Trang 17/21 ĐầuĐầu ... 71516171819 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 161 tới 170 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #161
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Ôi thôi !


    Chết bỏ mẹ mày rồi Minh béo
    Quả này thì cửa *éo nào ra
    Có dâm thì cũng ở nhà
    Dâm chi bên Mỹ chết bà mày chưa ?


    Một số ca ca

    Chuyện bị tố năm xưa còn đấy
    Giờ lại càn lại quấy là sao
    Mày làm xấu hổ dân tao
    Dân Văn Nghệ Sĩ chỗ nào đứng đây ?!

    TIN MỚI NHẤT:
    <><><><><>

    Theo tin từ hãng tin Thông tấn xã vỉa hè: Ngày 24/3/2016, Cảnh sát khu vực cùng dân phòng và lực lượng dân quân tự về thuộc Phường 5 quận Cam, bang California nước Mỹ đã bắt nghệ sĩ hài Minh Béo, một ngôi sao sân khấu rất nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Theo Cơ quan Cảnh sát quận Cam, Minh béo bị bắt vì bị cáo buộc với 03 tội danh: Dâm ô với một trẻ em, sắp xếp gặp gỡ với trẻ em (không được phép của gia đình) và dụ dỗ trẻ em.


    Thông tin về Quang Hồng Minh (nghệ danh Minh béo) được treo trên biển thông báo trong nhà tù Theo Lacy

    Cơ quan công tố tại Westminster thuộc Quận Cam, California cũng xác nhận diễn viên Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh, Sn 1977) hiện bị giam giữ tại nhà tù Theo Lacy ở quận Cam, bang California. Cơ quan công tố Bang California cũng cho biết mức phí tại ngoại của diễn viên Minh Béo được toà đặt là 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng).


    Nhà tù Theo Lacy, nơi Minh béo sẽ nhàn tọa

    Được biết, Mỹ là nước chúa ghét dâm ô đặc biệt là dâm ô với con nít. Luật pháp Mỹ phạt rất nặng đối với hành vi này. Và cũng cần nhớ, 2014 Minh Béo từng bị tố cáo lạm dụng tình dục, trong đó có những nghệ sĩ trẻ từng được anh dẫn dắt. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng từng lên tiếng cáo buộc đàn em của anh bị Minh Béo sàm sỡ. Hiện gia đình và các Fan hâm mộ Minh Béo đang lo không biết kiếm *éo đâu ra 22 tỉ đồng để cho thần tượng của mình tại ngoại.
    Hố hố...


    Các đồng phòng của Minh béo đang dùng cơm bữa cơm thanh đạm

    Thông tấn xã vỉa hè (TTXVH), Thiều lão gia tổng hợp.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #162
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Sài Gòn nóng & nước "Vũng Áng" ?!

    Sài Gòn cả mấy tháng này nóng quá, nóng khủng khiếp. Hôm trước bà hàng xóm sang nhà mình nói:

    - Nóng quá bác ạ. Nóng thế này thì chết mất thôi.

    Mình bảo "Nóng thì nóng chung, nóng cả thiên hạ chứ nóng riêng đếch gì nhà cô mà cô thở".
    Bà cãi:

    - Đành là thế nhưng nóng quá. Nóng khiến thằng già chồng em một ngày nó dội nước đến mười mấy bận. Trưa nó chui vô ngồi trong lu nước cả trưa sang chiểu vậy mà hễ em nói là nó chửi... Tháng này chỉ nội tiền điện nước cũng đủ chết em.

    Nghe bà hàng xóm nói chồng tối ngày ngồi trong lu nước, mình không tin mới sang nhòm thử, thấy đúng là như thế, thằng chồng bả quả đang ngồi thu lu trong thau nước thật.


    Vô nhà, mình lấy sô nước đựng trong lu (dùng để dội bồn cầu) đưa cho cổ, lại ghé tai dặn cứ như thế... như thế...
    Được lúc sau nghe bên hàng xóm có tiếng quát:

    - Ông có ra khỏi thau nước không ? Đcm ! Ông không ra bà cho một ca nước Vũng Áng xin bên nhà ông Sơn là chết dạt vào thau bây giờ !.

    Sáng nay, vữa bảnh mắt bà hàng xóm đã sang khoe:

    - Chiêu của bác cực độc, thằng chồng em chỉ nghe nói đến xin nước "Vũng Áng" từ nhà bác, nó sợ em tạt thật nên vữa nghe nói là nhảy tót ra khỏi thau ngay. Giờ nóng mấy cũng đếch dám chui vào lu ngâm nữa... Em cảm ơn bác nhiều lắm.
    He he...


    Theo faceboo Thiều Ngọc Sơn

  3. #163
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    VIỆT TÂN ???


    Việt Tân là cái thứ gì
    Trốn chui bên Mỹ “xúi” đi biểu tình
    Việt Tân yêu đất nước mình (?!)
    Cớ sao kích động biểu tình tao ly.

    Việt Tân là cái thứ chi ?
    Tối ngày kêu gọi dân đi biểu tình
    Nếu yêu nước Việt chúng mình
    Thì về đóng góp “biểu tình” ích chi.

    Vạch ra phương hướng lối đi
    Nước cường dân thịnh mắc chi không làm
    Về cùng non nước đồng cam
    Đã không thì chớ kiếm “chàm” là sao ???.


    Nước nghèo còn gặp ly tao
    Lấy đâu sức đánh giặc nào nó kinh
    Tại sao không lượng sức mình
    Giàu coi Tàu nó dám khinh mình à ?

    Dân giàu thì nước Việt ta
    Mỹ còn vãi đái chứ là Pháp Anh
    Nói ngay một phát cho nhanh
    Tàu sang ông bắn cho banh xác Tàu.


    Việt Tân tốt đẹp gì đâu
    Dân nghèo đứng xúi đánh Tàu là sao ?
    Về đây cộng khổ xem nào
    Nước giàu dân thịnh Tàu sao... khi mình./.

    Tp.HCM, ngày 09.5.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #164
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Cử em này ra biển đảo


    Em rất muốn cử em này ra biển đảo
    Dùng “của nhà” đập mấy lão Tàu Ô
    Đè cho Tàu khỏi hồ đồ
    Cho chừa cái thói bô bô dọa người

    Hà hà…

    Tp.HCM, ngày 5 Tháng 8 năm 2016
    Shao Lao Jia
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  5. #165
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Nên Ăn Chay !

    Có ăn chay mới biết:

    1, Ăn chay do không đủ đạm nên không có sức khỏe, không thể tranh giành, do vậy trước mỗi sự việc có tính cấp bách, sống còn, ganh đua... người ăn chay thường có biểu hiện nhu mềm, phản ứng một cách cẩn trọng, khiêm nhường, yếu đuối (đương nhiên không phải cái nào cũng thế)... Lấy ví dụ cụ thể: Trong quá trình người chồng ăn chay, vợ có hỗn kiểu gì cũng không "đánh" (mà thực chất là không đủ sức đánh) Đây lá lý do vì sao 100 bà vợ có chồng vũ phu (có khảo sát khoa học đàng hoàng) đều rất thích chồng mình ăn chay (?!). Và vì người ngoài đếch biết tưởng đó là sự khiêm cung, nhã nhặn...

    2, Ăn chay nhiều nên cơ thể không có mùi tanh, mùi hôi của các loài động vật. Người ăn chay khi phải vận động với cường độ lớn, để giảm nhiệt và làm mát cho cơ thể, phần lớn trên da thịt người ăn chay thường tiết ra các mùi thơm của cỏ cây hoa lá, mùi hương của gạo lứt muối mè, mùi của đậu hủ không có mắm tôm v.v Nói chung là mùi thơm của thuốc Nam, của Y học cổ truyền Đây là nguyên liệu chính dẫn đến việc, người ăn chay ngồi đâu từ con ong cái bướm, cứ vu ve đu bám đến đấy.

    Xét về khoa học:

    - Văn minh lúa nước bao giờ cũng hiền hơn văn minh du mục. Dẫn chứng thuyết phục nhất đấy là vụ án Thành Cát Tư Hãn (một thủ lĩnh của bộ tộc Khất Nhan, một cư dân du mục thuộc tộc người Mông Cổ) đã lãnh đạo bộ tộc thôn tính toàn bộ đất nước Trung Hoa với nền văn minh Hoa Hạ rộng lớn. Lãnh thổ của nhà Nguyên không nhũng bao trùm hết nền văn minh lúa nước TQ mà còn tràn qua cả các nước Tây Á và một phần Châu Âu. Đây là lý do vì sao bọn Tây lại dã man đến thế... Vì sao chúng có thể đem bom tấn đến thả vào các nước khác, vì sao chúng cứ thích gây chiến tranh... Vì chúng chả bao giờ "ăn chay"

    - Loài lấy cỏ cây hoa lá làm thức ăn kiểu như trâu, bò chẳng hạn, bao giờ cũng hiền hơn các loài lấy thịt các loài khác làm nguồn sống cho mình, ví dụ như sư tử, hổ báo, cá mập... chúng chả khác đếch gì bọn người Mỹ, Anh... chỉ thích chinh phục, khuất phục các nước khác.

    Có ăn chay mới biết:

    Vì sao Đường Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh toàn bị gái bám, gái đu và thậm chí đến yêu tinh cũng khoái ? Vì sao ? Lý do không phải vì Đường Tăng đẹp trai mà do thịt Đường Tăng quá thơm. Vả lại do biết đếch làm gì được (không có đủ sức) nên Đường Tam Tạng thường từ chối các lời mời đầy tính khiêu dâm của các người đẹp, từ chối phục vụ yêu cầu tình dục cho cái đám "hậu cung" của các nước và đặc biệt, không ít lần Đường Tam Tạng đã thẳng thừng từ chối "lái máy bay bà già" của cái đám yêu tinh. Việc Đường Tam Tạng tỏ thái độ nhún nhường, từ chối phục vụ tình dục cho đám gái gú gặp trên đường đi càng khiến đám yêu quái và gái gú cứ tưởng Đường Tăng hiền, lịch lãm, khiêm cung nên càng ganh đua, chen nhau... đeo bám.

    Có ăn chay mới biết:

    Vì sao trước đây, giới Thị thành, dân quý tộc Việt thường dùng câu "móc đít ba ngày không thấy thối" để ám chỉ người nghèo, chỉ những người nông dân khốn khó, những kẻ cả năm không thấy miếng thịt bao giờ...

    Có ăn chay mới biết:

    Không đánh răng ba ngày, hơi thở vẫn thơm hơn người nhai kẹo Sigum; năm bữa không tắm, da thịt vẫn thơm hơn mấy thằng mũi lõa, tóc soăn ở phố Tây ba lô Phạm Ngũ Lão quận nhất, vẫn thơm và quyến rũ hơn mấy thằng tập thể hình bôi kem dưỡng da, xức nước hoa đểu.

    Trên kia là những bài học, ý nghĩa của riêng cá nhân... rút ra sau mấy ngày "ăn chay". Nhấn mạnh, đây là ý kiến cá nhân nhá !

    Và cũng giống như tất cả các câu hỏi mà các bạn thường gặp trong đợt thi THPT vừa qua, phần cuối bài viết này cũng đặt ra câu hỏi "Bạn nghĩ gì về việc ăn chay, có ý kiến, đóng góp gì không ?"...

    Xin được đề đạt như thế này:

    Thực lòng chỉ muốn toàn bộ quan chức Việt... ăn chay. Tuy mang tiếng là "móc đít ba ngày không thối" nhưng đổi lại là tính nết sẽ hiền dịu hơn, bớt cửa quyền, hách dịch hơn. Ăn chay không chỉ vừa nhẹ bụng mà dân cũng thích gần (do thơm mùi thuốc Bắc)... Và điều đặc biệt là ăn chay có thể tiết kiệm được tiền bạc "ích nước lợi nhà", ăn chay còn để dành tiền... trả nợ công.

    Hết.

    Theo facebook Thiều lão gia

  6. #166
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Tuyên bố... Xả Chay !

    Giống như thủy điện Đa Nhim tức nếu dân chúng phía dưới yêu cầu thì trên này, Đa Nhim xả lũ.

    Người xưa có câu "Vật cùng tắc biến" hay "Đầy tất tràn" vậy nên không bao giờ người xưa lại để cho "đầy", cũng chẳng bao giờ để cho sự vật sinh "biến". Vì, một khi "biến" tất "nguy"... âu cũng là thuật giữ nước, phòng thân vậy.

    Bắt chước người xưa (chả việc gì phải ngượng), hôm nay tuy mới hăm chín (29.7.AL), ta cũng cứ coi như đã là ba mươi (30) tức cũng đếch để cho "tràn", đếch cho sinh biến ?! Và để làm được việc ấy, tất phải... "xả chay".

    Xét việc "xả chay" trên hợp với trời, dưới không hổ với đất (ăn thế đủ rồi), giữa là hợp với... lòng người.

    Bời vậy, đáp ứng lòng mong mỏi của một số bạn nhậu... chiều nay Thiều lão gia tuyên bố "Xả" chay

    Ngoài lý do nêu trên còn có mấy ý phụ như:

    1. kiểm tra sức khỏe nhất là xem "tửu lượng" sau 1 thời gian ăn chay NTN.
    2. Bồi bổ sức khỏe sẵn sàng đón và nhiệt liệt chào mừng ngày quốc khánh 02/9.

    Vậy có thơ rằng:

    Hôm nay sinh nhật
    Tất bật cả ngày
    Chiều nay quyết định 'xả" chay
    Nhậu bia thịt chó xem hay cỡ nào.

    Nửa tháng cồn cào
    Đêm ngủ nôn nao
    Vợ quay qua hỏi: Bị sao ?
    Nói chồng nhớ "Mặn" chẳng tài... nào nguôi !


    Lưu ý:

    - Đàn dùng làm nơi tuyên bố xả chay đã được đắp trên đường Bạch Đằng (sân bay TSN).
    - Thời gian tiến hành nghi lễ cáo tế thiên địa "xả" chay là lúc 19h00.
    - Thành phần tham dự: tất thảy mọi người...
    - Bảo vệ an ninh: Giao cho Công an phường, Công an khu vực và do Công an các quận Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận đảm trách.
    - Dẫn đường, giải tỏa ách tắc: Cảnh sát GT Công an Tp.HCM.

  7. #167
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Món cẩu là món khoái khẩu của rất nhiều người, không ăn là uổng ạ.

  8. #168
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tản mạn: Nên đi luyện Khí công - Thái cực quyền !

    Sáng sớm bảnh mắt mà luyện Khí công, thái cực quyền thì thường tinh thần sẽ cực kỳ minh mẫn, sẽ rất khỏe.

    - Đối với các bạn làm việc văn phòng như kế toán, văn thư, tham mưu tổng hợp, học sinh, sinh viên v.v.: Nếu tập Khí công, thái cực quyền mỗi sáng đảm bảo không chỉ có sức khỏe dzai bền (làm việc 8-12 tiếng không biết mệt) mà còn có độ lì đáng nể (có thể nhẫn nhịn, chịu đựng được các lời châm chọc, xỉa xói, khích bác của lãnh đạo và đồng nghiệp... của đám bạn bè ưa tọc mạch, "đểu cáng" ).


    Những người làm các công việc như đã nêu trên nếu siêng năng luyện tập không chỉ có thần minh thể kiện, đầu óc sáng suốt rất có lợi trong việc kiểm tra thông tin, con số tính toán (đối với cán bộ như kế toán, văn thư, thống kê số liệu), sáng suốt trong việc nhận định các vấn đề một cách xác thực (không bị cấp dưới chơi xỏ, tìm cách thông qua các văn bản có tính mù mờ, sử dụng câu chữ để cài bẫy... ) và tham mưu tư vấn chuẩn xác cho lãnh đạo trong việc ký kết các văn bản chỉ đạo, ký giao ước, hợp đồng v.v. (đối với những người làm lãnh đạo công ty, xí nghiệp, người làm công tác tham mưu, tổng hợp, trợ lý...).

    - Với những người đang yêu, chuẩn bị yêu: Do khí công, thái cực quyền chủ yếu chú trọng việc bế tinh, dưỡng khí, tồn thần nên rất thích hợp với những đối tượng này, đặc biệt là những người ĐANG YÊU.

    Những người đang yêu khi tham gia tập khí công, thái cực quyền sau một thời gian ngắn sẽ có những chuyển biến rất tốt đẹp. Những chuyển biến này được biểu hiện rất rõ nét trong quá trình tỏ tình, quá trình yêu.

    Những biểu hiện thường thấy:

    (1) Nhận định chính xác và thường phát hiện con mồi (đối tượng yêu) sớm hơn so với những người không luyện khí công, thái cực quyền. Đây là lý do vì sao những người không luyện KH-TCQ thường than vãn với người con gái kia rằng anh ta "Mãi mãi là người đến sau" (?!).

    2) Họ sẽ kiên trì đeo bám con "mồi" một cách quyết liệt và... chỉ bỏ rơi, bỏ đi khi có đầy đủ thông tin, chứng cứ xác thực đối phương, con "mồi" ấy thực sự... không thuộc về mình.


    (3) Người không luyện khí công, thái cực quyền khi tỏ tình thường mặt đỏ tía tai, mắt dờ đẫn, mồm lẩm bẩm nghe như người mới ốm dậy... rên ư ử, trong khi ngực tim đập loạn xạ, chân tay run rẫy... Do Khí công, thái cực quyền chú trọng về hơi thở, điểu chỉnh thần kinh, huyết áp, tim mạch nên khi tỏ tình, những người luyện lâu thường tỏ tình một cách nhẹ nhàng, mềm mại. Giọng nói nghe nhỏ nhẹ, ân cần, lúc nghe như an ủi, lúc nghe như nịnh nọt, thúc giục... Nhưng nếu để ý kỹ, đối phương sẽ phát hiện mặt họ bấy giờ trông rất hớn hở, có điêu điêu nhưng xinh tươi dễ ngó chứ không hổ báo như đám cô hồn. Hơi thở của họ rất sâu, sờ vào ngực thấy tim đập vẫn nhẹ nhàng và đặc biệt tay chân rất linh hoạt và thường có các hoạt động, phản xạ chính xác. Nếu phải ôm, họ cũng ôm lâu hơn. Nếu phải siết, họ cũng siết chặt hơn và ngay đến nụ hôn, họ cũng hôn lâu hơn, dzai hơn... họ "khóa môi" sẽ xoắn hơn, chắc hơn so với cú khóa môi sư thầy của nam ca sỹ họ Đàm...


    Nói chung là sáng sớm mọi người nên đi tập khí công, luyện thái cực quyền. Há... há...

    Tp.HCM, sáng 13.10.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><>

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/654-2/

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #169
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    CHẲNG AI GIỐNG...


    Ghẹo thằng cháu Levi's Anh !

    Chẳng ai giống, cháu mình Levi’s
    Anh đầu to, đít nhỏ tí ti
    Hán Thư “Tướng Diện” nói gì ?
    “Đầu voi đuôi chuột” có chi lạ lùng.

    Khác chăng chỗ bùng nhùng trong đó
    Ác cái lâu không rõ nhỏ to
    Thiều thời dzai chỉ quả nho
    Nay nghe đâu cỡ dzai bò Tây Ninh.

    Sống, trong lính mà “tinh tướng” gớm
    Vậy, gái bu tự sớm quá chiều
    Chém đâm chí chóe đòi yêu
    Giành không lại, chỉ thiếu điều quyên sinh .

    Có ối đứa, “cheo” mình bậu cửa (?!)
    Cũng vài con, bụng chửa dạ mang
    Nhiều con băng ngực “đại tang”
    Hắn a lô phát chạy sang… chơi chùa (!?).


    Cháu mình đấy, chẳng thua đứa đếch
    Đẹp chi mô, lếch thếch, mình dzây
    Trai thiên hạ gặp xưng “thầy”
    Lắm hôm cắp sách, đứng đầy… dưới hiên .

    Tp.HCM, ngày 18.10.2016
    Thiều Ngọc Sơn

  10. #170
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Hình như có tội ???

    Bà kia đau đẻ
    Da dẻ tái xanh
    Lão chồng cuống quýt chạy quanh
    Giống y trộm chó, mặt xanh nanh vàng*.


    Chẳng dám ngó ngang
    Vợ càng giận tợn
    Chửi chồng theo nhịp, theo... cơn
    Chửi cho bõ ghét bõ hờn... thấy kinh !?


    Ngay trước lúc sinh
    Vẫn chửi chồng... mình
    Lão chồng như có tội tình
    Thế nên, mặt nghệt, lặng thinh... đứng nhòm .

    Tp.HCM ngày 18.10.2016
    Thiều Ngọc Sơn.
    <><><><><>

    * Những gì viết trên kia, chẳng qua là nghe kể lại thôi chứ thực tình cũng chưa chứng kiến, chưa có ngó thấy vợ đẻ bao giờ (dẫu rằng đã là cha của chí ít 2 thằng ku). Hờ... hờ...
    Nguyên do, là mỗi bận vợ sắp sanh đều có bà Ngoại lo cho mẹ con các cháu. Chuyện trên chỉ là viết lại, thêm tí mắm Bình Định và tẹo muối Tây Ninh.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •