Phần "Trước Kiểm Duyệt" đúng hơn, hợp hơn.
Phần "Trước Kiểm Duyệt" đúng hơn, hợp hơn.
Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.Nguyễn Bỉnh Khiêmngochai.tcq@gmail.com
thang kia phai nói ồn như cái ''L"" ko đi taO ĐẤM cho vãi đái nhá
Qua đây mới thấy sự quan trọng của "tài liệu gốc" , há há...!
--- Vui Câu Nhân Nghĩa Tròn Sau Trước
Lấy Chữ Chân Tình Gửi Tặng Nhau! ---
Tuyển Bạn Nhậu...
Tuyển ẩm tửu nhân
Chủ tuyển ẩm tửu nhân: Shaolaojia.
Trưa mai, lúc 11h00 mình có một đám tiệc dưới quân 7 không thể không đi... nhưng do cơ thể hổng được "hùng cường" nên đăng tin tuyển bạn.
Như giao long khát thủy
Tiêu chuẩn:
Nam trang có độ tuổi từ 20 - dưới 35 t
Cao: 1, 67m trở lên
Nặng: 58kg trở lên
Ngoại hình: dễ coi
Điều kiện cần: Trong nhậu nhẹt biết Dụng đũa như dụng đao, Ẩm mồi như hấp khí, Dĩ tửu sát nhân (dùng rượu giết người), qua lại giao bôi giữa các bàn như người đi chợ...
Ưu tiên: Biết và sử dụng thành thạo "Khẩu hình công", có kiến thức xã hội quảng đại, biết giao bôi, có kỹ năng nhậu nhẹt và hiểu biết về nhậu nhẹt.
Vậy nay xin thông báo rộng rãi cho bá tánh được biết. Ai có hứng thú xin vui lòng đăng ký "thử vai" tại tư gia nhà họ Thiều vào lúc 10h30 ngày 14.4.2013.
Dụng đũa như dụng đao
P/s: Sau khi thử vai nếu đạt yêu cầu là nhập vai diễn liền. Vậy:
- Khi đến thử vai xin ăn mặc nghiêm trang như đi lễ sáng thứ Hai đầu tuần.
- Tuyển trực tiếp "kiến diện thủ nhân", không tiếp qua điện thoại.
Lần sửa cuối bởi fangzi; 13-04-2013 lúc 04:13 PM
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...
Shao Lao Jia
Thích · · Chia sẻ · 10 giờ trước gần Ho Chi Minh City ·Hình như càng say, người ta lên face càng nhiều... Không biết trên đó có cái gì mà mọi người thích lên hóng hớt !
Mình rất thích lên face, nhưng ai bảo mình nghiện là mình nô chịu
Gà Đại Ca, Nguyen van Nhut và 2 người khác thích điều này.
Nguyen van Nhut
Tiếng Anh k ra tiếng Anh tiếng Việt k ra tiếng Việt hazzzz a trai tui.....
2 giờ trước thông qua di động · Thích
Shao Lao Jia
Không phải bác nói tiếng Anh đâu Nguyen van Nhut. Bác nói tiếng Nghệ An đó. Có nhiều học giả , nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học trên thế giới khẳng định: Tiếng Anh có nguồn gốc hình thành và xuất xứ từ tiếng "Nghệ". Và người t đã chứng minh đúng là như thế . Chẳng hạn: có người hỏi tôi nói anh hiểu không ? Người Nghệ mình sẽ nói Nọ hiểu (không hiểu), hoặc hỏi cái này của anh phải không ? Người Nghệ nói NỌ phải... Trong tiếng Nghệ có câu Heo ai Du (tức là con heo, con lợn nhà ai đấy hả Du) trong khi đấy cái đám Anh Mỹ lại nói là how are you ... Hiện nay, có người còn phát hiện ra rằng tiếng Nhật cũng có nguồn gốc từ tiếng Nghệ. Họ viện dẫn ra hàng loạt các cụm từ như Ganigachi tức Ga (tàu) này là ga gì ? Ganigasi (ga này là ga Si, tức một ga nhỏ thuộc địa phận Nghệ An) Hoặc Taurăngrimi tức Tau (tao, mình, tớ... đại từ nhân xưng) bị làm sao thế mày (mày)... Vài lời trao đổi, xin đệ chớ bắt bí nhá .
7 phút trước · Đã được chỉnh sửa · Thích · 1
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...
Shaolaojia & chùm bài tào lao tán dzóc...
** Tiếp theo
Thứ Tư lúc 12:24 ·
Trần Lê Duy Nhất
Thế là mấy hum nay nằm liệt ln.... cứ nằm xuống 2h sáng là 12h hôm sao mới dậy....
có ai bít cách làm cho mau hết viêm phế quảng ko huhu....
Thích · · Bỏ theo dõi bài viết · Chia sẻ
Shaolaojja
Cách 1: hả họng rồi chăm Gò đen vào, hơi khó chịu một tí nhưng sẽ cảm thấy thoài mái và sung sướng ngay ở lấn chăm thứ 4.
Cách 2: nếu bạn bị dị ứng với cách làm 1 thì có thể mua Bàu đá về mà ngậm. Cách làm này tuy không như cách 1 nhưng cũng không đến nỗi tồi, đảm bảo nếu kiên trì ngậm tuần 3 buổi, mỗi buổi 5 chung thì chỉ chừng vài tháng sau có thể đăng ký vào đội quân đi uống rượu thuê.
Thứ Tư lúc 21:12 · Thích
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
Tin vỉa hè:
Các cháu thi cho tốt !
Hừm...
Theo tin vỉa hè (tin chưa được kiểm chứng):
35 em chết đành đạch bởi 2 môn Pháp luật và Nghiệp vụ. Điểm từng môn, kẻ nào rơi, dớt, giãy giụa hay "chết lâm sàng"... cụ thể thế nào thì ta không biết, chỉ biết rằng trong đó không có gã họ Thiều tên gọi Ngọc Sơn.
Ha... ha...
Hi... hi...
Hu... hu...
Hoơ... â... hớ... .
一壶浊酒喜相逢
古金多少事,都付笑谈中
Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.
Hôm qua (23.1.2013) đi lấy cái thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân CBCS, giật bắn người và không tin vào mắt khi thấy tp. HCM lại mới đẻ thêm một con đường.
Đường "lờ Văn Sờ" ?!
Đường Lờ văn Sờ ? thuộc quận 3, Tp. HCM
Hỏi cô gái bên cạnh : Cháu, ở thành phố ta có con đường nào là đường Lờ văn sờ không hỉ ? Con bé đỏ mặt đứng dậy bỏ đi. Không nản chí, mình nhích lên rồi rướn người hỏi người đàn bà ngồi phía trước. Chỉ thấy cô ta quay qua rồi trợn mắt nhiếc "Đồ già dê ! Dâm dật !".
Nào phải ai cũng...
Tiên sư mẹ nó chứ ! Ông "mãn" rồi, sắp chết đến nơi rồi, hết bà nó xí quách rồi... dâm vào chỗ nào nữa mà dâm ?!. Mình ngẫm thế, chứ nào dám chửi.
...
Ờ... mà nhỉ, sao lại chửi các cháu !... Đúng rồi, có chửi thì chửi cái thằng có tóc, ai lai đi chọc vào mấy cháu chửa biết gì.
Bình tâm ngó lại, nào chỉ có thế thôi đâu. Ngay cái họ tên của bà già thằng nhỏ (mẹ của cậu bé trong cơ quan) cũng bị người ta đánh trật lấc. Họ Đỗ đánh ra họ É; tên cụ ấy là Vân, người ta phang thành cụ Võn...
Nhắn tin: tới hai người phụ nữ đã hiểu nhầm và chửi tui khi sáng: Tui tuổi già lẩm cẩm, mắt kém chưn chậm, thực lòng không có ý dâm dật (hết xí quách rồi, già rồi... còn dâm cái nỗi gì ). Chỗ đông người, các người làm tui ngượng... nhưng tui vẫn chẳng trách các người (nói thế cho nó oai chứ bạc nhược thế thì trách ai)
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
Thầy còn phong độ thế, sao nói hết xí quách rồi.
"ai lại chọc vào mấy cháu chửa biết gì" ? Chọc mấy cháu chửa biết gì thì mới vui ạ, chứ thầy mà chọc vào mấy mẹ đốp là chết lun ấy chứ !!!