Trang 21/21 ĐầuĐầu ... 11192021
Hiện kết quả từ 201 tới 208 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #201
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tiền lắm để làm lol gì ???


    Tấm ảnh phía trên như các bạn thấy có rất nhiều tiền, tiền vung vãi khắp nơi. Theo Xinghuashibao (Tinh hoa thời báo, tờ báo của TQ), tấm ảnh được chụp ở bệnh viện tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc.

    Theo đó, một nữ bệnh nhân trẻ bị ung thư lol, chính xác là cổ lol (tên khoa học gọi là ung thư cổ tử cung) mang một vali đầy tiền đến bệnh viện và yêu cầu bác sĩ cứu cô ấy. Đồng thời cô nói cô có rất nhiều tiền để trả cho các y bác sĩ, trả cho bệnh viện.

    Thế nhưng, các bác sĩ trả lời rằng bệnh tình của cô đã đến hồi nguy kịch, họ xin lỗi là không thể làm gì giúp cô được vì bệnh tình của cô đã ở giai đoạn cuối.

    Nghe các Y bác sĩ trả lời, nữ bệnh nhân vô cùng tuyệt vọng. Biết không thể "cải số", cô gái giận dữ ném tất cả số tiền trên hành lang bệnh viện đồng thời liên tục hét lớn: "Tiền để làm lol gì ?", "Tiền để làm lol gì ?"... Nghe cô la hét với những lời kém nhã, có một bệnh nhân là nam giới lại nhắc, ông đại để nói: "Có tiền thì ta dành để chữa cái... đó đó !", cô gái nghe vậy, càng giận dữ và hét to: "Người mới trọng chứ trọng gì lol. Chết rồi thì chữa làm lol gì nữa ?"...

    Rõ ràng trong cuộc sống thường nhật, tiền rất quan trọng. Thế nhưng có đôi khi, cái lý lẽ trên không phải lúc nào cũng đúng.

    Trong trường hợp trên, dù tiền nhiều cũng không thể mua được sức khỏe _ thời gian & mạng sống.



    Chớ có quá tham tiền ! Hãy tham và cố mà giữ gìn sức khỏe kẻo lúc nước đến chân không nhảy được lại ngồi như ai đó than: "Lúc trẻ có sức khỏe thời không có tiền; lớn thêm tí có tiền lại chẳng có thời gian; và về già, có thời gian, có tiền mà chả còn... sức khỏe"

    Lời khuyên chân thành nhất đến với tất cả mọi người là: "Hãy biết yêu bản thân mình hơn khi còn có thể !!!".

    Shaolaojia:*sưu tầm, biên soạn và giới thiệu.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #202
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    CHẨN ĐOÁN CHỨNG NHIỆT MỒM


    Nhiệt mồm, bởi nóng, trong người
    Thứ hai bệnh phát đa cười, mà ra
    Thứ ba, hay chửi, người ta
    Tục kêu "khẩu nghiệp" rất là... không oan !

    Nhiệt mồm, muốn khỏi, phải ngoan
    Chồng kêu phải dạ, chán còn... phải thưa
    Coi nhà, rượu trữ, đủ chưa
    Nhược không... chỉ nước, đợi mưa... cuối hè !

    Nghĩa khi lúc, bọn ve, khàn giọng
    Mưa cuối mùa, thời họng..., đỡ đau
    Đỡ thôi, chưa khỏi hẳn đâu
    Tiếc không mua rượu, sức trâu... cũng "bùm".


    Dzai lở tại, dạ hùm, lòng sói
    Có lão còn, tại thói... trăng hoa
    Thăm bồ, chẳng có, tị quà
    Lở mồm chớ cãi, đổ cho..., "vong" hành ?!

    Bởi chưng muốn, mau lành, vết lở
    Chóng liền da, thời ở, trong nhà
    Chẳng hề, một tiếng, rủa la
    Rượu bia, cứ phải, gọi tha... hồ dùng !.

    Kakaka

    Tp.HCM, ngày 23.7.2020
    Shaolaojia.
    --------------
    Dưới đây xin trân trọng giới thiệu đến những người lở mồm, nhiệt miệng bài thuốc dân gian.
    Dược liệu:
    - Cỏ mực 1 nắm
    - Rau má xứ Thanh, 1 nắm
    - Đường, sữa, vừa đủ
    Cách làm:
    - Cỏ mực, rau má (phải là thứ rau má xứ Thanh, nhớ nhé, rau má xứ Thanh chứ rau xứ khác đây không chịu trách nhiệm nhá) sau khi hái về, đem rửa sạch rồi bỏ vào máy xay sinh tố, xay lấy uống.
    Liều lượng dùng:
    - Uống trong ngày, chia làm 3 bận, uống khi bụng đói. Hết lại ra đồng hái về uống tiếp, uống liên tục trong 3 ngày thì kể cả những người nhiệt mồm do chửi tục, chửi đổng, nhiệt mồm do không mua đủ rượu cho chồng uống cũng khỏi.

    Lưu ý:
    -------
    Toa thuốc trên cũng có thể làm thuốc giải ngộ độc rượu cho chồng.


    Nguồn: facebook Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #203
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    DỰ LÀ "ĐẠI TRIỂN HỒNG ĐỒ - 大展洪图" :*

    Dịch rảnh rỗi, kiêm thêm món Grap
    Biết nghề ni, phức tạp, vẫn chơi
    Vẫn đu, vẫn đú, với đời
    Vẫn vô "cuốc" thử, xem lời lãi sao ?

    Mặc kệ bố, gian lao, vất vả
    Mặc ai cười, tớ chả thèm quan
    Bụi đời, nhuốm mặt, trái xoan
    Bạc nhiều, quần "lủng", vẫn còn... hơn không !.

    Quận 12, ngày 23.8.2020
    Thiều Ngọc Sơn.
    ------------------

    Ghi chú: trưa nay chạy chuyến Grap đầu tiên, gặp ngay cô bé hơi xinh xinh, biết mình cùng quê, thương mình mưu sinh vất vả... Sau khi chở cô từ Metro Q12 về đến Lê Văn Quới (Bình Tân), cổ không chỉ trả tiền đầy đủ mà còn mời ở lại xơi cơm, uống rượu. Tưởng cổ đùa, ai dè cổ nói có tiếng, chồng rồi chú cổ ùa ra, người lau nhà, kẻ chiên rán mời mình ở lại xơi cơm (xin coi hình).


    Haiza, mới "cuốc" xe đầu mà thấy "Đại triển hồng đồ - Nhất phàm phong thuận" ccmnr... Dự là, chả mấy lúc giàu :* .
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #204
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    THƠ CẢM TẠ NHÂN NGÀY SINH NHẬT

    Xin được gửi, răm lời cảm tạ
    Đến mọi người, với cả dấu yêu
    Mấy nay, dành trọn những điều
    Thân thương gửi chúc, đến Thiều… lão gia (ông lão họ Thiều).

    Tiên gửi chúc, cả nhà mạnh khỏe
    Trẻ hay già, vạn vẻ, đẹp tươi
    Trên môi, luôn nở, nụ cười
    Cứ nom y hệt, mấy người… trúng “lô”.


    Thứ mong muốn, cơ đồ hoạnh phát
    Quyết chuyện gì, cũng nhát một xong
    Ngủ mơ, toàn vũ điệu hồng
    Bạc như, nước lũ bể sông… vô nhà.

    Tam chúc chính, gọi là Hạnh phúc
    Vợ với chồng, lúc lúc hít hôn
    Chẳng dùng đao, kiếm, quạt, côn
    Cước, quyền… mà vẫn, rất ôn, rất hòa.

    Đệ tứ nhắc, xuề xòa, giản dị
    Dẫu làm quan, chẳng bị người đâm
    Năm mong, hành xử, thiện tâm
    Trẻ thời năng học, nâng tầm… nước non !

    Cố phấn đấu, làm tròn chức phận
    Chuyện giàu sang, chớ bận, chớ lo
    Hữu duyên, Phật, Chúa độ cho
    Nhược không, “Đáy bể răng mò thấy kim ?!”.

    Nhân sinh nhật, nổi chìm thơ phú
    Mấy khổ kêu, tập “đú trend” nha
    Chúc nhiêu, đủ phỏng, cả nhà ?
    Cảm ơn tất thảy, lão gia… ngưng lời !.

    Tp.HCM, ngày 31.8.2020
    Thiều Ngọc Sơn
    ----------------------
    Ghi chú: Clip phía dưới được thực hiện bởi công nghệ mạng tiktok.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #205
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    MỜI ĐẾN LẤY TÀI LIỆU


    Tối qua chạy Grap, vớ được cuốn sách của ai đó đánh rơi. Thoạt nhìn, biết ngay là bí kiếp “võ công” bèn nhặt đem về và chui ngay xuống bếp chong đèn… ngồi đọc.

    Đúng như dự đoán, rõ ràng là bí kíp võ công cơ mà… ngay đầu trang nó khẳng định “Dục luyện thần công dẫn đao tự cung – 欲練神功,引刀自宮” tức nó bảo mình muốn luyện thành công công phu này, ắt phải lấy dao thiến dzái. Mới đọc câu đầu, đã toát mồ hôi gáy. Nghĩ chắc phải thế nào người ta mới vứt ra đường chứ sách quý như này, dễ gì ?! Càng nghĩ càng sợ, sợ quá nên không đọc và cũng không… xơi nữa. Kakaka.




    Không biết có bạn nào thích không ? Nếu thích, mời đến nhà lấy tài liệu về luyện.

    Dưới đây là trích một đoạn trong sách

    【先訣】

    欲練神功,引刀自宮。若不自宮,功 熱生。熱從身起,身燃而生。由下竄 ,燥亂不定。即便熱止,身傷不止。 自宮以後,真氣自生。匯入丹田,無 制礙。氣生之法,思色是苦。厭苦舍 ,以達性靜。性靜以後,手若拈花。 氣繞任脈諸穴,方匯丹田。氣成之後 人若新生,妙及無比。再配性淡之食 。如木耳、草菇、冬瓜、薯類等,練 藥而食。此功一成,出手如雷。招式 用?隨手一招,敵不及防,即是殺招。


    Nguyên văn Hán Việt

    Dục luyện thần công, dẫn đao tự cung. Nhược bất tự cung, công khởi nhiệt sinh, nhiệt tùng thân khởi, thân nhiên nhi sinh, do hạ thoán thượng, tao loạn bất định. Tức sử nhiệt chỉ, thân thương bất chỉ. Tự cung dĩ hậu, chân khí tự sinh, hối nhập đan điền, vô hữu chế ngại. Khí sinh chi pháp, tư sắc thị khổ, yếm khổ xả ly, dĩ đạt tính tĩnh. Tính tĩnh dĩ hậu, thủ nhược niêm hoa…

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  6. #206
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    NGHỀ XE ÔM (4) !


    Cuối năm khách, gọi xe ôm miết
    Bởi sáng ra, mông đít mỏi nhừ
    Luyện quyền với một, tiểu sư
    Hỏi câu: Sư phụ lừ đừ tại răng?

    Bèn thủng thỉnh, nói rằng: Già cả
    Mới hôm kìa, vấp ngã bờ ao
    "Tiểu" kêu: Sư phụ nói nào
    Ao nơi phố thị, tào lao... quá chừng !






    Lời "tiểu" dứt, bỗng dưng: Ờ nhỉ !
    Nơi thị thành, làm khỉ có ao ?
    "Nguồn cơn", đít mỏi, tại sao ?
    Mấy hôm rồi chở, ôm, bao nhiêu người !.

    Cv. Gia Định sáng 17.1.2021
    Thiều Ngọc Sơn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #207
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    LUYỆN THÁI CỰC QUYỀN - KHÍ CÔNG GIÚP CHỮA CHỨNG XOANG, CHỨNG SỢ... MÁY LẠNH

    Theo trải lòng của HLV Trần Kim Minh (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) vào sáng sớm hôm nay, ngày 21.1.2021: trước khi đến với Thái cực Thiều gia, anh mắc chứng viêm xoang nên hễ thời tiết thay đổi là bị nghẹt mũi, giảm khả năng nhận biết mùi vị; nước mũi nhiều khi chảy không kiểm soát v.v. Cũng theo Trần Kim Minh, dù làm việc trong môi trường phòng máy lạnh nhưng những năm trước đây anh vẫn phải đeo khẩu trang, rất bất tiện nhưng hễ bỏ khẩu trang chừng 15 - 20 phút là ngay lập tức bị nghẹt mũi, nghẹt đến độ chiều tối đi chơi nhưng mất khả năng cảm nhận mùi vị từ... bạn gái. Đây cũng là lý do hễ quen bạn gái nào, có cố gắng lắm cũng chỉ được vài tháng là đường ai... nấy đi. Và rồi không biết từ bao giờ, anh bỗng dưng mắc hội chứng sợ ngồi làm việc trong phòng máy lạnh, chứng ngại ngùng e ấp, mất tự tin khi đứng trước các bạn nữ.

    Sau khi đến với bộ môn Thái cực Thiều gia, được học Thái cực quyền và Khí công... hiện không chỉ bệnh viêm xoang đã hết mà chứng sợ máy lạnh cũng không còn (không phải đeo khẩu trang khi làm việc), khứu giác tăng, đã cảm nhận rõ rệt mùi vị và đặc biệt, Kim Minh khoe với thầy là đã có bạn gái và bạn ấy không chỉ thích mà còn chủ động hôn mũi Kim Minh. Hỏi thì bạn gái cho rằng mũi cao, thanh và... cực đẹp. Theo mình, rõ ràng là cô bạn gái không biết "tiểu sử" của chiếc mũi nhưng hỏi anh có ý định công khai, tiết lộ không ? Kim Minh nói: Không ! :*








    HÃY ĐẾN VỚI THÁI CỰC QUYỀN - KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỨC KHỎE, CÓ BẠN GÁI VÀ NGĂN NGỪA BỆNH TẬT...

    Địa điểm: Lớp Thái cực Thiều gia ở công viên Gia Định, Tp.HCM
    Địa chỉ: Sân tập nằm bên tay phải (đi từ Phạm Văn Đồng qua), ngay vòng xuay, đầu đường Hoàng Minh Giám.
    Thời gian:
    - Từ 5h30 -6h00 tập Khí công
    - Từ 6h00 - 7h00 tập Thái cực quyền
    Học phí: 300.000đ/tháng. Với HSSV 100.000đ (trường hợp đặc biệt sẽ được miễn phí hoàn toàn).
    Huấn luyện viên:
    - Võ sư Thiều Ngọc Sơn
    - HLV Trần Kim Minh
    - HLV Thiều Minh Nhật
    - HLV Phạm Văn Tốt.

    Nguồn: Facebook Thiều Ngọc Sơn

  8. #208
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    NHẦM !?


    Già lú lẫn. Nghỉ hưu gần 2 năm rồi mà sáng đi tập thể dục, thấy cái bóp (ví) sau đít lép kẹp, không còn tiền vậy bèn nhủ: tí lên Công ty đề nghị "sếp" cho ứng lương.
    Nghĩ sao làm thế. Tập xong cứ thế dong xe lên cơ quan. Khi đến cổng CA Phú Nhuận chợt nhớ nghỉ hưu lâu rồi, đâu còn danh sách trên Cty nữa đâu mà đòi lương với chả lậu...

    Lóc cóc đi về. Nghĩ cái tuổi về già hay thật !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •