Trang 16/21 ĐầuĐầu ... 61415161718 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 151 tới 160 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #151
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Con Lạy Bố… Công an !


    Sáng nay, do mãi tám với mấy đứa học trò quanh chuyện “Võ công – Thâm u kỳ bí” thành thử, trễ giờ làm. Vừa dắt xe ra khỏi bãi, nhìn trên đường thấy thấy người nào người ấy mặt mày hốc hác, mắt đỏ ngầu lao xe nhanh như người bị chó cắn, như nhà vừa có người chết toi. Chờ mãi, chẳng thấy ai nhường đường vậy là bắt trước mấy người đi trước, cũng vọt xe lên vỉa hè và phóng đi… Còn đang tự mãn vì nghĩ mình “thông minh”, thuộc hạng cơ linh, quyền biến. Lại sướng cái hôm nay sẽ có 4000đ (tiền xăng tiết kiệm) để mua cho con một cây kẹo sigum…

    Đùng phát, có một ông áo vàng, như thằng trời đánh không biết từ đâu nhảy ra, tay hắn cầm cây gậy ba khoang “như ý”, chỉ thẳng vào mặt mình quát “đứng lại”. Bố khỉ ! Thằng dzanh làm mình cụt hứng. Tính dùng xe ủi cho nó một cái vào háng (chơi hiểm phết) do can tội chặn xe bất ngờ thế nhưng, nhìn mặt thằng dzanh này thấy mặt cũng hiền hiền và cặp mắt của nó rất tinh anh. Nghĩ thằng này thể nào cũng có võ công nên… đếch dám. Lại nghĩ, nếu mình tông vào, nó dụng phép “cân đẩu vân” tung người lên không (đa nghi phết) sau đó, phóng xuống một côn thì mình có mà… võ óc chết toi. Hoặc giả, nó dụng môn “lăng ba vi bộ” của dòng họ Đoàn bên Đại Lý, dùng tả cước lướt tràn sang một bên rồi cũng giả bộ, làm như vô tình phạt ngang cây “như ý” vào mặt. Nghĩ dại, nó mà làm thế chắc mình chẳng còn răng để mà… nhai cháo. Vậy là bóp phanh, đạp thắng.., nghe đến “khực” một cái thì xe dừng.

    - Chú có biết tội không ?
    Mình cười nham nhở, phủ đầu:
    - Mày làm tao giật hết cả mình, tí nữa… ngã. Tội đếch gì?
    Tưởng thằng ku biết lỗi, ai ngờ:
    - Tội phóng xe trên vỉa hè, nơi dành riêng cho người đi bộ.
    - Đi bộ cục cứt – mình tấn công – Đừng đông như thế, tao biết đi đường nào? Mà lúc nãy, tao cũng có bấm xi nhan xin qua đường đàng hoàng nhưng đéo có ai cho cả… thành thử đi bừa. Mà sao mày không bắt mấy người kia ?
    - Người nào ? Bắt tất.
    Mình chỉ tay về mấy người đi trước. Thế nhưng, đúng như thằng ku ấy nói, bị bắt tất. Thì ra, không chỉ mình ku con này mà còn có cả mấy đồng sự của hắn, cũng nấp sau căn nhà ở góc đường, hễ thấy ai “thông minh” kiểu giống mình là týt còi kêu lại… phạt. Vậy là chuyển hướng, hạ giọng:
    - Chú đang vội, muộn giờ rồi, thông cảm !
    - Vội gì ? Không có thông với thiếc gì hết, đưa giấy tờ đây !
    Thấy thằng ku mặt trẻ, trông hiền mà chơi "hiểm”. Biết có năn nỉ chắc cũng chẳng được thế là lục túi lấy giấy tờ. Còn chưa kịp mò cái bóp chợt nghe nó nói:
    - Chú là ai ?
    - Tao là cha mày – nghĩ đằng nào cũng bị phạt, mình vùng vằng – hỏi làm đếch ?.
    - Chú nói gì ? Nói lại coi !
    - Tao là cha… mày, là bố Công an đây ! Được chưa.
    - Chú…
    - Chú gì, không đúng sao? Mày là Công an đúng không?
    Nghe mình nói, thằng ku trố mắt nhìn
    – Nhìn gì ? Thằng ku nhà tao cũng làm Công an đấy, tao nói thế… bộ không phải sao ?
    - À… Ảnh làm bên nào chú ?
    Định nói nó làm bên nào mặc xác con tao, mày hỏi làm đếch gì thế nhưng nghe cái giọng thằng ku hỏi, biết nó “xuôi” mình chém:
    - Bên A25, Tổng cục Phản gián.


    Đây, mình là cha của thằng này đây...

    Thực tình, lúc ấy chẳng biết sao mình lại đem cái tên của đơn vị cũ ra chém. Cái tên A25 tuy là phiên hiệu thuộc Tổng cục Phản gián trước đây thật, nhưng nó đã bị giải thể, không còn tồn tại có đến cả 10 năm nay rồi Biểu tượng cảm xúc smile. Còn con mình, vừa mới thi đậu vào ngành Công an, đến giờ trường hẵng còn bắt chúng nó tập điều lệnh chứ nào đã khai giảng đâu… Nói bừa thế, vậy mà có ai ngờ. Vừa nghe đến cụm từ “Tổng cục Phản gián”, thằng ku khoái quá nói:
    - Vậy hả chú ! Trước con thích ngành ấy lắm, muốn xin về bên đấy làm mà nhờ mãi không được.
    Nghĩ, loại "nguy hiểm" như mày ai đâu dở hơi mà nhận. Cồn chưa kịp nói ra chợt nó ghé sát tai mình, nói nhỏ:
    - Thôi ! Khỏi giấy tờ chú… à mà không, Bố chứ ! Bố… Công an. Hà… hà…, nó cười hiền rồi – Con lạy “bố”! Thôi bố đi đi !

    Cất giấy tờ vào túi, ngó thẳng vào mặt thằng ku. Quả thực, đôi mắt nó rất tinh anh, láu lỉnh… Tự dưng, bao nhiêu suy nghĩ, đồn đoán rằng thằng này ác, hiểm bỗng dưng biến đâu mất. Đã thế, nhìn khuôn của mặt nó thấy tuy đen sạm vì nắng gió nhưng tự dưng lại rất... dễ thương. Và chợt lại nghĩ mình, đúng là đa nghi thái quá.

    Viết chuyện này, không phải vì được ku con tha, không phạt lỗi rồi khen hay nhưng thực tình, mình cũng chứng kiến nhiều CSGT khi thổi phạt, bắt lỗi rất chú ý lắng nghe, thấu hiểu. Bởi vậy, khi xử phạt rất có tình có lý. Tuy nhiên, hiện cũng còn nhiều người, nhiều cán bộ chiến sĩ lại không được như vậy.

    Nghĩ cũng buồn.

    Tp.HCM, ngày 30.10.2015
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><><>
    Chú ý: Hình phía trên là hình được lấy từ mạng Internet, hình chỉ mang tính minh họa vui.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    taothao (31-10-2015)

  3. #152
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Vì Sao ????

    Hôm qua 30.10.2015), mình có kể lại câu chuyện bản thân mình vi phạm luật GT, chạy xe máy ngược chiều trên vỉa hè nhưng không những được "chú công an" tỏ ra thông cảm mà còn không phạt khi chú phát hiện mình là bố của Công an.

    Sáng nay, có nhiều ý kiến thắc mắc nhưng đặc biệt trong đó có một bạn có ý kiến đại để, bạn ấy rất bức xúc vì cho rằng mình là "thầy" của công an nhưng vẫn bị mấy "chú" đè cổ ra phạt, không tha mỗi khi phạm lỗi.


    Với thắc mắc trên, mình xin được giải thích như này:

    1. Mấy "Chú" ấy làm rất đúng. Vì sao ? Vì đã là thầy thì phải nghiêm túc, nhất là trong việc chấp hành pháp luật, kỷ cương. Thầy thường dạy các "Chú" dư thế mà lại. Bởi vậy, nếu "thầy" vi phạm thì cần đặc cách xử phạt thật nghiêm, thật nặng. Há há...

    2. Vì sao mà mình lại được đặc cách không bị phạt?

    Xin thưa:

    - Điều 504 Bộ luật Hồng Đức của nước Cộng hòa nhân dân An Nam phong kiến cách nay cả mấy trăm năm đã có ghi rất rõ: “Con cháu tố cáo ông bà, cha mẹ, nô tỳ tố cáo chủ có tội lỗi gì, đều xử tội lưu đi châu xa; vợ tố cáo chồng cũng bị tội như trên trên...."

    Ấy là nói pháp luật xưa, pháp luật xưa mà còn văn minh thế huống hồ nay. Bởi vậy, pháp luật nay cũng thế tức cũng nghiêm cấm việc con cái tố cáo cha mẹ, ông bà, vợ tố chồng... cụ thể, Điều 314 Bộ luật hình sự VN có quy định: "Đứa nào thân là con, là cháu, là vợ mà dám tố cáo ông bà, cha mẹ, chồng của mình phạm tội nhẹ thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm (trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội lật đổ chính quyền cách mạng), nặng thì bị phạt chung thân đến thả xuống biển cho cá xơi quạ mổ.

    Đây chính là điều vì sao Chú ấy không dám nói to (trong bài viết mình có đề cập chi tiết "ghé tai nói nhỏ" là như thế), vì khi nói to tất mọi người chung quanh sẽ nghe thấy... việc mọi người chung quanh nghe, biết, lại thấy nữa nó đồng nghĩa với việc Chú ấy tố giác hành vi "phạm tội" của mình với mọi người. Việc làm nay dễ bị quy chụp thành tội "Con cái mà dám tố giác Cha Mẹ...". Nghĩ ra chú ấy không chứ. Chỉ cần ghé tai nói nhỏ không những đủ nhắc cho người "phạm tội" biết nhằm rút kinh nghiệm mà bản thân mình còn được người "phạm tội" ghi ân, cảm kích và điều quan trọng là không bị người khác cho là vi phạm vào Điều 314.

    - Căn cứ vào Điều 314 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN thì mình thuộc đối tượng được pháp luật đặc biệt quan tâm bảo hộ (cha của CA cơ mà ). Hí hí...

    Ngoài ra, Điều 151 Bộ luật hình sự cũng quy định: "Đứa nào thân là cháu chắt, con cái hoặc là vợ hay chồng mà có hành vi đối xử tàn ác, trái đạo đức với ông bà, cha mẹ... , người có công nuôi dưỡng mình... thì bị phạt tù từ xé xác đến phanh thây...".

    Đối chiếu với Điều 151 ta thấy "Chú" ý không dám xử phạt mình là đúng . Vì sao ? Vì nếu "Chú" ấy xử phạt mình, thì điều ấy có nghĩa là đã Chú ây đã "dụng hình" đối với mình. Phàm là con cháu mà dám "dụng hình" để phạt cha mẹ cho dù hình phạt đó dưới bất kỳ hình thức nào đều được coi là điều tối kỵ, là hành vi bạc ác, là điều không thể chấp nhận được; là vi phạm vào điều 151 của Bộ luật HS... Đây chính là lý do tại sao "Chú" ấy không "dụng hình" (tức phật) đối với mình. Các bạn thấy không, chú ấy là một người rất am thông luật pháp .

    3. Không phạt được mình (ngu chi phạt), thì quay qua phạt người khác, thiếu đếch chi người Ví dụ: tỉ như phạt thầy Binhgiaovien Nguyen chẳng hạn. Cứ toét còi lại, tuyên thánh chỉ, nêu rõ tội danh cho thiên hạ biết sau đó ung dung chép biên bản. Cứ như thế thì "thảo dân" nào còn dám oán trách.

    Hặc... Hặc...

    Vài lời giải thích, ai thấy đúng nhớ bấm like vào phía dưới nhá !

    Chúc cả nhà lễ cuối tuần vui vẻ!

    Thiều ngọc Sơn
    <><><><>

    Nói nhỏ: Hạ Duy Quý, Thiều Văn sơn, Tiểu Long Vương... không được nói câu Tao là "Thầy của Công an" đây là câu đại kỵ, nói ra bị phạt nặng lắm. Cũng chớ có nói "Em, Anh, Chú... của công an" vì nghe nó xa xa, nhẹ lắm, không giải quyết được gì đâu... Vậy, nếu khôn thì cứ xưng mình là "Chủ" còn các chú là "nô bộc". Xưng như thế để có cơ sở, pháp lý vận dụng Điều 151, 314 và Điều 504... một cách hiệu quả trong việc... đấu tranh
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    taothao (31-10-2015)

  5. #153
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chém gió, chớ tin !


    Sáng sớm thấy tinh thần sảng khoái, sung mãn nên ra công viên tập sớm, vừa ra đến đầu công viên thấy có một tốp thanh niên (không biết của phường nào) đang đứng bấm đồng hồ, mắt hóng về phía xa xa. Thấy lạ nên cũng nán xem chuyện gì.

    Một lát, thấy có mấy em ngực đeo biển chạy về. Thì ra thi điền kinh, chắc cuối năm kiểm tra sức khỏe của nhân viên. Còn đang chưa biết là ngành nghề nào đứng ra tổ chức, chợt có em nóng quá, tuột quần ra hong khiến mình ngượng chết, trong khi mấy thanh niên đứng coi lại mừng cười be be như dê lúc sáng sớm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #154
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Khẩu Phần Của Lính Trực Đêm


    Khẩu phần của lính trực đêm
    Mỳ tôm một gói, đói, thêm... gói mỳ
    Gọi là hai gói chứ chi
    Thêm hai trái trứng cớ gì không no ?.


    Ăn đà đủ tất lo tròn... phận sự
    Thức thâu đêm chẳng cữ, chẳng nề hà
    Bàn tay gõ fím phà phà
    Việt Tân vào, "chém"... chết bà Việt Tân


    Mỳ tôm chế một lần hai gói
    Trứng Ba Huân hai quả, đói vào đâu ?
    Ăn "kham" kiểu lính sống lâu ?!
    Thường xuyên ăn thế không giàu mới... ghê ?!

    Lính trực đêm tối 30.12.2015
    Thiều Ngọc Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #155
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Ngày đầu năm nói chuyện... ngôn từ


    Thường ở đời cái gì cũng vậy, cũng cần phải minh bạch. Sự minh bạch không chỉ được thể hiện trong tư duy, trong hành động, mà ngay trong lời nói, ngôn từ cũng cần được chuẩn hóa, tức cũng .. minh bạch.

    Đối với người Việt, do có một chút tư duy mê tín nên mùng 1 đầu năm cái sự "minh bạch" này lại càng được đề cao, coi trọng. Nhẽ là thế và do là một thành viên trong cộng đồng nên giống như mọi người, mình cũng không thể nào thoát khỏi cái tư duy mê tín, tư duy tâm linh luôn quan niệm "vạn sự khởi đầu hanh" (mọi sự đầu năm hanh thông thì cả năm tất cũng... thông hanh) ấy của dân tộc Việt.

    Đã rất cẩn trọng, đã uốn 3 lần trước khi nói thế mà trưa hôm qua, vẫn vấp mà lại vấp ngay trước mặt mọi người.
    Trưa qua nhân có khách, khi lên tiệc thì phát hiện món thịt nướng kiểu Nga thiếu tí tương ớt để chấm. Trước mặt mọi người, mình triệu thằng con lại diện kiến rồi đưa ra cho cháu cái khẩu dụ: "Chạy ra quán nhà bà Năm mua cho ba chai tương ớt".

    Rất hãnh diện với mọi người nhất là hãnh diện trước khách vì nhà có thằng con đẹp dzai, to cao, có số cân vượt trội... thì chỉ số AQ chắc phải cao hơn so với lũ bạn đồng trang lứa Biểu tượng cảm xúc smile Mũi còn chưa xẹp xuống đã thấy thằng con xách về đúng 3 chai tương ớt (loại 500ml/chai). Hỏi con sao mua nhiều tương ớt thế ? Nó trả lời:

    - Thì ba bảo con mua 3 chai mờ.

    - Ba bảo hồi nào ?

    Nó bảo ba chả bảo "mua ba chai tương ớt" là gì ?


    Đến đây thì cả nhà đều... té ngửa. Mọi người từ khách cho chí nội nhân đều xác nhận rằng lúc nãy, mình có ra "khẩu dụ" như thế thật. Tức:

    - Chạy ra quán nhà bà Năm mua cho ba chai tương ớt !

    Lỗi là ở con chữ có số thứ tự thứ 9, chữ "ba". Chữ "ba" ở đây phải được hiểu là Ba, tức là mình, ông Thiều Ngọc Sơn chứ không phải là 3 chai tương ớt.

    Ấy là cái chuyện hôm qua. Hôm nay, vừa xong đây thôi, mình cũng trợn hết cả mắt khi thấy ông anh đến đưa cho cái thiệp mời đám cưới. Đọc lên, ông anh bảo "Ủa ! Có cả ngày ấy nữa hỉ".


    Mới đầu năm mà rõ lắm chuyện vui.

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

  8. #156
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Minh & Hôn...

    Có người hỏi mình: Cán bộ (nói chung) có bao giờ cờ bạc, đánh đề không ? Mình nghĩ, ngay đến vua còn cũng có vua tốt vua xấu, có minh Hoàng đế và cũng có hôn Hoàng đế thì cán bộ chắc cũng thế thôi. Tức cũng có "hôn" cán bộ và có "minh" cán bộ... thế nên:


    Cán bộ thì cũng là người,
    Cũng đau, cũng yếu, cũng mười ngón tay
    Cũng người thế nọ thế này
    Thằng mê cờ bạc người hay rượu chè *


    Nhiều thằng đề đóm thấy ghê
    Nhiều người thích sống bờ “đê” ngắm… đò.
    Nhiều thằng trước cửa nhà... to
    Về sau ra ở trên “đò” ngắm… “đê”

    31/12/2015
    TNS

    <><><>M<><><>
    * Tự xét thấy mình thuộc vào 4 chữ sau cùng của khổ thơ thứ nhất

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #157
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Dạy cháu làm thơ... tán gái !!!


    Hôm qua có thằng ku
    Thiên An cháu kêu mình bằng bác bẩu:

    - Bác dạy cháu làm thơ tán gái với !
    Mình nghĩ, lúc ý tức cái lúc mình đi cưa gái ý còn dung tục lắm chỉ nghĩ làm sao sờ gái thôi... hôm nào sờ được gái là mừng húm, là cứ để nguyên "hiện trạng" thế chạy về nhà...

    Lúc ý đã biết làm thơ thiếc đếch gì đâu ? Cơ mà đã yêu cầu vậy thì cũng nên cho nó tí bí quyết. Đây con, mày cứ làm dư lày:

    1.
    Em ơi ! Em đẹp vô cùng
    Vì em có cái lạ lùng bên trong.
    Em ơi ! Em đẹp vô song
    Vì em có cái bên trong lạ lùng.


    Đấy ! Chỉ cần thế thôi, đảm bảo cô nào nghe cũng thích. Thế nhá, chỉ đọc đến đó thôi không đọc tiếp và nếu có đọc chỉ đọc đoạn 2 như dưới đây, đùng đọc đoạn 3, đọc đoạn 3 dễ đổ bể lắm.


    2.

    Anh thích cái lạ lùng trong đó
    Và rất yêu vì trong đó có lạ lùng
    “Lạ lùng” mà thấy lại sung
    Lại mong muốn được sống chung… lạ lùng.





    Và anh biết còn “bùng nhùng” lắm thứ
    Rất khó khăn, đâu chỉ cứ… “lạ lùng”
    Có điều vẫn muốn sống chung
    Vẫn mong luôn có “lạ lùng” ngay bên./.

    Tp.HCM, ngày 12.1.2015
    Bác của Thiên An

  10. #158
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tâm hồn người nhậu nhẹt

    Cảm nhận 1 lần đi uống... cafe !


    Có lẽ đến mấy chục năm nay, mình chẳng bao giờ uống cafe. Trước kia mình cũng có uống cơ mà ít lắm và chỉ thích uống cafe được pha fin trên các tỉnh Tây Nguyên thôi.

    Hôm rồi, có mấy đứa cứ nằn nì rủ mình đi uống café. Nể tình chúng nên nhận lời, vả cũng lâu mấy chục năm không cà phê cà pháo ở Sài Gòn rùi... vậy cũng nên đi tí để thưởng thức xem hương vị cafe sáng Sài Gòn nay có gì khác với Café Tây Nguyên xưa không.

    5 anh em, chú cháu rủ nhau vào quán "Giọt nắng bên thềm" nằm trên đường NT thuộc Q5. Quán cũng chỉ là tường gạch không trát vôi ve, sàn gỗ, ngói Tàu xưa... , nhạc nhè nhẹ, ngồi nhìn ra, ngắm người đi đường. Nhìn chung, không gian cũng chẳng khác mấy so với quê nhà Choa ở ngoài Thanh Hóa, cũng rộng rãi, thoáng đãng, khác chăng là ngoài đường có nhiều tiếng xe chạy và thư thoảng có vài cô quần xẻ tà đến nách liệng qua, liệng lại chăm cho khách ly trà đá… vậy thôi.
    Lúc tính tiền, thấy ly cafe sữa đá được tính với giá 85K, vị chi tiền Cà sáng hôm ý hết 465K chẵn. Nhìn cái hóa đơn được in bằng máy tính nhỏ gọn, phẳng phiêu mà tự dưng đâm mất cả cảm tình, ghét café Sài Gòn Biểu tượng cảm xúc smile Và tôi chợt nhớ đến Café Tây Nguyên.

    Cảm nhận của mình là Cafe trên đấy (bao gồm cả Bảo Lộc, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Gia Lai tức các thành phố, thị tứ trước kia mình thường đi công tác và từng được thưởng thức) khác rất nhiều, ngon ghê gớm, kể cả cafe pha ngoài quán cóc, quán vỉa hè chứ không nói đến café trong các tiệm sang trọng. Café trên Tây Nguyên không giống như cafe ở các quán sang trọng dưới các tỉnh đồng bằng, kể cả cafe trong các tiệm ở Sài Gòn.


    Ở các tỉnh Tây Nguyên, fin cafe được pha rất ít, nếu là café sữa thường nhiều lắm lượng café rỏ xuống cũng chưa được 1/3 ly. Nước có màu nâu sậm óng ánh, sánh và đặc kẹo, nó khiến cho người uống có cảm tưởng như giọt café fin cứ đeo bám cứng ngắc vào cái fin mà không chịu rơi xuống… Khác với Café trên Tây Nguyên, dưới các tỉnh đồng bằng café có màu đen xịt, pha rất nhiều nước, loãng toét và thường rỏ tong tỏng… chỉ loáng là xong fim.

    Nói nhiều, quay lại chủ đề : Cảm nhận 1 lần đi uống... cafe !

    Hôm rồi đi uống cafe
    Tám lăm (85) ka cốc, tái tê cả người
    Mình thì mặt hổng có tươi
    Trong khi mấy đứa miệng cười như... Nga (Liên Xô).


    Chẳng có đếch, tám lăm ka một cốc
    Quy ra bia chẳng phải "nốc" đến 4 chai a ?
    Đấy là tính loại Ken (Haineken) nha.
    Nhược qui "quốc lủi" có mà... chết cha.

    Rõ ràng "dốt", quá "ngu" nha - cấm cãi !
    Tiền cà kia có thết đãi cả làng
    Ví mình cứ đế… quy sang
    Thêm vài dĩa ốc cả làng đều say./.

    Há… há…


    Tp.HCM, ngày 14.1.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  11. #159
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Rất Giống Bác Hồ !!!

    Rất Giống Bác Hồ !!!



    Tặng Hội những người PHÁT CUỒNG VÌ YÊU... BÁC HỒ
    Từ xưa đã "khoái" Bác Hồ
    Nghe ai nói xấu chửi: Đồ khùng, điên...
    Bác là dòng giống Rồng Tiên
    Thánh nhân nước Việt chí hiền chí minh.

    Vừa đây giật hết cả mình
    Thấy người giống Bác Chí Minh nhà mình
    Mới nhìn hồn vía thất kinh
    Tưởng đâu Bác của chúng mình hồi sinh...

    Nhân đây cũng nói thật tình
    "Cụ" này giống Bác Chí Mình họ Hồ
    Lâu rồi mình chửa... được hô
    Vậy nay hô phát: BÁC HỒ MUÔN NĂM !



    Tp. HCM, ngày 13.2.2016
    THIỀU NGỌC SƠN

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  12. #160
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Trung Quốc
    Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 cán bộ coi kho A – Nan và Ca Diếp trong nghi án Đường Tăng đưa hối lộ


    Theo tin từ Thông tấn xã vỉa hè (TTXVH) và thông tin đăng trên báo Zhuaguo Xinghua, một tờ báo lớn, có uy tín của TQ, Thủ trưởng cơ quan điều tra Tây Trúc – Đ/c Như Lai Phật Tổ – ngày 01.3.2016 đã thông tin tới phóng viên báo chí trong và ngoài nước những diễn biến mới nhất về “nghi án” Đường Tăng đưa hối lộ ở Tây Trúc.

    Theo đồng chí Tổ (Thủ trưởng cơ quan Điều tra Tây Trúc), vào giờ Tý ngày 29.2.2016 Cơ quan điều tra Tây Trúc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cán bộ bảo vệ kho chân kinh ở Tây Trúc là A Nan và Ca Diếp vì, những cáo buộc có liên quan đến “nghi án” Đường Tăng hối lộ nhằm lấy cho được bộ “vô tự chân kinh”.

    Được biết, ông Nan và ông Diếp là 2 cán bộ coi kho chân kinh của thư viện Tây Trúc. Theo tiết lộ của Xinghua cả hai ông A Nan và Ca Diếp đều là đệ tử, chân tay thân tín của Đ/c Thủ trưởng cơ quan điều tra Phật Tổ.


    Hai đối tượng A Nan và Ca Diếp trong nghi án hối lộ

    Phản ứng trước thông tin trên, vào lúc 12h00 ngày hôm nay (giờ Bắc Kinh ngày 02.3.2016), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đường Thì Thâm đã vừa tổ chức Họp báo quốc tế mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của cơ quan điều tra cho rằng ông Đường Tăng đã đưa hối lộ nhằm nhận chân kinh.

    Trong khi đó, anh Tôn Ngộ Không, một trong những nhân vật được cho có liên quan đến “nghi án” nói trên phát biểu trên facebook cá nhân một câu ngắn gọn: “Tôi chỉ tin thầy thôi”.

    Phóng viên chúng tôi đã cố gắng liên lạc với 2 đồ đệ khác của Đường Tăng là Trư Bát Giới và Sa Tăng. Hai người này cho biết mình không liên quan gì về cáo buộc nói trên.

    Anh Trư Bát Giới cho rằng: “Lúc thầy tôi đưa hối lộ thì tôi đang ngủ nên không biết gì cả”. Trong khi đó, anh Sa Tăng dù không phủ nhận thông tin ông Đường Tăng đưa hối lộ, nhưng cũng chỉ trả lời với phóng viên rằng: “”Tôi đang cho ngựa ăn, không nhìn thấy thầy hối lộ”.


    Tôn Ngộ Không

    Trong một diễn biến mới nhất, Interpol đã vào cuộc, đề nghị giám định tang vật (là một cái bát vàng) và mở rộng điều tra ra khỏi lãnh thổ Tây Trúc. Tuy nhiên, thám tử Conan của cơ quan này cho biết, nếu bị buộc tội, ông Đường Tăng có thể chỉ bị xử lý như “gãi ghẻ”, thậm chí miễn truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ nhận hình thức khiển trách, phê bình.


    Lý do thám tử này đưa ra là “đồng chí Đường Tăng có quan hệ thân cận với chủ tịch Trung Quốc Đường Thái Tông”.

    Theo Zhongguo Xinghua shibao.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •