

    Nói thật, nhìn tấm hình thì đúng là đếch dám "ốm" thật.

    Quận 12, ngày 28.4.2018
    Thiều Ngọc Sơn
    ---------------------
    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...bo-dam-qua-ha/

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #189
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    NGHỈ RỒI THÌ THÔI, TẬP ĐẾCH...


    Sáng có cụ kia, nguyên là CSGT (đã nghỉ hưu) đương đá cầu với hội cao tuổi trong công viên thì gặp mình đi ngang, bèn kéo lại, hỏi:

    - Thầy, cho em hỏi tí !

    - Có chuyện gì không ?

    - Em hỏi cái bài võ tổng hợp 25 động tác của Công an á, động tác thứ 13, 14 là gì ấy nhỉ ? Em quên mất rồi.

    - 13, 14 là gì à ? Quên rồi thì thôi. Vả nghỉ hưu rồi, nhớ làm đếch gì cho mệt - mình bảo ổng - thôi, lỡ quên thì quên luôn đi !

    - Không, em chỉ quên 2, 3 động tác ý thôi, mấy động tác còn lại em nhớ !

    - Đèo ! Lúc đi làm thì không nhớ, giờ nghỉ rồi nhớ làm đếch gì !

    - Thầy đếch biết ! Lúc em còn làm CSGT từng bị 1 thằng trẻ trâu đánh một trận hút chết, nó quật em như quật một con lợn xuống tấm ván để chọc tiết hjhj... may hôm đó có mấy người dân chớ không nó thịt em toi rồi còn cứt mà sống đến hôm nay...

    - Tại ông thổi bậy, vòi ăn nên nó ghét mới mằn thịt chứ tôi thấy ít khi nào dân người ta "oánh" công an lắm.

    - Không phải thế, em có ăn iếc gì đâu, tại gặp thằng mất dạy mới thế... nhưng nói thật, bận đó là do em quên, em méo thuộc bài quyền 38 chứ không...

    - Vậy là còn lần sau nữa à ? Tôi hỏi.

    Trầm ngâm một lúc, ông kéo tôi ngồi xuống ghế đá công viên kể: sau bận đó ông mới phát hiện ra rằng cái nghề mình đang đeo đuổi, cũng nguy hiểm chứ chẳng phải chơi, vậy là ông chuyên tâm trau dồi thêm võ kỹ. Ông bảo, cách nay mươi năm, trong một lần giải quyết va chạm giao thông, ông lại bị 1 thằng trẻ trâu lợi dụng lúc ông không để ý bèn quật ông ngã xấp xuống đường. Tuy bất ngờ nhưng do vẫn thường xuyên luyện mấy bài võ tổng hợp của CAND nên dù ngã sóng soài dưới đất, ông nhanh chóng dùng chiêu xiết khủy chân quật ngã đối phương (đây là động tác 34 trong bài 38) hóa giải đòn hiểm, biến nguy thành an chỉ trong tích tắc. Theo ông, thằng ku thấy không dưng bị ngã vật xuống đất, đập ót xuống mặt đường, mặt xanh nanh vàng, nghĩ gặp "bồ câu" dzữ nên lồm cồm bò dậy, líu lưỡi xin lỗi...


    Lớp tập huấn đièu lệnh, võ thuật CAND do Vs. Thiều Ngọc Sơn huấn luyện

    Sau lần trải nghiệm ấy, ông mới thấy kỹ năng phòng vệ, phản công được nhiều thế hệ đi trước đúc kết trong mấy bài võ tổng hợp của Công an là cực kỳ hiệu quả...

    - Đã biết hiệu quả, sao không tập mà còn quên ? Tôi hỏi:

    - Dạ, tại em thấy bài 25 đánh trông nó "điêm điếm" thế nào ý... nên không thèm tập. Nay về vườn, rảnh rỗi nghĩ lại thấy tiếc, muốn tập nhưng quên mất, chỉ nhớ đến động tác thứ 12 hjhj - ông cười hiền.

    - Điếm là vì ngay từ cái tên gọi nó đã khác. Nó là võ thể dục, võ thể dục thì nó mang tính vận động cho giãn gân giãn cốt, lưu thông huyết mạch, mục đích là dưỡng sinh nên ngó mới thấy nó ẻo lả, điêm điếm, võ thể dục phải khác võ tổng hợp chứ ?

    - Dạ thầy ! Nhưng thầy chỉ cho em cái, nhắc lại thôi vì mấy động tác sau em còn nhớ.



    Chỉ mất 30', về cơ bản ông nối thông bài quyền. Nhìn mặt ông hớn hở, nghĩ lại cái câu ông bảo trông nó "điêm điếm" thấy mắc cười. "Giỏ nào, quay nấy" các cụ nói rồi, "điếm" thì chỉ nên biểu diễn ở nhà, diễn cho "điếm" nhà coi thôi chớ mà đem ra đường diễn là đá lộn sân, ngồi nhầm chỗ thì trách gì không ngộ ương, gặp ách đúng phỏng ?!.

    Cv. Gia Định, 27.5.2018
    Shaolaojia

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #190
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Lạ Hây ?!


    Bà hàng xóm: Ới giời ơi ạ !
    Ta thắng rồi, ba mạ... mèng ơi !
    Bả làm mỗi bả coi chơi
    Bóng còn thiên hạ... ối giời... không coi !

    Già khú đế, chưn còi đít tóp
    Sang nhà người, coi "cọp" (coi ké)... cũng hô (!)
    Thường ngày mặt rỗ trán dzô
    Việt Nam thắng phát, tựa cô... chửa chồng !?


    Mọi người thấy, lạ không môn bóng ?
    Trẻ già gì, cũng ngóng, cũng trông
    Bà già mông lép đằng mông
    Xem banh đá thắng, mặt hồng... rõ luôn !. :* :* :*

    Lạ hây !

    Quận 12, đêm 27.8.2018
    Shaolaojia.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •